PDA

View Full Version : Mission Impossible III: Impossible... almost



rimbaud
07-05-2006, 05:11 AM
Mission Impossible III được thực hiện sau phần đầu tiên của loạt phim series "lẻ" này đã gần 10 năm nên có lẽ nhiều người xem đã quên mất "cội nguồn" của loạt series này. Thực ra series MI không bắt nguồn từ MI (1996), mà "cổ xưa" từ loạt series phim truyền hình khá được ăn khách từ những năm 60. Dưới đây tôi xin nhắc sơ đến các bộ phim MI trước phần 3 này để "khởi động".

Mission Impossible (TV)

Loạt phim truyền hình này khá là già, vì thế không chắc rằng ai trong chúng ta (khán giả VN) có thể thưởng thức được. Ngay cả dân Mỹ cũng không phải ai cũng biết đến loạt phim này. MI được dựng từ năm 1966 đến 1973, tức khoảng hơn 30-40 năm trước, và gần đây nhất là quay lại màn ảnh TV qua 3 season vào năm 88 đến 90 nhưng được đánh giá là không hấp dẫn bằng loạt phim "xưa".

Dĩ nhiên tôi cũng không hề được xem qua một phần nào trong loạt phim này. Tuy nhiên nghe qua lời kể của một số bạn già thì series này khá cuốn hút khán giả khi được công chiếu. Nội dung loạt phim này xoay quanh các nhiệm vụ của IMF (Impossible Mission Force, no kidding) nhằm chống các mục tiêu "phá hoại thế giới". Điểm đặc trưng của IMF là làm việc nhóm, xài các đồ nghề tối tân (trong đó đáng kể nhất là mặt nạ giả trang) và các kỹ năng "độc" (như đối thoại "câm" và lừa đảo). Series có khá nhiều twist, đặc biệt xoay quanh chuyện các điệp viên hai mang, vì vậy chuyện đoán ai làm việc cho ai là một trong những nét cuốn hút khán giả của loạt phim này. Gần như trong 80% series, nhân vật chính là Jim Phelps, một cái tên được người xem xem là một James Bond của loạt phim MI này.

Mission Impossible (1996)

Chuyện gì xảy ra nếu James Bond phản bội MI6? Đó cũng là điều xảy ra trong MI. Trong phần này, Jim Phelps (Jon Voight) chính là kẻ phản bội IMF và gây ra chuyện để người hùng mới của IMF là Ethan Hunt (Tom Cruise) làm việc. Điều này đương nhiên không được các fan lâu đời của series vừa ý lắm. Đây là bộ phim bị chửi rủa khá nhiều trong các bộ phim làm theo series vì đã "giết" chết người hùng đã làm nên danh cho nó.

Nhưng đối với những người ít hiểu biết như tôi chẳng hạn thì chuyện đó chả là "cái đinh gỉ" gì. Tôi rất thích bộ phim này, nhất là nó là một trong những bộ phim hành động tôi được xem lần đầu tiên khi lò dò bước vào con được mê xinê MI là một bộ phim đặc sệt mùi Brian De Palma, trong đó người ta dùng đầu óc nhiều hơn là tay chân (ít nhất là so với các phần sau đó). MI có khá nhiều cảnh đáng nhớ, nhất là trường cảnh đuổi bắt trên xe lửa cao tốc ở đoạn cuối phim và đoạn phim "tòng teng" khi Ethan xâm nhập Langley. Đoạn phim tòng teng này được spoof lại không biết bao nhiêu lần mà kể (dù sau này tôi được biết là cũng không phải ý đồ sáng tác nghệ thuật gốc mà cũng chôm từ một phim nổi tiếng của Nhật "T... something".

Âm nhạc, cũng theo lời bạn già của tôi, y chang theme cũ của loạt phim series, nhưng qua bàn tay (và lỗ tai) của Danny Elfman, trở thành một trong những theme phổ biến (và bị chôm chỉa nhiều nhất).

Mission Impossible II (2000) (hay Mission: Impossible no more)

MI không hẳn đi theo đúng tinh thần của loạt phim TV, nhưng ít ra nó còn có ít tôn trọng nguyên tác. Trong MI, nhân vật Ethan Hunt chỉ bắn vài phát súng cho lấy lệ (hoặc không bắn viên nào, theo như một số thông tin trên mạng nhưng tôi nhớ mang máng là có bắn ) nên đạo diễn băng đạn quay chậm John Woo không ưng ý cho lắm.

MI2, trái ngược hẳn với MI: sau khi nhận thấy Ethan Hunt mặc dù có phong cách điệp viên nhưng thiếu bản lãnh nên trước khi Tom Cruise vào vai thì John Woo có đưa anh ta đi học một lớp "bổ túc văn hoá" của James Bond, sau đó cho Rambo dạy bắn súng và cuối cùng cho xem phim Châu Nhuận Phát cho nó "đả thông tư tưởng". Ethan Hunt trở thành một người hùng cocktail trong MI2!

Vì Ethan được học theo James Bond nên anh chàng hiểu là không có chuyện mình có thể chết trong phim nên tha hồ biểu diễn stunt theo phong cách Lara Croft: xe quay vòng vòng trên đèo hay nhảy tưng tưng trên vách núi cũng chỉ giống uống Vodka Martini lắc không khuấy mà thôi. Nhưng giả sử như thế đi thì cũng không có gì để nói, Ethan chỉ học đến nửa khoá của James Bond nên không học được nghề "tán gái" của James. Trong MI, nhiệm vụ hay cứu thế giới chỉ là đồ thứ yếu, tình yêu là trên hết Và để chứng tỏ tình yêu nên Ethan có thể làm bất cứ thứ gì, vì dụ như bắn chết vài trăm "người xấu" dù rằng chuyện đó dễ như trở bàn tay vì theo phong cách của Châu Nhuận Phát, "cứ việc bắn khỏi nhắm, sẽ có người bay ra hứng hết"... Điểm đặc thù của MI cũng không bị tha, nghệ thuật mặt nạ da người bị John Woo chế thành món ảo thuật hát bội Trung Quốc (úm ba la, gỡ mặt nạ ra, hehehe bị lừa chưa? chưa hả thế thì gỡ thêm một cái nữa ) Đã thế còn đua ôtô húc nhau, chim chóc bay tá lả, slow-motion um xùm... Tôi thú thật chỉ xem MI2 một lần nên chẳng nhớ kết cục nó có gì khác Face-off vì cả hai đều kết thúc bằng húc ôtô, chim bay tá lả... Ít ra thì theme song vẫn còn được giữ nhưng ai đó pha rock vào khiến nó thành món barọi bị sống không thể nào tiêu hoá nổi.

Tôi rất ghét bộ phim này, thú thật vừa xem vừa ngứa ngáy vừa chỉ mong nhân vật Ethan Hunt leo núi sẩy tay chết cho rồi! Điểm quái lạ là MI2 kiếm được khấm tiền so với MI? Có thể giải thích là phim cách của Woo khá là "lạ" so với thời điểm bấy giờ đối với dân Mỹ. Với dân châu Á như tôi (và ít nhiều quen với kiểu xả đạn của phim xã hội đen Hongkong) thì đã quá ngấy loại phim đùng-âm-binh-bốp-leng-beng này rồi. Cảm ơn ông Woo, tui no rồi, đừng dọn mỡ heo lên nữa mà!

Bạn đã chán chưa? Nếu chưa xin đọc tiếp Mission Impossible 3 (2006) (hay Mission: Impossible... almost)

Thời buổi này làm phim chỉ dựa theo kịch bản thì chán chẳng ai coi, phải dựa vào đời thực nữa kìa! Tom Cruise ỷ hơi là nhà sản xuất nên thế nào cũng đã tìm cách can thiệp kịch bản để ít nhiều Ethan Hunt giống mình ngoài đời.

Nếu một điệp viên có người yêu là một chuyện dại dột, thì có vợ càng dại dột hơn! (ai cũng đoán được trong mấy phim kiểu này thì vợ và người yêu thường được dùng để làm gì) Trong MI3, điệp viên Ethan Hunt chuẩn bị về vườn vui thú điền viên thì IMF tìm đến tận nơi khi Ethan đang làm tiệc đính hôn với vợ chưa cưới của mình, Julia. Hoá ra Ethan tìm cách trốn việc bằng chạy sang đội huấn luyện, nhưng xui xẻo là học trò của Ethan, Lindsey đã bị bắt trong một điệp vụ. Ethan có sự chọn lựa là sẽ cứu học trò mình hay không, với sự giúp đỡ của đội IMF của mình (với một số gương mặt cũ từ 2 phần trước, trong đó đáng kể nhất là anh chàng da đen Luther).

Dĩ nhiên là Tom... à Ethan không muốn phần 3 trở thành phim tình cảm (có lẽ anh ta muốn lắm) nên anh phải tham gia điệp vụ giải cứu Lindsey. Tuy nhiên điệp vụ không được thành công vì ngay sau khi giải cứu, Lindsey đã chết trước cho Ethan biết trong nội bộ IMF có bọ, và bọ không ai khác ngoài Brasell (Lawrence Fishburne)... Nếu bạn đã xem qua MI, chắc hẳn cũnd đoán được rằng điều đó... chưa chắc đã đơn giản vậy.

Nhưng nội dung của MI3 chả có ý nghĩa gì cả (nói trắng là vô lý) và cũng có một hay hai twist nên không kể nữa là tốt hơn. Câu hỏi chính được đặt ra là: MI3 có xứng đáng như mong đợi hay không? Đối với tôi thì câu trả lời đơn giản là có. MI3 dễ dàng đem lại sức sống cho loạt seri này sau phần 2 đáng-quên-đi-là-hơn. Đã lâu rồi mới coi được một bộ phim giải trí kiểu này!

Đạo diễn J.J Abrams có thể nói có khá nhiều kinh nghiệm với phim truyền hình kiểu mèo vờn chuột (mà điển hình là bộ Lost và Alias) nên MI3 mang nhiều dáng vấp của loạt phim MI TV hơn là phong cách Max-Payne của John Woo. MI3 giống MI hơn là MI2 dù Ethan bắn khá nhiều trong phần này. Gần như tất cả những gì hấp dẫn của MI đều trở lại, teamwork được tập trung tối đa, đồ nghề tối tân của IMF được sử dụng có hiệu quả hơn (và có nhiều thứ hơn là súng) và mặt nạ da người cũng trở lại.

Tom Cruise diễn OK trong phim này, không xuất sắc nhưng cũng chẳng làm người xem bực mình. Dù vai diễn Ethan Hunt trong phần này có nhiều "tình cảm" hơn phần 2 nhưng nó có vẻ có lý hơn! Đối thủ của Ethan kỳ này cũng có nét riêng của mình: nhân vật "Capote" Devian (Phillip Hoffman) dù có ít đất diễn nhưng rõ ràng chứng tỏ là mình không phải dạng dân dễ chơi bằng phong cách lạnh lùng Ănglê. Hoffman diễn đạt vì vai này quá dễ dàng đối với dân "chuyên nghiệp" như ông, ngay ở 2 phút đầu vào phim Devian đã "hù" cho Ethan sợ khiếp vía (và cả khán giả vì tưởng đâu phim thành phim thriller rồi). Nhờ có pha này mà điệp vụ tưởng đâu là... mém impossible!

MI3 là một bộ phim hay, nhưng không phải là xuất xắc đủ để xem đi xem lại, tôi vẫn thích MI hơn! Cốt truyện lủng như trọng tài VN thì không có gì đáng nói, nhưng cách phim thể hiện làm người xem hơi bị đuối hơi. Phim khá nhanh ở nửa đầu nhưng lại hơi bí ở đoạn sau, cả về kết cấu lẫn hành động. Nhưng đó có thể chỉ là cảm giác của tôi!

MI3 mở đầu mùa hè bằng một màn biểu diễn ngoạn mục, hứa hẹn nhiều cháy nổ trong hè này. Nếu bạn là một người dễ tính mê blockbuster thì không có lý do gì chê bộ phim này cả. Còn ai mong ngóng "nghệ thuật" hay "diễn xuất" thì tránh xa bộ phim này ra bằng mọi giá!


Trích từ yxine.com

tran_dquoc
08-05-2006, 03:04 PM
mới coi hôm kia nè.... film hay lém... nếu như ai có thể thì nên đi coi nha... nhưng có cái là film hơi bị predictable... nhưng mà nói chung ra thì đóng hay, action cũng hay...

rimbaud
20-05-2006, 04:40 PM
hmm, mới đi coi,... Rim chấm 3/5 sao... Cũng ok nhưng không phải là xuất sắc lắm... Coi giải trí thì dc... Mà Tom Cruise đúng là già rồi. Hôm trước coi trên TV film TOP GUN, trời Tom Cruise wá là đẹp chai, giờ coi MI 3 thì hơi già ròi :(

singasong
20-05-2006, 05:23 PM
SAS chưa coi, nhưng nghe đa số tụi bạn đều bảo là "tạm được" thôi, không hay lắm