View Full Version : Sau cơn mưa mọi thứ vẫn thế cho dù bạn có cố gắng đi chăng nữa thì cũng thế!.
chang_hoangtu
13-07-2009, 11:25 AM
Tôi đã thử thay chiếc áo tôi mặc hằng ngày, tôi dọn dẹp căn phòng bừa bộn của mình, đảo quanh nhìn căn phòng này một lượt có gì thay đổi không, tôi ngồi lặng yên bên góc phòng căn phòng yên tĩnh hơn tôi nghĩ, tôi khẽ nhắm đôi mắt mệt nhoài này lại và suy nghĩ đến 1 lúc nào đó mọi thứ sẽ thay đổi không phải là lúc này hay lúc khác mà chính ngay lúc tôi biết mình đang làm gì.
Tôi muốn bóp nghẹt trái tim mình, tôi muốn ngừng thở nhưng tôi lại là 1 đứa ích kỷ và có lẽ không phải tôi sợ ra đi bỏ lại mọi thứ mà là tôi tiếc khi phải vứt bỏ mọi thứ sau tất cả những gì tôi đã làm. Tôi biết sự ích kỷ đó chẳng đi tới đâu cả tôi tự đánh giá bản thân mình quá cao nhưng không biết mọi người đang nghĩ gì về mình và tôi sợ phải nói ra mọi thứ. Tôi không cần phải biện minh cho chính mình và cũng chẳng cho mình một cơ hội nào nữa…Ngày qua ngày tôi biết mình đang chết dần trong cái hộp mà mình tự khóa lại và cũng không có chiếc chìa khóa nào mở ra được.
Tôi lại nhìn quanh một lượt tất nhiên là lần này có khác bởi vì mọi thứ đả thay đổi khi tôi cố bắt đầu và cố xoay sở để kết thúc nó….tôi thử khóc nhưng chẳng có giọt nước mắt nào cả tôi cũng chẳng biết tại sao nữa tôi đã cạn những giọt nước mắt từ lâu rồi sao?Chắc chẳng có ai mà dở hơi để đọc những dòng chử này đâu và cũng chẳng có ai hiểu được tôi đang nói những gì đâu khó có câu trả lời tải sao và khi nào thì nó kết thúc.Bạn biết không 1 người diễn viên khi đóng 1 bộ phim sợ nhất là điều gì không có lẽ đó chính là những ánh mắt dò xét cũng chính như cuộc sống mà ta đang phải trải qua hằng ngày, ta sợ thất bại đó là chuyện tất nhiên nhưng không phải ai cũng đang làm tốt những gì ta đang làm….
Hãy nói cho tôi biết khi nào cơn mưa sẽ tạnh hay nó sẽ mãi mãi rơi….
greanboa
windsouth
13-07-2009, 11:30 AM
Chắc chẳng có ai mà dở hơi để đọc những dòng chử này đâu
Wind đang đọc ( chứng tỏ Wind dở dơi nè:m059: )
Ngày mai mưa...sẽ thôi rơi mà thôi ! Đó là câu an ủi mà mọi ng thường nghe, còn mình có làm cho mưa thôi rơi hem là 1 chiên khác nữa :m035:
singasong
13-07-2009, 11:53 AM
Chẹp... bi quan quá đó! Thật ra mọi chuyện thế nào là do mình nghĩ thôi bạn à... Tập suy nghĩ tích cực cũng là 1 kỹ năng cần có để sống được trong thời đại ngày nay đó :smile:
kenhalliwell
13-07-2009, 01:23 PM
Hãy cho bạn một hy vọng và cho cuộc sống này một hy vọng mọi người xung quanh cũng đang hy vọng về bạn cố lên bạn nhé :m139::cua (9)::cua (9)::cua (9)::cua (9)::cua (9)::cua (7)::cua (7)::cua (7)::cua (7)::hk18::hk18::hk18::hk08::hk08::hk08:
April.Sky
13-07-2009, 01:43 PM
Thú thật tớ chả hỉu bạn đang nói gì nữa. Nhưng hùi đó tớ có coi wa 1 bộ film "Sau cơn mưa trời lại sáng", mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. :m035:
Tớ thắc mắc có phải bạn đang luyến mọi chuyện trc' mắt bạn sẽ thay đổi hay ko?
only_youT90
13-07-2009, 06:29 PM
mình nghĩ mọi thứ cứ để tự nhiên và tuân theo quy luật tuần hoàn.
mưa rơi mãi cũng có lúc ngừng, trời lại sáng và rôi lai có lúc mưa
cái gì cũng có vai trò, ý nghĩa của nó..
lúc mình bùn mình thích mưa..thích chìm vào trong bóng tối yên tĩnh để cho cơn mưa trôi hết nỗi buồn trong lòng mình để sau cơn mưa mọi thứ sẽ trở nên tuơi sáng hơn..nỗi buồn vơi đi
có thể sau cơn mưa mình vẫn chưa thể vuợt qua đuợc
nghĩ theo một huớng tích cực lạc quan hơn bạn nhé ^^ vì bùn ko giải quyết đuợc gì cả ..đôi lúc mưa làm kìm hãm con nguơi đó mà thời gian thì ko trở lại ..đừng để hối tiếc..
có thể bạn nghĩ mọi cố gắng bây giờ của mình là vô ích nhưng đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra nó thực sự có ích
nicklee
13-07-2009, 11:43 PM
cứ theo quy luật tự nhiên đi
đâu thể nào mưa rơi hoài,cũng ko thể lúc nào trời cũng nắng
cứ hy vọng ngày mới tốt đẹp đi
quỷ nhỏ
13-07-2009, 11:52 PM
bây giờ mà tim đơ thì hay bik mấy bạn nhỉ?!
đôi lúc một cây dù, tuy là nhỏ nhoi so với cơn mưa, nhưng cũng đủ cho ta một chút j đó khô ráo
mr.dark
14-07-2009, 09:22 AM
Tôi hiểu cảm giác của bạn, có những lúc con người ta hơi mất cân bằng và trở nên bi quan với tất cả, nhưng thật ra đó chính là lúc bạn có thể nhận ra được nhiều thứ và trở nên nhay cảm hơn trước những suy nghĩ đan xen trong đầu. Hãy tự tìm niềm vui cho mình đi bạn, dù chỉ là 1 chút nhỏ nhặt cũng sẽ làm bạn vượt qua cái cảm xúc nhất thời đó. Đừng trông chờ cơn mưa có thể thay đổi điều gì trong bạn, cái chính là ở bạn thôi...
i_am_
14-07-2009, 09:42 AM
sau cơn mưa ... lại là NHỮNG cơn mưa khác ... thats it !
Bling
14-07-2009, 04:50 PM
Bling đã đọc và đây là những cảm nhận:
_ Bạn đang cảm thấy bức bối với cuộc sống hiện tại, bức bối với cái hộp đang bao quanh bạn. Đừng lo, nếu cố gắng bạn sẽ nhìn ra cái hộp ấy do chính bạn tạo nên, và bạn cũng có thể phá hủy nó.
_ Bạn cảm thấy cuộc sống hiện tại tràn đầy sự giả tạo, điều này thể hiện ở bản thân bạn. Có thể bạn đang sống không đúng cách, bạn hướng những suy nghĩ, tâm tư của mình vào trong và ấp ủ nó. Bạn cần 1 người để sẻ chia, để giãi bày nỗi lòng.
_ Bạn muốn thay đổi cuộc sống và cách sống hiện nay, thật sự thì bạn đang rất cố gắng. Bạn thay đổi căn phòng, thay đổi cách ăn mặc, nhưng điều bạn cần hơn hết là thay đổi cách suy nghĩ và nhìn đời với 1 con mắt khả quan hơn.
_ Bạn lo sợ ánh mắt mọi người nhìn mình, lo sợ mọi người nghĩ về mình, lo sợ con người thật mà bạn đang che giấu sẽ thoát ra ngoài. Vài người có thể che giấu cả đời, nhưng họ cũng mang 1 trạng thái tâm lý giống như bạn. Đừng lo lắng quá, con người bạn không phụ thuộc vào những gì mọi người nghĩ. đừng có làm vừa lòng mọi người vì điều đó là không thể. Dẹp bỏ những suy nghĩ của mọi người, bỏ ngoài tai những lời bàn tán, bạn chắc chắn sẽ tìm được người chấp nhận con người thật của bạn.
Có lẽ bling không thể hiểu hết được những gì bạn muốn nói. Nhưng thôi, hãy vui vẻ lên nhé! Hãy nhớ, sau cơn mưa sẽ là sự tái sinh nhưng cũng có thể sự hủy hoại.
P/S: Bạn giống bling ngày trước!
[Demon]
14-07-2009, 09:29 PM
Không biết hoàn cảnh Demon và bạn có giống nhau không,nhưng mình cũng đang tự hỏi "sau cơn mưa sẽ là gì ?"...
Một ngày nắng ấm,hay là một cơn mưa khác ?
Bao nhiêu năm nay rồi,tìm mãi không ra câu trả lời,lúc nào cũng cố gắng lạc quan và sống một cuộc đời thật đẹp,cố gắng yêu thật chân thành,và làm mọi thứ để người mình yêu hạnh phúc...nhưng sau bao nhiêu cố gắng,ta nhận được gì ? Mọi người đều nói "sau cơn mưa trời lại sáng" nhưng có ai nghĩ được sau cái ngày trời nắng ấm đó có phải là những đám mây kéo một cơn mưa khác tới...
Đôi khi chán nản cái cuộc đời này lắm !
only_youT90
14-07-2009, 09:38 PM
chưa bao giờ nghĩ sau cơn mưa là gì vì biết chắc sau cơn mưa trời sẽ sáng..một lúc nào đó sẽ mưa..ko quan tâm
hiẹn tại thích ngắm mưa vậy thui..mưa như trôi hết nỗi bùn
có thể sau cơn mưa nỗi bùn vẫn còn nhưng chắc chắn diu đi rất nhìu..
hãy tin là cố gắng thì sẽ thành công dù chưa phải là ngay lúc này nhưng rùi tất cả sẽ qua thui ^^..
Cupid_91
15-07-2009, 01:16 PM
mưa à..k thik mưa cho lắm
vit_con_kute2709
15-07-2009, 01:22 PM
Mưa đến bất chợt rồi ra đi cũng bất ngờ ...
Bling
15-07-2009, 05:24 PM
;882674']Không biết hoàn cảnh Demon và bạn có giống nhau không,nhưng mình cũng đang tự hỏi "sau cơn mưa sẽ là gì ?"...
Một ngày nắng ấm,hay là một cơn mưa khác ?
Bao nhiêu năm nay rồi,tìm mãi không ra câu trả lời,lúc nào cũng cố gắng lạc quan và sống một cuộc đời thật đẹp,cố gắng yêu thật chân thành,và làm mọi thứ để người mình yêu hạnh phúc...nhưng sau bao nhiêu cố gắng,ta nhận được gì ? Mọi người đều nói "sau cơn mưa trời lại sáng" nhưng có ai nghĩ được sau cái ngày trời nắng ấm đó có phải là những đám mây kéo một cơn mưa khác tới...
Đôi khi chán nản cái cuộc đời này lắm !
Không có cơn mưa nào không tạnh cũng chẳng có con nắng nào không tắt, bạn ạ.
Có thể mỗi người có 1 hoàn cảnh khác nhau, mình may mắn nên mình vẫn tin rằng mưa chưa chắc đã xấu còn nắng chưa chắc đã đẹp. Nên dựa vào bản thân mình để cố gắng còn hơn suy nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo ^^.
teasykk
15-07-2009, 05:30 PM
;882674']Không biết hoàn cảnh Demon và bạn có giống nhau không,nhưng mình cũng đang tự hỏi "sau cơn mưa sẽ là gì ?"...
Một ngày nắng ấm,hay là một cơn mưa khác ?
Bao nhiêu năm nay rồi,tìm mãi không ra câu trả lời,lúc nào cũng cố gắng lạc quan và sống một cuộc đời thật đẹp,cố gắng yêu thật chân thành,và làm mọi thứ để người mình yêu hạnh phúc...nhưng sau bao nhiêu cố gắng,ta nhận được gì ? Mọi người đều nói "sau cơn mưa trời lại sáng" nhưng có ai nghĩ được sau cái ngày trời nắng ấm đó có phải là những đám mây kéo một cơn mưa khác tới...
Đôi khi chán nản cái cuộc đời này lắm !
nghĩ như bạn ...nhưng mà cũng quên thật nhanh điều đó vì nó ảnh huởng đến tinh thần sức khỏe của mình ..
có thể điều đó là thật cũng có thể là ko ..nếu tin rằng nó là thật và buông xuôi thì nó sẽ thành sự thật ..
[Demon]
15-07-2009, 10:17 PM
Có thể những người đang vui vẻ đang hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại thì nói là mình bi quan.Nhưng các bạn phải biết rằng,mình cũng từng như các bạn,cũng có lúc vui vẻ và hài lòng với cuộc sống này,có đôi lúc tưởng như mình là người hạnh phúc nhất thế giới...cũng đi qua những ngày nắng,cũng đi qua những cơn mưa...và bây giờ ngồi nhìn lại...
Lạc quan không phải là không tốt...nhưng cuộc đời dạy cho mình một bài học mà sau bao nhiêu lâu mình mới nhận thấy được "lạc quan quá mức sẽ trở thành mù quáng đó".
Bling
16-07-2009, 09:06 PM
Ồ! mình không nói là mình hài lòng với cuộc sống hiện nay đâu bạn ạ. Bởi vậy nên mình mới cố gắng thay đổi nó, niềm tin giúp mình tự tin và lạc quan hơn. Và nói thật, mình thấy thật là phí thời gian để mà ngồi suy nghĩ và dằn vặt bản thân với những nỗi buồn khổ trong cuộc sống. Thà suy nghĩ làm sao để đạt được thứ mình muốn, làm sao để hạnh phúc thật sự còn hơn. Quá khứ chỉ là tấm gương soi cho hiện tại, không nên ngắm nhìn nó quá lâu.
Cupid_91
17-07-2009, 02:08 PM
bi quan quá
Đô Đô
01-08-2009, 08:33 AM
sau cơn mưa ... lại là NHỮNG cơn mưa khác ... thats it !
Là những cơn mưa khác nhưg rồi nó sẽ tạnh và sẽ nhìn thấy cầu vồng ...
"Nếu như nhìn thấy đc chân cầu vồng, bạn sẽ tìm đc tình yêu thật sự" ....
Cupid_91
05-08-2009, 12:32 AM
bi quan quá đấy
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.