PDA

View Full Version : Có phải điều này là đúng...



ốc con_9x
05-05-2006, 12:13 PM
do you know what? Some time,people just say something that make you happy because they want you at that time, and then when they have it, they just be gone just like thing that never happen...

Bạn có biết rằng, đôi khi ai đó nói sẽ làm bạn trở nên hạnh phúc bởi vì giây phút đó họ cần có bạn... nhưng đâu biết rằng, đến khi họ có dc cái họ muốn, họ cũng sẽ bỏ bạn như là điều đó chưa hề xảy ra...

ốc dịch lủng cũng quá, nhưng ốc nghĩ điều này rất là đúng, mọi người có ý kiến gì ko... nhận xét nha... thank's...

charry
05-05-2006, 12:15 PM
tốt !! đúng rùi kakaka !! Ốc dễ xương ! rất đúng

hi_vong_mong_manh
05-05-2006, 12:17 PM
hic hic đó cũng là một quy luật của cuộc sống thui hic hic

ốc con_9x
05-05-2006, 12:19 PM
uh ốc nghĩ cái này chắc ai cũng đã từng trãi qua... tàn nhẫn quá...

xlov3sickx
05-05-2006, 12:20 PM
Choài...đúng gì mà đúng :confused: Đâu phải ai cũng dzậy đâu à? Hơn nữa...cuộc đời luôn công bằng :smile: Khi bạn mất đi thứ gì đó, cuộc đời sẽ bù đắp lại cho bạn. Có thể ngay lúc đó, cũng có thể là về sau. Hãy tin như vậy và sống vui lên :lol:

charry
05-05-2006, 12:23 PM
theo charry thì điều này gặp khá nhiều

hi_vong_mong_manh
05-05-2006, 12:27 PM
cũng đúng cuộc sống sẽ tàn nhẫn với chúng ta , nhưng hạnh phúc mình xây dựng để rồi vỡ tan , liệu còn can đảm để tiếp tục hông nữa ....?

kokubu karin
05-05-2006, 12:28 PM
Rất đúng trong một khía cạnh nào đó thui bé ốc à .
Tình yêu mới đầu rất đẹp rất nồng nàn , nhưng qua thời gian 3 năm , 5 năm , 10 năm , nếu tình yêu không thêm gia vị , mà cứ đều đều , em nghĩ nó còn như ngày đầu không ?
Chung tình ! Ai chẳng muốn người iu của mình có nó nhưng nếu không tự tô màu lên tình yêu , thả nhiều gia vị cuộc sống vào nó thì liệu chữ chung tình có tồn tại mãi mãi không ? ( Nhất là giai đẹp nhan nhản ra ngoài đường :punk: )

Em đừng vì chuyện đang gặp mà nghĩ tình yêu nào cũng vậy ^^ . Không tốt với một bé đẹp giai như em đâu ( hum qua ngắm cam của em , thấy em ngày càng đẹp ^^ )

ốc con_9x
05-05-2006, 12:30 PM
ốc cũng ko biết cách khắc phục cho điều này... thôi cứ để nó tự nhiên...

Sanya
05-05-2006, 12:50 PM
Nhóc ơi anh thấy câu này cũng rất hay đấy nhưng mà anh không thích câu này đâu, anh thích câu này nè : Khi bạn mong đợi ai đó cho bạn, thì bạn thêu dệt nó thnàh nhiều cái rất tốt, đến khi bạn có được họ rồi bạn mới thấy được những điều xấu xa ở nơi họ ( tuỳ theo ngừ thôi nghe ku) => thành ngữ Việt Nam : Thức đêm mới biết đêm dài.

ốc con_9x
05-05-2006, 12:54 PM
Nhóc ơi anh thấy câu này cũng rất hay đấy nhưng mà anh không thích câu này đâu, anh thích câu này nè : Khi bạn mong đợi ai đó cho bạn, thì bạn thêu dệt nó thnàh nhiều cái rất tốt, đến khi bạn có được họ rồi bạn mới thấy được những điều xấu xa ở nơi họ ( tuỳ theo ngừ thôi nghe ku) => thành ngữ Việt Nam : Thức đêm mới biết đêm dài.

câu của anh San đúng lắm, ý nghĩa hơn câu của em nhiều... " vào hang cọp, mới bắt dc cọp "

Sanya
05-05-2006, 12:56 PM
anh nghỉ thế này : Chuíng ta đừng nên mong đợi họ đến với ta để tự bộc lộ ra điểm xấu của họ, thế tại sao chúng ta không tự vận động bảo vệ chúng ta trước tiến tới tiềm hiểu họ hihihihihih

yinyang
05-05-2006, 04:41 PM
lòng tham con nguời là ko đáy mà, khi có cái này rùi thì nguời ta lại mún có cái khác.

LovelyDense
05-05-2006, 10:50 PM
Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể .
Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày .

Có đôi lúc người ta hy sinh vì một điều gì đó mà không hề đòi hỏi ,thậm chí biết rằng có khi sự hi sinh còn trở nên vô ích .Nhưng có những thứ còn hơn cả chữ CẦN vì đó gọi là ĐỊNH MỆNH .

Một người đàn ông cứu sống một con chó .Ban đầu ông rất yêu thương nó nhưng sau một tai nạn làm chét vợ con ông ,người đàn ông thay đổi tính cách và thường xuyên hành hạ con chó .Một ngày kia ông ta bị trợt chân té xuống vực .Con chó đã liều mình cứu người đàn ông và đã chết thay cho chủ nó .

Cuộc sống luôn ẩn chứa những bài học ,những điều khó hiểu nhưng kỳ diệu .Bạn có biết vì sao không ?Vì có những điều còn hơn cả 2 chữ SÒNG PHẲNG mà người ta thường gọi là YÊU THƯƠNG .

baby_boy
07-05-2006, 01:48 PM
ốc à hãy tin vào một tình yêu chân thật. Chuyện gì cũng co' thể xảy ra nếu chúng ta còn hi vọng.Let's believe it