PDA

View Full Version : Giả bán tăm 'nhân đạo' để xin tiền thí sinh thi Đại học



athena
08-07-2009, 11:00 PM
Giả là người của Trường mồ côi khuyết tật Tia Sáng (Bảo Lộc - Lâm Đồng), 5 cô gái trẻ "rảo" quanh các điểm thi tại TP HCM để bán tăm "nhân đạo" cho thí sinh, phụ huynh nhằm xin tiền.


http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/10/30/co%20gai%201.jpg

Nhóm "tiếp thị" giả tại cơ quan công an. Ảnh: An Nhơn.




Sáng 8/7, rất nhiều phụ huynh chờ thí sinh đăng ký dự thi Đại học trước Đại học Kiến trúc TP HCM tỏ ra bức xúc với nhóm "tiếp thị" bán tăm tre nhân đạo để xin tiền ủng hộ trẻ em của Trường mồ côi khuyết tật Tia Sáng (Bảo Lộc - Lâm Đồng).

Nghi ngờ là nhóm "tiếp thị" giả, phóng viên liên hệ theo số điện thọai được in trên bao bì thì đúng là của Trường khuyết tật Tia Sáng. Tuy nhiên, ông Trần Văn Hữu, người quản lý Trung tâm xác nhận: "Trung tâm không sản xuất tăm tre và cũng không có chủ trương đưa người đi phát tăm để xin tiền ủng hộ".

Hình thức của nhóm lừa đảo này là phân khỏang 20 cây tăm cho vào gói nhỏ, phía ngoài bao bì in hiệu Tăm tre hiệu "Nhân Đạo" của Trường mồ côi khuyết tật Tia Sáng.

Sau đó, bọn chúng rải ra đi "tiếp thị" bằng cách đưa gói tăm theo kiểu gửi tặng, rồi dùng tờ giấy có in hàng chữ rất to "danh sách các nhà hảo tâm trên cả nước dành cho người mù, khuyết tật" để xin tên nhằm lấy lòng tin và dùng lời lẽ để xin tiền ủng hộ những trẻ em khuyết tật của Trung tâm.
Theo quan sát của VnExpress.net, với chiêu trên, chỉ trong 15 phút, một thành viên của nhóm đã nhận được trên 500.000 đồng.



http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/10/30/tam.jpg

Một thành viên của nhóm (trái) đang tiếp thị xin tiền các thí sinh mùa thi. Ảnh: An Nhơn.



Qua phản ánh của người dân, ngay sau đó, cảnh sát đã vây bắt 5 thành viên của nhóm khi đang ngồi uống nước đối diện Trường múa TP HCM trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3.
Tại công an phường, 5 cô giả bán tâm "nhân đạo" khai tên Phạm Thị Nhung (19 tuổi), Dương Thị Bình (17 tuổi), Đinh Thị Yến (16 tuổi), Dương Thị Hiền (18 tuổi) cùng ngụ tại Hà Nội và Vũ Thị Thùy (18 tuổi, ngụ tại tỉnh Đắc Lắc).
Tang vật thu giữ gồm gần 250 bịch tăm, danh sách ủng hộ tiền, và 3 điện thọai di động.
Theo lời khai, cả nhóm tạm trú tại quận Tân Bình, được một thanh niên tên Thắng quản lý. Hàng ngày Thắng dẫn cả nhóm đi đến những địa điểm để bán tăm, cứ thu được 100.000 đồng sẽ được Thắng trích lại cho 30.000 đồng.

An Nhơn

windsouth
08-07-2009, 11:05 PM
haiz........lúc trc wind cũng bị dzụ hết 1 lần:m035:.........bịch tăm còn giữ để ngắm để nhớ nữa nè:m070:...........nhưng mà ông trời có mắt mà:m129:........lừa wind thì wind cho lừa:m019:............gieo hạt nào gặt wả ấy mà lo gì:m059:.........những ng lừa gạt tình cảm còn khủng khiếp hơn 5 nhân vật này nữa là..........:m070::m092:

mashumaro242
08-07-2009, 11:12 PM
tội nghiệp 5 cái cô gái đó ghê, bị nguòi ta dụ dỗ...giò trách ai đây

blackmen007
09-07-2009, 03:24 PM
trò này bị hoài....ta nói
Bữa lon ton từ nhà văn hóa thanh niên đi ra...tay cầm túi BAMBO, rùi cứ như thế đi...Và lọt vào tầm ngắm...Bik thừa cái nì...vừa đưa ra, mới vừa cầm bịch tăm,...nó chìa cuốn sổ, đóng góp...èo...
"Hic...em mới đi shopping mua 2 cái áo, hết trơn tiền òi...sao mà đóng góp bi giờ, ah. cho em địa chỉ chỗ này đi, em với mấy đứa bạn lên đó tặng."
----> nghe xong, nó xếp sổ, đi 1 nước, mình bỡ ngỡ...^^

MomentForever
09-07-2009, 03:27 PM
Lừa ai ko lừa đi lừa lại lừa sinh viên nghèo. Nhẫn tâm thế deck biết. Tôi cũng sinh viên nên nghe những chuyện này bực thiệt

eric_moon8800
09-07-2009, 05:28 PM
ta mà gặp mấy con này, ta tát cho lết ko nổi nữa thì thôi!!!! [ từng bị dụ - nhưng chỉ mất 5k hô hô]

Bình yên nhỏ
09-07-2009, 05:44 PM
Mấy chiêu cũ rích này bây h vẫn còn người bị gạt ... chịu thua lun

nicklee
10-07-2009, 01:31 AM
e bị dụ 20k nè :m019:

Chuyện Của Tôi
10-07-2009, 06:37 PM
dạo này cũng có nhiều mấy con bán tăm ...nhưng hễ mỗi lần nó đứng trước nhà rủ rê mình mua ...mình đều mở cửa nhẹ nhàng và kiu 2 con chó chạy ra tiếp đón ...nhưng nói nào ngay ...dọa cho sợ thôi...chứ lỡ 2 bé chó cắn nó thiệt thì mắc công nó ăn vạ đòi tiền thuốc ...nên nhiều lần nó đến xin tiền đều hok dám vác mặt sang nhà mình nữa ...hihi

Rinkuke
10-07-2009, 06:48 PM
her her ! mấy pák này dzai như đĩa ý ! sợ lắm !