singasong
10-10-2005, 02:32 AM
(Tại Lebanon) Khi Ahmad Mahfouz thổ lộ với mẹ rằng anh ta là gay thì bà ấy đã đưa anh ta đến một thầy thuốc về tâm thần và nghĩ là anh ta bị một căn bệnh cần phải cứu chữa bằng các liều thuốc chống suy nhược
Khi cách chữa trị này trở nên vô ích thì mẹ anh ta đã cố nài nỉ anh ta hẹn họ với những người bạn gái và anh ta đã từ chối lời đề nghị này.Theo lời anh ta nói thì sau đó, hễ khi nào bà thấy mặt Ahmad thì đều đánh anh ta bằng tất cả những gì có sẵn đang cầm trong tay như một sợi dây nịt da, chiếc giầy v.v…
Hiện nay đã có nhiều người Ả Rập mạnh dạn thừa nhận là gay hoặc ít nhất là chấp nhập xu hướng tình dục của họ cho dù là tại một vài quốc gia họ có thể phải đối mặt với những đạo luật phải ngồi tù.Ngòai ra, họ còn có thể bị nhiều người đánh đập vì đạo Hồi kết tội cho tình dục đồng giới.
Thêm nữa là những người cực đoan nghĩ rằng tình dục đồng giới là một căn bệnh tồi tệ được phát tán từ nước Mỹ và từ Israel nhằm làm suy đồi niềm tin tôn giáo của họ.
Tại lebannon , những người gay có thể tìm được chỗ trú ẩn tại một văn phòng, thực chất chỉ là một căn phòng chật hẹp được thành lập ở Helem năm ngoái.
Theo báo cáo của tồ chức nhân quyền Newyork thì Chính quyền Ai cập đã dùng các điều khỏan tội phạm như sự trụy lạc và nạn mại dâm để truy tố những người đồng tính.Họ đã đưa ra các bẫy , bắt giữ và tra khảo những người đàn ông bị cho là đồng tính.Nhiều người trong số họ đã bị cảnh sát đánh lừa trong những quảng cáo tìm bạn tình trên mạng internet.Có ít nhất 179 người đàn ông đã bị truy tố vì tội trụy lạc suy đồi từ năm 2001 đến nay.
Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã thể hiện sự quan tâm về cách đối đãi người đồng tính gay với tổng thống Ai cập Hosni Mubarak nhưng theo tồ chức nhân quyền Ai cập, một tồ chức nhân quyền lớn nhất nước này ,thì Gay bị quá ghê tởm tại đây đến nỗi họ không thể chống lại những sự truy tố người đồng tính của chính quyền.
Một tin tức gần đây của kênh truyền hình Al-Arabiya đã được đưa lên trang web với nội dung là một đám cưới tại Cairo của người đồng tính quốc tịch Kuwait và kèm theo đó những thông điệp chỉ trích nghiêm khắc.
Theo tổ chức nhân quyền thì tại Saudi Arabia , nơi thi hành theo bộ luật hồi giáo chính thống, gay vẫn đang bị đè ép dưới một áp lực lớn
Vào ngày 3-10, chính quyền nơi này đã giam giữ hơn 100 người đàn ông tại một buổi tiệc trong thành phố Jiddah và kết án họ trong một phiên tòa kín mà không có sự tham gia của các luật sư pháp lý với bản án là 2 năm tù giam cộng với 2000 roi phạt quất vào người, giới hạn của một lần là 50 roi.
Cuộc đột nhập này đã không được công bố rõ ràng nhưng một tờ báo ở Saudi tường thuật rằng những người đàn ông này đã nhảy nhót và cư xử như đàn bà.
Dalal Al-Bizri, một nhà xã hội học người Lebanon tại Cairo nói rằng dân đồng tính còn bị chửi rủi hơn cả những con nghiện ma túy bời vì tình dục đồng giới bị coi là sản phẩm của giới phương Tây và cũng bởi vì nó bị cho là một mối đe dọa cho sự thể hiện nam tình của người Ả rập trong chính trị và họ cảm thấy bị xúc phạm khi kém hơn người palestin hay Iraq.
Tại bờ Tây và dải Gaza, nhiều người đồng tính bắt buộc phải tìm đến một nơi trú ẩn ở Israel vì tình dục đồng giới ở đây được thông cảm .Một nhóm người Palestin cũng đã tham gia vào hàng ngàn người Israel trong lễ hội Gay Pride vào tháng 6 -2001.
Nỗi ám ảnh tình dục đồng giới đã bắc buộc những người Gay Ả Rập sống cuộc sống giả tạo bằng việc kết hôn và sinh con , mặc dù họ vẫn bí mật theo đuổi các mối quan hệ đồng tính.
Mahfouz sống ở Lebanon , anh ta có một tướng người mảnh khảnh và tóc đen , đã nói rằng anh ấy đang tìm một nơi nào đó để sống và thoát khỏi sự phẫn nộ của mẹ anh ta cùng với những việc làm của bà ấy như là luôn muốn quăng đi chiếc điện thoại đi động và cấm không cho anh ta nghe những lọai nhạc mà theo bà ấy là “ chúng làm anh ta gay”.
“Trườc khi tôi rời khỏi , tôi vẫn xoa dịu mẹ tôi bằng cách giả vờ hẹn hò với một người phụ nữ.Thật ra, cô ta là một người bạn nữ đồng tính của tôi và dĩ nhiên mẹ tôi khôn hề biết điều đó”, anh ta nói với một nụ cười vui.
Bilal Sharaf el-Din là một sinh viên 21 tuổi người Lebanon đang theo học IT kể rằng anh ta đã thổ lộ với bạn bè và những người chị nhưng mà mẹ anh ta vẫn chưa biết anh ta gay.Shafar el-Din là một tín đồ hồi giáo và anh nói anh biết rõ tình dục đồng giới là một tội lỗi trong đạo Hồi nhưng “con người không phải là quan toà” .
“Tội này sẽ bị xét xử trên đó”, anh ta nhìn lên bầu trời và tiếp “ mãi cho tới khi thời điểm đó đến, tôi vẫn sẽ vui vẻ với với con người thật của tôi”
Mặc dù gần đây không có cuộc truy tố Gay nào ở Lebanon nhưng những người đàn ông trông ẻo lả hoặc có vẻ là gay vẫn bị đánh đập, theo lời cũa Georges Azzi, một tín đồ thiên chúa giáo và là một gay tại Helem.
Georges nói nhóm của anh ta đang cố gắng tuyên truyền những nhận thức bằng việc phát biểu trong trường học.Ở Lebanon đã có nhiều gay bar hơn và lần đầu tiên ở đây đã tổ chức ngày quốc tế chống kì thị Gay vào tháng 5.
Helem đã có một dịp lễ hội tiệu biểu với sự tập hơn của hơn 200 người, cả gay lẫn straight, tại bờ biển Beirut.Họ đã trình chiếu phim tài liệu về nhưng người đồng tính và phân phát những huy hiệu và những cuốn pamphlet với một câu slogan nổi bật: “ Bạn thích cà phê, tôi thì thích trà hơn. Vậy đó đâu có nghĩa một trong chúng ta là bất bình thường?”
Helem cũng giới thiệu về tạp chí Barra, tạp chí gay đầu tiên của dân gay Arab.
Ở Lebanon cũng có những chàng trai nhảy.Một trong số họ có một anh chàng tên Teddy 23 tuổi với thân hình mảnh mai và anh ta là một người xuyên giới tính( bisexual).
Teddy nhấn mạnh rằng muốn sống được một cuộc sống như người bình thường thì phải trả giá.Mọi người luôn nhìn anh ta với ánh mắt như thể anh anh ta là người ngòai hành tinh.
Teddy có một mái tóc đuôi ngựa nghệ sĩ , hàng lông mi trải chuốt, cái môi bĩu ra và bộ móng tay được cắt tỉa kĩ lưỡng và anh ta là một sao tại một quán bar thời thượng tại khách sạn Beirut.
Anh ta thổ lộ rằng anh ta luôn có một đam mê to lớn trong công việc nhảy nhót của anh ta mặc dù “thỉnh thỏang,tại các hộp đêm, mọi người vẫn khạc nhổ và chọi những ly nước vào tôi, nhưng tôi không đáp trả vì tôi không muốn tranh chấp về việc này”
Teddy cho rằng cuộc sống của gay ở Lebanon là rất khó khăn, bởi vì ở đây nam và nữ được tự do giao thiệp quan hệ cho nên các bậc cha mẹ sẽ luôn chú ý đến những đứa con mà không giao thiệp quan hệ với bạn khác giới như vậy.
Ở Saudi Arabia thì dễ sống hơn bời vì ở đó giới tính được cách li rõ ràng do đó nam và nữ sẽ không được ở gần nhau, từ đó cha mẹ của họ sẽ cảm thấy con cái được an toàn
365gay.com
tinhyeutraiviet.com
Khi cách chữa trị này trở nên vô ích thì mẹ anh ta đã cố nài nỉ anh ta hẹn họ với những người bạn gái và anh ta đã từ chối lời đề nghị này.Theo lời anh ta nói thì sau đó, hễ khi nào bà thấy mặt Ahmad thì đều đánh anh ta bằng tất cả những gì có sẵn đang cầm trong tay như một sợi dây nịt da, chiếc giầy v.v…
Hiện nay đã có nhiều người Ả Rập mạnh dạn thừa nhận là gay hoặc ít nhất là chấp nhập xu hướng tình dục của họ cho dù là tại một vài quốc gia họ có thể phải đối mặt với những đạo luật phải ngồi tù.Ngòai ra, họ còn có thể bị nhiều người đánh đập vì đạo Hồi kết tội cho tình dục đồng giới.
Thêm nữa là những người cực đoan nghĩ rằng tình dục đồng giới là một căn bệnh tồi tệ được phát tán từ nước Mỹ và từ Israel nhằm làm suy đồi niềm tin tôn giáo của họ.
Tại lebannon , những người gay có thể tìm được chỗ trú ẩn tại một văn phòng, thực chất chỉ là một căn phòng chật hẹp được thành lập ở Helem năm ngoái.
Theo báo cáo của tồ chức nhân quyền Newyork thì Chính quyền Ai cập đã dùng các điều khỏan tội phạm như sự trụy lạc và nạn mại dâm để truy tố những người đồng tính.Họ đã đưa ra các bẫy , bắt giữ và tra khảo những người đàn ông bị cho là đồng tính.Nhiều người trong số họ đã bị cảnh sát đánh lừa trong những quảng cáo tìm bạn tình trên mạng internet.Có ít nhất 179 người đàn ông đã bị truy tố vì tội trụy lạc suy đồi từ năm 2001 đến nay.
Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã thể hiện sự quan tâm về cách đối đãi người đồng tính gay với tổng thống Ai cập Hosni Mubarak nhưng theo tồ chức nhân quyền Ai cập, một tồ chức nhân quyền lớn nhất nước này ,thì Gay bị quá ghê tởm tại đây đến nỗi họ không thể chống lại những sự truy tố người đồng tính của chính quyền.
Một tin tức gần đây của kênh truyền hình Al-Arabiya đã được đưa lên trang web với nội dung là một đám cưới tại Cairo của người đồng tính quốc tịch Kuwait và kèm theo đó những thông điệp chỉ trích nghiêm khắc.
Theo tổ chức nhân quyền thì tại Saudi Arabia , nơi thi hành theo bộ luật hồi giáo chính thống, gay vẫn đang bị đè ép dưới một áp lực lớn
Vào ngày 3-10, chính quyền nơi này đã giam giữ hơn 100 người đàn ông tại một buổi tiệc trong thành phố Jiddah và kết án họ trong một phiên tòa kín mà không có sự tham gia của các luật sư pháp lý với bản án là 2 năm tù giam cộng với 2000 roi phạt quất vào người, giới hạn của một lần là 50 roi.
Cuộc đột nhập này đã không được công bố rõ ràng nhưng một tờ báo ở Saudi tường thuật rằng những người đàn ông này đã nhảy nhót và cư xử như đàn bà.
Dalal Al-Bizri, một nhà xã hội học người Lebanon tại Cairo nói rằng dân đồng tính còn bị chửi rủi hơn cả những con nghiện ma túy bời vì tình dục đồng giới bị coi là sản phẩm của giới phương Tây và cũng bởi vì nó bị cho là một mối đe dọa cho sự thể hiện nam tình của người Ả rập trong chính trị và họ cảm thấy bị xúc phạm khi kém hơn người palestin hay Iraq.
Tại bờ Tây và dải Gaza, nhiều người đồng tính bắt buộc phải tìm đến một nơi trú ẩn ở Israel vì tình dục đồng giới ở đây được thông cảm .Một nhóm người Palestin cũng đã tham gia vào hàng ngàn người Israel trong lễ hội Gay Pride vào tháng 6 -2001.
Nỗi ám ảnh tình dục đồng giới đã bắc buộc những người Gay Ả Rập sống cuộc sống giả tạo bằng việc kết hôn và sinh con , mặc dù họ vẫn bí mật theo đuổi các mối quan hệ đồng tính.
Mahfouz sống ở Lebanon , anh ta có một tướng người mảnh khảnh và tóc đen , đã nói rằng anh ấy đang tìm một nơi nào đó để sống và thoát khỏi sự phẫn nộ của mẹ anh ta cùng với những việc làm của bà ấy như là luôn muốn quăng đi chiếc điện thoại đi động và cấm không cho anh ta nghe những lọai nhạc mà theo bà ấy là “ chúng làm anh ta gay”.
“Trườc khi tôi rời khỏi , tôi vẫn xoa dịu mẹ tôi bằng cách giả vờ hẹn hò với một người phụ nữ.Thật ra, cô ta là một người bạn nữ đồng tính của tôi và dĩ nhiên mẹ tôi khôn hề biết điều đó”, anh ta nói với một nụ cười vui.
Bilal Sharaf el-Din là một sinh viên 21 tuổi người Lebanon đang theo học IT kể rằng anh ta đã thổ lộ với bạn bè và những người chị nhưng mà mẹ anh ta vẫn chưa biết anh ta gay.Shafar el-Din là một tín đồ hồi giáo và anh nói anh biết rõ tình dục đồng giới là một tội lỗi trong đạo Hồi nhưng “con người không phải là quan toà” .
“Tội này sẽ bị xét xử trên đó”, anh ta nhìn lên bầu trời và tiếp “ mãi cho tới khi thời điểm đó đến, tôi vẫn sẽ vui vẻ với với con người thật của tôi”
Mặc dù gần đây không có cuộc truy tố Gay nào ở Lebanon nhưng những người đàn ông trông ẻo lả hoặc có vẻ là gay vẫn bị đánh đập, theo lời cũa Georges Azzi, một tín đồ thiên chúa giáo và là một gay tại Helem.
Georges nói nhóm của anh ta đang cố gắng tuyên truyền những nhận thức bằng việc phát biểu trong trường học.Ở Lebanon đã có nhiều gay bar hơn và lần đầu tiên ở đây đã tổ chức ngày quốc tế chống kì thị Gay vào tháng 5.
Helem đã có một dịp lễ hội tiệu biểu với sự tập hơn của hơn 200 người, cả gay lẫn straight, tại bờ biển Beirut.Họ đã trình chiếu phim tài liệu về nhưng người đồng tính và phân phát những huy hiệu và những cuốn pamphlet với một câu slogan nổi bật: “ Bạn thích cà phê, tôi thì thích trà hơn. Vậy đó đâu có nghĩa một trong chúng ta là bất bình thường?”
Helem cũng giới thiệu về tạp chí Barra, tạp chí gay đầu tiên của dân gay Arab.
Ở Lebanon cũng có những chàng trai nhảy.Một trong số họ có một anh chàng tên Teddy 23 tuổi với thân hình mảnh mai và anh ta là một người xuyên giới tính( bisexual).
Teddy nhấn mạnh rằng muốn sống được một cuộc sống như người bình thường thì phải trả giá.Mọi người luôn nhìn anh ta với ánh mắt như thể anh anh ta là người ngòai hành tinh.
Teddy có một mái tóc đuôi ngựa nghệ sĩ , hàng lông mi trải chuốt, cái môi bĩu ra và bộ móng tay được cắt tỉa kĩ lưỡng và anh ta là một sao tại một quán bar thời thượng tại khách sạn Beirut.
Anh ta thổ lộ rằng anh ta luôn có một đam mê to lớn trong công việc nhảy nhót của anh ta mặc dù “thỉnh thỏang,tại các hộp đêm, mọi người vẫn khạc nhổ và chọi những ly nước vào tôi, nhưng tôi không đáp trả vì tôi không muốn tranh chấp về việc này”
Teddy cho rằng cuộc sống của gay ở Lebanon là rất khó khăn, bởi vì ở đây nam và nữ được tự do giao thiệp quan hệ cho nên các bậc cha mẹ sẽ luôn chú ý đến những đứa con mà không giao thiệp quan hệ với bạn khác giới như vậy.
Ở Saudi Arabia thì dễ sống hơn bời vì ở đó giới tính được cách li rõ ràng do đó nam và nữ sẽ không được ở gần nhau, từ đó cha mẹ của họ sẽ cảm thấy con cái được an toàn
365gay.com
tinhyeutraiviet.com