PDA

View Full Version : Siêu mẫu Quang Hoà: Sẽ có nhiều cơ hội!



Sanya
30-04-2006, 09:27 PM
Siêu mẫu Quang Hoà: Sẽ có nhiều cơ hội!

Tuy chỉ xếp thứ 2 khu vực Asia trong cuộc thi Manhunt International tại Phúc Kiến (Trung Quốc), siêu mẫu sinh năm 1983 này đang hy vọng đây sẽ là bước ngoặt đánh dấu sự phát triển mới trong sự nghiệp thời trang của mình.

http://www.netmode.com.vn/dataimages/200604/original/images964905_quanghoa.jpg

Hiện tại, Quang Hoà đã rời Hà Nội vào TP.HCM lập nghiệp bằng nghề người mẫu tự do và kinh doanh điện thoại di động.

- Anh có nghĩ cuộc thi Manhunt lần này quá sức với mình?

- Tôi không nghĩ vậy. Tôi không được giải chính thức, nhưng được giải Nhì trong số các thí sinh đến từ châu Á cũng là một thành công. Và quan trọng hơn là tôi đã học được rất nhiều kinh nghiệm.

- Kinh nghiệm đáng kể nhất?

- Nhiều. Chẳng hạn như cách tập luyện sao cho thân hình cân đối hơn. Các thí sinh khác họ có những kinh nghiệm quý. 7 ngày tham dự cuộc thi hết sức ý nghĩa với tôi.

- Hỏi thẳng nhé, dường như trước cuộc thi, cái tên Quang Hoà còn khá xa lạ với công chúng. Vậy anh có biết lý do gì công ty Elite lại chọn anh đi thi Manhunt thay vì những gương mặt khác đã nổi như Đức Tiến, Khánh Trình... chẳng hạn?

- Vì tôi có một thể hình đẹp - đó là lý do mà Elite đưa ra. Thể hình của tôi có thể nói không thua kém gì với các người mẫu khác trong khu vực châu Á.

- Dường như anh có rất ít thời gian chuẩn bị cho cuộc thi, chẳng hạn không chuẩn bị kịp phần thi tài năng. Anh có nghĩ những điều đó khiến anh không đạt được giải thưởng lớn nào chính thức tại Manhunt năm nay?

- Đúng là tôi có quá ít thời gian chuẩn bị cho cuộc thi, không kịp chuẩn bị cho phần thi tài năng. Nhưng cái đó không tính đến kết quả chung cuộc. Còn không được giải cũng không sao cả. Các thí sinh đến từ châu Âu và châu Mỹ La tinh có thế mạnh hơn nhiều. Và các giải nhất đều thuộc về các thí sinh châu Âu và Mỹ. Cũng có thể đó mới là cái chuẩn mà Ban giám khảo cuộc thi này hướng tới.

- Đâu là điểm yếu của thí sinh châu Á tại cuộc thi này?

- Là thể hình và thiếu sự tự tin.


http://www.netmode.com.vn/dataimages/200604/original/images964903_quanghoa1.jpg

- Tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, cũng là một dịp để tăng cơ hội phát triển sự nghiệp tại nước ngoài. Anh có nhận được cơ hội nào, chẳng hạn như chụp hình tạp chí, lời mời trình diễn nào từ các ông bầu thời trang quốc tế?

- Tôi chưa nhận được. Nhưng biết đâu sau cuộc thi lại nhận được. Đó cũng là một cách nhìn về cơ hội, phải không?

- Sau cuộc thi, anh có nghĩ mình đã bước lên một bậc thang mới trong nghề người mẫu?

- Chưa bao giờ tôi nghĩ về thang bậc của mình. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ có thêm nhiều cơ hội từ các sàn diễn trong nước, nhận được nhiều show diễn hơn...

- Và cát sê cũng cao hơn?

- Vâng. Tại Sài Gòn, người mẫu được chia thang bậc khá rõ ràng trong thang cát sê, nếu có giải thưởng sẽ khá hơn. Tôi mong nhận được nhiều show để sống được bằng nghề thời trang. Vì đây là công việc tôi yêu thích và muốn gắn bó.

- Làm người mẫu từ hai môi trường, thời trang Hà Nội và TP.HCM, anh thấy có gì khác nhau?

- TP.HCM có nhiều show diễn hơn và cơ hội nổi tiếng nhanh hơn.

- Còn tôi cho rằng, sự khác nhau cơ bản giữa Hà Nội và TP.HCM chính là sự chuyên nghiệp, đặc biệt là sự chuyên nghiệp trong cách làm việc của người mẫu?

- ... Thì thôi khuyên anh nên suy nghĩ lại. Người mẫu Hà Nội rất nghiêm túc, nhưng họ không tự tin bằng người mẫu TP.HCM do có ít show diễn hơn, cơ hội cọ xát trên sân khấu không nhiều mà thôi.

Sanya
30-04-2006, 09:28 PM
http://www.netmode.com.vn/dataimages/200604/original/images965181_quanghoa.jpg


- Anh vừa nói đến cơ hội nổi tiếng, phải chăng khao khát nổi tiếng trong anh quá lớn mà Hà Nội thì quá nhỏ?

- Ai làm nghệ sĩ cũng mong nổi tiếng. Nhưng tôi còn thêm một điều nữa, tôi muốn được khẳng định mình.

- Vào TP.HCM anh sống được chứ?

- Phải sống thôi. Thời gian đầu tôi xoay xở đến phát mệt. Tôi chẳng biết gì hết, không có show diễn, không có bè bạn, không biết làm gì, không có tiền, tiền ăn còn dè xẻn nữa. Nhưng chẳng lẽ lại quay về? Thế là tôi buộc phải tìm cách để sống và làm việc. Rất may là đến giờ mọi thứ đã ổn định, tôi có thể yên tâm đi diễn thời trang.

- Giờ thì anh bắt đầu nổi tiếng và kéo theo đó cũng là những cám dỗ không dễ gạt bỏ. Nghề người mẫu nam cũng nhiều tai tiếng lắm rồi. Anh đủ bản lĩnh để cho chúng tôi tin tưởng vào sự trong sạch của mình chứ?

- Tôi đang phải kinh doanh điện thoại để nuôi thời trang. Nhưng tôi tin mình không làm gì phải hổ thẹn với lương tâm. Tôi tự tin để nói điều đó.

- Cảm ơn anh!

(theo ANTĐ)
Nguồn : http://vnn.vn