PDA

View Full Version : Vào hè, teen boy tranh thủ "tút tát" nhan sắc



bobobob
20-06-2009, 12:57 PM
"Điên đảo" vì nhan sắc
Những teen boy kiểu này làm đẹp không phải vì "đua" theo phong trào con trai ăn mặc, make up "chuyển giới". Các chàng cũng không vì điệu mà ẻo lả như con gái, nhiều khi còn rất manly là đằng khác. Chỉ có điều, lắm lúc con gái còn phải chào thua vì độ điệu, độ cầu kỳ khi làm đẹp của họ. Làm đẹp trở thành nhu cầu không thể thiếu của nhiều teen boy, nhất là khi hè đến.
Thành khách quen của một mỹ viện trên phố Kim Mã đã được nửa năm, nhưng từ khi nghỉ hè, Đức (một teen 10 trường ĐTH) mới chính thức "lên lịch" cho công cuộc làm đẹp của mình. Ngó qua 1 chút về thời gian biểu làm đẹp, chắc hẳn không ít người phải choáng váng.
Thứ 2-6 đắp mặt nạ dưỡng da, làm mụn đầu đen từ 16h đến 18h. Thứ 5 đắp mặt nạ trắng da chống nắng. Thứ 7 waxing tay chân để mặc quần đùi đỡ bị "lông lá", trông ghê ghê. 2 tuần ủ lạnh tóc 1 lần cho mềm mượt, rủ xuống trán cho "Hongkong". Chưa kể mỗi lần ra đường thì kem chống nắng, áo dài chống nắng còn trước khi đi ngủ thì bôi mật ong để dưỡng môi hồng hào.




http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/06/19/dep200609.jpg
Con trai cũng điệu lắm ý!


Nếu nghĩ Đức ẻo lả như con gái, thì rõ ràng là nhầm to. Cao ráo, ăn mặc đẹp, đi ra đường lúc nào cũng "sáng trưng" như đèn ô tô và chẳng có tí gì "chuyển giới" cả. Thế nhưng, điệu và làm đẹp gần như đã ăn vào máu của chàng kể từ khi ngấp nghé dậy thì. Lần đầu tiên đi mỹ viện là bám đuôi mẹ, sau đó, Đức đâm nghiện làm đẹp, cậu xin tiền tậu hẳn thẻ và cho đến giờ đã ngốn hơn chục triệu cho những liệu trình trắng da, hết mụn, nhẵn nhụi bảnh bao.
Nghỉ hè cũng là lúc làn da mịn màng của V. Trần (sn1992) bị "tổn thương" nghiêm trọng. Vốn rất sợ bị đen nên V cũng ghét cay ghét đắng mùa hè. Nghỉ học chính mà vẫn phải đi học thêm nên cậu gần như phát điên khi thấy cánh tay bị bắt nắng đen xì. Cách duy nhất để cứu vãn, chính là tắm trắng, lột da toàn thân!
Xấu hổ không dám tới mỹ viện sợ mang tiếng "gay", V dò hỏi một địa chỉ lột da trên mạng rồi mời về nhà "xử lý". Sau 3 tiếng "vật lộn" với đống kem và nilon bịt kín, cuối cùng thì V cũng có được 2 cánh tay trắng bóc. Từ ngày lột da, cậu giữ tay còn hơn giữ... mạng sống. Nếu phải ra đường ban ngày, chỗ nào gần thì V mới đi xe máy, xa quá 4 cây thì chấp nhận tốn kém kêu taxi. Bố mẹ hỏi thì V trả lời: "Nắng mùa hè gay gắt thế, toàn 39-40 độ, con đi xe máy thành cục than cháy mất!".




http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/06/19/dep1200609.jpg

Tranh thủ "tút tát" nhan sắc


Chị Hồng Vân, chủ một mỹ viện tư nhân trên Phố Huế cho biết, từ đầu hè đến giờ chị đã có 4 khách nam tuổi teen đến mua thẻ làm đẹp. Nhắc đến đám khách này, chị vui vẻ hẳn: "Đều là con nhà khá giả nên không tiếc tiền làm đẹp đâu. Mà rất cẩn thận, còn mua cả mặt nạ về, trước khi ngủ chăm chỉ đắp lắm! Có cậu còn đặt hẳn nhà chị một bộ Mineral care để massge mặt, massage body."
Làm nail cũng là một sở thích quen thuộc của các teen boy. Đã từ lâu, người ta dần quen với hình ảnh con trai bước vào tiệm nail, sơn sửa rồi cắt giũa cẩn thận. Hè đến, các cậu thỏa sức sơn những màu "ưng" nhất mà trong năm, vì ngại thầy cô bạn bè soi mói nên không dám. Duy Trố, một teen sinh năm 90 có thói quen chăm chút "bàn tay ngọc ngà" từ bé vừa gây sốc khi trình làng bộ móng hoạt hình đầy màu sắc. Theo Duy, năm nay con trai đã hết mốt sơn đen móng, một là dưỡng không màu bóng lộn, 2 là vẽ hoạt hình cho nó xì tin (!?).




Đẹp đến... phát hãi
Con trai chăm sóc ngoại hình là chuyện khá bình thường, không có gì đáng lo ngại. Nhưng gần như bị ám ảnh về "nhan sắc" để rồi điên đảo tìm cách tôn da nâng dáng thì chưa chắc đã đẹp, mà còn phản cảm và rước họa vào thân. Và dù "bóng có sáng hơn cả đèn xenon" thì cũng cực kỳ mất điểm trước mắt con gái đấy.
"Qua cách ăn mặc và tính cách thì tớ không nghĩ cậu ấy là gay. Nhưng khi biết cậu ấy ngày nào cũng chăm sóc sắc đẹp quá mức thì tự dưng thấy ghê ghê. Đến tớ là con gái mà chỉ dùng 2 hộp kem dưỡng đêm, ngày. Còn cậu ấy có nguyên cả bộ Lancome, Chanel, đến sữa tắm cũng phải là loại trắng da." Nhưng lý do để Thư rùa, teen lớp 11 "bye bye" cậu ý thẳng cánh, đó là không ít lần chết ngượng khi chàng rút son dưỡng ra tô liên tục, miệng thì bóng nhẫy trông phát khiếp.




http://k14.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/06/19/dep3200609.jpg
Nhưng đừng quá đà, không thì phản cảm lắm!


Đôi khi, sự mù quáng trong việc chăm chút ngoại hình lại mang đến tai họa cho teen boy nếu không may gặp phải thầy lừa, thuốc đểu. Không lâu sau khi V. Trần nói trên lột trắng 2 cánh tay, cậu quyết định lột tiếp cổ và chân cho nó trắng đều. Khổ nỗi, không liên lạc được với người cũ nên V chọn đại một chỗ trên mạng. Mất 2 triệu cho đôi chân nham nhở chỗ trắng chỗ đen, lại bị dị ứng đỏ lòm phải vào viện, gọi thì máy "bác sĩ" đã "tò te tí" ngoài vùng phủ sóng, không hiểu V có tự rút ra được bài học cho mình?

nicklee
20-06-2009, 03:58 PM
e chỉ có đắp mặt thoy,ko son phấn gì hết :m080:

-Rau•BéNhỏ
20-06-2009, 04:02 PM
m` dùng mỗi oxy :"> :)):m129:

NastyBoy
20-06-2009, 04:08 PM
Ừm thí mình cũng hơi bị điệu gòi! :) ko quan trong bề ngoài nữa :)

YunaCanaXimuoi
20-06-2009, 04:13 PM
đơn giản mộc mạc càng tốt lòe loẹt thí ghê ... ra đường người ta nhìn toàn zới con mắt khinh miệt ... giống póng lộ ...

zincodon
20-06-2009, 04:26 PM
nhok chỉ dùng nevia men thau. ghét nhất là con trai dùng son môi và đánh phấn. nhin ghê thí mồ

zen_mew
20-06-2009, 04:28 PM
Oh mình ko có tô son trét phấn gì hết, cả sữa rửa mặt cũng làm biếng rửa nữa... chứ đừng nói là bỏ ra nhiều thời gian thế để làm đẹp, thà ngủ còn sướng hơn ^^~

[Demon]
20-06-2009, 09:22 PM
Làm đẹp thì có sao đâu,con người có quyền chăm chút cho nhan sắc của mình mà ! Hố hố

nhok...way_123
21-06-2009, 04:16 PM
cùng nhắm lâu lâu zén zén mái tóc cho nó "bay bay" thui chứ hok điệu cỡ đóa đâu ... í ẹ ....:P

Bigboy
21-06-2009, 05:35 PM
mình cũng chăm lo nhưng mà hem đến nổi đi thẩm mỹ viện như vậy.chắc bắt chước thoai hĩ

holaboy
22-06-2009, 05:06 PM
mình chả chăm lo gì cả T_T

tranbatien
22-06-2009, 05:22 PM
tớ chỉ dùng SRM thui là đủ.....đâu cần đến mí màng...nào là waxing ("râu" nhiều cho no manly:m129:) rồi nail (chài iu! "con trai" mà.....làm j' kì zậy:m070:)...rồi đắp mặt nạ....tắm trắng....và đủ thứ hằm bà lằng khác.... "cảm lạnh" lắm mí cậu ui!...Đôi khi "con trai" bị một hai nốt mụn hai bị đen một tẹo cũng có sao đâu!!!!...lúc nào cũng đẩy đà.....toàn thân trắng tinh....mặt mài nhẵn bóng....chỉ làm cho người khác khó chịu thêm thui!!!!!OK!!!:m059:

ktsChuÂn
25-06-2009, 04:52 PM
không có hứng thú với ba cái mỹ phẩm
thích ham hố bon chen chứ chả xài bao h :))

không rõ
25-06-2009, 06:28 PM
chẳng dùng gì hết. mẹ mua cho một bộ đâu có 5 chai ý mà để 1 năm rồi. chẳng thèm xài vớ vẩn sao ấy.

A Jian®
25-06-2009, 07:05 PM
ui,làm đẹp là chuyện rất cần thiết chứ,hó hó hó

Ghẹ
26-06-2009, 10:42 PM
bài này chắc kiếm chuyện viết quá lên

.:lucky:.
01-07-2009, 12:55 AM
ùi , ko có xài cái mỹ phẩm nào cả , tụi nó thật rắc rối !

Demon Hunter
01-07-2009, 10:47 AM
Cái gì cũng nên dừng ở một mức độ vừa phải, làm quá sẽ phản tác dụng...

louisko
01-07-2009, 10:53 AM
Đẹp theo 1 cách mộc thì vẫn hay hơn....(^^)

t2cj
01-07-2009, 11:02 AM
hình như ... mình cũng điệu lắm á :m077: :m077: :m077:

aoi
03-07-2009, 04:32 AM
:m077::m077::m077: hình như mình cũng vậy :m077::m077::m077:

Mà, chỉ dùng sửa rửa mặt nè, kem chống nhăn ( dạo này hẻm dùng, dùng cho nó ăn nắng chết X__X ), kem dưỡng ẩm với son dưỡng thì phải dùng rồi, cái này hổng dùng là da nó nức nẻ lun >__< , không dùng là không được :(