ca_va
09-10-2005, 08:47 PM
Pop-Spirit - chủ nghĩa tinh thần rời xa lý tưởng Công giáo
Chán ghét với sự gia tăng những người mang tư tưởng phong kiến bảo thủ, cặp song ca Jason và deMarco dùng "spirit-pop" (nhạc pop tinh thần) nhằm lấy lại thăng bằng trong âm nhạc với những chuyến hành trình vì đức tin cá nhân.
bài của Daniel A. Kusner, DallasVoice.com
http://www.jasonanddemarco.com/images/blackandwhite-small.jpg
Chúng tôi mang tinh thần. Và chúng tôi làm nhạc.
De Marco (bên trái) và Jason đang nô đùa tại nhà thờ Hy vọng (Cathedral of Hope) vào ngày chủ nhật
Buổi trình diễn diễn ra như một trận đấu diễn ra ở trường Sunday dành cho gay. Bốn năm về trước, ca sĩ theo Công giáo Jason Warner và diễn viên nhạc kịch deMarco deCicco gặp nhau ở một nhà hàng vùng Los Angeles. Ngoài mặt, họ có mối quan tâm sâu sắc và tức thì đối với hóa học. Và trước khi quý vị có thể nói Hallelujah, họ bắt đầu cùng nhau thực hiện một thứ âm nhạc đẹp.
"Chúng tôi có một sự đồng cảm về tinh thần (tức về đạo) tức thì," deMarco, 29 tuổi, nói trong cuộc phỏng vấn điện thoại gần đây từ căn hộ của hai người tại Los Angeles.
Mối quan hệ như thế nào?
DeMarco giải thích "Mối quan hệ tinh thần nghĩa là không để cho thứ gì khác tác động vào - không như những gì các phụ huynh chúng tôi đã nghĩ. Tôi cho rằng bạn phải gọi đó là tình yêu. Hơn nữa, khi so sánh với tôi, Jason là con người của tinh thần (tức mộ đạo)."
Khi deMarco lớn lên tại vùng ngoại ô Toronto theo giáo hệ Cơ đốc Ý, Jason, 30 tuổi, cất lời chào từ Baltimore. Gia đình Warner là các học sĩ Chính thống giáo(Pentecostal literalists) nghiêm khắc. Nền tảng âm nhạc của Jason được nối tiếp từ âm nhạc Công giáo đương thời (Christian contemporary); nhưng trong lúc cố gắng điều hòa giữa đức tin tôn giáo và khuynh hướng tính dục của mình, Jason bắt đầu khám phá những con đường, dòng nhạc mới thay thế... Ở bên cạnh nhau, sự cảm thụ (với những con đường âm nhạc) của họ bao gồm tinh thần từ Phật giáo, Reiki và đang nghiên cứu Rumi.
"DeMarco tiếp nhận nó dễ hơn tôi. Tôi đã mang theo cả hành trang Chính thống vào rồi, và những gì khác hơn Thiên chúa giáo được xem như tội lỗi," Jason giải thích.
Gặp nhau được một năm, Jason và deMarco bắt đầu bộc lộ tài năng. Album đầu tiên thu âm nhạc Giáng sinh, sau đó là hai album “spirit pop” ("nhạc tinh thần phổ thông"). Họ nhanh chóng được "gắn nhãn hiệu" hoạt động như một giáo dân Công giáo gay, nhưng có "nhận thức sai lầm to lớn".
DeMarco nhanh chóng nhắc Jason rằng anh đang thực hiện một cuộc phỏng vấn để ủng hộ cuộc trình diễn tại nhà thò Hy vọng (Cathedral of Hope) vào chủ nhật này.
Jason cười: "Oh, deMarco đã rất lo! Nhưng chúng tôi không bao giờ có ý định xây dựng một nghề nghiệp như các ca sĩ nhạc đạo. Chúng tôi có ý định theo đuổi dòng nhạc nhẹ song ca."
Lịch trình diễn của họ bao gồm nhiều buổi hòa nhạc trong nhà thờ. Và bằng việc cho ra đời ba album với nhãn "tinh thần", loại hình ảnh nào mà họ sẽ trình trước công chúng?
"Nếu bạn nhìn vào nhạc đạo, chúng nói về đức Chúa. Chúng tôi không viết lời (ca ngợi) Chúa. Những gì thuộc về "tinh thần" nghĩa là có thể giải thích được," Jason thêm vào. "Tinh thần có thể là lãng mạn - là thứ có các cặp tình nhân có thể chia sẻ. Hoặc những bài hát "tinh thần" có thể viết về bạn và về Chúa. Khi bạn dán nhãn "Công giáo" cho bất cứ thứ gì, bạn đã loại bỏ đi rất nhiều người."
Trong năm qua, Jason trở nên đặc biệt thận trọng
Jason nói tiếp: "Mọi thứ rất nhạy cảm kể từ cuộc bầu cử năm 2004 (của Mỹ) với một chính quyền mà chúng ta đang "thừa hưởng". Những gì họ làm mang danh nghĩa "Công giáo" là những gì mà chúng tôi tin rằng Chúa đang phản đối. Chúa không xét nét, thông cảm, yêu thương và công bằng với tất cả mọi người. Ngày nay, khái niệm "chủ nghĩa Công giáo" mang ý nghĩa tiêu cực mà thậm chí nó không bao gồm những thứ mà âm nhạc chúng tôi có liên hệ."
Mặc dù Jason và deMarco không có vẻ sẵn sàng đòi lại chủ nghĩa Công giáo (đích thực) từ những dạng thức không hề thay đổi trong kinh thánh, họ cũng không đầu hàng trong cuộc tranh đấu vì lẽ tốt đẹp.
Tuyên bố gay được ví như một quả bong bóng của giáo lý "Chính thống" (Pentecostal) nổ tung trong con người Jason. Nó dẫn đến những câu hỏi thường trực mới: Cuộc sống hướng về gì? Tại sao chúng ta ở đây? Mục đích của chúng ta là gì? Do đó, anh bắt đầu đọc và tìm kiếm. Và anh đụng phải một vần thơ của Luke: "Hãy kiếm tìm và anh sẽ tìm thấy." (“Seek and you shall find.”) Thông qua việc nghiên cứu các hình thức chủ nghĩa tinh thần (hoặc là về tôn giáo) khác nhau, Jason khám phá ra nhiều sự tương đồng giữa các đức tin khác nhau: khái niệm thích, yêu thương và tôn trọng hàng xóm của bạn.
"Do đó thành quả trong âm nhạc của chúng tôi là không đẩy mạnh đức tin của các bạn, nhưng thật sự đẩy mạnh tình yêu thương," Jason nói. "Khi bạn chọn yêu thương là câu trả lời - nhiều hơn là lòng hận thù và xét nét - thế giới sẽ là nơi (trú ẩn) tốt hơn."
Trong suốt sự nghiệp, họ luôn bị những nhà bảo thủ chống gay liên tục phản đối.
"Chúng tôi đã thấy Fred Phelps giữ những chỉ dấu nói rằng "Chúa ghét dân đồng dâm", "cảm ơn chúa nhờ có AIDS", deMarco nhớ lại. "Một lần chúng tôi tạo phúc lợi cho Quỹ Matthew Shepard và nguồn quỹ bị chửi là "Mother from the Hell" (người mẹ đến từ địa ngục)
Khi bị những người kỳ thị gay tấn công, có phải Jason và deMarco giả bộ không biết?
"Vũ khí mạnh nhất là tình thương yêu," Jason nói.
Anh tin rằng người theo phái Phúc âm (Evangelicals) hay chỉ trích người sống trong sự sợ hãi - sự sợ hãi phải đầu hàng những giải pháp tiến bộ khác. "Gay như thể là một cộng đồng khác - giống như cách phụ nữ không thể giảng kinh và người Mỹ gốc Phi không nên có tự do," Jason tiếp tục: "Không có gì ngạc nhiên khi kinh thánh bị lạm dụng và chữ nghĩa bị hiểu méo mó nhằm thông qua một dự phán xét." Đôi song ca hát "spirit-pop" tự mình nhìn thấy đang đi trên con đường tranh đấu cho quyền dân sự hiện đại.
"Chúng tôi đang xem những sự biến đổi, mà chúng tôi may mắn vì là một thành phần của diễn biến. Jr. Martin Luther King sẽ không bao giờ có thể đạt được điều ông làm nếu ông không phải là người da đen. DeMarco và tôi luôn luôn nói với nhau để hiểu rõ mục đích của chúng tôi."
Jason và deMarco có mặt tại nhà thờ Hy vọng (Cathedral of Hope), 5910 Cedar Springs Rd, vào ngày 2 tháng 10 từ vào giờ lễ nhà thờ 9 đến 11 giò sáng, và buổi biểu diễn âm nhạc miễn phí vào lúc 7 giờ tối.
Chán ghét với sự gia tăng những người mang tư tưởng phong kiến bảo thủ, cặp song ca Jason và deMarco dùng "spirit-pop" (nhạc pop tinh thần) nhằm lấy lại thăng bằng trong âm nhạc với những chuyến hành trình vì đức tin cá nhân.
bài của Daniel A. Kusner, DallasVoice.com
http://www.jasonanddemarco.com/images/blackandwhite-small.jpg
Chúng tôi mang tinh thần. Và chúng tôi làm nhạc.
De Marco (bên trái) và Jason đang nô đùa tại nhà thờ Hy vọng (Cathedral of Hope) vào ngày chủ nhật
Buổi trình diễn diễn ra như một trận đấu diễn ra ở trường Sunday dành cho gay. Bốn năm về trước, ca sĩ theo Công giáo Jason Warner và diễn viên nhạc kịch deMarco deCicco gặp nhau ở một nhà hàng vùng Los Angeles. Ngoài mặt, họ có mối quan tâm sâu sắc và tức thì đối với hóa học. Và trước khi quý vị có thể nói Hallelujah, họ bắt đầu cùng nhau thực hiện một thứ âm nhạc đẹp.
"Chúng tôi có một sự đồng cảm về tinh thần (tức về đạo) tức thì," deMarco, 29 tuổi, nói trong cuộc phỏng vấn điện thoại gần đây từ căn hộ của hai người tại Los Angeles.
Mối quan hệ như thế nào?
DeMarco giải thích "Mối quan hệ tinh thần nghĩa là không để cho thứ gì khác tác động vào - không như những gì các phụ huynh chúng tôi đã nghĩ. Tôi cho rằng bạn phải gọi đó là tình yêu. Hơn nữa, khi so sánh với tôi, Jason là con người của tinh thần (tức mộ đạo)."
Khi deMarco lớn lên tại vùng ngoại ô Toronto theo giáo hệ Cơ đốc Ý, Jason, 30 tuổi, cất lời chào từ Baltimore. Gia đình Warner là các học sĩ Chính thống giáo(Pentecostal literalists) nghiêm khắc. Nền tảng âm nhạc của Jason được nối tiếp từ âm nhạc Công giáo đương thời (Christian contemporary); nhưng trong lúc cố gắng điều hòa giữa đức tin tôn giáo và khuynh hướng tính dục của mình, Jason bắt đầu khám phá những con đường, dòng nhạc mới thay thế... Ở bên cạnh nhau, sự cảm thụ (với những con đường âm nhạc) của họ bao gồm tinh thần từ Phật giáo, Reiki và đang nghiên cứu Rumi.
"DeMarco tiếp nhận nó dễ hơn tôi. Tôi đã mang theo cả hành trang Chính thống vào rồi, và những gì khác hơn Thiên chúa giáo được xem như tội lỗi," Jason giải thích.
Gặp nhau được một năm, Jason và deMarco bắt đầu bộc lộ tài năng. Album đầu tiên thu âm nhạc Giáng sinh, sau đó là hai album “spirit pop” ("nhạc tinh thần phổ thông"). Họ nhanh chóng được "gắn nhãn hiệu" hoạt động như một giáo dân Công giáo gay, nhưng có "nhận thức sai lầm to lớn".
DeMarco nhanh chóng nhắc Jason rằng anh đang thực hiện một cuộc phỏng vấn để ủng hộ cuộc trình diễn tại nhà thò Hy vọng (Cathedral of Hope) vào chủ nhật này.
Jason cười: "Oh, deMarco đã rất lo! Nhưng chúng tôi không bao giờ có ý định xây dựng một nghề nghiệp như các ca sĩ nhạc đạo. Chúng tôi có ý định theo đuổi dòng nhạc nhẹ song ca."
Lịch trình diễn của họ bao gồm nhiều buổi hòa nhạc trong nhà thờ. Và bằng việc cho ra đời ba album với nhãn "tinh thần", loại hình ảnh nào mà họ sẽ trình trước công chúng?
"Nếu bạn nhìn vào nhạc đạo, chúng nói về đức Chúa. Chúng tôi không viết lời (ca ngợi) Chúa. Những gì thuộc về "tinh thần" nghĩa là có thể giải thích được," Jason thêm vào. "Tinh thần có thể là lãng mạn - là thứ có các cặp tình nhân có thể chia sẻ. Hoặc những bài hát "tinh thần" có thể viết về bạn và về Chúa. Khi bạn dán nhãn "Công giáo" cho bất cứ thứ gì, bạn đã loại bỏ đi rất nhiều người."
Trong năm qua, Jason trở nên đặc biệt thận trọng
Jason nói tiếp: "Mọi thứ rất nhạy cảm kể từ cuộc bầu cử năm 2004 (của Mỹ) với một chính quyền mà chúng ta đang "thừa hưởng". Những gì họ làm mang danh nghĩa "Công giáo" là những gì mà chúng tôi tin rằng Chúa đang phản đối. Chúa không xét nét, thông cảm, yêu thương và công bằng với tất cả mọi người. Ngày nay, khái niệm "chủ nghĩa Công giáo" mang ý nghĩa tiêu cực mà thậm chí nó không bao gồm những thứ mà âm nhạc chúng tôi có liên hệ."
Mặc dù Jason và deMarco không có vẻ sẵn sàng đòi lại chủ nghĩa Công giáo (đích thực) từ những dạng thức không hề thay đổi trong kinh thánh, họ cũng không đầu hàng trong cuộc tranh đấu vì lẽ tốt đẹp.
Tuyên bố gay được ví như một quả bong bóng của giáo lý "Chính thống" (Pentecostal) nổ tung trong con người Jason. Nó dẫn đến những câu hỏi thường trực mới: Cuộc sống hướng về gì? Tại sao chúng ta ở đây? Mục đích của chúng ta là gì? Do đó, anh bắt đầu đọc và tìm kiếm. Và anh đụng phải một vần thơ của Luke: "Hãy kiếm tìm và anh sẽ tìm thấy." (“Seek and you shall find.”) Thông qua việc nghiên cứu các hình thức chủ nghĩa tinh thần (hoặc là về tôn giáo) khác nhau, Jason khám phá ra nhiều sự tương đồng giữa các đức tin khác nhau: khái niệm thích, yêu thương và tôn trọng hàng xóm của bạn.
"Do đó thành quả trong âm nhạc của chúng tôi là không đẩy mạnh đức tin của các bạn, nhưng thật sự đẩy mạnh tình yêu thương," Jason nói. "Khi bạn chọn yêu thương là câu trả lời - nhiều hơn là lòng hận thù và xét nét - thế giới sẽ là nơi (trú ẩn) tốt hơn."
Trong suốt sự nghiệp, họ luôn bị những nhà bảo thủ chống gay liên tục phản đối.
"Chúng tôi đã thấy Fred Phelps giữ những chỉ dấu nói rằng "Chúa ghét dân đồng dâm", "cảm ơn chúa nhờ có AIDS", deMarco nhớ lại. "Một lần chúng tôi tạo phúc lợi cho Quỹ Matthew Shepard và nguồn quỹ bị chửi là "Mother from the Hell" (người mẹ đến từ địa ngục)
Khi bị những người kỳ thị gay tấn công, có phải Jason và deMarco giả bộ không biết?
"Vũ khí mạnh nhất là tình thương yêu," Jason nói.
Anh tin rằng người theo phái Phúc âm (Evangelicals) hay chỉ trích người sống trong sự sợ hãi - sự sợ hãi phải đầu hàng những giải pháp tiến bộ khác. "Gay như thể là một cộng đồng khác - giống như cách phụ nữ không thể giảng kinh và người Mỹ gốc Phi không nên có tự do," Jason tiếp tục: "Không có gì ngạc nhiên khi kinh thánh bị lạm dụng và chữ nghĩa bị hiểu méo mó nhằm thông qua một dự phán xét." Đôi song ca hát "spirit-pop" tự mình nhìn thấy đang đi trên con đường tranh đấu cho quyền dân sự hiện đại.
"Chúng tôi đang xem những sự biến đổi, mà chúng tôi may mắn vì là một thành phần của diễn biến. Jr. Martin Luther King sẽ không bao giờ có thể đạt được điều ông làm nếu ông không phải là người da đen. DeMarco và tôi luôn luôn nói với nhau để hiểu rõ mục đích của chúng tôi."
Jason và deMarco có mặt tại nhà thờ Hy vọng (Cathedral of Hope), 5910 Cedar Springs Rd, vào ngày 2 tháng 10 từ vào giờ lễ nhà thờ 9 đến 11 giò sáng, và buổi biểu diễn âm nhạc miễn phí vào lúc 7 giờ tối.