chuotcon
30-04-2006, 09:45 AM
yummy_yummy,lâu lắm rùi anh không có post bài nào hết hen,hihihi,từ khi có em anh mới thấy mình sống có ý nghĩa một chút đó,hihihi,cuộc sống trước đây của anh gần như tuyệt vọng và bế tắc,nhưng nhờ có em anh đã có thể vui vẻ trở lại,em là niềm vui của anh,không biết sao nhưng khi anh vui,khi anh buồn,khi anh tuyệt vọng chỉ cần nghĩ đến em là anh cảm thấy vui và muốn sống hơn bao giờ hết,anh tự mỉm cừơi,anh cảm thấy hạnh phúc,tính đến nay anh và em wen nhau cũng lâu rùi hen (hihihi,cám ơn táo xanh nè,bạn kiên nguyễn nè,vì nhờ kiên mà mình biết táo xanh nên mình moi tìm được 1 nửa quí báu của mình đó,hihihi),từ ngáy có em quả thật anh rất vui em ah,mình sẽ tiếp tục yêu thương nhau và mãi mãi thương nhau em nhé...................Buddy của em,cục vàng của cục cưng,hihihhihi,thanks god i found u !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:wub: :wub: :wub: :wub: :wub: :iu: :iu: :iu: :iu: :iu: