PDA

View Full Version : Tự thiêu vì không được sống chung với người tình cũ



uocmo_trongdoi
11-06-2009, 09:44 PM
(Dân trí) - Thượng tá Nguyễn Văn Thái, Phó trưởng Công an quận Bình Thủy, chiều 10/6, cho biết: trên địa bàn quận vừa xảy ra một vụ tự thiêu vì tình. Nạn nhân là Phạm Lương Trung (SN 1978) quê Rạch Giá, Kiên Giang.

Vào khoảng 3 giờ ngày 9/6, Trung đến nhà người tình cũ là chị Nguyễn Thị Thùy (số 164/28 đường Cách mạng tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy) dùng chìa khóa riêng mở cửa vào nhà và ngủ lại (trong lúc chị Thùy đang ở nhà).

Đến khoảng 9h sáng, khi những lời “đường mật” của Trung nói với chị Thùy mong muốn được sống chung bất thành, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Chị Thùy tìm cách ra khỏi nhà rồi gọi cho Cảnh sát 113 đến buộc Trung ra khỏi nhà mình.

Khi chị Thùy vừa ra khỏi nhà Trung liền chốt trái cửa, dùng 2 lít xăng đổ lên người rồi tự thiêu. Cảnh sát 113 đến nơi phá được cửa vào thì Trung đã bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đến 17 giờ cùng ngày Trung đã tử vong.

Hiện Công an Bình Thủy đang xác minh, làm rõ sự việc.

bluehorizon
11-06-2009, 09:59 PM
phải có ngừi như thế thì cây xăng mới co thim thu nhập!

Pe_Bun
14-06-2009, 10:05 AM
mà sao ngu quá zay cho đây Bun cho ngủ chung nà hjhj

pine_9x
14-06-2009, 10:16 AM
pó tay, cha này chắc lụy vì tình lắm rồi, :m060:
cái này gọi là cầu xin tình yêu của ng khác nè, trong phim hay có dụ tự tử nhảy xuống sông để xin tình yêu của ai đó! haizz, hết chiện làm!!!

.Kute.
14-06-2009, 10:21 AM
ngu thì chết =))