PDA

View Full Version : Untitle



HaiLong_HiAll
27-04-2006, 10:57 AM
Cuộc sống đáng yêu nhưng cũng còn nhiều điều thật khó nói .... !
Cuộc sống có những niềm vui và có những nỗi buồn .
Nỗi buồn nào mà chẳng chua xót .....
Nhưng nó tạo cho ta sau những gian nan , vất vả là kinh nghiệm sống ,
Giúp mỗi người vững vàng hơn trong cuộc đời ...
Vài dòng gửi Em , Hy vọng Em đọc những dòng này và sẽ vui hơn .....
Anh sẽ luôn bên Em mà ...... => Gắng lên Em nhé .... !

cancer
27-04-2006, 03:20 PM
gửi ai đó ????????? em nào được anh Long nhắn nhủ thì cố gắng vượt qua thời kì này nhé( chắc là khủng hoảng)!!!! sau cơn mưa trời lại sáng mà!!!!

HaiLong_HiAll
27-04-2006, 07:39 PM
Ôi bí mật mà Anh ......
chẳng biết nó có còn quan tâm đến Anh nó mà vô xem mấy cái dòng tin này nữa không ấy ......
Hơ hờ hờ ..... => thở dài ....... Chán .... !