PDA

View Full Version : Có phải yêu là không cần chuyện đó?



rimbaud
27-04-2006, 03:52 AM
Có 2 người yêu nhau tên A và B, A thì muốn ngoài những quan tâm, chăm sóc lẫn nhau thì tình yêu còn phải được hâm nóng bằng chuyện ấy. Còn B thì bảo, yêu nhau thì chăm sóc cho nhau được rồi, nằm cạnh nhau, trò chuyện tâm sự thì cũng đủ là 1 tình yêu trọn vẹn. Vậy theo bạn, có phải 1 tình yêu gọi là trọn vẹn kể cả khi không cần đến "chuyện ấy"?? Liệu những đòi hỏi của A có là quá đáng chăng? Và bạn nghĩ tình yêu như vậy có bền vững không?

Nào xắn tay áo cùng giải bài toán này giúp Rim nhé....

ijite
27-04-2006, 09:08 AM
theo ji thì tình yêu và chuyện ấy là hai mặt của một vấn đề..vì theo định nghĩa con người thì con là mặt sinh lý... còn người là mặt tâm lý...
do đó không thể nào tách rời hai khái niệm đó..chỉ có tư tưởng mỗi người khác nhau thôi..
vì có người cho rằng khi yêu thì phải yêu hết mình...phải trao cho người mình yêu những phút giây nồng cháy.....tuy nhiên, vì chúng ta là thế giới thứ ba nên nếu chuyện đó đến quá sớm hay quá coi trọng chuyện đó thì có thể tình cảm của hai người không bền lâu!!!! vì cái gì sớm đến thì cũng sớm đi...
có người thì cho rằng khi yêu là ta yêu bằng tấm lòng..bằng tình cảm của người đó.. chứ không phải vì người đó đẹp người đó giàu...do đó, khi thực sự yêu thì điều đó sẽ rất thiêng liêng..nó sẽ là món đẹp nhất,,thiêng liêng nhất mà một tình yêu thực sự đem lại..và khi hai trái tim hợp lại thành một thì giây phút thăng hoa sẽ đến thôi....

cả hai tư tưởng trên đều có cái lý của nó, vì thế, tùy vào bạn và người ấy của bạn lựa chọn như thế nào thôi!!! chỉ có một điều, nếu bạn đã có một tình yêu thật sự thì cả bạn và người ấy đều phải nỗ lực gấp mười lần người bình thường thì tình yêu của bạn mới thiên trường địa cửu...
chúc bạn có một tình yêu đúng như những gì bạn mong đợi!!!!

Mr.stylish
27-04-2006, 10:10 AM
Theo Mystar thì nghỉ thế này !

Khi tình yêu thực sự đã chín mùi thì chuyện đó xãy ra thì càng làm cho cái "hương vị" nó trở nên ngọt ngào và sâu sắc .

Còn khi tình cảm chưa chắc chắn thì tuyệt đối chuyện đó không bao giờ được xảy ra .

Dù gì , gắn chặt nhau bằng tâm hồn luôn bền vững hơn bằng thể xác ! :smartass:

rimbaud
27-04-2006, 12:44 PM
Cảm ơn Ijite và mystar nghen... Đính chính chút là A và B đã yêu nhau thật sự, yêu nhau lâu rồi và đó cũng là 1 tình cảm chín muồi như mystar nói...

Phieu
27-04-2006, 01:56 PM
Phiêu cảm thấy thôi thì tạm chia tay thời gian. Nghĩ cho kĩ, sống với nhau trên tình yêu thương lâu dài. Đôi bên dù không thích, cũng phải cố mà hòa hợp với đối phương. Huống hồ anh em mình thường hay rĩ tay nhau: Làm gì có người yêu hoàn hảo, chỉ có làm sao thương một người bình thường cho hoàn hảo mà thôi.

Trước khi tạm chia tay, nói rõ một lần. Tui cũng là người bình thường, cũng cần chuyện đó, thà không có anh. CHứ nếu có anh rồi, tôi thương và cần anh là chuyện bình thường. Trước thái độ thờ ơ lãnh đạm ấy, muốn hay không tôi cũng mặc cảm, và lòng tự trọng bị tổn thương. Thôi thì nếu anh thương tôi thật tình, anh ráng tìm cho đôi bên 1 lối thóat, đặng sống với nhau lâu dài. Nếu tôi coi anh là bạn bè thường tình, chỉ cần ôm nhau là hạnh phúc. Thì tôi cũng không cần chuyện ấy làm gì. Mong anh hiểu, với cách sống của anh, chắc chỉ hướng đến tình bạn thôi. Vì tình bạn thì không cần tình dục. Còn anh cứ cố giử tôi lại, sống với nhau dài lâu, mà khúc mắc cứ để vậy hòai, chì làm đôi bên khổ tâm thêm thôi

Khi bị từ chối, nhiều khi không muốn, nhưng những cái xử sự bình thường trong gia đình, tôi không kềm chế được. Đâm ra mâu thuẩn.

Thôi thì tôi đi. Một thời gian sau, tôi bình tâm trở lại. Nghĩ về tôi và để thời gian anh chấp nhận điều đó. Thì quay lại, còn ngược lại thì coi như mình không có duyện phận

Phiêu nghĩ cả đêm, chắc chuyện này chỉ có thể giải quyết vận thôi Rim à

kedungsautinhyeu
27-04-2006, 07:13 PM
mình thíc 1 tình yêu trong sáng no sex.nếu như l;àm chuyện ấy rùi dễ chán nhau lắm.nhưng sự thực đau lòng là các g thường được make love


WE BELONG TOGETHER BABY

pon_pon
27-04-2006, 10:08 PM
cái nì hả
củng dể ợt àh
giống như vợ chồng vậy đó
ko có làm sao có con
thì chuyện này củng vậy
lâu lâu củng phải có
ko là đi ngoại tình đó nha

pooh
27-04-2006, 11:18 PM
Nói chung cả A và B đều có lý ! Nói thật mình cũng đã từng trải wa cái hoàn cảnh như dzậy rùi ..
Mình và ex-bf (gọi tắt là K) .. mình thì củng có máu wậy .. đôi lúc nằm ôm him cũng muốn ".." một chút xíu cho zui thôi .. nhưng K thì có vẽ ko thích cho lắm ... nên rùi mình cũng ngại ko dám làm tới !
Nhưng cũng có đôi khi mình cảm thấy được nằm ôm him và dựa vào lòng him là rất thích roài .. đôi lúc cũng hông cần chuyện ấy cho lằm .. Chỉ khi nào 2 người cảm thấy tình yêu dâng chào đến nổi wá mức tửơng tượng thì mới ".." thôi ...:-p
Cái ý kiến của Pon Pon củng đúng .. nếu yêu nhau mà ko có chút xíu mắm muối bọt ngọt thì cũng mau chán .. mà như dzậy thì cũng khiến người yêu mình đi tìm của ngon vật lạ bên ngoài ... Nhưng khi "yêu" nhau thì cũng nên có zới hẹn thôi, cũng nên có ý thức về các căn bệnh wan hệ bây zờ nữa .. tốt hơn nếu muốn tiến xa thì nên dùng những vật "ấy ấy" để bảo vệ chính bản thân cũng như bảo vệ người mình yêu thương tránh những chuyện ko hay !!! :D ... Xin Hết !!! ^^

quongdang
29-04-2006, 01:37 PM
uhm còn mình ưh
nhiều khi cũng muốn chuyện ấy lắm
mặc dù yêu hay không yêu cũng vậy
nên mình thấy mình đáng hổ thẹn thật
.
.
.
nhưng mình nghĩ khi yêu rồi thì chuyện ấy cũng bình thường nhưng
đừng làm quá nhiều làm cho bạn tình mình thấy chán
mà lâu lâu thôi để gọi là hâm nóng tình cảm ấy mà

now_forever
29-04-2006, 02:36 PM
Rim ne !!!
có nhận ra mình là ai ko ? mình đây mình là T đây
Chuyện của Rim à , mình cảm thấy đây là chuyện cũng ko khó nghĩ lắm đâu , vấn đề này thuộc về quan niệm thôi . Yêu là gì ? câu hỏi nay co hang ngan cach tra loi va yeu nhu the nao ? cau hoi nay cung vay vo vang cach tra loi .Nhung yeu la bang cam giac va con tim bang nhung tinh cam chan thanh nhat qua do no se bieu hien thanh nhung hanh dong cu the tuy cam nhan cua tung nguoi thoi . Co nguoi thich manh me nhung cung co nguoi thich nhe nhang em ai . Trong so nhung cach de the hien tinh cam tren the gioi nay tu con nguoi den loai khac deu co chung 1 cach ma ong troi da ban cho do la tinh duc . Sex_ tinh duc can duoc hieu trong truong hop nay la cam giac yeu thuong den trong 1 hoan canh bat cho xuat phat tu 2 con tim bi lay dong , 2 nguoi muon bieu hien ho yeu nhau nhung cau I LOVE U duong nhu ko con du suc manh de the hien . Do la 1 dieu het suc tu nhien
Rim a, nguoi ban B nghi nhu vay ko sai nhung chua du , neu muon tinh cam luon man nong cung nen co tinh duc , no nhu 1 ngon lua am ap la 1 than duoc de nuoi duong tinh cam va lam cho tinh cam duoc nhan len nhung ko nen lam dung no . Vi cam giac neu duoc lap di lap lai se dan den nham chan .Minh nghi nguoi ban B hay de con tim cam nhan tinh cam , cam xuc den that tu nhien co the dung o 1 nu hon hay xa hon quan trong la cam xuc. Con nguoi ban A ban co nghi rang tai sao B lai ko thich ko , 2 ban co thu trao doi thang thang voi nhau chua , quan niem co the khac nhau nhung minh cung co the lam cho no giong nhau neu ban co long kien nhan ban a. Ban A hay thu ra nhung dem di choi that lang man , nam tay , hon nhau ....de no dien ra 1 cach tu tu de B co thoi gian cam nhan va chuan bi tinh than ban a
Day la vai dong suy nghi cua minh do Rim ko biet giup ich duoc gi ko

ColdEyez
30-04-2006, 10:52 AM
Đàn ông ko có tình thì còn nghĩa,nói nghe ghê hen, "sếch" chỉ là đủ chứ ko phải cần, theo ý của BoX là dzậy đó Rim, có thể ngàoi chuyện đó còn những cái khác lớn hơn nữa, đôi khi phải dung hoà cả 2. Tuy nhiên nếu tình hình ko ổn thì cứ theo ý Phiêu, BoX thấy Phiêu nói cũng đúng á, suy nghĩ cả đêm chứ đâu phải ít đâu :lol:

pon_pon
30-04-2006, 12:16 PM
í nói vậy là rim còn " zin " àh
chỉ còn "zin" mới hỏi như vậy để biết mình phải làm gi thui heheh
có lên anh ui

tinhxanh_82
01-05-2006, 02:55 AM
Khi đã yêu nhau thực sự thì theo bản năng, "chuyện đó" tự khắc sẽ đến. Còn nếu không thì tên nào từ chối có nghĩa là tên đó chưa thực sự yêu hoặc có khiếm khuyết ở phần kín, sợ làm người yêu thất vọng...
Đơn giản vậy thôi!
he he...

pon_pon
01-05-2006, 12:18 PM
[QUOTE=tinhxanh_82] có khiếm khuyết ở phần kín, QUOTE]
cái này có lí nè
hehehe
chắc là rim bị như thế nè hehehhe

Kimberly Archer
01-05-2006, 07:27 PM
Có 2 người yêu nhau tên A và B, A thì muốn ngoài những quan tâm, chăm sóc lẫn nhau thì tình yêu còn phải được hâm nóng bằng chuyện ấy. Còn B thì bảo, yêu nhau thì chăm sóc cho nhau được rồi, nằm cạnh nhau, trò chuyện tâm sự thì cũng đủ là 1 tình yêu trọn vẹn. Vậy theo bạn, có phải 1 tình yêu gọi là trọn vẹn kể cả khi không cần đến "chuyện ấy"?? Liệu những đòi hỏi của A có là quá đáng chăng? Và bạn nghĩ tình yêu như vậy có bền vững không?

Nào xắn tay áo cùng giải bài toán này giúp Rim nhé....
Theo Kim trước mắt là A chả yêu B mà chỉ yêu chính mình, nếu A yêu B thì phải biết hy sinh cho B chứ, những tình yêu như thế không bao giờ vững vì nó không có tính tự nguyện, B mà chiều A là A sẽ chán tìm anh khác liền á, tin Kim đi

saoepemphaiyeuanh
01-05-2006, 09:34 PM
yêu phãi cần chuyện đó chứ bạn !

singasong
02-05-2006, 03:35 PM
Uhm, đôi lúc chuyện này cũng khó nói, quan trọng là mình phải làm sao để có thể dung hòa mọi chuyện, nếu không thì phải có "tuyệt chiêu" riêng của mỗi người chứ, đâu thế cứ "muốn lãnh cảm là lãnh cảm" được, kah kah kah.

Phiêu à... suy nghĩ gì "trằn trọc" thế... Hí hí hí...

ColdEyez
02-05-2006, 08:48 PM
Mọi người đừng suy đoán lung tung, cái này ko phải do phần kín phần hở gì đâu, còn chuyện Rim mà còn zin thì tui chít liền á :lol:

chuoi_xanh
02-05-2006, 09:20 PM
thấy tình yêu trong giới gay , tình yêu di kèm zo*í tình duc. hix thấy mà buồn wa'

pon_pon
02-05-2006, 10:14 PM
yêu thì lổ ko yêu thì khổ mà
thui ráng chịu đi mà
mà lâu lâu có củng vui vui sướng sướng chứ bộ

charry
02-05-2006, 10:19 PM
kon nít tụi mình biết gì hihihi...cũng nên ghé qua học hỏi kinh nghiệm ở mấy anh ...hihihi...
Nếu được thì cho em tham gia cái nha !! em nghĩ chuyện này cũng bình thường giống như các anh đã nói ( đồng tình với pooh , ijite , mystar , phieu nhất đó !! ) Nếu tình yêu mà không có "chuyện ấy" thì các anh nghĩ xem Eva và Adam sẽ như thế nào..hihi...ý em là có "chuyện ấy" thì mới thấy được sự ngọt ngào của tình iu hihihi...Theo em nghĩ , chuyện ấy cũng cần có sự hòa nhập của 2 tâm hồn với nhau nữa ..(dĩ nhiên là ở tình iu chân chính) , không lẽ 2 tâm hồn iu nhau chỉ là ngồi ngắm trăng ? làm thơ ? tâm sự chuyện đời ? rồi chuyện con cái ( nếu có kết hôn ) thì sao ?...Do đó , "chuyện ấy" có thể coi là mùi vị , mà như ông bà thường nói là "thay đổi hương vị" hihi cho đỡ chán ấy mà...để giữ lấy sự đậm đà của tình iu ấy mà..
Nhưng mấy anh ơi...charry thấy bi giờ chuyện ấy không phải là sự hòa nhập của 2 tâm hồn nữa mà là..một tập thể !!..hic hic...cái này quan trọng nha !! charry thấy chuyện "tập thể" cũng hay hay (hehehe..kon nít nói chuyện có sai..mong tha thứ ) nhưng lại cảm thấy suy đồi quá !! Người lớn xem chuyện đó như là game dzậy hic hic...vô tình em học trên Net câu : "LOVE IS A NAME , SEX IS THE GAME ..FORGET A NAME , LET'S PLAY THE GAME"..họ dùng từ "the" để chỉ chuyện đó..và consider chuyện đó như là game ..hic hic..
Không biết mọi người thì sao , nhưng tuổi thành niên tụi em..có hay "tò mò" chuyện đó lắm , phải gọi là rất excited , interested in it ... do đó rất dễ xa ngã...hic.hic xem film cũng thấy => bị ảnh hưởng ở phim hơi nhiều...Đừng nói chi một thằng nhóc 8 tuổi , như em charry ( dễ thương rất cute , ở USA ) nó về đây xem phim (có cảnh ấy) với em ...mà liếc mắt sang nó thì...tay của nó đặt vào chỗ "ấy" từ hồi nào và cứ xoa xoa...hic hic...bó tay !! Nít quỹ !!
Em nghĩ đó là chuyện "thèm muốn" của tâm sinh lý con người , mà ai cũng có...
Do đó , kết lại ( nói vu vơ hơi nhiều sorry ) chuyện ấy cần sự đồng tình ở cả 2 phía...để có được "sự kết hợp" vui vẻ , "cuộc vui" cho tình iu chân chính giữa 2 tâm hồn !! Xin hết

rimbaud
03-05-2006, 05:34 AM
Chời ơi, tự nhiên lôi Rim vô chi vậy? Bàn luận về Rim còn zin hay kg là lạc đề nghen... Ai muốn hiểu sao hiểu vậy.

Rim đồng tình với now_forever đó. Theo ý Rim, tình yêu phải đi kèm với tình dục, và cũng như SAS nói, chủ yếu là 2 bên nên ngồi lại với nhau, tìm ra phương cách thích hợp nhất để mà hòa hợp. Nếu A hoặc B cứ giấu trong lòng thì tình yêu đó cũng sẽ tan vỡ 1 sớm 1 chiều mà thôi.

Hic, nói thì hay lắm, bản thân tui cũng kg làm được. Bó tay rồi...

pon_pon
03-05-2006, 12:20 PM
Chời ơi, tự nhiên lôi Rim vô chi vậy? Bàn luận về Rim còn zin hay kg là lạc đề nghen... Ai muốn hiểu sao hiểu vậy.

Rim đồng tình với now_forever đó. Theo ý Rim, tình yêu phải đi kèm với tình dục, và cũng như SAS nói, chủ yếu là 2 bên nên ngồi lại với nhau, tìm ra phương cách thích hợp nhất để mà hòa hợp. Nếu A hoặc B cứ giấu trong lòng thì tình yêu đó cũng sẽ tan vỡ 1 sớm 1 chiều mà thôi.

Hic, nói thì hay lắm, bản thân tui cũng kg làm được. Bó tay rồi...
có tật thì hay rục rịc đó anh
thì chuyện này phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện của 2 người
nếu đả yêu nhau thì nên thẳn tắng trao đổi để tìm ra hướng giải quyết cho cả 2
che che giấu giấu đến ngày lòi ra cả 2 chia tay
lúc đó cả 2 đều buồn

agrostemmac
04-05-2006, 02:49 PM
Chời ơi, tự nhiên lôi Rim vô chi vậy? Bàn luận về Rim còn zin hay kg là lạc đề nghen... Ai muốn hiểu sao hiểu vậy.

Rim đồng tình với now_forever đó. Theo ý Rim, tình yêu phải đi kèm với tình dục, và cũng như SAS nói, chủ yếu là 2 bên nên ngồi lại với nhau, tìm ra phương cách thích hợp nhất để mà hòa hợp. Nếu A hoặc B cứ giấu trong lòng thì tình yêu đó cũng sẽ tan vỡ 1 sớm 1 chiều mà thôi.

Hic, nói thì hay lắm, bản thân tui cũng kg làm được. Bó tay rồi...


Tình yêu đi kèm tình dục. Câu nói này luôn luôn đúng.
Thật ra có nhiều lúc ở bên người í, sau khi ôm nhau ấm áp,lát hồi trong đầu cũng nhen nhóm ít đen liền hà...Nhưng mà nếu chuyện kia mà xãy ra qua 1thường xuyên thì cũng mệt lắm à nha...
Lúc đó nên nghĩ ra cái gì hay hay đề cả 2 cùng làm..ignore là quên mất liền hà..Chẳng hạn như lôi nhạc ra nghe,hay phim để cùng xem..hix.Chiêu này dùng vài lần,cũng có hiệu quả.

LovelyDense
05-05-2006, 02:12 AM
Em...em nghĩ là động vật cần ăn ,máy móc cần dầu mỡ và tình yêu cần có tình dục đễ tồn tại và phát triển .

Tất nhiên có nhiều kiểu người ,nhiều loại động vật và họ thích nhiều món ăn ,cách ăn khác nhau .Có nhiều loại máy móc và chúng cần dầu ,điện ,gaz ... theo số lượng và cường độ khác nhau .Mọi thứ chỉ đạt hiệu quả tốt nhất khi được đáp ứng điều kiện thích hợp nhất .

Tình yêu cũng vậy .Nó cần tình dục nhưng tùy theo cách yêu của mỗi người ,mỗi cặp tình nhân mà nó có 1 vị trí ,một vai trò và 1 đòi hỏi khác nhau .Tuy nhiên chắc chắn 1 điều ,cũng giống như người ta sẽ chết khi không ăn ,máy móc thành phế thải nếu ko có năng lượng ,tình yêu cũng sẽ chết nếu không có tình dục .

Nhưng đừng lầm tưởng tình yêu phụ thuộc hoàn toàn tình dục hay tình yêu chỉ đơn giản là tình dục .Tình dục chỉ có thể xem là món ăn chính trong tình yêu hay con ốc quan trọng nhất trong cỗ máy vận hành của tình yêu .Ngoài nó ra còn hàng ngàn thứ quan trọng không kém mà chúng ta cần quan tâm nếu muốn có 1 tình yêu hoàn hảo G^_^K

changtraidentuhomqua
05-05-2006, 05:52 PM
có cái câu nói mà người ta vẫn thường hay nói nôm na rằng suy cho cùng tình yêu củng chỉ là...
yêu nhau ,đến ko được với nhau cũng là chuyện thường tình huống hồ gì đến với nhau không được chỉ do chuyện ấy .Không có ai có quyền bắt bạn phải sống thế này thế nọ và hẳn người không thích '' chuyện ấy'' cũng sẽ cảm thấy thiệt thòi cho người mình yêu nếu không ''đáp ứng '' đủ nhu cầu như vậy .
Trong cuộc đời đâu phải người ta chỉ yêu mỗi 1 người (mà trong giới này nửa mới ghê chứ !),ít nhất khi ta đến với nhau cũng đã qua vài lần dang dở .Mà cuộc sống là 1 vòng xoay ,lúc thăng lúc trầm cốt yếu là biết mình phải sống như thế nào ở mỗi thời điểm đó :rồi sẽ qua hết và rồi mai lại sẽ thức giấc thôi .

oOMewMeeOo
09-05-2006, 11:38 PM
Chà chắc bạn B ngày nao cũng hát bài " i'm a virgin" nên bạn B từ chối bạn A đó """"^^"""
(.v.)
( ^ ) 8=====D ~~~~~~ (___)___) safe sex

buonviyeu_1987
09-05-2006, 11:46 PM
không cần phải làm đâu
td là do hai bên tự nguyện mà người nào ép buộc mình là ko có yêu mình thật sự đâu

uandme
13-05-2006, 10:39 AM
Có 2 người yêu nhau tên A và B, A thì muốn ngoài những quan tâm, chăm sóc lẫn nhau thì tình yêu còn phải được hâm nóng bằng chuyện ấy. Còn B thì bảo, yêu nhau thì chăm sóc cho nhau được rồi, nằm cạnh nhau, trò chuyện tâm sự thì cũng đủ là 1 tình yêu trọn vẹn. Vậy theo bạn, có phải 1 tình yêu gọi là trọn vẹn kể cả khi không cần đến "chuyện ấy"?? Liệu những đòi hỏi của A có là quá đáng chăng? Và bạn nghĩ tình yêu như vậy có bền vững không?

Nào xắn tay áo cùng giải bài toán này giúp Rim nhé....
tình yêu = tình bạn + tình dục đó Rim
cái B cần là tình bạn cũng có thể tình yêu nhưng ko phải là tinh yêu đôi lứa.vì yêu nhau thì chăm sóc cho nhau được rồi, nằm cạnh nhau, trò chuyện tâm sự thì cũng đủ là 1 tình yêu trọn vẹn thì giữa 2 đứa bạn thân ,anh em ,....cũng có thể được .đúng ko ?còn chuyện ấy chả lẽ giữa hai đứa bạn ,2 anh em .a đòi hỏi ko wa đáng ?b ngại vì có khuyết điểm ?yêu người ta biến khuyết điểm đối phương thành ưu điểm .tình yêu sẽ ko bền vững vì có mối liên kết nào đâu .nằm bên cạnh tâm sự thì thiếu gì người đúng ko?
cho hỏi nghe rim là A hay B dza?:smile: :biggrin: