View Full Version : This is a story about a gay name's be duy nhiều chuyên
be_duy_nhieu_chuyen
23-04-2006, 08:48 PM
* Gửi anh yêu,
Đã xa lắm rồi những kỷ niệm dấu yêu... Một lần anh bảo em hãy ngồi yên để anh được ngắm em, để mãi mãi những nét trên khuôn mặt em hằn sâu trong trái tim anh, lúc đó em đã không hiểu hết được lời anh nói... Mãi cho đến sau này, em đã hiểu ra rằng tấm chân dung không bao giờ hoen ố theo thời gian chính là hình ảnh người mình yêu trong trái tim, phải không anh?
HaiLong_HiAll
24-04-2006, 07:48 PM
Cái tựa của bài này lấy ý từ bài Lucky của Britney đúng không ?
This is the story about a girl name's Lucky .... ^_^
Điều này nữa , mình không thích cái từ : Hằn sâu trong trái tim .. => nghe sợ quá ... !
Xin lỗi nếu đã xía vô chuyện riêng tư .......!
bien_dem
24-04-2006, 09:16 PM
Mình nghĩ cái từ: hằn sâu trong tim có gì đâu, 1 cái gì đó không thể quên được...
HaiLong_HiAll
27-04-2006, 10:54 AM
Nhưng mà nó sẽ thích hợp hơn nếu là những điều không mong đợi
Những kỉ niệm buồn chặng hạn ....
Còn đây là những ánh mắt , khuôn mặt của người mình yêu mà dùng từ hằn sâu thì ....... !
babyboy90
04-05-2006, 07:48 AM
thì ng đó là kẻ thù của bé duy nên mới " hằn sâu " trong trái tim muh :p
còn cả từ hoen ố nữa , lại làm bé nghĩ tới ****** .chân dung phải phai mờ chứ hoen ố nghe không dc đẹp
chuoi_xanh
04-05-2006, 11:12 AM
bi jo*` còn wen ko ? za^y. ban. ?
jesseht
07-05-2006, 07:18 PM
Nghe "..hằn sâu" hơi bị nặng 1 tí:D
Nhưng điều mà bé duy này nhận ra là rất đúng và rất ý nghĩa:D
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.