nhok...way_123
04-06-2009, 10:02 AM
Cay cú vì bị đánh, Chiến về gọi băng nhóm của mình mang theo vũ khí đi trả thù. Chúng kéo nhau tới nhà Trọng và lao vào đánh chém.
http://www.tin247.com/vnexpress/080822140758-407-243.jpg
Nguyễn Hoàng Chiến, kẻ khơi mào vụ chém người.
Ngày 20/3, Công an thành phố Long Xuyên (An Giang) đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố 8 thanh niên về hành vi cố ý gây thương tích.
Ngày 18/3, Chiến đi uống cà phê thì bị Nam và Trọng chặn đánh. Chiến đến nhà Bình kể lại việc bị đánh, nghe xong, hai thanh niên này rủ Tùng, Huy, Tấn, Hoàng Anh, Phú, Tài, Thép và Tiền đi chém trả thù Nam và Nguyễn Bình Trọng.
Chiều tối cùng ngày, nhóm của Chiến lấy 2 mã tấu tự chế đi xe máy phóng đến nhà Nam, không gặp, chúng đến nhà Trọng.
Thấy Trọng đang ngồi nhậu cùng gia đình và một số người trong xóm, cả bọn vác mã tấu chạy vào chém liên tiếp vào những người đang ngồi nhậu. Bị “tập kích” bất ngờ, nhưng một số thành viên trong gia đình Trọng đã kịp bỏ chạy vào nhà lấy gậy, chĩa ra tấn công lại nhóm của Chiến.
Nhóm của Chiến bỏ lại 5 xe máy rồi chạy bộ thoát thân. Trước khi tẩu thoát, bọn chúng đã chém ông Nguyễn Thành Châu (56 tuổi); Nguyễn Hải Âu và Nguyễn Bình Trọng (Âu và Trọng là con ông Châu) trọng thương.
Công an đã tóm gọn 8 tên, còn Thép và Tiền trốn thoát. Công an thành phố Long Xuyên đang truy bắt.
(Theo Công An Nhân Dân)
http://www.tin247.com/vnexpress/080822140758-407-243.jpg
Nguyễn Hoàng Chiến, kẻ khơi mào vụ chém người.
Ngày 20/3, Công an thành phố Long Xuyên (An Giang) đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố 8 thanh niên về hành vi cố ý gây thương tích.
Ngày 18/3, Chiến đi uống cà phê thì bị Nam và Trọng chặn đánh. Chiến đến nhà Bình kể lại việc bị đánh, nghe xong, hai thanh niên này rủ Tùng, Huy, Tấn, Hoàng Anh, Phú, Tài, Thép và Tiền đi chém trả thù Nam và Nguyễn Bình Trọng.
Chiều tối cùng ngày, nhóm của Chiến lấy 2 mã tấu tự chế đi xe máy phóng đến nhà Nam, không gặp, chúng đến nhà Trọng.
Thấy Trọng đang ngồi nhậu cùng gia đình và một số người trong xóm, cả bọn vác mã tấu chạy vào chém liên tiếp vào những người đang ngồi nhậu. Bị “tập kích” bất ngờ, nhưng một số thành viên trong gia đình Trọng đã kịp bỏ chạy vào nhà lấy gậy, chĩa ra tấn công lại nhóm của Chiến.
Nhóm của Chiến bỏ lại 5 xe máy rồi chạy bộ thoát thân. Trước khi tẩu thoát, bọn chúng đã chém ông Nguyễn Thành Châu (56 tuổi); Nguyễn Hải Âu và Nguyễn Bình Trọng (Âu và Trọng là con ông Châu) trọng thương.
Công an đã tóm gọn 8 tên, còn Thép và Tiền trốn thoát. Công an thành phố Long Xuyên đang truy bắt.
(Theo Công An Nhân Dân)