sugiatinhyeu
23-04-2006, 01:58 PM
Xin chào mọi nguời , tôi có 1 việc đang rất đau đầu mong mọi nguời giúp đỡ tôi với , thanks
Tôi wen 1 người đã khá lâu và hoàn toàn tình cờ , nguời đó (gọi là S ha) nhầm tôi với người khác nên làm wen tôi trước , sau đó biết bị nhầm nhưng chúng tôi vẫn tip tục wen nhau và tình cảm phát triên khá tốt đẹp , có thể nói S đã chinh phục tôi truóc nhưng khi tôi nói lời yêu với S thì S nói chưa biết dc , sau này thì sometimes S nói iu tôi , lúc thì nói chưa wuyet định dc , tôi thì đã iu S thật sự......
Kể từ ngày tôi nói iu S mọi chuyện diễn ra ngày càng tệ , S đối xử với tôi ko còn như truớc nữa , hờ hững , dững dưng ... nhiều lần làm tôi buồn , nhưng S vẫn nói thich tôi (ko nói iu) và vẫn muốn tip tuc wen với tôi
Ngày càng hiếm khi tôi gặp dc S , thuờng thì 1 tuần chỉ gặp 1 lần (online) (tôi thông cảm vì S bận nhiều việc và ko có kết nối internet nên ít online) nhưng khi gặp tôi S chat 1 cách wa loa , nhàm chán , luôn luôn bận rộn ko làm cái này thì cũng làm cái kia , hiếm khi nào dc 1 câu wan tâm đến tôi chỉ hỏi đại khái như B khỏe ko , có gì mới ko , rồi lại bận bịu (nghe nhạc online , tham gia diễn đàn , download nhạc .....)
Tôi vì muốn hiểu thêm nhiều về S và muốn có những mối wan hệ liên wan đến S nên chủ động làm wen những nguời bạn của S , nhờ họ nói cho tôi biết nhiều về S , giúp đỡ tôi ......nhưng nguời bạn này đều rất nhiệt tình và luôn giúp đỡ tôi , họ cũng hy vọng tôi và S hạnh phúc , họ lúc nào cũng nói S iu tôi nhưng ko nói ra kêu tôi cứ yên tâm ....tôi vui lắm nhưng vẫn còn nghi ngờ liệu S có iu tôi ko ......... nhều lần tôi gợi ý , nhưng S cũng ko nhiệt tình lắm (chắc ko muốn) wen nguời bạn nào của tôi , S ko muốn hiểu gì về tôi ư ???? tôi tự an ủi mình là S ko có nhiều thời gian và mỗi nguời suy nghĩ khác nhau tôi thích thế nhưng S chắc ko , nên tôi chỉ hơi buồn 1 chút
Nhiều lần tôi viết mail cho S vời những nỗi nhớ tình cảm của mình thì S nói đừng viết nữa , rồi S nói muốn 1 tình iu đơn giản đừng phức tạp .....và hầu như chưa viết cho tôi 1 cái mail nào bày tỏ .....có ai iu nhau mà vậy ko???
Nhiều lần S có những câu nói và hành động làm tôi thực sự bị tổn thuơng , tôi đã rất buồn và khóc nhiều lần (trước đây chưa ba giờ tôi khóc cả ....có lẽ càng lơn tôi càng nhạy cảm chăng) .......tôi đã nhiều lần tự nhũ mình hãy bớt iu S lại , đừng suy nghĩ nhiều wa , đừng wa vồn vã mừng rỡ khi gặp S .....nhưng tôi đều ko làm dc ...Có nhiều người muốn làm wen với tôi nhưng tôi đều từ chối , tôi chỉ vui khi nói chuyện với S thôi còn tất cả tôi đều cảm thấy nhàm chán , hầu như tôi làm gì cũng nghĩ , tôi chỉ còn biết tìm vui bên những kỉ niệm cũ những ngày đầu mới wen S
Wa 1 nguời bạn của S mà tôi wen với N , hồi đầu N gặp tôi vì 1 số công việc của N thôi , N mới chia tay bf nên và sống xa gia đình 1 mình nên chắc cũng cô đơn , ngày nào tôi và N cũng chat với nhau (vì tôi cũng sống xa gia đình nên cũng rất cô đơn) chúng tôi bàn về chính trị về cuốc sống về cách suy nghĩ , chơi game với nhau....(nhưng điều mà tôi mơ uớc dc thoải mái nói với S như vậy để hiều nhau hơn)
Một thời gian tôi hỏi N có thích tôi ko thì N nói là có , tôi nói với N là tôi đã có nguời iu và tôi rất iu nguời đó .....N ko nói gì nữa
Khi nói chuyện với N tôi rất thoải mái nghĩ gì nói đó , ko mắc cỡ hay ngại ngùng gì , nhiều khi tôi còn ngáp thật to khi đang voice với N mà chả cần giữ ý tứ gì, đê N ngồi đợi tôi cả buổi vì tôi bân việc , rồi khi buồn bực gì tôi đều trút giận lên N (ko thèm nói chuyện ngồi 1 đống and more) ..., khi bên N tôi cảm thấy đó là chính tôi ....có thể vì tôi ko iu N nên mới tự nhiên như thế ????
càng ngày tôi càng thấy N wan tâm đến tôi , những chuyện nhỏ nhặt như B đi ngủ sớm đi cho khỏe , nhớ rửa mặt bôi thuốc trị mụn để nguời iu bỏ bây giờ , ăn cơm chưa , gửi nhạc cho tôi , tìm game cho tôi chơi (nói chung tôi muốn gì thì N cố gắng giúp tôi)........làm tôi nhiều khi rất xúc động , tôi ao uớc những lời đó là S nói với tôi , N chịu ngồi hàng giờ liền nghe tôi kể lể về nguời iu , lúc có chuyện buồn với S tôi kể với N , lúc có chuyện vui với S tôi cũng kể , rồi tôi iu S như thế nào tôi cũng nói với N (tôi thật vô tâm , tôi biết là N rất buồn khi nghe những chuyện này nhưng N vẫn ko trach tôi 1 lời)
Rồi tôi fat hiện N có nhiều sở thích khá giống tôi nhưng tôi đều chê N và nói nguợc lại mỗi khi N nói với tôi !!!
S thì đôi lúc tỏ ra rất iu tôi làm tôi hạnh phúc muồn điên lên , đôi lúc lại làm tan nát tim tôi , S rất vô tư nói những câu làm tôi đau khổ , ko nghĩ gì đến cảm xúc của tôi ....làm tôi ko biết dc tôi là gì trong tim S , cái gọi là nguời iu để khi cần thì gặp , cái gọi là 1 nguời lúc nào cũng nghĩ về S , coi S như 1 vị thần hay một chỗ dựa tinh thần đơn giản mà thôi?????
Trong 1 lần tôi có hẹn với N (làm cho N phải dậy rất sớm ) nhưng tôi gặp chuyện buồn với N nên tôi bỏ mặc N .....bất giác tôi cảm thấy có lỗi với N và đã đối xử wa tệ với N , tôi ko biết trân trọng những tình cảm mà N dành cho tôi , mà tôi lại đi lên án S ko trận trọng tôi , tôi tự hứa sẽ đối xử tốt với N......nhưng cảm giác tôi dành cho N vẫn ko phải là iu
1 lần nữa S lại làm tôi khóc ( 1 chuyện tôi cho là rất wa đáng , nhưng chắc S ko nghĩ thế nên tôi giả vờ nói với S là tôi ko giận , S vẫn cứ vô tư ................sau đó wa những nguời bạn của S , S biết tôi giận nên có hỏi tôi cũng hơi trách và nói vài câu (những câu nói của tôi thuờng có y nghĩa rất sâu xa và những nguời có ý , có 1 chút skill mói nhìn ra- tôi là nguời khá nhạy cảm và suy nghĩ nhiều) , S có xin lỗi rồi nói vẫn iu tôi (nhưng chắc ko thể hiều những câu nói của tôi ....vì có thèm bận tâm đến đâu , chắc vừa nghe nhạc vừa chat nên sao tập trung dc) .......lúc đau buồn tôi nhận ra là tôi cần có N bên cạnh ....hiện giờ tôi ko biết mình nghĩ gì , tôi vẫn rất yêu S nhưng tôi ko muốn nữa tôi uớc gì mình yêu N , tôi ko biết dc tôi đối với N thế nào càng ngày tôi càng quý N , nhưng khi S làm tôi vui thì tôi chỉ còn biết 1 mình S thôi.........
S có thật sự yêu tôi ko ???? ( nhiều lúc tôi cảm nhận là có thật sự ...nhưng S ko wan tâm gì đến tôi , S cũng ko có nguòi khác - tôi biết chắc chắn điều đó)
Tôi có nên tiến tới với N ko
hiện giờ tôi rất phân vân , tôi đã wa mệt mỏi rồi , mong các bạn giúp cho tôi 1 lời khuyên tôi xin cảm ơn rất nhiều
Tôi wen 1 người đã khá lâu và hoàn toàn tình cờ , nguời đó (gọi là S ha) nhầm tôi với người khác nên làm wen tôi trước , sau đó biết bị nhầm nhưng chúng tôi vẫn tip tục wen nhau và tình cảm phát triên khá tốt đẹp , có thể nói S đã chinh phục tôi truóc nhưng khi tôi nói lời yêu với S thì S nói chưa biết dc , sau này thì sometimes S nói iu tôi , lúc thì nói chưa wuyet định dc , tôi thì đã iu S thật sự......
Kể từ ngày tôi nói iu S mọi chuyện diễn ra ngày càng tệ , S đối xử với tôi ko còn như truớc nữa , hờ hững , dững dưng ... nhiều lần làm tôi buồn , nhưng S vẫn nói thich tôi (ko nói iu) và vẫn muốn tip tuc wen với tôi
Ngày càng hiếm khi tôi gặp dc S , thuờng thì 1 tuần chỉ gặp 1 lần (online) (tôi thông cảm vì S bận nhiều việc và ko có kết nối internet nên ít online) nhưng khi gặp tôi S chat 1 cách wa loa , nhàm chán , luôn luôn bận rộn ko làm cái này thì cũng làm cái kia , hiếm khi nào dc 1 câu wan tâm đến tôi chỉ hỏi đại khái như B khỏe ko , có gì mới ko , rồi lại bận bịu (nghe nhạc online , tham gia diễn đàn , download nhạc .....)
Tôi vì muốn hiểu thêm nhiều về S và muốn có những mối wan hệ liên wan đến S nên chủ động làm wen những nguời bạn của S , nhờ họ nói cho tôi biết nhiều về S , giúp đỡ tôi ......nhưng nguời bạn này đều rất nhiệt tình và luôn giúp đỡ tôi , họ cũng hy vọng tôi và S hạnh phúc , họ lúc nào cũng nói S iu tôi nhưng ko nói ra kêu tôi cứ yên tâm ....tôi vui lắm nhưng vẫn còn nghi ngờ liệu S có iu tôi ko ......... nhều lần tôi gợi ý , nhưng S cũng ko nhiệt tình lắm (chắc ko muốn) wen nguời bạn nào của tôi , S ko muốn hiểu gì về tôi ư ???? tôi tự an ủi mình là S ko có nhiều thời gian và mỗi nguời suy nghĩ khác nhau tôi thích thế nhưng S chắc ko , nên tôi chỉ hơi buồn 1 chút
Nhiều lần tôi viết mail cho S vời những nỗi nhớ tình cảm của mình thì S nói đừng viết nữa , rồi S nói muốn 1 tình iu đơn giản đừng phức tạp .....và hầu như chưa viết cho tôi 1 cái mail nào bày tỏ .....có ai iu nhau mà vậy ko???
Nhiều lần S có những câu nói và hành động làm tôi thực sự bị tổn thuơng , tôi đã rất buồn và khóc nhiều lần (trước đây chưa ba giờ tôi khóc cả ....có lẽ càng lơn tôi càng nhạy cảm chăng) .......tôi đã nhiều lần tự nhũ mình hãy bớt iu S lại , đừng suy nghĩ nhiều wa , đừng wa vồn vã mừng rỡ khi gặp S .....nhưng tôi đều ko làm dc ...Có nhiều người muốn làm wen với tôi nhưng tôi đều từ chối , tôi chỉ vui khi nói chuyện với S thôi còn tất cả tôi đều cảm thấy nhàm chán , hầu như tôi làm gì cũng nghĩ , tôi chỉ còn biết tìm vui bên những kỉ niệm cũ những ngày đầu mới wen S
Wa 1 nguời bạn của S mà tôi wen với N , hồi đầu N gặp tôi vì 1 số công việc của N thôi , N mới chia tay bf nên và sống xa gia đình 1 mình nên chắc cũng cô đơn , ngày nào tôi và N cũng chat với nhau (vì tôi cũng sống xa gia đình nên cũng rất cô đơn) chúng tôi bàn về chính trị về cuốc sống về cách suy nghĩ , chơi game với nhau....(nhưng điều mà tôi mơ uớc dc thoải mái nói với S như vậy để hiều nhau hơn)
Một thời gian tôi hỏi N có thích tôi ko thì N nói là có , tôi nói với N là tôi đã có nguời iu và tôi rất iu nguời đó .....N ko nói gì nữa
Khi nói chuyện với N tôi rất thoải mái nghĩ gì nói đó , ko mắc cỡ hay ngại ngùng gì , nhiều khi tôi còn ngáp thật to khi đang voice với N mà chả cần giữ ý tứ gì, đê N ngồi đợi tôi cả buổi vì tôi bân việc , rồi khi buồn bực gì tôi đều trút giận lên N (ko thèm nói chuyện ngồi 1 đống and more) ..., khi bên N tôi cảm thấy đó là chính tôi ....có thể vì tôi ko iu N nên mới tự nhiên như thế ????
càng ngày tôi càng thấy N wan tâm đến tôi , những chuyện nhỏ nhặt như B đi ngủ sớm đi cho khỏe , nhớ rửa mặt bôi thuốc trị mụn để nguời iu bỏ bây giờ , ăn cơm chưa , gửi nhạc cho tôi , tìm game cho tôi chơi (nói chung tôi muốn gì thì N cố gắng giúp tôi)........làm tôi nhiều khi rất xúc động , tôi ao uớc những lời đó là S nói với tôi , N chịu ngồi hàng giờ liền nghe tôi kể lể về nguời iu , lúc có chuyện buồn với S tôi kể với N , lúc có chuyện vui với S tôi cũng kể , rồi tôi iu S như thế nào tôi cũng nói với N (tôi thật vô tâm , tôi biết là N rất buồn khi nghe những chuyện này nhưng N vẫn ko trach tôi 1 lời)
Rồi tôi fat hiện N có nhiều sở thích khá giống tôi nhưng tôi đều chê N và nói nguợc lại mỗi khi N nói với tôi !!!
S thì đôi lúc tỏ ra rất iu tôi làm tôi hạnh phúc muồn điên lên , đôi lúc lại làm tan nát tim tôi , S rất vô tư nói những câu làm tôi đau khổ , ko nghĩ gì đến cảm xúc của tôi ....làm tôi ko biết dc tôi là gì trong tim S , cái gọi là nguời iu để khi cần thì gặp , cái gọi là 1 nguời lúc nào cũng nghĩ về S , coi S như 1 vị thần hay một chỗ dựa tinh thần đơn giản mà thôi?????
Trong 1 lần tôi có hẹn với N (làm cho N phải dậy rất sớm ) nhưng tôi gặp chuyện buồn với N nên tôi bỏ mặc N .....bất giác tôi cảm thấy có lỗi với N và đã đối xử wa tệ với N , tôi ko biết trân trọng những tình cảm mà N dành cho tôi , mà tôi lại đi lên án S ko trận trọng tôi , tôi tự hứa sẽ đối xử tốt với N......nhưng cảm giác tôi dành cho N vẫn ko phải là iu
1 lần nữa S lại làm tôi khóc ( 1 chuyện tôi cho là rất wa đáng , nhưng chắc S ko nghĩ thế nên tôi giả vờ nói với S là tôi ko giận , S vẫn cứ vô tư ................sau đó wa những nguời bạn của S , S biết tôi giận nên có hỏi tôi cũng hơi trách và nói vài câu (những câu nói của tôi thuờng có y nghĩa rất sâu xa và những nguời có ý , có 1 chút skill mói nhìn ra- tôi là nguời khá nhạy cảm và suy nghĩ nhiều) , S có xin lỗi rồi nói vẫn iu tôi (nhưng chắc ko thể hiều những câu nói của tôi ....vì có thèm bận tâm đến đâu , chắc vừa nghe nhạc vừa chat nên sao tập trung dc) .......lúc đau buồn tôi nhận ra là tôi cần có N bên cạnh ....hiện giờ tôi ko biết mình nghĩ gì , tôi vẫn rất yêu S nhưng tôi ko muốn nữa tôi uớc gì mình yêu N , tôi ko biết dc tôi đối với N thế nào càng ngày tôi càng quý N , nhưng khi S làm tôi vui thì tôi chỉ còn biết 1 mình S thôi.........
S có thật sự yêu tôi ko ???? ( nhiều lúc tôi cảm nhận là có thật sự ...nhưng S ko wan tâm gì đến tôi , S cũng ko có nguòi khác - tôi biết chắc chắn điều đó)
Tôi có nên tiến tới với N ko
hiện giờ tôi rất phân vân , tôi đã wa mệt mỏi rồi , mong các bạn giúp cho tôi 1 lời khuyên tôi xin cảm ơn rất nhiều