singasong
03-06-2009, 03:09 AM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/03/01/88471243968741.jpg
Đáp máy bay vào 1 ngày Hà Nội thiệt là mát mẻ... nghe dân chúng đồn rằng, chỉ mới hôm qua, nhiệt độ vẫn còn ở mức 40*C, vậy mà hôm nay đã 33... kaka, ta nói, ăn ở coi được bởi vậy ha! Nhờ thời tiết đùng 1 cái thay đổi như thế nên sas, cachua và albus đã có 1 chuyến đi hết sức đã đời.
Ngày đầu... sau thời gian tung tăng trên trời cùng mấy bà mây, bọn sas cũng đã đặt chân đến được Hà Nội, về khách sạn lúc mặt trời vừa đi ngủ. Tụi sas cũng định ngủ lun cho ổng vui... mà thôi, hẵn còn sớm, thế nên quyết định đi bộ từ khu hàng Thiếc (khách sạn) ra trung tâm tìm lại "quán xưa"... chỉ nhớ mang máng là ngày trước có ăn bún ngan ở đâu đó khu cầu gỗ, hàng gai hay gì gì đó... giờ tìm lại mún chết. Cũng may, sau gần 1 tiếng đi tìm và đói rã ruột, cuối cùng cũng đến được... 1 gánh bún ngan khác... hic hic. Theo lời "bi-a" của bác khách ngồi cùng bàn thì gánh bún này có thể xem là ngon nhất Hà Thành... trùi... chẳng lẽ vô tình lượm được bí kiếp sao ta, hên vậy cơ à, hè hè hè!!!
Bún ngan là 1 "loài ẩm thực" rất ngon... Vừa ăn vừa xuýt xoa khen, cả bọn được khuyến cáo là "không thể không" gọi thêm 1 bát tiết ngan để "ăn dặm". Cà chua mạnh dạng gọi luôn 1 chén thịt thêm... ăn no say. Đến lúc tính tiền, bún ngan = 15k, bát tiết to đùng = 10k, rổ bánh quẩy to đùng = 5k... và chén thịt thêm ít ỏi... = 70k... Mún cắn lưỡi ghê... haizzz... Nhưng nói chung, dù thế nào thì đây vẫn là 1 gánh bún ngon, địa chỉ nè: 50 Cầu gỗ, Hà Nội; gánh này nằm ở vỉa hè và đừng quên là "ko nên gọi thêm chén thịt" nhé!
Tối đó về, tâm sự với cachua chiện tình iu đôi lứa... ta nói... thiệt là tình!
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/03/04/68731243977072.jpg
Ngày thứ hai. Vừa mới banh mắt ra, thì đã bị tống lên xe đưa ra Quảng Ninh, chả là cả bọn ra đây vì cái họp này là chính. ICS miền nam phải thân chinh ra Bắc cho đợt tập huấn và gặp gỡ báo chí... Sau chặng đường dài nằm lay lất trên chiếc xe du lịch chạy trối chết, cả bọn đã được thả xuống 1 khách sạn thật sự rất ư là... huy hoàng.
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/03/01/87021243968669.jpg
Tung tăng ngay, sas và cachua liền lập tức lôi máy ảnh ra pô không kịp nghỉ... vài trăm tấm hình sau đó đã được chọn lựa kỹ chỉ để lấy vài 3 tấm mà các bạn coi ở trển í... hí hí... :wub:
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/03/04/20891243977054.jpg
Ăn trưa với chị Tâm (chuyên gia iSEE) xong, bọn sas bắt đầu lên thuyền để du ngoạn. Nhiệm vụ của cả buổi chiều này là cả nhóm sẽ cùng thoải mái, thư giãn, chụp ảnh và làm quen với các anh chị phóng viên. Tâm lý e dè lúc đầu chỉ kéo dài khoảng... 5 giây, sau đó, cả bọn đã kịp giựt lại phong độ, bình tĩnh và thân thiện, thông minh và nặng động để tích cực giao lưu với các "anh chị bự", chẹp chẹp! Khác với dự đoán - sẽ là 1 nhóm phóng viên cực khó tính và hơi-già-già - những gì thấy được của bọn sas chỉ là những anh chị hết sức gần gủi, dễ mến và có phần thân thiện hơn cả bọn này nữa!
Chuyến đi thật sự thú vị... chụp hình nhiều, thỉnh thoảng lại được 1 vài anh chị phóng viên tới bắt chuyện hỏi han. Được tiếp xúc với 1 môi trường có hiểu biết khiến cả bọn cảm thấy yên tâm hết sức!
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/03/04/39071243977082.jpg
Ngày thứ ba... Dành cả buổi sáng để thầy Hào (thạc sĩ, giảng viên Đại học nhân văn) rèn luyện cho các phóng viên kỹ năng viết bài về giới tính thứ ba. Được nghe các nhà báo lớn chia sẻ những khó khăn khi tiếp nhận 1 đề tài khó... và cũng được các nhà báo đặt những câu hỏi với những thành viên ICS về việc nên viết thế nào!
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/03/04/15111243977052.jpg
Sau giờ ăn trưa, nhóm ICS được chia nhỏ ra, các anh chị phóng viên xoay vòng hỏi từng bạn, về cuộc sống hiện tại, công việc, tình hình cộng đồng, xu hướng chung... về những mong mỏi và những khó khăn... điều muốn và không muốn. Là những đại diện tiêu biểu của những tờ báo lớn như: Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Công an Nhân Dân, Tiền Phong, VietNamNet, Lao Động, Thủ Đô, Khoa học & Đời sống, Thể Thao & Văn Hoá... các anh chị phóng viên đa phần đều là những cây bút quen thuộc và có tâm trong nghề. Cộng với những chia sẻ chân tình của các bạn ICS và cả sự hỗ trợ của các chuyên gia, các anh chị phóng viên đã hết sức sôi nổi khi bàn về các đề tài sẽ viết trong tương lai.
Một chặng đường mới nữa đã được mở rộng cổng... Những ánh nhìn tích cực và thông hiểu sẽ đem lại những xu hướng mới, những định hướng mới cho xã hội, chắc chắn là sẽ có ích cho cộng đồng LGBT. Buổi tập huấn kết thúc trong không khí chan hoà tình cảm, không khoảng cách nào, dù nhỏ! Là những cái bắt tay, những bùi ngùi khi ngồi xin lại số phone, ghi dòng e-mail vào sổ tay... và những cái hẹn được "book lịch" vội!
Nhóm ICS thì vui lắm vì đã thêm 1 lần nữa được chung vai sát cánh làm thêm việc có ích cho cộng đồng mình :smile:
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/03/01/57061243968783.jpg
Tối cùng ngày, sau chuyến xe về lại Hà Nội, nhóm sas lại tiếp tục "chơi bời" và bắt đầu bằng việc cả đám kéo nhau đi ăn bún bung, bún thang! Nghĩ ngợi mãi chẳng biết sẽ mua gì để làm quà - chả là hôm nay trùng ngay ngày sinh nhật của bé tuộc, 1 mem TXHN - cả bọn cuối cùng cũng quyết định chọn 1 bó hoa cho... lãng mạn!
Eo... sinh nhật thật đông đúc... những gương mặt cũ, những ma mới... ai cũng hí hửng, hồ hỡi, ham hố có đẳng cấp! Trước khi tan tiệc, bọn sas còn hẹn lại ngày mai cả đám (nếu rãnh) sẽ lại tiếp tục đi đú với nhau!!!
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/03/01/95761243968791.jpg
Ngày cuối cùng... Sau 1 đêm ngủ như chết (vì quá đuối), cả bọn thức dậy và dọn đồ chuẩn bị check out phòng, gởi hành lý ở quầy tiếp tân, cả đám leo lên xe của các TXHN đã chuẩn bị sẵn và a lê hấp đi... du ngoạn Hà Nội!
Này nhé, đầu tiên là đi ăn Phở nè... rồi lòng vòng ra Hồ Tây hóng mát nè, đi ăn kem Tràng Tiền nè... lẩu ếch Trúc Bạch nữa nè... rồi còn vòng ra khu trung tâm ăn "suka" nữa, kaka!!! Á quên, nếu không kể đến buổi xí đú trong Vincom Plaza thì thật thiếu sót!
Chuyến đi kết lại vào lúc 5h, về lại khách sạn, taxi đã chờ sẵn để chở ra sân bay... cả bọn tạm biệt nhau trong... nước mắt (cái này là có thêm vô 1 chút nè... hè hè). Không quá lưu luyến như lần trước, vì có lẽ lần này mọi thứ vui và rần rần hơn nhiều... làm sao có thể ỉu xìu được với 1 tâm trạng rất "đầy" như thế nhỉ?
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3Player_2705.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW607BW9||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Oài... giờ này SG đang mưa... Ngồi type cái entry này cũng oải... vì đã 3h sáng... Nhưng sao chẳng thấy mệt. Có lẽ do cảm xúc của chuyến đi như vẫn còn tươi mới và đủ làm mình cảm thấy ấm!
Mem Hà Nội hay Sài Gòn hay Quảng Ninh, Hạ Long gì thì cũng là mem Táo hết, ít nhiều cũng đều hiểu và chia sẻ cho nhau được! Chỉ là chưa có nhiều dịp mình ra đấy, chưa nhiều dịp để quan tâm nhìu hơn đến mọi người... Thôi thì ai hiểu thì phải chạy theo bọn tui nhé. Phải cố noi gương ăn chơi đú đởn của Táo Xanh SG để mà "phát triển" cho cộng đồng của mình ngoài í chứ!!!
Trong bộn bề cuộc sống này, là tình yêu luôn đòi hỏi, là công việc luôn ngập ngụa... là những cái cần và muốn chênh nhau chóng mặt, là gia đình không khỏi những đau đáu lo âu... thì cũng còn có những cái khác không quá nặng nề đến thế.
Là tình bạn có thể chia sẻ được dễ như ăn cơm bữa...
Là những việc làm nhỏ nhưng có ích cho cộng đồng lớn...
Là sự quyết tâm be bé để cố gắng cho 1 bản thân chỉnh chu... để góp sức cho 1 cộng đồng chỉnh chu.
Ok, cảm ơn đã được chia sẻ, cảm ơn ai đọc nổi tới đây! Có lẽ phải là người muốn share với sas niềm vui đang mang này dữ lắm! ^^
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/03/04/19781243977061.jpg
Thông tin liên quan:
- Tháng 6 - Tháng của niềm tự hào đồng tính! (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=54019)
- Bạn hiểu gì về ICS - Nhóm hành động xoá giảm kỳ thị đồng tính tại Việt Nam. (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=44983)
- Xem thêm hình ảnh của nhóm SAS tại Hà Nội. (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=177&page=168)
Đáp máy bay vào 1 ngày Hà Nội thiệt là mát mẻ... nghe dân chúng đồn rằng, chỉ mới hôm qua, nhiệt độ vẫn còn ở mức 40*C, vậy mà hôm nay đã 33... kaka, ta nói, ăn ở coi được bởi vậy ha! Nhờ thời tiết đùng 1 cái thay đổi như thế nên sas, cachua và albus đã có 1 chuyến đi hết sức đã đời.
Ngày đầu... sau thời gian tung tăng trên trời cùng mấy bà mây, bọn sas cũng đã đặt chân đến được Hà Nội, về khách sạn lúc mặt trời vừa đi ngủ. Tụi sas cũng định ngủ lun cho ổng vui... mà thôi, hẵn còn sớm, thế nên quyết định đi bộ từ khu hàng Thiếc (khách sạn) ra trung tâm tìm lại "quán xưa"... chỉ nhớ mang máng là ngày trước có ăn bún ngan ở đâu đó khu cầu gỗ, hàng gai hay gì gì đó... giờ tìm lại mún chết. Cũng may, sau gần 1 tiếng đi tìm và đói rã ruột, cuối cùng cũng đến được... 1 gánh bún ngan khác... hic hic. Theo lời "bi-a" của bác khách ngồi cùng bàn thì gánh bún này có thể xem là ngon nhất Hà Thành... trùi... chẳng lẽ vô tình lượm được bí kiếp sao ta, hên vậy cơ à, hè hè hè!!!
Bún ngan là 1 "loài ẩm thực" rất ngon... Vừa ăn vừa xuýt xoa khen, cả bọn được khuyến cáo là "không thể không" gọi thêm 1 bát tiết ngan để "ăn dặm". Cà chua mạnh dạng gọi luôn 1 chén thịt thêm... ăn no say. Đến lúc tính tiền, bún ngan = 15k, bát tiết to đùng = 10k, rổ bánh quẩy to đùng = 5k... và chén thịt thêm ít ỏi... = 70k... Mún cắn lưỡi ghê... haizzz... Nhưng nói chung, dù thế nào thì đây vẫn là 1 gánh bún ngon, địa chỉ nè: 50 Cầu gỗ, Hà Nội; gánh này nằm ở vỉa hè và đừng quên là "ko nên gọi thêm chén thịt" nhé!
Tối đó về, tâm sự với cachua chiện tình iu đôi lứa... ta nói... thiệt là tình!
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/03/04/68731243977072.jpg
Ngày thứ hai. Vừa mới banh mắt ra, thì đã bị tống lên xe đưa ra Quảng Ninh, chả là cả bọn ra đây vì cái họp này là chính. ICS miền nam phải thân chinh ra Bắc cho đợt tập huấn và gặp gỡ báo chí... Sau chặng đường dài nằm lay lất trên chiếc xe du lịch chạy trối chết, cả bọn đã được thả xuống 1 khách sạn thật sự rất ư là... huy hoàng.
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/03/01/87021243968669.jpg
Tung tăng ngay, sas và cachua liền lập tức lôi máy ảnh ra pô không kịp nghỉ... vài trăm tấm hình sau đó đã được chọn lựa kỹ chỉ để lấy vài 3 tấm mà các bạn coi ở trển í... hí hí... :wub:
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/03/04/20891243977054.jpg
Ăn trưa với chị Tâm (chuyên gia iSEE) xong, bọn sas bắt đầu lên thuyền để du ngoạn. Nhiệm vụ của cả buổi chiều này là cả nhóm sẽ cùng thoải mái, thư giãn, chụp ảnh và làm quen với các anh chị phóng viên. Tâm lý e dè lúc đầu chỉ kéo dài khoảng... 5 giây, sau đó, cả bọn đã kịp giựt lại phong độ, bình tĩnh và thân thiện, thông minh và nặng động để tích cực giao lưu với các "anh chị bự", chẹp chẹp! Khác với dự đoán - sẽ là 1 nhóm phóng viên cực khó tính và hơi-già-già - những gì thấy được của bọn sas chỉ là những anh chị hết sức gần gủi, dễ mến và có phần thân thiện hơn cả bọn này nữa!
Chuyến đi thật sự thú vị... chụp hình nhiều, thỉnh thoảng lại được 1 vài anh chị phóng viên tới bắt chuyện hỏi han. Được tiếp xúc với 1 môi trường có hiểu biết khiến cả bọn cảm thấy yên tâm hết sức!
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/03/04/39071243977082.jpg
Ngày thứ ba... Dành cả buổi sáng để thầy Hào (thạc sĩ, giảng viên Đại học nhân văn) rèn luyện cho các phóng viên kỹ năng viết bài về giới tính thứ ba. Được nghe các nhà báo lớn chia sẻ những khó khăn khi tiếp nhận 1 đề tài khó... và cũng được các nhà báo đặt những câu hỏi với những thành viên ICS về việc nên viết thế nào!
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/03/04/15111243977052.jpg
Sau giờ ăn trưa, nhóm ICS được chia nhỏ ra, các anh chị phóng viên xoay vòng hỏi từng bạn, về cuộc sống hiện tại, công việc, tình hình cộng đồng, xu hướng chung... về những mong mỏi và những khó khăn... điều muốn và không muốn. Là những đại diện tiêu biểu của những tờ báo lớn như: Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Công an Nhân Dân, Tiền Phong, VietNamNet, Lao Động, Thủ Đô, Khoa học & Đời sống, Thể Thao & Văn Hoá... các anh chị phóng viên đa phần đều là những cây bút quen thuộc và có tâm trong nghề. Cộng với những chia sẻ chân tình của các bạn ICS và cả sự hỗ trợ của các chuyên gia, các anh chị phóng viên đã hết sức sôi nổi khi bàn về các đề tài sẽ viết trong tương lai.
Một chặng đường mới nữa đã được mở rộng cổng... Những ánh nhìn tích cực và thông hiểu sẽ đem lại những xu hướng mới, những định hướng mới cho xã hội, chắc chắn là sẽ có ích cho cộng đồng LGBT. Buổi tập huấn kết thúc trong không khí chan hoà tình cảm, không khoảng cách nào, dù nhỏ! Là những cái bắt tay, những bùi ngùi khi ngồi xin lại số phone, ghi dòng e-mail vào sổ tay... và những cái hẹn được "book lịch" vội!
Nhóm ICS thì vui lắm vì đã thêm 1 lần nữa được chung vai sát cánh làm thêm việc có ích cho cộng đồng mình :smile:
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/03/01/57061243968783.jpg
Tối cùng ngày, sau chuyến xe về lại Hà Nội, nhóm sas lại tiếp tục "chơi bời" và bắt đầu bằng việc cả đám kéo nhau đi ăn bún bung, bún thang! Nghĩ ngợi mãi chẳng biết sẽ mua gì để làm quà - chả là hôm nay trùng ngay ngày sinh nhật của bé tuộc, 1 mem TXHN - cả bọn cuối cùng cũng quyết định chọn 1 bó hoa cho... lãng mạn!
Eo... sinh nhật thật đông đúc... những gương mặt cũ, những ma mới... ai cũng hí hửng, hồ hỡi, ham hố có đẳng cấp! Trước khi tan tiệc, bọn sas còn hẹn lại ngày mai cả đám (nếu rãnh) sẽ lại tiếp tục đi đú với nhau!!!
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/03/01/95761243968791.jpg
Ngày cuối cùng... Sau 1 đêm ngủ như chết (vì quá đuối), cả bọn thức dậy và dọn đồ chuẩn bị check out phòng, gởi hành lý ở quầy tiếp tân, cả đám leo lên xe của các TXHN đã chuẩn bị sẵn và a lê hấp đi... du ngoạn Hà Nội!
Này nhé, đầu tiên là đi ăn Phở nè... rồi lòng vòng ra Hồ Tây hóng mát nè, đi ăn kem Tràng Tiền nè... lẩu ếch Trúc Bạch nữa nè... rồi còn vòng ra khu trung tâm ăn "suka" nữa, kaka!!! Á quên, nếu không kể đến buổi xí đú trong Vincom Plaza thì thật thiếu sót!
Chuyến đi kết lại vào lúc 5h, về lại khách sạn, taxi đã chờ sẵn để chở ra sân bay... cả bọn tạm biệt nhau trong... nước mắt (cái này là có thêm vô 1 chút nè... hè hè). Không quá lưu luyến như lần trước, vì có lẽ lần này mọi thứ vui và rần rần hơn nhiều... làm sao có thể ỉu xìu được với 1 tâm trạng rất "đầy" như thế nhỉ?
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3Player_2705.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW607BW9||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Oài... giờ này SG đang mưa... Ngồi type cái entry này cũng oải... vì đã 3h sáng... Nhưng sao chẳng thấy mệt. Có lẽ do cảm xúc của chuyến đi như vẫn còn tươi mới và đủ làm mình cảm thấy ấm!
Mem Hà Nội hay Sài Gòn hay Quảng Ninh, Hạ Long gì thì cũng là mem Táo hết, ít nhiều cũng đều hiểu và chia sẻ cho nhau được! Chỉ là chưa có nhiều dịp mình ra đấy, chưa nhiều dịp để quan tâm nhìu hơn đến mọi người... Thôi thì ai hiểu thì phải chạy theo bọn tui nhé. Phải cố noi gương ăn chơi đú đởn của Táo Xanh SG để mà "phát triển" cho cộng đồng của mình ngoài í chứ!!!
Trong bộn bề cuộc sống này, là tình yêu luôn đòi hỏi, là công việc luôn ngập ngụa... là những cái cần và muốn chênh nhau chóng mặt, là gia đình không khỏi những đau đáu lo âu... thì cũng còn có những cái khác không quá nặng nề đến thế.
Là tình bạn có thể chia sẻ được dễ như ăn cơm bữa...
Là những việc làm nhỏ nhưng có ích cho cộng đồng lớn...
Là sự quyết tâm be bé để cố gắng cho 1 bản thân chỉnh chu... để góp sức cho 1 cộng đồng chỉnh chu.
Ok, cảm ơn đã được chia sẻ, cảm ơn ai đọc nổi tới đây! Có lẽ phải là người muốn share với sas niềm vui đang mang này dữ lắm! ^^
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/06/03/04/19781243977061.jpg
Thông tin liên quan:
- Tháng 6 - Tháng của niềm tự hào đồng tính! (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=54019)
- Bạn hiểu gì về ICS - Nhóm hành động xoá giảm kỳ thị đồng tính tại Việt Nam. (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=44983)
- Xem thêm hình ảnh của nhóm SAS tại Hà Nội. (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=177&page=168)