..:: albus ::..
02-06-2009, 11:14 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OS9mNC85ZjQ0NGE0ZDk5NDNlYWQ5Njk3MzkyNGE5MjZmNDQ5N S5cUIbaBmUsICDN8SGVyWeB3xNYXJpYWggQ2FyZXl8dHJ1ZQ
Cách đây đúng 40 năm, vào một đêm tháng 6 năm 1969, một nhóm người đồng tính (nam nữ) tại Stonewall (Mỹ) đã đứng lên chống lại sự ức hiếp một cách vô lí của cảnh sát địa phương. Vào thời điểm đó, đây thực sự là một hành động dũng cảm và đáng khâm phục. Khi ấy đồng tính vẫn là một điều rất nhạy cảm và cấm kị, không được bàn luận công khai. Những người đồng tính do đó...luôn bị dè bỉu và kì thị.
Năm 1978, Gilbert Baker, bạn của Harvey Milk đã thiết kế ra một biểu tượng cho cộng đồng LGBT: lá cờ cầu vồng (rainbow).
Tuy mang nhiều màu sắc khác nhau nhưng cầu vồng lại mang một vẻ đẹp tuyệt mỹ. Đây cũng chính là thông điệp mà Gilbert muốn gửi đi: vẻ đẹp của sự khác biệt. Dù là gay, lesbian, trans gender hay bisexual thì chúng ta vẫn là một phần của xã hội, vẫn xứng đáng được hưởng những quyền lợi cơ bản của con người.
http://farm1.static.flickr.com/72/208191934_7912cfb0de.jpg?v=0
Bốn mươi năm đã trôi qua, miếng mồi lửa ở Stonewall nay đã biến thành ngọn lửa bùng cháy dữ dội khắp nơi trên thế giới. Rất nhiều nước đã giảm bớt sự kì thị đối với cộng đồng LGBT, thậm chí là chấp nhận hôn nhân đồng tính. Đây không phải là sự thay đổi một sớm một chiều mà là sự cố gắng phấn đấu của rất nhiều người trong rất nhiều năm. Không ít người đã phải bỏ mạng (như Harvey Milk) vì những gì họ đã tin tưởng. Nhưng quan trọng hơn hết, ngọn lửa đó sẽ không bao giờ tắt...bởi vì một khi sự kì thị vẫn còn tồn tại thì vẫn còn đấu tranh.
Trong buổi hội thảo với nhà báo gần đây, các phóng viên đã rất ấn tượng với một câu nói của ICS: "Chúng tôi phải chấp nhận bản thân mình. Bởi vì chỉ khi nào làm được điều đó thì chúng tôi mới có thể kêu gọi mọi người thừa nhận chúng tôi."
Chấp nhận ở đây không phải là kêu gọi các bạn come-out với thế giới mình là gay mà là hãy đối xử tốt với bản thân mình. Đừng tự trách móc và xem mình là một sản phẩm méo mó của tự nhiên. Dustin Lance (Kịch bản gốc phim Milk) đã phát biểu thế này khi lên nhận giải Oscars: "Nếu Harvey Milk không bị tước mất khỏi chúng ta 30 năm trước thì ông ta muốn tôi gửi đến những người đồng tính bên ngoài khán đài này hôm nay rằng: các bạn thực sự rất đẹp! Và không cần để ý đến những gì họ nói. Chúa yêu quý các bạn!"
http://towleroad.typepad.com/photos/uncategorized/2007/06/15/mass1.jpg
Táo Xanh đến nay đã theo các bạn được 4 năm. Chúng ta đã đến với nhau như những người đồng cảnh ngộ và là những người bạn thân thiết. Ở bên cạnh nhau, chúng ta được là chính mình và tự do thể hiện. Táo Xanh rất vui vì đã có rất nhiều bạn member đã dần chấp nhận bản thân và sống tích cực hơn. Đó cũng là thông điệp mà Táo Xanh muốn gửi đến các bạn nhân sự kiện Gay Pride năm nay:
Hãy chấp nhận bản thân mình.
Tháng 6 đã tới, những hoạt động bảo vệ quyền lợi cho LGBT sẽ liên tục xuất hiện trên toàn thế giới. Chúng ta cũng là một phần của họ. Đừng sợ các bạn sẽ cô độc. Gay Pride - chúng ta tự hào không phải bởi vì chúng ta là gay mà là vì chúng ta là những con người tuy khác biệt nhưng vẫn yêu quý bản thân và sống tốt.
Chúc các bạn có được một tháng 6 vui vẻ.
Thân.
Táo Xanh BĐH.
>> Tìm hiểu thêm về lịch sử của Gay Pride << (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=52846)
>> Ý nghĩa của Cờ Cầu Vồng << (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=52789)
>> Don't Give Up - Just Be Yourself << (http://www.taoxanh.net/forum/showthread.php?t=53360)
>> Hạnh phúc là sống thật << (http://www.taoxanh.net/forum/showthread.php?t=54662)
>> Những Event được tổ chức trên toàn thế giới nhân sự kiện Gay Pride 06/2009 << (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=54969)
Cách đây đúng 40 năm, vào một đêm tháng 6 năm 1969, một nhóm người đồng tính (nam nữ) tại Stonewall (Mỹ) đã đứng lên chống lại sự ức hiếp một cách vô lí của cảnh sát địa phương. Vào thời điểm đó, đây thực sự là một hành động dũng cảm và đáng khâm phục. Khi ấy đồng tính vẫn là một điều rất nhạy cảm và cấm kị, không được bàn luận công khai. Những người đồng tính do đó...luôn bị dè bỉu và kì thị.
Năm 1978, Gilbert Baker, bạn của Harvey Milk đã thiết kế ra một biểu tượng cho cộng đồng LGBT: lá cờ cầu vồng (rainbow).
Tuy mang nhiều màu sắc khác nhau nhưng cầu vồng lại mang một vẻ đẹp tuyệt mỹ. Đây cũng chính là thông điệp mà Gilbert muốn gửi đi: vẻ đẹp của sự khác biệt. Dù là gay, lesbian, trans gender hay bisexual thì chúng ta vẫn là một phần của xã hội, vẫn xứng đáng được hưởng những quyền lợi cơ bản của con người.
http://farm1.static.flickr.com/72/208191934_7912cfb0de.jpg?v=0
Bốn mươi năm đã trôi qua, miếng mồi lửa ở Stonewall nay đã biến thành ngọn lửa bùng cháy dữ dội khắp nơi trên thế giới. Rất nhiều nước đã giảm bớt sự kì thị đối với cộng đồng LGBT, thậm chí là chấp nhận hôn nhân đồng tính. Đây không phải là sự thay đổi một sớm một chiều mà là sự cố gắng phấn đấu của rất nhiều người trong rất nhiều năm. Không ít người đã phải bỏ mạng (như Harvey Milk) vì những gì họ đã tin tưởng. Nhưng quan trọng hơn hết, ngọn lửa đó sẽ không bao giờ tắt...bởi vì một khi sự kì thị vẫn còn tồn tại thì vẫn còn đấu tranh.
Trong buổi hội thảo với nhà báo gần đây, các phóng viên đã rất ấn tượng với một câu nói của ICS: "Chúng tôi phải chấp nhận bản thân mình. Bởi vì chỉ khi nào làm được điều đó thì chúng tôi mới có thể kêu gọi mọi người thừa nhận chúng tôi."
Chấp nhận ở đây không phải là kêu gọi các bạn come-out với thế giới mình là gay mà là hãy đối xử tốt với bản thân mình. Đừng tự trách móc và xem mình là một sản phẩm méo mó của tự nhiên. Dustin Lance (Kịch bản gốc phim Milk) đã phát biểu thế này khi lên nhận giải Oscars: "Nếu Harvey Milk không bị tước mất khỏi chúng ta 30 năm trước thì ông ta muốn tôi gửi đến những người đồng tính bên ngoài khán đài này hôm nay rằng: các bạn thực sự rất đẹp! Và không cần để ý đến những gì họ nói. Chúa yêu quý các bạn!"
http://towleroad.typepad.com/photos/uncategorized/2007/06/15/mass1.jpg
Táo Xanh đến nay đã theo các bạn được 4 năm. Chúng ta đã đến với nhau như những người đồng cảnh ngộ và là những người bạn thân thiết. Ở bên cạnh nhau, chúng ta được là chính mình và tự do thể hiện. Táo Xanh rất vui vì đã có rất nhiều bạn member đã dần chấp nhận bản thân và sống tích cực hơn. Đó cũng là thông điệp mà Táo Xanh muốn gửi đến các bạn nhân sự kiện Gay Pride năm nay:
Hãy chấp nhận bản thân mình.
Tháng 6 đã tới, những hoạt động bảo vệ quyền lợi cho LGBT sẽ liên tục xuất hiện trên toàn thế giới. Chúng ta cũng là một phần của họ. Đừng sợ các bạn sẽ cô độc. Gay Pride - chúng ta tự hào không phải bởi vì chúng ta là gay mà là vì chúng ta là những con người tuy khác biệt nhưng vẫn yêu quý bản thân và sống tốt.
Chúc các bạn có được một tháng 6 vui vẻ.
Thân.
Táo Xanh BĐH.
>> Tìm hiểu thêm về lịch sử của Gay Pride << (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=52846)
>> Ý nghĩa của Cờ Cầu Vồng << (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=52789)
>> Don't Give Up - Just Be Yourself << (http://www.taoxanh.net/forum/showthread.php?t=53360)
>> Hạnh phúc là sống thật << (http://www.taoxanh.net/forum/showthread.php?t=54662)
>> Những Event được tổ chức trên toàn thế giới nhân sự kiện Gay Pride 06/2009 << (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=54969)