Camap_casau
23-04-2006, 02:45 AM
Chào mọi người , từ ngày nhỏ khi nghe chuyện cổ tích cá mập cá xấu đã thấy hình tượng bụt hiện lên và cho con người ta 3 điều ước , liệu có thật không nhỉ? Cá mập tự nghĩ rằng tại sao chúng ta không thử mỗi ngày ước mơ 3 điều , những điều mà chúng ta mong muốn , những điều tốt đẹp nhât cho bạn bè và người thân chúng ta ... Có người nói với cá mập rằng trời không phụ lòng người bao giờ , hinh như thế ! Có lẽ ông trời đã già lắm rồi ( ống ấy sống mãi từ thủa khai thiên lập địa đến giờ mà ) nên ông ấy hơi bị lãng tai . Nhưng cá mập tin rồi có một ngày ông ấy sẽ nghe được tất cả các điều ước , thật chậm , thật chậm thôi , nhưng đảm bảo là nghe được . Thật đấy!
Chúng ta sẽ cùng ước mơ nha
- Ước gì mùa hạ năm nay đừng nóng như năm ngoái , đi làm buổi trưa khỏi bị cháy tay
- ước gì 30-4 mình được nghỉ nhiều nhiều , để có thể về Hạ Long thăm mẹ , lúc ấy đội tuyển cũng thi xong rồi , mẹ sẽ không bận nữa , không như hôm nào mới về
- ước gì anh lại đi lam như ngày xưa , có lẽ như thế tâm trạng anh sẽ thoải mái hơn nhiều , không bí bách như bây giờ , có lẽ thế ... Ước gì...
Chúng ta sẽ cùng ước mơ nha
- Ước gì mùa hạ năm nay đừng nóng như năm ngoái , đi làm buổi trưa khỏi bị cháy tay
- ước gì 30-4 mình được nghỉ nhiều nhiều , để có thể về Hạ Long thăm mẹ , lúc ấy đội tuyển cũng thi xong rồi , mẹ sẽ không bận nữa , không như hôm nào mới về
- ước gì anh lại đi lam như ngày xưa , có lẽ như thế tâm trạng anh sẽ thoải mái hơn nhiều , không bí bách như bây giờ , có lẽ thế ... Ước gì...