PDA

View Full Version : Góp nhặt thời gian ....



Camap_casau
20-04-2006, 04:14 AM
....chiều đi làm mưa . Thời tiết Hà Nội buồn cười thật , mới nắng hanh đó đã lạnh ngay được lại thêm mưa phùn . Cái rét cuối cùng của rét nàng Bân không làm cho mình phải co ro trong áo lạnh nhưng cũng làm cho cảm giác nhớ nhà khắc khoải trong mình . Mình sợ cảm giác mỗi khi trời đổi gió . Đêm nằm nghe mưa rơi thấy lòng buồn hơn . Không dám ngủ sớm , sợ những suy nghĩ cứ chạy ngang qua trước mắt , sơ khị ánh đèn tắt rồi là cả một khoảng trống tới vô cùng . Mình lướt web ... buồn tênh ....
Nhiều việc không xảy ra như ý, nản lòng , mình phụ bạc thời gian ... Dẫu biết là sai , nhưng mình sợ , sợ cảm giác phải nghĩ mông lung , sợ cảm giác công việc cứ rối tinh lên , càng cố gắng làm càng không như ý , không làm thì thôi , cứ làm gần xong lại hỏng , nuối tiếc ... mình lại phụ bạc thời gian ....

lqhienus
20-04-2006, 02:13 PM
Uh cũng sợ thật , bạn phải mạnh mẻ lên còn để lấy "vợ" nữa chứ .

hoangkha
20-04-2006, 03:10 PM
sao nhung bai gi ma thay chang co noi dung ji hay het, nhung cau chuyen tinh buon thi chang thay dau nua ca

Camap_casau
20-04-2006, 06:27 PM
sao nhung bai gi ma thay chang co noi dung ji hay het, nhung cau chuyen tinh buon thi chang thay dau nua ca

hoangkha hỏi kì . Nhật kí tản mạn của người ta chứ có tình iu tình báo gì đâu mà buồn .
( Hi vọng lần sau bạn viết chữ có dấu ^___^ . Cám ơn !)

Camap_casau
21-04-2006, 12:02 AM
... đọc một bài báo ở " Nghệ thuật quân đội ", người ta nói rằng có những người không yêu nhau vẫn sống với nhau cả đời đấy thôi . Bât giác tự hỏi con người đi tìm cái gì , "một phút huy hoàng rồi chợt tắt" hay sự bình yên. Mình không biết nữa , cái tật cả nghĩ không thể nào sửa, buồn cười thật , mà còn mình nữa , mình tìm cái gì nhỉ ... mênh mang ...
Mình luôn chúc mọi người bình yên ... mình mơ về một giấc bình yên nhưng mình lại nói với mọi người rằng cuộc sống chỉ là cân bằng động . Buồn cười thật , trái tim hay triết lí chiến thắng trong chính bản thân mình , đôi lúc mình cũng không hiểu nổi nữa ... chợt thấy lòng rối bời lạ ... có phải con người càng vận mọi thứ vào mình càng không thể hiểu bản thân mình ?
Bạn tâm sự với mình về cuộc sống về tình yêu , mình tâm sư với anh về cuộc sống về tình yêu , rồi anh lại tâm sự với người tiếp theo nữa ... cứ thể cuộc sống như một cái cầu nối đuổi bắt nhau , đôi khi mình không thể tự đứng dậy nhưng lại có thể đỡ người khác lên, đời sao lạ !!!Lại mơ giấc mơ bình yên trong từng góc cạnh tâm hồn . Anh nói với mình lời văn em nhẹ lắm , nhưng anh biết một điều cuộc sống và suy nghĩ em không nhẹ như lời văn em đâu .Mình cuời , chả phải đâu... bất giác nhớ đên câu mà người ta hát " tình riêng bỏ chợ , tình người đa đoan " ...lại vận vào mình ... chẳng hiểu nữa ... tháng 3 trời không lạnh ... chợt thấy lòng mình giá băng ....

Camap_casau
23-04-2006, 06:00 AM
...online cả một đêm. Dạo này mình hay thức trắng đêm , hôm nay là ngày nghỉ rồi , mình không biết nữa , không có cảm giác thich có một ngày nghỉ , mình sợ nhưng khoảng thời gian rỗi , những khoảng trống sẽ thừa cơ hội len lỏi vào trong mình ... bâng khuâng ...
Có những khoảng thời gian thứ 7 mình cũng rất thích đi chơi , rong ruổi khắp Hà Thành nhỏ bé , chẳng làm gì cả , chỉ để biết rằng thứ 7 người ta đi chơi. Chẳng thích không gian những quán cafe chật hẹp góc phố , mình ước một bầu trời sao như những năm cấp 3 hay đứng trên mái nhà để hòa mình vào không gian ... mình thích cái cảm giác ngồi men bờ cỏ sân Mỹ Đình , giữa bao la khoảng không tối ... sáng...tối... sáng... cứ thế , mủi cỏ hấp nắng đầu hạ thơm lạ , bất giác nhớ đến cái vị mặn mòi của gió Hạ Long , đã bao lâu nay mình thiếu nó , mình nhớ cả vạt sao trời vắt ngang qua vịnh , mình nhớ cái mặn mỏi của gió biển phả hơi mát lạnh vào tóc , mình nhớ ...mình nhớ...! Thứ 7 , mình không còn cảm giác muốn bước chân ra đường xem thành phố chạy , chẳng hiểu nổi mình nữa , ôm đồm , lo toan ... mình mệt mỏi , kí ức về mỗi tối thứ 7 đã qua cứ thảng thốt trôi thật nhanh ... cuốn đi ... cuốn trôi ... cuốn theo ...
Mùa hạ trời sáng nhanh, chủ nhật gió mùa hạ đùa chuông gió lách cach bên khung cửa sổ , sáng Hạ Long , gió đồi mang đầy vị cỏ , gió biển hơi muối mặn mòi , mình không thể cảm nhận được gió Hà Nội , chỉ biết rằng sáng đầu Hạ luôn có gió , mình vốn biết rõ điều ấy , lách cách gió giăng chuông ... . Hạ long , kí ức trôi vụt qua tầm tay... bất giác nhận ra vì sao mình cồn cào , vì sao mình khắc khoải ... quên ...

Camap_casau
06-05-2006, 03:19 AM
...Ốm ! Đầu hè năm nay thời tiết thật buồn cười , mơi nắng đó mà mưa đó , cuồi tháng 3 hoa gạo rụng rồi trời vẫn cho rét nàng bân ...Thật buồn cười khi nhỏ bạn giưa trời nắng chang chang vác ô lượn xe máy , mình kêu nó hâm , nó bảo rồi trời sẽ mưa , nắng đó , dông đó , nhanh đến bất ngờ ( con này chắc sáng chưa đánh răng ) . Mình ốm thật ...
Chán ! mấy ngày nghỉ không được về Hạ Long , cũng chẳng được đi chơi , nằm bẹp dí trong phòng , lũ bạn đồ ăn tới thăm hỏi sắp chết chưa để chúng nó còn về chặt chuối mang tới , chuối nhà nó cũng sắp chín rùi , nghe bực cả mìn cái mặt chúng nó là 1 cái mặt bàn là 2 sẽ có ngày bị vả bôm bôp ^___^, cũng may nhờ ốm bon chen được bao nhiêu đồ ăn , sáng ăn , trưa ăn , tối cũng ăn nên đỡ buồn hẳn . Lên táo xanh đọc bài , dạo này mọi người bon chen nhiều qúa mình trở thành đồ cổ rồi, mệt mỏi , chỉ muốn đọc không muốn buôn
Bắt đầu đi làm / cài nghề buôn nước bọt bực hết cả mình / viêm họng là tối kị / cũng may mình còn nói được , những cảm thấy oải ghê / có lẽ nên uống thuộc đều đặn . Không hiểu sao mình chuyên đãng trí chuyện ấy ^___^ thôi cố gắng lên 2 cá, ^___^ cuộc sống còn bao nhiêu đứa bon chen đòi xài hàng chế biến từ cá sấu / phải nhanh khỏe để tuyên chiến với chúng nó kha` kha` ^___^ :smartass: :smartass:

Camap_casau
09-05-2006, 03:48 AM
...chiều đi siêu thị , nghía qua cổng chùa thấy treo đăng ten lễ phật đản mới biết mới đó mà đã 1 năm rồi , thời gian trôi nhanh thiệt , tầm này năm ngoái mình đang chuyển nhà cực trăm đường . Thời gian trôi , chẳng biết có kịp nhìn lại những thứ đã đi ra khỏi cuộc sống mình không nữa . Chỉ biết nhiều lúc tiếc nuối lạ lùng ... buồn cười và khó hiểu ... quên
Tháng 4 ( Tháng 5 lịch trên ) mình chưa về Hạ Long từ đầu mùa nắng , không biết biển có xanh hơn không , mình nhớ cái hương vị mặn mòi của biển , mình nhớ những đỉnh núi khúc khủy nhấp nhô ....
Hà Nội mưa ! Mưa to khủng khiếp , giông kéo đến nhanh , bui cuốn tung mù . Mình và anh lang thang giữa khu chung cư mới, thấy dòng người hối hả tránh mưa , vội vã , bon chen , mình lạc lõng ... miên man ...
Qua BigC , mênh mông cả cánh đồng rộng , cơn dông , mưa đổ , phương trời , lâu rồi mình mới lại ngắm đường chân trời như thế , cũng lâu rồi mình mới lại bước vào BigC . Cuộc sống nhiều lúc trầm và lặng đến lạ thường , mình cũng muốn sôi động . Nhưng mình lại mệt mỏi vì sự sôi động ấy . Mình sợ mình sẽ lại gặp những biến cố tinh thần , mình trở về lãng quên . Gió qua , sấm chớp vẽ lên bầu trời những đường vô định , cuộc sống có lẽ cũng là giấc vô thường như thế , không nghĩ nữa .... bâng khuâng ...