PDA

View Full Version : Xương rồng sa mạc



xương rồng
19-04-2006, 12:38 PM
19/4/2006
Hôm nay là lần đầu tiên viết nhật ký. Ngày trước nó là một người luôn luôn phản đối việc viết nhật ký trên mạng vì nó nghĩ rằng chuyện của mình mà để cho người khác đọc thì thấy kỳ kỳ sao ấy. Nhưng cuối cùng chính nó cũng viết những dòng nhật ký đầu tiên.
Hình như nó cảm thấy mình chưa bao giờ biết yêu và cãm nhận được tình yêu, và từ trước đến giờ nó cũng chưa thích ai thật sự, những người đến với nó có lẽ cũng chẳng thương nó thật lòng vì nó có bao giờ tin tưởng vào tình yêu trong thế giới này đâu. Mới đây nó đã gặp được anh và nó cứ tưởng là mình đã yêu thực sự, nhưng rồi nó lại suy nghĩ, lại dày vò ray rứt với tùm lum chuyện, nó không dám nói với anh sự thật rằng đó chỉ là chút cảm giác thóang qua mà thôi.Nhưng cuối cùng nó cũng đã nói ra được , nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn và có lẽ nó sẽ không còn bận tâm nhiều đến việc đó nữa. Việc nó cần làm bây giờ là phải cố gắng giải quyết hàng đống bài tập đang chờ nó ở nhà,và tối nay tự cho mình đi chơi một bữa cho nhẹ nhõm đầu óc trước khi trở thành một con người khác , quên đi những điều không vui và giữ lại những gì tốt đẹp như là một kỷ niệm. Chỉ vậy thôi. BE MYSELF ... BELIEVE IN YOURSELF !


http://img83.imageshack.us/img83/1185/mh3qk.jpg


Mấy bữa nay tự nhiên ghiền bài hát này, nghe ý nghĩa ghê.

" Don't you ever wish you were someone else,
You were meant to be the way you are exactly.
Don't you ever say you don't like the way you are.
When you learn to love yourself, you're better off by far..."

http://my.opera.com/luKanium/homes/blog/staythesame.mp3

xương rồng
20-04-2006, 10:43 PM
20/4/2006
Sáng nay mới có 9g sáng đã có tiếng chuông điện thoại réo nó dậy, thì ra anh phone cho nó rủ nó đi uống cafe. Nó mừng quá chừng luôn vì nó nghĩ chắc anh đã bỏ qua chuyện đó và bình thường trở lại, nhưng mà bữa nay nó phải đi học vì cả tuần rồi ở miết ở nhà có lú mặt lên trường đâu , vậy là nó từ chối, tự nhiên anh cúp máy cái rụp. Thấy bực mình gì đâu ah, dù sao cũng chào tạm biệt đàng hòang chứ, kỳ cục :mad: , nhưng thôi kệ bỏ qua. Ai mà ngờ lát nữa anh gọi lại nhưng lần này là tuyên bố không đi chơi nữa, tự nhiên thấy buồn gì đâu , buồn kinh. Trong đầu nó chưa bao giờ nghĩ một người bản lãnh như anh lại có cái hành động con nít vô cùng, ngay cả nó cũng chưa bao giờ cho phép mình có hành động đó.Nhưng thôi, nếu anh giận kiểu con nít thì vài bữa nữa " con nít " cũng hết giận thôi hà, cứ cho anh giận vài bữa đi hì hì. :evil:
Chiều đi học ông thầy dạy cái gì mà chán kinh khủng, muốn bỏ về gì đâu, nhưng nghĩ lại thấy tiếc công lên trường nên ráng ngồi lại cho hết giờ. Ngồi không cũng buồn, móc cái Đồ án đang còn làm dang dở ra, làm một lèo luôn , hổng thèm nghe ổng nói gì hết.mà ngộ ghê, ở trong lớp nó làm bài nhanh kinh khủng, có một buổi chiều hôm nay thôi mà nó đã làm xong khối lượng bài của 2 ngày luôn, mừng dễ sợ.Vậy là tối nay rảng rang chạy vòng vòng chơi rồi. :smile:
Tối đi học về tính ghé đứa bạn rủ nó đi chơi , thằng quỉ thấy ghét không khi nào chịu ở nhà.Vậy là một mình chạy xe vòng vòng chơi, ra tới khu Nguyễn Trãi thấy người ta bán mấy đôi dép kẹp đẹp ghê luôn, ghé lại coi thử, hỏi giá , người ta nói 60k thấy cũng rẻ , định mua. Nhưng mua đồ ở khu này mà không chịu trả giá về là tụi bạn nó cười cho thúi mũi, nhưng mà biết bao nhiêu đâu mà trả, trả giá đại 40k người ta hổng bán, cũng bày đặt lên xe bỏ đi mà trùi ui người ta hổng thèm kêu lại, tức gì đâu ah, giờ mà quay lại mua thì quê chết đi được, vậy là đi về luôn. Nhưng hổng có cam tâm đâu, thế nào ngày mai cũng rủ nhỏ bạn thân đi mua chung cho nó trả giá dùm hechechec.:lol:

MuaDongcuatoi
20-04-2006, 11:18 PM
20/4/2006
, thế nào ngày mai cũng rủ nhỏ bạn thân đi mua chung cho nó trả giá dùm hechechec.:lol:


hehehe. Nhớ mua dùm 1 đôi cho MDCT nha. Cám ơn nhiều lắm.:lol:

xương rồng
21-04-2006, 11:05 PM
21/04/2006
"Nắng bờ sông như màu trang vở cũ
Tuổi học trò em làm khổ ai chưa "
Sáng nay lên nhà thằng bạn chộp được hai câu thơ , thấy cũng hay hay nên chôm về luôn. Đi dự hội thảo du học Thailand, nghe người ta giới thiệu thấy ham quá chừng, cũng muốn đi nhưng cứ ngại ngại chuyện tiền bạc, chắc là daddy lo được nhưng mà xin tiền du học thì ngại muốn chết. Thôi kệ, tới chừng ra trường rồi tính, biết đâu tới chừng đó lại bị someone giữ lại hổng đi được thì sao hechechec.
Tối nay tự nhiên có hứng , cúp học anh văn, đi với hai đứa bạn ra bờ sông sài gòn(chỗ mà tụi nó gọi là bến sông trăng đó, trùi ui bến sông trăng mà rác tùm lum thấy mà ớn), ra đó cả bọn mới mua bia ra uống ,nhậu nhẹt giữa cảnh sông nước , gió mát trăng thanh và ... rác nữa, thấy ngộ ngộ, nhưng vui lắm, tám tùm lum chuyện từ A tới Z luôn, tính ngồi chơi thêm nhưng một đứa phải về sớm==> mất hứng ghê, nhưng thôi mình cũng phài về ngủ sớm để sáng ngày mai còn thức dậy đi tập thể dục nữa. waa......hhhh. tự chúc mình ngủ ngon và chuẩn bị một ngày mới đến.

kanida
22-04-2006, 12:05 PM
21/04/2006
" tự chúc mình ngủ ngon và chuẩn bị một ngày mới đến."
Tội nghiệp và dễ thương dễ sợ.

heoquay_dzon
24-04-2006, 11:16 AM
bi h biết xương rồng là ai ui......hahaha.....mai mốt có muốn giấu thì làm ơn viết bài khác 1 chút đi,giấu đầu lòi đuôi hết ....

xương rồng
25-04-2006, 06:50 PM
25/04/2006
Mấy ngày nay đi liên tục như một cái máy, thiệt tình là rất mệt nhưng thôi kệ lâu lâu mới có dịp mà, cứ chơi cho hết mấy ngày nay đi rồi ngày mai bắt đầu học và bớt đi chơi lại.Tự nhiên mấy bữa nay nó lại bắt đầu có nhiều chuyện để suy nghĩ nữa rồi,cuộc sống sao mà phức tạp thế, nó chưa biết gì nhiều về tình yêu vậy mà nó cũng nhận ra được sự phức tạp cực kỳ, nhưng nó vẫn giữ quyết định của nó " chỉ làm bạn và không yêu ai ".Chẳng biết nó có làm được hay không nữa nhưng nó vẫn muốn giữ vững lập trường.
Tôi là Tôi.

xương rồng
26-04-2006, 10:08 PM
26/04/2006
Lại một ngày nữa trôi qua, và nó vẫn chưa học được cái gì hết, nó lụôn tỏ ra mình là người lớn khuyên mọi người cố gắng tập trung học nhưng chính bản thân nó cũng chẳng làm được điều mà nó nói. Chẳng biết sao đầu óc nó cứ vu vơ nhưng chuyện không đâu,có lẽ bạn nó nói đúng 'dân khối D nên hay mơ mộng suy nghĩ lung tung',nhưng bãn chất con người là mộng mơ mà , đúng không? vì nếu không có mộng mơ chắc con người đã không thể nào sống được ớ cái thế giới đầy những sự thật trần trụi và đau lòng như thế giới này.
Hôm nay tự nhiên nhắn cái offline ngớ ngẩn, tối về lại chạy lên mạng coi có cái reply nào không. Hú hồn, không có cái nào hết, mới đầu cũng buồn nhưng sau lại thấy vui vì mọi việc có lẽ không như nó nghĩ, vậy là vui vẻ rồi, chẳng có gì hết.
Tối bữa nay đi cafe với mọi người, gặp lại anh, hình như cũng một tuần rồi nó mới gặp lại anh, nhưng anh vẫn vậy, vẫn đối xử với nó như chưa có gì xảy ra. Riêng nó thấy ngại lắm, bây giờ nó muốn anh hãy coi nó như một đứa em bình thường đừng có cư xử như hồi trước nữa.Anh có vẻ hơi giận nó. Nó đã có một số phản ứng để cho anh biết mọi việc không còn như xưa nhưng dường như anh không muốn việc đó xảy ra, nó bây giờ không biết phải làm sao nữa. Phản ứng với anh gay gắt hay là im lặng không đồng tình cũng không phản đối, cã hai cách nó đều thấy không ổn, ước gì có ai đó chỉ cho nó cách gì đó.Nhưng thôi tới đâu thì tới, nó mệt lắm rồi, không quan tâm đến chuyện này nữa.

hi_vong_mong_manh
27-04-2006, 04:04 PM
những cảm xúc của bạn thật dễ thương như cái tuổi của bạn vậy .... Đọc những dòng cảm xúc này hi_vong_mong_manh như thấy mình cách dây vài năm về trước..... hãy vui vẻ sống với cái tuổi đẹp nhất đời người đi nhé.....

ijite
28-04-2006, 09:13 AM
mây buồn trôi mãi trôi về nơi xa.....
hỏi thế gian này tình là gì? dẫu biết là đau khổ mà mọi người vẫn cam lòng..

có một tiểu thuyết bắt đầu như thế này..

trên thế gian, có một loài chim hót rất hay..nhưng loài chim này phải bay tới cùng trời cuối đất..đến cái cây cao ngất trời...trên cây có một cái gai nhọt hoắt..chú chim đó phải lao vào ..để gai nhọn kia xuyên qua trái tim ..và rồi trong giây phút đó chú chim sẽ cất lên tiếng hót làm rung động cả thế gian..tiếng hót hay hơn bất kì ai...tiếng hót làm mưa phải nhỏ lệ......và chú chim nở một nụ cười rồi ra đi mãi....

tình yêu là một cạm bẫy của cuộc sống.. nhưng nếu chúng ta không một lần yêu thì sẽ không nhận được món quà quí giá nhất của cuộc sống........


xương rồng xa mạc vẫn nở hoa..một nụ hoa của khao khát chờ mong...

Đôi Mắt
28-04-2006, 09:25 AM
Thà là Xương Rồng khô cạn cách mấy, khắc nghiẹt cách mấy nó vẫn có thể nở hoa. Thà ước chi mình đừng có đối mắt để khỏi nhìn thấy thế gian này, để khởi phải hoen mi, để khỏi cay bờ mi, ĐM vẫn mãi là người đi sau cả.

xương rồng
28-04-2006, 11:05 AM
27/04/2006
Ngày hôm nay trời cứ u u không có nắng,nó thích nhất là tiết trời như thế này, trưa nay chạy đi học khỏi phải đội nón, mát gì đâu.lần đầu tiên nó thấy con đường Võ Thị Sáu vốn đầy khói bụi và nắng nóng lại thơ mộng và đẹp đến như vậy.Gió thổi mạnh làm hàng ngàn cánh hoa dầu xoay xoay trong gió , trên mặt đường rảy đầy những xác hoa vàng rực luôn nhìn đẹp quá chừng, tới chỗ đèn đỏ bất chợt nó đưa tay lên đón một cánh hoa đang bay tới rồi lại cười thầm" trời ạ, 22 tuổi rồi mà làm như còn 19, 20 vậy, lãng mạn quá đáng trở thành lãng xẹt" . Nhưng kệ, tối ngày đối mặt với toàn là bê tông cốt thép với xi măng thì lãng mạn một chút cho cân bằng con người lại cũng là điều tốt mà!
Tối qua đi uống cafe với mọi người, được tặng hai tờ USD , nó mừng gì đâu á, hôm trước nó cũng có một tờ nhưng bị nhỏ bạn lục ví lấy mấy tiêu rồi, bây giờ thì đừng hòng có ai " cướp " của nó được nữa hehhee. cảm ơn những người bạn đã tặng cho nó, nó không bao giờ làm mất đâu, chắc chắn.

xương rồng
12-05-2006, 11:33 AM
12/05/2006
Gần cà 1/2 tháng nay nó không lên viết nhật ký nữa, không phải là nó không có gì để viết , có nhiều chuyện nữa là khác, nhưng có lẽ những buổi đi chơi liên tiếp đã làm nó mệt queo râu đến nỗi về nhà là ngủ liền. Dì và anh hai la nó hoài " mày đi đâu từ sáng sớm đến tối mịt mới về, cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu hết ?", nó cười trừ một cái rồi chui vô phòng mất tiêu , hehehe khỏi phài nghe chửi.
Nó thích đọc truyện tranh lắm, và bộ truyện mà nó thích nhất là Saint Seiya ( Áo Giáp VÀng) , đọc hoài cũng không thấy chán. Sỡ dĩ nó thích truyện này vì nó thấy mình rất giống với nhân vật SAGA - một người luôn luôn bị dày vò bởi cái thiện và cái ác. Nó cũng vậy. hằng ngày nó đến trường , gặp gỡ mọi người trong vóc dáng của một con người hiền lành và từ tốn, đôi khi nó lại tỏ ra cao thượng hay đại khái có những hành động gọi là nhường nhịn người khác. Nhưng khi nó ở một mình, nó lại thấy những hành động nó vừa làm sao mà ngu ngốc và dại dột quá chừng , nó thấy không việc gì phải nhúng nhường ai cả, sao người khác không nhường nó mà nó phải nhường, cái gì mình thích phải giành lấy chứ?nó muốn nổi loại quậy quạng và đi chơi chứ không muốn giam mình ở nhà trong sách vở và bài tập nữa.Có lẽ phần thiện trong con người nó có phần trội hơn nên những suy nghĩ đen tối của phần ác cứ bị nhấn chìm dần, nhưng liệu một ngày nào đó nó gặp cú shock hay là một cái gì đó chắc có lẽ lúc đó sẽ không còn có cái gì có thể ngăn cản nó được, nó sợ lắm, rất sợ một ngày như thế sẽ xảy ra, nhưng nó tự hứa sẽ làm hét sức mình để giữ vững cái phần thiện như nó đã làm được từ bấy lâu nay .
Mấy hôm nay toàn nghe bài Comme toi ! càng nghe càng thấy hay. hỏi mọi người có ai có lời tiếng Pháp không mà hổng ai có hết, buồn gì đâu, nhưng chiều nay nó sẽ ra nhà sách cũ tìm mấy quyển bài hát , chắc là sẽ có hihihi. Tối nay còn đi ăn cánh gà nướng nữa chứ, ngon tuyệt, mấy bữa sau sẽ dẫn mọi người lên đó nhậu , vừa mát vừa rẻ vừa vui heheheh.

xương rồng
23-05-2006, 01:36 PM
23/05/2006.
không biết viết những dòng này ... có đọc được hay không, nhưng vẫn cứ viết mong là có ngày ... sẽ đọc, mà cho dù ... có đọc cũng đâu biết là ai đâu (hichic buồn ghê!).Nhớ bữa sáng hôm đó nó đang ngủ thì dt reo ầm ầm, mở mắt ra thấy số lạ hoắc ( định không thèm nghe đó...) nhưng cũng ráng mở mắt lên nghe:
- Alo anh .. đó hả, em là ... nè.
-àh,ừh, dạ.
-trời ơi làm gì mà " dạ" ghê vậy!..
thật ra lúc đó nó bất ngờ lắm, bất ngờ vì sự bạo dạn của ..., nhưng cũng rất là vui vì thực ra nó rất muốn liên lạc nhưng không biết bằng cách nào hehehhe`.
và vậy là một cái date đã được thực hiện, nó mừng lắm và cố gắng chuẩn bị thật tốt cho first date. Có lẽ chưa bao giờ nó hồi hộp đến vậy, nửa đêm ngủ mà cứ giật mình dậy xem thử coi mấy giờ rồi vì nếu đi trễ sẽ có người đợi tội nghiệp. Mà thực ra nó là đứa chưa khi nào thức dậy sớm vào buổi sáng, nhưng bữa đó nó đã làm được và nó đến sớm được 5p ( heheheh) .
Bữa hôm đó là thứ 7 , Sài gòn buổi sáng vắng tanh, gió nhè nhẹ lành lạnh phả vào mặt hai đứa, ... nói là ... thích nhất là trời ui ui thế này, rất dễ chịu, nó giả vờ như ghét tiết trời này để ghẹo ...nhưng thật ra nó cũng rất thích.Mà ... cũng khờ thiệt, nó nói vậy mà cũng tin, để rồi lại ra sức cãi lộn (hahahah) cuối cùng nó cũng nhường phần thắng cho... và không quên bỏ nhỏ một câu: " ... lúc nào cũng muốn giàng phần thắng hết áh".Buổi đi chơi dường như lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
Rồi ... kể chuyện cũ cho nó nghe, nhiều, nhiều lắm. Nó lắng nghe và quan sát, đôi mắt ... khi thì ánh lên vẻ hạnh phúc khi nói về những chuyện vui, nhưng cũng đõ hoe như sắp khóc khi nói về những chuyện buồn. Nó hiểu ... kể chuyện cho nó nghe với ý muốn là ko giấu giếm chuyện quá khứ. Nhưng ... ơi chuyện cũ thì đâu có gì đáng bận tâm đâu, quan trọng là con người .. lúc này thôi. Nó cũng đủ khả năng để hiểu được điều đó mà.
Thật ra nó là một con người đơn giản ( nói đúng hơn là khờ khạo) nên những gì .. nói nó cũng tin là ... nói thật, có lẽ nó đã hiểu lầm và cả ... cũng vậy.Đọc vài dòng diary của... nó thấy buồn lắm, nhưng à thôi kệ, tới đâu thì tới, nó không nghĩ nữa vì thực ra nó đã nghĩ suốt mấy ngày nay rồi..........