nhok...way_123
22-05-2009, 02:24 PM
Trong lúc ngày ngày phải mua thuốc chữa bệnh cho đứa con đang nằm viện, Tú vẫn "sản xuất" thuốc kháng sinh giả chữa bệnh hô hấp cho trẻ em mà những bà mẹ khác thường sử dụng.
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/05/22/02/58931242976575.jpg
Phạm Thị Việt Tú. Ảnh: P.V
Hành vi sản xuất thuốc giả của Phạm Thị Việt Tú (trú phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa) bị phát hiện khi Công an Hà Nội ập vào căn nhà do cô thuê tại phố Nguyễn Khang. Tại đây, ngoài hàng trăm hộp thuốc giả các loại, trinh sát còn thu nhiều máy móc, dây chuyền khép kín từ việc tẩy nhãn mác trên bao bì đến việc in tên thuốc giả...
Tú thừa nhận, từ tháng 4/2008 đã mua thuốc kháng sinh nội với ý định "biến" thành hàng ngoại nhập để bán kiếm lời. Máy in date, khuôn định hình... cùng nhiều dụng cụ khác được Tú mua về. Song việc "sản xuất" này không thành công. Tuy nhiên, Tú vẫn không từ bỏ ý định. Cô ta thấy thuốc Lanjack (chữa đau dạ dày) có hình dáng, kích cỡ giống thuốc Rovaten (kháng sinh điều trị các bệnh về hô hấp) nên đã nghĩ ra hướng "làm ăn" mới.
Tú thuê nhà, dùng hóa chất tẩy tên thuốc Lanjack rồi in tên thuốc và các thông số của Rovanten lên trên. Bao bì cùng tem nhập khẩu giả của loại thuốc kháng sinh này cũng được Tú thuê in ấn.
Theo cơ quan chức năng, tổng cộng, Tú đã sản xuất 180 hộp Rovanten giả, đem giao cho nhiều tiệm thuốc với giá 70.000-90.000 đồng một hộp trong khi mua nguyên liệu đầu vào thì chỉ hết 7.000 đồng cho một vỉ Lanjack.
8 tháng sau khi vụ án được phá, ngày 12/5, phiên tòa được mở. Tú một mình tới TAND Hà Nội để bị xét xử về tội sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh. Mái tóc buộc gọn; mang giầy cao gót, quần bò, điện thoại di động giắt túi, trông cô trẻ hơn so với tuổi 28. Phiên tòa không luật sư, ngoài bị cáo và hội đồng xét xử chỉ có duy nhất một người đàn ông cắm cúi ghi chép trong tờ giấy nhỏ.
Tại tòa, Tú một mực thanh minh rằng việc lập "xưởng" sản xuất thuốc Rovanten giả là do hoàn cảnh quá quẫn bách, khi đang rất cần tiền chữa bệnh về thần kinh cho con. Tú cũng thú nhận từng làm việc cho công ty được nhập khẩu loại thuốc Rovanten trên.
"Mọi việc đều làm trong giờ hành chính, do bị cáo nói dối chồng là vẫn đi làm. Anh ấy có đôi lần đèo đi, nhưng chỉ tới đầu ngõ của nơi thuê nhà là bị cáo bảo đi về... Do vậy, không biết gì về việc này", Tú nói.
"Bị cáo ban đầu nghĩ chỉ làm một ít, kiếm đủ tiền lo trị bệnh cho con rồi thôi. Nhưng không ngờ bị bắt", người mẹ 28 tuổi lý nhí trình bày trước vành móng ngựa.
Tuy nhiên, những lý do này đã không thuyết phục được vị chủ tọa trung niên. Ông cho biết, hơn ai hết Tú ý thức được rất rõ sự nguy hiểm trong việc làm thuốc giả, bởi cô là người có trình độ, đã tốt nghiệp đại học luật.
Ông nói: "Bị cáo còn chồng, còn bố mẹ đẻ, gia đình bên chồng nên không lẽ gì khi con bị bệnh, người thân không giúp đỡ; không thể lấy hoàn cảnh khó khăn là nguyên nhân để phạm tội". Nữ cử nhân luật lặng im.
"Bị cáo biết việc làm của mình là sai, làm thuốc giả là thất đức nhưng quá cần tiền chữa bệnh cho con", nước mắt Tú tuôn dài.
Chủ tọa hỏi: "Việc làm này có nhẫn tâm, đáng bị lên án không khi những người mẹ khác khi chữa cần thuốc chữa bệnh cho con lại mua nhầm thuốc giả?". Phía dưới, bị cáo cũng đang chăm đứa con nhỏ chưa đến 3 tuổi, cúi đầu khẽ đáp: "Có ạ".
Theo đại diện VKS, hành vi của Tú là rất nghiêm trọng nên đề nghị tuyên phạt 30-36 tháng tù.
Lúc này, Tú bật khóc, khẩn khoản xin HĐXX: "Bị cáo đã biết mình sai. Con bị cáo còn nhỏ, ông bà già yếu, nếu cháu không có người chăm thì bệnh tình sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Mong tòa xem xét".
Do kết quả giám định thuốc giả không chứa độc tố, chỉ là giả nhãn mác, xét hoàn cảnh gia đình, TAND Hà Nội đã tạo điều kiện cho Tú được chăm sóc con, chỉ tuyên phạt 36 tháng tù treo.
Nghe xong mức án, Tú đứng chôn chân trong vành móng ngựa, chờ HĐXX ra hết khỏi phòng rồi mới bước đi. Một mình lủi thủi ra cổng tòa, tới gần một phụ nữ trung tuổi đứng chờ ở ngoài, Tú ngả vào vòng tay bà. Hai người đàn bà dắt nhau băng qua con đường đông đúc.
(Hoàng Khuê)
***Trời ơi , sao nỡ lòng nào zì 1 đứa con của mình mà hại bao nhiu là đứa trẻ khác :m103:
Lòng yêu con rất bao la => ngưỡng mộ :m035:
Nhưng còn mặt kia thì .....:m070::m070::m070:
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/05/22/02/58931242976575.jpg
Phạm Thị Việt Tú. Ảnh: P.V
Hành vi sản xuất thuốc giả của Phạm Thị Việt Tú (trú phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa) bị phát hiện khi Công an Hà Nội ập vào căn nhà do cô thuê tại phố Nguyễn Khang. Tại đây, ngoài hàng trăm hộp thuốc giả các loại, trinh sát còn thu nhiều máy móc, dây chuyền khép kín từ việc tẩy nhãn mác trên bao bì đến việc in tên thuốc giả...
Tú thừa nhận, từ tháng 4/2008 đã mua thuốc kháng sinh nội với ý định "biến" thành hàng ngoại nhập để bán kiếm lời. Máy in date, khuôn định hình... cùng nhiều dụng cụ khác được Tú mua về. Song việc "sản xuất" này không thành công. Tuy nhiên, Tú vẫn không từ bỏ ý định. Cô ta thấy thuốc Lanjack (chữa đau dạ dày) có hình dáng, kích cỡ giống thuốc Rovaten (kháng sinh điều trị các bệnh về hô hấp) nên đã nghĩ ra hướng "làm ăn" mới.
Tú thuê nhà, dùng hóa chất tẩy tên thuốc Lanjack rồi in tên thuốc và các thông số của Rovanten lên trên. Bao bì cùng tem nhập khẩu giả của loại thuốc kháng sinh này cũng được Tú thuê in ấn.
Theo cơ quan chức năng, tổng cộng, Tú đã sản xuất 180 hộp Rovanten giả, đem giao cho nhiều tiệm thuốc với giá 70.000-90.000 đồng một hộp trong khi mua nguyên liệu đầu vào thì chỉ hết 7.000 đồng cho một vỉ Lanjack.
8 tháng sau khi vụ án được phá, ngày 12/5, phiên tòa được mở. Tú một mình tới TAND Hà Nội để bị xét xử về tội sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh. Mái tóc buộc gọn; mang giầy cao gót, quần bò, điện thoại di động giắt túi, trông cô trẻ hơn so với tuổi 28. Phiên tòa không luật sư, ngoài bị cáo và hội đồng xét xử chỉ có duy nhất một người đàn ông cắm cúi ghi chép trong tờ giấy nhỏ.
Tại tòa, Tú một mực thanh minh rằng việc lập "xưởng" sản xuất thuốc Rovanten giả là do hoàn cảnh quá quẫn bách, khi đang rất cần tiền chữa bệnh về thần kinh cho con. Tú cũng thú nhận từng làm việc cho công ty được nhập khẩu loại thuốc Rovanten trên.
"Mọi việc đều làm trong giờ hành chính, do bị cáo nói dối chồng là vẫn đi làm. Anh ấy có đôi lần đèo đi, nhưng chỉ tới đầu ngõ của nơi thuê nhà là bị cáo bảo đi về... Do vậy, không biết gì về việc này", Tú nói.
"Bị cáo ban đầu nghĩ chỉ làm một ít, kiếm đủ tiền lo trị bệnh cho con rồi thôi. Nhưng không ngờ bị bắt", người mẹ 28 tuổi lý nhí trình bày trước vành móng ngựa.
Tuy nhiên, những lý do này đã không thuyết phục được vị chủ tọa trung niên. Ông cho biết, hơn ai hết Tú ý thức được rất rõ sự nguy hiểm trong việc làm thuốc giả, bởi cô là người có trình độ, đã tốt nghiệp đại học luật.
Ông nói: "Bị cáo còn chồng, còn bố mẹ đẻ, gia đình bên chồng nên không lẽ gì khi con bị bệnh, người thân không giúp đỡ; không thể lấy hoàn cảnh khó khăn là nguyên nhân để phạm tội". Nữ cử nhân luật lặng im.
"Bị cáo biết việc làm của mình là sai, làm thuốc giả là thất đức nhưng quá cần tiền chữa bệnh cho con", nước mắt Tú tuôn dài.
Chủ tọa hỏi: "Việc làm này có nhẫn tâm, đáng bị lên án không khi những người mẹ khác khi chữa cần thuốc chữa bệnh cho con lại mua nhầm thuốc giả?". Phía dưới, bị cáo cũng đang chăm đứa con nhỏ chưa đến 3 tuổi, cúi đầu khẽ đáp: "Có ạ".
Theo đại diện VKS, hành vi của Tú là rất nghiêm trọng nên đề nghị tuyên phạt 30-36 tháng tù.
Lúc này, Tú bật khóc, khẩn khoản xin HĐXX: "Bị cáo đã biết mình sai. Con bị cáo còn nhỏ, ông bà già yếu, nếu cháu không có người chăm thì bệnh tình sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Mong tòa xem xét".
Do kết quả giám định thuốc giả không chứa độc tố, chỉ là giả nhãn mác, xét hoàn cảnh gia đình, TAND Hà Nội đã tạo điều kiện cho Tú được chăm sóc con, chỉ tuyên phạt 36 tháng tù treo.
Nghe xong mức án, Tú đứng chôn chân trong vành móng ngựa, chờ HĐXX ra hết khỏi phòng rồi mới bước đi. Một mình lủi thủi ra cổng tòa, tới gần một phụ nữ trung tuổi đứng chờ ở ngoài, Tú ngả vào vòng tay bà. Hai người đàn bà dắt nhau băng qua con đường đông đúc.
(Hoàng Khuê)
***Trời ơi , sao nỡ lòng nào zì 1 đứa con của mình mà hại bao nhiu là đứa trẻ khác :m103:
Lòng yêu con rất bao la => ngưỡng mộ :m035:
Nhưng còn mặt kia thì .....:m070::m070::m070: