PDA

View Full Version : Gay Pride - Niềm tự hào đồng tính.



..:: albus ::..
22-05-2009, 01:29 AM
Pride parade là cuộc diễu hành hay lễ hội dành cho người LGBT (đồng tính luyến ái, song tính luyến ái và chuyển đổi giới tính). Nó cũng được gọi là diễu hành đồng tính hoặc lễ hội đồng tính. Sự kiện này được tổ chức hằng năm vào khoảng tháng 6 để tưởng nhớ sự kiện Bạo động Stonewall, một sự kiện quan trọng trong lịch sử đấu tranh cho quyền lợi của người LGBT, đồng thời biểu dương văn hóa đồng tính.



http://ivyparis.typepad.com/photos/uncategorized/2007/07/03/gay_pride.jpg
Biểu tình nhân ngày Pride Parade ở Pháp.



Lịch sử

Tổ chức người đồng tính nữ Arcilesbica trong Diễu hành Niềm tự hào Đồng tính Quốc gia của Ý ở Grosseto, Ý, năm 2004.

Cuộc nổi lọan Stonewall là một loạt các vụ bạo lực và tự phát chống lại cuộc đột kích của cảnh sát vào rạng sáng ngày 28 tháng 6 năm 1969 ở quán rượu Stonewall thuộc làng Greenwich ngoại ô New York. Người ta thường cho rằng đây là sự kiện chống trả đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ của những người đồng tính đối với hệ thống công quyền đã ngược đãi họ. Nó đã đánh dấu bước khởi đầu của phong trào đấu tranh cho quyền lợi của người đồng tính ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.


http://www.jerusalemshots.com/i/misc2/Jerusalem-Gay-Pride-2007-06.jpg
Jerusalem năm 2007.

Lễ kỷ niệm cuộc bạo loạn lần đầu tiên được tổ chức bởi Mặt trận giải phóng người đồng tính (Gay Liberation Front) vào ngày 28-6-1970 ở New York. Những sự kiện tương tự diễn ra tại Los Angeles và San Francisco. Trước đó một ngày (27-6-1970) diễu hành cũng được tổ chức ở Chicago.

Những cuộc diễu hành đầu tiên thì nghiêm túc nhưng vui vẻ để thu hút nhiều cá nhân hoạt động. Nhiều cuộc diễu hành được tổ chức các năm sau đó và ngày càng có nhiều cuộc diễu hành thường niên trên khắp thế giới. Chúng được gọi là Diễu hành giải phóng người đồng tính (Gay Liberation Marches) hoặc Ngày tự do của người đồng tính (Gay Freedom Day).

Vào những năm 1980, người ta thay bằng tên gọi Niềm tự hào người đồng tính (Gay Pride)



http://farm2.static.flickr.com/1291/634618244_46fbe1f405.jpg?v=0
New York - 2007


Diễu hành

Những cuộc diễu hành lớn thường có xe diễu hành, vũ công, những người hóa trang và nhạc được bật lớn và có cả những nhóm người hoạt động chính trị và giáo dục như những chính khách địa phương và các tổ chức LGBT dưới nhiều dạng khác nhau.

Hầu hết các cuộc diễu hành tưởng nhớ các nạn nhân của căn bệnh AIDS và bạo hành đối với người đồng tính. Vài cuộc diễu hành quan trọng được tài trợ bởi chính phủ và các mạnh thường quân. Các cuộc diễu hành này cũng giới thiệu về thành phố mà chúng được tổ chức.



(Theo Wikipedia)

..:: albus ::..
22-05-2009, 01:35 AM
Vào tháng 6 mỗi năm, những người đồng tính nam và đồng tính nữ cùng đứng lên và diễu hành để kỷ niệm tháng Biểu Dương Người Đồng Tính (Gay Pride). Lịch sử của lễ kỷ niệm Biểu Dương Người Đồng Tính được mở đầu vào năm 1969 ở làng Greenwich - thành phố New York, tại quán trọ Stonewall.

Lúc đó trên khắp nước Mỹ, cảnh sát thường đột kích các quán bar của người đồng tính. Trong lúc họ đưa ra lý do là đang tìm kiếm các vi phạm pháp luật về rượu hay những thứ khác tại quán, thì những khách hàng quen của quán bị bắt giữ và kéo lê tới nhà tù mà không có lời buộc tội xác thực nào cả. Danh tính của những người bị bắt giữ được nêu lên trên báo chí và kết quả là nhiều người trong số họ gặp khốn đốn trong công việc hiện tại của mình.

Vào năm 1969, các quán bar là nơi duy nhất mà những người đồng tính có thể tập hợp công khai. Trong suốt khoảng thời gian mà cảnh sát đột kích một quán bar bất kì, những khách hàng đồng tính quen thuộc cố gắng lẻn ra phía sau hoặc thu mình lại ở một góc nào đó.




http://images.quickblogcast.com/114497-106834/301167449_ad82cb79d51.jpg


Nổi loạn ở Stonewall.

Nhưng vào đêm ngày 27 tháng 6 năm 1969, sự việc xảy ra không như vậy. Khi cảnh sát đột kích vào quán trọ Stonewall, những người đồng tính nữ có vẻ nam tính và những cô gái đi chung với họ đã chống trả lại. Những khách quen tại quán cũng ném chai và đá vào cảnh sát. Họ đồng loạt hát lên, " Sức mạnh người đồng tính!". Chỉ sau vài đêm, đám đông đã phát triển lớn rộng ra ngoài quán trọ Stonewall.

Tin tức lan nhanh khắp đất nước về việc những người đồng tính đã đấu tranh chống lại cảnh sát. Sự kiện đó được biết đến như là cuộc nổi loạn ở Stonewall hay náo động ở Stonewall. Dù đã có một phong trào nhỏ về quyền lợi của người đồng tính trên khắp đất nước trước đây hướng đến Stonewall, thì sau năm 1969, phong trào đã thay đổi.

Những năm 1960 là thời gian diễn ra cách mạng. Phong trào dân quyền lan đi khắp nơi và mọi người tập trung trên đường phố để kháng nghị chiến tranh ở Việt Nam. Đây chỉ là một vấn đề trước khoảng thời gian những người đồng tính đấu tranh cho quyền lợi của họ.

Kể từ đó, những người đồng tính nam và đồng tính nữ, lưỡng tính và hoán tính tổ chức biểu dương và yêu cầu các quyền công dân cơ bản thông qua Lễ kỷ niệm việc xảy ra ở Stonewall. Ở thành phố New York, họ diễu hành vào thứ bảy của tháng 6. Các khu vực khác của nước Mỹ và trên khắp thế giới, những người đồng tính nam và đồng tính nữ đã tưởng nhớ đến sự dũng cảm của những người đàn ông và phụ nữ tại quán Stonewall trong Lễ kỷ niệm Biểu Dương Người Đồng Tính (Gay Pride) vào tháng 6 mỗi năm.


(Vietqueer)

ziczachzuc
22-05-2009, 01:38 AM
a chỉ thấy lạ 1 điều, sao lại đi biểu tình mà lại mặc đồ ít vải như thế, đôi khi chỉ mặc underwear.

như vậy không phải là tạo nên 1 hình ảnh xấu sao?

..:: albus ::..
22-05-2009, 01:39 AM
Sắp đến tháng 6 nữa rồi đấy. Tháng của cộng đồng LGBT trên toàn thế giới.

sasuke
22-05-2009, 09:37 AM
a chỉ thấy lạ 1 điều, sao lại đi biểu tình mà lại mặc đồ ít vải như thế, đôi khi chỉ mặc underwear.

như vậy không phải là tạo nên 1 hình ảnh xấu sao?

Tại vì là do thời tiết lúc ấy là summer , nóng bức lắm , lâu lâu cũng phải tận hưởng sunshine chứ , bên đấy đâu có giống như Vn mình

secret_ofme
22-05-2009, 01:10 PM
sắp tháng 6 zòi, hem bik TX mình có chương trình j để kỉ niệm ngày nì ko hen , ít ra thì VN cũng cần phải góp mặt chung zới các nước khác đúng hok nè hjhjhjhj

Firefly_TriAngle
23-05-2009, 10:30 PM
Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh.

nhox_3tjn
23-05-2009, 10:36 PM
Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh.

ở đâu có áp bực ở đó là Việt Nam

hoangtubuidoi
23-05-2009, 10:41 PM
a chỉ thấy lạ 1 điều, sao lại đi biểu tình mà lại mặc đồ ít vải như thế, đôi khi chỉ mặc underwear.

như vậy không phải là tạo nên 1 hình ảnh xấu sao?

như vậy mới khiến mọi ng chú ý và nói lên tính chất quyết liệt cảu cuộc biểu tình :m059:

lâu lâu cũng có mí cuộc biểu tình khỏa thân đó zic

p/s : thik mí chiếc vespa ghê

fantasy_2611
24-05-2009, 03:08 AM
sắp đến tháng 6 òi, các bạn sẽ đổ xô ra đường hò hét giống năm ngoái =))

..::Tuy::..
24-05-2009, 12:55 PM
Mỗi quốc gia có một phong tục khác nhau, và quan niệm xã hội khác nhau.
Sao mỗi lần nghĩ tới câu này thì chỉ thấy VN mình lạc hậu so với nc ngoài thôi. Mệt một nỗi bây giờ mà biểu tình là "bóc lịch" hết. :((

thieugiavuive2002
24-05-2009, 11:50 PM
hay hay, nguyên TX mình xách động đi biểu tình đê:m059:

pon_pon
25-05-2009, 01:08 AM
vn mà có chắc vui lém nhễ

nguyendlu
25-05-2009, 03:56 PM
sắp tháng 6 zòi, hem bik TX mình có chương trình j để kỉ niệm ngày nì ko hen , ít ra thì VN cũng cần phải góp mặt chung zới các nước khác đúng hok nè hjhjhjhj

góp mặtxong rồi khỏi về nhà luôn à. vn mình vẩn chưa thừa nhận đâu à

mandalat
09-06-2009, 06:21 PM
^^...................................

zincodon
18-06-2009, 05:36 PM
ở chỗ nhok thì ngày nào cũng như ngày nào, không có sự trông chờ j cả.hjx..........hjx

không rõ
18-06-2009, 06:08 PM
không bao giờ có ở việt nam yên chí là như vậy. mình mới làm bài tiểu luận biểu tình và công tác biểu tình, đơn xin biểu tình, và các thức tổ chức biểu tình của công nhân hợp pháp ở việt nam mà thấy hoảng. trung bình muốn biểu tình cần ít nhất 1 năm làm thủ tục để thành hoàn toàn hợp pháp. lạy chúa con đó là công nhân còn như mình thì chắc là trăm năm.

Uran
19-06-2009, 05:40 PM
wow, thấy vui quá à

aoi
30-06-2009, 05:36 PM
Là lá la ^^, đi diễu hành cái này gòi :)), công nhận có nhìu người bận thiếu vải thiệt ^^

happysoul
08-07-2009, 03:55 PM
vn thử đi bỉu tình coi sao. haha, vừa xuất hiện là mama papa ra còng đầu về rùi.

chipslove
04-08-2009, 07:49 PM
yên tâm đi khoảng 10 hay 15 năm nữa là Việt Nam sẽ công nhận thui....................nhưng nghe đồn tới năm 2012 là tận thế mất ròaj!!!

friendship
11-08-2009, 04:19 PM
yên tâm đi khoảng 10 hay 15 năm nữa là Việt Nam sẽ công nhận thui....................nhưng nghe đồn tới năm 2012 là tận thế mất ròaj!!!

Đâu sớm vậy :m129:

thegreenshirt91
11-08-2009, 11:14 PM
Họ làm như vậy chỉ để đòi hỏi quyến lợi cho người đồng tính, họ không hề pround vì mình là đồng tính. Never Ever!

BloodyBoyVn
13-08-2009, 09:39 AM
Hihi - Làm người đồng tính cuộc sống khá thú vị nhỉ ? :D Luôn luôn phải làm 1 diễn viên kịch mà lại thực tập bằng chính cuộc sống của mình.

Hồi xem con bé mập trong Hairspray đi biểu tình mình thích biểu tình từ đó luôn. Mấy bạn biết chỗ nào có biểu tình ko ? Biểu tình cái gì cũng đc... Muốn đi quá ~.~

nhok.ro0n
12-07-2010, 08:38 AM
hĩ tháng 6 vẫn là ngày zui nhất, vì đc. nghĩ hè mà kòn là sn mình nữa

Grim_23
12-07-2010, 01:20 PM
TX mình có nên hội họp lại làm 1 cái Gay Pride ko nhỉ ? Mong chờ =]]

Tieuho
12-07-2010, 01:35 PM
Freedom day...........