astar2006
17-04-2006, 05:27 PM
chào mọi người đây là những dòng tâm sự tận đáy tâm hồn của tôi , cho nên tôi hy vọng mọi người hãy cùng tôi chia sẽ , vì có những nỗi buồn mà không được đồng cảm thì buồn lại càng thêm buồn
Tôi đã yêu người trong cuộc hò hẹn đầu tiên , một mối tình chớm nở và trở nên mãnh liệt sâu sắc . Tôi biết và tự hứa lòng mình là kô nên yêu ai quá độ , vì khi yêu bao giờ cũng khổ , thế nhưng khi gặp người tôi đã biết thế nào mình cũng khổ đâu , thế nhưng trái tim non đang bừng cháy , sự khát khao của 1 tình yêu bấy lâu nay chưa từng có , cho nên nó đã trỗi dậy , nó đã làm tôi yêu người đến cuồng nhiệt .
ngày .... tôi và người gặp nhau , người đã dẫn tôi về nhà , 1 căn nhà lớn rộng vad đẹp khiến tôi cảm thấy mình trở nên bé nhỏ cho cái thân faanj của mình , nhưng tôi nghĩ , mình yêu người đâu fair vì lợi danh , vật chất , và đến với người bằng cả trái tim chân thành , người biết tôi lo lắng chuyến ấy , người đã thông cảm cùng tôi khiến cho tôi càng yêu người say đắm ...
ngày thứ 4 gặp nhau , người chở tôi trên chiếc actila màu đen bóng loáng , chạy quanh thành phố trong đêm , ngồi cạnh người tôi cảm thấy vui và hạnh phúc biết bao , tôi cảm thấy mình như có 1 sự ấm áp của một tình yêu chân chính .
vì tôi là SV , cho nên fai đi làm thêm để kiếm ít tiền sibng sống , cho nên việc gặp người rất hạn chế , một tuần chỉ có 1 lần , cho nên đối với tôi mà nói thời gian thật quý giá vad đáng nâng nui , hàng tuần tôi cũng mong tgian trôi nhanh để tôi có thể gặp người ...
Thế là 1 tháng lặng lé trôi qua , chúng tôi dã ngủ với nhau , 1 cảm giác thật tuyệt vời , nhưng ngày hôm sau tôi lên mạng và đã gặp người , người đã nói rằng muốn chia tay với tôi , tôi nghe như tim vỡ tan thành trăm mảnh , tôi bàng hoàng mà kô nói được lời nào , người ấy định nói tiếp , nhưng tôi đã ngăn người :Đủ rồi anh ! . người nói :Cảm ơn e đã thông cảm cho a .
Tôi trả lời : người cảm ơn chính là e đó , vì trong tgian qua em đã sống rất vui và hạnh phúc ...
Tôi kô hiểu tại sao lúc ấy mình kô hỏi lý do để người chia tay với tôi mà vội vã out ra về . Về đến nhà tôi kô sao cầm nước mắt , tôi đã khóc khóc rất nhiều , tôi kô hiểu taih sao ngày hôm qua 2 đứa còn vui vẻ thế này mà hôm nay lại như thế . ...???
Hằng tuần khi đi làm về 11h đêm tôi điều đthoại cho người , thế nhưng bây giờ tôi kô thể gọi cho người , tôi sợ fai đối diện với người sao đây ! chẳng lẽ là nói nòn yêu người và kô thể quên người sao ?
Thật sự mà nói tôi càng cố quên người thì càng lại nhớ người , 1 tuần tôi được nghỉ 1 lần , trong 1 ngày nghỉ tôi kô biết làm gì cho đở nhớ , chỉ biết lao mình vào mạng để tìm người bạn mới , nhưng tôi lại soej mình vấp ngã 1 lần nữa .
VÀ bây giờ mỗi khi rãnh tôi ra ngoài công viên ngồi thẩn thờ một mình để nhìn dòng người qua lại trong cảnh vui nhộn , mà nơi đây là địa diểm để 2 đứa gặp nhau , cho nên đã buồn càng thêm buồn , đã nhớ càng thêm nhớ .
Trong giữa màng đêm đầy ánh đèn nơi phố thị , tôi vẫn cô dơn và nhớ đến người .
Anh yeu , cho dù anh kô còn yêu em nữa , nhưng em vẫn nhớ đến anh , em sẽ chôn vùi mối tình đầu của mình , cho dù nó kô đẹp như người ta thường kể . Em sẽ chúc anh có nhiều hạnh phúc bên người mà có lẽ xứng với anh , còn em nơi đây , vẫn âm thầm mang một mối tình cay đắng
From mod: Lần sau cậu đừng xài phông chữ khác nha, nó làm cho bài viết bị mã hóa tè le à... hihi, chúc vui!
Tôi đã yêu người trong cuộc hò hẹn đầu tiên , một mối tình chớm nở và trở nên mãnh liệt sâu sắc . Tôi biết và tự hứa lòng mình là kô nên yêu ai quá độ , vì khi yêu bao giờ cũng khổ , thế nhưng khi gặp người tôi đã biết thế nào mình cũng khổ đâu , thế nhưng trái tim non đang bừng cháy , sự khát khao của 1 tình yêu bấy lâu nay chưa từng có , cho nên nó đã trỗi dậy , nó đã làm tôi yêu người đến cuồng nhiệt .
ngày .... tôi và người gặp nhau , người đã dẫn tôi về nhà , 1 căn nhà lớn rộng vad đẹp khiến tôi cảm thấy mình trở nên bé nhỏ cho cái thân faanj của mình , nhưng tôi nghĩ , mình yêu người đâu fair vì lợi danh , vật chất , và đến với người bằng cả trái tim chân thành , người biết tôi lo lắng chuyến ấy , người đã thông cảm cùng tôi khiến cho tôi càng yêu người say đắm ...
ngày thứ 4 gặp nhau , người chở tôi trên chiếc actila màu đen bóng loáng , chạy quanh thành phố trong đêm , ngồi cạnh người tôi cảm thấy vui và hạnh phúc biết bao , tôi cảm thấy mình như có 1 sự ấm áp của một tình yêu chân chính .
vì tôi là SV , cho nên fai đi làm thêm để kiếm ít tiền sibng sống , cho nên việc gặp người rất hạn chế , một tuần chỉ có 1 lần , cho nên đối với tôi mà nói thời gian thật quý giá vad đáng nâng nui , hàng tuần tôi cũng mong tgian trôi nhanh để tôi có thể gặp người ...
Thế là 1 tháng lặng lé trôi qua , chúng tôi dã ngủ với nhau , 1 cảm giác thật tuyệt vời , nhưng ngày hôm sau tôi lên mạng và đã gặp người , người đã nói rằng muốn chia tay với tôi , tôi nghe như tim vỡ tan thành trăm mảnh , tôi bàng hoàng mà kô nói được lời nào , người ấy định nói tiếp , nhưng tôi đã ngăn người :Đủ rồi anh ! . người nói :Cảm ơn e đã thông cảm cho a .
Tôi trả lời : người cảm ơn chính là e đó , vì trong tgian qua em đã sống rất vui và hạnh phúc ...
Tôi kô hiểu tại sao lúc ấy mình kô hỏi lý do để người chia tay với tôi mà vội vã out ra về . Về đến nhà tôi kô sao cầm nước mắt , tôi đã khóc khóc rất nhiều , tôi kô hiểu taih sao ngày hôm qua 2 đứa còn vui vẻ thế này mà hôm nay lại như thế . ...???
Hằng tuần khi đi làm về 11h đêm tôi điều đthoại cho người , thế nhưng bây giờ tôi kô thể gọi cho người , tôi sợ fai đối diện với người sao đây ! chẳng lẽ là nói nòn yêu người và kô thể quên người sao ?
Thật sự mà nói tôi càng cố quên người thì càng lại nhớ người , 1 tuần tôi được nghỉ 1 lần , trong 1 ngày nghỉ tôi kô biết làm gì cho đở nhớ , chỉ biết lao mình vào mạng để tìm người bạn mới , nhưng tôi lại soej mình vấp ngã 1 lần nữa .
VÀ bây giờ mỗi khi rãnh tôi ra ngoài công viên ngồi thẩn thờ một mình để nhìn dòng người qua lại trong cảnh vui nhộn , mà nơi đây là địa diểm để 2 đứa gặp nhau , cho nên đã buồn càng thêm buồn , đã nhớ càng thêm nhớ .
Trong giữa màng đêm đầy ánh đèn nơi phố thị , tôi vẫn cô dơn và nhớ đến người .
Anh yeu , cho dù anh kô còn yêu em nữa , nhưng em vẫn nhớ đến anh , em sẽ chôn vùi mối tình đầu của mình , cho dù nó kô đẹp như người ta thường kể . Em sẽ chúc anh có nhiều hạnh phúc bên người mà có lẽ xứng với anh , còn em nơi đây , vẫn âm thầm mang một mối tình cay đắng
From mod: Lần sau cậu đừng xài phông chữ khác nha, nó làm cho bài viết bị mã hóa tè le à... hihi, chúc vui!