PDA

View Full Version : Tình đơn phương!!!



huy3108
17-04-2006, 12:37 PM
tôi và anh biết nhau chưa được lâu. nhưng anh xem tôi như 1 đứa em trai. còn tôi lần đầu gặp anh tôi nhận ra rằng con tim của mình đã thuộc về anh mất rồi.anh nói với tôi rằng anh đã trải qua nhiếu thăng trầm trong cuộc sống, đã biết đến sự đau xót của tình yêu. dường như anh nhận được sự đau khổ nhiều hơn là sự thương yêu. từ sâu trong đôi mắt của anh tôi cảm thấy rằng anh đã yêu đơn phương nhiều lần. và dường như đối với anh tôi chỉ là 1 thằng nhóc tì 18 tuổi chưa biết đến tình yêu là gì.
1 lần hỏi thăm anh nói là anh đã có người thương. tôi như té xuống vực thẳm của sự đau khổ. cũng đúng thôi, biết anh chưa được lâu.không có 1 bề ngoài đẹp đẽ.chưa học hành xong.Đứng trước anh tôi chẳng là gi cả , làm sao tôi có thể xứng với 1 người như anh.có kinh nghiệm sống và sắp ra trường
anh nói với tôi rằng anh cần 1 người nào đó để anh có thể dựa vào khi đau khổ vì anh không phải là típ người mạnh mẽ và tự lập. nghe đến đây tôi biết rằng mình không thể là mẫu người của anh được
nhưng khi nghĩ lại tôi cảm thấy rằng gặp được anh là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của tôi. anh đã cho tôi biết được tình yêu là gì. mặc dù nó chỉ đem lại cho tôi sự đau khổ và xót xa nhưng tôi không hề hối hận khi biết đến nó. bởi vì tôi nhận ra rằng mình đã trưởng thành. tôi sẽ mãi yêu đơn phương dù rằng tình yêu ấy là thứ tình yêu ngu xuẩn.

alonglove
17-04-2006, 08:00 PM
mình xin chia sẽ cùng bạn mình hiểư được cảm giác đó mà nhưng dành chịu thôi bạn àh,Bỏi tình iu ko hề có sự lựa chọn nó chỉ biết làm theo con tim mà thôi