PDA

View Full Version : Hai mảnh ghép hình?



agrostemmac
17-04-2006, 09:34 AM
Tên bạn thân của mình nói mình quá kiêu căng,ngạo mạn..đến độ gàn dở. Rằng mình sẽ không thể kím được người yêu nếu quá cứng đầu, và đòi hỏi người ta phải cao hơn mình 1 level ở tất cả các mặt...Hắn bảo tìm người yêu phải bù trừ,tức là trái ngược với mình mọi thứ,để gắn kết lại...như 2 mảnh ghép hình.
Có ai có ý kiến gì không?

zZI_am_meZz
17-04-2006, 10:05 AM
Uhm,hình nhwu đúng là như thế thật,bà chị của Me cũng nói là 2 người thật sự yêu nhau chính là 2 mảnh trái tim có vết răng cưa(?)Chỉ khi nào các vết răng này ghép vào nhau 1 cách hoàn chỉnh mới là TY thật sự.Mà khó kiếm 1 người luôn hơn mình 1 level lắm,1 người luôn có mặt tốt mặt xấu mà

Camap_casau
18-04-2006, 01:06 AM
Cho - Nhận / Trả - Vay ... cuộc sống là thế
Tình yêu cũng giống thế / như hai mảnh ghép hình / cho mãi sẽ đến ngày mệt mỏi , nhận mãi sẽ đến ngày chán trường thôi....... ^_____^

pon_pon
18-04-2006, 11:12 AM
cái nì gọi là có qua có lại hả?
chưa chắc là qui luật bù trừ là đúng đâu nhen

Camap_casau
18-04-2006, 05:23 PM
bạn cứ thử xem ^____^

HaiLong_HiAll
18-04-2006, 08:57 PM
Anh cá mập cá sấu nhớ không ??
Trước đây Em cũng bảo là cố gắng tìm cho một nửa trái tim của mình ..
Nửa đó phải thẳng căng ở chỗ đường cắt ./...
Bụp một phát là ráp vào được với Em ngay ......
Nhưng sau cái hôm nghe Anh nói ấy .....
Em bây giờ không ngồi chờ sung rụng nữa rồi ... ^_^
Cũng cố gắng tìm một nửa gồ ghề ........ => Nhưng cuộc tìm kiếm này sao mà khó thế ........ !

Impossible
18-04-2006, 10:36 PM
Trước đây mình cũng hay suy nghĩ như Agrostemmac, hay tìm đến cái gọi là toàn mỹ theo quan điểm của mình. Nhưng Agro ơi, khi yêu bạn mới biết được cái cảm giác đó của nó. Bạn có thể chấp nhận tất cả mọi điều từ người mình yêu kể cả "tật xấu" của họ, và IPSB tin chắc rằng đấy là lúc bạn thật sự chính chắn trong tình yêu và cũng là lúc bạn "thật sự yêu" rồi đó. Chúc bạn vui vẻ nhé và tìm được nửa kia của mình. Have fun:biggrin:

hoangtuanhtrang
19-04-2006, 11:18 AM
moon thấy nếu hai người hợp tánh với nhau thì tốt hơn, còn nếu xét theo qui luật bù trừ thì hơi bị " không ổn", có khi bạn thích làm việc này nhưng người đó lại thích làm việc khác,bạn thích thể thao nhưng người đó lại thích xem phim chẳng hạn, lúc đó hai người đi với nhau sẽ rất gượng ép, nói chung là có nhiều vấn đề lắm.

Camap_casau
19-04-2006, 06:14 PM
Trước đây mình cũng hay suy nghĩ như Agrostemmac, hay tìm đến cái gọi là toàn mỹ theo quan điểm của mình. Nhưng Agro ơi, khi yêu bạn mới biết được cái cảm giác đó của nó. Bạn có thể chấp nhận tất cả mọi điều từ người mình yêu kể cả "tật xấu" của họ, và IPSB tin chắc rằng đấy là lúc bạn thật sự chính chắn trong tình yêu và cũng là lúc bạn "thật sự yêu" rồi đó. Chúc bạn vui vẻ nhé và tìm được nửa kia của mình. Have fun:biggrin:

đơn giản ở quy luật bù trừ thôi / những tật xấu và sở thích của người ta bạn chấp nhận được như thể là bạn đã cho người ta và người ta nhận lại của bạn / còn ngược lại những tật xấu và sở thích của bạn người ta cũng chấp nhận được có nghĩa là người ta cho bạn và bạn nhận lại của người ta ... thế thôi .....
Đồng ý với impossible là mình yêu người ta mình có thể cho đi nhiều / chấp nhận nhiều tật xấu của người ta / nhưng nếu người ta không muốn cho đi không muốn chấp nhận impossible thì cũng chỉ luôn là tình yêu đơn phương từ một phía thôi ^___^ ..... và dĩ nhiên là rồi có lúc impossible sẽ mệt mỏi khi mà người ta tìm được người đáng để người ta mở lòng ....

còn khi nào người ta hợp nhau được chỉ khi người ta cân bằng độ
moon thấy nếu hai người hợp tánh với nhau thì tốt hơn, còn nếu xét theo qui luật bù trừ thì hơi bị " không ổn", có khi bạn thích làm việc này nhưng người đó lại thích làm việc khác,bạn thích thể thao nhưng người đó lại thích xem phim chẳng hạn, lúc đó hai người đi với nhau sẽ rất gượng ép, nói chung là có nhiều vấn đề lắm.
ng được cho và nhận thôi ... nếu không sẽ xảy ra tình trạng sở thích khác nhau ,chỉ luôn muốn nhận và không cho ... ^___^ sẽ không thể sống cùng nhau ... đơn giản vậy thôi...

boydethuongdalat
19-04-2006, 07:41 PM
trời đó là quy luật mà thui

chuoi_xanh
19-04-2006, 07:44 PM
Ờ quy luật của cuộc sống.

Camap_casau
20-04-2006, 04:22 AM
Anh cá mập cá sấu nhớ không ??
Trước đây Em cũng bảo là cố gắng tìm cho một nửa trái tim của mình ..
Nửa đó phải thẳng căng ở chỗ đường cắt ./...
Bụp một phát là ráp vào được với Em ngay ......
Nhưng sau cái hôm nghe Anh nói ấy .....
Em bây giờ không ngồi chờ sung rụng nữa rồi ... ^_^
Cũng cố gắng tìm một nửa gồ ghề ........ => Nhưng cuộc tìm kiếm này sao mà khó thế ........ !

^___^ đừng nản chí baby ạ ! Hãy cố găng biến trái tim mình thành một nửa gập ghềnh biết cho đi ở nhưng chổ lồi biết nhận lại ở từng phần thiếu . Rồi em sẽ tìm được một nửa gâp ghềnh còn lại biết nhận những gì em có và biết cho đi ^___^ / Hạnh phúc ở trong bàn tay em , đưa tay ra đi em se tìm thấy nó !

agrostemmac
21-04-2006, 01:12 PM
Mình đã từng yêu,và không hiểu mình yêu người ta vì cái gì.Có lẽ yêu một người mà phải tìm ra 1 điểm nào đó để yêu thì là không yêu...
Nhưng giờ thì mình đang alone,và bắt đầu xây dựng trở lại 1 hình ảnh mới,phù hợp hơn,với mong mỏi không quá chóng tàn như cuộc tình trước..
Mình nghĩ việc đi tìm 1 hình mẫu cũng là điều tự nhiên.Nhưng còn người mình yêu thì: nếu đáp ứng đúng,đương nhiên quá hạnh phúc,Còn thì kệ,miễn làm cho mình yêu là mình sẽ cho người đó biết tình yêu của mình nó chóang ngợp đến mức nào..hihihi.
Trùi ui,bùn quá hè...Chắc tại mình suốt ngày ở trong nhà,không có giao du rộng rãi hay sao í,mà không có quen được anh nào hợp nhãn hết à...

Camap_casau
21-04-2006, 07:59 PM
Dĩ nhiên mỗi người có một quan niệm tình yêu khác nhau . Không phải cứ phù hợp quy luật cho nhận mới là tình yêu . Chỉ có đều nếu không cân bằng động được quy luật cho nhận thì tình yêu không bền lâu thôi . Con người có ai là không muốn yêu và được yêu ? Và 2 con cá nghĩ chắc chắn một điều dù bạn có yêu người ta hơn chính bản thân bạn bạn cũng không là người mong cho trái tim mình tan vỡ ... Đôi khi tình yêu là những cảm xúc tự nhiên mà ngay bản thân chúng ta không bao giờ hiểu nổi " khi nào ta yêu nhau " . Chỉ có điều qua những phút giây bồng bềnh nếu đưa được nó vào một trạng thái cân bằng động thì có lẽ mình sẽ đỡ gặp cảm giác đau hơn . Hai con cá nghĩ thế...

masked
26-04-2006, 06:51 PM
Tên bạn thân của mình nói mình quá kiêu căng,ngạo mạn..đến độ gàn dở. Rằng mình sẽ không thể kím được người yêu nếu quá cứng đầu, và đòi hỏi người ta phải cao hơn mình 1 level ở tất cả các mặt...Hắn bảo tìm người yêu phải bù trừ,tức là trái ngược với mình mọi thứ,để gắn kết lại...như 2 mảnh ghép hình.
Có ai có ý kiến gì không?

Oh yeah, you're not the only one. I am just like u :lol: And now I am in big trouble because I found someone really realy ideal for me, but...he is not gay. So I'm trying to forget the love that I have for him, but it's hard 'cos I can't get him out of my head. Anyway, life goes on and everybody needs to learn to accept it. Keep looking and one day you'll find the other half of yours :holiday:

agrostemmac
28-04-2006, 08:23 AM
Mới đây mình đã tìm được 1 người như ý.Anh ấy hơn 1 tuổi,cao hơn mình 1 chút,học giỏi hơn mình 1 chút,nói chuyện tâm lý hơn mình 1 chút, tinh tế hơn mình 1 chút...tất cả đều hơn 1 một chút...Nhưng mà anh ta không biết mình có phải là gay hay không.
Mình quen anh ấy trên net,trao đổi vài email thấy tính khí rất hợp,nhưng anh ta cứ dấu mãi các data về mình.Anh ta bảo rằng không muốn tiếp tục bị cuốn vào thế giới này..Mình gửi pic,anh ta khen mình đẹp trai quá,hèn chi mà kiêu thế..Nhưng từ chối gửi pic hay gặp mặt,vì thật ra anh ta học cùng trường với mình và mới vừa tốt nghiệp.Sợ khi gặp mình rùi,cuộc sồng đứa bị ảnh hưởng và xáo trộn nhìu...Hix,trong khi mình rất là thật tình,không giấu diếm chi hết về bản thân,anh ta lại có vẻ rất ngại.Hình như anh ta đang phân vân lắm.
thật ra thì mình rất mong anh ấy không là gay,một người tuyệt như thế,với sự hoàn hảo như thế mà là gay thì tội cho anh ấy quá..sẽ phải khổ nhìu...
Nhưng mặt khác lại mong rằng anh ta cho mình là gay và trở thành bf của mình...
Hix,mâu thuẫn quá ha...
Tìm được người như ý thì có vẻ không suôn sẻ,còn nếu tìm người trái ngược với mình ư...có lẽ mình sẽ rất là khó tính để chấp nhận người đó.bản tính mình rất là cầu tòan,nếu không hoàn hảo tuyệt đối thì ít nhất cũng phải không có khiếm khuyết...
Hix...lại đòi hỏi nữa rùi!!!!

G.C
28-04-2006, 12:49 PM
yeu la kho^? ko yeu la bo^? ^^" tinh yeu that rac roi' ...

LovelyDense
05-05-2006, 04:13 AM
Nếu cuộc sống toàn dấu (+) và dấu (-) thì bạn sẽ dần mất hết tất cả vì dấu (+) thực ra là 2 dấu (-) .Nếu cuộc sống hoàn hảo như một hình tròn thì bạn đang sống một cách vô ích vì bạn sẽ luôn quay về điểm xuất phát .Hảy xem cuộc sống là một bức tranh và bạn sẽ tô màu cho nó .Có thể bạn không có khiếu thẩm mỹ lắm và bức tranh của bạn sẽ không đáng 1 xu ,nhưng hầu như tất cả các bức danh họa trị giá cả gia tài đều đã từng được rao bán với giá ... 1 xu .

Tình yêu cũng là một bức tranh mà bạn cần phải tự tay tô màu đấy ,chỉ khác 1 điều là sẽ đến lúc có một kẻ đến quệt tứ tung những màu sắc lạ lên nó và giá trị của bức tranh sẽ được quyết định ở sự phối hợp hài hòa giữa 2 người ^_^

agrostemmac
08-05-2006, 10:04 AM
Nếu cuộc sống toàn dấu (+) và dấu (-) thì bạn sẽ dần mất hết tất cả vì dấu (+) thực ra là 2 dấu (-) .Nếu cuộc sống hoàn hảo như một hình tròn thì bạn đang sống một cách vô ích vì bạn sẽ luôn quay về điểm xuất phát .Hảy xem cuộc sống là một bức tranh và bạn sẽ tô màu cho nó .Có thể bạn không có khiếu thẩm mỹ lắm và bức tranh của bạn sẽ không đáng 1 xu ,nhưng hầu như tất cả các bức danh họa trị giá cả gia tài đều đã từng được rao bán với giá ... 1 xu .

Tình yêu cũng là một bức tranh mà bạn cần phải tự tay tô màu đấy ,chỉ khác 1 điều là sẽ đến lúc có một kẻ đến quệt tứ tung những màu sắc lạ lên nó và giá trị của bức tranh sẽ được quyết định ở sự phối hợp hài hòa giữa 2 người ^_^


bài này là hay nhất trong các bài...thanks nhé...
À, mình mới đọc được cái nì hay lắm nè:
nếu có 1 ai đó không yêu thương theo cách bạn muốn,không có nghĩa là người đó không yêu bạn với tất cả tấm lòng..
thấy thế nào các bạn...
giờ thì mình nghĩ thoáng hơn rùi, chỉ cần người ta hết lòng với mình, mấy đểm còn lại thì sẽ nói sau...nhưng mà tính kiêu thì mình vẫn chưa bỏ được...hishis...hehehe

kokubu karin
12-09-2006, 12:54 PM
Tên bạn thân của mình nói mình quá kiêu căng,ngạo mạn..đến độ gàn dở. Rằng mình sẽ không thể kím được người yêu nếu quá cứng đầu, và đòi hỏi người ta phải cao hơn mình 1 level ở tất cả các mặt...Hắn bảo tìm người yêu phải bù trừ,tức là trái ngược với mình mọi thứ,để gắn kết lại...như 2 mảnh ghép hình.
Có ai có ý kiến gì không?
Khi Cẩm chướng bước vào yêu , cẩm chướng đâu còn nghĩ đến việc him phải cao hơn cẩm chướng 1 lever ở tất cả các mặt ^^
Rung động yêu thương thường không báo trước đâu cẩm chướng độc à :pioneer:

babyboy88
12-09-2006, 03:06 PM
hì hì phải tìm cẩn thận để tìm được 2 mảnh ghép trùg khớp thì ko phải dễ đâu nhe

agrostemmac
15-09-2006, 03:51 PM
Khi Cẩm chướng bước vào yêu , cẩm chướng đâu còn nghĩ đến việc him phải cao hơn cẩm chướng 1 lever ở tất cả các mặt ^^
Rung động yêu thương thường không báo trước đâu cẩm chướng độc à :pioneer:

Bài nầy post lâu mà vẫn được quan tâm..hhihihihi

Karin ui, C đồng ý là khi yêu thì không có 1 tiêu chuẩn nào hết. Nhưng mà C đang hông iu mừ, nên có quyền nghĩ cho mình 1 hình mẫu đúng hông nè:tongue:

kokubu karin
16-09-2006, 07:14 AM
Cẩm chướng à , tại sao cứ phải đặt ra tiêu chuẩn để rồi ...die trong chính tiêu chuẩn đó ?
Time nghĩ ra những tiêu chuẩn thì thà ngồi vít truyện choa karin đọc còn tốt hơn .
Cẩm chướng không ngoan post típ là karin khóc à nghen !

Greenboy
17-09-2006, 03:55 PM
Nhưng nếu cứ trái nguợc như thế thì liệu có lâu dài được ko bạn mình nghĩ chắc chắn là ko rùi
để tình yêu đuợc lâu dài thì cũng phải có điểm chung chứ

Gió Đi Hoang
18-09-2006, 06:33 AM
nếu bạn quá hoàn hảo người kia cũng vậy
2 người sẽ như viên bi .. không thể bán vào nhay .. đơn giản bởi nó quá tròn

vinhvincent
29-09-2006, 03:33 PM
Okie I Agree With You, It Is So Difficult To Sreach A Perfect Men.
If You Can Do, I Think You Will Be Fail In Love With Him, Because There Are So Many People Like Him, You Will Be Lostheart.

ktsChuÂn
25-02-2007, 07:00 PM
Tên bạn thân của mình nói mình quá kiêu căng,ngạo mạn..đến độ gàn dở. Rằng mình sẽ không thể kím được người yêu nếu quá cứng đầu, và đòi hỏi người ta phải cao hơn mình 1 level ở tất cả các mặt...Hắn bảo tìm người yêu phải bù trừ,tức là trái ngược với mình mọi thứ,để gắn kết lại...như 2 mảnh ghép hình.
Có ai có ý kiến gì không?

Cũng không có gì khác lạ , nhưng CA chỉ xin góp ý là như vầy thì hơi khó kiếm thui bạn ^^ .Mà kiếm đc chắc gì người ta chịu bạn đâu nè .Vì trong tình yêu ít có người nào giống nhau lém .
Nhỡ bạn giỏi về vấn đề này , ng` ấy chỉ có nước giỏi hơn àh ? :surrender: Và khi đó ai cũng muốn giữ lập trường của mình thi ai sẽ dành phần thắng .
Thông thường 2 người hợp nhau và đồng cảm sẽ là 2 người có thể bù đắp cho nhau những khuyết điểm .
Thân !

babyboy88
26-02-2007, 10:53 AM
uhmmmm ... những thứ wa' hoàn hảo đôi khi lại k tốt đâu ....

ktsChuÂn
26-02-2007, 04:20 PM
uhmmmm ... những thứ wa' hoàn hảo đôi khi lại k tốt đâu ....

Vì 1 lí do quá đơn giản , hoàn hảo nên " ấy " luôn là " tầm ngắm " và " đích đến " của nhiều " mục tiêu " . Cho dù bây giờ " ấy " có chung thuỷ nhưng bạn có chắc chắn ngày mai , ngày mai và ngày mai nữa " ấy " luôn giữ đc lòng mình trước muôn vàn cám dỗ hay không ?
Như bb bạn nhé . Những thứ quá hoàn hảo luôn làm bạn nơm nớp lo sợ vì đó là những thứ dành cho xã hội , cộng đồng .
thân !

babyboy88
27-02-2007, 12:02 AM
nói thật nhe ... nếu k bít kts thì bb k tin là những lời này được nói ra từ miệng kts đâu ... lời lẽ thực sự già hơn so với tuổi của kts ah ..
but kts nói rất đúng ... bb k bao giờ vươn tới những thứ wa' hoàn hảo .. vì có vươn cũng k tới muh kekeke

ktsChuÂn
27-02-2007, 04:42 PM
nói thật nhe ... nếu k bít kts thì bb k tin là những lời này được nói ra từ miệng kts đâu ... lời lẽ thực sự già hơn so với tuổi của kts ah ..
but kts nói rất đúng ... bb k bao giờ vươn tới những thứ wa' hoàn hảo .. vì có vươn cũng k tới muh kekeke

Thx những lời nhận xét của bb

CA chỉ muốn trở thành 1 người bạn thân - Có thề chọc cho người ta cười , cảm thấy vui góp chung niềm vui để tăng thêm niềm vui cho ban ( ngoài đời nói chuyện không như vậy đâu , khi nào giỡn thì ra giỡn , nghiêm túc ra nghiêm túc chứ ^^ )

1 người bạn thân - Có thề chia sẻ bớt nỗi buồn của bạn . Những lúc nói chuyện , chia sẽ tâm sự như vậy là mỗi lần CA tự ôn lại cho mình những ý văn để chuẫn bị bước vào kì thi DH cho khối D sắp tới đóa ^^

CA cũng rất vui , tự hào đc làm chính bản thân mình . CA vui vì có nhiều bạn thân - tin tưởng , sẵn sàng tạm sự với CA ^^

Hi Vọng 1 dịp nào đó sẽ đc gặp bb thì bb sẽ bik Ca ra sao ^^

Thân !

babyboy88
27-02-2007, 10:41 PM
uhm ... để làm được 1 người bạn thân k phải là dễ đâu .... hy vọng kts sẽ là điểm tựa tốt cho bạn bè ....

ktsChuÂn
27-02-2007, 10:52 PM
uhm ... để làm được 1 người bạn thân k phải là dễ đâu .... hy vọng kts sẽ là điểm tựa tốt cho bạn bè ....

Thx bb nhìu ^^ CA sẽ cố gắng n_n
Thân !

babyboy88
28-02-2007, 11:32 AM
uhm ... nhưg k phải cố gắng là được đâu nhe ...

ktsChuÂn
28-02-2007, 02:30 PM
uhm ... nhưg k phải cố gắng là được đâu nhe ...

" Mọi việc chỉ kết thúc khi ta ngừng cố gắng " ^^

babyboy88
28-02-2007, 07:41 PM
uhm .. all đều phụ thuộc vào chính bản thân mình thoai ...