View Full Version : Tại sao lại nghĩ xấu về callboy???
mr.dark
12-05-2009, 05:55 PM
http://i715.photobucket.com/albums/ww160/vothuongcr/16252642_8.jpg
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Một lần ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với một đứa bạn, tình cờ chúng tôi đề cập đến nghề callboy, người bạn của tôi khẳng định đó không phải là một cái "nghề" và những người mang trên mình cái nhãn mác đó thì thật sự không ra gì. Nói cho cùng tôi cũng không có cảm tình lắm với những người này nên cứ ậm ờ cho qua chuyện. Nhưng qua một thời gian, khi có dịp nhìn nhận và nghĩ sâu hơn, tôi thấy những callboy hoàn toàn là 1 cái nghề (dù không được công nhận) chính đáng và chẳng có lý gì để chúng ta kết luận họ là người xấu.
Hãy nghĩ đơn giản xem, nếu bạn giỏi khoa học- bạn có thể làm 1 ngành liên quan đến nghiên cứu, nếu bạn hát hay- bạn mơ làm 1 ca sĩ là chuyện cũng dễ hiểu, còn nếu bạn có được cái "mã", tất nhiên sẽ có quyền để dùng nó vào mục đích của cá nhân mình, liệu điều đó có gì sai? Xã hội có cung ắt sẽ có cầu, những người cần họ ở một khía cạnh nào đó nếu họ có khả năng làm thỏa mãn, sao họ không thể thực hiện? Thật không may thị kiến cứ cho rằng đó là một nghề không lành mạnh, là "trung tâm" của các tệ nạn, hay hơn nữa đó là những cái nhìn khinh khi, ghẻ lạnh, mạt hạng. Còn tôi- tôi nghĩ họ cũng như bất kỳ ai khác, kiếm ra tiền bằng chính sức lao động của mình. Nếu nghĩ callboy chỉ việc thư thả ăn không ngồi rồi , chỉ chực chờ cơ hội sáp đến người này người kia thì bạn hoàn toàn đã lầm, họ cũng phải tốn nhiều sức lực, tiền bạc để đầu tư này nọ và hơn hết họ cũng phải "vận động". Đó là chưa kể đến những trường hợp phải làm callboy vì hoàn cảnh thiếu thốn, bất đắc dĩ phải "làm" để kiếm kế sinh nhai, tiếp tục bám trụ nơi đất khách.
Có lẽ gần đây dư luận có nhiều điều không hay về một số call boy lợi dụng việc hành nghề để cướp tài sản này nọ, nhưng nếu là một callboy ý thức và nghiêm túc, tôi cho là họ cũng không đến nỗi đáng để kỳ thị.
---
LINK LIÊN QUAN:
- Tại sao phải tìm để callboy. (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=57154)
- Kịch bản chung cho những callboy. (http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=57157)
hoangtubuidoi
12-05-2009, 05:59 PM
ăn cướp hay ăn trộm cũng "lao động" mà ha :)) thông cảm, thông cảm
tommytraingy2k
12-05-2009, 06:06 PM
hic. xlỗi...có lẽ những topic trước D có đồng wan điểm với Dark 1 số vấn đề...riêng cái nì thì hok...
Xlỗi thẳng những ai làm cb...hic...mỗi lần nhắc tới 2 chữ đó là lòng căm hận nổi lên...hận!!! hận dễ sợ.....
Đánh mất bản thân chỉ vì đồng tiền nhơ nhớp vậy sao?! cha mẹ sinh ra nuôi lớn để rồi làm những cái điều như vậy àh!! vừa kiếm tiền nhanh, vừa sung sướng ha!!! xlỗi...KHINH!!!
Srr all...chắc có lẽ tại D có ác cảm với cái nghề "ko trong sạch" đó...nên D hơi bức xúc....thông cảm!!!
mr.dark
12-05-2009, 06:21 PM
ăn cướp hay ăn trộm cũng "lao động" mà ha :)) thông cảm, thông cảm
Xin lỗi , ý của tôi là lao động chân chính, có sự thỏa thuận giữa về tiền bạc giữa đôi bên. Đâu có call boy nào phải rình mò và lén lút, đúng không nè?
hic. xlỗi...có lẽ những topic trước D có đồng wan điểm với Dark 1 số vấn đề...riêng cái nì thì hok...
Xlỗi thẳng những ai làm cb...hic...mỗi lần nhắc tới 2 chữ đó là lòng căm hận nổi lên...hận!!! hận dễ sợ.....
Đánh mất bản thân chỉ vì đồng tiền nhơ nhớp vậy sao?! cha mẹ sinh ra nuôi lớn để rồi làm những cái điều như vậy àh!! vừa kiếm tiền nhanh, vừa sung sướng ha!!! xlỗi...KHINH!!!
Srr all...chắc có lẽ tại D có ác cảm với cái nghề "ko trong sạch" đó...nên D hơi bức xúc....thông cảm!!!
Chào D, tôi hiểu được lý do khiến bạn bức xúc như vậy, nhưng đôi khi nghĩ lại bạn có cảm thấy bạn nên hiểu và đứng vào vị trí của "người đó" không. Và tôi nghĩ không phải ai cũng vui vẻ khi lựa chọn con đường đó, mỗi người có một hoàn cảnh, và mỗi người cũng có một cảm nhận khác nhau về vấn đề nhạy cảm này, đâu chỉ có riêng cảm giác "sướng" không thôi. Nếu như không còn "ác cảm", tôi tin bạn sẽ cảm thông hơn được cho họ ...
hoangtubuidoi
12-05-2009, 06:57 PM
"lao động chân chính" =]] ??? bạn định nghĩa thế nào là lao động chân chính ??? :"D
AppOf_EDen
12-05-2009, 07:07 PM
Khi nó bị cấm thì nó không thể coi là một nghề.
Con người ta cần có sự thông cảm, nhưng không thể cứ thấy callboy là đổ ngay cho hoàn cảnh được. Mỗi người một con đường. Đến gay còn bị kỳ thị nữa nói chi là callboy bị ghẻ lạnh. Nguyên nhân gây ra các căn bệnh tình dục, phá hoại hạnh phúc gia đình, làm mất văn minh cho một xã hội... vì nó đã có sự tai tiếng từ trước rồi nên thay đổi sự miệt thị là rất khó.
athanh
12-05-2009, 07:10 PM
Ath sẽ công nhận call (cả girl và boy lun) là một nghề nếu:
- Chịu sự quản lý của cơ quan, đơn vị nhất định; và hoạt động tập trung qua các đầu mối nhất định (để dễ kiểm tra và giám sát)
- Làm việc đúng theo "đơn giá", ko được tùy tiện nhận thù lao ngoài công việc (đặc biệt là mấy thứ có giá trị lớn như nhà, xe... T.T)
- Đóng thuế
- Có hiểu biết nhất định về việc mình làm và "an toàn lao động". Cũng giống như yêu cầu tài xế phải có bằng lái; thế thì call cũng phải khỏe mạnh, có sự hiểu biết về các nguy cơ lây nhiễm bệnh qua đường tình dục, luôn luôn tuân thủ các quy tắc an toàn (sorry, cái "an toàn" này ath hok rành lắm T.T), khám sức khỏe định kỳ (để phát hiện bệnh, nếu có)
(Suy nghĩ xem còn thiếu j thì bổ sung sau)
Đối với khách hàng cũng cần có một số quy định:
- Độc thân, hoặc được sự chấp thuận của người bạn đời. (Cứ nghĩ đến việc trốn nhà đi ăn phở, ăn chả, ăn nem thì... :-<)
- Cũng phải tuân thủ các quy tắc an toàn.
.................................................. .................................................. ............................
Kết luận: Call hiện tại chưa thể được xem là một nghề ở VN.
P/s: Trên đây ath chỉ nói về vấn đề "nghề" hay " ko là nghề". Còn việc người khác nhìn cái nghề này như thế nào thì đó là tùy suy nghĩ của người ta. Chẳng phải cũng có khối người chê nghề quét rác hay lao công hay... là những nghề dơ dáy, thấp hèn hay sao? Ai nghĩ sao là quyền của họ, mình hầu như ko có quyền gì mà xét nét!
nguyendunng
12-05-2009, 08:32 PM
Nếu xét về việc nó có phải là một nghề hay không, thì ở Việt Nam hiện giờ nó không được xem là một nghề và với những việc như vậy thì thường người ta gọi đó là cái nghiệp. Nhưng với một số nước thì nó được xem là một nghề và có nghiệp đoàn hẳn hoi. Và sở dĩ các nước ấy công nhận nó là một nghề vì đó là một nhu cầu của xã hội vì vậy chẳng bao giờ dẹp được nạn mại dâm. Vậy cho nên hay hơn hết là công nhận họ để tập trung lại, quản lý họ tốt hơn. Còn chuyện nó tốt hay xấu thì tùy vào mỗi người mà thôi, Nghề nghiệp nào lại không có người tốt, kẻ xấu. Nếu ta xem nó là việc làm xấu, tức là ta có quan niệm tình dục là chuyện xấu. Cũng nên thoáng chút và xem nó nhẹ nhàng hơn. Nó cũng không phải là ghê gớm , xấu xa gì lắm đâu nếu ta hiểu nó. Cũng như người ngoài xem người đồng tính chúng ta là những người sa đoạ, chỉ có ham muốn tình dục mà thôi.
Thuần
12-05-2009, 08:52 PM
call hay kô kô quan trọng. quan trọng họ sống như thế nào.
nó xấu vì thường đi sau 1 đêm sẽ kéo theo nhiều cái xấu không dừng lại chỉ ở 1 đêm
mr.dark
12-05-2009, 09:11 PM
"lao động chân chính" =]] ??? bạn định nghĩa thế nào là lao động chân chính ??? :"D
Tôi nghĩ những gì tôi nói trong comment trước đã đủ nói lên khái niệm rồi. Bên tốn công, bên tốn của, họ cũng phải bỏ sức lao động như ai, duy chỉ khác ở hình thức, bạn đừng đem so đo với trộm cắp, callboy chả lấy trộm cái gì, mà cũng chả bao giờ dí súng vô đầu ai mà uy hiếp : làm tình với tôi đi, rồi đưa tiền cho tôi ngay lập tức!!!
Khi nó bị cấm thì nó không thể coi là một nghề.
Con người ta cần có sự thông cảm, nhưng không thể cứ thấy callboy là đổ ngay cho hoàn cảnh được. Mỗi người một con đường. Đến gay còn bị kỳ thị nữa nói chi là callboy bị ghẻ lạnh. Nguyên nhân gây ra các căn bệnh tình dục, phá hoại hạnh phúc gia đình, làm mất văn minh cho một xã hội... vì nó đã có sự tai tiếng từ trước rồi nên thay đổi sự miệt thị là rất khó.
Tất nhiên là tôi chưa bao giờ có thể hy vọng thay đổi điều gì, những đều bạn nói là sự thật khó chối cãi, nhưng bất cứ cái gì cũng có 2 mặt của nó, tôi cũng chỉ mong chúng ta- những người ngoài cuộc có sự cảm thông hơn. Và hãy thử một lần đặt câu hỏi ngược lại: nếu như ai cũng ý thức sự nguy hiểm của những " căn bệnh tình dục", ai cũng ý thức giữ gìn "hạnh phúc gia đình" và ai cũng ý thức về " văn minh xã hội"... thì tôi nghĩ đời chẳng có callboy đâu.
Ath sẽ công nhận call (cả girl và boy lun) là một nghề nếu:
- Chịu sự quản lý của cơ quan, đơn vị nhất định; và hoạt động tập trung qua các đầu mối nhất định (để dễ kiểm tra và giám sát)
- Làm việc đúng theo "đơn giá", ko được tùy tiện nhận thù lao ngoài công việc (đặc biệt là mấy thứ có giá trị lớn như nhà, xe... T.T)
- Đóng thuế
- Có hiểu biết nhất định về việc mình làm và "an toàn lao động". Cũng giống như yêu cầu tài xế phải có bằng lái; thế thì call cũng phải khỏe mạnh, có sự hiểu biết về các nguy cơ lây nhiễm bệnh qua đường tình dục, luôn luôn tuân thủ các quy tắc an toàn (sorry, cái "an toàn" này ath hok rành lắm T.T), khám sức khỏe định kỳ (để phát hiện bệnh, nếu có)
(Suy nghĩ xem còn thiếu j thì bổ sung sau)
Đối với khách hàng cũng cần có một số quy định:
- Độc thân, hoặc được sự chấp thuận của người bạn đời. (Cứ nghĩ đến việc trốn nhà đi ăn phở, ăn chả, ăn nem thì... :-<)
- Cũng phải tuân thủ các quy tắc an toàn.
.................................................. .................................................. ............................
Kết luận: Call hiện tại chưa thể được xem là một nghề ở VN.
P/s: Trên đây ath chỉ nói về vấn đề "nghề" hay " ko là nghề". Còn việc người khác nhìn cái nghề này như thế nào thì đó là tùy suy nghĩ của người ta. Chẳng phải cũng có khối người chê nghề quét rác hay lao công hay... là những nghề dơ dáy, thấp hèn hay sao? Ai nghĩ sao là quyền của họ, mình hầu như ko có quyền gì mà xét nét!
Tôi đang ấp ủ mở một cái "động" có tổ chức, lúc đó mời athanh làm cổ đông hén. hehe
Nếu xét về việc nó có phải là một nghề hay không, thì ở Việt Nam hiện giờ nó không được xem là một nghề và với những việc như vậy thì thường người ta gọi đó là cái nghiệp. Nhưng với một số nước thì nó được xem là một nghề và có nghiệp đoàn hẳn hoi. Và sở dĩ các nước ấy công nhận nó là một nghề vì đó là một nhu cầu của xã hội vì vậy chẳng bao giờ dẹp được nạn mại dâm. Vậy cho nên hay hơn hết là công nhận họ để tập trung lại, quản lý họ tốt hơn. Còn chuyện nó tốt hay xấu thì tùy vào mỗi người mà thôi, Nghề nghiệp nào lại không có người tốt, kẻ xấu. Nếu ta xem nó là việc làm xấu, tức là ta có quan niệm tình dục là chuyện xấu. Cũng nên thoáng chút và xem nó nhẹ nhàng hơn. Nó cũng không phải là ghê gớm , xấu xa gì lắm đâu nếu ta hiểu nó. Cũng như người ngoài xem người đồng tính chúng ta là những người sa đoạ, chỉ có ham muốn tình dục mà thôi.
Tôi đồng ý với bạn
call hay kô kô quan trọng. quan trọng họ sống như thế nào.
Xã hội cứ mải nhắm vào họ, báo chí chỉ trích, mọi người né tránh, thử hỏi họ phải "sống" thế nào???
namphong
12-05-2009, 09:11 PM
Vấn đề tại sao lại nghĩ xấu về callboy :m070:
Theo tớ thì Callboy là những người lười biến nhát làm và thường hay đỗ thừa cho hoàng cảnh. loại này tớ rất ghét :m141:
Tuy nhiên cũng có 1 số người vì không có cơ hội nhiều để chọn cho mình 1 cái nghề mình mong muốn, và muốn thực hiện ước mơ bằng việc bán thân xác của mình.
Tuy nhiên tớ không cho toàn bộ Callboy điều xấu niếu tính theo kiểu phần trăm thì ghét là 78% và thông cảm cho thì 22% thui :m035:
JueBieShi
12-05-2009, 09:47 PM
Xin lỗi , ý của tôi là lao động chân chính, có sự thỏa thuận giữa về tiền bạc giữa đôi bên. Đâu có call boy nào phải rình mò và lén lút, đúng không nè?
Lao động chân chính được nhìn nhận dựa trên cơ sở đạo đức. Mà chuẩn mực đạo đức là tập hợp những giá trị chung nhất được đánh giá là đúng trong một cộng đồng.
Prostitution không phải chỉ không được chấp nhận trong truyền thống Á Đông, mà tại các nước Tây Âu nó cũng bị coi là một nghề thấp hèn mặc dù đã từng là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn thời cổ Hy Lạp.
Tôn giáo, truyền thống, giáo dục, xã hội, khoa học.... đều có những lý do riêng biệt để không chấp nhận nó như một nghề.
Nói như vậy không có nghĩa là khinh miệt hoạt động xác thịt. Con vật biết kiếm ăn, biết nghỉ ngơi và biết làm tình. Con người cũng biết ngần ấy thứ cộng thêm việc xây dựng và cống hiến cho một nền văn mình mà mình kiến tạo.
Tiền là vật ngang giá sức lao động. Không xét các yếu tố khác, thì trong bất kì một nghề bình thường nào bên lao động nhận tiền khi và chỉ khi đã cho đi một sự cống hiến nào đó cho cộng đồng (gián tiếp, trực tiếp, lớn, nhỏ...dưới nhiều hình thức: sản phẩm, dịch vụ, bán sản phẩm...). Số tiền nhận được có thể được dùng cho các hoạt động tái tạo sức lao động (ăn, ngủ, vui chơi, trị bệnh...) để rồi sức lao động đó quay lại tạo ra tài sản mới. Đó là vòng quay các yếu tố kinh tế.
Nếu người ta trả tiền cho nhau để thực hiện một hoạt động sinh lý bình thường thì xét đến tận gốc rễ đó là một sự mất mát về kinh tế.
Và nếu con người trả tiền cho nhau để mua lấy một lần khoái cảm thì con người sẽ trả gì cho bao nhiêu sinh mạng loài vật mà họ sử dụng để phục vụ các hoạt động của mình.
Tất nhiên là trong một cộng đồng luôn có một sự khác biệt, nhưng nó cũng như những giọt nước nhỏ bắn ra khỏi một guồng xoay lớn.
Chúng ta quen với việc nghĩ về mại dâm như một thứ gì đó xấu xa. Và chúng ta thường chỉ dừng lại ở đó, ít ai nghĩ xa hơn hoặc được giải thích xa hơn. Chúng ta đơn giản chấp nhận nó như một điều dĩ nhiên, và điều này đôi lúc tạo sự phản kháng. Nếu chúng ta nhìn nhận được vấn đề sâu xa hơn thì chúng ta sẽ có đủ lý lẽ để tự tin mà không thích mại dâm. Điều này chắc chắn sẽ làm giảm hoạt động của nghề này.
Dù sao, con người vẫn hướng tới Chân - Thiện - Mỹ, cần gì phải tiếp tục làm một việc mà ta đã nhận ra là sai.
tommytraingy2k
12-05-2009, 10:08 PM
Xlỗi chịu hok nổi topic nì!!!
Rốt cuộc D thấy đây chỉ là những lời nguỵ biện của những kẻ lười biếng, chỉ muốn có tiền màh ko muốn lao động (xlỗi! D hok nói chủ topic này!)
D hok và sẽ hok bao giờ coi và chấp nhận cái việc callb như là 1 cái NGHỀ!!! thật sự D rất khinh cái việc này!!!
Thử hỏi, tại sao các bạn callb, có đủ sức lao động, chân tay lành lặn nếu hok muốn nói là khá xinh!! Vậy tại sao lại làm cái nghề nhơ nhớp đó?! Đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, và cũng sẽ hok bao giờ thông cảm cho cái gọi là "vì cuộc sống" (lo tiền ăn học, đóng tiền nhà .v.v.) Rất nhìu tấm gương sờ sờ ra đó về việc gđ khó khăn màh vẫn vươn lên học tốt!!! Còn giả dụ nếu gđ có wá sức nghèo đi chăng nữa, thì tạm dừng việc học lại, đi làm 1 công việc gì đó chân chính để kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, chứ hok phải bằng việc nằm nghiêng nằm ngửa cho ngkhác chà đạp lên thân xác của bản thân mình!!!
Thà rằng các bạn bán vé số, bán nước đá, làm cu-li bốc vác, hốt rác .v.v..xlỗi! nó vẫn thanh cao gấp trăm ngàn lần so với cái nghề nhơ nhớp đó bạn àh!!! bạn đừng "Thanh cao hoá" hay "đơn giản hoá" nhằm làm nhẹ đi tính chất trầm trọng của cái nghề bị nhìu ng khinh bỉ đó!!!!
Cha mẹ các bạn sinh các bạn ra, liệu sẽ như thế nào nếu họ biết rằng các bạn đem về những đồng tiền như thế lo cho gia đình?! Hok bík có bạn nào xem vở cải lương kinh điển "Nửa đời hương phấn" chưa nhỉ?! Một 1 ng cha ng mẹ nào dẫu nghèo đến thế nào vẫn sẽ hok bao giờ chấp nhận đc việc con cho chính mình mang nặng đẻ đau để rồi phải làm 1 thứ NÔ LỆ TÌNH DỤC, 1 MÓN ĐỒ CHƠI THOẢ MÃN NHỤC TÍNH của ngkhác cả các bạn àh!!! Cha mẹ muốn cho các bạn ăn học là để các bạn có tương lai tốt, chứ hok phải để đâm đầu vào ngõ cụt của cuộc sống?!!
D chưa bao giờ thấy đc 1 ai lao vào con đường làm callb, callg hay nói thẳng là làm đĩ này màh lại ăn học nên người cả!! Dark đã nói "ngta cũng phải chbị tùm lum thứ để hành nghề" vậy thời gian học hành ở đâu? khi ngta chỉ bík chăm chút bản thân đẹp hơn để lọt vào mắt khách hàng, wần áo đẹp v.v
Thoy! D hok muốn nói tiếp vì D sợ mình sẽ rất nặng lời...thoy thì chta sẽ bàn luận tiếp vậy!!!
athanh
12-05-2009, 10:18 PM
Tôi đang ấp ủ mở một cái "động" có tổ chức, lúc đó mời athanh làm cổ đông hén. hehe
Ath nói trên phương diện so sánh với các nghề khác...
Ath ko có nói là ath chấp nhận cái nghề này nhá... Vì với ath tình dục là thăng hoa của tình yêu, do đó ko có cái gọi là "giá", ko thể dùng tiền mà mua!
Chỉ có thể cảm thông với một số trường hợp cụ thể thôi!
P/s: Người "bán" còn dễ cảm thông hơn mấy người "mua" nhiều...
mr.dark
12-05-2009, 10:30 PM
Các bạn thân, có những trường hợp vì đường cùng mới phải dấn thân làm call. như tôi đã nói, nếu người ta không có "cầu" thì chẳng ai đi làm call cả. Vả lại, có nhiều điều mà chúng ta không thể hiểu được hết về cuộc đời của 1 call, nếu các bạn để ý, phần lớn những callboy thường không phải là dân thành phố, học thức thấp, vậy có cách nào khác mưu sinh giữa cái chốn "nghẹt thở" này. không hẳn là họ làm biếng, song tôi đã khắng định, ai cũng có khía cạnh và khả năng, tại sao không thể không tận dụng? Phải chăng vẫn do tư tưởng con người cứ có thành kiến về tình dục, cứ nghĩ tình dục là thứ gì đó đen tối mới quy kết cho callboy???
athanh
12-05-2009, 10:38 PM
như tôi đã nói, nếu người ta không có "cầu" thì chẳng ai đi làm call cả.
Xã hội có cung ắt sẽ có cầu
Rốt cuộc là "cung" có trước hay "cầu" có trước zda?
Mí người làm tui choáng váng ùi nhe...
P/s: Trước giờ tui cứ nghĩ là "có cầu ùi mới có cung" nên người "mua" tội lỗi hơn người "bán" nhiều lần á!
tommytraingy2k
12-05-2009, 10:59 PM
Các bạn thân, có những trường hợp vì đường cùng mới phải dấn thân làm call. như tôi đã nói, nếu người ta không có "cầu" thì chẳng ai đi làm call cả. Vả lại, có nhiều điều mà chúng ta không thể hiểu được hết về cuộc đời của 1 call, nếu các bạn để ý, phần lớn những callboy thường không phải là dân thành phố, học thức thấp, vậy có cách nào khác mưu sinh giữa cái chốn "nghẹt thở" này. không hẳn là họ làm biếng, song tôi đã khắng định, ai cũng có khía cạnh và khả năng, tại sao không thể không tận dụng? Phải chăng vẫn do tư tưởng con người cứ có thành kiến về tình dục, cứ nghĩ tình dục là thứ gì đó đen tối mới quy kết cho callboy???
1. Vì đường cùng: D hok chấp nhận câu nói này. vì bạn còn sức lao động, thân thể lành lặn. Tại sao những ng khó khăn khác ngta có thể tìm đủ thứ nghề để làm tại sao lại muốn đi làm nghề bán thân xác?!
2. Cách mưu sinh: Như D nói ở trên rồi! bán vé số, rửa chén, phụ việc nhà hàng. thiết nghĩ cv đó teen làm cũng nhiều, và những ng wá tên cũng làm đc...tại sao ngta sống đc. còn callb lại hok?!
3. "Không hẳn" làm biếng?!: không hẳn là sao nèh?! khi đã suy nghĩ chọn "nghề" đó thì rõ ràng, họ có lý trí cao, chứ hok phải là cạn nghĩ. Vậy tại sao hok chọn 1 cv đổ mồ hôi sôi nước mắt để làm màh lại chọn 1 việc nhàn hạ, lương ổn màh lại nhanh chóng như vậy?! Bạn có biết rằng lắm ng đi làm 8 tiếng 1 ngày, 30 ngày 1 tháng màh lương có 800k. Trong khi "đi khách" 200k/1 cuốc. Thử hỏi xem rằng bạn có đang lựa chọn hay hok?! Rõ ràng là lười biếng, khi trong những ngày rãnh rỗi ko đi làm, đợi tới cận kề lúc đóng tiền học hay đại loại vậy thì mới lao vào đi kiếm tiền = con đường đó? vì nó nhanh chóng? mau kiếm tiền?!
4. Khía cạnh và khả năng: "khía cạnh" ở đây là gì D hok hỉu?!! hay đó là 1 cái "hoàn cảnh" nào đó? Còn "khả năng"...hic! làm tình chuyên nghiệp, làm cho ngkhác sung sướng thoả mãn dục tính gọi là "khả năng"...haizzzz...vậy kể ra con người có cái khả năng tốt nhỉ?!
5. Có thành kiến về tình dục: Hic...D nghĩ hok ai có thành kiến về TD...nhưng liệu thử hỏi ng iu của bạn có chấp nhận wen 1 ng làm callb hay hok?! hay để rồi sau này ngta "ăn wen nhịn hok wen"...liệu có ai chấp nhận ng iu mình đã từng wa tay những thằng khác hay hok?! liệu có ai bình thản trước những suy nghĩ của bản thân rằng "cái việc mình đang làm với ng iu mình có khác gì với việc ngta ăn bánh trả tiền với ng iu của mình hay hok" haizzz....
hoangtubuidoi
12-05-2009, 11:05 PM
Các bạn thân, có những trường hợp vì đường cùng mới phải dấn thân làm call. như tôi đã nói, nếu người ta không có "cầu" thì chẳng ai đi làm call cả. Vả lại, có nhiều điều mà chúng ta không thể hiểu được hết về cuộc đời của 1 call, nếu các bạn để ý, phần lớn những callboy thường không phải là dân thành phố, học thức thấp, vậy có cách nào khác mưu sinh giữa cái chốn "nghẹt thở" này. không hẳn là họ làm biếng, song tôi đã khắng định, ai cũng có khía cạnh và khả năng, tại sao không thể không tận dụng? Phải chăng vẫn do tư tưởng con người cứ có thành kiến về tình dục, cứ nghĩ tình dục là thứ gì đó đen tối mới quy kết cho callboy???
cái j mun nói thì thấy Jue nói ráo cả rôìi, có rảnh bạn ngồi đọc lại cái cm của Juebueshi nhá.
có đôi đìu m1un nói thêm cho bạn "thấu' :">
1. những trường hợp vì đường cùng làm callboy ko thể lấy ra để mà thôg cảm dc vì đây là số rất ít (còn hem bít có hem nưã). nếu bạn nói dc VD cụ thể mình sẽ tin
2. cung có trước hay cầu có trước thì chưa bít đâu nha :)). bạn cứ thử cm "cầu" có trước "cung" đi :))
3. những điều ko thể hìu là điều j ??? 1 ng hỉu rõ callboy như bạn liệu có thể nói cho mình nghe ko.
4. ko phải dân thành phố, ko học thức,..v.v. ko phải là lý do để biện hộ cho việc trở thành callboy . nếu ko mưu sinh dc ở đây thì cứ về wê mà sốg, bon chen lên tp này để chỉ trở thành callboy à :)) ngoài ra còn thiếu j nghề để mà bán sức lao động. Để mà trở thành callboy dĩ nhiên bạn phải có "sức khỏe hơn ng" để mà wần wật nửa đêm về sáng :)) thế sức vóc đó làm dc thiếu j việc : chạy bàn, giữ xe, bốc vác, ... chỉ khác ở chỗ là những việc đó khó mà kiếm dc hàg trăm ngàn mỗi đêm so với "nhắm mắt đưa chân" :)) ngoài lý do lười lao động thì chả còn thấy ly do nào biện hộ dc cả.
5. ở đây ko có ai bảo tình dục là xấu cả :) but cái hình thức kinh doanh của callboy là "tiền trao cháo múc". cứ ai có tiền quẳng vào mặt callboy là có thể mún làm j trên cơ thể của a ta cũng dc :"D hành động đó bạn ko thấy phi đạo đức à ??? ngay cả động vật còn chưa có cái kỉu ai mún xxx cũng dc thế :)).
nếu bạn hỉu bít nhìu 1 chút thì bạn sẽ bít dc cái gọi là "cây nhân cách" và nếu bít nhìu hơn 1 chút nữa thì TỰ TRỌNG là đức tính cơ bản nằm dưới cùng trên "cây nhân cách". Một ng mà mà ngay cả nhân phẩm cơ bản của 1 con ng còn ko có thì có xứg đáng dc cảm thông ko ???
Bình yên nhỏ
12-05-2009, 11:19 PM
Làm Call boy ở 1 số nước được pháp luật chấp nhận được xem là 1 nghề nên đó là nghề chân chính.
Còn ở VN phong tục tập quán kok cho...đó là phạm pháp và người dân VN đa số đều kok chấp nhận nên đó kok phải là 1 cái nghề.
Phong tục tập quán suy nghĩ người dân mỗi vùng mỗi nơi mối khác. Điều đó tạo nên bản sắc riêng, xin làm ơn đừng đem Thái lan , mỹ hay Nhật mà so sánh với VN, khập khiễng lắm.
Riêng tui...tui ghét call. 1 lũ hèn hạ.Bán thân xác để kiếm tiền.
Còn muốn biết Call boy có phải "nghề chân chính" hay kok thì ra đồn công an nói là "Tôi là call boy, đó là nghề chân chính" xem sao. =)) =)) . Có mấy đứa bây h nó xem phim Mỹ , phim Nhật riết bị bệnh nặng lắm rồi. Thấy nước ngoài thế nào thì cứ xăm xăm muốn VN phải như thế. Pó tay
tommytraingy2k
12-05-2009, 11:25 PM
Riêng tui...tui ghét call. 1 lũ hèn hạ.Bán thân xác để kiếm tiền.
Hic...thiết nghĩ chta chỉ nên góp ý thui!! đừng chửi chứ...hic...nói nặng wá àh....nghe nó sao sao áh....haizzz....bạn BYN dữ wá :((
Nguyên nhân gây ra các căn bệnh tình dục, phá hoại hạnh phúc gia đình, làm mất văn minh cho một xã hội... vì nó đã có sự tai tiếng từ trước rồi nên thay đổi sự miệt thị là rất khó.
Đọc tới đây tự nhiên tưởng tượng ra 1 cảnh thế này: 1 callboy chạy thẳng vào nhà của 1 gia đình nào đó rồi nói với chồng (nếu callboy đó thích hành nghề cho gay) hoặc vợ (nếu call boy đó straight) của người kia rằng: "Anh ơi/chị ơi, đến với em đi, chiều chuộng em đi... cho em làm call boy của anh/chị đi!" :hk19::hk19:
Hình như chưa có call boy nào làm thế cả nhỉ ... bởi nếu có thì với cái "dư luận" + "công luận" nghiệt ngã ở cái xứ "mười phần trong nhà thì ra đường đã 8, 9 phần" này hẳn là nó cũng phải lên báo hay đồn ầm lên khắp toàn quốc rồi ... cầu và cung luôn đi liền với nhau, 1 trong 2 cái mất đi thì ko còn cái kia, ko còn ai muốn call boy thì nghề đó sẽ mất dần đối tượngkhách hàng thôi,... xin lỗi mọi người, nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ là những người làm hoạt động thân xác để kiếm tiền là nhơ nhuốc cả ...
Ngoại tình thì ko có call boy cũng ngoại tình .... đâu đổ lỗi tại vì call boy nên gia đình mất hạnh phúc!? Hằng ngày vợ chồng cãi nhau, đánh đập vỡ đầu chảy máu cũng gọi là hok có hạnh phúc vây...
Cái gì cũng có cái giá của nó thôi... call boy đâu phải hành nghề call boy 100%! Họ vẫn tìm đường để có 1 nghề khác vậy,... vì bản thân họ biết là làm call boy ko thể làm cả đời, đến 1 tuổi nào đó thì họ cũng sẽ mất dần đi lượng khách hàng của mình thôi... đến lúc đó họ vẫn phải tìm đường để mưu sinh bằng 1 cách khác thôi... còn nếu họ ko tìm được 1 cách mưu sinh khác thì công bằng mà thì họ ko khôn ngoan và sáng suốt khi chỉ biết lao đầu vào nghề làm call boy thôi.
Còn về phần đạo đức của call boy thì chưa biết ai có đạo đức hơn ai cả, nếu nói vì họ hoạt động bằng tình dục thì họ mất đạo đức ... thế thì xin lỗi, nói 1 cách tiêu cực thì .... trên đời này có ai còn đạo đức? Vợ chồng cưới nhau cũng tình dục rồi sau đó chồng đưa tiền cho vợ hoặc vợ đi làm đưa tièn cho chồng cả đấy ... khác nhau chỉ là có tờ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn mà thôi, và thế thì cái thời hồi xa xưa, 2 người yêu nhau mà bị làng xã dè bĩu rồi dát nhau đi xa mà sinh sống ấy, họ chắc cũng là những người vô đạo đức nhỉ, vì lúc đó hiển nhiên là họ ko có giấy đăng ký kết hôn này, và họ cũng ko được cái làng xã của họ đồng ý mà. Và nếu cứ mãi là tình dục thì vô đạo đức .... thì .... thì .... có lẽ khi muốn có thai, phụ nữ đều ra tiệm thuốc tây mua 1 liều thuốc nào làm mình có thai để về mà uống quá ... vì nếu họ làm theo cách thông thường mà đáng lẽ ra họ luôn làm thì họ trở thành người vô đạo đức cả rồi .
Còn nếu nói đạo đức này do xã hội đánh giá ... đồng ý ... và chắc là tớ sẽ im tại đây thôi, vì tớ hết đường mà cãi rồi, vì hẳn nhiên điều này quá đúng ... tớ cũng là 1 người vô đạo đức đây... vì tớ là gay, mà gay thì vẫn đang được/bị xã hội xếp vào hàng ngũ những-cá-nhân-vô-đạo-đức ...
Thôi, vì tớ là 1 người đã bị xếp vào mớ vô đạo đức rồi, nên tớsẽ đi ra cho các bạn có đạo đức ngồi đây tranh luận về vấn đề đạo đức tiếp vậy! Chúc những người có đạo đức ngủ ngoan! ^^
thieugiavuive2002
13-05-2009, 12:02 AM
kô muốn đề cập vì có vẻ như đánh mất chính mình rồi. COi như vấn đề này thuộc về quan điểm đạo đức. Tôi không nghĩ Callboy đáng thương.
cauvongtrongdem
13-05-2009, 12:13 AM
mình chưa bao giờ nghĩ xấu về callboy cả vì đã có lần tình cồ đọc blog của một callboy và hiểu rằng callboy thì cũng là người thôi... và là người thì cũng có mặt này mặt kia
VitaminC
13-05-2009, 12:27 AM
ko phê phán gì callboy nhưng cái lí sự cùn này chả đâu vào đâu! chúng ta có thể thông cảm nhưng ko có nghĩa là chúng ta tán đồng. phân biệt rõ ràng bạn nhé!
hoangtubuidoi
13-05-2009, 12:28 AM
Còn về phần đạo đức của call boy thì chưa biết ai có đạo đức hơn ai cả, nếu nói vì họ hoạt động bằng tình dục thì họ mất đạo đức ... thế thì xin lỗi, nói 1 cách tiêu cực thì .... trên đời này có ai còn đạo đức? Vợ chồng cưới nhau cũng tình dục rồi sau đó chồng đưa tiền cho vợ hoặc vợ đi làm đưa tièn cho chồng cả đấy ... khác nhau chỉ là có tờ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn mà thôi, và thế thì cái thời hồi xa xưa, 2 người yêu nhau mà bị làng xã dè bĩu rồi dát nhau đi xa mà sinh sống ấy, họ chắc cũng là những người vô đạo đức nhỉ, vì lúc đó hiển nhiên là họ ko có giấy đăng ký kết hôn này, và họ cũng ko được cái làng xã của họ đồng ý mà. Và nếu cứ mãi là tình dục thì vô đạo đức .... thì .... thì .... có lẽ khi muốn có thai, phụ nữ đều ra tiệm thuốc tây mua 1 liều thuốc nào làm mình có thai để về mà uống quá ... vì nếu họ làm theo cách thông thường mà đáng lẽ ra họ luôn làm thì họ trở thành người vô đạo đức cả rồi .
ghy nói đi đâu thế nhở ??? quan hệ của 2 ng yêu nhau và quan hệ cuả 2 ng ko yêu nhau làm sao mà so sánh với nhau dc.
cái cơ bản khác nhau có thế thấy wa' rõ ràng là quan hệ tình dục của họ xuất phát từ tình yêu-1 thứ tình cảm luôn dc coi là thiêng liêng còn callboy thì ngược laị.
Như vậy chính quan hệ kiểu "ăn bánh trả tiền" nói 1 cách nào đó đã phủ định giá trị của tình yêu và tình dục thuần tuý.
thay vì từ quá trình đồng điệu về tâm hồn ng ta mới tiến tới quá trình đồng điệu về thể xác thì ở đây mại dâm lại dùng chính giá trị vật chất để thay thế giá trị tinh thần. mà đặc biệt đó còn là 1 giá trị rất "người" => tình yêu.
Như Jue đã nói : tiền là 1 vật trao đổi ngang giá. 1 khi chấp nhận hình thức mại dâm tức là đã coi con ng và tình cảm con ng như 1 món hàg. cái này hoàn toàn phủ định toàn bộ các giá trị đạo đức mà con ng đề ra.
Còn nếu nói đạo đức này do xã hội đánh giá ... đồng ý ... và chắc là tớ sẽ im tại đây thôi, vì tớ hết đường mà cãi rồi, vì hẳn nhiên điều này quá đúng ... tớ cũng là 1 người vô đạo đức đây... vì tớ là gay, mà gay thì vẫn đang được/bị xã hội xếp vào hàng ngũ những-cá-nhân-vô-đạo-đức ...
đúng là chuẩn mực đạo đức là do xã hội đánh giá và các chuẩn mực này tùy biến theo ko gian và thời gian.
gay đã từng như bạn nói, nhưng rõ ràg là, so với vài năm trước, xã hội đã có cái nhìn thoáng hơn nhiều. ta có thể thấy rõ từ hoàn toàn bị phủ định, nay vấn đề đạo đức của TGT3 đã chuyển sag nghi vấn.
rõ ràg xã hội lun bị tác động bởi nhận thức cá nhân. chân lý thì dần dần sẽ dc khẳng định, còn định kiến thì cũg dần thay đôỉ.
mại dâm là phi đạo đức nãy h đã dc nhìu ng chứng minh rồi. còn nếu ai mún nói gay là phi đạo đức thì cứ mạnh dạn chứng minh :"D Trong nhận định phải lun có cái khách wan và chủ wan rôì. ghy chỉ lấy cái chủ wan để phủ định là ko hợp lý.
tommytraingy2k
13-05-2009, 08:25 AM
Cái gì cũng có cái giá của nó thôi... call boy đâu phải hành nghề call boy 100%! Họ vẫn tìm đường để có 1 nghề khác vậy,... vì bản thân họ biết là làm call boy ko thể làm cả đời, đến 1 tuổi nào đó thì họ cũng sẽ mất dần đi lượng khách hàng của mình thôi... đến lúc đó họ vẫn phải tìm đường để mưu sinh bằng 1 cách khác thôi... còn nếu họ ko tìm được 1 cách mưu sinh khác thì công bằng mà thì họ ko khôn ngoan và sáng suốt khi chỉ biết lao đầu vào nghề làm call boy thôi.
Còn về phần đạo đức của call boy thì chưa biết ai có đạo đức hơn ai cả, nếu nói vì họ hoạt động bằng tình dục thì họ mất đạo đức ...
Vậy TẠI SAO KO TÌM 1 NGHỀ KHÁC NGAY TỪ BAY GIỜ HOẶC TRƯỚC KHI BƯỚC CHÂN VÀO CON ĐƯỜNG NHƠ NHỚP ĐÓ?!!! hay chỉ vì lười biếng, muốn sống = cái vốn có của mình, làm 1 trai ăn sương, thích làm món hàng tình dục - 1 món đồ chơi thân xác của ngkhác?!!! Đừng bao giờ đổ thừa rằng bạn hok có kiến thức, ko có sức khoẻ nên mới làm cái nghề đó?! Xin thưa, còn rất nhiều công việc khác phù hợp chứ hok phải chỉ muốn sáng ngủ cho thẳng cẳng, tối vác thân xác ra ngoài làm (vì hok có nắng, đỡ cực nhọc!), "làm" có hơn 1 2 tiếng là xong = ngkhác làm cả 1 tuần!!! Bạn thử dò xét xem bao nhiu % lần đi khách callb đc đối xử như 1 con ng với con ng....hay ngta bỏ tiền ra ngta có quyền trên thân xác của mình?!!!
ĐỪNG BAO GIỜ NGUỴ BIỆN HOÀN CẢNH!!! Ko lẽ những ai nghèo, hoàn cảnh khó khăn, đều trở thành callboy, callgirl, làm đĩ, trai bao, gái bao cả sao?!!! nói như vậy là đang sỉ nhục cả 1 tầng lớp khó khăn luôn muốn vượt lên số phận đó bạn àh!!!
AppOf_EDen
13-05-2009, 09:21 AM
ko phê phán gì callboy nhưng cái lí sự cùn này chả đâu vào đâu! chúng ta có thể thông cảm nhưng ko có nghĩa là chúng ta tán đồng. phân biệt rõ ràng bạn nhé!
Bạn này nói ngắn gọn mà hay nè.
Thiệt tình thì khi không thực sự đứng trong vai, nhìn bằng mắt của người trong cuộc thì ko ai có thể dám chắc là mình hiểu rõ về nó. Trong cái nhìn của callboy (...), đôi khi có những thứ ta chưa thể hiểu hết được.
Hơn nữa, ko phải callboy chỉ xuất phát từ đường cùng đâu. Có những người, ở trên cao, cao lắm, nhưng họ cũng có thể thành callboy. Vì sao? Vì họ có những nỗi đau về tinh thần, họ có những sự khác lạ quái đản trong cách suy nghĩ, vì họ chọn lựa như vậy? Chúng ta ko có quyền can thiệp vào quyết định của người khác.
Nói cho cùng thì trên đời này bao nhiêu hạng người, ko ai giống ai. Cuộc sống phức tạp là vì nó bản chất như thế. Ko thể có một xã hội hoàn hảo đến vô tưởng. Chỉ có điều, chúng ta làm hết sức có thể để khắc phục những thứ ko tốt, ko đẹp. Điều đó ko có nghĩa là chúng ta ko mở lòng, giúp đỡ những con người khác.
Uhm, ai đó là callboy. Vậy ai đó hãy từ bỏ đi. Sống vươn lên và quên cái quá khứ xấu xí đó. Ko ai thương hại và ghẻ lạnh nữa. Đời ko phải toàn đường cùng. Ở đâu đó, nghị lực là tất cả.
Và dĩ nhiên, chúng ta sống để chấp nhận và thông cảm những con người có nghị lực.
yankeeyankee
13-05-2009, 09:51 AM
Các bạn thân, có những trường hợp vì đường cùng mới phải dấn thân làm call. như tôi đã nói, nếu người ta không có "cầu" thì chẳng ai đi làm call cả. Vả lại, có nhiều điều mà chúng ta không thể hiểu được hết về cuộc đời của 1 call, nếu các bạn để ý, phần lớn những callboy thường không phải là dân thành phố, học thức thấp, vậy có cách nào khác mưu sinh giữa cái chốn "nghẹt thở" này. không hẳn là họ làm biếng, song tôi đã khắng định, ai cũng có khía cạnh và khả năng, tại sao không thể không tận dụng? Phải chăng vẫn do tư tưởng con người cứ có thành kiến về tình dục, cứ nghĩ tình dục là thứ gì đó đen tối mới quy kết cho callboy???
Mình chẳng bao giờ nghĩ tình dục là đen tối. Nó là nhu cầu của con người và trong tình yêu thì nó giúp cho người ta thấy gần gũi nhau hơn. Nhưng không phải vì mình không cho tình dục là đen tối mà mình ủng hộ callboy. Nếu mình có nhu cầu tình dục, mình sẽ tìm một người cũng có nhu cầu và có thể quan hệ với người đó (vì mình chưa có bf) và mình sẽ không lấy tiền. Đó chỉ là cả hai bên cùng được giả tỏa và mình thấy nó khá công bằng.
Còn callboy nhận tiền để have sex ? Nói thật là nó chỉ khác nhau ở chữ "tiền" thôi nhưng ý nghĩa của hành động thì khác hẳn. Đàn ông con trai có sức khỏe đàng hoàng tại sao phải đi làm việc đó. Chắc tại không phải vất vả, không phải lao động trí óc hay chân tay, được "sướng" mà lại có tiền nữa? Nhưng quan trọng là khi đó liệu mình còn giá trị gì không? Không chỉ trong mắt người ngoài mà ngay trong mắt của chính người bỏ tiền ra để mua dâm thì callboy đó cũng chả có cái kí lô nào rồi.
Còn "khía cạnh, khả năng" mà bạn nói thì mình thấy đa số mọi người đều có, quan trọng là có bao nhiêu người "dám" sử dụng nó để làm nghề thôi. Riêng mình thì không. Chính những người coi sex là đen tối, là công cụ thì mới đi xài nó để kiếm tiền đấy bạn ạ.
Bạn nói đúng có những người vì hoàn cảnh thật đấy nhưng có bao nhiêu phần trăm callboys là hoàn cảnh thật? Là không còn sự lựa chọn nào khác mới phải làm nghề đó? Hay phần lớn đều là vì thấy làm callboy vẫn nhàn hạ, dùng vốn tự có mà lại dễ hái ra tiền? Khi có bị hỏi thì diễn đi diễn lại cái bài "vì hoàn cảnh" để kêu gọi lòng thương hại của người khác. Thà không nói còn hơn là đổ lỗi cho hoàn cảnh. Mình thấy nực cười lắm.
mr.dark
13-05-2009, 10:03 AM
Có lẽ tôi đã không đúng khi bàn tới vấn đề này, tôi không nghĩ nó gây bức xúc và khơi gợi nhiều thứ đến vậy, song không phải vậy mà tôi cảm thấy ân hận khi viết những điều đó. Đầu tiên xin cho tôi đính chính lại tôi không phát ngôn trên tinh thần của 1 callboy, và tôi cũng không nhiều lần có cơ hội để tiếp xúc với họ nên đừng dùng lối "1 người hiểu rõ callboy như bạn" để ám chỉ này nọ, tất cả chúng ta chẳng ai có thể hiểu ai được đâu. Thứ hai xin đừng bàn luận đến thứ gì gọi là "nhân cách", tôi tôn trọng mọi người và tôi hy vọng cũng nhận được từ các bạn sự tôn trọng,đó là chưa kể đến tuổi tác, chúng ta hãy ý thức về giới hạn thôi ha. Còn những gì tôi cần nói tôi nghĩ bạn Ghy đã nói lên hết rồi, tôi không muốn đưa bất cứ 1 dẫn chứng cụ thể nào vô bài viết vì tôi không muốn nó trở thành 1 câu chuyện tâm sự hay 1 cái fic về cuộc đời của 1 callboy, nó không đáng để chúng ta đem ra bàn tán. Thế nhưng, tôi mong các bạn hiểu nếu bạn chưa từng phải bôn ba, cũng chưa phải đặt mình vào cái vị thế phải là người lo cơm, lo gạo nên đừng vội kết luận. Tôi cũng không phải là người thích đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng nếu hoàn cảnh là đường cùng, tôi nghĩ làm như thế cũng chính đáng. Chuyện giữ xe, bán vé số... như các bạn nói, tôi hiểu các bạn muốn đề cập đến điều gì, nhưng không phải ai cũng quen với việc lao động chân tay (lý do khách quan) hoặc dễ dàng tìm được 1 chân giữ xe, 1 đại lý vé số... giữa cái nơi đất chật người đông này? CÒn để giải thích cho câu hỏi
nếu ko mưu sinh dc ở đây thì cứ về wê mà sốg, bon chen lên tp này để chỉ trở thành callboy à thì xin trả lời ngay là bất cứ nơi nào họ cảm thấy có thể kiếm tiền nuôi thân và có cơ hội phát triển, họ đều có thể tìm tới. Dù làm callboy hay bất cứ điều gì, họ vẫn chưa bao giờ phải bấu víu vào 1 người thành thị nào, họ cũng chỉ dùng cái "mã" và sức lực của chính họ, mong là hiểu!!!
athanh
13-05-2009, 10:19 AM
ghy nói đi đâu thế nhở ??? quan hệ của 2 ng yêu nhau và quan hệ cuả 2 ng ko yêu nhau làm sao mà so sánh với nhau dc.
cái cơ bản khác nhau có thế thấy wa' rõ ràng là quan hệ tình dục của họ xuất phát từ tình yêu-1 thứ tình cảm luôn dc coi là thiêng liêng còn callboy thì ngược laị.
Như vậy chính quan hệ kiểu "ăn bánh trả tiền" nói 1 cách nào đó đã phủ định giá trị của tình yêu và tình dục thuần tuý.
thay vì từ quá trình đồng điệu về tâm hồn ng ta mới tiến tới quá trình đồng điệu về thể xác thì ở đây mại dâm lại dùng chính giá trị vật chất để thay thế giá trị tinh thần. mà đặc biệt đó còn là 1 giá trị rất "người" => tình yêu.
Như Jue đã nói : tiền là 1 vật trao đổi ngang giá. 1 khi chấp nhận hình thức mại dâm tức là đã coi con ng và tình cảm con ng như 1 món hàg. cái này hoàn toàn phủ định toàn bộ các giá trị đạo đức mà con ng đề ra.
Dark ko phản bác được đoạn này của prin thì sẽ ko thể thuyết phục được rằng call là chính đáng đâu!
mr.dark
13-05-2009, 10:29 AM
Dark ko phản bác được đoạn này của prin thì sẽ ko thể thuyết phục được rằng call là chính đáng đâu!
Tôi không cho mục đích mình lập 2pic kiểu như "lâu lâu rãnh, viết vài thứ rồi để cãi nhau cho vui miệng", và tôi cũng không muốn phải thuyết phục bất cứ ai có suy nghĩ giống tôi. Mỗi người có 1 suy nghĩ và tôi hiểu tại sao các bạn khó có thể chấp nhận đến vậy. tôi chỉ trả lời những comment mà tôi thấy cần thiết phải trả lời, còn với bạn prin gì đó, trong vài cm trước có những chỗ bạn dùng từ tôi không thích lắm nên hy vọng chúng ta chỉ nên tranh luận dựa trên cơ sở tôn trọng nhau, tôi không nói đúng theo ý các bạn không có nghĩa là tôi nói sai.
AppOf_EDen
13-05-2009, 10:44 AM
bạn ơi, từ "tôi" nghe nặng nề lắm.
Đối với nhiều người, nó còn nặng hơn chửi nhau đấy. Cảm thấy căng thẳng.
Tranh luận là tốt nhưng cũng nên biết người tranh luận với mình là ai
mr.dark
13-05-2009, 10:52 AM
bạn ơi, từ "tôi" nghe nặng nề lắm.
Đối với nhiều người, nó còn nặng hơn chửi nhau đấy. Cảm thấy căng thẳng.
Tranh luận là tốt nhưng cũng nên biết người tranh luận với mình là ai
Hehe. thói quen rồi bạn. cái này có giải thích với vài bạn chat ngoài Y!H với tôi rồi nhưng chắc có 1 số chưa quen với cách xưng hô ấy. thông cảm bạn ha! Thanks bạn đã góp ý
JueBieShi
13-05-2009, 11:55 AM
Lúc trước mình cũng nghĩ như mr.dark, cũng có cái băn khoăn là tại sao nghề mại dâm lại bị khinh miệt như vậy. Lý do để mình ghét mại dâm lúc đó cũng không gì khác hơn chữ "sex" - một tư tưởng được áp đặt và khiến mình cảm thấy bất đắc dĩ lắm mới phải nghe theo nó.
Vì vậy mình mới suy nghĩ về nó trên một diện rộng hơn, vận dụng những kiến thức góp nhặt được để lý giải điều đó và nhận ra rất nhiều lý do đa dạng như mình đã nói ở cmt trước. Ở đây mình xin không diễn giải ra tất cả các lý do đó vì nó rất nhiều, rất sâu và rất rộng.
Hệ tư tưởng phương Đông, mặc dù phần lớn mang giá trị thường hằng. Nhưng vì cách truyền thụ cứng nhắc nên đa phần chỉ đào tạo được hai loại người: loại thứ nhất chấp nhận nó như một chân lý nhưng không hiểu về nó, loại thứ hai phản kháng lại nó vì không hiểu được lý do tại sao mình phải nghe theo. Mình may mắn được tiếp xúc với nền giáo dục phương Tây nên quen với việc đánh giá một vấn đề và tiếp nhận kiến thức từ nó bằng chính bản thân on a continuous basis.
Nói gọn lại, nếu bạn thật sự quan tâm đến vấn đề thì put your thoughts into it, chủ đề của topic chỉ để khơi gợi, bạn là người duy nhất hưởng lợi từ kiến thức có được từ nó. Và nếu bạn muốn chia sẻ hoặc trao đổi kiến thức đó thì topic này để bạn post suy nghĩ của mình, counter argue , discuss. Còn những ai chỉ muốn show your existence thì không bàn.
nguyendunng
13-05-2009, 01:07 PM
Trước đây, cũng có một vài topic với các vấn đề từa tựa topic này như topic nói về bài báo viết về "Động quỷ Vườn Lài". Ai cũng chê bai, ghê tởm những người chui vào rạp hát đó để tìm bạn hay để lt. Chúng ta cứ đứng ở góc độ, vị trí của mình để xét đoán người khác thì e là không ổn. Mà hãy đặt mình vào vị trí của người đó rồi hãy xét đoán người ta.
Ở đây, chúng ta nên xét xem việc làm CB hay CG có thể xem là chính đáng không và như chủ của topic này thì chúng ta nên thông cảm hơn cho họ.
Chuyện tình dục là một nhu cầu tự nhiên và cần thiết để duy trì nòi giống. Nhưng do con người hình thành nên xã hội và có những điều luật của xã hội nên con người không thể tự do thỏa mãn nhu cầu đó nếu không tuân theo luật lệ của xã hội. Vì thế con người ta phải tự thỏa mãn ( thủ dâm), mà chuyện TD thì trước đây cũng từng bị lên án là việc làm đồi bại, phi đạo đức (cũng như bây giờ chuyện bán dâm ). Có thể mình so sánh hơi khập khiễng, nhưng đó có thể xem là là chuyện của tự nhiên, mà chúng ta vì những đạo đức xa xưa làm cho chúng ta thấy nó không còn là tự nhiên nửa :Con gà trống bới đất, tìm được con giun, nó sẽ cục cục kêu gà mái cho ăn để được đạp mái. Con cá trống sẽ tìm cọng rong đẹp, dài cho con cá mái để được cá mái bằng lòng... Con người ta cũng vậy thôi. Bạn cứ nghĩ đi, biết bao định kiến xã hội theo thời gian đã được dẹp bỏ. Để đến bây giờ, chúng ta cho đó là điều phi lý, nhưng ngày xưa người ta lại bảo là có lý. Chuyên bán dâm đây cũng như vậy. Bây giờ, trên mạng, chúng ta gặp đầy rẫy nhưng nick chat tìm bạn qua đường, tìm bạn tình. Tất cả cũng vậy thôi. Có khác chăng là có sự trao đổi tiền bạc hay không thôi.
Còn chuyện mà theo nếp sống của MỸ, Nhật hay Thái... thì đừng quơ hết mọi chuyện vào. Cái gì hay, tốt thì ta nên theo và phải theo chứ. Thế bạn có thấy nhờ những tư tưởng thoáng của người ta mà bây giờ người đồng tính mới "dễ thở" hơn cách đây 10 năm, 20 năm sao. Bạn không thấy rằng tư tưởng cởi mở của Thái Lan, cách nhìn nhận vấn đề thực tế hơn về tình dục và mại dâm của họ đã làm nên điều kì tích là họ là nước đứng đầu thế giới về việc giảm số người lây nhiễm HIV. Còn chúng ta lại là nước đang có nguy cơ bùng phát HIV vì những định kiến cổ hủ đó.
Mỗi người có mỗi cách nhìn riêng, nhưng nên có chung với nhau một cách nhìn. Việc gì không gây hại cho ai, không ảnh hưởng đến xã hội thì mình thấy chẳng việc gì phải lên án cả. Nếu bảo họ là lười nhác, làm biếng lao động thì cũng đúng. Nhưng xã hội thì phải vậy. Nếu ai cũng siêng năng làm việc hết thì đâu còn là xã hội nửa.Nếu nói thế thì người mẫu cũng là lười lao động sao, vì công việc của họ cũng nhờ chủ yếu vào hình thể có sẵn. Ca sĩ thì nhờ vào giọng ca trời cho sao.
Âu , nói sao cũng được.
kjtaro
13-05-2009, 01:22 PM
Thật sự thông cảm cho những người đã ... cùng đường .
Còn bt mà đi làm callboy thì nghĩ vậy là đúng òy , hok có nghĩa xấu
tommytraingy2k
13-05-2009, 01:23 PM
Haizzz....
Nc với ng có tư tưởng như bạn nguyendunng thì...thua! ngang như cua thì...thoy! D sẽ hok vào topic này bàn bạc nữa....chỉ muốn tóm lại 1 chút...
thoy thì cuộc sống là của mỗi ng, bản thân, thân thể cũng là của từng nguời...sẽ hok xen vào nữa...ai làm gì làm...mặc ai....tự làm tự chịu...trên đời D luôn tin vào luật nhân quả và báo ứng....ai làm gì ắt sẽ nhận lại những gì mình đã làm vậy thoy :)
Gửi tới những bạn đã lỡ bước chân vào con đường ấy!! Nếu được, cố gắng thoát ra nhé, và hãy làm lại 1 cuộc đời mới, 1 cuộc sống mới hạnh phúc hơn nhé!!!
hoangtubuidoi
13-05-2009, 02:01 PM
Tôi không cho mục đích mình lập 2pic kiểu như "lâu lâu rãnh, viết vài thứ rồi để cãi nhau cho vui miệng", và tôi cũng không muốn phải thuyết phục bất cứ ai có suy nghĩ giống tôi. Mỗi người có 1 suy nghĩ và tôi hiểu tại sao các bạn khó có thể chấp nhận đến vậy. tôi chỉ trả lời những comment mà tôi thấy cần thiết phải trả lời, còn với bạn prin gì đó, trong vài cm trước có những chỗ bạn dùng từ tôi không thích lắm nên hy vọng chúng ta chỉ nên tranh luận dựa trên cơ sở tôn trọng nhau, tôi không nói đúng theo ý các bạn không có nghĩa là tôi nói sai.
Nếu bạn ko phải "lâu lâu rãnh, viết vài thứ rồi để cãi nhau cho vui miệng" thì bạn phải xác định đc mục đích của bạn khi tạo topic này là j ?
mún hiểu tại sao mọi ng lại gét callboy??? hay kêu gọi mọi ng thông cảm cho callboy ??? hoặc khẳng định callboy là đối tượng ko đáng bị lên án ??? v.v....
cho dù là mục đích j, một khí bạn đã mở ra 1 topic, bạn nên dựa trên tinh thần tranh luận, thảo luận, và tiếp thu ý kiến ng khác để từ đó thận thức đúng vấn đề.
1 ý kiến nào đó nếu bạn thấy ko đúng thì bạn có quyền cm để bác bỏ nó bẳng nhìu phương pháp như : biện chứng, phản chứng, suy lý, .... còn 1 ý kiến nào đó dc nhìu ng ũng hộ, hay là tự bản thân bạn nhận thức dc điều đó là đúng thì nên đẹp bỏ cái sự "cứng đâù" để mà ngẫm lại.
Ở đây chúng ta tranh luận dựa trên tinh thần trao đổi, tiếp thu là chính, chứ ko phải là 1 buổi "bảo vệ đề tài luận án tiến sĩ" :)) thế nên kko nên cứ khăng khắng cố chấp, bảo thủ tư tưởng của mình làm j.
có thể bạn nói đúng ? có thể tôi noí sai ? Nhưg nếu bạn muốn chứng minh tôi nói sai thì xin mời bạn cứ đưa ra ý kiến. Trong cuộc tranh luận kẻ thắng ng thua sẽ không quyết định = việc 1 ng nhận thua, mà chính những ng vào cm topic này sẽ nhận ra dc lý lẽ của ai sắc bén hơn, chắc chắn hơn. nói cách khác, là do ng đọc quyết định, cho nên nếu 1 luận điểm của tôi vẫn chưa bị bác bỏ thì nó đúng với những đôi tượng đọc.
Nếu bạn mở ra 1 topic thế này mà trong đầu cứ khăng khăng "không muốn phải thuyết phục bất cứ ai có suy nghĩ giống tôi", "Mỗi người có 1 suy nghĩ", "tôi không nói đúng theo ý các bạn không có nghĩa là tôi nói sai",... thì bạn mở ra topic này để làm j ? :))
với suy nghĩ đó bạn có tiếp thu or cho người khác tiếp thu dc thứ j dâu :)) chả nhẽ mục đích bạn mở topic là để cho ng khác thấy bạn là 1 ng nhân hậu, bít cảm thông và bác ái thế nào à ?:))
Về phần ngôn từ, thì hình như từ đầu đến h prin chưa hề xúc phạm j đến bạn :"D còn nói đến callboy vẫn chưa nặng nề bằng nhìu ng :"D tất nhiên, khi muốn tranh luận thì ngôn từ phải dc "gọt duã" đôi chút để mà "nói ngọt lọt đến xương" :)) tuy nhiên, prin vẫn còn đang kiểm soát dc. tự tin mà nói thì đến h vẫn còn rất TÔN TRỌNG và TỰ TRỌNG.
còn 1 việc mà mún cho bạn nghe chơi thôi :"D đó là prin cũng là dạng trai wê lên tp :)) và hiện h prin cũng đang đi làm thêm kiếm tiền, tât nhiên là ko đi làm callboy ( do nhan sắc khiêm tốn =]] ). nếu mà dark tìm dc bạn callboy nào mún đi giữ xe, chạy bàn,... thì cứ dẫn đến gặp prin, prin giới thịu chỗ làm cho :))
hoangtubuidoi
13-05-2009, 02:15 PM
bạn nguyendunng thì nói vài chỗ chưa hợp lý lắm :
mà chuyện TD thì trước đây cũng từng bị lên án là việc làm đồi bại, phi đạo đức
cái này bị lên án khi nào vậy :-? nghe có vẻ võ đoán ?
Con gà trống bới đất, tìm được con giun, nó sẽ cục cục kêu gà mái cho ăn để được đạp mái. Con cá trống sẽ tìm cọng rong đẹp, dài cho con cá mái để được cá mái bằng lòng...
10đ hài hước cho VD này :)) VD rất hay :"D tuy nhiên bạn cũng nhận ra so sánh con người với con vật là khập khiễng rồi nhỉ ? nói như bạn thì chả hóa ra callboy chả qua cũng như con vật vì tham ăn mà bán mình à :))
Bạn không thấy rằng tư tưởng cởi mở của Thái Lan, cách nhìn nhận vấn đề thực tế hơn về tình dục và mại dâm của họ đã làm nên điều kì tích là họ là nước đứng đầu thế giới về việc giảm số người lây nhiễm HIV.
à :)) đúng là nc đứng đầu TG về giảm số lượng ng lây nhiễm. Nhưng TL lại đứng top thế giới và đứng đầu khu vực về số ng lây nhiễm :)) bạn có mún VN trở nên thế ko ??? :"D
Nếu bạn bít rõ công việc của 1 ca sĩ or ng mẫu thì bạn sẽ ko nghĩ là lười đâu :)
Nguyên văn bởi hoangtubuidoi View Post
ghy nói đi đâu thế nhở ??? quan hệ của 2 ng yêu nhau và quan hệ cuả 2 ng ko yêu nhau làm sao mà so sánh với nhau dc.
cái cơ bản khác nhau có thế thấy wa' rõ ràng là quan hệ tình dục của họ xuất phát từ tình yêu-1 thứ tình cảm luôn dc coi là thiêng liêng còn callboy thì ngược laị.
Như vậy chính quan hệ kiểu "ăn bánh trả tiền" nói 1 cách nào đó đã phủ định giá trị của tình yêu và tình dục thuần tuý.
thay vì từ quá trình đồng điệu về tâm hồn ng ta mới tiến tới quá trình đồng điệu về thể xác thì ở đây mại dâm lại dùng chính giá trị vật chất để thay thế giá trị tinh thần. mà đặc biệt đó còn là 1 giá trị rất "người" => tình yêu.
Như Jue đã nói : tiền là 1 vật trao đổi ngang giá. 1 khi chấp nhận hình thức mại dâm tức là đã coi con ng và tình cảm con ng như 1 món hàg. cái này hoàn toàn phủ định toàn bộ các giá trị đạo đức mà con ng đề ra.
1. Ai chứng minh được lúc QHTD, callboy ko có tình cảm?! Và không yêu người cộng phối với mình?!
2. Những trường hợp bị cha mẹ ép cưới không có tình yêu, cưới nhau rồi cũng abc,xyz chả có tình yêu gì cả… có vô đạo đức ko?! Sống bên người gọi là chồng, abc,xyz với người gọi là hcồng mà lúc đó cứ lởn vởn hình ảnh của 1 ai đó… có đạo đức ko?!
3. Những gay kết hôn để vượt qua dư luận xã hội, cưới vợ về, mà trong đầu cứ nghĩ đến chàng trai trẻ nào đó, có gọi là vô đạo đức ko!?
4. Anh chưa bao giờ đánh giá thấp tình yêu, nhưng những người không yêu ai thì có gọi họ là “rất-không-người” không?!
5. Nếu ai nói đừng lấy cái riêng để nói cái chung… nếu cái chung không đúng được cho tất cả mọi đối tượng, tức là nó có lỗ hổng, và lỗ hổng đó vẫn luôn nên được xem như điều gì đó nên giúp người khác cảm thấy tốt hơn. Luật đôi khi còn có những chỗ khuyết giúp giảm nhẹ tội cho phạm nhân mà. Còn nếu cái lỗ hổng đó luôn được xem như là cớ để phản bác lại 1 người khác thì nên nhìn lại người phản bác, trực tiếp hay gián tiếp đưa người kia vào 1 đường khó hơn. Như 1 cô bé lỡ dại vì cơn đói mà đánh trộm 2 cái bánh cho mình và cho em mình, luật, đạo đức xã hội cho rằng hành vi đó là xấu, nhưng còn 1 mảng khuyết nữa đó là tình người… con người sống với nhau là làm cho nhau thấy dễ chịu hơn, sống vui vẻ hơn… mảng khuyết đó luôn đưa người ta đến 2 lựa chon, 1 là cố ép cô bé vào đường cùng rồi để cho luật và đạo đức xã hội xử phạt, dè bỉu, chì chiết cô bé, còn 1 phần còn lại là giúp cô bé thoát khỏi cái suy nghĩ bi quan về hành động của mình àm tiếp tục sống tốt, sống vui… đã có biết bao nhiêu bài học về những hcuyện thế này rồi, giáo viên nghi ngờ học sinh lấy trộm tiền tiết kiệm của lớp mà tra hỏi, đến độ học sinh phải tự tử, anh nghi ngờ em lấy tiền rồi trói em thiêu cháy… hoàn toàn chúng ta có thể là 1 điều gì đó để cuộc sống của người khác tốt hơn. Đừng mãi nhìn quy đồng giá trị đạo đức hay nhân phẩm của người khác dựa vào cách họ kiếm sống để nuôi bản thân.
mr.dark
13-05-2009, 02:52 PM
Hì hì. hình như tôi tham gia TX chưa được lâu nên chưa biết trên TX có nhiều bạn đáng iu đến thế. Tôi nhớ một lần đọc 1 2pic tỏ tình của một bạn nào đó dành cho prin thì tôi đoán là prin của đang ở tuổi teen, tôi cũng chưa già gì nhưng trước giờ không có ấn tượng về teen nhiều lắm, giờ chắc phải thay đổi và thêm vào đó một vài từ như : bướng bỉnh, hiếu thắng... chẳng hạn. tôi thì cũng có máu tranh luận lắm, đã tranh luận với nhiều người (cái này chắc athanh biết. hehe) nhưng thực sự với cách của prin tôi không thấy hứng thú chút nào, nếu bạn bớt gay gắt một chút và comment theo cách như những bạn khác thì tôi luôn vui vẻ để trả lời, cho dù người ta có nói nặng lời tới đâu, tôi vẫn cảm thấy dễ thương vì họ hiểu được vấn đề mà tôi muốn nói và chỉ muốn nói lên ý kiến của họ, chứ không hề có ý định bác bỏ hay lật ngược quan điểm của ai, tôi cho đó là tôn trọng
cái j mun nói thì thấy Jue nói ráo cả rôìi, có rảnh bạn ngồi đọc lại cái cm của Juebueshi nhá.
có đôi đìu m1un nói thêm cho bạn "thấu' :">
Tôi không hiểu chữ "thấu" của bạn, nghe nó có vẻ như người trên đang nói với kẻ dưới quá nhỉ. Xin lỗi bạn, tôi có thói quen đọc hết tất cả comment mà bất cứ ai send vô 2pic của tôi, điều gì đáng để tôi nghĩ, để tôi rút ra tôi có ý thức được, còn những gì vô nghĩa, dù có comment 3-4 lần và nói những thứ như chọc vào tai, thì có muốn cũng chẳng "thấu" được đâu.
1. những trường hợp vì đường cùng làm callboy ko thể lấy ra để mà thôg cảm dc vì đây là số rất ít (còn hem bít có hem nưã). nếu bạn nói dc VD cụ thể mình sẽ tin
ok. Tôi sẽ không nói tên và dẫn chứng. nhưng tôi chỉ đưa ra một trường hợp đơn giản để bạn thử nghĩ. Bạn là một công tử hay là một cậu "ấm" gì đó đi, đang sống trong cảnh sung sướng hoặc chẳng phải đụng tay đụng chân gì cả, thì đùng 1 cái phải sa vô cảnh thiếu thốn, trắng tay, phải tự thân vận động. Bản chất đã không quen với lao động nặng nhọc, phải lăn lê rày đây mai đó, thì biết làm gì hơn, đi ăn xin à, nghe có vẻ thánh thiện nhưng không ai chấp nhận đâu bạn. Trong khi đó người ta có được vẻ bề ngoài hợp nhãn, trắng trẻo, có nhiều người để ý, thì sao không thể làm call? Nghe có vẻ giống chuyện trên phim quá nhỉ. nhưng tôi nghĩ cái kiểu vượt qua số phận, quyết tâm mọi cách không "sa lầy", cám dỗ mới giống phim hơn.
2. cung có trước hay cầu có trước thì chưa bít đâu nha :)). bạn cứ thử cm "cầu" có trước "cung" đi :))
Như một bạn đã nói "cung" và "cầu" có cùng lúc, chẳng cái nào có trước cả, hình như cái này công dân lớp 11 hay 12 có dạy rồi, chỉ những bạn chưa học tới mới chưa biết, và tôi cũng không muốn đi sâu vào 2 cái khái niệm đó ở đây
3. những điều ko thể hìu là điều j ??? 1 ng hỉu rõ callboy như bạn liệu có thể nói cho mình nghe ko.
Tôi chẳng hiểu ai và cũng chẳng ai có thể hiểu nhau nếu như chưa bao giờ trải qua cái cảm giác mà người khác từng trải. Bản thân tôi cũng vậy, tôi chưa thử là callboy nên làm sao mà hiểu hết, chỉ là tôi nhìn nhận đó không phải là cái gì xấu để mà ai cũng kỳ thị.
4. ko phải dân thành phố, ko học thức,..v.v. ko phải là lý do để biện hộ cho việc trở thành callboy . nếu ko mưu sinh dc ở đây thì cứ về wê mà sốg, bon chen lên tp này để chỉ trở thành callboy à :)) ngoài ra còn thiếu j nghề để mà bán sức lao động. Để mà trở thành callboy dĩ nhiên bạn phải có "sức khỏe hơn ng" để mà wần wật nửa đêm về sáng :)) thế sức vóc đó làm dc thiếu j việc : chạy bàn, giữ xe, bốc vác, ... chỉ khác ở chỗ là những việc đó khó mà kiếm dc hàg trăm ngàn mỗi đêm so với "nhắm mắt đưa chân" :)) ngoài lý do lười lao động thì chả còn thấy ly do nào biện hộ dc cả.
Đầu tiên tôi muốn nói lại điều mà tôi đề cập đến trong cm trước, bạn không nên nói "nếu không mưu sinh được ở đây thì cứ về quê mà sống", nghe nó cứ kẻ cả, bề trên thế naò ấy, mọi người đều có quyền chọn cho họ một cách sống và một nơi ở mà họ thấy phù hợp, có điều kiện dành cho họ, bản thân tôi cũng là một dân tỉnh vào thành phố học, nghe như vậy hơi shock. Một điều nữa tôi muốn mọi người hiểu là đừng tưởng callboy là có nhiều tiền, đứng đường thì phải chi trả cho bảo kê, có "tổ chức" thì phải chi trả cho người dắt mối, đó là còn chưa kể số tiền phải ăn uống, tẩm bổ và giữ gìn bề ngoài, thành thử số tiền thực chất mà 1 callboy có thể nhận được không đến "hàng trăm ngàn" như nhiều người vẫn nghĩ, ở Việt Nam đâu phải ai cũng có thể "típ" như đại gia hết cả đâu. cứ thử làm 1 callboy tự phát, làm quần quật cả ngày rồi thoải mái ăn xài thử đi, chết ngắt!!!
5. ở đây ko có ai bảo tình dục là xấu cả :) but cái hình thức kinh doanh của callboy là "tiền trao cháo múc". cứ ai có tiền quẳng vào mặt callboy là có thể mún làm j trên cơ thể của a ta cũng dc :"D hành động đó bạn ko thấy phi đạo đức à ??? ngay cả động vật còn chưa có cái kỉu ai mún xxx cũng dc thế :)).
Tôi tưởng chơi xong rồi không trả mới gọi là "phi đạo đức" chứ. hahaha. Bàn đến 2 chữ đạo đức có nhiều khía cạnh lắm bạn à, tôi thấy như vậy là đạo đức còn bạn thì không. đó là chưa kể đến "đạo đức giả" nữa. "tiền trao cháo múc" - đó là câu tôi gặp thường xuyên ở bất cứ nơi nào có mua bán, chứ không phải riêng gì callboy, với xã hội nào thì tôi không biết, nhưng với xã hội hiện nay tôi nghĩ thế lực đồng tiền vẫn còn lớn, điều đó có gì là lạ. tôi cũng là người quan trọng chuyện "tình dục", nhưng đừng quy kết cái kiểu tình dục có tình yêu là cao đẹp, tình dục trên tiền bạc là đồi trụy. tất cả do cảm giác con người mà ra
nếu bạn hỉu bít nhìu 1 chút thì bạn sẽ bít dc cái gọi là "cây nhân cách" và nếu bít nhìu hơn 1 chút nữa thì TỰ TRỌNG là đức tính cơ bản nằm dưới cùng trên "cây nhân cách". Một ng mà mà ngay cả nhân phẩm cơ bản của 1 con ng còn ko có thì có xứg đáng dc cảm thông ko ???
Như tôi đã nói, miễn bàn những gì có liên quan đến "nhân cách, nhân phẩm", tôi nghĩ chưa đến lúc đem cái đó ra đánh giá.
athanh
13-05-2009, 03:06 PM
Trả lời Ghy nè:
1/ Lật ngược lại vấn đề... Bạn lấy gì chứng minh được là có yêu? Thêm một lưu ý nữa, các bạn đang nói đến việc xem call như là một nghề; nếu bạn bảo là có yêu, thì bạn đang lẫn lộn giữa công việc và tình cảm... Nói ngắn gọn thì tự mình đã phản bác mình!
2/ + 3/ Ko biết là những chuyện như thế có đạo đức hay ko?... Nhưng những chuyện như thế đang dần bị lên án và bài xích đấy thôi. Riêng số (3), mới đây còn có hẳn 1 topic trong tâm sự kỷ niệm, bạn chưa coi thì nói mr.dark gửi link cho coi thử nhé.
4/ Tình yêu là một giá trị rất "người", ko đồng nghĩa với việc ko yêu thì "rất-không-người"... Những người vô tính, họ ko yêu đấy, nhưng họ vẫn rất tôn trọng tình yêu. Cái "rất-không-người" ở đây là những người xem nhẹ giá trị của tình yêu, cũng như tình dục. Tình dục chỉ đúng chức phận của nó khi nó đi kèm theo sau tình yêu.
5/ Cái chung ko đúng cho tất cả những trường hợp, nhưng nó đúng cho đa số, và nó đúng cho khái niệm. Như trong ví dụ của bạn chẳng hạn... "Ăn cắp" vẫn là xấu, vẫn bị pháp luật quy định là tội. Chỉ là trong trường hợp này, cô bé đáng được cảm thông và xem xét. Cũng như vậy, nhìn chung call ko thể được chấp nhận; còn trong từng trường hợp cụ thể, có thể nhận được sự cảm thông.
hoangtubuidoi
13-05-2009, 03:19 PM
1. Ai chứng minh được lúc QHTD, callboy ko có tình cảm?! Và không yêu người cộng phối với mình?!
uki, cứ cho là lúc ấy sét đánh iu ngay cái lúc "tiền trao cháo múc" đi :)) rồi wa đêm sao lại típ tục sét đánh iu ngay a khác ??? khíp thật :)) nếu ghy nghĩ luận điểm này có lý thì cứ bám vào :"D còn prin thì nghĩ ai đọc cũng thấy dc là hợp lý hay ko thôi :")
2. Những trường hợp bị cha mẹ ép cưới không có tình yêu, cưới nhau rồi cũng abc,xyz chả có tình yêu gì cả… có vô đạo đức ko?! Sống bên người gọi là chồng, abc,xyz với người gọi là hcồng mà lúc đó cứ lởn vởn hình ảnh của 1 ai đó… có đạo đức ko?!
3. Những gay kết hôn để vượt qua dư luận xã hội, cưới vợ về, mà trong đầu cứ nghĩ đến chàng trai trẻ nào đó, có gọi là vô đạo đức ko!?
thế cho nên ép hôn mới bị lên án :"D chuyện gay kết hôn cũng bị lên án đấy thôi :"D qua VD này càg thấy rõ, ko có tình yêu thì mọi sự xyz đều thấp hèn bởi đó chỉ là nhu cầu bản năng, thể hiện 1 phần rất "con".
4. Anh chưa bao giờ đánh giá thấp tình yêu, nhưng những người không yêu ai thì có gọi họ là “rất-không-người” không?!
e đâu có bảo ng ko iu ai là ko ng :"D ???
nếu anh ko lấy cái chung ra xét vì nó ko-hoàn-toàn-đúng-cho-tất-cả-mọi-đối-tượng, trong khi lại lấy cái riêng ra xét thì có phải lại xét ngay cái gần-như-hoàn-toàn-sai-cho-tất-cả-mọi-đối-tượng ko ?
Vì cơ bản đây là tranh luận nên mọi luận chứng đều phải khách quan, nếu cứ mọi ng nói 1 kỉu chủ wan theo mình thì rút cục đi đến đâu?
mấy cái VD a đưa ra thì lại nhằm vào 1 đối tượng khác hẳn. Đó là dạng đối tượng ko có tội hình sự. Như cô bé nếu có bị đưa ra toà, thì vẫn sẽ sẽ nhận dc hình thức giảm nhẹ, và cùng lắm bé này chỉ dc khuyên là ko nên tái phạm lần sau.
nó hoàn toàn khác với tội "mại dâm" dc quy định trong điều 245-BLHS VN, mức án cao nhất là chung thân :) và thậm chí ở các nc hồi giáo mức án này là tử hình :"D
Nếu nói thông cảm cho đối tượng này, tức là ko lên án, ko cấm đoán, ... thì loại hình dịch vụ này sẽ phát triển mạnh hơn. Và ko j khác hơn sẽ là tệ nạn xã hôị. luận về "hiệu ứng đominô" mà nói thì loại hình này sẽ còn kéo theo nhìu tệ nạn khác. đến lúc nào đó ng ta sẽ cảm thông cho ng buôn bán ma túy chăng ???
hướng đến Chân-Thiện-Mĩ mới là cái cơ bản. ko thông cảm cho callboy, ko có nghĩa là ng ko có lòng nhân ái. mà chính là nghiêm khắc bài trừ 1 loại hình có nguy cơ gậy hại cho xã hôị. Khi nào ko làm callboy mà có ng chết thì điều này mới dc xét laị.
Thông cảm, tha thứ cho 1 ng có lỗi chỉ là cái "tiểu bi", bít nghiêm khắc trách phạt ng đó để cho ng khác ko mắc sai lầm tương tự mới gọi là "đại bi".
Đừng mãi nhìn quy đồng giá trị đạo đức hay nhân phẩm của người khác dựa vào cách họ kiếm sống để nuôi bản thân.
ko ai bảo thế này cả. thậm chí prin thấy 1 ng quét rác cũng còn trong sạch hơn hạng callboy nhiù. quan trọng nhất là "ngươì" thì phải giữ dc nhân cách cơ bản là TỰ TRỌNG, nếu lấy TỰ TRỌNG đổi lấy vật chất thì chỉ xứng đáng dc gọi là "con" thôi.
mr.dark
13-05-2009, 03:32 PM
Nếu bạn ko phải "lâu lâu rãnh, viết vài thứ rồi để cãi nhau cho vui miệng" thì bạn phải xác định đc mục đích của bạn khi tạo topic này là j ?
mún hiểu tại sao mọi ng lại gét callboy??? hay kêu gọi mọi ng thông cảm cho callboy ??? hoặc khẳng định callboy là đối tượng ko đáng bị lên án ??? v.v....
cho dù là mục đích j, một khí bạn đã mở ra 1 topic, bạn nên dựa trên tinh thần tranh luận, thảo luận, và tiếp thu ý kiến ng khác để từ đó thận thức đúng vấn đề.
"Nơi để chúng ta tám chuyện trên trời dưới đất, khẩu chiến ì đùng, linh tinh lang tang!"- Cái này tôi copy lại dòng của admin đã viết ở đầu mục "cắn một miến", cứ ví như đó là một chuyện "rãnh" đi nữa thì đó cũng hoàn toàn là 1 việc đúng, chẳng có gì để tôi thấy tôi sai. Nhưng thực chất, tôi post bài này như tôi đã nói trong bài viết, đơn giản chủ đề này xuất phát từ mỗi cuộc nói chuyện của cá nhân tôi, khi có việc nhìn nhận , tôi thấy cần chia sẻ với nhiều người vì tôi không thấy nghề callboy có gì để mà ghét, để mà lên án, hoặc bất cứ cái gì cũng có 2 mặt, tại sao cứ để mặt xấu nó lẫn át mặt tốt. thử hỏi một người dù tốt và có nhiều thành tích đến đâu đi chăng nữa , nhưng một khi dám công khai "tôi từng là call boy" (chỉ là "từng") cũng đủ nhận mọi tai tiếng và sự ghẻ lạnh của nhiều người, chính tôi đã chứng kiến một bà mẹ dặn con phải tránh xa một người callboy ra mặc dù anh ta rất thích và muốn chơi với lũ trẻ. thế là gì? có khác gì kỳ thị không? Tôi vẫn giữ quan điểm callboy vẫn giống như tất cả các nghề khác, vẫn bỏ sức lao động ra và nhận lại số tiền đúng với sức lao động của mình (tại sao thì tôi đã nói trong cm trên rồi, không nói thêm nữa), chỉ khác ở hình thức, tại sao không vì thế mà cảm thông với họ hơn. Tôi không né tránh tranh luận, nhưng tôi không thích cái kiểu chỉ muốn người khác chấp nhận theo cách 1 chiều và tôi chẳng thấy tôi nên "nhận thức đúng vấn đề " điều gì cả, từ đó chỉ dùng khi tôi có suy nghĩ sai lệch
1 ý kiến nào đó nếu bạn thấy ko đúng thì bạn có quyền cm để bác bỏ nó bẳng nhìu phương pháp như : biện chứng, phản chứng, suy lý, .... còn 1 ý kiến nào đó dc nhìu ng ũng hộ, hay là tự bản thân bạn nhận thức dc điều đó là đúng thì nên đẹp bỏ cái sự "cứng đâù" để mà ngẫm lại.
Ở đây chúng ta tranh luận dựa trên tinh thần trao đổi, tiếp thu là chính, chứ ko phải là 1 buổi "bảo vệ đề tài luận án tiến sĩ" :)) thế nên kko nên cứ khăng khắng cố chấp, bảo thủ tư tưởng của mình làm j.
có thể bạn nói đúng ? có thể tôi noí sai ? Nhưg nếu bạn muốn chứng minh tôi nói sai thì xin mời bạn cứ đưa ra ý kiến. Trong cuộc tranh luận kẻ thắng ng thua sẽ không quyết định = việc 1 ng nhận thua, mà chính những ng vào cm topic này sẽ nhận ra dc lý lẽ của ai sắc bén hơn, chắc chắn hơn. nói cách khác, là do ng đọc quyết định, cho nên nếu 1 luận điểm của tôi vẫn chưa bị bác bỏ thì nó đúng với những đôi tượng đọc.
Hình như bạn đang quan niệm 2pic của tôi giống 1 phiên tòa và bạn đang là luật sư? Biện chứng, phản chứng, suy lý,... nghe sao giống 1 lý thuyết nào đó thời phổ thông quá, tôi không mong những điều cứng nhắc như vậy, hãy làm cho sự việc đơn giản và bớt gay gắt hơn, nếu một người con trai không thích điều gì, họ thường im lặng bỏ ra chỗ khác, chứ không lặn lội từ page 1 đến page 4 một cách đầy hứng thú và nhiệt tình - như vậy tôi có thể hiểu có lẽ 2pic tôi đã để lại ấn tượng cho bạn khá nhiều, tôi cảm kích vì điều đó...
Còn chuyện "cứng đầu", "bảo vệ luận án tiến sĩ' gì gì đó, hình như tôi không còn quá nhỏ hoặc chưa quá lớn để mà thích hợp. Tôi cũng không phải là tuýp người "bảo thủ" hay "cố chấp", chỉ đơn thuần tôi nói lên suy nghĩ của mình, dẫu nó được đồng tình hay phản đối, tôi nghĩ nó cũng không đến nỗi thái quá hay đi trái luân lý ở đời đến nỗi bị bắt ép phải từ bỏ, vậy thôi. Và cái chuyện thắng thua liệu có ý nghĩa không, món quà đó dành tặng cho các pé mới lớn có tinh thần "hiếu chiến" cao, nếu thắng thì tôi được gì, và nếu thua tôi sẽ ra sao, tự dưng lại biến 1 cái 2pic thành 1 cuộc chiến thế bạn?
Nếu bạn mở ra 1 topic thế này mà trong đầu cứ khăng khăng "không muốn phải thuyết phục bất cứ ai có suy nghĩ giống tôi", "Mỗi người có 1 suy nghĩ", "tôi không nói đúng theo ý các bạn không có nghĩa là tôi nói sai",... thì bạn mở ra topic này để làm j ? :))
với suy nghĩ đó bạn có tiếp thu or cho người khác tiếp thu dc thứ j dâu :)) chả nhẽ mục đích bạn mở topic là để cho ng khác thấy bạn là 1 ng nhân hậu, bít cảm thông và bác ái thế nào à ?:))
Về phần ngôn từ, thì hình như từ đầu đến h prin chưa hề xúc phạm j đến bạn :"D còn nói đến callboy vẫn chưa nặng nề bằng nhìu ng :"D tất nhiên, khi muốn tranh luận thì ngôn từ phải dc "gọt duã" đôi chút để mà "nói ngọt lọt đến xương" :)) tuy nhiên, prin vẫn còn đang kiểm soát dc. tự tin mà nói thì đến h vẫn còn rất TÔN TRỌNG và TỰ TRỌNG.
còn 1 việc mà mún cho bạn nghe chơi thôi :"D đó là prin cũng là dạng trai wê lên tp :)) và hiện h prin cũng đang đi làm thêm kiếm tiền, tât nhiên là ko đi làm callboy ( do nhan sắc khiêm tốn =]] ). nếu mà dark tìm dc bạn callboy nào mún đi giữ xe, chạy bàn,... thì cứ dẫn đến gặp prin, prin giới thịu chỗ làm cho :))
Tôi hơi ngứa ngáy cái đoạn "nhân hậu, biết cảm thông và bác ái" hihi. Tôi không làm việc gì mà tôi cảm thấy đó là nhân hậu, vì bản chất tôi không như vậy đâu, nhưng tôi chỉ làm cái mà tôi thấy nó đúng, mặc dù người ta quan niệm nó là sai trái, là bất thường đi chăng nữa. Tuy nhiên, cái "đúng" đó ít ra cũng nhận được 1 số đồng quan điểm, hoặc dựa trên 1 cơ sở nào đó để suy nghĩ, chứ không phải hứng lên phan bừa theo cái lối "cứng đầu" như bạn nói. Còn với bạn, chỉ là những quan điểm đi trái lại, dùng để phản bác tôi, đâu có 1 ai là trọng tài chính thức để phán xét là bạn nói đúng, tôi nói sai để bắt tôi phải nghĩ lại theo cách của bạn, nếu bạn muốn biết tôi sẽ nói, mục đích của tôi mở 2pic này là muốn mọi người chia sẻ nhiều hơn với callboy, không phải ai làm call cũng là người xấu, lười biếng và ăn không kiếm được nhiều tiền như mọi người vẫn nghĩ. những lời của bạn không hề xúc phạm (vì nếu có thì chắc giờ bạn không vô được TX đâu), mà cái tôi nói đến là cách nói chuyện của bạn đừng làm gì cho người khác phải khó chịu, có lẽ là do cách dùng từ của bạn hoặc là tôi hơi nhạy cảm thái quá, nhưng bạn cũng nên hạn chế hơn ha.
*P/s: Dù sao cũng cám ơn lòng tốt của Prin, nhưng hình như tôi thấy nó không có vẻ thật lòng lắm, lòng tốt nếu không đặt đúng trường hợp đôi khi trở thành 1 sự ban phát hay thương hại. nhưng chắc chắn tôi sẽ liên lạc với bạn khi có người cần, vậy ha :D
mr.dark
13-05-2009, 03:42 PM
2/ + 3/ Ko biết là những chuyện như thế có đạo đức hay ko?... Nhưng những chuyện như thế đang dần bị lên án và bài xích đấy thôi. Riêng số (3), mới đây còn có hẳn 1 topic trong tâm sự kỷ niệm, bạn chưa coi thì nói mr.dark gửi link cho coi thử nhé.
Pé athanh ơi, trong cái 2pic đó tôi và pé cùng tham gia mà , sao cái cách "bạn chưa coi thì nói mr.dark gửi link cho coi thử nhé" giống như bạn đang quy kết tôi với ghy về 1 phe quá, chỉ là ý lớn gặp nhau thôi mà. mà pé athanh như vậy là không được nhé, cứ trả lời hàng hai là sao, mai mốt 2 đứa 2 bên nắm -kéo bi giờ.
hoangtubuidoi
13-05-2009, 03:49 PM
Hì hì. hình như tôi tham gia TX chưa được lâu nên chưa biết trên TX có nhiều bạn đáng iu đến thế. Tôi nhớ một lần đọc 1 2pic tỏ tình của một bạn nào đó dành cho prin thì tôi đoán là prin của đang ở tuổi teen, tôi cũng chưa già gì nhưng trước giờ không có ấn tượng về teen nhiều lắm, giờ chắc phải thay đổi và thêm vào đó một vài từ như : bướng bỉnh, hiếu thắng... chẳng hạn. tôi thì cũng có máu tranh luận lắm, đã tranh luận với nhiều người (cái này chắc athanh biết. hehe) nhưng thực sự với cách của prin tôi không thấy hứng thú chút nào, nếu bạn bớt gay gắt một chút và comment theo cách như những bạn khác thì tôi luôn vui vẻ để trả lời, cho dù người ta có nói nặng lời tới đâu, tôi vẫn cảm thấy dễ thương vì họ hiểu được vấn đề mà tôi muốn nói và chỉ muốn nói lên ý kiến của họ, chứ không hề có ý định bác bỏ hay lật ngược quan điểm của ai, tôi cho đó là tôn trọng
Nếu nói về mức độ tranh luận nhìu thì chắc prin ko thua bạn đâu :)) (cái này chắc athanh cũng bít)
mà do đã wa nhìu lần rồi nên prin cũng ko còn hứng thú giành phần thắng nữa :"D thường thì tranh luận dạng này chỉ đi đến kết kục là cãi chày cãi cối và mất bình tĩnh :"D
nếu bạn ko phải là 1 ng bướng bỉnh và hiếu thắng, thì tại sao bạn lại chịu típ thu ý kíên của mọi ng mà cứ khăng khắng giữ ý kiến của mình :"D ???
hơn nữa prin ở đây là để bàn về vấn đề callboy, prin cũng chưa hề đánh giá về tính cách của bạn, vậy tại sao 1 ng lớn hỉu chuyện như bạn lại đánh giá về ng khác nhỉ :))
ở đây vấn đề tuổi tác có quan trọng ko ? dù prin là ai bao nhiu tủi thì việc prin cm ở đây là hoàn toàn hợp pháp.
mặt khác, bác bỏ hay lật ngược wan điểm của 1 ai ko phải là ko tôn trọng :"D chính vì tôn trọng cho nên mới cần trao đổi với ng đó về ý kiến của mình. bất kì 1 định lý, tính chất khoa học nào công bố đều từng bị hội đồng khoa học phản bác dữ dội đó thôi :"D chính qua' trình phản bác mới làm rõ vấn đề hơn đó chứ.
còn về chữ "thấu" mà nói chỉ có nghĩa cơ bản là "hiểu" thôi :"D bạn có nghĩ ra dc hàm ý jj đó cũng đâu thể nào đổ cho prin dc :"d
Thường nói, "Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng" tất nhiên ko ai thik nge những lời khó nghe :"> tuy nhiên, nếu bạn thật sự tranh luận nhìu thì bạn hẳn đã wen với việc này :"> Viêc ng ta có nói khó nghe mấy cốt cũng để mình "thấu". nếu mình cố chấp ko chịu nghe, thiệt thân cũng do mình :"D. Có câu "đức tính của con ng là học tập, ko phải là cứng đâù" :))
Bạn là một công tử hay là một cậu "ấm" gì đó đi, đang sống trong cảnh sung sướng hoặc chẳng phải đụng tay đụng chân gì cả, thì đùng 1 cái phải sa vô cảnh thiếu thốn, trắng tay, phải tự thân vận động. Bản chất đã không quen với lao động nặng nhọc, phải lăn lê rày đây mai đó, thì biết làm gì hơn, đi ăn xin à, nghe có vẻ thánh thiện nhưng không ai chấp nhận đâu bạn. Trong khi đó người ta có được vẻ bề ngoài hợp nhãn, trắng trẻo, có nhiều người để ý, thì sao không thể làm call?
cái Vd bạn đưa ra chính là lời giải thik cho những kẻ lười biếg đấy :)) đọc là cũng thấy dc do ko muốn lao động nặng nhọc mới đi làm callboy. chứ còn đủ cả tay chân, thậm chí good in bed :)) thì làm j mà ko có khả năng lao động. gần nhà prin có ng cụt cả 2 chân vẫn ngồi xe lăn bán vé số, có cả phụ nữ chạy xe lôi :"d
chính vì bạn nói "cầu" có trước "cung" nên prin mới hỏi :)) chứ prin học kinh tế học thì dư bít rôi :"D
như tôi đã nói, nếu người ta không có "cầu" thì chẳng ai đi làm call cả
và cũng chính bạn bảo mọi ng ko hỉu callboy nên prin mới thắc mắc đấy thôi :"D
có nhiều điều mà chúng ta không thể hiểu được hết về cuộc đời của 1 call
đính chính với bạn prin cũng là dân tỉnh :)) chứ ko phải ỳ ta là dân xì-phố mà lên mặt đâu :))
Như tôi đã nói, miễn bàn những gì có liên quan đến "nhân cách, nhân phẩm", tôi nghĩ chưa đến lúc đem cái đó ra đánh giá.
bạn đang kêu gọi mọi ng cảm thông cho 1 đối tượng "người" và đối tượng đó dc bạn đánh giá là "ko xấu". Vậy thì nếu ko bàn đến vấn đề NHÂN PHẨM thì bàn về vấn đề j ở đây ??? rõ là càg nói càg thấy nhảm :))
_Don'tCry_
13-05-2009, 04:01 PM
XIN CAN! - Tưởng đâu mỗi D.C đang máu bên 2pic 2Ne1 thì wa đây, lửa cũng cháy cấp độ tỷ với tiêu đề nầy. Chắc phải Post Fire lên để thưởng thức quá!
Nhưng nói gì nói, một cảm nhận của D.C: Callboy hay không thì không biết, chỉ là một cái hình thức bên ngoài. Chỉ sợ những người luôn miệng nói người ta này này nọ nọ nhưng thực tế, lòng dạ thua xa một Callboy qua tay biết bao nhiêu người nhưng dạ chẳng bao giờ tính xa. Nếu có thể, cũng muốn yêu thử 1 chàng. ^^
uki, cứ cho là lúc ấy sét đánh iu ngay cái lúc "tiền trao cháo múc" đi :)) rồi wa đêm sao lại típ tục sét đánh iu ngay a khác ??? khíp thật :)) nếu ghy nghĩ luận điểm này có lý thì cứ bám vào :"D còn prin thì nghĩ ai đọc cũng thấy dc là hợp lý hay ko thôi :")
thế cho nên ép hôn mới bị lên án :"D chuyện gay kết hôn cũng bị lên án đấy thôi :"D qua VD này càg thấy rõ, ko có tình yêu thì mọi sự xyz đều thấp hèn bởi đó chỉ là nhu cầu bản năng, thể hiện 1 phần rất "con".
e đâu có bảo ng ko iu ai là ko ng :"D ???
nếu anh ko lấy cái chung ra xét vì nó ko-hoàn-toàn-đúng-cho-tất-cả-mọi-đối-tượng, trong khi lại lấy cái riêng ra xét thì có phải lại xét ngay cái gần-như-hoàn-toàn-sai-cho-tất-cả-mọi-đối-tượng ko ?
Vì cơ bản đây là tranh luận nên mọi luận chứng đều phải khách quan, nếu cứ mọi ng nói 1 kỉu chủ wan theo mình thì rút cục đi đến đâu?
mấy cái VD a đưa ra thì lại nhằm vào 1 đối tượng khác hẳn. Đó là dạng đối tượng ko có tội hình sự. Như cô bé nếu có bị đưa ra toà, thì vẫn sẽ sẽ nhận dc hình thức giảm nhẹ, và cùng lắm bé này chỉ dc khuyên là ko nên tái phạm lần sau.
nó hoàn toàn khác với tội "mại dâm" dc quy định trong điều 245-BLHS VN, mức án cao nhất là chung thân :) và thậm chí ở các nc hồi giáo mức án này là tử hình :"D
Nếu nói thông cảm cho đối tượng này, tức là ko lên án, ko cấm đoán, ... thì loại hình dịch vụ này sẽ phát triển mạnh hơn. Và ko j khác hơn sẽ là tệ nạn xã hôị. luận về "hiệu ứng đominô" mà nói thì loại hình này sẽ còn kéo theo nhìu tệ nạn khác. đến lúc nào đó ng ta sẽ cảm thông cho ng buôn bán ma túy chăng ???
hướng đến Chân-Thiện-Mĩ mới là cái cơ bản. ko thông cảm cho callboy, ko có nghĩa là ng ko có lòng nhân ái. mà chính là nghiêm khắc bài trừ 1 loại hình có nguy cơ gậy hại cho xã hôị. Khi nào ko làm callboy mà có ng chết thì điều này mới dc xét laị.
Thông cảm, tha thứ cho 1 ng có lỗi chỉ là cái "tiểu bi", bít nghiên khắc trách phạt ng đó để cho ng khác ko mắc sai lầm tương tự mới gọi là "đại bi".
ko ai bảo thế này cả. thậm chí prin thấy 1 ng quét rác cũng còn trong sạch hơn hạng callboy nhiù. quan trọng nhất là "ngươì" thì phải giữ dc nhân cách cơ bản là TỰ TRỌNG, nếu lấy TỰ TRỌNG đổi lấy vật chất thì chỉ xứng đáng dc gọi là "con" thôi.
Vấn đề rất là cấp bách: tranh luận mệt tim qua.. thôi , cuối cùng ai cho là đồng tính đánh chê trách, lên án, chửi rủa thì tiếp tuc. Ai thấy callboy nên được cảm thông thì tiếp tục cảm thông...:m129::m129::m129: Đang ngồi học trong lớp, vậy mà vẫn tò mò vào đây xem mọi người đi tới đâu rôi. cuối cụng Ôi... tò mò ...
singasong
13-05-2009, 04:36 PM
Ôi... chuyện này dễ giải thích quá trời mà.
Nó hệt như ma tuý, cũng bỏ công trồng 1 loại cây như bình thường, tại sao người trồng và người mua xài đều bị tử hình!
Vì ma tuý tác hại trực tiếp đến cuộc sống con người, nó nằm ở mặt vật chất, thể trạng và những hệ luỵ liên quan.
Còn "nghề callboy" thì nó làm liên lụy đến cả nhận thức, đôi khi còn nguy hiểm hơn. Đồng ý là bạn đẹp, bạn dư sức "đem cái đẹp đó chia sẻ cho bất cứ ai có tiền", hehe, nhưng bản thân bạn khi làm công việc đó cũng tự nhấn chìm mình trong sự suy thoái của bản thân. Cùng với định kiến chung thuỷ và sự tôn vinh mối quan hệ gia đình, sẽ khó có thể nào mọi người chấp nhận công việc này của bạn được.
Chúng ta có thể đẩy đưa với nhau ở bar, club... và có thể sẽ lên giường sau đó, nếu thích. Nhưng nếu đem việc này để kinh doanh thì xét về mặc đạo đức sống, khó chấp nhận được.
Royalty
13-05-2009, 04:45 PM
mình đã đọc nhiều bài viết của bạn , và cảm thấy rất thix ngoại trừ bài này
nếu giỏi khoa học thì chế bom nguyên tử cũng đc vậy
còn có mã đẹp sao kô đi làm người mẫu diễn viên gì đi, cũng đi kiếm tiền đc vậy
callboy kô phải là 1 nghề, và cùng với mại dâm nữa nó là tệ nạn của xã hội. làm băng hoại đạo đức, phá vỡ những mối quan hệ tốt đẹp, hủy hoại đạo đứa và lối sống của chính callboy và khách hàng !
daniel_eu
13-05-2009, 04:45 PM
Cái topic này thú vị ghê! Đã gọi là tranh luận thì phải có lúc căng thẳng chứ. Việc đưa ra những cm gay gắt làm cho tranh luận hứng thú thêm thôi. Vấn đề là đôi bên giải quyết những cm đó của đối phương như thế nào. Lớp học của mình tranh luận suốt, càng gay cấn càng thú vị và mọi người tự dưng có động lực nói lên ý kiến của mình. Nhiều khi tranh luận kg cần phải nhân nhượng. Những vấn đề liên quan đến lý thuyết đã được chứng minh nhiều khi còn bị thay đổi, huống chi là vấn đề dựa trên quan niệm sống như thế này. Quan niệm kg bao giờ là đúng hay sai cho tất cả mọi người
Về vấn đề bạn Dark nói, mình đồng tình ở sự thông cảm rằng những ng làm callboy kg phải tất cả đều xấu, dù họ làm việc đó vì mưu sinh hay chỉ vì ... thích. Nhưng, dù là 1 người có lòng cảm thông sâu sắc, bạn cũng kg thể dung túng hay phớt lờ những hậu quả mà cái "nghề" callboy mang lại cho xã hội. Mình kg khinh miệt callboy, vì mình luôn tin rằng nếu họ có đủ điều kiện và may mắn như chúng ta, họ đã kg làm như vậy. Nhưng nó hoàn toàn là 1 phạm trù tiêu cực. Bạn cần nhìn nhận sự việc 1 cách quyết đoán hơn nữa. Còn chuyện cung cầu này nọ, 6 tỉ người trên thế giới bao gồm "thượng vàng hạ cám", chuyện cung cấp cho 1 nhu cầu cần phải xem xét đến nhiều khía cạnh. Bản chất của con người là tò mò và tham lam. Chính sự tham lam làm họ nhiều khi không biết mình muốn gì. Nhu cầu của con người không phải lúc nào cũng "trong sáng" và việc thỏa mãn những nhu cầu đen tối thì không đáng có được sự nhân nhượng từ lòng thông cảm hay nhân đạo.
Là một người cởi mở không có nghĩa là bạn bỏ qua tất cả những chuẩn mực. Biết thông cảm là tốt, nhưng đừng hướng sự thông cảm của bạn vào cá nhân nào, nó cần được thể hiện dựa trên mặt bằng chung. Bạn thông cảm cho những người làm CB vì bạn cho rằng họ kiếm tiền chính đáng bằng sức lao động của mình. Nhưng bạn phớt lờ hậu quả mà họ mang lại cho xã hội, và vì để họ kiếm được đồng tiền "chân chính", xã hội phải bỏ mất bao nhiêu tiền để giải quyết hậu quả mà cài "nghề" đó mang lại: sexual desases, tệ nạn, lối sống, đạo đức, v.v tất cả những gì 1 xã hội van7 minh hướng đến có thể bị hủy diệt bởi "nghề" callboy... chính bạn cũng nhận thấy điều này.
Nói chung, mình hoàn toàn kg có cùng ý kiến với bạn về việc CB là 1 cái nghề chính đáng. Còn chuyện thông cảm cho họ, ok! Mà mình thấy CBoys trẻ đẹp, sức dài vai rộng, chịu khổ chịu cực chút có sao đâu. Tại sao phải đi quan hệ với ng mình kg yêu thương gì chỉ vì tiền. Tiền quan trọng đấy, nhưng đâu nhất thiết phải bất chấp mọi giá để có nó. Có nhiều hoàn cảnh nghe cũng nghiệt ngã, nhưng dù có thông cảm, mình vẫn mong họ dừng lại bất cứ khi nào có thể. You know, to Understand doesn't mean to accept. To sympahtize doesn't mean to forgive
singasong
13-05-2009, 04:48 PM
Nói chung, mình hoàn toàn kg có cùng ý kiến với bạn về việc CB là 1 cái nghề chính đáng. Còn chuyện thông cảm cho họ, ok! Mà mình thấy CBoys trẻ đẹp, sức dài vai rộng, chịu khổ chịu cực chút có sao đâu. Tại sao phải đi quan hệ với ng mình kg yêu thương gì chỉ vì tiền. Tiền quan trọng đấy, nhưng đâu nhất thiết phải bất chấp mọi giá để có nó. Có nhiều hoàn cảnh nghe cũng nghiệt ngã, nhưng dù có thông cảm, mình vẫn mong họ dừng lại bất cứ khi nào có thể. You know, to Understand doesn't mean to accept
:m016: quá chính xác!
Chuyện Của Tôi
13-05-2009, 04:53 PM
call hay là làm bất cứ cái j đó là quyền tự do của người khác ...không nên nhìn người ta bằng con mắt miệt thị .
Có người nói rằng, làm cái nghề này chỉ có nằm thẳng cẳng từ tối đến sáng, rồi còn được ''sướng''..rồi lãnh tiền ..lao động nhàn nhã...1 đêm bằng 1 tuần của người khác ...bla bla bla...tôi thì có cái nhìn nhẹ nhàng hơn với call .
bạn hãy nghĩ đến cái cảnh mà ngủ với người mình không yêu đi ...đó là chưa kể bạn ngủ với 1 lão già dơ dấy bẩn thỉu ...và những tên biến thái nữa ..chẳng hạn ..sung sướng lắm thây ...Rồi...cảm giác nữa , đâu pải làm với ai cũng có cảm giác đâu chứ...
Đồng ý ai cũng có cha sanh mẹ đẻ, ai cũng có đôi bàn tay ...nhưng ai sanh ra cũng đều mang một cái nghiệp của riêng mình ...bạn không thể lấy những chuẩn mực của chính mình mà bắt người khác cũng phải theo cái chuẩn của bạn đang có ...hoàn toàn không thích hợp chút nào...nếu họ được có cơ hội học hành, có cơ hội để được hạnh phúc thì tôi tin chắc rằng họ cũng chẳng muốn làm cái nghề mà người người đều khinh bỉ cả ...
tôi vừa thấy thương mà vừa thấy tội cho họ ..những call ...
Thế gian này không thể nào hết các call được ...từ ngàn đời nay rồi, từ khi có xã hội loài người thì cũng đã có các call rồi ...
họ cũng vất vả nhiều ...những j mình thấy đều là những thứ bề nổi bên ngoài thôi...còn những khó khăn của họ...có ai biết hay không ...
vài ý kiến riêng của cá nhân ...
singasong
13-05-2009, 05:01 PM
call hay là làm bất cứ cái j đó là quyền tự do của người khác ...không nên nhìn người ta bằng con mắt miệt thị .
Có người nói rằng, làm cái nghề này chỉ có nằm thẳng cẳng từ tối đến sáng, rồi còn được ''sướng''..rồi lãnh tiền ..lao động nhàn nhã...1 đêm bằng 1 tuần của người khác ...bla bla bla...tôi thì có cái nhìn nhẹ nhàng hơn với call .
bạn hãy nghĩ đến cái cảnh mà ngủ với người mình không yêu đi ...đó là chưa kể bạn ngủ với 1 lão già dơ dấy bẩn thỉu ...và những tên biến thái nữa ..chẳng hạn ..sung sướng lắm thây ...Rồi...cảm giác nữa , đâu pải làm với ai cũng có cảm giác đâu chứ...
Đồng ý ai cũng có cha sanh mẹ đẻ, ai cũng có đôi bàn tay ...nhưng ai sanh ra cũng đều mang một cái nghiệp của riêng mình ...bạn không thể lấy những chuẩn mực của chính mình mà bắt người khác cũng phải theo cái chuẩn của bạn đang có ...hoàn toàn không thích hợp chút nào...nếu họ được có cơ hội học hành, có cơ hội để được hạnh phúc thì tôi tin chắc rằng họ cũng chẳng muốn làm cái nghề mà người người đều khinh bỉ cả ...
tôi vừa thấy thương mà vừa thấy tội cho họ ..những call ...
Thế gian này không thể nào hết các call được ...từ ngàn đời nay rồi, từ khi có xã hội loài người thì cũng đã có các call rồi ...
họ cũng vất vả nhiều ...những j mình thấy đều là những thứ bề nổi bên ngoài thôi...còn những khó khăn của họ...có ai biết hay không ...
vài ý kiến riêng của cá nhân ...
Đúng là cả ngàn đời đã có. Nhưng chẳng có đời nào là người ta xem trọng cái nghề đó. Cuộc sống này vốn dĩ đã quá nhiều "giai cấp", đôi khi không muốn phân chia thì mặc định nó cũng sẽ có. Đừng bao giờ mong đến 1 chữ "bình đẳng" < hoang đường.
Hoàn cảnh đưa đẩy > học dở, thì làm những nghề: bla bla bla và những thái độ sống: bla bla bla
Hoàn cảnh đưa đẩy > học giỏi, thì làm những nghề: bla bla bla và những thái độ sống: bla bla bla
Nói chung, cho dù có đổ thừa hết cho hoàn cảnh là đúng đi thì công việc đó chỉ có thể chờ mong 1 vài sự "thông cảm" nhỏ nhoi từ 1 số người chứ không thể nào "khuyến khích" hay "đồng tình" hết được.
athanh
13-05-2009, 05:09 PM
Pé athanh ơi, trong cái 2pic đó tôi và pé cùng tham gia mà , sao cái cách "bạn chưa coi thì nói mr.dark gửi link cho coi thử nhé" giống như bạn đang quy kết tôi với ghy về 1 phe quá, chỉ là ý lớn gặp nhau thôi mà. mà pé athanh như vậy là không được nhé, cứ trả lời hàng hai là sao, mai mốt 2 đứa 2 bên nắm -kéo bi giờ.
Thì chính thị hai người một ý mà... Muốn trao đổi gì cũng dễ dàng hơn. Ko phải thế sao?
Mà tui hok có "trả lời hàng hai" nhá... Coi kỹ lại đi.
Tôi thông cảm cho một số người làm nghề đó, vì tôi có quen, có biết một vài người... Thế nên tôi mới đưa ra góp ý (comment đầu tiên cho họ) để có thể (tạm gọi là) hành nghề tốt hơn. Nhưng đó là sự thông cảm mang tính cá biệt... Còn nói chung về nghề đó thì tôi ko chấp nhận nhá. Xem lại đi nhá!
P/s: Bao tuổi mà gọi tôi bằng "pé"? Có thể tôi tự xưng "pé", nhưng ko phải tự xưng với bạn... Đừng lầm nhé!
nếu họ được có cơ hội học hành, có cơ hội để được hạnh phúc thì tôi tin chắc rằng họ cũng chẳng muốn làm cái nghề mà người người đều khinh bỉ cả ...
Cái khúc này hok đúng nhe anh iu CCT...
Có khối người có việc làm rồi nhưng vẫn đi làm call đấy... Vì sao? Vì đi bộ thì ước chi mình có xe đạp, có xe đạp thì ước chi mình có xe máy, có xe máy thì ước chi mình được đi xe số (cho nó oách :))) ... bla bla. Bản chất con người là tham lam (hay cầu tiến ta?). Có người sẽ tích cóp, sẽ cố gắng làm việc để đạt được thứ mình muốn, cũng có người chọn đường khác. Cái khác nhau là họ làm gì cho họ, và họ làm gì cho xã hội?
blusteryday
13-05-2009, 05:31 PM
hầu hết những người bảo hộ call boy từng là callboy hoặc có ý định nên rào đón để tránh mang tiếng bản thân- chẳng qua chỉ là thăm dò dư luận thôi
cái thứ đó là nghề- thứ kia là người thì tôi không biết đâu là nghề và đâu là người nữa
cha mẹ sinh ra để vác ... cho thiên hạ ah?
chúa trời cho loài người tình cảm để phân biệt loài người với súc vật
nếu loài người coi thường thân thể mình cũng không bằng cầm thú
tommytraingy2k
13-05-2009, 05:50 PM
call hay là làm bất cứ cái j đó là quyền tự do của người khác ...không nên nhìn người ta bằng con mắt miệt thị .
Có người nói rằng, làm cái nghề này chỉ có nằm thẳng cẳng từ tối đến sáng, rồi còn được ''sướng''..rồi lãnh tiền ..lao động nhàn nhã...1 đêm bằng 1 tuần của người khác ...bla bla bla...tôi thì có cái nhìn nhẹ nhàng hơn với call .
bạn hãy nghĩ đến cái cảnh mà ngủ với người mình không yêu đi ...đó là chưa kể bạn ngủ với 1 lão già dơ dấy bẩn thỉu ...và những tên biến thái nữa ..chẳng hạn ..sung sướng lắm thây ...Rồi...cảm giác nữa , đâu pải làm với ai cũng có cảm giác đâu chứ...
Đồng ý ai cũng có cha sanh mẹ đẻ, ai cũng có đôi bàn tay ...nhưng ai sanh ra cũng đều mang một cái nghiệp của riêng mình ...bạn không thể lấy những chuẩn mực của chính mình mà bắt người khác cũng phải theo cái chuẩn của bạn đang có ...hoàn toàn không thích hợp chút nào...nếu họ được có cơ hội học hành, có cơ hội để được hạnh phúc thì tôi tin chắc rằng họ cũng chẳng muốn làm cái nghề mà người người đều khinh bỉ cả ...
tôi vừa thấy thương mà vừa thấy tội cho họ ..những call ...
Thế gian này không thể nào hết các call được ...từ ngàn đời nay rồi, từ khi có xã hội loài người thì cũng đã có các call rồi ...
họ cũng vất vả nhiều ...những j mình thấy đều là những thứ bề nổi bên ngoài thôi...còn những khó khăn của họ...có ai biết hay không ...
vài ý kiến riêng của cá nhân ...
Câu trả lời này thật nực cười, 1 sự ngang bướng cố chấp hết sức rõ ràng...
Oh my Chúa!! bạn kiu ngta đừng miệt thị tất cả các ngành nghề (vì nó là wyền tự do của ngkhác!) vậy sau này D sẽ hok miệt thị ăn trộm, ăn cướp, đâm thuê chém mướn nữa...Haizzz...sau này gặp những hạng người đó D sẽ "er...họ làm vậy là có nỗi khổ của họ...err....họ chém mình là tại họ đường cùng...er....làm đĩ làm tan nát gia đình mình thì mình cũng....err...ngta thế này, ngta thế kia..ngta khổ nên ngta mới dzậy" àh?!!!! Nhảm!
Còn cái đoạn sau của bạn áh, xlỗi!! ko thể chấp nhận được!!! ủa? đã bík trong hàng trăm hàng vạn người bước wa cái thân xác của mình thì sẽ có đủ thượng vàng hạ cám...màh cũng chưa chắc...tuỳ bạn là cái hạng nào trong cái đám callboy đó nữa chứ....đứng đường nào, hay ở wán bars ks sang thì có khách sang, còn đường nhơ nhớp tối tăm thì chỉ có những hạng xoàng tầm thường thì cũng chịu thoy! Tại sao ngay từ lúc đầu hok chọn cho mình có 1 cái nghề khác, bán sức lao động chân chính, tuy có khổ nhưng hok bị ngkhác khinh khi miệt thị?! Chính vì cái thứ lăn lộn với rất nhìu ng như vậy nên chắc chắn hok 1 ng nào có thể chấp nhận chọn 1 callboy làm ng iu, và nếu ai có lỡ đã từng wen và bík đc ngta đã từng làm callboy, dù đã từng thoy đi chăng nữa chắc cũng sẽ hok bao giờ chấp nhận cho nổi....
Nếu bạn rãnh thì lục lại tất cả các comment cũ đi...mọi ng đã vạch ra rất nhìu con đường và lựa chọn khác, tại sao callb ko nghe theo?! đúng là chưa chắc tất cả mọi ng nói là đúng 100%. nhưng rõ ràng những điều đó là hợp lẽ đạo...tại sao ngta bán vé số đc?! ngta rửa chén bán bưng đc? callboy là gì?! tiểu thư cành vàng lá ngọc chắc!? hay chỉ là cái thứ thích tình dục, thích sự ham muốn mạnh mẽ, 1 dục vọng đầy thú tính của ngkhác?!! khinh!
Chính cái thói si nghĩ "bình thường hoá" mọi chuyện của bạn làm cho bạn có cảm giác rằng mọi chuyện nó rất bình thường...và callb cũng là 1 việc đáng chấp nhận và tha thứ....Vâng! có thể sẵn sàng thông cảm và tha thứ...nếu họ nhận ra rằng đó là con đường sai, và sẽ hok bao giờ bước chân vào cái con đường đó nữa....còn nếu họ đã "ăn wen nhịn hok wen" thì xin thua! và bản thân D sẽ hok bao giờ có cái gọi là thông cảm, cảm thông và thương xót cho những ng đang và sẽ tiếp tục hành "nghề" như vậy....
1 điều chót nữa là....nếu rãnh...hãy đi tìm hỉu nguyên nhân tại sao họ rơi vào con đường đó đi....rồi bạn sẽ hỉu...chỉ có 1 phần là do hoàn cảnh, và phần còn lại là do chính sự quyết định của bản thân họ bạn àh...nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ hok bao giờ làm đc điều gì đó, thì mãi mãi bạn sẽ hok bao giờ làm đc dù bạn có khả năng...cũng vậy...các callb chỉ nghĩ đc rằng mình chỉ có thể bán thân xác, chứ ngoài ra hok thể làm đc gì khác nữa....ko thử sao biết?! cái gì cũng cần tgian để trải nghiệm và tập cho wen dần...các công việc nặng nhoc cũng vậy...có thể lúc đầu bạn hok wen...nhưng dần bạn sẽ wen....vậy tại sao bạn hok thử tập để wen với những cái khó khăn màh ít ra là do chính bản thân bạn làm đc....chứ hok phải buôn thân bán xác như vậy chứ?!!
chang_king
13-05-2009, 06:04 PM
những bài viết trước của Dark thì mình có đọc và khá tâm đắc gần như hoàn toàn, nhưng topic này phải nói rằng mình cảm thấy ko thích và hoàn toàn không đồng tình. Bạn nghĩ đi, callboy dịch sát nghĩa theo tiếng Việt Nam ra đích thị là trai gọi, còn có người gọi là trai bao, trai nhảy, trai gì gì đó. Đúng, quả thật nếu xét về góc độ tình cảm và lương tâm, ta có thể thông cảm cho họ về cái động cơ mà họ đến với nghề này, cũng giống như chúng ta có thể thông cảm cho những cô gái làm cái nghề mà thường hay được mọi người gọi họ với cái từ là "gái". Thông cảm, để động viên họ trở lại với con đường lương thiện, khác với thông cảm để họ lấy đó làm cái cớ để mà tiếp tục cái nghề, xin lỗi có thể gọi nó là nghề "buôn hương bán phấn", "buôn thân bán xác". Rõ ràng là thân thể họ, họ có quyền bán, nhưng về đạo đức là không thể chấp nhận được. Suy đồi, dẫn đến nhiều tệ nạn khác nhau và rất nghiêm trọng, làm tổn hại và hủy hoại để mọi sự cố gắng của cả xã hội. Chúng ta nên ý thức lại việc nhìn nhận họ tốt khi và chỉ khi họ biết dừng lại đúng lúc (trường hợp sai lầm hoặc muốn kiếm một khoản tiền để trở về làm ăn lương thiện). Một gương mặt đẹp, một cơ thể đẹp,...song hành với công việc như thế, quả thật là làm hạ thấp giá trị của con người, hạ thấp giá trị của tình yêu, hạ thấp giá trị chính bản thân mình. Nói thật là, không phải ai cùng đường rồi đi làm cái việc đó là cũng đáng thương, không bao giờ là ngõ cụt đối với những con người biết sống lương thiện thật sự. Tất cả chỉ là ngụy biện
duongtruongan
13-05-2009, 06:05 PM
iem cũng đã có lần wen vài anh callboy
thấy họ cũng bình thường , cũng ko có xấu xa j lắm , có vài anh nói chiện cũng rất dễ thương
do gia đình thiếu thốn , ko đc cha mẹ wan tâm nên fải làm zdậy
thấy làm zdậy cũng có j sai đâu , cũng fải " nằm dài " để làm việc chứ bộ =.=" sướng j đâu chớ , khổ thí mồ
mai mốt iem cũng định làm :) mà chắc hem ai đy đy :P
chang_king
13-05-2009, 06:13 PM
iem cũng đã có lần wen vài anh callboy
thấy họ cũng bình thường , cũng ko có xấu xa j lắm , có vài anh nói chiện cũng rất dễ thương
do gia đình thiếu thốn , ko đc cha mẹ wan tâm nên fải làm zdậy
thấy làm zdậy cũng có j sai đâu , cũng fải " nằm dài " để làm việc chứ bộ =.=" sướng j đâu chớ , khổ thí mồ
mai mốt iem cũng định làm :) mà chắc hem ai đy đy :P
phát ngôn vậy mà nghe dc. Ko sướng, vậy thì quá tốt đẹp chăng? Nói như bạn chẳng khác nào họ cố tình làm cho mình khổ đi à. Thanh niên trai tráng thiếu gì công việc trong sạch và lương thiện để mà làm, chỉ có những kẻ muốn nhàn hạ và thảnh thơi kiếm tiền trên sự sung sướng của bản thân mình thôi bạn ạ
tommytraingy2k
13-05-2009, 06:14 PM
iem cũng đã có lần wen vài anh callboy
thấy họ cũng bình thường , cũng ko có xấu xa j lắm , có vài anh nói chiện cũng rất dễ thương
do gia đình thiếu thốn , ko đc cha mẹ wan tâm nên fải làm zdậy
thấy làm zdậy cũng có j sai đâu , cũng fải " nằm dài " để làm việc chứ bộ =.=" sướng j đâu chớ , khổ thí mồ
mai mốt iem cũng định làm :) mà chắc hem ai đy đy :P
Òh...iem hay lắm!!! liệu iem có thông cảm cho những ng "vì gđ con cái" màh bán..heroin?!, cảm thông và chia sẻ cho những ng "vì gđ, vì cha mẹ" màh giết người hok thương tiếc?! "vì blah blah hoàn cảnh màh họ cho là chính đáng" màh...cướp giật, trộm cắp?!! Họ đều có chung cái gọi là "mục đích có thể thông cảm" đó!! vậy liệu có ai thông cảm đc hok?!!! Những ng đó họ cũng phải "nai lưng làm việc", tốn công tốn sức thậm chí...dám đánh đổi = cả tính mạng cơ màh?!! vấy sao hok ai "tôn vinh" họ?!!!
Rốt cuộc những-lý-do-dường-như-chính-đáng kia đều chỉ là những lời nguỵ biện cho việc sai trái màh họ đã làm thui!!! kêu thông cảm là phải thông cảm thế nào đây?!!! haizzzzz
Mr chuối
13-05-2009, 06:18 PM
kì thị hay không thì không biết nhưng thật sự .... phả nói thẳng ra là không thic mấy người đó
lí do ư ?
mỗi người có một sở thic một tính cách riêng nên nếu ai bảo thic cái nghề này hay thic người trong nghề thì tùy còn mình thì không thic( không đến ôỗi kì thị đâu)
tại sao có rất rất nhiều nghề khác nhau mà lại không đi làm ? phải chăng cái nghề đó quá nhàn rỗi , quá dễ lấy tiền thiên hạ bằng những lời nói hay những hành động...."nịnh và chiều lòng" phải chăng cái nghề đó cũng đơn thuần là thỏa mãn dục tính ở mình???
mình không dám nói ở đây tất cả người nào trong cái nghề này toàn là những kẻ xấu xa nhưng mình nghĩ đứng trong cái nghề này thì thật sự khó giữ mình...
còn có người bảo có cầu thì có cung đó là chuyện bình thường thĩ mình không có ý kiến ( vì chả biết nói gì )
duongtruongan
13-05-2009, 06:20 PM
thấy callb có j sai mà nhìu người fản đối dữ zdậy
iem ra 1 tình huống nhá : ( thí dụ thôi )
pa iem cờ bạc , thíu nợ rất nhìu , bán hết tài sản cũng ko trả hết nợ đc . Iem lại ko có bằng cấp , kiếm việc làm lại rất khó . Bán vé số , bán này nọ lại ko có vốn nếu mà có thì đời nào trả hết nợ =.=" . Đâm thuê , chém mướn , cướp giật lại ko dám . Chỉ có cách làm call thôi , vừa lòng khách đến vui lòng khách đy , đâu fải ép buộc hay j j xấu xa đâu chứ , miễn mình làm đúng lương tâm và an toàn thôi chớ
iem có 1 người bạn THƯỜNG XUYÊN THÈM MUỐN VÀ HIM HAY TÌM ĐỐI TƯỢNG ĐỂ LÀM VIỆC ẤY NHƯNG KHI IEM HỎI SAO KO KIẾM CALLB THÌ HIM HEM TRẢ LỜI
HEM BÍK ANH D CÓ VẬY HEM HA o.O
nếu như ko ai cần những người như call thì sẽ ko ai làm đâu , vì làm sẽ bị ế =.="
đứng đường , đứng này đứng nọ có j sai , người ta thích thì người ta đy mình , ko thích thì thôi . Chứ đâu fải đánh nhau giành khách =.="
người ta hem có người iu , người iu của người ta ở xa , người ta thèm mún , người ta tìm đến call cũng là việc thường
nếu nói call là việc xấu cũng đồng nghĩa với wan hệ là xấu O.o wan hệ với người mình iu thì hem nói j , wan hệ với người ko tình cảm mới có vấn đề đó
iem chắc rằng trong chúng ta , ko ít thì nhìu đã có lần wan hệ với người mình ko có tình cảm vì vậy hãy bík đồng cảm cho họ
ý kiến bản thân....
namphong
13-05-2009, 06:31 PM
thấy callb có j sai mà nhìu người fản đối dữ zdậy
iem ra 1 tình huống nhá : ( thí dụ thôi )
pa iem cờ bạc , thíu nợ rất nhìu , bán hết tài sản cũng ko trả hết nợ đc . Iem lại ko có bằng cấp , kiếm việc làm lại rất khó . Bán vé số , bán này nọ lại ko có vốn nếu mà có thì đời nào trả hết nợ =.=" . Đâm thuê , chém mướn , cướp giật lại ko dám . Chỉ có cách làm call thôi , vừa lòng khách đến vui lòng khách đy , đâu fải ép buộc hay j j xấu xa đâu chứ , miễn mình làm đúng lương tâm và an toàn thôi chớ
iem có 1 người bạn THƯỜNG XUYÊN THÈM MUỐN VÀ HIM HAY TÌM ĐỐI TƯỢNG ĐỂ LÀM VIỆC ẤY NHƯNG KHI IEM HỎI SAO KO KIẾM CALLB THÌ HIM HEM TRẢ LỜI
HEM BÍK ANH D CÓ VẬY HEM HA o.O
nếu như ko ai cần những người như call thì sẽ ko ai làm đâu , vì làm sẽ bị ế =.="
đứng đường , đứng này đứng nọ có j sai , người ta thích thì người ta đy mình , ko thích thì thôi . Chứ đâu fải đánh nhau giành khách =.="
người ta hem có người iu , người iu của người ta ở xa , người ta thèm mún , người ta tìm đến call cũng là việc thường
nếu nói call là việc xấu cũng đồng nghĩa với wan hệ là xấu O.o wan hệ với người mình iu thì hem nói j , wan hệ với người ko tình cảm mới có vấn đề đó
iem chắc rằng trong chúng ta , ko ít thì nhìu đã có lần wan hệ với người mình ko có tình cảm vì vậy hãy bík đồng cảm cho họ
ý kiến bản thân....
Theo cậu hình như là ủng hộ callboy nhĩ :m080:
Tớ thấy đa số callboy điều đẹp và còn có vài người cơ bắp lực lưỡng nữa kì :m129: mà sao không tìm việc lao động mà làm lại đi làm zay. __ __! lừa người à, và cái ví dụ trên kia,thì luật của vn không có chuyện nợ cha con trã :m141:
tommytraingy2k
13-05-2009, 06:32 PM
thấy callb có j sai mà nhìu người fản đối dữ zdậy
iem ra 1 tình huống nhá : ( thí dụ thôi )
pa iem cờ bạc , thíu nợ rất nhìu , bán hết tài sản cũng ko trả hết nợ đc . Iem lại ko có bằng cấp , kiếm việc làm lại rất khó . Bán vé số , bán này nọ lại ko có vốn nếu mà có thì đời nào trả hết nợ =.=" . Đâm thuê , chém mướn , cướp giật lại ko dám . Chỉ có cách làm call thôi , vừa lòng khách đến vui lòng khách đy , đâu fải ép buộc hay j j xấu xa đâu chứ , miễn mình làm đúng lương tâm và an toàn thôi chớ
iem có 1 người bạn THƯỜNG XUYÊN THÈM MUỐN VÀ HIM HAY TÌM ĐỐI TƯỢNG ĐỂ LÀM VIỆC ẤY NHƯNG KHI IEM HỎI SAO KO KIẾM CALLB THÌ HIM HEM TRẢ LỜI
HEM BÍK ANH D CÓ VẬY HEM HA o.O
nếu như ko ai cần những người như call thì sẽ ko ai làm đâu , vì làm sẽ bị ế =.="
đứng đường , đứng này đứng nọ có j sai , người ta thích thì người ta đy mình , ko thích thì thôi . Chứ đâu fải đánh nhau giành khách =.="
người ta hem có người iu , người iu của người ta ở xa , người ta thèm mún , người ta tìm đến call cũng là việc thường
nếu nói call là việc xấu cũng đồng nghĩa với wan hệ là xấu O.o wan hệ với người mình iu thì hem nói j , wan hệ với người ko tình cảm mới có vấn đề đó
iem chắc rằng trong chúng ta , ko ít thì nhìu đã có lần wan hệ với người mình ko có tình cảm vì vậy hãy bík đồng cảm cho họ
ý kiến bản thân....
=)) rốt cuộc mình cũng bík "ai đây là ai" hìhì...bị banned nick rùi xài nick nì hẻ ^_^
Hì...ok...nói tới D thì D sẽ trả lời cho iem nhé....e trai :P
Về cái tình huống e đặt ra...e có thử đặt cho mình cái câu hỏi rằng...liệu e làm callb như vậy...ĐỦ TIỀN TRẢ NỢ CHO BA MẸ CHẮC?!!! 1 thân 1 mình làm callb màh nuôi đc cả gia đình lun hả?!! oh...e pro wá... nếu làm màh có thể mua nhà nèh, mua xe tay ga nèh, mua laptop nèh...thì chắc a nghĩ ai cũng sẽ hok cần đi học...hok cần làm wái gì cả...chỉ cần bán thân xác là đủ giàu rùi đúng hok nèh e?!! hihi!! Nếu mà "Rủi" như làm cái nghề đó màh đc như e nói...có thể trả nợ này nọ cho cha mẹ...chắc a phải "tiên phong" đầu tiên wá ^_^ "làm vì gđ màh" - 1 lý do rất chính đáng và có phần...hiếu thảo =))
Hahaha...còn cái phần a bôi đậm thứ nhì đó...câu đó trực típ dính tới a đó ^_^ thì a xin trả lời cho e như vầy...đúng là đôi khi con ngta có ham muốn dục tính, con ngta buồn bã chuyện tcảm này nọ, thì ngta vẫn sẽ thèm thuồng...đúng hok e?! nhưng vấn đề là...ĐIỂM DỪNG NÓ NẰM Ở CÁI CHỖ NÀO?!!! rốt cuộc e hỏi lại bạn iem xem ng đó đã làm cách nào để vượt wa được sự thèm muốn của bản thân hả e?! ^_^ Thiết nghĩ rằng...1 khi chưa chắc thì đừng nên nói e nhé ;))
Cố gầy dựng lại từ đầu e nhé....chúc e vui trong TX nì...
chang_king
13-05-2009, 06:35 PM
có thể bản thân người làm công việc này không xấu, nhưng vì công việc này không được gọi là tốt đẹp và tử tế nên khi họ đã chấp nhận đứng vào cái nghề này, họ ko khỏi vạ lây bằng việc trở nên xấu trong mắt mọi người
Người sống tốt và tử tế là người luôn suy nghĩ về việc mình làm
duongtruongan
13-05-2009, 06:45 PM
Theo cậu hình như là ủng hộ callboy nhĩ :m080:
Tớ thấy đa số callboy điều đẹp và còn có vài người cơ bắp lực lưỡng nữa kì :m129: mà sao không tìm việc lao động mà làm lại đi làm zay. __ __! lừa người à, và cái ví dụ trên kia,thì luật của vn không có chuyện nợ cha con trã :m141:
:m070::m070: con ko trả thì ai trả , thừa
Don't_need
13-05-2009, 06:46 PM
À, mấy trang trước không đọc nên đây là ý kiến riêng, lỡ trùng thì thông cảm ^^!
Chuyện đó tuy là bản năng, nhưng cũng biểu hiện cho "sự thăng hoa của tình yêu" (lời lẽ thường nghe :)) ), đồng thời cũng thể hiện giá trị đạo đức xã hội. Ý nghĩa của nó lớn lao thế đấy! Có lẽ phương Tây chuyện đó chỉ tính bằng thể xác và khoái cảm nên ý nghĩa nó nhạt hơn mình chăng? :)) Cứ nghĩ yêu thì ai cũng quan niệm na ná nhau chứ nhỉ?
Ở đây tôi không nói tình dục bị khinh rẻ, nếu không có nó thì tôi ngồi ở đây được sao ^^ Cũng như ăn, ngủ, là một phần tất yếu ai cũng sẽ trải qua (trừ khi ế không ai dám rớ ^^~), nhưng vì ý nghĩa trên, không thể là thứ trao đổi bằng đồng tiền. Việc mua bán thể xác, khoái cảm đối với Việt Nam (và nhiều nước khác) là điều không thể chấp nhận, nó xâm phạm đến giá trị con người. Nhân phẩm thể hiện qua chuyện này, vì thế: MUA BÁN "SỨC LAO ĐỘNG" Ở ĐÂY LÀ MUA BÁN "NHÂN PHẨM CON NGƯỜI".
Và tôi nghĩ, bạn bảo do dồn ép, nhưng làm call nghĩa là đánh mất bản thân, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng hay tài sản của người quen biết tý nào cả (may chăng về tinh thần thôi!), và khi bạn có người yêu chẳng hạn, người ấy có chấp nhận nghề ấy không? Cái nghề "làm chồng thiên hạ", chịu để cho người yêu mình quan hệ với đủ người khác vì tiền?
Tình dục không đơn thuần đo đếm bằng kĩ năng hay khoái cảm (ờ tuy quan trọng thật ^^), nó đo đếm bằng tình cảm nữa bạn à! Ngẫm lại làm call giống cái máy ấy nhỉ, đến hẹn lại lên, xong xuôi tiền trao cháo múc ^^
Bản chất con người xấu hay tốt không liên quan đến nghề nghiệp đâu bạn, nghề nào, tầng lớp nào chẳng có kẻ xấu người tốt. Ở đây, call không có nghĩa là con người xấu, mà chỉ thể hiện được, họ sẵn sàng bán thân lấy tiền, không đánh giá toàn diện được, may chăng call chỉ thích lao động trên giường chứ không phải ngoài đường hay ở nơi khác ^^
Con người không ai hoàn hảo, được cái tính này thì mất cái tính khác. Vui vẻ, dễ chịu, ăn nói có duyên nhưng lười, ai cấm đâu ^^ Đa phần nếu do hoàn cảnh, thì không có khả năng cố gắng = = Cũng có thể là mấy lý do kiếm tiền lo cho gia đình một cách nhanh chóng và nhiều hơn (cũng đỡ cực hơn, thử so việc bốc vác là biết!)
Kì thị thì không, kệ họ chứ, lo thân mình chưa xong nghĩ chi người khác ^^ Chỉ là, lao động kiểu này thì thật....xem nhẹ bản thân quá! Sức mạnh của đồng tiền thật ghê gớm = =
ĐỐI VỚI MÌNH, CALL KHÔNG ĐƯỢC XEM LÀ NGHỀ!
janitor_1
13-05-2009, 07:07 PM
đâu phải những ai làm cb cũng mún làm cái nghề đó ... có thể do hoàn cảnh ... ..v..v..v vô vàn lý do ... haiz.. nói chung là cũng vì mưu sinh ...
Bigboy
13-05-2009, 07:36 PM
nhìu ý kiến,nhưng anyway,called có phải là đường cùng không,nêu không thì nó có vẻ hem tốt chú nào nhả
Blueberry
13-05-2009, 07:43 PM
chà mới có mình là 1 trong 2 người chọn cái
"không biết, không quan tâm, không suy nghĩ gì hết"
Nói chung ai mình cũng chơi, miễn là hợp tính và "tử tế" ( tử tế ở đây gồm rất nhiều khía cạnh, nhưng có lẽ dùng chữ này là bao quát nhất cho dù xét theo nghĩa đen thì không hẳn là tử tế ^^ )
Những kẻ cao sang mà tính ko hợp, nói chuyện vô duyên thì cũng vậy ...
Quét rác hay hành nghề bán thân mà có duyên, tính hay thì cũng nhào vô tuốt =X ( miễn là vẫn "sạch sẽ" ) ... mà nói thật là mình thấy cái này cũng khó xảy ra =)) ... ng ta nói môi trường hình thành nên tính cách và lối sống, nên là yêu cầu 1 ng nghèo kiết xác ga lăng cũng khó, hay yêu cầu 1 cậu trai mại dâm chung thủy về mặt "thể xác" cũng thật là khó cho họ ( ng` thường đã khó rồi í :)) )
Tuy nhiên, 99% thế này thì sẽ có 1% thế kia, và mình ko phủ nhận những thành phần nho nhỏ, thuộc diện gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Nhưng chắc chắn, đó ko phải số nhiều.
Mình rất không đồng ý chuyện đăng cẩp phân ra này nọ ... nhưng sự thật là dường như nó có tồn tại ^^. Mình ko ghét họ, vẫn quý họ, nhưng để tiến xa hơn trong tình bạn, hay đi theo con đường tình yêu lại là 1 vấn đề khác.
Còn quay lại topic, do mình ko thuộc mẫu ng quan tâm đến quá khứ, và đôi khi cả hiện tại của những ng mình quen ( cái này thực ra ko tốt đâu ) nên mình dễ chấp nhận, và bỏ qua. Nhưng để mối quan hệ xa hơn dù là tình bạn hay là tình gì, thì đó lại là một vấn đề khác, đến lúc này, có lẽ cũng sẽ như nhiùe bạn nhất trí, rằng con người của họ sẽ quyết định chuyện đó :). Tuy nhiên nói vỵa thôi, chứ chẳng dễ dàng gì đâu =P
Không đồng ý..
call không là nghề
vì đơn giản , hao phi sức lao động bỏ ra là không được thừa nhận
Nói vè chuỵen sao làm call...thì nghe nheieuf rồi nhwung hem biét tin đựoc bao nhiêu
athanh
13-05-2009, 07:50 PM
Bắt đầu nhức đầu ùi nhe...
Tui lưu ý các cụ là đây nói về toàn thể cái gọi là "callboy"... Thế nên đừng có vào mà nói những câu ai cũng biết, ai cũng hiểu kiểu như là "có người này người khác", hay "cũng có thể do hoàn cảnh"... bla bla. Như thế là lấy bộ phận để chỉ toàn thể, là lấy cái nhỏ để che lấp cái lớn.
Chúng ta ko bàn về trường hợp cụ thể nào, chúng ta đang nói về hành vi (mà tôi cho là) buôn bán, chà đạp nhân phẩm và thể xác chính mình!
Chẹp, đi tắm cho máu nóng hạ xuống bớt đã... :m044:
mr vipa
13-05-2009, 07:56 PM
nếu callboy là một nghề thì liệu nó có đem lại cho con người ta hạnh phúc không?Chắc chắn là không.!.
lovelybaby
13-05-2009, 08:09 PM
Quả thật, trước h mình chưa từng nghĩ Call Boy hay Call Girl là xấu, nên cũng không dám ghét. Nếu có ghét thi mình ghét những CB và CG phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác thui.
Thuần
13-05-2009, 08:13 PM
chà mới có mình là 1 trong 2 người chọn cái
"không biết, không quan tâm, không suy nghĩ gì hết"
Nói chung ai mình cũng chơi, miễn là hợp tính và "tử tế" ( tử tế ở đây gồm rất nhiều khía cạnh, nhưng có lẽ dùng chữ này là bao quát nhất cho dù xét theo nghĩa đen thì không hẳn là tử tế ^^ )
Những kẻ cao sang mà tính ko hợp, nói chuyện vô duyên thì cũng vậy ...
Quét rác hay hành nghề bán thân mà có duyên, tính hay thì cũng nhào vô tuốt =X ( miễn là vẫn "sạch sẽ" ) ... mà nói thật là mình thấy cái này cũng khó xảy ra =)) ... ng ta nói môi trường hình thành nên tính cách và lối sống, nên là yêu cầu 1 ng nghèo kiết xác ga lăng cũng khó, hay yêu cầu 1 cậu trai mại dâm chung thủy về mặt "thể xác" cũng thật là khó cho họ ( ng` thường đã khó rồi í :)) )
Tuy nhiên, 99% thế này thì sẽ có 1% thế kia, và mình ko phủ nhận những thành phần nho nhỏ, thuộc diện gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Nhưng chắc chắn, đó ko phải số nhiều.
Mình rất không đồng ý chuyện đăng cẩp phân ra này nọ ... nhưng sự thật là dường như nó có tồn tại ^^. Mình ko ghét họ, vẫn quý họ, nhưng để tiến xa hơn trong tình bạn, hay đi theo con đường tình yêu lại là 1 vấn đề khác.
Còn quay lại topic, do mình ko thuộc mẫu ng quan tâm đến quá khứ, và đôi khi cả hiện tại của những ng mình quen ( cái này thực ra ko tốt đâu ) nên mình dễ chấp nhận, và bỏ qua. Nhưng để mối quan hệ xa hơn dù là tình bạn hay là tình gì, thì đó lại là một vấn đề khác, đến lúc này, có lẽ cũng sẽ như nhiùe bạn nhất trí, rằng con người của họ sẽ quyết định chuyện đó :). Tuy nhiên nói vỵa thôi, chứ chẳng dễ dàng gì đâu =P
ủng hộ ý kiến này.
Callboy thì có chết mình cũng kô làm. nhưng bạn bè làm callboy thì mình vẫn có thể chấp nhận được.
L.O.V.E
13-05-2009, 08:18 PM
bình thường ... mình rất thích cái đẹp ... và đẹp mới làm đc nghề này ...
Guang_Zhung
13-05-2009, 08:22 PM
Zun hok tán thành làm cái nghề này nhưng cũng hok wá phản đối
nhưng Zun nghĩ hok nên làm như zậy trừ phi bị lâm vào đường cùng thui thì còn thông cảm đc chứ vì đua đòi này kia thì thật đáng khinh
yankeeyankee
13-05-2009, 08:27 PM
ủng hộ ý kiến này.
Callboy thì có chết mình cũng kô làm. nhưng bạn bè làm callboy thì mình vẫn có thể chấp nhận được.
Mình nghĩ là riêng việc có chết bạn cũng không làm cũng đã chứng tỏ cách nhìn nhận của bạn về callboy thế nào rồi :m059:
nicklee
13-05-2009, 08:45 PM
cái này cũng là 1 nghề mờ,cũng do nhìu nguyên nhân mà ra thoy
thông cảm =]]
Giờ_Còn_Gì
13-05-2009, 08:51 PM
Call thì đã sao... cũng bình thường như mọi người thôi... Em vẫn cho đây là 1 nghề... hok phải ai làm call cũng xấu... Cũng tùy hoàn cảnh... có thể là như anh tommy nói, vì đồng tiền mà họ làm thế... nhưng đâu phải ai cũng thế... Thời buổi này càng thấy rõ sức mạnh của đồng tiền, và "cái nghề" cũng chẳng phải vui sướng j cả.
AppOf_EDen
13-05-2009, 09:01 PM
Tranh luận một hồi cũng chỉ để hiểu một điều: con người khi ở hai bên của biên giới và ko nghĩ, ko vượt qua biên giới thì mãi mãi cũng chỉ dừng lại ở tranh luận, bất đồng mà thôi. Bản chất con người ko dễ để họ cho phép mình vượt qua cái biên giới đó.
Giả sử cuộc tranh luận này mà là về gay, một bên là những người ủng hộ gay và một bên là những người lên án nhỉ? Chắc nó cũng vậy thôi.
Xã hội mau chóng thay đổi. Cái gì cũng sẽ có thể xảy ra. Biết đâu mấy chục năm sau, callboy callgirl lại có thể ở một vị trí khác. Ai dám khẳng định là sẽ ko thay đổi??? Ngày xưa, jazz được coi là thứ nhạc rẻ tiền cho tầng lớp dưới đáy xã hội, bây giờ nó thành một thứ nhạc quá đặc biệt và được đánh giá cao.
Chẳng qua là con người nên nhận ra rằng mình nên open-minded và chấp nhận tất cả những tình huống có thể xảy ra thôi. Điều đó đâu đến nỗi khó so với cái việc bạn tìm mọi cách để chứng tỏ thế giới sẽ vận hành theo ý muốn của mình.
Ed. cũng thích đưa ra ý kiến này nọ, nhưng thường thì vẫn bình thản khi cuộc tranh luận kết thúc mà ko đưa đến đâu. Nhìn người ta khác mình để hiểu rõ mình hơn, tin mình hơn và chấp nhận hơn sự đa dạng của cuộc sống và sự phức tạp của con người.
Sao ko có ai là callboy vào topic này để xem họ nghĩ gì nhỉ?
vitconxauxi88
13-05-2009, 09:09 PM
Theo ý kiến của tớ, thì con người khi rơi vào hoàn cảnh nào đó, có lẽ đã bắt buộc đến đường cùng, mới phải kinh doanh bằng cái vốn sẵn có đó . Mỗi người có một lựa chọn riêng. Tớ ko coi khinh họ, cũng ko ủng hộ họ. Con người có quyền được lựa chọn cách mình sống mà. Đúng ko các bạn ? Liệu một cái nhìn gay gắt hay rộng lượng của chúng ta có giúp đỡ được gì thêm cho họ ? vậy tại sao hok rộng lượng một chút, sẽ tốt cho tất cả mà thôi !^^
NhoxIuAnh
13-05-2009, 09:27 PM
Tớ cũng nghĩ call boy cũng là một nghề chính đáng, không có lý do gì mà xã hội và mọi người lại khinh rẻ và miệt thị họ như vậy. Như anh dark nói "có cung ắt phải có cầu" đó chính là quy luật tất nhiên của xã hội.
Không có nghề nghiệp, chỉ có con người tiến hành nghề nghiệp đó như thế nào thì nó mới hiện ra 2 mặt tốt và xấu. Không chỉ nghề callboy mà hầu hết các nghề khác cũng có những mặt xấu của nó.
nova_striker
13-05-2009, 09:42 PM
Nova thì thấy Call Boy cũng bình thường thôi mà. Người ta làm sao thì làm, miễn là ko phạm pháp và làm cái gì quá bất lương thôi. Nhưng cũng phải nói là ai đã đặt chân vào thì khó mà rút ra đc khỏi nó. Nova là người sống khá là thoải mái ( nếu ko mún nói là buông thả) nên cũng thấy nghề call boy nó bình thường như những nghề khác. Bạn cũng phải "làm gì đó" mới có tiền chứ ai hơi đâu đem 1 đống tiền quang vào mặt cho.
Mà nova cũng thần tượng call lắm cơ :D Hồi bé mới biết chat chit nova thích mấy anh call cao to đẹp zai lắm cơ :"> Lại còn có quen 1 anh trong list. Nghe ảnh kể lại chuyện của mình cũng có nhiều cái vui, cái buồn lắm. Đúng là cái nghề nào cũng có mặt trái của nó. Nhưng cái nghề Call Boy thì xã hội còn khó khăn lắm, chẳng gì riêng ở nước ta.
minhtri.dang
13-05-2009, 09:46 PM
Không phải ai sinh ra cũng có gia đình lo lắng cho đầy đủ, rất nhiều người phải tự bương chải. Mình nên đứng trong hoàn cảnh của người ta mà suy nghĩ. Mình nghĩ là khi mình nnói ra câu " họ phải tự bương chải" sẽ có nhiều bạn cho rằng thiều gì nghề để chọn, sao lại chọn nghề callboy. Thật sự mà nói thì nếu bạn đặt mục tiêu kiếm tiền để trang trải lên hàng đầu, tất nhiên bạn sẽ chọn nghề nào "dễ và nhanh hái ra tiền nhất", miễn là họ không đi cướp của giết người !!! Nếu xét trên phạm vi thế giới thì đây cũng đã được xem như là cái nghề rồi. Không nói đâu xa, chỉ cần sang Thái Lan là rõ nhất. Xấu hay tốt là do mỗi người nhìn nhận thôi. Người ta không có tiền, ko có học thức, chỉ có cái mã bên ngoài thì phải vậy thôi. Nếu là bạn thì bạn sẽ làm sao? Mình nghĩ là hiếm có mèo nào lại chê mỡ. Nói thì rất dễ, nhưng khi rơi vào hoàn cảnh của những callboy đó các bạn mới cảm thấy được mình nên làm gì.
mr.dark
13-05-2009, 09:52 PM
Có lẽ bài viết này của tôi đã gây ra vài phản cảm, thậm chí có thể coi là đánh mất cảm tình của một số bạn trước giờ vẫn đọc các 2pic của tôi, cám ơn các bạn nhiều lắm, nhưng bù lại, sau những gì viết ra, tôi đã nhận được hàng loạt những tin nhắn trong yahoo cám ơn và chia sẻ, có người là call, có người không, nhưng chung quy họ tìm được sự đồng cảm là thứ mà rất lâu rồi họ coi là xa xỉ, tôi thấy vui vì mình đã giải tõa được phần nào đó trong lòng họ. thêm nữa, khi đọc hết những comment từ chiều tới giờ (mới có mấy tiếng đi học mà thấy tăng lên 9 trang òi) mới biết không phải riêng tôi mới có suy nghĩ "khác thường" đến nỗi có người muốn "cải tạo" tới vậy. Vì quá nhiều nên tôi không thể trả lời hết từng comment, nhưng dù bạn đồng tình hay phản đối, tôi chỉ muốn khẳng định lại 3 điều : 1- Đúng như có bạn đã nhận ra, 2pic này mục đích đi vào chỗ cảm thông, chia sẻ, chứ không có mong muốn lớn lao kiểu như thay đổi khái niệm hay có liên quan gì đến pháp luật, theo đó, chúng ta nên nhìn nhận bằng tình cảm chứ đừng cứng nhắc : "xã hội không công nhận thì làm sao tôi phải công nhận". 2- Đừng đổ lỗi cho call boy là những kẻ phá hoại hạnh phúc, tôi xin cam đoan chẳng có callboy nào vào tận nhà, dưng tận họng hay thấy gia đình người ta êm ấp thì nhảy vô chia rẽ, phá hoại, nếu một người tự cho mình là chân chính và đàng hoàng, thật sự coi trọng giá trị của hạnh phúc thì có xếp trước mặt 10 "anh" đẹp như tranh cũng như không mà thôi -đó cũng là 1 sự quy kết vô tình mà các bạn dành cho callboy. 3- Nếu các bạn chưa thực sự hiểu về giới ca sĩ, người mẫu thì đừng lên tiếng vội, có thể bạn chỉ cho đó là tin đồn, song bản thân tôi có người thân hoạt động trong giới nghệ thuật, nhờ vậy mới biết 10 anh người mẫu thì 5 anh đã làm callboy, 4 anh có thú vui sinh hoạt tình dục với người đồng giới, 1 anh còn lại thì đang phân vân - nhưng chắc chắn trước sau gì cũng bị 9 anh kia đưa đẩy , dụ dỗ, tôi không dẫn chứng cụ thể nhưng chỉ nói vậy là các bạn đủ hiểu, còn ca sĩ, có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi cái gì đem đến sự nổi tiếng cho họ không, ở Vn chẳng có trường hợp nào ngoại lệ đâu bạn, tất cả họ chỉ khác callboy ở chỗ là họ không dám công khai vì sợ điều đó ảnh hưởng đến địa vị của họ trong mắt người ta- như vậy có đáng để đưa ra làm tấm gương cho các callboy không???
..:: albus ::..
13-05-2009, 09:54 PM
Albus xin trả lời theo yêu cầu của một bạn.
Trước hết, albus rất cám ơn vì chủ topic đã chịu bỏ thời gian ra để viết bài và trả lời comment như thế. Albus cũng đã từng nghĩ đến việc viết 1 topic về call-boy và call-girl nhưng albus nghĩ nó là 1 vấn đề còn khá nhạy cảm đối với đa phần member là teen như hiện nay. Vả lại đây còn là 1 vấn đề xã hội, mà nếu là 1 vấn đề xã hội thì chúng ta phải chịu chấp nhận nhiều ý kiến khác nhau. Cho nên, những gì albus sắp viết sau đây cũng chỉ là ý kiến riêng của albus. Albus ko hề nói những ý kiến của 1 số bạn là sai. Tất cả mọi người đều có lí của mình.
Ok. Vậy thì albus bắt đầu đây.
Call-boy hay call-girl, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là gái gọi và trai gọi. Một số nơi gọi chung là đĩ, hoặc phân biệt là "bánh bèo" hay "bánh mì". Một cái "nghề" không hẳn là một cái "nghề" ở Việt Nam.
Albus sinh trưởng trong một khu phố nghèo ở Quận 1. Những người con gái cùng lứa với albus hoặc lớn hơn (đa phần là bằng tuổi chị 2 albus) đều có cuộc sống rất cơ cực. Lúc còn nhỏ thì họ đi "ăn cóc" hay ăn xin như chúng ta kêu sau này. Làm quanh năm suốt tháng mà vẫn ko đủ cho miếng ăn. Đến khi lớn lên, với số kiến thức hầu như là con số 0, họ cũng vẫn chẳng kiếm được cho mình một cái nghề nào ra hồn. Ko tay nghề, ko kiến thức mà miệng ăn thì ko thể ngừng được. Họ buộc phải làm cái nghề mà bị nhiều người gọi bằng thái độ khinh bĩ nhất, họ đi làm "đĩ". Thậm chí, có nhà còn khuyến khích con gái mình đi làm. Bởi vì chỉ cần con gái có 1 chút nhan sắc và đi làm "gái" thì bảo đảm diện mạo gia đình sẽ khác.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, con số con gái đi làm cũng dần tăng lên. Và cái họ nhận được cũng khá nhiều. Họ bắt đầu thay đổi cách ăn mặt: sang trọng hơn và đẹp đẽ hơn. Gia đình có nhiều tiền hơn, lớp em út sau này được đi học đàng hoàng và cha mẹ thì ăn mặc sung túc. Nhưng đó chỉ là bề mặt.
Sự tủi nhục bên trong có mấy ai biết được. Họ bị những người "bao" mình đánh đập như một con chó. Có 1 chị nói với albus rằng:"Nhiều thằng khốn nạn lắm em. Bình thường thì ra vẻ tử tế trí thức còn khi lên giường thì như 1 con thú. Đánh đập ko thương tiếc". Trên thực tế những người đó ko hề coi họ như một con người. Trong đầu những kẻ đó, họ bỏ tiền ra thì phải nhận được nhiều hơn thế. Ko một ngành nghề nào mà người bán lại bị coi thường đến như vậy.
Chính tai albus đã nghe được 1 người chồng đã chửi vợ mình như thế này (hơi bậy): "Con đĩ! Mày là đồ đàn bà b* c** của Tây! Tao *** mày cũng phải xài bao cao su nữa!!!" dù vợ hắn ta phải đi làm vì nuôi cho đứa con gái nhỏ bị chậm phát triển và cả hắn ta. Cả xóm đều nghe được. Theo các bạn, đối với một người phụ nữ. Còn nỗi nhục nào hơn nỗi nhục đó không?
Trong xóm của albus, mọi người tránh ko bao giờ dùng từ "đĩ" và albus cũng khuyên bạn mình nên ít xài từ đó khi nhận xét về 1 người con gái khác. Từ đó thực ra mang một ý nghĩa rất nặng. "Đĩ" là sao, là những kẻ phá hoại gia can người khác và dụ dỗ moi tiền. Cho nên, xóm albus nếu nói về 1 người đi làm nghề đó chỉ nói đơn giản là :"À ờ. Con nhỏ nó đi làm đó" Hoặc "Nó đi làm gái đó". Một cách làm dù đơn giản nhưng cũng ko kém phần tế nhị.
Người nhà của albus có mở 1 quán karaoke Hát với nhau, anh của albus cũng làm ở đây nên albus cũng có dịp giao du với rất nhiều "đào". Một quán như vậy thường có 2-3 má mì và mỗi người có khối lượng "đào ruột" riêng. Ngồi ăn ốc và nghe tâm sự của họ. Thực sự có lúc cũng muốn rơi nước mắt.
Albus cũng muốn nhấn mạnh với Mr Dark rằng, hầu hết những người làm công việc này, đa phần chính họ cũng ko công nhận đây là một cái nghề. Những người như vậy đa phần đều có những vấn đề rất giống nhau. Có người có mẹ bị bệnh mà thân con gái thì ko thể làm gì mà nhiều tiền được, có người có cả tá em phải nuôi ăn học, thậm chí có người đi làm để nuôi bệnh bạn trai mình. Người bạn trai đó phản ứng như thế nào khi biết chuyện thì albus ko biết nhưng giao tiếp với họ, dù có nói bậy, nhưng cũng có gì đó rất chân thực.
Họ phải lương lẹo và giả tạo để moi tiền người khác nhưng cứ về đêm sau mỗi cuộc vui chơi. Họ lại phì phèo điếu thuốc và bàn về chuyện đời, chuyện tương lai. Họ rất hay hỏi: "Đời tao rồi sẽ đi về đâu?" hay "Thằng nào sẽ chịu cưới tao hả bây? Tao cũng tè le tét lét hết rồi." Có người mặc định suy nghĩ là đã bước vô nghề này rồi thì ko thể bước ra được.
Trong nghề này, một người khôn chính là biết dành dụm tiền. Bởi vì họ xài tiền rất khủng khiếp, tiền dễ kiếm nên cũng dễ xài. Họ 1 ngày kiếm 10 nhưng lại xài đến 14-15. Dành dụm tiền sau đó đi đâu xa, làm buôn bán, rồi kiếm một tấm chồng, sinh con đẻ cái. Để có chết cũng có con để tang. Đó là mong ước nhỏ nhoi của rất nhiều người.
Có điều, ko phải ai làm nghề này cũng cao cả như vậy. Có rất nhiều người con gái đến với nghề này chỉ vì công việc này dễ kiếm tiền và được “tiếp xúc” nhiều đàn ông. Họ ko coi trọng bản thân của mình. Ít giáo dục cũng là một nguyên nhân chính. Được ăn ngoan mặc đẹp mà công việc thì nhẹ nhàng. “Nằm ngửa ăn tiền” chính là từ họ miêu tả công việc của mình. Họ thậm chí còn quen cả những người đã lập gia đình (mà số này hơi bị nhiều) để moi tiền. Albus có lần chứng kiến được 1 bussiness man người Bắc trả lời điện thoại cho vợ ở Bắc rằng hắn ta đang rất bận và cấm bà ko gọi nữa dù hắn ta đang ngồi cùng bàn nhậu với bồ nhí. Hắn còn nói vui, bồ nhí là “Ta” còn vợ là “Địch”. “Chiến tranh xảy ra, sống trong *** địch nhưng vẫn nhớ về phe ta!”. Trơ trẽn đến đáng sợ!
Kiến thức xã hội của albus có hạn. Albus cũng ko dám nhận xét hay phê phán gì bất kì ai. Bởi vì ai cũng có hoàn cảnh riêng của mình. Member của Táo Xanh đa phần là teen và được ăn học đầy đủ, gia đình cũng sung túc. Vậy các bạn có từng đặt vào hoàn cảnh của những người đó mà suy nghĩ hay ko? Albus chỉ nói vậy thôi.
Tại Hà Lan hay Thái Lan, “Mại dâm” đã được hợp thức hóa như một cái nghề trong xã hội. Nó được quản lí khá chặt và cũng đã xảy ra ko ít phản đối. Bởi vì có rất nhiều người có suy nghĩ rất đơn giản: Chính phủ hợp thức hóa chính là ủng hộ nó! Giống như cờ bạc vậy.
Việt Nam ko phải Hà Lan, chúng ta có những giá trị truyền thống nhất định. Tình dục là nhu cầu của bản thân, đúng vậy, nhưng liệu nó có cao hơn danh dự của một người và hạnh phúc của một gia đình hay ko?
Những ai đang có ý định đi làm call-boy (hay call-girl) hãy nhớ kĩ một điều. Chính tòa án lương tâm của các bạn sẽ phán xét các bạn chứ miệng đời ko phải là người quyết định. Nếu các bạn thấy ĐÚNG thì cứ làm. Còn nếu lo sợ vì hoàn cảnh thì tốt nhất hãy cân nặng nhẹ.
Thế thôi.
singasong
13-05-2009, 10:15 PM
hầu hết những người bảo hộ call boy từng là callboy hoặc có ý định nên rào đón để tránh mang tiếng bản thân- chẳng qua chỉ là thăm dò dư luận thôi
cái thứ đó là nghề- thứ kia là người thì tôi không biết đâu là nghề và đâu là người nữa
cha mẹ sinh ra để vác ... cho thiên hạ ah?
chúa trời cho loài người tình cảm để phân biệt loài người với súc vật
nếu loài người coi thường thân thể mình cũng không bằng cầm thú
Nói đi nói lại thì cũng còn tuỳ vào quan niệm của mỗi người. Nhưng trên hết theo lời các bạn thì callboy thường xuất hiện có hoàn cảnh (ba má bịnh, nợ gia đình... bla bla bla), ko thể so sánh (hay gộp chung) được với callgirl vì dù sao con trai tối thiểu cũng làm được nhiều việc hơn con gái.
Chỉ có 1 lý giải duy nhất cho những ai chọn nghề callboy là lười lao động, thích giàu nhanh mà ko tốn sức và lợi dụng vào vẻ ngoài của mình.
..:: albus ::..
13-05-2009, 10:18 PM
Chỉ có 1 lý giải duy nhất cho những ai chọn nghề callboy là lười lao động, thích giàu nhanh mà ko tốn sức và lợi dụng vào vẻ ngoài của mình.
Vậy thì có gì sai nếu người ta ko có điều kiện ăn học đến nơi đến chốn và gia đình lại là gánh nặng chứ ko phải tổ ấm?
Landinh
13-05-2009, 10:18 PM
Yeah
hoàn toàn ko ủng hộ call-boy
nếu nói là ko có học thức, ko có nghề nghiệp thì
đi làm callboy cũng coi là có sức khỏe
mà có sức khỏe thì có nhiều công việc mà làm
vinhhalong
13-05-2009, 10:18 PM
Mình không nghĩ xấu về call boy, vì nhìn vào mặt nào đó họ giúp một số người có thể giải quyết vấn đề của họ. Ví dụ, đã có gia đình nhưng không thể từ bỏ bản thân mình. Mình đồng ý với chủ topic. Không ai hoàn toàn xấu và ngượt lại. Đơn giản chỉ lài cách nghĩ và cách sống khác nhau của từng cá nhân khác nhau thôi. Và họ sẽ nhận xứng đáng với những gì họ đã sống. Thế là đã quá đủ với họ.
nobadfriend
13-05-2009, 10:23 PM
Chà, lâu rùi mới vào 1 topic "tranh luận dữ dội" trong TX và đọc hết tất cả các comment từ đầu đến cuối trong đó có nhiều nhiều comment dài thoòng loòng (nhưng đáng đọc ^^). Cái nữa là lúc vào đây topic này đã hơn 10 trang nên đọc hết ngần ấy trang mà đa số bài viết đều dài cũng đến gần 2 tiếng. Và phải nói đề tài tranh luận này rất sôi nổi gay gắt và có sức "hấp dẫn lôi kéo" với nhìu bài viết hay nên tớ mới ngồi gần 2 tiếng mà đọc từ đầu đến cuối như vậy (thường thì mấy bài dài tớ chỉ lướt sơ qua hoặc bỏ qua không đọc). Lâu lắm rồi....
Tớ có thói quen vote trước khi đọc bài (đối với những topic thăm dò), vì đó là suy nghĩ thật (chưa qua tác động) của mình về vấn đề được vote. Và ở đây tớ đã vote "Đồng ý, callboy cũng có những nỗi khổ và khó khăn riêng của họ. Đừng lấy suy nghĩ của mình áp đặt người khác". Và sau khi đọc hết tất cả các comment trong đây, nhất là những comment của bạn prin lên án callboy gay gắt với những lý lẽ "đanh thép" cộng thêm nhìu "đồng minh" cùng chung ý kiến đả kích callboy một cách hợp lý, tớ hoàn toàn đồng tình với những luận chứng của các bạn.
Nhưng mà, bên cạnh đó cũng có những bài viết phản bác lại. Số người đứng về phe này ít hơn và những luận điểm đưa ra dù lúc đầu nhìn có hợp lý đến đâu nhưng rồi "phe còn lại" cũng lại tìm được "lỗi" trong đó để bẻ lại. Vậy suy ra sự thật là callboy đáng bị lên án?!!
Trong box này có topic "Tình dục có là chuyện nhỏ?" để thăm dò quan điểm của mọi người về tình dục, và số người vote chọn chỉ "làm" khi có tình yêu vẫn dẫn đầu, tuy nhiên quan điểm thoải mái trong tình dục dù có ít hơn nhưng nó không bị lên án gay gắt như vấn đề callboy này. Và tớ hơi bất ngờ là trong topic kia Ghy hoàn toàn phản bác "tình dục không tình yêu" thì trong đây Ghy lại về phe cảm thông với callboy.
Có lẽ tớ đã bị tác động sau khi đọc hết các comment nên cũng thấy callboy có gì đó không "bình thường" như lúc đầu tớ nghĩ (vì comment phản đối nhiều hơn và lý lẽ "dữ dằn" hơn). Nhưng nếu được vote lại, có lẽ tớ vẫn vote như cũ, ta không nằm trong hoàn cảnh của họ thì đừng nên hô hào đả kích khinh bỉ họ như cầm thú.
minhtri.dang
13-05-2009, 10:29 PM
Nói đi nói lại thì cũng còn tuỳ vào quan niệm của mỗi người. Nhưng trên hết theo lời các bạn thì callboy thường xuất hiện có hoàn cảnh (ba má bịnh, nợ gia đình... bla bla bla), ko thể so sánh (hay gộp chung) được với callgirl vì dù sao con trai tối thiểu cũng làm được nhiều việc hơn con gái.
Chỉ có 1 lý giải duy nhất cho những ai chọn nghề callboy là lười lao động, thích giàu nhanh mà ko tốn sức và lợi dụng vào vẻ ngoài của mình.
Người ta không có điều kiện ăn học đến nơi đến chốn, bất kì phương pháp nào giúp người đó thoát khỏi cái đói nghèo thì người ta sẽ làm thôi. Quy luật sinh tồn mà anh. Không thể nói chung tất cả là lười biếng. Vẻ bên ngoài xinh đẹp trời cho như là cái phao giúp họ thoát khỏi cuộc sống nghèo khó thôi, thử hỏi nếu đang chết đuối mà có phao thì chả ai lại ko mang vào mình, chẳng dại gì để bản thân chết chìm mà bỏ phí cái phao.
singasong
13-05-2009, 10:36 PM
Người ta không có điều kiện ăn học đến nơi đến chốn, bất kì phương pháp nào giúp người đó thoát khỏi cái đói nghèo thì người ta sẽ làm thôi. Quy luật sinh tồn mà anh. Không thể nói chung tất cả là lười biếng. Vẻ bên ngoài xinh đẹp trời cho như là cái phao giúp họ thoát khỏi cuộc sống nghèo khó thôi, thử hỏi nếu đang chết đuối mà có phao thì chả ai lại ko mang vào mình, chẳng dại gì để bản thân chết chìm mà bỏ phí cái phao.
Nếu vầy thì ko gọi là nghề, và chỉ xảy ra với 1 vài trường hợp chịu nhắm mắt xui chân thôi. Khối người cũng hoàn cảnh gia đình cơ hàn, cũng là gay và cũng làm lụng vất vả để vượt qua đó thì sao? Cứ đem hoàn cảnh khốn khó ra để đồ thừa thì là ngụy biện rồi còn gì.
Landinh
13-05-2009, 10:43 PM
Vậy ra làm callboy được coi là cái phao cứu sinh cơ á
mr.dark
13-05-2009, 10:51 PM
Nếu vầy thì ko gọi là nghề, và chỉ xảy ra với 1 vài trường hợp chịu nhắm mắt xui chân thôi. Khối người cũng hoàn cảnh gia đình cơ hàn, cũng là gay và cũng làm lụng vất vả để vượt qua đó thì sao? Cứ đem hoàn cảnh khốn khó ra để đồ thừa thì là ngụy biện rồi còn gì.
Tôi nghĩ cái "Khối" này không lớn tý nào, hay nói cách khác dường như tôi không tin lắm vào cái việc gọi là bất chấp, dù sự đời có thế nào vẫn nhất nhất công chính, có chăng nữa chỉ là trên phim hay những câu chuyện được viết để làm đẹp hình ảnh nhân vật chính mà thôi, còn cuộc sống vẫn là cuộc sống, khi bị vào thế cùng thì vẫn phải làm cái việc dù người ta có khinh miệt đến đâu. Thật tình tôi không biết phải nói sao hơn để mọi người hiểu không phải callboy nào cũng đáng bị ghép vào 2 chữ "lười biếng", đặc biệt cuộc sống của 1 call mà không có người "đại diện" hay "bảo kê" thì càng phải lăn lộn và khó sống, họ không hoàn toàn ăn ở không để chờ tiền từ trên trời rơi xuống, cũng đừng thắc mắc sao họ không chọn 1 nghề ngay thẳng, vì dù có sức vóc hay cơ bắp gì gì đó tôi không nghĩ tìm được 1 công việc là dễ dàng, vả lại có thích hợp- hay nói trắng ra là có chịu đựng- được không lại là việc khác. Và một điều nữa xin được nhắc lại là làm call không hề được nhiều tiền như các bạn tưởng (vì sao thì đã nói rồi), nếu có dịp thử, tôi tin bạn sẽ hiểu cuộc sống của họ chẳng đơn giản "sướng cho đã rồi hưởng tiền" như trong suy nghĩ của các bạn đâu.
nguyendunng
13-05-2009, 10:52 PM
Haizzz....
Nc với ng có tư tưởng như bạn nguyendunng thì...thua! ngang như cua thì...thoy! D sẽ hok vào topic này bàn bạc nữa....chỉ muốn tóm lại 1 chút...
Bạn Tommy làm ơn chỉ cho mình chỗ nào ngang như cua đi.
Mình thấy bạn cứ so sánh chuyện làm call giống như đi cướp giật, ăn trộm. Hai chuyện khác nhau xa nhé: ăn trộm, cướp giật thì không có sự đồng thuận; gây mất mát tài sản, tính mạng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người khác. Còn làm call thì không phải vậy nha.
yankeeyankee
13-05-2009, 11:02 PM
Người ta không có điều kiện ăn học đến nơi đến chốn, bất kì phương pháp nào giúp người đó thoát khỏi cái đói nghèo thì người ta sẽ làm thôi. Quy luật sinh tồn mà anh. Không thể nói chung tất cả là lười biếng. Vẻ bên ngoài xinh đẹp trời cho như là cái phao giúp họ thoát khỏi cuộc sống nghèo khó thôi, thử hỏi nếu đang chết đuối mà có phao thì chả ai lại ko mang vào mình, chẳng dại gì để bản thân chết chìm mà bỏ phí cái phao.
Không có điều kiện ăn học thì Yan nghĩ có thể tìm công việc không cần người học cao hiểu rộng cũng được.
Chết đuối gặp phao thì đúng là ai chẳng chụp lấy nhưng vấn đề là có nhiều kiểu phao vậy tại sao phải chọn cái phao đó? Vả lại đây là cuộc sống thực, khi chọn một con đừơng nào đó thì phải chọn lựa cho kĩ, nghĩ tới hậu quả của nó chứ không thể chỉ như chụp vội một cái phao khi mình sắp chết đuối được.
singasong
13-05-2009, 11:03 PM
@Mr.dark: Ở đâu ra mà bạn nghĩ là số đó "không lớn". Vả lại theo như bạn nói "là làm call không hề được nhiều tiền như các bạn tưởng" thì tại sao không đi làm phục vụ quán cafe, nhà hàng đi công việc đó cũng cần ngoại hình dễ nhìn đó, đâu cần trình độ đâu. (chỉ là ví dụ thôi, còn hàng ngàn công việc khác đó)
@nguyendunng: Làm nghề gọi khách mà bạn nói là không "ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người khác" à? Nghĩ lại đi nhé, nó làm gia đình bạn tan nát như chơi đó.
hoangtubuidoi
13-05-2009, 11:12 PM
Tất cả chỉ là Ngụy biện. nói tới nói lui chỉ dc 1 cái lý do nghe như "hồng nhan bạc phận" => hoàn cảnh đưa đẩy. nếu cứ vin vào cái cớ này thì nói cỡ nào cũg nhảm thôi :)) nghe cứ như là Thúy Kiều á :"D Nguyễn Du mà sống lại chắc cũng hem ngờ TK 21 mà còn nhìu ng đoạn trường hơn là PK nữa :)) ôi kìu ơi là kiù
p/s cái số mà bạn nói ko lớn đó hiện h chạy bàn với phụ hớt tok nhìu lắm đó bạn dark :)) tui cũg đag đi làm thôi.
minhtri.dang
13-05-2009, 11:14 PM
Không có điều kiện ăn học thì Yan nghĩ có thể tìm công việc không cần người học cao hiểu rộng cũng được.
Chết đuối gặp phao thì đúng là ai chẳng chụp lấy nhưng vấn đề là có nhiều kiểu phao vậy tại sao phải chọn cái phao đó? Vả lại đây là cuộc sống thực, khi chọn một con đừơng nào đó thì phải chọn lựa cho kĩ, nghĩ tới hậu quả của nó chứ không thể chỉ như chụp vội một cái phao khi mình sắp chết đuối được.
Hì, ai chưa từng trải qua hoàn cảnh không 1 xu dính túi, kêu trời không thấu, kêu đất không nghe, và không ai cho mình 1 xu 1 cắt nào sẽ cảm thấy chuyện không có tiền này cũng chẳng có gì ghê gớm. Chỉ người trong cuộc mới hiểu động lực kiếm tiền lúc đó to lớn cỡ nào. Bạn sẽ làm mọi thứ để kiếm tiền trong thời gian ngắn nhất ( mình ko tính trường hợp cướp của giết người). Mình không hi vọng các bạn đồng tình hay ủng hộ, nhưng hãy nghĩ thoáng hơn và đừng chỉ trích những con người đó. Bất kì nghề nào cũng có người tốt kẻ xấu, đừng đánh đồng mọi người làm callboy xấu như nhau.
hoangtubuidoi
13-05-2009, 11:45 PM
Hì, ai chưa từng trải qua hoàn cảnh không 1 xu dính túi, kêu trời không thấu, kêu đất không nghe, và không ai cho mình 1 xu 1 cắt nào sẽ cảm thấy chuyện không có tiền này cũng chẳng có gì ghê gớm. Chỉ người trong cuộc mới hiểu động lực kiếm tiền lúc đó to lớn cỡ nào. Bạn sẽ làm mọi thứ để kiếm tiền trong thời gian ngắn nhất ( mình ko tính trường hợp cướp của giết người). Mình không hi vọng các bạn đồng tình hay ủng hộ, nhưng hãy nghĩ thoáng hơn và đừng chỉ trích những con người đó. Bất kì nghề nào cũng có người tốt kẻ xấu, đừng đánh đồng mọi người làm callboy xấu như nhau.
chắc nghề giết ng cướp của cũng có ng tốt :))
pon_pon
13-05-2009, 11:59 PM
mỗii ngừi mỗi cách sống
nhưng cb củng có ngừi do ko có việc làm đàng hoàn
chứ họ củng chả mún gì nghề này
minhtri.dang
14-05-2009, 12:02 AM
chắc nghề giết ng cướp của cũng có ng tốt :))
Hì, ai chưa từng trải qua hoàn cảnh không 1 xu dính túi, kêu trời không thấu, kêu đất không nghe, và không ai cho mình 1 xu 1 cắt nào sẽ cảm thấy chuyện không có tiền này cũng chẳng có gì ghê gớm. Chỉ người trong cuộc mới hiểu động lực kiếm tiền lúc đó to lớn cỡ nào. Bạn sẽ làm mọi thứ để kiếm tiền trong thời gian ngắn nhất ( mình ko tính trường hợp cướp của giết người). Mình không hi vọng các bạn đồng tình hay ủng hộ, nhưng hãy nghĩ thoáng hơn và đừng chỉ trích những con người đó. Bất kì nghề nào cũng có người tốt kẻ xấu, đừng đánh đồng mọi người làm callboy xấu như nhau.
Mình đã nói là không tính trường hợp cướp của giết người mà bạn :)
hoangtubuidoi
14-05-2009, 12:08 AM
Mình đã nói là không tính trường hợp cướp của giết người mà bạn :)
vậy là mọi nghề đều có ng tốt trừ nghề giết ng cướp của :)) buôn bán ma túy, ăn trộm, lừa đảo,.... cũg có ng tốt :)) người tốt everywhere :"D
Bình yên nhỏ
14-05-2009, 12:14 AM
CAll boy là những đứa lười , kém trình độ nhưng lại muốn có được nhiều tiền để ăn xài.
ugly_boy
14-05-2009, 12:18 AM
Có cầu thì chắc chắn phải có cung. Bởi zậy, có trách thì trách "cầu". Nhưng về mặt đạo đức thì phải trách cả hai
-----------
Chỉ khi bạn rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thật sự, để xem bạn hành động như thế nào rồi hãy phán xét người khác. Mỗi ng mỗi cảnh. tại sao lại chỉ trích nặng nề wá zậy.
daniel_eu
14-05-2009, 12:19 AM
HUhm! mình thấy từ việc truyền tải ý kiến: "không nên khinh miệt những người làm CB và CB có được xem là 1 nghề hay không", thì các bạn bên phe "đồng tình" đã đi theo xu hướng "nên khuyến khích phát triển việc làm CB".
Điều đó không hề làm các bạn trở thành người open-minded, cởi mở, quan tâm, theo thời đại, hay bất cứ đặc tính nào mà bạn muốn người ta nhìn nhận về các bạn. Mình chỉ thấy sự thông cảm của các bạn quá phiến diện, tập trung hoàn toàn vào những người làm CB chứ không xét đến những khía cạnh khác. Và như vậy thì nó kg còn được gọi là thông cảm nữa. Nó hoàn toàn mang tính chủ quan.
Những người bên phe "phản đối" luôn nhấn mạnh rằng, Người làm CB kg phải là người xấu, chỉ có điều việc họ đang làm là không tốt (lí do thì mọi người đã nói hết: hoàn cảnh đưa đẩy, v.v...) Và cho dù bạn có muốn nó trờ thành 1 cái "nghề" đi nữa, nó vẫn luôn luôn mang lại hậu quả nghiêm trọng.
Xã hội phát triển như Châu Âu, họ vẫn xem "mại dâm" là 1 nghề (mình kg biết mại dâm nam thì sao nhưng MD nữ là 1 nghề ở vài nước phát triển ở châu âu) vì đó (có thể) là quyền tự do nghề nghiệp của họ. TUY NHIÊN, nếu ai mua "dich vụ" thì người đó phạm pháp. Tức là "bán" thì kg sao, nhưng "mua" là phạm pháp đối với cái nghề mại dâm. Thì bạn các bạn cũng đủ thấy rằng cho dù xã hội có phát triển cỡ nào đi nữa, việc Mại dâm kg bao giờ được khuyến khích. Chưa xét đến VN là 1 nước Châu Á, mình kg cần phải giải thích đến cái chuyện văn hóa dân tộc, thuần phong mỹ tục, là người Vn chắc chắn cán bạn hiểu điều gì làm băng hoại giá trị văn hóa dân tộc rồi. Và dù các bạn có tư tưởng tây phương, tôn trọng tự do cá nhân thì các bạn cũng đừng nên chối bỏ những giá trị đó. Các bạn cần là chính mình khi bày tỏ quan niệm sống. Mình sống ở phương Tây nhưng kg vì thế mà mình cho phép mình hành xử hoàn toàn như Tây. Mình học hỏi sự tự tin trước đám đông, sự xông pha thử thách, sự tiếp nhận cái mới, tôn trọng tư do cá nhân, v.v... của dân Châu Au nhưng mình vẫn có những giá trị riêng và Mình nghĩ cần bảo vệ những giá trị riêng đó. Mình không thể "hòa tan"
Mình thấy hầu như bạn nào cũng kg hài lòng về cách suy nghĩ của ng VN nói chung (hoi bảo thủ). Nhưng chính các bạn cũng có khá hơn gì. Thầy ngta làm gì thì làm đó, thấy ngta tự do cá nhân thì mình cũng tự do cá nhân, thấy người ta unisex thì mình cũng unisex (về mặt thoi trang thì khỏi nói, toàn chạy theo HQ, Nhật chứ có cái gì riêng của mình dau). đã bao giờ các bạn làm gì để 1 khi nhắc đến ngta biết ngay đó là người VN?
Các bạn bên phe "support" hãy suy nghĩ lại 1 lần nữa những gì các bạn đang nói. 1 cách khách quan nhất, kg khinh miệt họ, nhưng càng không nên khuyến khích họ. Và khi các bạn muốn "ban bố" lòng thông cảm, các bạn nên nhìn sự việc từ nhiều khía cạnh. Và đừng quên 1 thực tế rằng, bạn là người VN và bạn có nhiệm vụ bảo vệ giá trị dân tộc. Mình luôn tôn vinh tự do cá nhân, nhưng kg phải ai muốn làm gì thì làm mặc theo ý thích. Mình kg muốn Vn trở thành Bangkok Thailand, 1 nơi lai căn kg chịu được.
tommytraingy2k
14-05-2009, 12:31 AM
D có vài ý kiến sau...
1. Rốt cuộc D thấy những bạn đồng tình với việc callb hoàn toàn đáng đc thông cảm này nọ, hoàn cảnh blah blah gì đó thì hoàn toàn là không thể đồng ý!! Nếu bạn nói rằng họ rơi vào hoàn cảnh hok còn 1 cắc trong túi blah blah...Ok! chấp nhận họ "đi khách" 1 lần luôn! coi như họ vấp ngã, sa ngã...nhưng rồi sau khi họ wa được cái truôn khổ ải đó...sao họ hok tự đứng lên...để rồi cứ lầy lội trong vũng bùn màh típ tục đổ thừa cho hoàn cảnh?!!! Hay là do "ăn wen nhịn hok wen"....Ngay cả TKiều cũng vậy...dù bị ép, bị bán vào vẫn luôn muốn và tìm mọi cách để thoát ra...sao chta lại hok?! sao cứ nhắm mắt buông xuôi?!!
2. Khi xét xử bất kì 1 cái gì, ngta đều nói rằng có LÝ và có TÌNH! nhưng rốt cuộc vẫn thuộc về công lý nhiều hơn, tình chỉ là để nhằm giảm án thoy!! Sai - phạt, đúng - thưởng! đó là quy luật tất nhiên!!! Nhưng hok thể cứ vịn vào cái tình đó màh nhân rộng nó lên để rồi che lấp luôn cả phần lý?! Nói như các bạn, vậy những ng trồng ma tuý, bán ma tuý (cũng để nuôi gđ...blah blah) cũng đc thông cảm sao?!! Đúng là trong 1 tổng thể, đương nhiên phải có đa số và thiểu số...nhưng ở topic này...đang nói về cái tổng thể...hok đi chi li những đối tượng cá thể riêng lẻ, suy xét từng trường hợp...
singasong
14-05-2009, 12:38 AM
Có những đòi hỏi mà bản thân mình có thể kìm chế được, và kìm chế được cũng là 1 "khả năng" mà ông trời ban cho "con người" để phân biệt với con vật. Giúp họ nhận thức được giá trị của tình yêu thương chân thành và sự ấm áp của gia đình.
Đó cũng là lý do tại sao Táo Xanh - nơi các bạn đang bàn luận đây - đã không cho các bạn tìm bạn tình hay người yêu mà chỉ cho các bạn tìm bạn.
---
Có thể cảm thông, nhưng ko mong số lượng callboy mỗi ngày 1 tăng. Và nếu đã cảm thông, mà số lượng vẫn mỗi ngày 1 tăng thì thôi khỏi cảm thông nữa, hehe!
daniel_eu
14-05-2009, 12:38 AM
Đúng là trong 1 tổng thể, đương nhiên phải có đa số và thiểu số...nhưng ở topic này...đang nói về cái tổng thể...hok đi chi li những đối tượng cá thể riêng lẻ, suy xét từng trường hợp...
Absolutely agree, 2 hands up for this cm.:m129: Không nhất thiết phải là topic này, mà trong bất kì trường hợp nào, người ta cần nhìn trên tổng thể để giải quyết. Không thể vì 1 vài cá nhân mà dung túng cho cả 1 tổng thể sa ngã.
rua_con_1505
14-05-2009, 12:40 AM
E thấy vấn đề ở chỗ tự giác hay ko tự giác mà thôi. Con người ai mà ko 1 lần vấp ngã? Nhưng vấn đề quan trọng nằm ở chỗ bạn biết đứng lên hay ko màh thôi! Bạn phải có lập trường, ko thể biết mình sai mà vẫn cố sai để rồi đổ thừa cho hoàn cảnh! Ông bà ta có câu "Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt".
Muốn mọi người thông cảm cho cái nghề này, thì bản thân cb đó phải chứng tỏ rằng mình là người biết phục thiện, chứ ko lẽ chúng ta đứng cổ xuý cho các cb rằng "chtôi biết bạn sai trái đấy! nhưng kể cũng tội, thôi thì chúng tôi ủng hộ bạn!"
Hì. Chúc mọi người vui vẻ và ngủ ngon nhé!
mr.dark
14-05-2009, 12:45 AM
Prin thân, nếu bạn đưa ra ý kiến theo kiểu chỉ có bạn là đúng, còn ai cũng "được" cho là "nói nhảm", là "ngụy biện" thì tôi không hiểu có gì để thuyết phục, cả tôi hay bất cứ ai đi nữa cũng nghĩ vậy mà thôi. như tôi đã nói ban đầu tất cả chúng ta chỉ nên tranh luận trên cơ sở tôn trọng, đừng cố đặt tôi- bạn trên 2 chiến tuyến đối lập nhau. những gì cần nói tôi đã nói, đây không phải là điều gì đó mang lại lợi ích hay làm ảnh hưởng đến cá nhân tôi mà tôi phải đi giằng co và ngụy biện. thanks bạn!
..:: albus ::..
14-05-2009, 12:49 AM
Chẳng ai đồng tình hay support nghề call-boy cả. Chỉ là muốn các bạn cũng đừng có cái nhìn quá khắt khe đối với họ mà thôi. Ở trong chăn mới biết trong chăn có rận.
Các bạn thân, có những trường hợp vì đường cùng mới phải dấn thân làm call. như tôi đã nói, nếu người ta không có "cầu" thì chẳng ai đi làm call cả. Vả lại, có nhiều điều mà chúng ta không thể hiểu được hết về cuộc đời của 1 call, nếu các bạn để ý, phần lớn những callboy thường không phải là dân thành phố, học thức thấp, vậy có cách nào khác mưu sinh giữa cái chốn "nghẹt thở" này. không hẳn là họ làm biếng, song tôi đã khắng định, ai cũng có khía cạnh và khả năng, tại sao không thể không tận dụng? Phải chăng vẫn do tư tưởng con người cứ có thành kiến về tình dục, cứ nghĩ tình dục là thứ gì đó đen tối mới quy kết cho callboy???
Vote cho bạn một phiếu!!!
Nghĩ theo giác độ kinh tế, có cầu thì mới có cung. Tiêu cực một chút, xem như quan hệ tình dục theo kiểu tiền trao cháo múc của call-boy là một kiểu đổi chác. Rõ ràng đây là một win-win game (sax mùi ngoại thương,,,hihi), đôi bên cùng có lợi. Người cần tiền, kẻ muốn tình!!! nhu cầu sinh lý đạt trạng thái cân bằng(tốt cho cả làng). Thêm nữa, call boy kinh doanh trên vốn tự có của mình (giống ngân hàng nhỉ??hjhj)thì có hại gì ai nà??? Có bao giờ các bạn thử nghĩ, nếu không có call-boy thì sẽ như thế nào hok? Các bạn cũng chứng kiến hoặc cũng từng nghe về chuyện quấy nhiễu tình dục của những kẻ biến thái trong hồ bơi, hay lảng vảng bất cứ nơi nào. Call-boy đánh vào phân khúc (cái nì là marketing) đó thì loại được nguy hiểm rình rập rồi vì nhu cầu của họ được giải quyết.
Mình không tôn vinh call-boy, không tán thành hoạt động đó, nhưng tuyệt nhiên, mình cũng không nhìn nó với ánh mắt rẻ khinh. Trong mắt mình, những kẻ đi tìm tới call-boy mới đáng tởm. Những người buôn bán ma tuý phá nát gia đình người ta mới đáng nguyền rủa. Những kẻ tìm tới call-boy họ đủ nhận thức những gì mà họ đối măt (bệnh hoạn, rủi ro pháp lý, rủi ro mất hạnh phúc gi gi đó...). Nhưng rốt cuộc thì sao? họ vần tìm đến đấy thoy!!
Về phần call-boy, cũng có người này người kia. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh!!! Đồng ý là cũng có người thực sự không muốn lao động, kiếm tiền bằng thân xác. Nhưng được bao nhiêu trường hợp như thế? Hay thay vào đó là những hoàn cảnh đáng thương!!! Những người mạnh miệng chê nghề làm call-boy tanh hôi, gớm ghiết đã bao giờ tìm hiểu về cuộc sống của call-boy chưa? Cứ nói đến call-boy là giở luận điệu đạo đức, thuần phong mỹ tục. Nhìn lại đi các bạn, gay như chúng ta cũng bị người ta set aside đó.
Túm lại, mình trung tính với call-boy!! không chỉ trích gay gắt, cũng không tán thành ủng hộ. Nói chung, chúng ta tuỳ người tuỳ vỉệc mà nhận xét. Cứ gộp chung mà bình phẩm thì không khéo lại để lộ sự nông cạn của mình...
athanh
14-05-2009, 12:54 AM
Chẳng ai đồng tình hay support nghề call-boy cả. Chỉ là muốn các bạn cũng đừng có cái nhìn quá khắt khe đối với họ mà thôi. Ở trong chăn mới biết trong chăn có rận.
Đọc kỹ cái topic này sẽ thấy có người đồng tình đó Albus... :))
hoangtubuidoi
14-05-2009, 01:00 AM
Prin nói chuyện rất khó ưa :)) nhưg dc cái nói ra cái j là rõ ràng chắc chắn cái đó :"D cái j cũng có lý lẽ, ko nói khơi khơi bao giờ.
Đọc lại từ đầu topic đi, bạn sẽ thấy mọi ng đưa ra là bao nhiu là lý do để phản bác vấn đề này :"D và riêg prin mà nói thì nói luận điểm nào cũng có kèm luận chứng và luận cứ :)
và bên phe ủng hộ, có nhìu ng vẫn ko hiủ, hoặc cố ý ko hiủ, hay là ko đọc các cm trước :D cứ nhảy vào spam theo chủ wan. mặc xác ng ta nói j thì noí, ý kiến của mình vẫn luôn giữ nguyên :)) và số cm trùng lặp nhìu đến phát chán >"<
Mình hỏi bạn cả chục cm rôì, mà mọi ng chỉ đưa dc 1 cái lý do duy nhất là "hoàn cảnh" thì nghe có nhảm ko :"D
thêm cái nữa, vốn có câu "mọi chuyện là do mình quyết định" mà cứ hở ra là "tại số trơì" => 1 lý do kém sức thuyết phục. thế ko gọi là ngụy biện chứ gọi là j ???
bạn ra ngoài làm việc bao giờ chưa nhỉ :"D ??? nếu ra ngoài làm việc thì ko có chuyện "hôm nay trời mưa e tới trễ", "kẹt xe e ko tới dc", "xe hư" ,..... bla bla bla. mấy cái đó nếu đem phân trần với boss đều dc cho là ngụy biện hết. ( cái này từng bị bos chửi rồi :p máy tính hư ko type hồ sơ dc cũng ko dám nói mà đành nghe chửi )
đã là ng thì phải chủ động dc mình :D mình tốt mình xấu, mình hay mình dở, ko nên đổ cho hoàn cảnh. cái đó ko khiến đc ng ta thông cảm mà chỉ lộ rõ bản chất yếu kém của mình mà thôi.
@albus : nếu thái độ mà như albus thì prin đâu có phản đối :"D nãy h đếm dc trong này hơn 2 ng tội nghịp, 2 ng đồng tình rồi :"D và albus nhìn lên cái vote xem có đến 31 ng cho rằng "callboy là 1 cái nghề bình thường và ko nên khinh miệt" ??? chả nhẽ đã đến hồi VN cổ xúy CN tình dục rồi chăng ??? :))
to everyone :"D bạn nào ko hỉu rõ kinh tế học thì đừng phát biểu "cầu có trước cung" nhá :)) ai mà bít chuyện ng ta cười cho đấy :))
coffeebarbui
14-05-2009, 01:09 AM
chẳng có ý kiến,nhưng quan điểm của mình hơi thoáng, callboy thì sao?củng là làm,nhưng ko phải lao động tay chân hay trí óc,đơn giản là lao động "tình dục" phục vụ ng khác, giống như waiter thui!
có nhiều lý do để làm nghề này lắm:
thích ăn mặc đẹp,có nhiều tiền
muốn có tiền để gởi về gia đình
ko có bằng cấp để đi làm như mọi ng nhưng ko lao động phổ thông nổi ( vì sức khỏe co` giới hạn )
.....
có ai giống mình kg?:m080:
everyone :"D bạn nào ko hỉu rõ kinh tế học thì đừng phát biểu "cầu có trước cung" nhá :)) ai mà bít chuyện ng ta cười cho đấy :))
Cài này thì chắc nói mình gòy!!! Theo như mình biết, tất cả những người thành công trên thế giới này phần lớn đều dựa vào ý tưởng, nội dung của những ý tưởng xoay quay một vấn đề duy nhất "làm thế nào thoả mãn nhu cầu của con người" từ đó đi tìm những phân khúc chưa ai khám phá trên cơ sờ nghiên cứu nhu cầu thị trường. Như vậy cung trước, hay cầu trước nhỉ? Một trong những câu hỏi lớn của kinh tế học là "sản xuất cái gì?", vậy cho hỏi bạn Prin câu đó nói ý gì vậy? Có ai mang lược bán cho thầy chùa không? Chắc chỉ có trong chuyện cổ tích, và người đó không ai khác là hoàng tử đây. Thời nay còn có người hoài cổ như Prin thật là đáng quý!!!
Từ đầu mình đã không đồng ý với cách phân tích theo kiểu chẻ chữ của bạn khi nhận xét về người khác. Nói theo kiểu của bạn, triết học xếp vào hội "siêu hình", chia nhỏ sự vật ra mà nói. Bạn cho Dark là nhảm, hay người đó thực sự là bạn?
hoangtubuidoi
14-05-2009, 01:35 AM
ơ hơ :"> hình như bạn mới là ng dùng phương pháp đó để nói với mình ^^
thứ nhất, mình ko có nói đích danh bạn :"D cái này là bạn lầm tưởg vì trog này có hơn 2 ng noí "cầu có trước" :"D
thứ 2 mình cũng ko nói Dark nhảm :"D đố bạn tìm thấy ở đâu có dòng chữ "dark thật là nhảm" :)) cái bạn nói là do đọc cm của mình mà cảm nhận.
thứ 3, mình chẻ chữ thế nào phiền bạn chỉ rõ :"D mình chả wa là 1 thằg nhok nhảm nhí và hoài cổ nên hem rành mấy thứ cao siu lắm :">
thứ 4, trong này định ko bàn về KTH vì lạc đề :"D nhưg bạn đã nói thì mình cũg mún "thông" : cho mình hỏi khi chưa có lửa thì con ng có nghĩ đến việc nướg thịt ko ? khi chưa có sảm phẩm dư thừa thì con ng có trao đổi buôn bán ko ? vậy cung có trước hay cầu có trước :"D ???
tommytraingy2k
14-05-2009, 01:35 AM
Về phần call-boy, cũng có người này người kia. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh!!! Đồng ý là cũng có người thực sự không muốn lao động, kiếm tiền bằng thân xác. Nhưng được bao nhiêu trường hợp như thế? Hay thay vào đó là những hoàn cảnh đáng thương!!! Những người mạnh miệng chê nghề làm call-boy tanh hôi, gớm ghiết đã bao giờ tìm hiểu về cuộc sống của call-boy chưa? Cứ nói đến call-boy là giở luận điệu đạo đức, thuần phong mỹ tục. Nhìn lại đi các bạn, gay như chúng ta cũng bị người ta set aside đó.
Túm lại, mình trung tính với call-boy!! không chỉ trích gay gắt, cũng không tán thành ủng hộ. Nói chung, chúng ta tuỳ người tuỳ vỉệc mà nhận xét. Cứ gộp chung mà bình phẩm thì không khéo lại để lộ sự nông cạn của mình...
Hic...sao nghe cách nc có vẻ như bạn học kinh tế...học cao...thế màh nói chuyện ra thiếu căn cứ lý lẽ wá đi àh....
Tôi...chính tôi là ng lên án gay gắt CB đây!! :)) nhưng tôi ko biết kinh nghiệm sống bạn tới đâu? Bạn trải nghiệm đc bao nhiêu màh lên tiếng bênh vực rất ghê gớm cho CB!!! Bản thân tôi đã từng yêu 1 uke, 1 tg sau tôi mới biết him đã từng làm CB....bạn có biết tôi đau đớn đến dường nào hok?! Tôi cũng đã ngồi lại nói chuyện cho rõ ràng....xem vì hoàn cảnh đưa đẩy hay vì bản thân...rốt cuộc cái gọi là "hoàn cảnh" đó chỉ là 1 động lực rất nhỏ cho 1 cái động cơ rất lớn là VẬT CHẤT bạn àh!! nhưng vì quá yêu! tôi chấp nhận tiếp tục yêu và bỏ wa cho đến khi ngta "ngựa quen đường cũ" và dứt áo ra đi, lao theo những cuộc tình chóng vánh đầy vật chất đó....Thử hỏi, liệu tôi có quyền lên án gay gắt trong vấn đề này chăng?! Nỗi đau của bạn trải wa có nhiều như tôi đã từng chăng?!!
Bạn nói là bạn "trung tính" nhưng...xlỗi!! tôi thấy bạn dường như đang là LS biện hộ cho CB....bạn đang cổ xuý cho cái gọi là TÌNH DỤC KO TÌNH YÊU đó!!! Tại sao có những ng quý trọng thân thể bạn, yêu thương chăm sóc cho bạn từng li từng tí, để rồi bạn bỏ mặc, chà đạp tcảm của họ, để rồi lao vào những ổ lầy lội như 1 con thiêu thân để ngkhác chà đạp thân thể bạn - cái màh những ng yêu thương bạn trân trọng biết dường nào...Ôi...xót lắm...đau lắm bạn biết ko?!!! Tôi nói..xlỗi...những lời bạn nói ở trên...xlỗi 1 lần nữa...hok đáng để thốt lên những câu bênh vực như vậy đâu!!!
tommytraingy2k
14-05-2009, 01:41 AM
chẳng có ý kiến,nhưng quan điểm của mình hơi thoáng, callboy thì sao?củng là làm,nhưng ko phải lao động tay chân hay trí óc,đơn giản là lao động "tình dục" phục vụ ng khác, giống như waiter thui!
có nhiều lý do để làm nghề này lắm:
thích ăn mặc đẹp,có nhiều tiền
muốn có tiền để gởi về gia đình
ko có bằng cấp để đi làm như mọi ng nhưng ko lao động phổ thông nổi ( vì sức khỏe co` giới hạn )
.....
có ai giống mình kg?:m080:
=)) những lý do rất nực cười và hok bao giờ có thể chấp nhận đc....cảm phiền lục lại các cm cũ trong topic này...để xem và có luôn những cách giải quyết rồi đó!! mắc cười nhất là cái cuối!!! Ôi trời...vậy kể ra CB yếu vậy àh?! thức suốt đêm...."làm wần wật" cả đêm...yếu àh?!! :))
huy91
14-05-2009, 03:15 AM
+) Quảng cáo cái đây:
Tuyển nhân viên. Lương bổng theo mức hợp đồng bạn kiếm được, điều kiện ăn ở tốt. Cần nhân viên dễ nhìn,...
Có ai đi làm không? :beauty:
+) Vật chất luôn là cái thứ "siêu" cám dỗ. Ông vững, thì qua. Tui hơi lung lay, thì tui đổ
Mà mấy cái xấu đều bắt nguồn từ cái mềm yếu của người ta cả
Đã yếu về bản chất rồi, môi trường + hoàn cảnh chạm nhẹ vô cái nữa, cây mà đã xiêu rồi thì nó đổ cái rầm luôn
Đó thường là lí do đến với call, hay làm vài việc "không bt" khác.
Chủ quan, Ko hề miệt thị call. Vì c/s của bản thân họ, Họ cũng tự biết mình ở đâu trong cái XH này chứ. Hơn ai hết, họ muốn ra, nhưng (lại) vì vật chất ngăn lại :)
Ai đó chửi "nằm ngửa ăn tiền", nghe hài hài. Cũng đúng. Nhưng bạn nghĩ dễ lắm chắc: chung đụng thân xác, làm tình với biết bao người ko quen không biết?
Cái gì cũng có cái giá cả.Nhìn bên ngoài sao nói hết "nội tình" ẩn giấu bên trong :sweat:
thienthangio
14-05-2009, 04:00 AM
Nghề nào thì cũng lả nghề, nghề thật sự không xấu. Nói theo một cách khác thì đó cung là 1 hình thức khinh doanh. Tình dục <=> tiền, họ cũng phải đầu tư cũng fai lao động. Có nhiều người bảo cb vừa "sướng" vừa dc tiền, mình cũng tự hỏi việc nhe lương cao seo những ng đó ko đi làm nhỉ. Nghề ko nhục chỉ có con người nhuc thôi các bạn ạh. Nếu có dịp các ban đọc truyện 1 đời callboy sẽ hiểu rỏ hơn cho họ. Cái j cũng có cái giá của nó mà.
ktsChuÂn
14-05-2009, 08:18 AM
Thế bạn có muốn người yêu bạn làm callboy?
thứ 4, trong này định ko bàn về KTH vì lạc đề :"D nhưg bạn đã nói thì mình cũg mún "thông" : cho mình hỏi khi chưa có lửa thì con ng có nghĩ đến việc nướg thịt ko ? khi chưa có sảm phẩm dư thừa thì con ng có trao đổi buôn bán ko ? vậy cung có trước hay cầu có trước :"D ???
Càng nói, càng lộ ra ... hjhj. Mối quan hệ giữa lửa-thịt, sản phẩm thừa-trao đổi mà cho là quan hệ cung-cầu thì thoy mình đành chịu thua Prin rồi. Trong cuộc chiến giữa lập luận khoa học, có cơ sở hẳn hoi và luận điệu "trái chanh" theo kiểu chợ búa thì bao giờ lập luận khoa học cũng kiệm lời hơn bởi có nói tiếp mà đối phương không hiểu cũng như không.
Cũng xin nói thêm, quan hệ cung - cầu được hình thành trong đó giá cả là mấu chốt phân tích(trừ nghịch lý nước-kim cương). Trong mối quan hệ giữa lửa - thịt mà bạn dẫn trích, đó là mối hệ giữa đối tượng lao động và công cụ lao động. Lửa tác động vào thịt, tạo ra một món thịt nướng thơm ngon. Chứ chả có gì là cung cầu ở đây.
Về mối quan hệ sản phẩm thừa-trao đổi, đây là vấn đề của Kinh tế chính trị. Và mình nhớ không lầm, thì đây là nguyên nhân dẫn đến sự chuyển đổi từ hình thái cộng sản nguyên thuỷ lên chiếm hữu nô lệ. Có dư mới đem ra trao đổi, ok mình đồng ý, nhưng đó là trong thời của quan hệ đổi chát "batering ", hàng đổi hàng. Và chuyện mang một con bò đến đổi với người đang cần lúa mì chứ không cần bò là chuyện thường xuyên xảy ra.Từ đó hình thành nên tiền tệ- vật ngang giá trị. Bạn phải nghĩ là cái sản phẩm mà bạn đang dư thừa người ta có cần hay không?? Nếu người ta không cần, thì làm sao hình thành quan hệ cung cầu. Prin thử suy nghĩ 2 phương án của một nhà kinh doanh, và bạn chọn cái nào:
1. TÌm hiểu nhu cầu thị trường, từ đó sản xuất loại hàng hoá mà thị trường cần.
2. Không điều nghiên nhu cầu thị trường, sản xuất cái mình có thôi, hoặc sản xuất thứ mình thích.
Chọn đi rồi trả lời cung có trước hay cầu có trước.
P/s: Sorry Dark vì mình lạc sang KTH, mình ủng hộ quan điểm trung tính với call-boy!!!
shadowsong
14-05-2009, 09:14 AM
... mỗi người mỗi cảnh ... cuộc sống không đơn giản ... đối với những ai do đua đòi thì không nói, cái đó thì quá tệ ... còn những người vì 1 lý do gì đó thì chúng ta cũng có chút gì đó thông cảm... không có nghề nào xấu cả, chỉ có chăng là do người thợ tự biến cái nghề mình thành xấu ... quan điểm của shadow không hề coi rẻ hay kì thị những người đó ...
yankeeyankee
14-05-2009, 09:29 AM
Mình đã nói là không tính trường hợp cướp của giết người mà bạn :)
Tại sao lại không được tính giết người cướp của hả bạn? Biết đâu người ta cũng vì muốn làm giàu, vượt khó hoặc lâm vào bước đường cùng thì sao. Mà người ta lại không có cái mã đẹp để đi làm callboy chẳng hạn. Cái đó cũng xuất phát từ động cơ tốt mà :m129:
louisko
14-05-2009, 10:15 AM
Cũng tùy người thôi....(^^).....theo mình thì có 1 số CB có mục đích ban đầu là xấu và cũng có CB có mục đích ban đầu là vì hoàn cảnh.Phải phân biệt rõ ràng(^^)
anbert sage
14-05-2009, 10:29 AM
Anbert có thể thông cảm với người như vậy vì một số lý do nhưng nếu coi đó là một nghề thì có lẽ hok bao giờ.
Hãy nghĩ đơn giản xem, nếu bạn giỏi khoa học- bạn có thể làm 1 ngành liên quan đến nghiên cứu, nếu bạn hát hay- bạn mơ làm 1 ca sĩ là chuyện cũng dễ hiểu, còn nếu bạn có được cái "mã", tất nhiên sẽ có quyền để dùng nó vào mục đích của cá nhân mình, liệu điều đó có gì sai? .
Bạn nói vậy mình không đồng ý chút nào. Rõ ràng là sai chứ còn gì bạn có nghĩ làm thế sẽ có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác chứ. Hơn nũa làm "nghề" này có nguy cơ bị bệnh rất cao và khả năng truyền bệnh đến mọi người nữa. Mình có thể thông cảm không kì thị gì những người là callboy nhưng coi đó là một nghề thì có lẽ hok bao giờ.
mr.dark
14-05-2009, 11:04 AM
Anbert có thể thông cảm với người như vậy vì một số lý do nhưng nếu coi đó là một nghề thì có lẽ hok bao giờ.
Bạn nói vậy mình không đồng ý chút nào. Rõ ràng là sai chứ còn gì bạn có nghĩ làm thế sẽ có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác chứ. Hơn nũa làm "nghề" này có nguy cơ bị bệnh rất cao và khả năng truyền bệnh đến mọi người nữa. Mình có thể thông cảm không kì thị gì những người là callboy nhưng coi đó là một nghề thì có lẽ hok bao giờ.
Tôi vẫn không hiểu tại sao lại cứ quy kết callboy "phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác", chuyện này lẽ ra "bên kia"phải đáng trách hơn chứ. Vấn đề đó có nhiều bạn cũng đã đề cập rồi, nếu có thời gian bạn đọc lại những comment trước để có cái nhìn bao quát hơn bạn ha. còn chuyện bệnh hoạn thì tôi nghĩ đâu riêng gì callboy là nguyên nhân lây bệnh hở bạn, nhiều cặp yêu nhau chân thật cũng vô tình dính bệnh đó thôi, quan trọng là ở ý thức giữ gìn và phòng tránh của mỗi người. Cám ơn bạn đã cho ý kiến!
minhtri.dang
14-05-2009, 11:13 AM
Tại sao lại không được tính giết người cướp của hả bạn? Biết đâu người ta cũng vì muốn làm giàu, vượt khó hoặc lâm vào bước đường cùng thì sao. Mà người ta lại không có cái mã đẹp để đi làm callboy chẳng hạn. Cái đó cũng xuất phát từ động cơ tốt mà :m129:
Hihihi, bạn này cứ giỡn hoài, ai chả biết là không một quốc gia nào cho phép " giết người cướp của" tồn tại cả, nhưng cb thì cũng có một số cho phép và con số quốc gia cho phép đó cũng không phải là nhỏ. Nice day ^^
::XN_BTQ::
14-05-2009, 11:19 AM
CHẢ CÓ JI LÀ PHẢI THÔNG CẢM CHO NHỬNG NGƯỜI LÀM CALLBOY CẢ.BẢN THÂN ĐÃ CÓ 1 THÂN XÁC MẠNH MẼ HƠN CON GÁI MÀ K CHỊU KHÓ KIẾM VIỆC JI LÀM MÀ LẠI LÀM CB.CHƯA NÓI ĐẾN LÀ CÓ 1 CÁI MÃ NỬA,TẠI SAP KO XIN LÀM BÁN HÀNG HAY TIẾP THỊ JI ĐÓ.nHỮNG NG ĐÓ BẢN THÂN TÔI CHẲNG THẤY LÝ DO NÀO ĐỂ THÔNG CẢM.tHÂN
JueBieShi
14-05-2009, 11:22 AM
Càng nói, càng lộ ra ... hjhj. Mối quan hệ giữa lửa-thịt, sản phẩm thừa-trao đổi mà cho là quan hệ cung-cầu thì thoy mình đành chịu thua Prin rồi. Trong cuộc chiến giữa lập luận khoa học, có cơ sở hẳn hoi và luận điệu "trái chanh" theo kiểu chợ búa thì bao giờ lập luận khoa học cũng kiệm lời hơn bởi có nói tiếp mà đối phương không hiểu cũng như không.
Cũng xin nói thêm, quan hệ cung - cầu được hình thành trong đó giá cả là mấu chốt phân tích(trừ nghịch lý nước-kim cương). Trong mối quan hệ giữa lửa - thịt mà bạn dẫn trích, đó là mối hệ giữa đối tượng lao động và công cụ lao động. Lửa tác động vào thịt, tạo ra một món thịt nướng thơm ngon. Chứ chả có gì là cung cầu ở đây.
Về mối quan hệ sản phẩm thừa-trao đổi, đây là vấn đề của Kinh tế chính trị. Và mình nhớ không lầm, thì đây là nguyên nhân dẫn đến sự chuyển đổi từ hình thái cộng sản nguyên thuỷ lên chiếm hữu nô lệ. Có dư mới đem ra trao đổi, ok mình đồng ý, nhưng đó là trong thời của quan hệ đổi chát "batering ", hàng đổi hàng. Và chuyện mang một con bò đến đổi với người đang cần lúa mì chứ không cần bò là chuyện thường xuyên xảy ra.Từ đó hình thành nên tiền tệ- vật ngang giá trị. Bạn phải nghĩ là cái sản phẩm mà bạn đang dư thừa người ta có cần hay không?? Nếu người ta không cần, thì làm sao hình thành quan hệ cung cầu. Prin thử suy nghĩ 2 phương án của một nhà kinh doanh, và bạn chọn cái nào:
1. TÌm hiểu nhu cầu thị trường, từ đó sản xuất loại hàng hoá mà thị trường cần.
2. Không điều nghiên nhu cầu thị trường, sản xuất cái mình có thôi, hoặc sản xuất thứ mình thích.
Chọn đi rồi trả lời cung có trước hay cầu có trước.
P/s: Sorry Dark vì mình lạc sang KTH, mình ủng hộ quan điểm trung tính với call-boy!!!
Mình đồng ý với câu nói của bạn nào đó về bạn này. Cứ đem những kiến thức kinh tế ra mà nói nhưng thật ra bạn không hiểu về nó cho nên cũng không đặt nó vào đúng chỗ. Và có vẻ như bạn hiểu rất mơ hồ về kinh tế >>> <<< kinh doanh.
Kinh tế là một môn khoa học dựa trên assumptions, khi phân tích equillibrium thì phải có một assumption tồn tại làm tiên đề là demand và supply đã tồn tại. Có nghĩa là đã có nguồn cung cấp và đã có nguồn tiêu thụ, biến động khi phân tích bằng giá đòi hỏi phải có hệ thống định giá sản phẩm thông qua tiền tệ và đó là biển đổi của quantity demanded và quantity supplied.
Vấn đề cung - cầu mà các bạn bàn đến ở đây thật ra là vấn đề marketing. Cung có trước hay cầu có trước là câu hỏi không có đáp án duy nhất, nó cũng giống như câu đố về con gà và quả trứng. Cầu kích cung thì đã quá quen thuộc, những sản phẩm trong nhóm này là những thứ có sẵn mà người ta đã quen với việc sử dụng. Cung kích cầu là nhóm bao gồm các sản phẩm mà người ta không nghĩ mình sẽ cần đến nó cho đến khi nó ra đời. Thử truy ngược lại khoảng 1 thế kỷ trước, gần như không ai nghĩ rằng mình cần những thứ như máy ảnh số, laptop, cell, Internet....
Thử đặt vấn đề đang phân tích vào frame này, các bạn sẽ có câu trả lời thế nào ? Nhu cầu paid sex có trước hay nguồn cung cấp paid sex có trước?
Dù câu trả lời của bạn thế nào cũng không quan trọng, đơn giản vì nó không giải quyết được vấn đề. Vì những phân tích trên là những phân tích khách quan, bất cứ thứ gì cũng có thể đặt vào khung cung - cầu - giá cả cho dù nó legal hay illegal. Nhưng vì sao tất cả những nhà kinh tế làm việc cho chính phủ của bất cứ quốc gia nào không bao gồm các hoạt động bất hợp pháp vào GDP của mình trong khi nó có thể tăng chỉ số đó lên đang kể ? Đây là lúc phải đăt câu hỏi về giá trị đạo đức của các hoạt động đó.
Vì vậy xin đừng đem vấn đề cung - cầu ra bàn mà hãy nói tới tính nhân văn của nó. Why should we ignore humanity after thousands of years having it under constant transcendence ?
quongdang
14-05-2009, 11:25 AM
mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh...
quong hem dám nhận xét gì về vấn đề này...
để tự hiểu vậy
boy_ngoc_xit_88
14-05-2009, 11:51 AM
Mr.Dark sai rồi...!
Sai ngay từ đầu
- Nghề nghiệp, cũng tùy môi trường
- Nghề nghiệp, dựa vào hoàn cảnh
- Nghề nghiệp, dựa vào khả năng
- Nghề nghiệp, dựa vào tính chất văn hóa, truyền thống, tôn giáo ... và...
Phương đông ko chấp nhận... kiểu này...bại hoại đạo đức
Tui ko ghét những người hành nghề này, cũng ko khing khi họ
Nhưng, 1 số trong họ gắn 1 cái trademark để thõa mãn " thích phục vụ nhìu người thôi"
Một số khác ko muốn, nhưng do hoàn cảnh, 1 số khác nữa viện lí do chính đáng đó để tiếp tục trong khi có khả năng thay đổi mà ko thực hiện... và vân vân
Thử là bạn xem, giả sử bạn làm nghề đó, dc thôi, khi bạn ở 1 mình hãy suy nghĩ
" người ta cần bạn như 1 nhà vệ sinh công cộng, chỉ để xả stress
--- vậy người ta ko xem bạn ra 'con người... điều đó nói rằng: bạn ko có tư cách, bạn vô liêm sỉ, bạn ko có tự trọng và lòng tư tôn... cũng như cái TÔI của mình... "
vân và vân vân
đạo đức và nhân cách ớ phương đông luôn dc nhắc nhở vì đó là truyền thống
" chưa nói, lỡ như sau này gặp dc người yêu của chính mình mà ông trời đã định....vậy bạn có xét lại quá khứ cụa bạn ko, tư cách của bạn ko xứng đáng...
- đến khi ko còn bề ngoài nữa...thì bạn sống = gì ???
- đến khi chỉ có 1 mình với cái thứ " tiền phí " trả cho nhửng đêm " xả stress" đó, bạn còn lại những gì ???
- bên trong con người bạn còn lại những gì
Chưa nói đến các hậu quả có thể xảy ra khác... ...
Nói chung đó ko hẳn là 1 nghề, tư mọi người truyền miệng, rồi thanh minh cái " nghề " đó mà thôi
Sai rồi.
mổi người 1 hoàn cảnh,call ko phải ai củng xấu,cuộc sống có người này người kia(mình ngỉ nó là 1 nghề,đang thịnh nửa là đằng khác,có điều ko nằm trong danh muc cho phép thôi hihi)
nhox_3tjn
14-05-2009, 12:32 PM
hic. xlỗi...có lẽ những topic trước D có đồng wan điểm với Dark 1 số vấn đề...riêng cái nì thì hok...
Xlỗi thẳng những ai làm cb...hic...mỗi lần nhắc tới 2 chữ đó là lòng căm hận nổi lên...hận!!! hận dễ sợ.....
Đánh mất bản thân chỉ vì đồng tiền nhơ nhớp vậy sao?! cha mẹ sinh ra nuôi lớn để rồi làm những cái điều như vậy àh!! vừa kiếm tiền nhanh, vừa sung sướng ha!!! xlỗi...KHINH!!!
Srr all...chắc có lẽ tại D có ác cảm với cái nghề "ko trong sạch" đó...nên D hơi bức xúc....thông cảm!!!
trùi nói như anh này thiệt ko đúng hết
con ng sinh ra ng giàu ng nghéo => bất công xả hội
ng thì giàu kinh khủng
người thì nghèo sống chẳgn khác nào địa ngục
thế ng giàu họ dư tiền đi làm call làm gì???
con 1 số những ng nghèo vì hoàn cảnh nào đó đẩy đưa phải đi làm call vậy giả sử ko làm call thì sao??/
nhưng thực tế có nhìu thằng nhà giàu vẩn đi call
quan trọng nhìn nhận ko phải là làm call hay ko làm call
mà họ làm vì cái gì và vì ai???
làm call chỉ mệt cái xác bị hành hạ thôy chư có xung xướng gì cho mấy........
vây mà nhìu ng nghỉ là khỏe.........
làm call hem có ăn cướp
tiển trao cháu múc..........nếu ko có ng mua sao có ng bán
????
đặt câu hỏi như chủ topic rất khó trả lời vì callboy thì bao hàm wá
cũng giống như gay
gay tốt gay xấu đều có........
thường thì thấy những ông này bà nọ
giàu có toàn ăn cướp của dân
còn mấy đứa call cave thì ăn lại của họ
của thiên trả địa mà ;)):m080:
.:Bonx:.
14-05-2009, 12:34 PM
chủ đề đã có đến tận 15 trang với những ý kiến, tranh luận khác nhau, nên bonx k nói thêm về đúng hay sai, tốt hay xấu nữa.
Trai gọi, trai bao, hay callboy theo hỉu biết có hạn của bonx thì công việc này cũng k đồng nghĩa là lên giường, nô lệ tình dục, đại loại vậy. Ăn mặc lịch sự, chỉnh tề, nói chuyện hài hước, biết pha trò, biết uống rượu... ngồi trong quán bar phục vụ cho các quỳ bà giàu có hoặc độc thân hoặc có những phiền muộn hoặc có những khao khát cơ bản. Hết giờ làm và đi về. Đó cũng là 1 dạng callboy, 1 công việc được trả lương, và hoàn toàn bình thường.
Đi xa hơn nữa, là thực hiện những động tác khiu gợi và có phần k kín đáo, chủ yếu phục vụ cho các quý ông...
tất nhiên là sẽ có những đối tượng đi riêng thêm ở ngoài, cũng là do ý niệm riêng của mỗi cá nhân thôi.
anbert sage
14-05-2009, 12:48 PM
Mình công nhận với bạn chuyện hạnh phúc gia đình hok phải chỉ ở tạ cb. Có lẽ mình đã sai về vấn đề này.
. còn chuyện bệnh hoạn thì tôi nghĩ đâu riêng gì callboy là nguyên nhân lây bệnh hở bạn, nhiều cặp yêu nhau chân thật cũng vô tình dính bệnh đó thôi, quan trọng là ở ý thức giữ gìn và phòng tránh của mỗi người. !
Đâu riêng gì cb gây bệnh hok có nghĩa là nó hok gây bệnh. Mình nghĩ nếu giảm được lý do nào thì càng tốt chứ. Đâu chỉ vì có nhiều nguyên nhân khác gây bệnh mà có thể để mặc nó tiếp tục được. Mình hok nghĩ chắc chắn là mình đúng. Đây chi là những suy nghĩ của cá nhân Anbert thôi. Có thể mình đã sai và mình mong bạn có thể cho mình thấy tại sao lại có thể coi cb là một nghề.
Thân!
coffeebarbui
14-05-2009, 01:01 PM
=)) những lý do rất nực cười và hok bao giờ có thể chấp nhận đc....cảm phiền lục lại các cm cũ trong topic này...để xem và có luôn những cách giải quyết rồi đó!! mắc cười nhất là cái cuối!!! Ôi trời...vậy kể ra CB yếu vậy àh?! thức suốt đêm...."làm wần wật" cả đêm...yếu àh?!! :))
làm wần wật cả đêm <--- bộ em hay làm wần wật cả đêm lắm hả?1đêm 12tiếng em làm hết 12 tiếng hả?nói ra ko sợ bị chửi là n-g-u!
thienthangio
14-05-2009, 01:22 PM
Thế bạn có muốn người yêu bạn làm callboy?
Bn có mun người yêu minh đi lên giuong voi ng khac không? Nếu ng iu minh đã từng la CB thì minh vẩn có thể chấp nhận quá khứ đó. con ng ai khong có quá khứ
yankeeyankee
14-05-2009, 01:26 PM
làm wần wật cả đêm <--- bộ em hay làm wần wật cả đêm lắm hả?1đêm 12tiếng em làm hết 12 tiếng hả?nói ra ko sợ bị chửi là n-g-u!
Đây là topic để tranh luận. Yan nghĩ bạn không nên dùng lời lẽ như thế để nói về người đưa ra ý kiến của mình. Nói người khác ngu không làm cho người ta nghĩ mình là người thông minh đâu.
Rõ ràng cb nói chung ( Yan không nói hạng cao cấp) thì đúng là như vậy mà? Cũng giống callgirl thôi, cũng phải đi nhiều lượt khách chứ bạn nghĩ không làm cả đêm thì làm thế nào? Bình thường người ta nói cả đêm không có nghĩ là cả 12 tiếng đâu bạn ạ.
À Yan quên, chắc ý bạn là làm cả đêm lẫn ngày chứ gì? :m059:
tommytraingy2k
14-05-2009, 01:56 PM
làm wần wật cả đêm <--- bộ em hay làm wần wật cả đêm lắm hả?1đêm 12tiếng em làm hết 12 tiếng hả?nói ra ko sợ bị chửi là n-g-u!
=)) ấn tượng với cái cm này!!!
thật sự rất VÔ VĂN HOÁ!!! :) Chỉ cần nhìn cách bạn cm thôi đã biết bạn là con người "có học thức" đến mức độ nào!! Hì...thoy...lớn rồi...hok chấp những ng hok có học thức....Làm ơn nói chuyện biết động não 1 chút nha!! Bộ callboy chỉ đi 1 cuốc 1 đêm thoy hả?! nếu đi khách 3 cuốc 1 đêm thì sao?! Callboy làm 12h/1 ngày hả?!! nói ra màh hok bík suy nghĩ?! "Chuột trù thì đừng chê khỉ mày hôi!!" nhá!!! Thoy...làm biếng cãi lộn với mấy thứ óc hok có trong não bộ wá!!!
Bn có mun người yêu minh đi lên giuong voi ng khac không? Nếu ng iu minh đã từng la CB thì minh vẩn có thể chấp nhận quá khứ đó. con ng ai khong có quá khứ
Mình đã từng trải wa rùi nèh T_T...nhưng...thật sự khó hơi lời nói suông nhiều lắm bạn àh!!! ôm ấp 1 ng...màh lòng rất đau xót khi cứ nghĩ tới việc liệu những thằng khác hành hạ trên thân xác của ng iu mình ra sao...đau lắm..bạn bík hok?! Bạn nói đc..nghe dễ dàng lắm...vậy liệu bạn có thể làm đc như lời bạn nói hok?!!!
boy_pro_hot
14-05-2009, 02:35 PM
Haizzz....
Nc với ng có tư tưởng như bạn nguyendunng thì...thua! ngang như cua thì...thoy! D sẽ hok vào topic này bàn bạc nữa....chỉ muốn tóm lại 1 chút...
thoy thì cuộc sống là của mỗi ng, bản thân, thân thể cũng là của từng nguời...sẽ hok xen vào nữa...ai làm gì làm...mặc ai....tự làm tự chịu...trên đời D luôn tin vào luật nhân quả và báo ứng....ai làm gì ắt sẽ nhận lại những gì mình đã làm vậy thoy :)
Gửi tới những bạn đã lỡ bước chân vào con đường ấy!! Nếu được, cố gắng thoát ra nhé, và hãy làm lại 1 cuộc đời mới, 1 cuộc sống mới hạnh phúc hơn nhé!!!
Bạn nói luật nhân quả vào đây nghe không ra sao, những người đó làm gì nên tội hay đã hại ai mà phải nhận báo ứng.
khoinguyendangtx
14-05-2009, 02:37 PM
call hay kô kô quan trọng. quan trọng họ sống như thế nào.
đồng ý với bạn này
Lance ME.
14-05-2009, 03:32 PM
Nói về Call Boys hay nói về Gay hay gì gì thì như thế nào đều không đúng.
Mỗi người mỗi tính ,mỗi hoàn cảnh , mỗi con đường ... đâu phải cứ gom vào hết mà nói là xong.
Mình nghĩ bất kì 1 giới , 1 việc làm , 1 nhóm , 1 đám ... nào cũng có người này người khác.
Thử hỏi ở đây ai muốn mình sinh ra là Gay để chịu đựng cuộc sống buồn tủi , chua chát này ?
Bạn là Gay , à bạn đâu có hề bệnh hoạn gì , chắc chắn rồi , nhưng đám Str8 nó đâu có nghĩ vậy ...
Call Boys cũng vậy , có nhiều trường hợp vừa đáng trách nhưng cũng đáng thương , họ đáng trách vì mù quáng trong lúc bế tắc phải đi vào con đường đó , đáng thương vì họ thật sự không may mắn , như chúng ta thôi. Thử hỏi giả sử đột nhiên người thân họ phải đi cấp cứu , nhà nghèo không có cái gì đem cầm cố được để vượt qua , giờ các bạn biểu họ đi xin việc làm lương tháng à ? Làm mấy tháng thì đủ ? Mà đủ rồi thì để mua hòm hay xây mồ đây ? Có thể có cách khác ,nhưng trong lúc bối rối ấy mình nên hiểu cho chọn lựa của họ hơn là trách họ không nghĩ ra những chuyện mà một người trong lúc thư thái minh mẫn mới nghĩ ra.
Dĩ nhiên cũng có hạng người rẻ tiền đem thể xác đổi lấy những cuộc vui nhiều ngày ,những bộ quần áo đẹp ,những xứ mà 1 kẻ lười nhát không biết lao động như họ không xứng được hưởng thụ.
Nói chung chuyện của người khác mình không hiểu gì thì đừng nói xuôi nói ngược cho mất thời gian. Sự cảm thông và lòng vị tha đặt đúng chỗ luôn là thứ đẹp nhất trên cõi đời giữa mình và người trong xã hội.Mà muốn biết mình có đặt đúng chỗ không thì hơn hết là tin cậy vào con mắt nhìn người của chính các bạn ấy , nói được những điều trên thì chứng tỏ các bạn đâu phải ngờ nghệt nông cạn mà sợ lầm ...
Mình sẽ không bao giờ nghĩ thế nào 1 người , 1 nhóm người , 1 tập thể người nào chỉ vì mình nghe nói về họ như thế , hay vì cái tên của cái nhóm mà trong đó có họ.
Chuyện Của Tôi
14-05-2009, 03:44 PM
Bộ callboy chỉ đi 1 cuốc 1 đêm thoy hả?! nếu đi khách 3 cuốc 1 đêm thì sao?
chắc bạn này có kinh nghiệm nhiều lắm rồi nè ...nên biết ...
Ai sinh ra cũng có những lựa chọn của mình ...người ta thix làm call hay không cũng chẳng hại đến ai , cũng chẳng làm thằng khủng bố nào chết sớm, cũng chẳng làm trái đất này ngừng quay .
Nếu nói nó là nghề dơ dấy, bẩn thỉu ...thì chỗ nào bẩn chứ , họ vẫn thơm tho và sáng sủa , dễ thương...và rất có duyên .
Call ...cũng có nhiều dạng và nhiều người .Nhìn ở mặt tích cực mà nói , nhiều Call đã đem lại niềm vui và sự chia sẻ cho những tâm hồn cô đơn ...Call đã giải tỏa được những thèm khát của những người có nhu cầu ...call chỉ làm việc bằng những cái mình có hàng nhiều ngàn năm nay rồi chứ không phải chỉ mới xuất hiện ...Nói chung, CALL trong mắt mình hoàn toàn không hề xấu .
Nghề nào cũng có cái cao quý và đáng thương của nó hết ./.
nhok_kin_CSH1
14-05-2009, 03:45 PM
trích [Mình đã từng trải wa rùi nèh T_T...nhưng...thật sự khó hơi lời nói suông nhiều lắm bạn àh!!! ôm ấp 1 ng...màh lòng rất đau xót khi cứ nghĩ tới việc liệu những thằng khác hành hạ trên thân xác của ng iu mình ra sao...đau lắm..bạn bík hok?! Bạn nói đc..nghe dễ dàng lắm...vậy liệu bạn có thể làm đc như lời bạn nói hok?!!!] trích
mình có ý kiến nhỏ với bạn xíu hoy , nếu bạn buồn mình thì mình chịu thôi
bạn biết đau xót cho người iu mình khi nghĩ đến chuyện người iu mình bị những thằng khác hành hạ thân xác
vậy bạn có nghĩ cho những người làm CB cũng bị hành hạ như vậy không ???
làm CB quả là 1 nghề không tốt , nhưng cũng đừng ghét họ vì họ có làm j mình đâu mà ghét đúng hem nà =.="
xin giới thiệt các bạn :
1 là vở cải lương nổi tiếng : nửa đời hương phấn
và bài hát : kiếp cầm ca ( theo mình nhớ là vậy )
xin hát 1 đoạn nghe chơi ....
khi biết iem mang kiếp cầm ca , đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người đời , bỏ tiền mua vui hỏi rằng anh ơi còn iu iem nữa hem ??? bụp bùm bum
mr.dark
14-05-2009, 03:45 PM
làm wần wật cả đêm <--- bộ em hay làm wần wật cả đêm lắm hả?1đêm 12tiếng em làm hết 12 tiếng hả?nói ra ko sợ bị chửi là n-g-u!
Bạn thân, có lẽ chuyện comment tôn trọng ý kiến của người khác tôi đã nói đến rất nhiều trong 2pic này rồi. Dù bạn là ai, bạn đồng tình hay phản đối đi chăng nữa thì tôi cũng hiểu đó là suy nghĩ của cá nhân bạn và mọi mem trong TX đều tôn trọng, chỉ mong bạn đừng đụng chạm hay có những từ không hay để nhận xét về comment của người khác, tôi tin bạn có nhiều lý lẽ hay hơn thế...
@ tommytraingy : D đừng bực ha, chắc do bạn đó có gì đó bức xúc hoặc không hiểu ý của Duy thôi . Còn về chuyện có người yêu là callboy, tôi hiểu cảm giác của D khi chạm đến vấn đề này, nhưng hãy từ từ để các bạn khác cho ý kiến, bày tỏ và đưa ra chiều hướng nhất định đã, đừng "manh động" D ha :D.
hoangtubuidoi
14-05-2009, 04:01 PM
Đúng là càng nói càg lộ ra :))
thật là rỗi hơi :)) ban đầu mình đã ko có ý nói đích danh, cũng ko mún bàn về KTH nhưng bỗng nhiên có ng nhảy vào hăg tiết vịt lên với 1 thái độ vừa đàn bà vừa trẻ con :))
hình như mình ko có lập luận nào theo kỉu chợ búa cả. điển hình cho 1 lập luận kỉu chợ búa và vô căn cứ là đây :))
Mối quan hệ giữa lửa-thịt, sản phẩm thừa-trao đổi mà cho là quan hệ cung-cầu thì thoy mình đành chịu thua Prin rồi. Trong cuộc chiến giữa lập luận khoa học, có cơ sở hẳn hoi và luận điệu "trái chanh" theo kiểu chợ búa thì bao giờ lập luận khoa học cũng kiệm lời hơn bởi có nói tiếp mà đối phương không hiểu cũng như không.
mối quan hệ giữa lửa - thịt mà bạn dẫn trích, đó là mối hệ giữa đối tượng lao động và công cụ lao động. Lửa tác động vào thịt, tạo ra một món thịt nướng thơm ngon
=> cái này rất tức cười đấy ạ :)) bạn cho rằg lửa là đối tượg lao độg và thịt là côg cụ lao động ấy ạ ??? còn cả cái đoạn thịt nướg thơm ngon nữa chứ =]] "cộng sản nguyên thuỷ" ??? vãi chưởg.
còn vụ sản phẩm dư thừa và trao đổi thì chính bạn cũng côg nhận tiền đề chính là "sản phẩm dư thưà" còn chuyện chọn lọc thị trường để mà sản xuất phù hợp với thị hiếu tiêu dùng chỉ là cái bổ đề. 1 khi ko có sản phẩm dư thừa thì thậm chí ngay cả nền kinh tế cũng chưa xuất hiện chứ nói j tới quy luật cung cầu.
thật ra đưa ra VD là để cho bạn "dễ hiủ, dễ hình dung" thôi :)) chứ có câu "mọi so sánh đều khập khiễng". quan trọng là bạn phải hiểu dc cái "hàm" chứ ko phải cái "hiển". nếu ko có lửa thì chả ai nghĩ tới cần nướg thịt, cũng như ko có hàg thì chả ai nghĩ tới chuyện mua.
Và nhấn mạnh lun, nói thế ko có nghĩa là nói cung có trước :"D vể vấn đề này thì tương tự như Trứng có trước hay gà có trước. Ý prin chỉ mún chỉ ra : nhìu ng hiểu lơ mơ rằng "nhất định có cầu mới có cung" . đây thực chất là 1 bài toán ngụy lý cho nên việc bạn cố nói cầu có trước là sai, đúng ko ?
các VD bạn đưa ra ko đúng tầm, và càg ngày càg đi chệch topic chính. đây sẽ là cm cuối về vấn đề "cung -cầu" của mình :)) nếu bạn chưa thôg có thể đọc thêm cm của Jue phía trên. và nếu cứ thik cố chấp thì bạn cứ cho rằng "2 thằng này toàn nói kỉu chợ buá, có 1 mình ta nói khoa học" => thế là "khôn" đấy :))
thêm nữa nếu bạn chịu khó đọc cái topic này từ đâù, bạn sẽ thấy dark ko phải là "thái độ trung lập như bạn" nếu thật sự là thái độ trung lập thì phải vote cái số 3 kia :"D (góp ý lun : bảg vote mà chỉ có 3 cái như thế thì sẽ ko thể hiện dc chính xác ý kiến khảo sát đâu)
Chuyện Của Tôi
14-05-2009, 04:47 PM
Câu trả lời này thật nực cười, 1 sự ngang bướng cố chấp hết sức rõ ràng...
Oh my Chúa!! bạn kiu ngta đừng miệt thị tất cả các ngành nghề (vì nó là wyền tự do của ngkhác!) vậy sau này D sẽ hok miệt thị ăn trộm, ăn cướp, đâm thuê chém mướn nữa...Haizzz...sau này gặp những hạng người đó D sẽ "er...họ làm vậy là có nỗi khổ của họ...err....họ chém mình là tại họ đường cùng...er....làm đĩ làm tan nát gia đình mình thì mình cũng....err...ngta thế này, ngta thế kia..ngta khổ nên ngta mới dzậy" àh?!!!! Nhảm!
Còn cái đoạn sau của bạn áh, xlỗi!! ko thể chấp nhận được!!! ủa? đã bík trong hàng trăm hàng vạn người bước wa cái thân xác của mình thì sẽ có đủ thượng vàng hạ cám...màh cũng chưa chắc...tuỳ bạn là cái hạng nào trong cái đám callboy đó nữa chứ....đứng đường nào, hay ở wán bars ks sang thì có khách sang, còn đường nhơ nhớp tối tăm thì chỉ có những hạng xoàng tầm thường thì cũng chịu thoy! Tại sao ngay từ lúc đầu hok chọn cho mình có 1 cái nghề khác, bán sức lao động chân chính, tuy có khổ nhưng hok bị ngkhác khinh khi miệt thị?! Chính vì cái thứ lăn lộn với rất nhìu ng như vậy nên chắc chắn hok 1 ng nào có thể chấp nhận chọn 1 callboy làm ng iu, và nếu ai có lỡ đã từng wen và bík đc ngta đã từng làm callboy, dù đã từng thoy đi chăng nữa chắc cũng sẽ hok bao giờ chấp nhận cho nổi....
Nếu bạn rãnh thì lục lại tất cả các comment cũ đi...mọi ng đã vạch ra rất nhìu con đường và lựa chọn khác, tại sao callb ko nghe theo?! đúng là chưa chắc tất cả mọi ng nói là đúng 100%. nhưng rõ ràng những điều đó là hợp lẽ đạo...tại sao ngta bán vé số đc?! ngta rửa chén bán bưng đc? callboy là gì?! tiểu thư cành vàng lá ngọc chắc!? hay chỉ là cái thứ thích tình dục, thích sự ham muốn mạnh mẽ, 1 dục vọng đầy thú tính của ngkhác?!! khinh!
Chính cái thói si nghĩ "bình thường hoá" mọi chuyện của bạn làm cho bạn có cảm giác rằng mọi chuyện nó rất bình thường...và callb cũng là 1 việc đáng chấp nhận và tha thứ....Vâng! có thể sẵn sàng thông cảm và tha thứ...nếu họ nhận ra rằng đó là con đường sai, và sẽ hok bao giờ bước chân vào cái con đường đó nữa....còn nếu họ đã "ăn wen nhịn hok wen" thì xin thua! và bản thân D sẽ hok bao giờ có cái gọi là thông cảm, cảm thông và thương xót cho những ng đang và sẽ tiếp tục hành "nghề" như vậy....
1 điều chót nữa là....nếu rãnh...hãy đi tìm hỉu nguyên nhân tại sao họ rơi vào con đường đó đi....rồi bạn sẽ hỉu...chỉ có 1 phần là do hoàn cảnh, và phần còn lại là do chính sự quyết định của bản thân họ bạn àh...nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ hok bao giờ làm đc điều gì đó, thì mãi mãi bạn sẽ hok bao giờ làm đc dù bạn có khả năng...cũng vậy...các callb chỉ nghĩ đc rằng mình chỉ có thể bán thân xác, chứ ngoài ra hok thể làm đc gì khác nữa....ko thử sao biết?! cái gì cũng cần tgian để trải nghiệm và tập cho wen dần...các công việc nặng nhoc cũng vậy...có thể lúc đầu bạn hok wen...nhưng dần bạn sẽ wen....vậy tại sao bạn hok thử tập để wen với những cái khó khăn màh ít ra là do chính bản thân bạn làm đc....chứ hok phải buôn thân bán xác như vậy chứ?!!
Đọc lại nhiều Cm của Tomm, chưa nói đến quan điểm nhưng cái cách nói chuyện với những người khác hơi chua ngoa ,ngạo ngễ .Chẳng biết Tomm đã trãi nghiệm đời này như thế nào ..nhưng thấy tội cho Tomm . vì theo như Tomm nói, thì Tomm cũng từng quen với call...và chính điều này làm cho Tomm hận một cách cay đắng Call ...ôi..thương thay cho Tomm...
Thứ I : Tomm hok cần phải NỰC CƯỜI gượng gạo trước ý kiến của người khác như vậy đâu ha , cái kiểu cười đó mỏi miệng lắm đó kưng ...không thích thì không cần phải cười đâu .
Thứ II : tôi không và chưa cổ xuýnh cho việc này .Và cũng đừng đánh đồng Call với những kẻ giết người cướp của một cách trẻ con như vậy .
Thứ III : Họ ( Đ* ) thì họ cũng chẳng làm tan nát gia đình của thằng nào con nào hết ...Đ* thì chỉ thõa mãn nhu cầu của những người cần đến nó . Chính mấy thằng đi Đ* bậy mới làm tan nát cửa nhà của chính họ .Vì theo cái cách ''ăn bánh trả tiền'' và không vướng víu tình cảm ..thì chẳng làm hại ,làm nát cái j cả .Chỉ có những kẻ vợ bé chồng bé mới làm tan nát hạnh phúc gia đình .
Thứ IV : tôi rảnh ,và tôi có xem hay không những cm cũ thì đó là việc của tôi..không cần Tomm phải chỉ dẫn , vì tôi hoàn toàn có khả năng đánh giá những j tôi đang Cm vào trong cái pic này .và nếu tôi rảnh thì tôi cũng chẳng có rảnh như Tomm đi điều tra , tìm hiểu vì sao người ta phải đi làm Call, hay là người ta đi làm người hốt rác ...hay người ta đi làm bác sĩ ..đi làm nghề chân chính ...đó là quyền của họ ..và cũng là việc của họ ..tôi không có nhiều chuyện đến nối đi tìm hiểu để làm j .
Tôi không đồng ý rằng , vì hoàn cảnh này nọ mà ai đó phải làm cái này, làm cái kia ...mà tất cả đều là những lựa chọn của chính mình .Hoàn cảnh chỉ là một cái j đó phụ thôi .Nếu xấu dã man mà kẹt tiền muốn làm Đ* cũng chẳng ai ngó đâu kưng .
Sự lựa chọn này ( Call ) bị xã hội lên án mạnh mẽ ,vì đó là một việc không tốt ...Nhưng mình vẫn giữ lập trường , CALL không có hại ai , không xấu ...
bachtuoc36
14-05-2009, 05:31 PM
"Thỏa mãn tình dục" cũng là một nhu cầu của mỗi người mà +_+! Và call-boy là làm thỏa mãn nhu cầu đó! Nếu nói chính xác thì đó vừa là 1 cái nghề, vừa là 1 cái nghiệp!
* Nếu nói là NGHỀ chỉ vì nó có CUNG có CẦU thì vô vàn lắm. Giết thuê, đánh thuê, chửi thuê cũng là 1 NGHỀ! Giờ làm cái gì ra tiền chả tốn công tốn sức, dù ít dù nhiều, nhưng NGHỀ thì phải đi kèm với những mặt tích cực chứ!
Tại sao mà call-boy (hoặc call-girl) bị cả xã hội lên án và thành kiến (ít nhất là ở VN) ? Chỉ vì nó trái với đạo đức, luân lí bình thường! Thế nên nó không được công nhận! Và điều này chẳng thể nào lên gân lên cốt nói là: chẳng nhẽ cứ đi tin theo mấy điều cổ hủ đó ? Nó là lẽ sống thường ngày, bản sắc và truyền thống của người Việt Nam rồi! Và mình thì thấy điều đó là rất đúng! (Nếu kô thì có mà loạn _)_ )
*Thực sự thì tháy rất cảm thông cho những call-boy, vì kô phải họ chỉ có chuyện nhận tiền, rồi làm thỏa mãn nhu cầu của "khách"! Mà bên cạnh đó còn nước mắt và nhiều chuyện khác nữa!....
Chắc cũng chẳng ai muốn làm "vật thế thân" cho những nhu cầu tình dục đó! Tình dục chỉ sinh ra khi cảm thấy thực sự có tình cảm, có yêu thương, kô thì nó cũng chỉ vô nghĩa thôi!
Đơn giản 1 chút thì làm callboy cũng giống như sex giữa anh em với nhau.
Nó trái với quan điểm đạo đức xã hội bởi nó gây hại cho chính mình và xã hội.
Về mặt khoa học thì là vấn đề về sức khỏe cho mình và những người quan hệ.
Về mặt xã hội thì nó đẩy lùi cái sự văn minh của cộng đồng.
1 xã hội mà người dân toàn .......... thì ......
Nói chung callboy chỉ là những người đáng tội nghiệp.
Vì đồng tiền họ phải lao vào con đường đó.
Daniel nói đúng, thông cảm chứ ko tán thành.
Còn nghề hay ko nghề có gì là quan trọng?
Bạn cho nó là nghề, tôi cho là ko.....
Cuối cùng thì vẫn là câu đi đêm có ngày gặp ma thôi.
Đúng là có thể thông cảm nhưng không thể chấp nhạn nghề đó
Andy Nguyễn Hoà
14-05-2009, 06:35 PM
nếu họ chọn điều đó , họ sống vì đó ....và nó mang đến cho họ cái mà họ nghĩ họ cần ...........sao lại không cho đó là một ý kiến tốt ..... nghề hay không ...do mỗi chính chúng ta suy nghĩ mà ra thôi !
taoxanh_funny
14-05-2009, 07:29 PM
Xin lỗi, đừng đem nghề đó ra như 1 cái nghề chứ bạn, tôi nghĩ nhiều người còn khó khăn hơn, nhưng họ vẫn cố gắng kiếm tiền bằng công sức lao động trong sạch của mình mà. Đâu phải vì hoàn cảnh mà làm như vậy....Chẳng qua quan niệm mỗi người khác nhau thôi, mình nghĩ bạn thông cảm quá nhiều rồi.hi..thân chào bạn.
BunnyBoy
14-05-2009, 07:58 PM
Ok, ko xấu, nhưng đó ko phải nghề, xong ^^
nhok_kin_CSH1
14-05-2009, 08:19 PM
chẹp ! cho mình 1 ý kiến nhỏ nhá , đó là ý kiến của mình nếu không đúng thì thôi nhá
mình ghét những người call cũng như xã hội ghét gay thôi mấy bạn ơi
cái j cũng có lý lẽ riêng của nó ~.~ thông cảm đy há
ko đúng đừng trách mình nhá , mình chỉ cm theo suy nghĩ thôi
yankeeyankee
14-05-2009, 08:23 PM
chẹp ! cho mình 1 ý kiến nhỏ nhá , đó là ý kiến của mình nếu không đúng thì thôi nhá
mình ghét những người call cũng như xã hội ghét gay thôi mấy bạn ơi
cái j cũng có lý lẽ riêng của nó ~.~ thông cảm đy há
ko đúng đừng trách mình nhá , mình chỉ cm theo suy nghĩ thôi
Đâu có phải cả xã hội ghét gay đâu bạn. So sánh kì quá à nha. Hoặc có thể Yan may mắn nên những người mình gặp không có ghét gay :m019:
Yan cũng nghĩ là dù có nhiều người không ưa gay thì trong trong cuộc sống gay vẫn đóng góp nhiều cho xã hội và có nhiều cống hiến mà không ai có thể phủ nhận. Còn callboy thì.... không biết nói sao.
nhok_kin_CSH1
14-05-2009, 08:47 PM
callb chỉ là công việc ( ko dám nói nghề vì bị fản đối dữ wá =.= )
nhưng khi họ ko làm việc ấy thì họ cũng giống như ta , như bao con người bình thường khác
mình ko bík người ta có ghét gay hay ko mà mình thường nghe nói gay là xăng pha nhớt , kẻ biến thái ... abcd và nhìu từ ngữ mĩ miều khác nữa =.="
mình thấy so sánh zdị cũng đâu sai
mà có sai thì xin lỡi , mình hem bík
cáo lỗi ...
.:Bonx:.
14-05-2009, 08:55 PM
bonx thấy ngoài xã hội còn có thêm nhìu callboy callgirl trá hình người mẫu, diễn viên, ca sĩ nữa ấy ^^ ---từ le lói cho đến nổi tiếng chắc cũng kha khá nhìu àh ^^
mọi người tranh luận căng thẳng ghê áh.
Royalty
14-05-2009, 09:02 PM
các bạn ơi, các bạn đang quá phí sức, thời gian và cả tinh thần cho chuyện tranh cãi này rồi. Từ tranh luận chueyển sang tranh cãi rùi bây giờ là gây lộn , gây thù chuốc oán, bình phẩm, moi móc, phán xét người khác rùi
Để chi vậy. Haizz
Đồng ý mỗi người đều có tình cảm và nhận xét riêng về call boy
Nhưng sống trong nước nào thì nó có những chuẩn mực văn hóa và luật pháp riêng của nó. Chuẩm mực đó và luật pháp đó dựa trên tinh thần chung của đa số mọi người, nên sẽ kô thoản mãn hết ý kiến của tất cả. Vậy nên tranh cãi hoài cũng sẽ chẳng bao giờ tới đích bởi ngay từ đâu các bạn đã là 2 đường thẳng song song với nhau rùi
Nếu mình là mod bõ này mình sẽ khóa topic này lại.
ua~ sry lap. topic nay` ra la` de~ ban` ve` chuyen " CB " hay la` de~ gay nhau vi chuyen " CB " ???
nhiều chuyện wá nhok, biết gì hem mà nói. Anh cắn bi giờ, hjhj
em chưa nói wan điểm của em như thế nào kìa
comment lại ik!:m129:
::XN_BTQ::
14-05-2009, 10:43 PM
Nói tóm lại là CB chẳng có 1 lý do ji để mà phải cảm thông cả.Các bạn nói người ta nghèo người ta vì hoàn cảnh.Trong khi đó CB có 1 cái mã và sức khỏe để có thể làm 1 việc khác.Bản thân mình có nhiều bạn gia đình thực sự nghèo nhưng ng ta biết vươn lên.Làm 2 ,3 job để kiếm tiền gửi về nhà.MÌnh thấy chính vì những cảm thông ko đáng đó mà xả hội bây giờ ngày càng nhiều người nghĩ CB là 1 cái nghề mà chỉ 1 lần đi khách có thể kiếm vài trăm trong khi 1 người lao động bằng mồ hôi nước mắt phải kiếm trong hằng giờ.Bản thân tôi rất khinh nhửng người cho cái bán đi cái phẩm giá con người và tự cho là 1 cái nghề để kiếm sống.
tinycold
14-05-2009, 10:45 PM
vấn đề coi bộ nóng bỏng quá héng ...
chỉ nhận định sơ sơ thế này thôi ...
cơ sự cũng chỉ xoay quanh " đời " và " người " .
---> cái " đời " có khi đẹp có khi là địa ngục, khi thì nó chỉ là nấc thang lên thiên đường, khi thì nó là kẻ thù luôn muốn dồn ta vào chân tường.... mà đối tượng chịu ảnh hưởng của nó là " người ".
---> " người " thì cũng có loại này loại khác, có loại thì yếu đuối, dễ buông xuôi, có loại thì mạnh mẽ, quyết đạp bằng sóng gió ... vậy nên nói theo quan điểm " cốt cách thanh tao " rằng :" chuyện đó xấu!, tôi căm ghét nó; tôi ko thích như vậy; và tôi sẽ ko bao giờ như vậy ... " --> có vẻ hơi quả quyết, có thể nó đúng trong ngay thời điểm mà ta nói, ta phát biểu chính kiến của mình, còn về sau thì sao, 5 năm, 10 năm sau thì sao?? Cuộc sống luôn có những bất ngờ, thay đổi dù chỉ là 1 khắc, 1 ngày ....
---> tóm lại ... ko thể nói trước được điều gì ... hình ảnh mà bạn thấy, bạn thích, hoặc bạn ko thích hôm nay, biết đâu ngày mai, sau này ... bạn lại chính là những hình ảnh đó ...
finding_my_love
14-05-2009, 10:53 PM
Mình nghỉ là , không ai muốn là người xấu, chỉ do hoàn cảnh đưa đẩy, Nhưng callboy chưa chắc là người xấu nữa. Nếu biến đồng tiền xấu trở thành việc từ thiện thì hay biết mất
noname123456
14-05-2009, 11:00 PM
Tình cờ đọc, và cũng tình cờ nghĩ ra. Khi bước vào đây mình đã không thể vote được 1 trong số 3 đáp án trên, có thể cho thêm đáp án thứ 4 không?
Bạn thật sai lầm khi cho rằng chuyện sinh lý có thể đem ra làm vật trao đổi giá trị thặng dư. Callboy là 1 hoạt động tệ nạn, (cái này nghiêm trọng hơn đối với nữ, nhưng do là nam nên ít bị xăm xoi), nó mang những hành động tiêu cực, những thôi thúc nhục dục trụy lạc. Và thật sự mình cho rằng cb "hành nghề" do 2 động cơ : ham muốn và tiền bạc. Nếu có khảo sát thì chắc chắn, động cơ "ham muốn" chiếm đa số (hầu như thôi nhé), ở đây mình không dùng giá trị tuyệt đối. Hơn thế nữa, dù sao hình thức này cũng là 1 hoạt động mại dâm, bị pháp luật cấm, không phù hợp chuẩn mực đạo đức xã hội nên không thể xem là 1 cái nghề chân chính được.
Đó là chưa kể đến những trường hợp phải làm callboy vì hoàn cảnh thiếu thốn, bất đắc dĩ phải "làm" để kiếm kế sinh nhai
Mình hoàn toàn không đồng ý với quan điểm này. Là con trai, có da có thịt, có chân tay đầy đủ, nếu sợ thiếu thốn về vật chất, xã hội có rất nhiều điều để làm hơn là "hành nghề" 1 cách lén lút thế này. Và chắc chắn rằng họ hơn những người bình thường về ngoại hình, tức là tương đối hoàn hảo, nếu so với người khiếm khuyết thì đúng là 1 trời 1 vực. Sao không làm 1 nghề trong sáng để nuôi sống bản thân hơn là làm 1 cái "nghề" như thế này?
nhưng nếu là một callboy ý thức và nghiêm túc, tôi cho là họ cũng không đến nỗi đáng để kỳ thị.
Nếu là 1 người có ý thức, thì mình chắc họ sẽ không làm những điều này đâu bạn à. Mình không phủ nhận câu nói của bạn, nhưng những trường hợp "bất đắc dĩ" rất là hiếm hoi, đại đa số đều dùng hoàn cảnh để ngụy biện.
Thật ra những người cb hay hầu hết những ng "hành nghề" này đều có nỗi khổ của họ. Nhưng không vì thế mà ủng hộ và tán thành việc "cái nghề" của họ là 1 công việc chân chính. Hy vọng bạn nghĩ lại vấn đề này.
Callboy ko là 1 nghề chính thức, nhưng cũng không nên quá khinh miệt.
Bạn phải sống nhìu, trải nhiều thì mới có thể nhận xét được.
Như mình thì không ủng hộ, nhưng cũng không khuyến khích.
danielaries
14-05-2009, 11:32 PM
Hờ hờ...đọc khôg hết nhưng đọc vài trang thấy mọi ng chửi Callboys quá.
Em là em ủng hộ "nửa vời", không khuyến khích cũng không khinh bỉ gì cả.
Có mấy bạn nói đánh đổi thân thể j cha mie sanh ra để có đồng tiên nhơ nhớp. Tiền thế nào là nhơ nhớp? Không có tiền đói hả mỏ ra, thân xác chết đơ, cha mie chắc sung sướng đến chết ngất nhỉ?
Àh, em nhớ bạn Duy cũng rất hăng hái đi đầu phong trào, Thử hỏi, tại sao các bạn callb, có đủ sức lao động, chân tay lành lặn nếu hok muốn nói là khá xinh!! Vậy tại sao lại làm cái nghề nhơ nhớp đó?! Đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, và cũng sẽ hok bao giờ thông cảm cho cái gọi là "vì cuộc sống" (lo tiền ăn học, đóng tiền nhà .v.v.) Rất nhìu tấm gương sờ sờ ra đó về việc gđ khó khăn màh vẫn vươn lên học tốt!!!Thà rằng các bạn bán vé số, bán nước đá, làm cu-li bốc vác, hốt rác .v.v..xlỗi! nó vẫn thanh cao gấp trăm ngàn lần so với cái nghề nhơ nhớp đó bạn àh!!! bạn đừng "Thanh cao hoá" hay "đơn giản hoá" nhằm làm nhẹ đi tính chất trầm trọng của cái nghề bị nhìu ng khinh bỉ đó!!! Gia cảnh khó khăn vẫn vươn lên học tốt, bạn đọc báo nghe khen ngợi đúng ko? Đếm trên đầu ngón tay đó, chưa đủ để đếm trên ngón chân nữa đâu. CHưa hết nhá, mấy bài trên báo áh, toàn dừng lại ở chuyện gia đình nuôi con đến vào đại học thôi. Còn giai đoạn sau đó thế nào? Hình như chưa thấy đề cập đến. Chu choa, làm mấy nghề bán vé số bốc vác đó sống qua ngày là mừng hết lớn rồi đó bạn. Đi làm từ sáng đến tối, sức đâu mà học nữa. Chắc bạn nghĩ chi phí sinh hoạt ở HCM hay Hà Nội rẻ lắm há, như mấy chục năm trước 200 VND vài bó rau àh??? Tỉnh lại đi bạn, tiền học phí giờ cũng lên giá rồi đó, tháng mấy trăm nghìn lận. Cộng thêm tiền sách, thuê nhà, điện nước...dân tỉnh lẻ sống bằng niềm tin và hy vọng àh? Thật là thanh cao, quý phái khi ngồi trộn cơm với đất mà ăn, trong đầu tính toán mai làm sao trả tiền nhà. Thanh cao với ng nghèo áh, ko có giá trị bằng chén cơm đâu bạn ơi. Lúc đói rồi, ai mà nhớ phải vuốt ve mép áo sao để khi ăn phải toát lên vẻ sang trọng.
Àh, bạn Duy còn nói là tạm nghỉ học rồi đi học àh. hay nhỉ? Bạn cầm cái bằng tốt nghiệp trung học đi tìm giúp cái việc hứa hẹn thăng tiến sau vài năm, rồi tiếp tục đi học. Mình nghĩ chắc chi có đi bộ đội thì may ra còn có vé thăng lên sĩ quan để đi học đó bạn. Còn bằng phổ thông thì đi làm tạp vụ, bồi bàn hoặc tương đương. Nếu vậy, chắc tầm chục năm khi bạn cỡ 30 hoặc hơn thì sẽ lên chức tổng quản đó, đi học làm giám đốc là vừa rồi.
Bạn đừng có đem cha mie, tía má, ông bà ra hù dọa nhau chứ. Gì mà thân mang nặng đẻ đau từa lưa. Mình sống là sống vì mình, mình chết đói trước cha mie thì ai xót. Nếu bế tắc quá thì chẳg lẽ 1 gia đình NGHÈO TRUNG TRINH quyết cùng nhau uống thuốc chuột tự vẫn để bảo toàn khí tiết àh? Thật là THANH CAO quá sức àh.
monstera
15-05-2009, 05:39 AM
callboy cũng la môt nghe mà .
nhieu nươc đa cong nhân ròi
sao nhieu bạn có vẻ khinh nhung nguoi làm nghê nay nhỉ
windprince18
15-05-2009, 07:07 AM
Nữ làm đc thì nam cũng làm đc, nhưng phần lớn cb đều do hoàn cảnh đưa đẩy, chứ chả ai muốn mình phải làm như thế đâu, nên V cũng hok có ghét cb lắm, chỉ đứa nào mà quá đáng thì mới ... ;;)
Vỹ Nguyên
15-05-2009, 07:15 AM
Bạn đừng có đem cha mie, tía má, ông bà ra hù dọa nhau chứ. Gì mà thân mang nặng đẻ đau từa lưa. Mình sống là sống vì mình, mình chết đói trước cha mie thì ai xót. Nếu bế tắc quá thì chẳg lẽ 1 gia đình NGHÈO TRUNG TRINH quyết cùng nhau uống thuốc chuột tự vẫn để bảo toàn khí tiết àh? Thật là THANH CAO quá sức àh.
ta nói..ta kết cái bạn này nhất lun ...trả lời rất hay ...Call thì đã sao, có đâm thằng nào đâu chết đâu ...làm người ta sướng thôi mừh..có lỗi j nào ...:m129:hé hé
chang_king
15-05-2009, 07:32 AM
Có mấy bạn nói đánh đổi thân thể j cha mie sanh ra để có đồng tiên nhơ nhớp. Tiền thế nào là nhơ nhớp? Không có tiền đói hả mỏ ra, thân xác chết đơ, cha mie chắc sung sướng đến chết ngất nhỉ?
cái luận điệu thật là ko thể nói gì hơn. Tiền thì rất là "dơ" theo nghĩa đen đơn thuần, cứ nghĩ đơn giản là tờ tiền bạn đang cầm trên tay đã dc qua tay chục hàng bán cá ngoài chợ cho dễ hình dung. Có dơ ko? Ai cũng có câu trả lời riêng bằng ngôn ngữ của lòng mình
khi người ta nói đồng tiền "dơ" là "dơ" ở cái cách tạo ra nó. Vậy tiền mà callboy làm ra có "sạch" không? Mình cho là "nửa dơ nửa sạch". "Nửa sạch" là vì lý do thông cảm và chia sẻ cho hoàn cảnh trớ trêu mà phải "bán mình" để nuôi miệng ăn, để mà ko phải "không có tiền đói hả mỏ ra" như bạn nói. Còn "nửa dơ", xin lỗi, mình cũng ko phải quá chì chiết gì callboy mà lên tiếng phản bác họ, hay cũng chẳng tán đồng gì cái gọi là "nghề callboy". Con người giống con vật ở 1 điểm là ăn tạp. Nhưng con người ăn-tạp-có-chọn-lọc. Ko phải chỉ vì "đói há mỏ" mà lấy đó làm lý do cho mọi việc ko chỉ callboy mà có thể là trôm cướp, giết người...Hơn nữa ko có cha mẹ nào "sung sướng đến chết ngất" khi con mình "thân xác chết đơ" và "đánh đổi thân thể cha me sanh ra để có đồng tiên nhơ nhớp" đâu bạn. Con người cũng khác con vật ở chỗ là "biết cân đo nặng nhẹ mọi việc mình làm để không phải bị động vật cùng loại như mình nặng nhẹ"
tonydang3120
15-05-2009, 09:05 AM
Call boy , kiếm tiền ăn ở .
Call boy , kiếm tiền ăn chơi .
...
mr.dark
15-05-2009, 09:23 AM
Hãy thử nghĩ con người ai không muốn sung sướng, chẳng ai giữa một bên đầy đủ, thoải mái và một bên làm lụng, vất vả lại chạy ùa theo mà chọn cuộc sống cơ cực cả. Công chính- tôi nghĩ đó là một đức tính hay, nhưng nếu đem ra thực tế thì có mấy ai giữ được, chúng ta chưa ngày nào trải qua cảm giác của họ, thì chắc chắn không thể hiểu một khi nghèo khổ lên đến cùng cực thì chẳng ai còn bận tâm : tôi phải là người trong sạch, ngay thẳng, không được làm gì đồi bại cả... Có chăng đó chỉ là một nhân vật được hình tượng hóa, còn những người bạn gặp ngoài đời thì hãy khoan vội kết luận. Chạy bàn, hớt tóc, bán vé số... được thôi, nhưng đó là cái "nghề" ban ngày, thậm chí là làm việc văn phòng hay những nghề cao hơn, rất nhiều callboy vẫn có "cuộc sống ban ngày" như tất cả chúng ta mà. Quy cho cùng, những người chọn bán vé số, chạy bàn hay bất cứ nghề nào bạn cho là chân chính, hoặc chỉ lấy đó làm tấm bình phong , hoặc là rất muốn làm callboy nhưng không có đủ khả năng về ngoại hình lẫn kinh nghiệm...
Hanh_Phuc_Lang_Thang
15-05-2009, 11:50 AM
hà,đọc lướt qua vài trang ,thấy ngỡ ngàng,à mà cũng không,mấy hôm trước đã được thông báo về cuộc cách mạng tình dục âm thầm của dân Việt Nam,mà chính xác là giới trẻ.Mạn phép được bàn 1 chút về xu hướng này, 1 xu hướng mà tôi xem là rất đáng ngại.
Dạo gần đây tôi được đọc rất nhiều truyện về uhm ...Đĩ..-(gọi vậy cũng chính xác thôi ,đỡ vòng vo ) ,"xin lỗi, em chỉ là con đĩ" thì chắc ai cũng biết,cùng với nó là hàng loạt các "em là đĩ" ,"thiên thần gãy cánh " ,"thiên thần sa ngã " ... vân vân và vân vân ,thật kỳ cục là từ chỗ cảm thông ,chia sẻ với số phận những nhân vật trong truyện,giới trẻ xem đĩ là 1 chuyện bình thường,thậm chí bây giờ là 1 "nghề " đúng nghĩa đen ,chỉ còn có ca ngợi ,tuyên dương là chưa làm,mà dám không chừng 1 ,2 năm nữa sẽ có đĩ bussiness ,có giám đốc ,nhân viên,có tuyển dụng & sa thải,có cả kênh thông tin quảng cáo update mọi thông tin,số đo 3,4 vòng ,số điện thoại tư vấn miễn phí hỗ trợ khách hàng v.v
Nói là nói cho vui vậy,chứ tôi không dám tưởng đến ngày mai như rứa.
Ngày mai xây nên từ hôm nay,tương lai bắt nguồn từ quá khứ hiên tại,nếu những người trẻ như chúng ta lại có suy nghĩ lầm lạc như "đĩ" là nghề chân chính,thì tương lai Việt Nam sẽ ra răng?
Buồn ơi là sầu
::XN_BTQ::
15-05-2009, 01:04 PM
Hờ hờ...đọc khôg hết nhưng đọc vài trang thấy mọi ng chửi Callboys quá.
Em là em ủng hộ "nửa vời", không khuyến khích cũng không khinh bỉ gì cả.
Có mấy bạn nói đánh đổi thân thể j cha mie sanh ra để có đồng tiên nhơ nhớp. Tiền thế nào là nhơ nhớp? Không có tiền đói hả mỏ ra, thân xác chết đơ, cha mie chắc sung sướng đến chết ngất nhỉ?
Àh, em nhớ bạn Duy cũng rất hăng hái đi đầu phong trào, Thử hỏi, tại sao các bạn callb, có đủ sức lao động, chân tay lành lặn nếu hok muốn nói là khá xinh!! Vậy tại sao lại làm cái nghề nhơ nhớp đó?! Đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, và cũng sẽ hok bao giờ thông cảm cho cái gọi là "vì cuộc sống" (lo tiền ăn học, đóng tiền nhà .v.v.) Rất nhìu tấm gương sờ sờ ra đó về việc gđ khó khăn màh vẫn vươn lên học tốt!!!Thà rằng các bạn bán vé số, bán nước đá, làm cu-li bốc vác, hốt rác .v.v..xlỗi! nó vẫn thanh cao gấp trăm ngàn lần so với cái nghề nhơ nhớp đó bạn àh!!! bạn đừng "Thanh cao hoá" hay "đơn giản hoá" nhằm làm nhẹ đi tính chất trầm trọng của cái nghề bị nhìu ng khinh bỉ đó!!! Gia cảnh khó khăn vẫn vươn lên học tốt, bạn đọc báo nghe khen ngợi đúng ko? Đếm trên đầu ngón tay đó, chưa đủ để đếm trên ngón chân nữa đâu. CHưa hết nhá, mấy bài trên báo áh, toàn dừng lại ở chuyện gia đình nuôi con đến vào đại học thôi. Còn giai đoạn sau đó thế nào? Hình như chưa thấy đề cập đến. Chu choa, làm mấy nghề bán vé số bốc vác đó sống qua ngày là mừng hết lớn rồi đó bạn. Đi làm từ sáng đến tối, sức đâu mà học nữa. Chắc bạn nghĩ chi phí sinh hoạt ở HCM hay Hà Nội rẻ lắm há, như mấy chục năm trước 200 VND vài bó rau àh??? Tỉnh lại đi bạn, tiền học phí giờ cũng lên giá rồi đó, tháng mấy trăm nghìn lận. Cộng thêm tiền sách, thuê nhà, điện nước...dân tỉnh lẻ sống bằng niềm tin và hy vọng àh? Thật là thanh cao, quý phái khi ngồi trộn cơm với đất mà ăn, trong đầu tính toán mai làm sao trả tiền nhà. Thanh cao với ng nghèo áh, ko có giá trị bằng chén cơm đâu bạn ơi. Lúc đói rồi, ai mà nhớ phải vuốt ve mép áo sao để khi ăn phải toát lên vẻ sang trọng.
Àh, bạn Duy còn nói là tạm nghỉ học rồi đi học àh. hay nhỉ? Bạn cầm cái bằng tốt nghiệp trung học đi tìm giúp cái việc hứa hẹn thăng tiến sau vài năm, rồi tiếp tục đi học. Mình nghĩ chắc chi có đi bộ đội thì may ra còn có vé thăng lên sĩ quan để đi học đó bạn. Còn bằng phổ thông thì đi làm tạp vụ, bồi bàn hoặc tương đương. Nếu vậy, chắc tầm chục năm khi bạn cỡ 30 hoặc hơn thì sẽ lên chức tổng quản đó, đi học làm giám đốc là vừa rồi.
Bạn đừng có đem cha mie, tía má, ông bà ra hù dọa nhau chứ. Gì mà thân mang nặng đẻ đau từa lưa. Mình sống là sống vì mình, mình chết đói trước cha mie thì ai xót. Nếu bế tắc quá thì chẳg lẽ 1 gia đình NGHÈO TRUNG TRINH quyết cùng nhau uống thuốc chuột tự vẫn để bảo toàn khí tiết àh? Thật là THANH CAO quá sức àh.
Nói chuyện có vẻ hiểu biết quá.Bản thân thì nói ủng hộ nửa vời trong khi đó bài viết của bạn đang bênh vực hay theo mình thì đang biện hộ cho cái lý do mà bạn cho là cái nghề đó là cần thiết để mà có cái ăn như bạn nói.Còn việc bạn ko muốn đề cập đến người có đấng sinh thành ra bạn vậy theo bạn ba mẹ những CB đó sẽ ntn khi biết con mình làm cái nghề bán đi nhân phẩm 1 con người để có cái ăn.Bài viết của bạn thì mang nhiều văn vẻ nhưng chả thấy ji là biết suy nghĩ của 1 con người biết suy nghĩ cả.Chính vì xã hội còn nhửng con người có suy nghĩ như bạn mà xã hội ko tiến bộ nổi.Mình ko phải người Thanh cao hay ji nhưng đủ thông minh để nhận biết cái ji đúng sai.Là những ji mà mình cảm nhận,chỉ vậy thôi
VitaminC
15-05-2009, 01:19 PM
eh hèm! càng ngày càng "nóng". tất cả uống nước vào nào. vầy nhé! chỉ là chuyện phiếm đừng để nó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. tựu chung ai cũng có con đường sinh sống của riêng mình, chúng ta ko nuôi được "họ" thì cũng ko có quyền hay áp đặt "họ" phải sống như thế nào đó là chưa nói đâu phải muốn làm "call boy" là dễ đâu và cái gì cũng có cái giá của nó, ko đợi đến lượt chúng ta đánh giá đâu.
minhtri.dang
15-05-2009, 01:27 PM
hà,đọc lướt qua vài trang ,thấy ngỡ ngàng,à mà cũng không,mấy hôm trước đã được thông báo về cuộc cách mạng tình dục âm thầm của dân Việt Nam,mà chính xác là giới trẻ.Mạn phép được bàn 1 chút về xu hướng này, 1 xu hướng mà tôi xem là rất đáng ngại.
Dạo gần đây tôi được đọc rất nhiều truyện về uhm ...Đĩ..-(gọi vậy cũng chính xác thôi ,đỡ vòng vo ) ,"xin lỗi, em chỉ là con đĩ" thì chắc ai cũng biết,cùng với nó là hàng loạt các "em là đĩ" ,"thiên thần gãy cánh " ,"thiên thần sa ngã " ... vân vân và vân vân ,thật kỳ cục là từ chỗ cảm thông ,chia sẻ với số phận những nhân vật trong truyện,giới trẻ xem đĩ là 1 chuyện bình thường,thậm chí bây giờ là 1 "nghề " đúng nghĩa đen ,chỉ còn có ca ngợi ,tuyên dương là chưa làm,mà dám không chừng 1 ,2 năm nữa sẽ có đĩ bussiness ,có giám đốc ,nhân viên,có tuyển dụng & sa thải,có cả kênh thông tin quảng cáo update mọi thông tin,số đo 3,4 vòng ,số điện thoại tư vấn miễn phí hỗ trợ khách hàng v.v
Nói là nói cho vui vậy,chứ tôi không dám tưởng đến ngày mai như rứa.
Ngày mai xây nên từ hôm nay,tương lai bắt nguồn từ quá khứ hiên tại,nếu những người trẻ như chúng ta lại có suy nghĩ lầm lạc như "đĩ" là nghề chân chính,thì tương lai Việt Nam sẽ ra răng?
Buồn ơi là sầu
Thật sự mình không muốn phải viết bài comment này nhưng thật sự lời lẽ của bạn này hết sức là khó nghe. Bạn là người duy nhất từ đầu bài đến giờ gọi cb là "dxxx". Mình nói câu này hơi khó nghe nhưng khi bạn gọi người ta là " dxxx" bạn có nghĩ đến chuyện người khác gọi bạn là " bóng" hok ( sory tất cả mọi người - trừ chủ nhân bài viết trên) !!! Mọi người ở đây chỉ là tranh luận và "làm ơn" tránh những từ ngữ dễ làm tổn thương và mất hòa khí dùm.
Ah, nhân tiện nếu bạn nói nếu như xem "dxxx" là 1 nghề chân chính thì tương lai VN sẽ ra sao ư? Mình không thông cảm nhưng cũng không ủng hộ việc làm cb, có điều là nếu bạn hỏi đến tương lai thì mình xin mạn phép gợi ý thế này. Bạn qua Thái Lan hay nếu có dư dả thì qua Hà Lan, sẽ thấy đáp án ^_^. Mà hình như từ đầu đến giờ chả ai cho rằng "dxxx" là chân chính. Thông cảm nhưng ko có nghĩa là ủng hộ nha bạn
không chừng 1 ,2 năm nữa sẽ có đĩ bussiness ,có giám đốc ,nhân viên,có tuyển dụng & sa thải,có cả kênh thông tin quảng cáo update mọi thông tin,số đo 3,4 vòng ,số điện thoại tư vấn miễn phí hỗ trợ khách hàng v.v
Vấn đề này nghe hay ra phết nhở ^_^. Nếu thật sự VN có nhiều người " cầu" vấn đề này thì việc những "dxxx company" như bạn nói ra đời để "cung" là 1 sự tất yếu thôi.Thuận mua vừa bán, nếu trách người bán thì cũng nên trách cả người mua vì nhờ họ mà các "dxxx company" mới có cơ hội mọc lên.
Nói chuyện có vẻ hiểu biết quá.Bản thân thì nói ủng hộ nửa vời trong khi đó bài viết của bạn đang bênh vực hay theo mình thì đang biện hộ cho cái lý do mà bạn cho là cái nghề đó là cần thiết để mà có cái ăn như bạn nói.Còn việc bạn ko muốn đề cập đến người có đấng sinh thành ra bạn vậy theo bạn ba mẹ những CB đó sẽ ntn khi biết con mình làm cái nghề bán đi nhân phẩm 1 con người để có cái ăn.Bài viết của bạn thì mang nhiều văn vẻ nhưng chả thấy ji là biết suy nghĩ của 1 con người biết suy nghĩ cả.Chính vì xã hội còn nhửng con người có suy nghĩ như bạn mà xã hội ko tiến bộ nổi.Mình ko phải người Thanh cao hay ji nhưng đủ thông minh để nhận biết cái ji đúng sai.Là những ji mà mình cảm nhận,chỉ vậy thôi
Mạn phép thay Danielaries trả lời trước nha. Bạn nói là Chính vì xã hội còn nhửng con người có suy nghĩ như bạn mà xã hội ko tiến bộ nổi thì hơi nặng lời, có lẽ do Daniel sống ở USA quá lâu nên phần nào ảnh hưởng những tư tưởng có thể cho là cởi mở tại đó nhưng lại không phù hợp taị VN. Muh nếu xã hội có nhiều người như Danielaries sẽ không tiến bộ nỗi thì chẳng hóa ra USA sẽ là nước không tiến bộ sao bạn XN_BTQ ??? Còn việc Daniel có phải người " chả thấy gì là biết suy nghĩ của 1 con người biết suy nghĩ cả", hihi, người không biết suy nghĩ theo bạn là bệnh tâm thần hả bạn- hay là mấy người nằm yên 1 chỗ không nhúc nhích? Ai mà không biết suy nghĩ !!! Chỉ có nghĩ đúng hay nghĩ sai thôi ^_^
hoangtubuidoi
15-05-2009, 01:37 PM
làm ơn đọc mấy cái cm trước rồi hãy nói đi haizzz. nói tới nói lui dc có nhiu đó. thiệt là nản.
nghe đồn là ở lớp tui có ng vừa đi làm vừa kím tiền học đh đó mí bạn ^___^ tất nhiên là hem làm callboy rồi (và nghe đồn là bạn í thấy nhìu ng ủng hộ callboy wa' nên sắp chuyển nghề rôi :">)
còn đếm trên ngón chân ngón tay j thì cái nào tốt mình theo. chả nhẽ mọi ng đồg lòg ăn cướp, mình cũg đi ăn cướp. nói chuyện nghe nản haizz
bản thân mình tự hỏi sao ng ta làm đc mình làm ko dc đi. chứ dừg có mà lấy cái luận điệu của kẻ ko mún cực thân mà bao biện.
túm laị, có j mún nói đã nói mí cái cm trước rôì, ai nhắm đọc nổi thì đọc.
chú ý : Trường ĐH có cho SV vay 4tr 1 học kì và miễn giảm học phí cho SV nghèo, ngoài KFC, lotte, ... lun có nhu cầu tuyển ng và có nhìu bạn nữ đi làm loa loa loa :">
tear2222
15-05-2009, 01:38 PM
mình hơi lười nên k mún đọc topic ^^
chỉ mún trả lời thật tâm khi đọc câu hỏi chủ đề 2pic thui...
mình đã có thời jan làm bạn với nhìu callboy lắm, họ k làm j có lỗi cả....tất cả chỉ là quy luật "ăn bánh trả tiền" mà thôi, k cướp của giết ngừi j cả...nói chuyện với họ rất vui...họ đã va chạm nhìu trong cuộc sống, có khi mình còn fai học hỏi ở họ vài điều để có thể "lớn lên" trong cái xã hội Thạch Sanh ngày càng khan hiếm...
yankeeyankee
15-05-2009, 01:54 PM
Hờ hờ...đọc khôg hết nhưng đọc vài trang thấy mọi ng chửi Callboys quá.
Em là em ủng hộ "nửa vời", không khuyến khích cũng không khinh bỉ gì cả.
Có mấy bạn nói đánh đổi thân thể j cha mie sanh ra để có đồng tiên nhơ nhớp. Tiền thế nào là nhơ nhớp? Không có tiền đói hả mỏ ra, thân xác chết đơ, cha mie chắc sung sướng đến chết ngất nhỉ?
Àh, em nhớ bạn Duy cũng rất hăng hái đi đầu phong trào, Thử hỏi, tại sao các bạn callb, có đủ sức lao động, chân tay lành lặn nếu hok muốn nói là khá xinh!! Vậy tại sao lại làm cái nghề nhơ nhớp đó?! Đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, và cũng sẽ hok bao giờ thông cảm cho cái gọi là "vì cuộc sống" (lo tiền ăn học, đóng tiền nhà .v.v.) Rất nhìu tấm gương sờ sờ ra đó về việc gđ khó khăn màh vẫn vươn lên học tốt!!!Thà rằng các bạn bán vé số, bán nước đá, làm cu-li bốc vác, hốt rác .v.v..xlỗi! nó vẫn thanh cao gấp trăm ngàn lần so với cái nghề nhơ nhớp đó bạn àh!!! bạn đừng "Thanh cao hoá" hay "đơn giản hoá" nhằm làm nhẹ đi tính chất trầm trọng của cái nghề bị nhìu ng khinh bỉ đó!!! Gia cảnh khó khăn vẫn vươn lên học tốt, bạn đọc báo nghe khen ngợi đúng ko? Đếm trên đầu ngón tay đó, chưa đủ để đếm trên ngón chân nữa đâu. CHưa hết nhá, mấy bài trên báo áh, toàn dừng lại ở chuyện gia đình nuôi con đến vào đại học thôi. Còn giai đoạn sau đó thế nào? Hình như chưa thấy đề cập đến. Chu choa, làm mấy nghề bán vé số bốc vác đó sống qua ngày là mừng hết lớn rồi đó bạn. Đi làm từ sáng đến tối, sức đâu mà học nữa. Chắc bạn nghĩ chi phí sinh hoạt ở HCM hay Hà Nội rẻ lắm há, như mấy chục năm trước 200 VND vài bó rau àh??? Tỉnh lại đi bạn, tiền học phí giờ cũng lên giá rồi đó, tháng mấy trăm nghìn lận. Cộng thêm tiền sách, thuê nhà, điện nước...dân tỉnh lẻ sống bằng niềm tin và hy vọng àh? Thật là thanh cao, quý phái khi ngồi trộn cơm với đất mà ăn, trong đầu tính toán mai làm sao trả tiền nhà. Thanh cao với ng nghèo áh, ko có giá trị bằng chén cơm đâu bạn ơi. Lúc đói rồi, ai mà nhớ phải vuốt ve mép áo sao để khi ăn phải toát lên vẻ sang trọng.
Àh, bạn Duy còn nói là tạm nghỉ học rồi đi học àh. hay nhỉ? Bạn cầm cái bằng tốt nghiệp trung học đi tìm giúp cái việc hứa hẹn thăng tiến sau vài năm, rồi tiếp tục đi học. Mình nghĩ chắc chi có đi bộ đội thì may ra còn có vé thăng lên sĩ quan để đi học đó bạn. Còn bằng phổ thông thì đi làm tạp vụ, bồi bàn hoặc tương đương. Nếu vậy, chắc tầm chục năm khi bạn cỡ 30 hoặc hơn thì sẽ lên chức tổng quản đó, đi học làm giám đốc là vừa rồi.
Bạn đừng có đem cha mie, tía má, ông bà ra hù dọa nhau chứ. Gì mà thân mang nặng đẻ đau từa lưa. Mình sống là sống vì mình, mình chết đói trước cha mie thì ai xót. Nếu bế tắc quá thì chẳg lẽ 1 gia đình NGHÈO TRUNG TRINH quyết cùng nhau uống thuốc chuột tự vẫn để bảo toàn khí tiết àh? Thật là THANH CAO quá sức àh.
Sau khi đọc com của bạn Yan thấy hình như bạn có vẻ khinh thường mấy nghề bốc vác, bán vé số lắm nhỉ?
Cái vụ dân tỉnh lẻ thì trong trường đại học mình thấy đầy. Vượt khó để vươn lên? Không thiếu. Bạn cứ vào các trường ĐH thì thấy không thiếu sinh viên gia cảnh khó khăn thế nào đâu nhưng không có nghĩ là người ta đi làm callboy callgirl hết. Các bạn ý chỉ làm mấy việc như bồi bàn, dạy thêm và có cả trông xe để kiếm tiền thôi, mà mấy việc đấy thì bạn đâu có xem trọng nên chắc chả thèm để ý đâu. Trong lớp Yan thì đã có đến 2 sv như thế rồi, mà cả hai đều là con gái nhé, cơ hội để làm callgirl thì còn dễ hơn cả con trai mà người ta không có làm. Nghĩ lại chắc tại suy nghĩ của 2 nhỏ đó chưa có cấp tiến bằng bạn nên người ta vẫn phải chịu khổ vậy đó. Tội ghê ha.
Mình cũng chẳng thấy ý kiến tạm nghỉ học đi làm rồi sau này học tiếp có gì sai mà bạn mỉa mai dữ vậy?? Đâu phải làm mấy nghề bồi bàn, tạp vụ để mong thăng tiến đâu bạn? Cái đó là giải pháp tạm thời để kiếm tiền khi cần thôi mà. Có ai bắt bạn làm nghề đó cả đời đâu. Mà có làm cả đời cũng chẳng sao vì dù sao thì mình cũng kiếm tiền bằng sức lao động chân chính mình bỏ ra. Đương nhiên là cơ hội thăng tiến thì khó rồi. Nhưng nếu trình độ mình chỉ có thế thì mình cũng nên chấp nhận mà thôi.
Còn bạn nói " Nếu vậy, chắc tầm chục năm khi bạn cỡ 30 hoặc hơn thì sẽ lên chức tổng quản đó, đi học làm giám đốc là vừa rồi." vậy bạn có nghĩ callboy đến tầm năm 30 tuổi sẽ ra sao không ạ? Chắc đến năm 30 tuổi nếu hên cũng lên được tới chức giám đốc kĩ viện cũng nên đó. Ôi tương lai thật là tươi sáng.
minhtri.dang
15-05-2009, 01:55 PM
làm ơn đọc mấy cái cm trước rồi hãy nói đi haizzz. nói tới nói lui dc có nhiu đó. thiệt là nản.
nghe đồn là ở lớp tui có ng vừa đi làm vừa kím tiền học đh đó mí bạn ^___^ tất nhiên là hem làm callboy rồi (và nghe đồn là bạn í thấy nhìu ng ủng hộ callboy wa' nên sắp chuyển nghề rôi :">)
còn đếm trên ngón chân ngón tay j thì cái nào tốt mình theo. chả nhẽ mọi ng đồg lòg ăn cướp, mình cũg đi ăn cướp. nói chuyện nghe nản haizz
bản thân mình tự hỏi sao ng ta làm đc mình làm ko dc đi. chứ dừg có mà lấy cái luận điệu của kẻ ko mún cực thân mà bao biện.
túm laị, có j mún nói đã nói mí cái cm trước rôì, ai nhắm đọc nổi thì đọc.
chú ý : Trường ĐH có cho SV vay 4tr 1 học kì và miễn giảm học phí cho SV nghèo, ngoài KFC, lotte, ... lun có nhu cầu tuyển ng và có nhìu bạn nữ đi làm loa loa loa :">
Trường nào cho vay vậy bạn ? Để xem hok biết trường mình có trong danh sách đó hok ^_^. Muh thủ tục vay thế nào bạn? Có thể giải thích rõ thủ tục cho vay hok :m019::m019::m019:
yankeeyankee
15-05-2009, 01:58 PM
chú ý : Trường ĐH có cho SV vay 4tr 1 học kì và miễn giảm học phí cho SV nghèo, ngoài KFC, lotte, ... lun có nhu cầu tuyển ng và có nhìu bạn nữ đi làm loa loa loa :">
Ủa sao chỉ có bạn nữ đi làm vậy anh ui? Chết hay các bạn nam đi làm cb hết rùi?? :m018:
hoangtubuidoi
15-05-2009, 01:58 PM
Trường nào cho vay vậy bạn ? Để xem hok biết trường mình có trong danh sách đó hok ^_^. Muh thủ tục vay thế nào bạn? Có thể giải thích rõ thủ tục cho vay hok :m019::m019::m019:
mình ko nắm hết dc :"D nhưgn hầu như là tất cả các trường thuộc hệ công lập như : ĐH mở, BK, KT, Ktế, QG, NL, ..... :"D bạn chĩ việc lên hộp thư của Sv hoặc văn phòng đoàn để hỏi rõ thủ tục
pollen
15-05-2009, 02:27 PM
em wen nhìu call boy nhắm nè, hí hí.....
..:: albus ::..
15-05-2009, 03:46 PM
Albus có xin thử nhưng rắc rối lắm. Vả lại phải là gia đìh khó khăn. Hic.
hoangtubuidoi
15-05-2009, 03:55 PM
Albus có xin thử nhưng rắc rối lắm. Vả lại phải là gia đìh khó khăn. Hic.
tại có ng nói nhà nghèo ko tiền đóg tiền học phải đi làm call :m103: ôi thươg thay
nobadfriend
15-05-2009, 04:42 PM
còn nếu bạn có được cái "mã", tất nhiên sẽ có quyền để dùng nó vào mục đích của cá nhân mình, liệu điều đó có gì sai?
nghĩ lại thì có ngoại hình ưa nhìn (cái "mã") thì có thể xin làm người mẫu, sao phải chọn làm callboy?!!!
nếu tớ có ngoại hình 1 chút tớ cũng tìm chân làm người mẫu ở 1 cơ quan nào đó rùi, nó vẫn tận dụng được ưu thế "ưa nhìn" của mình nhưng ko bị (những bạn trong phe chống đối) khinh bỉ như callboy.
nói vậy thôi, chứ nghề người mẫu cũng "đen tối" lắm, kakakak :)) ^^!!!!
ShjnHeartless
15-05-2009, 06:17 PM
hic. xlỗi...có lẽ những topic trước D có đồng wan điểm với Dark 1 số vấn đề...riêng cái nì thì hok...
Xlỗi thẳng những ai làm cb...hic...mỗi lần nhắc tới 2 chữ đó là lòng căm hận nổi lên...hận!!! hận dễ sợ.....
Đánh mất bản thân chỉ vì đồng tiền nhơ nhớp vậy sao?! cha mẹ sinh ra nuôi lớn để rồi làm những cái điều như vậy àh!! vừa kiếm tiền nhanh, vừa sung sướng ha!!! xlỗi...KHINH!!!
Srr all...chắc có lẽ tại D có ác cảm với cái nghề "ko trong sạch" đó...nên D hơi bức xúc....thông cảm!!!
hì...ko có jì đâu bạn àh ^^ nhưng nè..nếu..bạn đặt mình vào hoàn cảnh của họ thì sao há ??hì Shjn chỉ mún hỏi bạn 1 câu vậy thôi..thanks bạn ^^~
nova_striker
15-05-2009, 10:09 PM
nghĩ lại thì có ngoại hình ưa nhìn (cái "mã") thì có thể xin làm người mẫu, sao phải chọn làm callboy?!!!
nếu tớ có ngoại hình 1 chút tớ cũng tìm chân làm người mẫu ở 1 cơ quan nào đó rùi, nó vẫn tận dụng được ưu thế "ưa nhìn" của mình nhưng ko bị (những bạn trong phe chống đối) khinh bỉ như callboy.
nói vậy thôi, chứ nghề người mẫu cũng "đen tối" lắm, kakakak :)) ^^!!!!
Đâu phải ai cũng người mẫu đc chứ. Mà người mẫu nó có khác gì call, chỉ cao cấp hơn tí thôi. Nói chứ người mẫu cũng khó kiếm tiền vào thời buổi này lắm. Nova với thằng bạn đi chụp hình cho cái thời trang gì gì ấy (cùi cùi hà), mất cả buổi sáng thứ 7 với chủ nhật mà đc cóa 150k/ thằng. Nãn từ đó có ai gọi dek bao h thèm đi nữa
Vỹ Nguyên
15-05-2009, 11:02 PM
eh hèm! càng ngày càng "nóng". tất cả uống nước vào nào. vầy nhé! chỉ là chuyện phiếm đừng để nó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. tựu chung ai cũng có con đường sinh sống của riêng mình, chúng ta ko nuôi được "họ" thì cũng ko có quyền hay áp đặt "họ" phải sống như thế nào đó là chưa nói đâu phải muốn làm "call boy" là dễ đâu và cái gì cũng có cái giá của nó, ko đợi đến lượt chúng ta đánh giá đâu.
Thân thể người ta ...muốn làm j thì tùy người ta chứ ...
Hãy thử nghĩ con người ai không muốn sung sướng, chẳng ai giữa một bên đầy đủ, thoải mái và một bên làm lụng, vất vả lại chạy ùa theo mà chọn cuộc sống cơ cực cả. Công chính- tôi nghĩ đó là một đức tính hay, nhưng nếu đem ra thực tế thì có mấy ai giữ được, chúng ta chưa ngày nào trải qua cảm giác của họ, thì chắc chắn không thể hiểu một khi nghèo khổ lên đến cùng cực thì chẳng ai còn bận tâm.
Mà nói chung, nhiều người họ cứ nghĩ họ đạo đức đây..họ phải là người THANH CAO...họ phải SỐNG CHO RA SỐNG ..họ phải SẠCH sẽ mà SỐNG ...họ thà CHẾT VINH còn hơn SỐNG NHƠ ...
Đến một ngày, đói nhăn răng mà không có nghề ngỗng j hết...trong khi những điều kiện cần và đủ để có thể kiếm được tiền đều có đầy đủ ...ngu dại j mà hok làm ...
CON NGƯỜI đúng là có phần CON và phần NGƯỜI ...nhưng định nghĩa về nó đều mang tính trừa tượng ..
Đạo đức xã hội ngàn xưa đến này ..há há ...cái nào cũng phải thay đổi theo thời gian thôi...cũng như cách đây 50 năm, ở tại chính VN này mà người ta vẫn còn công nhận 1 người đàn ông được phép có nhiều vợ...thế là đạo đức hay là thuần phong mỹ tục...ai dám nói j ,vì nó là lịch sử tồn tại như thế...
Có nhiều người còn le lưỡi lắc đầu,phùng mang trợn má lên mỗi khi nhắc đến chứ GAY đấy ..mà còn có nhiều GAY còn kì thị và ghét LES hay Stran đấy ...
Sao con người ta, sống cứ hay phán xét kẻ khác ấy nhỉ ...trong khi những con người bị phán xét hoàn toàn hok hề hại lấy 1 con kiến nào ...
Mắc cười nhất là cứ lấy ăn cướp,ăn trộm, giết người ,côn đồ ra để so sánh...cũng i chang như người ta so sánh GAY với ĐỒ BỆNH HOẠN vậy đó ...không biết có công bằng và đúng hay không nữa đa...
singasong
15-05-2009, 11:41 PM
Thân thể người ta ...muốn làm j thì tùy người ta chứ ...
Haizz, câu này là không được nè. Thân thể bạn, bạn muốn làm gì cũng được. Đúng. Nhưng việc bạn làm phải là không ảnh hưởng đến ai khác, không vi phạm đến "rules" chung của cộng đồng.
Bạn đâu thể nào sống 1 mình trên đời này để nói là "bạn muốn làm gì kệ bạn" được.
Việc bạn có cb hay không, ok, nếu bạn thích, bạn cứ làm, nhưng tui cũng có lý do để có thể coi khinh công việc đó của bạn đấy! Đó là then chốt.
Tại sao công việc của 1 nhà giáo nghĩ đến nó người ta nghĩ ngay đến sự tôn vinh, còn công việc của bạn thì ngược lại, bạn phải có suy nghĩ việc đó chứ, đâu thể nói ngang!
---
Bạn có băng hoại đạo đức, có nằm dưới đáy xã hội, có bần cùng, có tàn mạt, hay thân tàn ma dại do những căn bệnh xã hội mà bạn "thu lượm được" khi "làm công việc" của mình thì kệ bạn. Đôi khi tui chẳng rãnh để xót thương cho bạn, hàng ngàn người khác đáng để tui xót thương hơn.
Nhưng tại sao tui khinh, vì tui nghĩ, ít ra cái khinh đó còn tốt cho bạn đấy! Bạn nghĩ ở những nước phát triển, người ta chấp nhận việc callboy callgirl hay sao? Vậy thì hãy qua Sing, Hà Lan... để xem lại đi nhé! Xem khi bạn bước chân vào đó, những người xung quanh "lỡ thấy" sẽ nhìn bạn với anh mắt gì.
vitamin4love
16-05-2009, 02:24 AM
cái nào cũng có giá của nó! nếu làm callboy tử tế thì đã ko bị xã hội lên án, bị dính bệnh tùm lum!
Hanh_Phuc_Lang_Thang
16-05-2009, 10:00 AM
Thật sự mình không muốn phải viết bài comment này nhưng thật sự lời lẽ của bạn này hết sức là khó nghe. Bạn là người duy nhất từ đầu bài đến giờ gọi cb là "dxxx". Mình nói câu này hơi khó nghe nhưng khi bạn gọi người ta là " dxxx" bạn có nghĩ đến chuyện người khác gọi bạn là " bóng" hok ( sory tất cả mọi người - trừ chủ nhân bài viết trên) !!! Mọi người ở đây chỉ là tranh luận và "làm ơn" tránh những từ ngữ dễ làm tổn thương và mất hòa khí dùm.
Lần đầu tiên bị than phiền vì sử dụng tiếng việt,tiếng việt lại ko thích dùng chỉ khoái xài tiếng Anh,tiếng Anh nghe nhẹ nhàng hơn đơn giản vì bạn là người Việt,bạn nói Cb với người bản xứ xem họ có bị "khó nghe và mất hòa khí không ".Cụ Trứ còn gọi cô Kiều là "con đĩ "được cơ mà,chẳng phải văn chương là ngôn từ trau chuốt sao,nếu trau chuốt mà người ta vẫn dùng, thì 1 ,2 comment có là gì?
Nói vậy,để bạn thấy rằng tôi dùng từ "đĩ" không có ý tiêu cực,đơn giản,tôi dùng vì tôi thấy nó bình thường,nếu làm phiền lòng bạn và các thành viên khác,thành thật xin lỗi mọi người.
Ah, nhân tiện nếu bạn nói nếu như xem "dxxx" là 1 nghề chân chính thì tương lai VN sẽ ra sao ư? Mình không thông cảm nhưng cũng không ủng hộ việc làm cb, có điều là nếu bạn hỏi đến tương lai thì mình xin mạn phép gợi ý thế này. Bạn qua Thái Lan hay nếu có dư dả thì qua Hà Lan, sẽ thấy đáp án ^_^.
bạn hiện đại nhỉ?Chỉ cần nhắc đến hoạt động mại dâm là nhớ ngay đến Hà Lan và Thailand .Vậy bạn muốn người nước ngoài mỗi khi nhắc đến Việt Nam là nhắc đến cái chi chi?
Câu trả lời dành cho bạn,chớ tôi thì không muốn làm công dân 1 nước nổi tiếng về hoạt động md,bởi qua Sing nghe người ta đề phòng dân VN ăn cắp trên xe bus là đủ ngại ngùng rồi.
Mà hình như từ đầu đến giờ chả ai cho rằng "dxxx" là chân chính. Thông cảm nhưng ko có nghĩa là ủng hộ nha bạn
Tất nhiên ,xem kết quả phiều cũng có thể biết đại đa số mem táo của ta đều không ủng hộ,thế nhưng nếu ko có ý kiến trái chiều thì việc gì topic vẫn tăng trang liên tục?Hay là bạn xem lại các trang để kiểm chứng xem có ai ủng hộ không ha,chớ tôi xem kỹ lắm rồi, mới dám phát biểu.
Vấn đề này nghe hay ra phết nhở ^_^. Nếu thật sự VN có nhiều người " cầu" vấn đề này thì việc những "dxxx company" như bạn nói ra đời để "cung" là 1 sự tất yếu thôi.Thuận mua vừa bán, nếu trách người bán thì cũng nên trách cả người mua vì nhờ họ mà các "dxxx company" mới có cơ hội mọc lên.
cái này lấn sân rồi bạn ạ,đây là topic "Tại sao lại nghĩ xấu về callboy???",chớ nào có phải topic "tại sao lại nghĩ xấu người mua dâm"
bao giờ có topic đó thể nào tôi cũng vào góp ý kiến.
vậy nhé
Thuần
16-05-2009, 12:32 PM
chiến trường nóng như lửa ^^!
Mọi người đều có lập trường và lí lẽ riêng của mình. Bắt người này suy nghĩ cũng phải giống như như người kia hay nưgợc lại là đều không thể. Ai cũng có cái cố chấp riêng của mình.
Mình từng nói: ''có chết cũng không làm callboy'' --> mình thật sự không thik cái nghề ấy, nếu không mún nói là rất ghét ^^! đó là vấn đề đã ăn sâu vào tư tưởng ^^!
Nhưng: "bạn mình là callboy, thì mình vẫn xem nó là bạn. quan trọng là nó đối xử với mình như thế nào, không quan tâm đến chiện nó là callboy hay kô" --> chọn bạn thì xem tính tình chứ kô phải xem hoàn cảnh. kô ghét callboy, chỉ ghét cái nghề callboy
Ranh giới giữa khinh và không khinh tưởng dài nhưng cách nhau chỉ một sợi chỉ. Lập trường thì vẫn giữ, quan trọng là lời nói không làm khó chịu nhau.
:)
Hoang_tu_Ji_Ho
16-05-2009, 02:09 PM
Vốn dĩ cái từ callboy đã xấu trong cái cách nhìn của đại đa số rồi.
Frezo
16-05-2009, 02:46 PM
Làm Callboy là đánh đổi cuộc đời với đồng tiền. Dù đồng tiền đôi khi rất nhơ nhuốc, nhưng có khi ta phải quỳ lụy nó các bạn ạ. Nghề callboy đã có từ ngàn xưa rồi và chưa ai có thể sống vui vẻ lâu dài với nghề này. Người đời cho nó là cái nghề mạt hạng, rồi tự mình đi tìm kiếm sự thỏa mãn nơi nó khi bị cùn tắt trong cuộc sống. Đời sống con người mâu thuẫn là vậy. Nếu bóc tách cái nhơ nhuốc của callboy ra khỏi thân thể người đó, họ vẫn là một con người, một con người của nhiều người, nhưng chưa bao giờ có cơ hội làm "người" cho chính mình.
HoaSongTử
16-05-2009, 06:04 PM
Nghỉ rằng call cũng la 1 nghề! Mỗi con ngườimo644i ồan cảnh và số phận đừng nên áp đặt những suy nghĩ của mình vào người khác! Tuy họ là call nhưng có thể một mặt nào đó họ có những ưu điểm hơn ta.Tuy cái nghề họ chọn bị mọi người xa lánh nhưng dany tin là họ vẫn còn những điểm tốt!
chắc anh lày là callboy. ~^^~..bữa em em gọi thỉ đi nha anh ;)
Cafe đặc nóng
16-05-2009, 08:04 PM
dù chúng ta có chấp nhận hay không thì hiện giờ nó vẫn là một nghề :)
Bo_Kinh_Van8x
16-05-2009, 08:04 PM
nói chung khinh ghét quá thì cũng ko đến nỗi....có nhìu ngừi do hoàn cảnh hay này nọ...nên họ đành chấp nhận =.='....còn như những đứa đua đòi, thích ngồi sướng ăn sướng thì khỏi phải nói rồi
lee_duttie
16-05-2009, 08:06 PM
Ath sẽ công nhận call (cả girl và boy lun) là một nghề nếu:
- Chịu sự quản lý của cơ quan, đơn vị nhất định; và hoạt động tập trung qua các đầu mối nhất định (để dễ kiểm tra và giám sát)
- Làm việc đúng theo "đơn giá", ko được tùy tiện nhận thù lao ngoài công việc (đặc biệt là mấy thứ có giá trị lớn như nhà, xe... T.T)
- Đóng thuế
- Có hiểu biết nhất định về việc mình làm và "an toàn lao động". Cũng giống như yêu cầu tài xế phải có bằng lái; thế thì call cũng phải khỏe mạnh, có sự hiểu biết về các nguy cơ lây nhiễm bệnh qua đường tình dục, luôn luôn tuân thủ các quy tắc an toàn (sorry, cái "an toàn" này ath hok rành lắm T.T), khám sức khỏe định kỳ (để phát hiện bệnh, nếu có)
(Suy nghĩ xem còn thiếu j thì bổ sung sau)
Đối với khách hàng cũng cần có một số quy định:
- Độc thân, hoặc được sự chấp thuận của người bạn đời. (Cứ nghĩ đến việc trốn nhà đi ăn phở, ăn chả, ăn nem thì... :-<)
- Cũng phải tuân thủ các quy tắc an toàn.
.................................................. .................................................. ............................
Kết luận: Call hiện tại chưa thể được xem là một nghề ở VN.
P/s: Trên đây ath chỉ nói về vấn đề "nghề" hay " ko là nghề". Còn việc người khác nhìn cái nghề này như thế nào thì đó là tùy suy nghĩ của người ta. Chẳng phải cũng có khối người chê nghề quét rác hay lao công hay... là những nghề dơ dáy, thấp hèn hay sao? Ai nghĩ sao là quyền của họ, mình hầu như ko có quyền gì mà xét nét!
Bạn nói y chang thầy tui nói luôn ...đúng là nếu ko muốn phát sinh nhiều tệ nạn từ việc hành nghể mại dâm thì cần có sự quản lý của nhà nước , có những quy định , chế độ liên quan đến nghề này như là một nghề thực sự ( NGHE CÓ VẺ MẮC CƯỜI ) NHƯNG THẦY MÌNH TỪNG DU HỌC Ở HÀ LAN VÀ KỂ RẰNG Ở HÀ LAN NGHỀ MẠI DÂM ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ....TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI HÀNH NGHỀ NÀY PHẢI KIỂM TRA SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ, BÊN HỌ LÚC NÀO CŨNG BẮT BUỘC CÓ BCS VÀ NHỮNG VẬT BẢO VỆ CẦN THIẾT ...VÀ NHẤT LÀ HỌ CŨNG PHẢI ĐÓNG THUẾ NHƯ BAO NHIÊU NGHÊ KHÁC.
Khi_Con_Kakalot
16-05-2009, 09:15 PM
Thân thể của họ...họ được sở hữu...và tùy ý sử dụng !... ĐÓ là điều dĩ nhiên !... Họ hằng ngày phải tập thể thao...ăn ngủ điều độ để giữ 1 thân hình săn chắc và cường tráng để có thể phục vụ cho những ai có nhu cầu... Và khi làm...họ cũng mệt mỏi...cũng đổ mồ hôi...sôi nước mắt...tổn hại thể chất...thậm chí tổn hại tinh thần... Vì những người bỏ tiền ra mua vui luôn có ý nghĩ..."làm 1 lần cho đáng đồng tiền"... Ko hại ai cả...họ chỉ kiếm tiền trên chính thân thể của chính họ !... Thế thì ko có gì là đáng trách !
b0.Chen
16-05-2009, 10:17 PM
Callboy, xấu! Ừ thì có đấy, có biết bao callboy giả danh để giết người trộm cắp. Nhưng đâu phải ai cũng như ai. Ở đời có câu nhìn việc đừng nhìn người. Hãy nhìn việc họ làm chứ đừng nhìn vào cái danh cái nghề họ là ai. Danh nhà giáo mà đi làm nhục học sinh thì còn thua cả một callboy kiếm tiền vì chữ "sống".
Con người có trái tim, sống cần biết chấp nhận và thông cảm. Cái gì cũng có 2 mặt.
Tại sao Gay vẫn bị xã hội nhắc đến với những điều phản cảm và không chấp nhận, nhưng trong thành phần Gay vẫn có đa số người sạch và tốt như TX's mems chẳng hạn. Và Callboy cũng thế, lun bị nhắc đến với những điều tệ nạn, nhưng cũng có không ít callboy rất "sạch" lẫn tâm hồn cả việc làm.
Tại sao Gay tốt lun cần sự thông cảm và chia sẽ của xã hội, mún họ nghĩ khác giữ Gay "sạch" và Gay "dơ". Vậy tại sao chúng ta không nghĩ thoáng cho callboy, ít ra nghĩ đến sự khác biệt giữ callboy tốt và xấu, như điều mà ta mún người khác nghĩ về ta.
Vỹ Nguyên
17-05-2009, 12:06 AM
Bạn có băng hoại đạo đức, có nằm dưới đáy xã hội, có bần cùng, có tàn mạt, hay thân tàn ma dại do những căn bệnh xã hội mà bạn "thu lượm được" khi "làm công việc" của mình thì kệ bạn. Đôi khi tui chẳng rãnh để xót thương cho bạn, hàng ngàn người khác đáng để tui xót thương hơn.
Nhưng tại sao tui khinh, vì tui nghĩ, ít ra cái khinh đó còn tốt cho bạn đấy! Bạn nghĩ ở những nước phát triển, người ta chấp nhận việc callboy callgirl hay sao? Vậy thì hãy qua Sing, Hà Lan... để xem lại đi nhé! Xem khi bạn bước chân vào đó, những người xung quanh "lỡ thấy" sẽ nhìn bạn với anh mắt gì.
:m070: khinh mà còn thương xót...mà còn gọi là tốt nữa hả ..tùy thôi Soát .
Vấn đề nhu cầu mà...với lại bên mấy phố đèn đỏ họ cũng rứa ..thằng mua thằng bán cũng đều hèn kém như nhau thôi ...nhưng cái việc đó thì vẫn không có j phải báng bổ cả ...
Việc ai nấy làm thôi...Call hok đụng chạm đến ai hết thì mình cũng chẳng cần làm j mà phải miệt thị người khác ...
Các Call cố lên ...nhưng nếu gom đủ tiền để kiếm dc con đường khác thì nhanh chân ha ...nghề này,...trông thương lắm ...
nguyendunng
17-05-2009, 10:37 PM
Đến hôm nay, sau 22 trang với nhiều cm tranh luận với nhau có những lúc sôi sục như nồi áp suất, bây giờ nó đã có vẻ dịu đi vì có lẽ nhiều người cũng chán tranh luận nửa rồi.
Mình xin mạn phép gút lại ở đây, vì thấy chúng ta có một số đã đi hơi xa vấn đề và mình muốn làm cho nó gọn lại chút để ai có sức thì mình sẽ nói chuyện tiếp về vấn đề này nhá.
Trước hết mình xin bỏ qua một số vấn đề mà mình thấy nó không cần thiết hay không có dính dáng đến việc topic này nêu ra.
Thứ nhất là chuyện tình cảm giữa người "mua" và người "bán" : Ở đây chỉ đơn thuần là chuyện giải quyết nhu cầu tình dục, nên nếu có xảy ra tình cảm giữa hai bên thì xem như đó chỉ là trường hợp cá biệt và chúng ta thì chỉ xét đến vấn đề chung. Nên xin bỏ qua chuyện tình cảm, yêu đương gì ở đây.
Thứ hai: Không đưa chuyện cướp của, giết người hay lường gạt vào đây. CB hay CG gì gì đó không giống như cướp của giết người. Họ chỉ đơn giản dùng thân xác để trao đổi lại bằng tiền bạc hay thứ vật chất nào đó mà cả hai bên đều đồng thuận. Việc làm của họ không gây nên sự mát mát, tổn hại nào đến vật chất cũng như tinh thần của người khác.
@nguyendunng: Làm nghề gọi khách mà bạn nói là không "ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người khác" à? Nghĩ lại đi nhé, nó làm gia đình bạn tan nát như chơi đó (trích lời của anh S.A.S ).
Cám ơn anh S.A.S đã nhắc nhở mình. Nhưng ở đây ta nên phân biệt giữa CB với những người được xem là "bồ nhí" hay "kép nhí", hai cái cũng khác nhau xa. Vì như ở trên mình đã nói, Cb chỉ đơn thuần là những người được tìm đến để giải quyết nhu cầu về tình dục. Vì những người tìm đến với Cb là những người mơí lớn,chưa có gia đình, những người bị "gãy gánh" hay nói rộng hơn là những người chưa có hay không có "đối tác" tình dục để giải quyết cái nhu cầu bản năng của con người luôn thôi thúc và đòi hỏi. Còn những người đã có gia đình, có người yêu mà muốn "chán cơm thèm phở", muốn đi léng phéng với ai đó thì thường tìm người yêu khác, lập phòng nhì, vợ bé hay chồng bé... chứ không phải là cb. Còn chuyện những người này tìm đến cb để "giải quyết" thì đó cũng chỉ là chuyện hạn hữu và có nguyên nhân khá rõ ràng như tôi đã được biết một số chuyện như khi người vợ sinh con, người vợ bị bịnh hay chồng bị bịnh...Nên cũng đừng đem chuyện họ (cb) làm ảnh hưởng đến đời sống gia đình, phá hoại gia cang ở đây nhé.
Thứ ba : nó có phải là một nghề hay không. Ở đây xin chỉ nói đó là một việc làm, còn có là một nghề nghiệp hay không còn tùy thuộc vào từng quốc gia, từng quan niệm về định nghìa hay khái niệm về nghề nghiệp khác nhau. Việc làm của cb có khác, nhưng cũng không khác lắm với nghề làm người mẫu nude cho người ta chụp hình, vẽ tranh. Chỉ khác là ở công việc kia thì đưa ra được sản phẩm là hình ảnh, tranh vẽ. Còn cb thì làm cho người ta giải tỏa được ức chế, phần nào đem lại niềm vui cho người khác. Sẽ có bạn cho rằng mình lý sự cùn, "nói ngang như cua", "nói vậy mà nói được"... Nhưng đó là bạn đứng ở vị trí của bạn mà nói, chứ thử bạn đứng ở vị trí của người ta, có nhu cầu tình dục lớn, không có người yêu, bạn tình để giải tỏa thì bạn có cảm thấy sung sướng khi được làm chuyện ấy với một người (cb) mà không phải tự giải quyết bằng việc thủ dâm hay sao.
Thứ tư : Các bạn đừng đưa vấn đề về văn hóa dân tộc, bảo vệ bản sắc quê hương hay gì gì đó vào. Việc đó là việc rất đáng hoan nghênh, nhưng đưa nó vào đây thì không ổn. Vì bạn có "ủng hộ" hay "chống lại" cái ý tưởng của chủ topic này thì chuyện bạn có là người bảo vệ, tôn trọng bản sắc văn hóa quê hương, muốn gìn giữ đất nước này không bị lai căng, pha tạp.. hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến. Không thể bảo mình thông cảm cho những callboy thì mình là người chạy theo lối sống của những nước có quan điểm thoáng về tình dục, xem nhẹ giá trị đạo đức, đánh mất đi thuần phong mỹ tục Việt. Mà việc đầu tiên là mình luôn cố gắng viết đúng chính tả, dùng từ Việt.
Thứ năm: Chúng ta không phải bàn cãi về việc làm của họ có được xã hội và mọi người công nhận hay không. Vì nếu xã hội và mọi người công nhận thì việc gì có cái topic này ở đây.
Ở đây đơn thuần topic này muốn các bạn thông cảm và đừng nên có sự khinh rẻ những người làm công việc đó. Chứ không phải là kêu chúng ta hoan nghênh, cổ vũ họ. Vì dù muốn dù không, chẳng ai muốn nó phát triển, chẳng ai muốn bạn bè, người thân quen mình làm cái công việc này. Nên các bạn cũng đừng nên gay gắt lắm.
Nếu các bạn cho cb là đáng khinh bỉ vì họ lười nhác trong khi sức lực có thể, khả năng có thể. Thì ít nhất họ cũng biết làm một việc để kiếm tiền đó chứ, tuy là việc mà các bạn khinh bỉ. Cũng còn hơn là nhiều người ăn ở không, sống bám vào người khác, thậm chí còn phá hoại nửa. Còn bảo họ kiếm công việc khác làm thì ở đây cũng nên đứng ở vị trí của họ là thường có học vấn, trình độ thấp, nề nếp gia đình, sự giáo dục của người thân chưa tốt, hoàn cảnh sống , môi trường chung quanh không được tốt..họ sẽ phải theo vòng quay chung đó mà khó thoát ra được. Còn bạn, có được sự giáo dục tốt của gia đình, nhà có nề nếp tốt, có được vốn kiến thức, học thức tốt, hoàn cảnh sống tốt, môi trường chung quanh tốt thì dù có cho vàng, bạn cũng khinh khi công việc đó là điều tất nhiên thôi.
Nếu như bạn cho đó là việc làm thiếu đạo đức, trái với quan niệm đạo đức của người Việt Nam chúng ta. Thì mình xin lỗi trước tất cả các bạn, mình nói điều này sẽ đụng chạm đến rất nhiều người và sẽ có nhiều phản ứng gay gắt đến với mình. Đó là chúng ta có ai chưa từng quan hệ tình dục chưa. Nếu có rồi, thì bạn đã được xem là người không có đạo đức rồi đấy. Vì đạo đức của chúng ta không cho phép quan hệ tình dục nếu chưa thông qua hôn nhân, nhất là quan hệ tình dục đồng giới càng bị cho là vô đạo đức. Bạn không thông cảm cho người khác, thì đừng mong gì người khác thông cảm cho mình.
Rất cám ơn chủ topic này và tất cả các bạn đã cho mình biết được rất nhiều điều mà mình chưa biết.
Chúc tất cả các bạn có nhiều sức khỏe để chúng ta phải đi trên con đường nhiều khó khăn và thử thách mà tạo hóa dành cho chúng ta
Anhsangtim
17-05-2009, 11:49 PM
Chính chuyên rồi cũng ra ma
hehe
mr.dark
18-05-2009, 12:21 AM
Cám ơn Nguyendunng rất nhiều! Thanks all
Callboy, xấu! Ừ thì có đấy, có biết bao callboy giả danh để giết người trộm cắp. Nhưng đâu phải ai cũng như ai. Ở đời có câu nhìn việc đừng nhìn người. Hãy nhìn việc họ làm chứ đừng nhìn vào cái danh cái nghề họ là ai. Danh nhà giáo mà đi làm nhục học sinh thì còn thua cả một callboy kiếm tiền vì chữ "sống".
Con người có trái tim, sống cần biết chấp nhận và thông cảm. Cái gì cũng có 2 mặt.
Tại sao Gay vẫn bị xã hội nhắc đến với những điều phản cảm và không chấp nhận, nhưng trong thành phần Gay vẫn có đa số người sạch và tốt như TX's mems chẳng hạn. Và Callboy cũng thế, lun bị nhắc đến với những điều tệ nạn, nhưng cũng có không ít callboy rất "sạch" lẫn tâm hồn cả việc làm.
Tại sao Gay tốt lun cần sự thông cảm và chia sẽ của xã hội, mún họ nghĩ khác giữ Gay "sạch" và Gay "dơ". Vậy tại sao chúng ta không nghĩ thoáng cho callboy, ít ra nghĩ đến sự khác biệt giữ callboy tốt và xấu, như điều mà ta mún người khác nghĩ về ta.
wow...such an impressive cm! I like it! well-done
hoangtubuidoi
18-05-2009, 01:55 AM
mệt ghê :)) đọc thấy nhìu chủ điểm sơ hở wa' mà lười cm rồi.
Thôi thì ai thik cứ thik. Riêng ta nhan sắc xấu xí, lao động cực khổ, nên ta thấy ai xinh đẹp, sung sướng là ta ghim, ta chửi hờ hờ :))
L.O.V.E
18-05-2009, 02:00 AM
mệt ghê :)) đọc thấy nhìu chủ điểm sơ hở wa' mà lười cm rồi.
Thôi thì ai thik cứ thik. Riêng ta nhan sắc xấu xí, lao động cực khổ, nên ta thấy ai xinh đẹp, sung sướng là ta ghim, ta chửi hờ hờ :))
cái này gọi là ghen ăn tức ở nè
tommytraingy2k
18-05-2009, 04:58 PM
thoy mệt...túm lại...ai wan tâm thì wan tâm...ai nghĩ có thể cảm thông đc thì cứ cảm thông...riêng tui....hok tán thành...vậy thui ^_^
chang_king
19-05-2009, 04:00 PM
túm lại nếu ko có topic này thì bầu trời sẽ rất đẹp và nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình muốn có
thomapcodon
20-05-2009, 09:41 AM
các bạn đừng suy nghĩ thế! khi các bạn lâm vào cảnh ấy các bạn mới hỉu call ko xấu chi có những việc làm của họ là xấu hay ko mà thôi, mỗi ng đều có nỗi khổ riêng mà!
SmallKing
20-05-2009, 10:22 PM
nói thật thì mình hok có thiện cảm với cái gọi là "nghề callboy"cho lắm....
blusteryday
21-05-2009, 10:10 AM
hôm qua kẹt xe- tôi ghé vào công viên hoàng văn thụ trò chuyện với cụ ông 72t giữ toilet công cộng
sau khi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất- tôi hỏi cụ ông chuyện mại dâm nhân danh gia đình và khó khăn hoàn cảnh
cụ ông nói
con tao như vậy- tao thà chết cũng không nhận đồng tiền ô nhục đó
tao cho nó ăn học bao lâu mà nó thiếu sáng suốt vậy phí tiền bạc- không đáng con tao
tiền đó nếu tao ăn vào người
mặt mũi nào sau này nhìn liệt tổ liệt tông?
câu này mọi người nên nhớ
không cha mẹ nào muốn cầm đồng tiền ô nhục đó hết
đừng vì ham muốn cá nhân mà nhân danh gia đình để che dấu cái xấu
có 1 số bạn vì thân phận gay
bị gia đình đuổi khỏi quê
vào đây làm công nhân nghèo- phục vụ cà pê- quán ăn....
chạy ăn từng bữa như nhiều bạn ở ********.vn
nhưng họ ngẩng cao đầu trong ban mai vì họ làm bằng công sức của chính mình
họ cũng từng là con út con 1
gạo trắng nước trong
tay chân mảnh dẻ nhưng dám đấu tranh vì coming out
không phải vì cái xe hay dtdd hiệu- gia đình không chu cấp được thì lao thân ra làm call
topic này và những người toan tính callboy nên dẹp bỏ tư tưởng đó đi
callboy không thể là nghề
không vì:
có chiêu thức mồi chài khách
có kỹ thuật khiến khách đam mê
có kỹ năng làm đẹp làm mới ......
thì xem là nghề
không bao giờ xã hội nào tôn trọng và xem đó là nghề thật sự
và nhớ rằng không người thân nào đồng ý nhận đồng tiền ô nhục của con cháu chữa bệnh
họ thề chết để con cháu giữ khí tiết chứ không để con cháu bán thân xác cho những kẻ có tiền dày vò......
b0.Chen
21-05-2009, 04:25 PM
hôm qua kẹt xe- tôi ghé vào công viên hoàng văn thụ trò chuyện với cụ ông 72t giữ toilet công cộng
sau khi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất- tôi hỏi cụ ông chuyện mại dâm nhân danh gia đình và khó khăn hoàn cảnh
cụ ông nói
con tao như vậy- tao thà chết cũng không nhận đồng tiền ô nhục đó
tao cho nó ăn học bao lâu mà nó thiếu sáng suốt vậy phí tiền bạc- không đáng con tao
tiền đó nếu tao ăn vào người
mặt mũi nào sau này nhìn liệt tổ liệt tông?
câu này mọi người nên nhớ
không cha mẹ nào muốn cầm đồng tiền ô nhục đó hết
đừng vì ham muốn cá nhân mà nhân danh gia đình để che dấu cái xấu
có 1 số bạn vì thân phận gay
bị gia đình đuổi khỏi quê
vào đây làm công nhân nghèo- phục vụ cà pê- quán ăn....
chạy ăn từng bữa như nhiều bạn ở ********.vn
nhưng họ ngẩng cao đầu trong ban mai vì họ làm bằng công sức của chính mình
họ cũng từng là con út con 1
gạo trắng nước trong
tay chân mảnh dẻ nhưng dám đấu tranh vì coming out
không phải vì cái xe hay dtdd hiệu- gia đình không chu cấp được thì lao thân ra làm call
topic này và những người toan tính callboy nên dẹp bỏ tư tưởng đó đi
Nếu ngừoi cha thật có tiền cho con ăn học đầy đủ thì thiết nghĩ không có đứa con nào mà đến nổi phải đi làm cb cả.
Nhưng nếu gặp một trừong hợp khác, gia đình khó khăn chẳng hạn, ngừoi con chẳng đựoc ăn học tới chốn, chẳng làm gì nổi nuôi gia đình, thì thử hỏi cha mẹ có xài số tiền ấy không, hay làm theo cái câu "thà chết ...". Thử hỏi ngừoi cha ngừoi mẹ đó chết đi là làm đúng ư, là sống đúng với cái câu "nhìn liệt tổ liệt tông" sao. Bảo rằng không muốn con mình làm chuyện ấy vì mình, vậy để con mình nhìn gia đình "chết" như thế thì bảo nó làm sao.
callboy không thể là nghề
không vì:
có chiêu thức mồi chài khách
có kỹ thuật khiến khách đam mê
có kỹ năng làm đẹp làm mới ......
thì xem là nghề
không bao giờ xã hội nào tôn trọng và xem đó là nghề thật sự
và nhớ rằng không người thân nào đồng ý nhận đồng tiền ô nhục của con cháu chữa bệnh
họ thề chết để con cháu giữ khí tiết chứ không để con cháu bán thân xác cho những kẻ có tiền dày vò......
Cb là nghề không chỉ dựa vào cái chiêu thức mồi khách, làm đẹp ... mà đựoc cho là nghề bởi vì họ có làm và họ có thửong lợi. Đơn giản là thế, bạn đi phục vụ bạn có lưong, bạn làm giám đốc bạn có lưong, bạn bán hàng bạn có lãi ... việc trao đổi giữa bên mua- bên bán đơn giản đựoc gọi là nghề. Thế thôi.
Không hẳn là không có xã hội chấp nhận họ. Đã có ngừoi từng nói nếu Cb thật sự là nghề hợp pháp ở VN thì không biết VN rồi sẽ phát triển ra sao. Nhưng xin hỏi, cái nứoc đã cho call là nghề hợp pháp đã phát triển thế nào so với VN, đừng cứ hễ nghĩ rằng callboy là cái gì đó "dứoi trừng xã hội", và nghĩ là có nó thì quốc gia sẽ không phát triển, có ra sao hay không thì tùy mức độ quản lý mà thôi.
Dĩ nhiên không cha mẹ nào muốn con mình như thế và không bao giờ muốn thấy mình cầm số tiền mà con mình làm thế mà ra. Nhưng giữa cái muốn và cái thật tế nó rất khác nhau, và nếu để cái ứoc muốn thành thành sự thật thì phải trả một cái giá.
Nói theo triết lý thì dễ nhưng sống thật tế thì rất khó, cái cách sống "thà chết .... " chỉ có thời phong kiến, nhưng nói thật thời ấy cũng không ít chọn cách "thà sống ... ". Nếu vì quốc gia, vì cái gì đó lợi ích chung thì có thể "thà chết ... ", còn một cái rất thật tế, miếng cơm manh áo, tấm sống con ngưỏi, thử hỏi mấy ai "nói đựoc làm đựoc"
janitor_1
21-05-2009, 04:46 PM
wow...such an impressive cm! I like it! well-done
vẫn online đc hay thế nhỉ :-":m080:
Điểm mình thấy khó đồng tình với bạn nguyendunng nhất là ở chỗ này:
Nếu các bạn cho cb là đáng khinh bỉ vì họ lười nhác trong khi sức lực có thể, khả năng có thể. Thì ít nhất họ cũng biết làm một việc để kiếm tiền đó chứ, tuy là việc mà các bạn khinh bỉ. Cũng còn hơn là nhiều người ăn ở không, sống bám vào người khác, thậm chí còn phá hoại nửa
Vấn đề là callboy kiếm tiền được bằng cái gì? Liệu có phải là do chính sức lao động của họ được trả công xứng đáng, hay tiền kiếm được của callboy thực ra cũng là một hình thức tiền ăn bám lấy từ người bán dâm?
Quan điểm của time là thế này: Bản thân time có thể tôn trọng con người và thông cảm với khó khăn của callboy, nhưng time không thể ủng hộ và tôn trọng công việc callboy mà họ làm được. time sẽ đưa ra lý do của mình bằng cách trả lời câu hỏi của bạn chủ topic: callboy có nên xem là 1 nghề bình thường và không nên khinh miệt không?
Trước tiên, giả sử nó có là một nghề, thì chúng ta thử xem liệu nó có là bình thường không nhé:
- Không ai muốn người thân của mình làm "nghề" mại dâm nói chung cả, không ai nghĩ đây là một nghề tốt đẹp cả, mình nghĩ kể cả callboy.
- Nếu nó là nghề bình thường, tại sao người ta không lựa chọn nó để kiếm tiền, hay để kiếm thêm, như một lựa chọn ngang bằng với cách nghề khác, mà phải lai lưng khó nhọc đâm vào những nghề cũng bình thường khác khó kiếm tiền mà khó nhọc hơn? Tức là nếu callboy được coi là một nghề, thì nó là nghề mạt hạng, chẳng ai muốn chọn nó và chẳng thể coi nó là một nghề bình thường được.
Tiếp theo, liệu nó có là một nghề, đúng nghĩa không? time không băn khoăn hay thắc mắc về câu hỏi này, vì có nhiều quan niệm về nghề ở các mức độ khác nhau. time chỉ muốn đặt lại các bạn một câu hỏi, liệu tiền mà callboy kiếm được có phải và có tương xứng với thành quả của công sức lao động của họ, hay còn là tiền ăn bám. Hay nói cách khác, làm callboy là làm việc, là lao động, hay đi ăn bám người khác?
Tiếp theo, là chúng ta có không nên khinh miệt không?
Nếu câu hỏi này dành cho time, time sẽ trả lời là, chẳng có lý do gì để time khinh miệt họ cả. Cái đáng khinh nếu có, chính là công việc mà họ làm. Và time được biết, thậm chí trong họ nhiều người còn khinh công việc mà họ làm gấp nhiều lần chúng ta khinh nó, nên time cũng không cần phải đưa ra lý do để tôn trọng và thông cảm những người như thế. Vấn đề ở đây là bạn có đánh đồng việc khinh công việc mà họ làm với khinh bản thân họ, hoặc với callboy, cũng đòi hỏi mọi người coi trọng công việc của mình như coi trọng bản thân con người mình?
time nghĩ rằng mại dâm nói chung, không riêng gì callboy, chả lợi lộc gì cho người làm cái việc này, hay nói cách khác là lao vào cái món này chỉ có đường khổ, mặt trái, gây tiêu cực, tệ nạn cho xã hội thì nhiều. Vậy các bạn còn bênh vực, biện hộ cho cái nghề này làm gì??? Nếu ai đó là callboy, hãy sống tốt và có ích, bạn có thể nhận được sự cảm thông và tôn trọng từ những người hiểu bạn. Nhưng xin đừng bắt người khác phải tôn trọng cái nghề mà các bạn làm, vì với time, điều này là không thể.
Còn những vấn đề về đạo đức, văn hóa, hay luật pháp gì gì, time thấy rằng tranh cãi ở đây thật là ngậu xị, tốt nhất là tránh đi cho nó lành.
Đó là ý kiến của time :)
..:: albus ::..
24-05-2009, 01:51 AM
Hôm nay tham gia hội thảo với sự có mặt của hàng loạt thạc sĩ, tiến sĩ, những nhà xã hội học mà còn ko đi đến thống nhất là có nên hợp thức hóa mại dâm hay ko.
Một vấn đề xã hội kiểu này luôn có những quan điểm khác nhau. Có cãi đến đứt hơi cũng ko thống nhất được. Ăn thua là ai ủng hộ nhiều hơn mà thôi.
loveuso_18
24-05-2009, 02:06 AM
Chẹp. Thoai kệ họ. Có nói hoài cũng vậy thoai hà, hihi!!! Mọi người có nói nữa thì nghề đó vẫn còn, khi vẫn còn nhu cầu. Quốc gia nào cũng có nghề này mà, hihi
nguyendunng
25-05-2009, 09:45 PM
Hình như bạn Time và Blusteryday chưa đọc kĩ bài viết của topic này và cm của mình. Mình đã nói chúng ta không tranh luận nó có là một nghề hay không, mà chỉ xét nó là một công việc. Cb cũng phải làm việc đó chứ. Họ không ăn bám, vì giữa họ và người mua dâm có sự trao đổi vì thế mới có từ mua và bán ở đây. Bạn hiểu thế nào là ăn bám không. Hai cái khác xa nhé. Nếu suy nghĩ như bạn thì nghề làm người mẫu hay một số công việc ngộ nghĩnh khác cũng là ăn bám sao.
Mình chỉ muốn làm gọn lại và chúng ta đi đúng theo chủ đề của topic này. Các bạn lại kéo nó dài ra.Trong bài cm mình đã nói rất rõ, mà các bạn cứ quay ngược lại. Hay mình viết thế các bạn chưa hiểu được ý của mình.
Chúng ta chỉ xét đến vấn đề chung, còn chuyện ông cụ giữ toilet thì bạn hỏi bất cứ cha mẹ nào cũng chẳng mấy ai đồng ý với chuyện con mình làm công việc đó. Cũng như bạn hỏi xem có cha mẹ nào muốn con mình là người đồng tính không? Vì vậy đừng nên đưa những chuyện như thế vào làm cho vấn đề của chúng ta cứ lan man đâu đâu. Những ý kiến của hai bạn, mình đã viết rất rõ trong bài cm của mình rồi. Hai bạn chịu khó đọc kĩ lại nha.
Mỗi chúng ta đều có những quan điểm riêng của mình và chúng ta sẽ bảo vệ hay thay đổi quan điểm của mình đó là chuyện của mỗi cá nhân. Nhưng ở đây, mình mong các bạn hãy xem xét lại những quan điểm của mình. Quan điểm đó có thể không đúng theo suy nghĩ của bạn, nhưng nếu nó là quan điểm tích cực thì cũng đáng để suy xét lại lắm chứ. Ví như chuyện ở đây, nếu chúng ta cứ chê bai, khinh bỉ, xa lánh họ...thì đó được xem là quan điểm tiêu cực. Hay cứ mặc kệ họ thì chúng ta đã vô tình. Mà mình thấy trong topic này, có nhiều bạn nói đến phần "con" và phần "người" trong mỗi chúng ta. Vậy chứ nếu chúng ta quan tâm đến họ, thông cảm, không kì thị xa lánh cũng như không khinh bỉ họ để có thể hướng dẫn, giúp đỡ họ, làm chỗ dựa để họ sống tốt hơn... Hay đơn giản hơn, hướng dẫn họ các biện pháp an toàn, việc cần và phải sống sao cho tốt hơn...Mình nghĩ đó mới là quan điểm tích cực, đó mới chính là phần "người" đó.
Khi_Con_Kakalot
26-05-2009, 01:43 PM
Có 1 sự thật rõ ràng !... Call boy là 1 nghề mà người ta kiếm ra tiền bằng chính sức lao động và chính bản thân của mình !... Đáng trân trọng bình thường !... Cái đáng lên án ko chấp nhận là những người đi tìm call boy mà thôi !...
zen_mew
26-05-2009, 01:46 PM
ko bít có xấu hay ko? cái đó tùy bản thân mỗi người nhìn nhận.
nhưng làm cái gì là lương thiện trong sạch ko thẹn với lòng là đc.
hoangtubuidoi
26-05-2009, 02:02 PM
Hình như bạn Time và Blusteryday chưa đọc kĩ bài viết của topic này và cm của mình. Mình đã nói chúng ta không tranh luận nó có là một nghề hay không, mà chỉ xét nó là một công việc. Cb cũng phải làm việc đó chứ. Họ không ăn bám, vì giữa họ và người mua dâm có sự trao đổi vì thế mới có từ mua và bán ở đây. Bạn hiểu thế nào là ăn bám không. Hai cái khác xa nhé. Nếu suy nghĩ như bạn thì nghề làm người mẫu hay một số công việc ngộ nghĩnh khác cũng là ăn bám sao.
Mình chỉ muốn làm gọn lại và chúng ta đi đúng theo chủ đề của topic này. Các bạn lại kéo nó dài ra.Trong bài cm mình đã nói rất rõ, mà các bạn cứ quay ngược lại. Hay mình viết thế các bạn chưa hiểu được ý của mình.
Chúng ta chỉ xét đến vấn đề chung, còn chuyện ông cụ giữ toilet thì bạn hỏi bất cứ cha mẹ nào cũng chẳng mấy ai đồng ý với chuyện con mình làm công việc đó. Cũng như bạn hỏi xem có cha mẹ nào muốn con mình là người đồng tính không? Vì vậy đừng nên đưa những chuyện như thế vào làm cho vấn đề của chúng ta cứ lan man đâu đâu. Những ý kiến của hai bạn, mình đã viết rất rõ trong bài cm của mình rồi. Hai bạn chịu khó đọc kĩ lại nha.
Mỗi chúng ta đều có những quan điểm riêng của mình và chúng ta sẽ bảo vệ hay thay đổi quan điểm của mình đó là chuyện của mỗi cá nhân. Nhưng ở đây, mình mong các bạn hãy xem xét lại những quan điểm của mình. Quan điểm đó có thể không đúng theo suy nghĩ của bạn, nhưng nếu nó là quan điểm tích cực thì cũng đáng để suy xét lại lắm chứ. Ví như chuyện ở đây, nếu chúng ta cứ chê bai, khinh bỉ, xa lánh họ...thì đó được xem là quan điểm tiêu cực. Hay cứ mặc kệ họ thì chúng ta đã vô tình. Mà mình thấy trong topic này, có nhiều bạn nói đến phần "con" và phần "người" trong mỗi chúng ta. Vậy chứ nếu chúng ta quan tâm đến họ, thông cảm, không kì thị xa lánh cũng như không khinh bỉ họ để có thể hướng dẫn, giúp đỡ họ, làm chỗ dựa để họ sống tốt hơn... Hay đơn giản hơn, hướng dẫn họ các biện pháp an toàn, việc cần và phải sống sao cho tốt hơn...Mình nghĩ đó mới là quan điểm tích cực, đó mới chính là phần "người" đó.
hình như bạn cũg ko đọc mấy cm trước của tôi và mọi ng. ^^ đã đưa ra đủ mọi lý do để ko chấp nhận dc đó là 1 nghề, 1 công việc rồi.
chính bạn mới nên cần xem lại wan điểm của mình, cái xa lánh, khinh bỉ không phải là tiêu cực. Xa lánh, khinh bỉ dc coi như hình phạt để răn đe cho mọi ng hiểu, để mà xa lánh con đường này. Hơn là cảm thông, để sau này nhiều ng lại bước vào mà ko thấy dc cái giá rất đắt treo ở trước.
Do wan điểm của bạn cứg nhắc nên mới thấy thông cảm là tích cực. thế nhưng nếu đều đó là đúng thì đâu cần phải treo mức án cao nhất chung thân cho tội mại dâm, thậm chí các nc hồi giáo là tử hình. Cũng như buôn bán ma túy hoàn toàn cũg có thể thay đổi dc, nhưng nhìu nc TG vẫn đưa ra bản án tử hình để răn đe đó thôi.
Chuyện xa lánh, khinh bỉ, thực chất chính là 1 rào cản tâm lý - xã hội để giúp mọi ng tránh xa cái ko tốt. Đây mới là cái tích cực, chứ ko mag nghĩa cái độc ác vô nhân tính. mog bạn hiểu
Hình như bạn Time và Blusteryday chưa đọc kĩ bài viết của topic này và cm của mình. Mình đã nói chúng ta không tranh luận nó có là một nghề hay không, mà chỉ xét nó là một công việc. Cb cũng phải làm việc đó chứ. Họ không ăn bám, vì giữa họ và người mua dâm có sự trao đổi vì thế mới có từ mua và bán ở đây. Bạn hiểu thế nào là ăn bám không. Hai cái khác xa nhé. Nếu suy nghĩ như bạn thì nghề làm người mẫu hay một số công việc ngộ nghĩnh khác cũng là ăn bám sao.
time đọc đủ để nắm được những gì bạn muốn nói trong bài viết của bạn, từ đó chỉ ra điểm mà time không đồng tình nhất, và cũng là điểm theo time gần với chủ đề topic nhất. Bạn cũng đừng nói rằng time đi lạc đề, vì time bám thẳng vào câu hỏi của topic để đưa ra ý kiến, chứ không phải time đứng ra tranh luận lại với tất cả những ý kiến của bạn. Những điều còn lại trong bài viết của bạn thì time không quan tâm (lắm), vì theo time nó ít có giá trị tranh luận, hoặc có tranh luận về cái đó cũng chẳng đến đâu.
Còn về lời phản đối của bạn, time chưa thấy có lập luận rõ ràng ở chỗ nào, chỉ là mấy câu chối, ngoài việc bạn bảo giữa callboy và người mua dâm cũng "có từ mua và bán". Điểm này bạn sai. Chắc bạn muốn nói mua bán ở đây là mua bán dâm, nhưng đáng tiếc "dâm" không phải là hàng hóa hay dịch vụ. Khi bạn so sánh nó với nghề người mẫu thì càng sai hơn, vì thứ nhất đó cụ thể là một nghề, thứ hai, sản phẩm của nó cụ thể là nghệ thuật và dịch vụ.
Còn nếu theo cách của bạn, bỏ qua tất cả những cái liên quan tới đạo đức xã hội quan niệm này kia tình cảm lằng nhằng, thì callboy hay người bán dâm nói chung thực ra chỉ là công cụ tình dục. Cứ cho là họ có làm việc và thực sự vất vả đi, nhưng bản chất công việc của họ vẫn là lên giường và thỏa mãn nhu cầu tình dục của người mua dâm, và tiền mà họ nhận được về căn bản là được trả cho "công việc" này. Còn việc có nên tranh luận công việc lên giường liệu có phải là lao động hay không, time không quan tâm (lắm), time chỉ muốn chỉ ra giữa số tiền mà người bán dâm nhận được với "sức lao động" mà họ bỏ ra, liệu đây có phải là lao động thực sự hay thực ra là ăn bám, hay là một hình thức của ăn bám? Còn việc bạn cho rằng time chưa hiểu thế nào là ăn bám, thì time xin tiếp thu và hết có ý kiến.
Phần còn lại, đó là vấn đề quan điểm, tích cực hay tiêu cực trong topic này mà bạn nói:
Nhưng ở đây, mình mong các bạn hãy xem xét lại những quan điểm của mình. Quan điểm đó có thể không đúng theo suy nghĩ của bạn, nhưng nếu nó là quan điểm tích cực thì cũng đáng để suy xét lại lắm chứ. Ví như chuyện ở đây, nếu chúng ta cứ chê bai, khinh bỉ, xa lánh họ...thì đó được xem là quan điểm tiêu cực. Hay cứ mặc kệ họ thì chúng ta đã vô tình. Mà mình thấy trong topic này, có nhiều bạn nói đến phần "con" và phần "người" trong mỗi chúng ta. Vậy chứ nếu chúng ta quan tâm đến họ, thông cảm, không kì thị xa lánh cũng như không khinh bỉ họ để có thể hướng dẫn, giúp đỡ họ, làm chỗ dựa để họ sống tốt hơn... Hay đơn giản hơn, hướng dẫn họ các biện pháp an toàn, việc cần và phải sống sao cho tốt hơn...Mình nghĩ đó mới là quan điểm tích cực, đó mới chính là phần "người" đó.
time không đồng tình với quan điểm về tích cực của bạn. Cách thông cảm và ủng hộ của bạn rất gần với quan điểm ủng hộ và đồng tình với việc mà họ làm cũng như ủng hộ nghề mại dâm. Và theo time, quan điểm tích cực ở đây phải là: Đứng về phía họ và phản đối công việc bán dâm mà họ làm. Cũng theo time, phản đối bằng đạo đức, tôn giáo, luật pháp hay các quan niệm xã hội đều khó thuyết phục với những người đa phần không hiểu hoặc ít hiểu về những vấn đề này, vì thế time chỉ tập trung vào một việc duy nhất là chỉ ra cái sai của công việc bán dâm và phản đối nó. Và cũng như time dã nói ở trên, time không có lý do gì để kỳ thị và kinh bỉ họ, trừ việc đừng nhầm lẫn giữa việc tôn trọng con người họ cũng ngang như tôn trọng công việc mà họ làm, hay đừng vì phản đối công việc mà họ làm mà trở lên kỳ thị tránh xa họ.
Hi vọng bạn hiểu những gì time muốn nói, và cân nhắc lại xem ai mới là người không đọc kỹ :)
nguyendunng
30-05-2009, 11:48 AM
Bạn Hoangtubuidoi và bạn Time thân mến!
Sở dĩ mình nói các bạn không đọc kĩ vì topic này chỉ nói chúng ta "Tại sao lại nghĩ xấu về callboy?". Còn nó có được các bạn xem là một nghề hay không thì chỉ là phần lấy ý kiến thăm dò và ý kiến của các bạn đã được các bạn vote vào bảng nếu các bạn quan tâm đến vấn đề đó.Và trong cm của mình đã nói rõ chúng ta không cần phải xét xem nó có là một nghề hay không rồi. "- Nếu nó là nghề bình thường, tại sao người ta không lựa chọn nó để kiếm tiền, hay để kiếm thêm, như một lựa chọn ngang bằng với cách nghề khác, mà phải lai lưng khó nhọc đâm vào những nghề cũng bình thường khác khó kiếm tiền mà khó nhọc hơn? Tức là nếu callboy được coi là một nghề, thì nó là nghề mạt hạng, chẳng ai muốn chọn nó và chẳng thể coi nó là một nghề bình thường được." (trích nguyên văn của Time )
Vì nếu nó là một nghề nghiệp, được Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận thì mắc mớ gì có cái topic này ở đây. Và ngay cả trong mỗi chúng ta, việc lựa chọn công việc đôi khi phải theo hoàn cảnh, năng lực và trình độ của mỗi người. Thử hỏi có bao nhiêu người chọn đúng được công việc mà mình yêu thích, mong ước.
Time: Bạn mâu thuẩn cả trong cách dùng từ của bạn. Bạn không cho nó là một nghề, một công việc nhưng bạn lại gọi nó là nghề: đừng bắt người khác phải tôn trọng cái nghề mà các bạn làm,(trích nguyên văn của Time) hay vì bạn không biết gọi nó là gì? Còn nếu bạn cho cb là một công cụ tình dục Vậy thì người muốn sử dụng công cụ đó phải thỏa thuận để được sử dụng mà ở đây cụ thể là bằng tiền. Vậy thì sao bạn lại gọi họ là ăn bám được chứ.
Vì bạn nói "Liệu có phải là do chính sức lao động của họ được trả công xứng đáng", "liệu tiền mà callboy kiếm được có phải và có tương xứng với thành quả của công sức lao động của họ". Nên mình nghĩ bạn cho rằng họ làm việc quá "nhẹ nhàng" để kiếm tiền, nên mình mới lấy công việc tương tự là người mẫu để so sánh. Còn nếu bạn bảo công việc của người mẫu là một dịch vụ thì theo mình cb cũng là một dịch vụ đó chứ: "Chỉ khác là ở công việc kia thì đưa ra được sản phẩm là hình ảnh, tranh vẽ. Còn cb thì làm cho người ta giải tỏa được ức chế, phần nào đem lại niềm vui cho người khác. Sẽ có bạn cho rằng mình lý sự cùn, "nói ngang như cua", "nói vậy mà nói được"... Nhưng đó là bạn đứng ở vị trí của bạn mà nói, chứ thử bạn đứng ở vị trí của người ta, có nhu cầu tình dục lớn, không có người yêu, bạn tình để giải tỏa thì bạn có cảm thấy sung sướng khi được làm chuyện ấy với một người (cb) mà không phải tự giải quyết bằng việc thủ dâm hay sao." (trích nguyên văn bởi nguyendunng). Ngay cả công việc của người mẫu nude mà bạn cho là nghệ thuật thì liệu bạn có hoan nghênh khi chị hay em gái bạn làm công việc đó không?? Nên ta nói người khác thì dễ nhưng nếu là mình thì không dễ vậy đâu. Khi nói người khác, thì hãy đặt mình vào họ rồi hãy nói. Mình đứng trên bờ mà cứ bảo người lội dưới ruộng sao đi chậm vậy.
"Cách thông cảm và ủng hộ của bạn rất gần với quan điểm ủng hộ và đồng tình với việc mà họ làm cũng như ủng hộ nghề mại dâm." (Trích nguyên văn bởi Time). Thông cảm và ủng hộ là hai việc khác nhau nhé bạn. Bạn không thể nói những người làm công tác xã hội, cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ... làm các công việc có dính tới mại dâm, sức khỏe mại dâm, ma tuý, tội phạm ma tuý... là những người phải biết thông cảm và chia sẻ là ủng hộ mại dâm và ma túy được đâu nhé.
"Ở đây đơn thuần topic này muốn các bạn thông cảm và đừng nên có sự khinh rẻ những người làm công việc đó. Chứ không phải là kêu chúng ta hoan nghênh, cổ vũ họ. Vì dù muốn dù không, chẳng ai muốn nó phát triển, chẳng ai muốn bạn bè, người thân quen mình làm cái công việc này. Nên các bạn cũng đừng nên gay gắt lắm" (Trích nguyên văn bởi nguyendunng)
Hoangtubuidoi: Mình đã đọc kĩ các cm của các bạn :"đủ mọi lý do để ko chấp nhận dc đó là 1 nghề, 1 công việc rồi." (Trích nguyên văn bởi hoangtubuidoi)
nên mình đã viết năm điều chúng ta không cần đưa vào đây và mình nghĩ mình đã viết rất rõ ràng mà không thấy bạn nào phản hồi. Riêng bạn thì chỉ thốt ra được: "mệt ghê đọc thấy nhìu chủ điểm sơ hở wa' mà lười cm rồi.
Thôi thì ai thik cứ thik. Riêng ta nhan sắc xấu xí, lao động cực khổ, nên ta thấy ai xinh đẹp, sung sướng là ta ghim, ta chửi hờ hờ " (Trích nguyên văn của hoangtubuidoi.)
"cái xa lánh, khinh bỉ không phải là tiêu cực. Xa lánh, khinh bỉ dc coi như hình phạt để răn đe cho mọi ng hiểu, để mà xa lánh con đường này." "Chuyện xa lánh, khinh bỉ, thực chất chính là 1 rào cản tâm lý - xã hội để giúp mọi ng tránh xa cái ko tốt" (Trích nguyên văn bởi hoangtubuidoi.). Vậy đã bao nhiêu người xa lánh "con đường này" nhờ sự xa lánh, khinh bỉ của bạn vậy?? Lịch sử đã cho thấy mại dâm từ ngàn xưa đến giờ chưa có một quốc gia nào dẹp được hết (điều đó là dĩ nhiên), ngoại trừ Liên Xô (trước đây). Nhưng với Liên Xô thì cũng chỉ là dẹp được phần nổi của tảng băng chứ phần chìm của nó vẫn có đó.
Quan điểm mà mình cho là tiêu cực ở đây là chỉ biết nói nó là xấu xa ( mà đôi khi cũng không biết vì sao nó xấu), rồi coi khinh, xa lánh, kì thị...quan điểm đó không mang lại lợi ích gì cho bản thân đối tượng (cb) và cộng đồng. Mà đôi khi, quan điểm đó lại làm cho đối tượng đi vào hướng tiêu cực hơn, dẫn đến hệ lụy xấu cho cộng đồng, xã hội. Vì thế mà một số quốc gia đã thay đổi quan điểm đó bằng quan điểm tích cực: Không dẹp được thì vậy sao ta không tập hợp họ lại để quản lý tốt hơn, tránh phát sinh ra những tệ nạn khác. Thông cảm để có thể gần gũi mà hướng họ đến lối sống tốt hơn; hướng dẫn, giáo dục họ để đảm bảo sức khỏe cho cá nhân họ và cho cả cộng đồng. Nếu không nhờ quan điểm tích cực đó thì sao Thái Lan có thể được xem là quốc gia tiêu biểu cho việc phòng chống HIV-AIDS hiệu quả nhất.
Chung quy mọi người cho CB là đáng khinh bỉ chỉ là vì họ làm tình vì tiền. Mà cứ suy xét đi: Tôi có cái bánh, tôi cho người này ăn vì tôi thích họ. Còn tôi bán cho người khác lấy tiền vì tôi không quen biết, không có tình cảm gì với họ. Vậy thì CB cũng vậy thôi. Còn bạn bảo chuyện làm tình không thể mua bán được như cái bánh vì những lí do gì gì đó. Haizz lại phải quay lại nói tiếp nửa mà mình đã nói hết trong các bài cm rồi. "Những điều còn lại trong bài viết của bạn thì time không quan tâm (lắm), vì theo time nó ít có giá trị tranh luận, hoặc có tranh luận về cái đó cũng chẳng đến đâu." (Trích nguyên văn bởi Time).Với mình cái chính không phải là để tranh luận với các bạn xem ai đúng sai, mà để mọi người vào đây đọc rồi ít nhất cũng nghiệm ra được điều gì đó mới mẻ hơn. Trình độ mình hạn hẹp, chỉ lấy việc cụ thể để nói nên không dám tranh luận và cũng không có giá trị để các bạn tranh luận. Còn thì bạn Time nói mình " chỉ là mấy câu chối'', dùng từ hơi nặng nhé bạn. Mình chẳng có việc gì phải "chối" hết. Còn ai có đọc kĩ hay không thì để mọi người suy xét. Vì để cm bài viết này, mình mất nhiều thời gian để trích lại cho rõ ràng để nói một lần không phải nói lại nửa, nên mong các bạn đọc thông cảm.
janitor_1
30-05-2009, 12:26 PM
thấy đa số mọi người đều phản đối việc " CallBoy " . Có người thì cảm thông , có người thì phản đối kịch liệt . Nhưng theo em thì chưa hẳn ai làm cái nghề đó cũng là người xấu , họ làm nghề đó chắc có lẽ do hoàn cảnh sống của họ ko đc tốt lắm or phát triển trong 1 môi trường không lành mạnh , goỳ bị lừa gạt dụ dỗ ..v..v.. nhưng hok phải họ hok xấu thì tất cả đều đếu tốt hết đâu ^^ em chỉ nêu wan điểm mình thôi ...
@nguyendunng:
Tranh luận phải đưa ra được luận điểm và lý lẽ hợp lý cho quan điểm của mình. Nhưng time xin được trích lại những gì mà bạn dùng để phủ nhận quan điểm của người tranh cãi với mình, vẫn là trích dẫn cũ thôi:
Mình đã nói chúng ta không tranh luận nó có là một nghề hay không, mà chỉ xét nó là một công việc. Cb cũng phải làm việc đó chứ. Họ không ăn bám, vì giữa họ và người mua dâm có sự trao đổi vì thế mới có từ mua và bán ở đây. Bạn hiểu thế nào là ăn bám không. Hai cái khác xa nhé. Nếu suy nghĩ như bạn thì nghề làm người mẫu hay một số công việc ngộ nghĩnh khác cũng là ăn bám sao.
Khi time đưa ra lập luận A có tính chất a, cách bạn phản đối là: Đâu, mình thấy nó b đấy chứ, nó không a đâu. Rồi bạn viện ra, nếu nó mà a thì tụi d,e,f cũng a ráo hết à. Bạn thử xem lại xem có phải là chối hay là tranh luận nhé.
Tiếp theo, vấn đề về nghề với không phải là nghề, bạn nên nhớ mọi người đi theo topic, chứ không phải là ngồi tranh luận với riêng bạn: Xin bạn đọc lại dòng poll và cái title đầu tiên của topic, xem time và mọi người tranh luận về cái gì, time có thể trích ra đây để bạn khỏi phải tìm:
Thăm Dò
Theo bạn, callboy có nên xem là 1 nghề bình thường và không nên khinh miệt không?
Tiếp theo, cái bạn bảo time mâu thuẫn trong cách dùng từ, bản thân time thì không thấy mâu thuẫn. Nghề mại dâm, nghề ma túy, nghề buôn bán vũ khí, nghề đâm thuê chém mướn,... tất cả những từ "nghề" đó không có nghĩa của từ "nghề nghiệp" theo đúng nghĩa. Khi sử dụng như thế, về mặt từ, thì đúng là có mâu thuẫn, và dễ gây nhầm lẫn, nhưng về mặt "cách dùng" từ như bạn nói, thì time thấy không mâu thuẫn.
Và cũng như những nghề buôn vũ khí, ma túy,..., nếu ta không xét tới những hậu quả và hệ lụy của chúng tới con người và xã hội, đều là những nghề "siêu lợi nhuận", hay như nghề mại dâm người ta gọi là "công nghiệp không ống khói", sự chênh lệch giữa thù lao và công sức lao động là cái dễ thấy nhất để đánh giá sự mờ ám và không chính danh của những công việc đó. Còn cách lập luận của bạn là: Vì những người mua dâm bị ức chế, nhờ có callboy thỏa mãn họ nên callboy được trả như thế là xứng rồi. Hehe, tại sao thể loại thỏa mãn cài này lại lắm tiền thế nhỉ? Hay tiên thù lao = sự thỏa mãn + mờ ám trong quan hệ abc của họ với nhau? Và cái gì mới là đáng giá: Phẩm chất của người "lao động" hay mục đích không chính danh của người mua dâm? Và bạn cho rằng những người mua dâm sẽ biết ơn callboy vì công việc của họ hay vì mặc cảm của người mua dâm, họ có hết thảy tôn trọng người bán dâm được hay không, hay bạn chỉ là người đứng ngoài xoa tay thương hại? Và những nghề siêu lợi nhuận (time xin nhấn mạnh về bản chất lợi nhu) không chính danh như thế, thì những kẻ kinh doanh buôn bán vũ khí, ma túy, mại dâm,... đều là những người ăn bám.
Còn lại một điểm nữa, là điểm time cảm thấy không thể đồng tình với bạn, vẫn là vấn đề về quan điểm tích cực với tiêu cực. Tích cực theo kiểu của bạn là bao che và biện hộ cho những sai lầm của nghề mại dâm, điều này gián tiếp ủng hộ nghề này, và ở mặt nào đó phủ định tính tích cực trong người bán dâm, khi họ không thể nhận ra cái xấu cái phải tránh của nghề này. Không chỉ ra họ đang làm sai, sao mong họ không làm tiếp, hoặc tránh những người khác bị rơi vào con đường này?
nguyendunng
08-06-2009, 10:19 PM
Trích nguyên văn bởi Time:
Khi time đưa ra lập luận A có tính chất a, cách bạn phản đối là: Đâu, mình thấy nó b đấy chứ, nó không a đâu. Rồi bạn viện ra, nếu nó mà a thì tụi d,e,f cũng a ráo hết à. Bạn thử xem lại xem có phải là chối hay là tranh luận.
Mình đã nói khả năng của mình hạn hẹp, nên bạn nói vậy mình cũng chưa thật hiểu lắm bạn nói mình như thế nào. Với mình thì nói rất đơn giản, cụ thể để cho mọi người đọc đều hiểu được. Vì trên đây, có rất nhiều thành phần, nhiều trình độ khác nhau.
Trích nguyên văn bởi Nguyendunng:
Mình đã nói chúng ta không tranh luận nó có là một nghề hay không, mà chỉ xét nó là một công việc. Cb cũng phải làm việc đó chứ. Họ không ăn bám, vì giữa họ và người mua dâm có sự trao đổi vì thế mới có từ mua và bán ở đây. Bạn hiểu thế nào là ăn bám không. Hai cái khác xa nhé. Nếu suy nghĩ như bạn thì nghề làm người mẫu hay một số công việc ngộ nghĩnh khác cũng là ăn bám.
Ở đây, mình nói gồm hai vế rất rõ ràng: Một là họ cũng làm việc, mà họ phải làm những việc gì thì các bài cm trước của các bạn khác đã nói rất nhiều rồi, bạn chịu khó xem lại nhé. Hai là họ không ăn bám vì ở đây có sự trao đổi dù bạn có chấp nhận chuyện trao đổi đó hay không thì nó vẫn hiển nhiên là sự trao đổi. Nên mình vẫn ngạc nhiên khi bảo mình là kẻ "chối", vì mình luôn bám theo điều mà bạn nói, mình chẳng đưa cái c,d,e,f... gì gì ở đây hết.
Trích nguyên văn bởi Nguyendunng:
Sở dĩ mình nói các bạn không đọc kĩ vì topic này chỉ nói chúng ta "Tại sao lại nghĩ xấu về callboy?". Còn nó có được các bạn xem là một nghề hay không thì chỉ là phần lấy ý kiến thăm dò và ý kiến của các bạn đã được các bạn vote vào bảng nếu các bạn quan tâm đến vấn đề đó.Và trong cm của mình đã nói rõ chúng ta không cần phải xét xem nó có là một nghề hay không rồi.
Vì nếu nó là một nghề nghiệp, được Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận thì mắc mớ gì có cái topic này ở đây.
Trong bài cm trang 22, mình cũng đã khẳng định là không đưa việc cb có là một nghề nghiệp hay không vào rồi và sau đó không có một cm nào thậm chí cả chủ topic phản đối vậy thì hà cớ gì bạn Time lại cứ đưa cái chuyện nó không phải là một nghề vào để nói cho đến bây giờ.
Còn ai dùng từ là nghề mua bán ma tuý (chứ không phải nghề ma tuý), nghề đâm thuê chém mướn, ... đều là dùng từ sai.
Trích nguyên văn bởi Time:
sự chênh lệch giữa thù lao và công sức lao động là cái dễ thấy nhất để đánh giá sự mờ ám và không chính danh của những công việc đó.
tại sao thể loại thỏa mãn cài này lại lắm tiền thế nhỉ? Hay tiên thù lao = sự thỏa mãn + mờ ám trong quan hệ abc của họ với nhau?
Sao bạn lại lập luận phiến diện vậy. Vậy bạn cho ông bác sĩ khám bệnh nhẹ nhàng quá mà được thù lao cao hơn nhiều so với người phu khuân vác là mờ ám và không chính danh à. Công việc của cb là dùng thân xác, sắc đẹp cũng như sự khéo léo của mình mà.
Bạn nghĩ làm cb có thể được nhiều tiền lắm àh. Được điện thoại, được xe ... như một số bạn đã nói ư. Vậy bạn lầm rồi. Bạn cứ lên mạng xem, nhan nhản những lời rao chỉ với 100 000 đồng hay thậm chí chỉ có 50 000 đồng mà thôi. Còn thì mờ ám gì, nói thật mình cũng không hiểu.
Trích nguyên văn bởi Time:
Và bạn cho rằng những người mua dâm sẽ biết ơn callboy vì công việc của họ hay vì mặc cảm của người mua dâm, họ có hết thảy tôn trọng người bán dâm được hay không, hay bạn chỉ là người đứng ngoài xoa tay thương hại?
Mình luôn cho việc của người mua và bán dâm là sự trao đổi được thỏa thuận thì hà cớ gì có sự biết ơn, sự tôn trọng hay xoa tay thương hại. Bạn đừng chụp mũ mình nhé, đó là lời bạn nói sao lại thiếu tôn trọng khi chụp lên cho người khác vậy.
Bạn hãy chỉ ra những sai lầm của cb cho mọi người thấy đi. Vì mình đã nói, họ không làm gì có hại cho người khác. Còn thì cái xấuđó là do quan niệm đạo đức về tình dục. Mà mình cũng đã nói rồi, hãy tự xét xem mình có thực sự là tốt trong mắt mọi người chung quanh về tình dục chưa. Đứng đó mà nói nó là xấu xa, xa lánh, khinh bỉ nó thì dễ. Và liệu cái khinh bỉ, xa lánh đó có răn dạy được ai không bước vào con đường làm cb không.
trích nguyên văn bởi Nguyendunng:
quan điểm tích cực: Không dẹp được thì vậy sao ta không tập hợp họ lại để quản lý tốt hơn, tránh phát sinh ra những tệ nạn khác. Thông cảm để có thể gần gũi mà hướng họ đến lối sống tốt hơn; hướng dẫn, giáo dục họ để đảm bảo sức khỏe cho cá nhân họ và cho cả cộng đồng.
Đó mới là việc làm khó và mang lại hiệu quả đó bạn.
Xin lỗi, mình sẽ không cm một bài nào nửa. Vì thấy chúng ta cứ nói đi, nói mãi việc đã nói rồi, rồi lại phải trích dẫn, phải chi li từng câu từng chữ.
tôi nghĩ rằng! Có 2 chân, có 2 tay, không bị dị tật thì thiếu gì nghề chân chính mà không làm... Những người đang hành nghề callboy là người xấu! Bản thân từ callboy và người nghĩ đến cái nghề đó đã là xấu! Rất hiếm vô cùng 1 vài trường hợp ngoại lệ. Luật pháp ở Việt Nam cấm nghề đấy.
Ngoài lề : ở nước ngoài người ta cho phép đóng phim sex với điều kiện là đã kí kết hợp đồng đảm bảo tự nguyện và bên quay không phải bồi thường gì về phẩm giá của người kí kết hợp đồng.
hoangtubuidoi
09-06-2009, 07:03 PM
nên mình đã viết năm điều chúng ta không cần đưa vào đây và mình nghĩ mình đã viết rất rõ ràng mà không thấy bạn nào phản hồi
bạn thân :)) mình ko cm nữa vì mí cm trước nói hết rồi chứ ko phải vì ko bít cm j nên moi nói vậy. bạn nghĩ coi có 1 chuyện mà mình cm tới 4-5 lần thì còn hứng thú vì mà nói thêm nữa.
Vậy đã bao nhiêu người xa lánh "con đường này" nhờ sự xa lánh, khinh bỉ của bạn vậy??
bản thân bạn nhắc tới chuyện "xa lánh con đường này" chứng tỏ bạn cũng phần nào nhận thức dc chuyện này là đúg hay sai rồi nhỉ ? ^^
để mình nói thẳng luôn, tới bây h vẫn chưa dẹp dc cái nạn nì là do mí ng có suy nghĩ như bạn đấy :))
thiết nghĩ điều j mún nói đã nói với dark từ mí cái cm đầu rồi. Mình quote lại cho bạn dễ đọc.
Lao động chân chính được nhìn nhận dựa trên cơ sở đạo đức. Mà chuẩn mực đạo đức là tập hợp những giá trị chung nhất được đánh giá là đúng trong một cộng đồng.
Prostitution không phải chỉ không được chấp nhận trong truyền thống Á Đông, mà tại các nước Tây Âu nó cũng bị coi là một nghề thấp hèn mặc dù đã từng là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn thời cổ Hy Lạp.
Tôn giáo, truyền thống, giáo dục, xã hội, khoa học.... đều có những lý do riêng biệt để không chấp nhận nó như một nghề.
Nói như vậy không có nghĩa là khinh miệt hoạt động xác thịt. Con vật biết kiếm ăn, biết nghỉ ngơi và biết làm tình. Con người cũng biết ngần ấy thứ cộng thêm việc xây dựng và cống hiến cho một nền văn mình mà mình kiến tạo.
Tiền là vật ngang giá sức lao động. Không xét các yếu tố khác, thì trong bất kì một nghề bình thường nào bên lao động nhận tiền khi và chỉ khi đã cho đi một sự cống hiến nào đó cho cộng đồng (gián tiếp, trực tiếp, lớn, nhỏ...dưới nhiều hình thức: sản phẩm, dịch vụ, bán sản phẩm...). Số tiền nhận được có thể được dùng cho các hoạt động tái tạo sức lao động (ăn, ngủ, vui chơi, trị bệnh...) để rồi sức lao động đó quay lại tạo ra tài sản mới. Đó là vòng quay các yếu tố kinh tế.
Nếu người ta trả tiền cho nhau để thực hiện một hoạt động sinh lý bình thường thì xét đến tận gốc rễ đó là một sự mất mát về kinh tế.
Và nếu con người trả tiền cho nhau để mua lấy một lần khoái cảm thì con người sẽ trả gì cho bao nhiêu sinh mạng loài vật mà họ sử dụng để phục vụ các hoạt động của mình.
Tất nhiên là trong một cộng đồng luôn có một sự khác biệt, nhưng nó cũng như những giọt nước nhỏ bắn ra khỏi một guồng xoay lớn.
Chúng ta quen với việc nghĩ về mại dâm như một thứ gì đó xấu xa. Và chúng ta thường chỉ dừng lại ở đó, ít ai nghĩ xa hơn hoặc được giải thích xa hơn. Chúng ta đơn giản chấp nhận nó như một điều dĩ nhiên, và điều này đôi lúc tạo sự phản kháng. Nếu chúng ta nhìn nhận được vấn đề sâu xa hơn thì chúng ta sẽ có đủ lý lẽ để tự tin mà không thích mại dâm. Điều này chắc chắn sẽ làm giảm hoạt động của nghề này.
Dù sao, con người vẫn hướng tới Chân - Thiện - Mỹ, cần gì phải tiếp tục làm một việc mà ta đã nhận ra là sai.
4. ko phải dân thành phố, ko học thức,..v.v. ko phải là lý do để biện hộ cho việc trở thành callboy . nếu ko mưu sinh dc ở đây thì cứ về wê mà sốg, bon chen lên tp này để chỉ trở thành callboy à :)) ngoài ra còn thiếu j nghề để mà bán sức lao động. Để mà trở thành callboy dĩ nhiên bạn phải có "sức khỏe hơn ng" để mà wần wật nửa đêm về sáng :)) thế sức vóc đó làm dc thiếu j việc : chạy bàn, giữ xe, bốc vác, ... chỉ khác ở chỗ là những việc đó khó mà kiếm dc hàg trăm ngàn mỗi đêm so với "nhắm mắt đưa chân" :)) ngoài lý do lười lao động thì chả còn thấy ly do nào biện hộ dc cả.
5. ở đây ko có ai bảo tình dục là xấu cả :) but cái hình thức kinh doanh của callboy là "tiền trao cháo múc". cứ ai có tiền quẳng vào mặt callboy là có thể mún làm j trên cơ thể của a ta cũng dc :"D hành động đó bạn ko thấy phi đạo đức à ??? ngay cả động vật còn chưa có cái kỉu ai mún xxx cũng dc thế :)).
nếu bạn hỉu bít nhìu 1 chút thì bạn sẽ bít dc cái gọi là "cây nhân cách" và nếu bít nhìu hơn 1 chút nữa thì TỰ TRỌNG là đức tính cơ bản nằm dưới cùng trên "cây nhân cách". Một ng mà mà ngay cả nhân phẩm cơ bản của 1 con ng còn ko có thì có xứg đáng dc cảm thông ko ???
ghy nói đi đâu thế nhở ??? quan hệ của 2 ng yêu nhau và quan hệ cuả 2 ng ko yêu nhau làm sao mà so sánh với nhau dc.
cái cơ bản khác nhau có thế thấy wa' rõ ràng là quan hệ tình dục của họ xuất phát từ tình yêu-1 thứ tình cảm luôn dc coi là thiêng liêng còn callboy thì ngược laị.
Như vậy chính quan hệ kiểu "ăn bánh trả tiền" nói 1 cách nào đó đã phủ định giá trị của tình yêu và tình dục thuần tuý.
thay vì từ quá trình đồng điệu về tâm hồn ng ta mới tiến tới quá trình đồng điệu về thể xác thì ở đây mại dâm lại dùng chính giá trị vật chất để thay thế giá trị tinh thần. mà đặc biệt đó còn là 1 giá trị rất "người" => tình yêu.
Như Jue đã nói : tiền là 1 vật trao đổi ngang giá. 1 khi chấp nhận hình thức mại dâm tức là đã coi con ng và tình cảm con ng như 1 món hàg. cái này hoàn toàn phủ định toàn bộ các giá trị đạo đức mà con ng đề ra.
đúng là chuẩn mực đạo đức là do xã hội đánh giá và các chuẩn mực này tùy biến theo ko gian và thời gian.
gay đã từng như bạn nói, nhưng rõ ràg là, so với vài năm trước, xã hội đã có cái nhìn thoáng hơn nhiều. ta có thể thấy rõ từ hoàn toàn bị phủ định, nay vấn đề đạo đức của TGT3 đã chuyển sag nghi vấn.
rõ ràg xã hội lun bị tác động bởi nhận thức cá nhân. chân lý thì dần dần sẽ dc khẳng định, còn định kiến thì cũg dần thay đôỉ.
.
bạn nguyendunng thì nói vài chỗ chưa hợp lý lắm :
mà chuyện TD thì trước đây cũng từng bị lên án là việc làm đồi bại, phi đạo đức
cái này bị lên án khi nào vậy :-? nghe có vẻ võ đoán ?
Con gà trống bới đất, tìm được con giun, nó sẽ cục cục kêu gà mái cho ăn để được đạp mái. Con cá trống sẽ tìm cọng rong đẹp, dài cho con cá mái để được cá mái bằng lòng...
10đ hài hước cho VD này :)) VD rất hay :"D tuy nhiên bạn cũng nhận ra so sánh con người với con vật là khập khiễng rồi nhỉ ? nói như bạn thì chả hóa ra callboy chả qua cũng như con vật vì tham ăn mà bán mình à :))
Bạn không thấy rằng tư tưởng cởi mở của Thái Lan, cách nhìn nhận vấn đề thực tế hơn về tình dục và mại dâm của họ đã làm nên điều kì tích là họ là nước đứng đầu thế giới về việc giảm số người lây nhiễm HIV.
à :)) đúng là nc đứng đầu TG về giảm số lượng ng lây nhiễm. Nhưng TL lại đứng top thế giới và đứng đầu khu vực về số ng lây nhiễm :)) bạn có mún VN trở nên thế ko ??? :"D
Nếu bạn bít rõ công việc của 1 ca sĩ or ng mẫu thì bạn sẽ ko nghĩ là lười đâu :)
Ôi... chuyện này dễ giải thích quá trời mà.
Nó hệt như ma tuý, cũng bỏ công trồng 1 loại cây như bình thường, tại sao người trồng và người mua xài đều bị tử hình!
Vì ma tuý tác hại trực tiếp đến cuộc sống con người, nó nằm ở mặt vật chất, thể trạng và những hệ luỵ liên quan.
Còn "nghề callboy" thì nó làm liên lụy đến cả nhận thức, đôi khi còn nguy hiểm hơn. Đồng ý là bạn đẹp, bạn dư sức "đem cái đẹp đó chia sẻ cho bất cứ ai có tiền", hehe, nhưng bản thân bạn khi làm công việc đó cũng tự nhấn chìm mình trong sự suy thoái của bản thân. Cùng với định kiến chung thuỷ và sự tôn vinh mối quan hệ gia đình, sẽ khó có thể nào mọi người chấp nhận công việc này của bạn được.
Chúng ta có thể đẩy đưa với nhau ở bar, club... và có thể sẽ lên giường sau đó, nếu thích. Nhưng nếu đem việc này để kinh doanh thì xét về mặc đạo đức sống, khó chấp nhận được.
E nghĩ a Time không nên cm nữa để tránh stress :)) nếu bạn ý ko hiểu dc logic discussion mà a nói thì nói mấy cũg thừa rồi a ạ :))
conan10116
09-06-2009, 07:29 PM
Tùy theo cảm nhận , bạn hãy nhìn nhận nhiều điều , đừng quá khắt khe
Anhsangtim
10-06-2009, 09:59 PM
Ô cãi nhau dữ quá ^^ thôi sửa còm mên của mình lại, bắc cái ghế ngồi nghe thôi
Mà ở đây có ai làm call boy chưa nhẩy ? hay ta kéo 1 bạn call boy vào bàn loạn chung cho nó đa chiều đi, chứ cứ phán bề trên thế này e ko ổn nhẩy ?
[Chết ròi comment xong mới bít là người ta ngưng bình luận rồi, há há, thôi dzọt]
motcoiriengta87
11-06-2009, 12:03 PM
Bó tay mang so call boy với người làm khoa học! Xin lỗi bạn nhé nếu muốn làm Khoa học thì phải có một cái đầu biết suy nghĩ và có thời gian để rèn luyện và tu dưỡng. Mang hai cái này đi so sánh đúng là xúc phạm nặng nề đến những người đã đang và sẽ làm khoa học.
Chỉ có những kẻ ham ăn, ham chơi, lười làm thì mới làm đến cái nghề bán thân kiếm sống. Theo quan niệm của tôi những kẻ như thế đúng là .... quá là chả ra ji`xem con người mình, xem bản thân mình chỉ là một món hàng, chỉ để mua vui, chỉ để phục vụ cho cái nhu cầu bàn năng của những người khác! Đừng tự đánh bóng một đống đất rồi bảo nó là đống vàng.
Dĩ nhiên là loại trừ những ngừoi sa chân lỡ bước nhầm đường. Nhưng đối với họ tôi tin cái nghê mà họ đang làm là một vết nhơ trong cuộc đời chứ chả thanh cao đẹp đẽ ji` đâu
Chúng ta nên nghĩ trong hoàn cảnh của callboy nữa... nhưng quan trọng là họ ý thức dc mình đang làm gì, và mình sẽ sống ntn` chứ đừng đánh mất bản thân
tianangduoimua
02-07-2009, 09:00 PM
Em hem có ý kiền chỉ biết ngậm ngùi đi ra
only_youT90
07-07-2009, 06:18 PM
callboy nói chung là nghề nhiều tủi nhục không ai muốn làm cả (trừ một số nguời muốn thỏa mãn thói ăn chơi của mình ra) bất đắc dĩ mới phải làm.
cũng có nguời hoàn cảnh đưa đẩy mới phải làm. nói chung là họ phải chịu trách nhiệm với chính mình thôi.
có cầu thì mới có cung .không nên lên án về một phía.
callboy cũng có truờng hợp là hoàn cảnh khó khăn thật, cũng có nguời đáng khinh.
kedoi
07-07-2009, 08:17 PM
Người bán dâm hoàn toàn "kinh doanh" trên "vốn tự có", chẳng ăn cướp, ăn trộm gì của ai, mang lại niềm vui cho đời, quan hệ tình dục an toàn thì cũng chẳng có gì là xấu cả.
Vấn đề là đa số nhân loại có cái nhìn tiêu cực đối với cái nghề này nên những người tử tế không dám làm cái nghề này. Kết quả là đa số những người hành nghề đều là những người có vấn đề về đạo đức.
singasong
07-07-2009, 08:36 PM
Người bán dâm hoàn toàn "kinh doanh" trên "vốn tự có", chẳng ăn cướp, ăn trộm gì của ai, mang lại niềm vui cho đời, quan hệ tình dục an toàn thì cũng chẳng có gì là xấu cả.
Vấn đề là đa số nhân loại có cái nhìn tiêu cực đối với cái nghề này nên những người tử tế không dám làm cái nghề này. Kết quả là đa số những người hành nghề đều là những người có vấn đề về đạo đức.
Vấn đề ở đây không phải là đa số và thiểu số, mà nó là quan niệm đạo đức chung của nhân loại thôi. Quan niệm, lề thói, định kiến, văn hoá... những thứ đó đều do con người tự đặt ra để phân biệt với "thú hoang", có khi cũng là sự tiến hóa tất yếu của cách sống. Tại sao chỉ sống 1 vợ 1 chồng, tại sao tôn vinh sự chung thủy, tại sao lại đề cao sự tiết hạnh... hay thực tế hơn chút, tại sao phải cấm sử dụng heroin, tại sao khuyến khích dùng bao cao su.
Nói chung ko tranh cãi suôn mà nhìn vào thực tế cũng có thể thấy được những mảng tối của nghề callboy mà. Cho cả người mua lẫn người bán.
kedoi
09-07-2009, 09:35 PM
Quan niệm về đạo đức của xã hội không phải là một thứ bất biến. Nó chỉ có tính tương đối, đúng vào hôm nay, sai vào ngày mai. Chúng ta nên có những đánh giá của riêng mình về những cái gọi là chuẩn mực đó chứ đừng nên thuận theo một cách máy móc. Theo rất nhiều người, ĐTLA là đi ngược "quan niệm, lề thói, định kiến, văn hoá", đi ngược "quan niệm đạo đức chung". Nếu chúng ta cũng đồng ý với họ thì ... chết ^^
Trở lại vấn đề mại dâm. Mại dâm đã được hợp pháp hóa ở một số nước phát triển như Hà Lan, Đức, Thụy Sỹ ... Không phải ngẫu nhiên mà đó cũng là những nước đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Đơn giản là vì nhận thức của họ phát triển hơn. Họ tôn trọng quyền tự do cá nhân con người. Với họ, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc riêng, miễn là không xâm hại tới lợi ích của ai. Suy cho cùng thì việc mua bán dâm chẳng làm hại tới ai cả.
- Việc mua bán dâm không làm các bệnh về đường sinh dục lan rộng nếu QHTD an toàn.
- Không thể đổ tội cho người bán dâm là làm cho người mua dâm hết chung thủy với người yêu hay bạn đời hiện tại. Chính anh ta vì chán "cơm" nên mới phải đi tìm đến "phở". Vì có "cầu" nên mới sinh "cung". Nếu có trách thì phải trách cái người đi mua trước. Hơn nữa, đi tìm đến "phở" không có nghĩa là anh ta đoạn tuyệt với "cơm". Rất nhiều trường hợp, "cơm" vẫn chiếm vị trí chính, "phở" mãi mãi chỉ là phụ. Đơn giản hơn, ngay cả khi không có người bán dâm, người thèm "phở" vẫn có thể giải quyết được nhu cầu bằng cách tìm một người cũng đang thèm "phở" như mình. Như vậy lại còn thuận tiện hơn vì không mất tiền, không phạm pháp.
Tại sao chỉ sống 1 vợ 1 chồng, tại sao tôn vinh sự chung thủy, tại sao lại đề cao sự tiết hạnh
Đó là một cách tốt nhưng không phải là duy nhất.
nhìn vào thực tế cũng có thể thấy được những mảng tối của nghề callboy mà. Cho cả người mua lẫn người bán.
Đồng ý là như vậy. Nhưng đó là vì những người tham gia mua bán đạo đức tồi. Họ tồi vì lừa đảo, nghiện ngập, không tôn trọng đối tác, không QHTD an toàn gây lây nhiễm bệnh, sử dụng bạo lực khi không vừa ý v..v (những hành vi trên bị coi là tồi vì nó xâm hại lợi ích của người khác hoặc/và lợi ích của bản thân) chứ không phải họ tồi vì muốn tham gia mua bán. Bản thân việc mua bán thì không có gì là xấu cả. Việc mua bán diễn ra giữa 2 người tử tế chỉ mang lại niềm vui cho 2 người trong cuộc và không làm ảnh hưởng tới bất kỳ ai khác.
Bản thân việc mua bán thì không có gì là xấu cả. Việc mua bán diễn ra giữa 2 người tử tế chỉ mang lại niềm vui cho 2 người trong cuộc và không làm ảnh hưởng tới bất kỳ ai khác.
Tức là theo ông kedoi thì người xấu tính người tồi thì đừng nên làm callboy, chỉ người tốt tử tế mới nên làm cái nghề này, cũng như việc mua bán dâm tóm lại là chỉ nên dành cho những người tử tế.
Cũng như thuốc lắc không gây nghiện không gây hại sức khỏe mà lại tạo niềm vui cho cuộc sống, mà niềm vui này lại tuyệt có không ảnh hưởng tới ai, cái này chắc chắn sẽ không có gì xấu, for người tốt only.
Ngoài ra đồng chí còn chắc như đúng rồi là việc "mua bán" chả có gì là xấu cũng như không hề ảnh hưởng đến ai mà không đưa ra bất kỳ một lời giải thích hay lý lẽ nào, trong khi ngay từ trang thứ hai của topic đã có người chỉ ra cái bản chất của callboy nó là gì và ảnh hưởng của nó tới xã hội ra sao:
Nếu người ta trả tiền cho nhau để thực hiện một hoạt động sinh lý bình thường thì xét đến tận gốc rễ đó là một sự mất mát về kinh tế.
Chúng ta quen với việc nghĩ về mại dâm như một thứ gì đó xấu xa. Và chúng ta thường chỉ dừng lại ở đó, ít ai nghĩ xa hơn hoặc được giải thích xa hơn. Chúng ta đơn giản chấp nhận nó như một điều dĩ nhiên, và điều này đôi lúc tạo sự phản kháng. Nếu chúng ta nhìn nhận được vấn đề sâu xa hơn thì chúng ta sẽ có đủ lý lẽ để tự tin mà không thích mại dâm. Điều này chắc chắn sẽ làm giảm hoạt động của nghề này.
Toàn bài: http://taoxanh.net/forum/showpost.php?p=783521&postcount=13
Ông kedoi thân mến ạ, time nghĩ là việc ngồi phán xét xấu tốt hay dở một cách vô căn cứ sẽ chỉ đi tới những tranh luận ngậu xị vô ích (25 trang). Trong khi cái chúng ta cần phải thấy từ 25 trang tranh luận dài dòng là bản chất của công việc bán dâm là gì, từ đó ta nên có thái độ như thế nào đối với công việc bán dâm, với người bán dâm, có nên khuyến khích nghề này không, có nên khinh bỉ bản thân người bán dâm không, thái độ tích cực trong vấn đề này là gì?
Vậy thôi.
singasong
15-07-2009, 11:41 PM
Thiệt ra tranh cãi cũng hay, nó giúp mình nhìn được thêm nhìu góc khác nhau của 1 chuyện.
Từ ngày xưa đã có lầu xanh rồi, ở các nước hiện đại bây giờ cũng có khu đèn đỏ. Nhưng chưa thời nào việc làm này được tôn trọng và xem là nghề. chưa bao giờ người làm nghề này lại được báo chí tôn vinh, xã hội khen ngợi, thay vì chỉ trích thường xuyên. Nhiêu thôi cũng đủ hiểu rồi.
SAS thích comment này của Anh 2, nó gần như là đúc kết qua 1 quá trình dài hơi của lịch sử tồn tại loài người.
Nếu nói theo kiểu kedoi, thì việc làm nào cũng đúng cả, chỉ cần làm nó trong ý thức tử tế và kín đáo giữa 2 người. Như bán thuốc phiện cho nhau vậy, 2 người hoàn toàn ko hại ai, chỉ sử dụng cho riêng mình mang lại thích thú cho riêng mình thôi mà. Tại sao phải lén lút?
Thêm nữa...
1. Bản chất con người sinh ra là muốn được sống hạnh phúc đến cuối đời. Làm bao nhiêu việc thì cũng để có tiền, có điều kiện lo lắng cho 1 cuộc sống thảnh thơi. Đâu phải ngẫu nhiên mà cho đến ngày nay, dù khác nhau tộc người thì cái "qui trình" sinh tồn đó vẫn rất giống nhau: Lớn, đi làm, lập gia đình, chăm lo gia đình, hưởng già... Kể cả loài thú.
2. Dù có tách bạch tình dục và tình yêu cỡ nào đi chăng nữa thì chắc là cũng chẳng ai có thể chấp nhận được bạn đời của mình là callboy, dù him có là 1 callboy tử tế, có an toàn tình dục đàng hoàng đi chăng nữa.
1 + 2: Thì người làm cái nghề callboy mặc nhiên đã đánh mất đi cái gọi là hạnh phúc gia đình. Một trong những cái hạnh phúc tối thiểu và cơ bản nhất của cuộc sống. Nếu họ chấp nhận làm công việc này.
Như vậy đã là 1 cuộc đổi chác thiếu công bằng. 1 bên là làm callboy chuyên nghiệp và hi sinh hạnh phúc bản thân để làm cái nghề đó theo một cách tử tế (dù đôi khi chính bản thân họ cũng không quan tâm), còn bên kia thì chỉ tốn tiền...
---
Nói đến gay đây.
Gay là tự nhiên.
Dù không sinh sản được, 1 cặp đôi gay vẫn có tình yêu và mưu cầu hạnh phúc bằng chính tình yêu thương đó. Họ sẵn sàng tìm mọi cách để đến với nhau, để ràng buột nhau, đấu tranh để được đám cưới với nhau, chỉ đơn giản đó là bản chất của họ, họ không thể có chọn lựa khác.
Callboy là chọn lựa.
Còn người làm nghề callboy, rõ ràng dù có "đẩy đưa" cách nào, thì đó vẫn là hoàn cảnh. Và họ hoàn toàn có thể làm chủ được việc họ có muốn "vào nghề" đó hay không. Cơ bản đã khác nhau như thế, cho nên chẳng thể nào callboy dám đấu tranh để đòi quyền được tôn trọng và lập gia đình mà vẫn được hành nghề trong sự tôn trọng của xã hội.
kedoi
17-07-2009, 09:32 PM
Tức là theo ông kedoi thì người xấu tính người tồi thì đừng nên làm callboy, chỉ người tốt tử tế mới nên làm cái nghề này, cũng như việc mua bán dâm tóm lại là chỉ nên dành cho những người tử tế.
Đó là vấn đề đạo đức kinh doanh. Bất cứ ai khi làm bất cứ nghề gì cũng cần phải có đạo đức.
Chỉ có hợp pháp hóa mại dâm, có luật lệ rõ ràng đảm bảo việc mua bán theo đúng khuôn khổ (có giấy phép hành nghề, thu thuế, kiểm tra sức khỏe, xử phạt khi có sự vi phạm hợp đồng ... ) thì mới lành mạnh hóa được hoạt động này.
Cũng như thuốc lắc không gây nghiện không gây hại sức khỏe mà lại tạo niềm vui cho cuộc sống, mà niềm vui này lại tuyệt có không ảnh hưởng tới ai, cái này chắc chắn sẽ không có gì xấu, for người tốt only.
Nếu nói theo kiểu kedoi, thì việc làm nào cũng đúng cả, chỉ cần làm nó trong ý thức tử tế và kín đáo giữa 2 người. Như bán thuốc phiện cho nhau vậy, 2 người hoàn toàn ko hại ai, chỉ sử dụng cho riêng mình mang lại thích thú cho riêng mình thôi mà. Tại sao phải lén lút?
Ma túy có hại tới sức khỏe bản thân người sử dụng, mua dâm thì không nếu QHTD an toàn.
Đó là vấn đề đạo đức kinh doanh. Bất cứ ai khi làm bất cứ nghề gì cũng cần phải có đạo đức.
Nếu tin vào đạo đức, viện vào đạo đức thì phải hiểu là đạo đức xã hội là một trong những cái đầu tiên không chấp nhận mại dâm. Ở một số nước mại dâm được hợp thức hóa, nhưng đạo đức thì vẫn không. Cũng giống như ngoại tình, không có gì xấu, tạo niềm vui cho người tham gia và chẳng gây hại tới bất cứ ai, nhưng không được đạo đức xã hội chấp nhận.
Chỉ có hợp pháp hóa mại dâm, có luật lệ rõ ràng đảm bảo việc mua bán theo đúng khuôn khổ (có giấy phép hành nghề, thu thuế, kiểm tra sức khỏe, xử phạt khi có sự vi phạm hợp đồng ... ) thì mới lành mạnh hóa được hoạt động này.
time nghĩ là đồng chí đừng nên quá chắc về ý kiến của mình như thế, trong khi những người thực sự am hiểu về luật lệ và những chuyên gia vẫn còn đang tranh cãi về vấn đề này. Trước hết người theo con đường bán dâm chẳng khác nào tự hủy hoại tương lai; hoạt động mua-bán dâm xét cho cùng là gây tổn hại về kinh tế; cộng với hàng loạt các rủi ro và tệ nạn xã hội đi kèm (mại dâm luôn đi kèm với ma túy và tội phạm hình sự cùng các bệnh lây truyền) - với 3 lý do trên có thể nói việc hợp pháp hóa công việc này dường như không thể, chỉ có thể thực hiện được ở những xã hội có kinh tế cùng dân trí phát triển cao, tệ nạn và tội phạm rất thấp và luật pháp thực sự mạnh.
Ma túy có hại tới sức khỏe bản thân người sử dụng, mua dâm thì không nếu QHTD an toàn.
Thứ nhất thuốc lắc không gây nghiện và vô hại nếu sử dụng đúng cách. Thứ hai đừng cho rằng đi mua dâm là hoàn toàn vô hại. Xã hội được cấu thành từ những phần tử cơ bản là gia đình, và mại dâm và ngoại tình là nguyên nhân trực tiếp phá hoại những phần tử đó, cộng với việc đi vào đường bán dâm là tự hủy hoại tương lai. Vậy có thể viện vào sự vui thích thỏa mãn của bao nhiêu người "tử tế có đạo đức" khi đi mua - bán dâm để đánh đổi lấy một gia đình hay tương lại của chỉ một con người?
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.