Sanya
15-04-2006, 09:56 PM
Không biết nói gì nữa, nhưng C biết được trong lòng mình nó như thế nào.
Ngày đầu tiên gặp A, là khoảng cách hai đứa như được xích lại gần nhau bởi những tính cách khá hợp ý.
A có biết không, mỗi lần gặp với A là mỗi lần trái tim cyủa C nó rung động và hình như nó mê sảng đi, mọi hoạt động của C đã không còn nữa chỉ vì A thôi, ngày đầu tiên nghe A nói, ôi không gian nóng bực mùa hè đã tan biến đi đâu mất và cãm xúc ấy của C không thể tài nào diễn đạt nỗi kih mà :
- C ... cũng ..
- Cái gì thế ??
- C ... thích ...
- Hiii, oh A cung thich C, thich nhieu lam.
A có biết, lúc đó C hoàn toàn bối rối và mắc cỡ, không biết sao nữa vì đầu tiên có người nói với C điều đó, vui quá vươn tay, la lên té ghế rầm mà không dám nói A nghe vì sợ A cười quê, đúng là quê thiệt nhỉ, đó là cách để chứng toả C đã đón nhận tình cãm của A rồi đấy.
- 2 thang nghe A, den het ngay 10/6 chung ta se noi cau do ra nghe nha A.
- Ua, de co them thoi gian thu thach nhau.
Đó là thời gian để chiêm nghiệm lại tình cãm hai đứa mình, C miong cái cãm xúc hạnh phúc mỗi khi được gặp A mãi còn, và mãi còn vào ngày 10 tháng 6 A nhé, và cả sau này nữa.
Ngày đầu tiên gặp A, là khoảng cách hai đứa như được xích lại gần nhau bởi những tính cách khá hợp ý.
A có biết không, mỗi lần gặp với A là mỗi lần trái tim cyủa C nó rung động và hình như nó mê sảng đi, mọi hoạt động của C đã không còn nữa chỉ vì A thôi, ngày đầu tiên nghe A nói, ôi không gian nóng bực mùa hè đã tan biến đi đâu mất và cãm xúc ấy của C không thể tài nào diễn đạt nỗi kih mà :
- C ... cũng ..
- Cái gì thế ??
- C ... thích ...
- Hiii, oh A cung thich C, thich nhieu lam.
A có biết, lúc đó C hoàn toàn bối rối và mắc cỡ, không biết sao nữa vì đầu tiên có người nói với C điều đó, vui quá vươn tay, la lên té ghế rầm mà không dám nói A nghe vì sợ A cười quê, đúng là quê thiệt nhỉ, đó là cách để chứng toả C đã đón nhận tình cãm của A rồi đấy.
- 2 thang nghe A, den het ngay 10/6 chung ta se noi cau do ra nghe nha A.
- Ua, de co them thoi gian thu thach nhau.
Đó là thời gian để chiêm nghiệm lại tình cãm hai đứa mình, C miong cái cãm xúc hạnh phúc mỗi khi được gặp A mãi còn, và mãi còn vào ngày 10 tháng 6 A nhé, và cả sau này nữa.