View Full Version : Thầm Lặng !!!!!
huy3108
15-04-2006, 09:30 PM
làm con trai 1 trong gia đình tôi luôn bị áp lực rất lớn về phía cha mẹ và người thân. dường như đối với họ tôi phải là 1 người con trai ra dáng và mạnh mẽ. để không phụ lòng cha mẹ tôi luôn tỏ ra vẻ hoạt bát và đàn ông. nhưng kì thực tôi luôn khát khao đựơc sống với chính con người thật của mình. tôi cũng khát khao có 1 tình yêu cho con người thật đang nằm sâu trong tôi. nhưng có lẽ với vẻ ngoài xấu xí khó nhìn của mình tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tìm được 1 tình yêu thực sự trong thế giới này........
cho đến khi tôi gặp được anh. anh đã làm tôi chóang ngợp với cái nhìn đầu tiên. tôi chợt nhận ra rằng mình đã yêu anh mất rồi. tôi những tưỡng mọi chuyện sẽ êm đẹp khi được biết rằng anh cũng giống tôi...là 1 người đồng tính........tôi cố kiềm chặt cảm xúc khi đối diện trước anh và anh cũng đối xử với tôi như 1 đứa em trai không hơn không kém.
Đến 1 ngày. thật xót xa khi tôi được biết rằng anh đã để ý đến người khác. tôi đã đau khổ đền dường nào khi thấy sự hạnh phúc đang dâng trào trong anh. tôi cũng cố nén những giọt nước mắt và cố thể hiện sự vui vẻ và mừng cho anh...
tôi được biết anh đã trải qua nhiều cuộc tình và cũng chưa có được 1 mối tình trọn vẹn. nên anh rất hy vọng vào lần này. anh đâu biết rằng những lời nói của anh như đang giết tôi trong sự đau khổ. nhưng tôi chợt nhận ra rằng 1 đứa xấu xí như mình thì làm sao anh có thể để ý đến được. được anh xem như em trai cùng là 1 điều làm tôi hạnh phúc.
cho nên tôi cố vui mừng và vun đắp cho tình yêu mới của anh với vai trò là 1 đứa em trai. tôi luôn tâm niệm sẽ mãi bước đi những bước chân thầm lặng bên cuộc đời anh. tôi mong muốn mình chỉ là 1 bờ vai để khi anh mỏi mệt sẽ dựa vào. không hơn không kém bởi vì tôi biết rằng mình không có chổ đứng trong trái tim anh
no idea
16-04-2006, 12:03 AM
bạn nghĩ sai rồi đó. khi mà bạn thấy thật sự thích một ai sao kg can đảm thổ lộ cho người đó? bạn có mất gì đâu nè. kg những vâybạn còn được nhìu thứ nữa lắm đó: bạn sẽ có cơ hội biết được thật sự người đó coi mình là gì của him nè. bạn kg phải sống trong cảnh "tình câm nín" nữa. người đó sẽ biết về tình cảm của bạn biết đâu một ngày sau khi mệt mỏi với những cuộc tình vô vọng sẽ nhận ra là bạn củng đáng iu và sẽ iu bạn kg phải vì ngoại hình mà vì chân tình của bạn dành cho him thì sao.
đúng là nói ra thật khó khăn thiệt nhưng mà bạn đừng giữ nó trong lòng như vậy kg tốt đâu. bạn nghỉ coi có ai mà kg thích nghe những lời iu thương có ai mà kg thích nghe người khác nói thích mình. bi giờ bạn chấp nhận là người đến sau thì có gì phải suy nghỉ nữa cứ nói thẳng ra đi cho lòng nhẹ nhõm. biết đâu him củng thích bạn mà him nghỉ bạn kg thích him nên him kiếm những cuộc tình khác cho vơi nỗi buồn thì sao? như vậy có phải là hỉu lầm tai hại kg... hãy nhìn vào mặt tích cực của vấn đề nha bạn
bạn cứ tự tin để nói lời iu thương đi nha. tình cảm chỉ đến với những ai biết tự tìm kiếm nó thôi. just go for it tự tin lên nha :punk:
tuankiet
16-04-2006, 03:09 AM
huy ơi theo mình thì hạnh phúc của bạn chỉ là mơ ảo thôi tại vi chính bạn đã yêu đơn phương theo tôi những người yêu đơn phương sẽ không có kết quả tốt theo tôi nếu bạn đã thích ai đi thì bạn có thể thổ lộ trực tiép với người đó tại vì mình đã trãi qua sáu lần thấp bại trong tình yêu chỉ vì mình không chịu thổ lộ lúc đó mình cũng đau lắm như dao cát trong tim nhưng nếu người ta không thích mình thì mình có thể kiếm người khác bạn há trên thế gian này còn có bao nhiêu người đang đợi bạn mà bạn không biết vì thế bạn phải cố gắng sống tự tin vui khỏe vì "trên thế gian này có muôn ngàn trai đẹp,anh tưởng rằng anh đẹp lắm hay sao" nhưng nếu có người anh trai thì cũng tốt chứ huy bạn hãy thay đổi từ vị trí người yêu chuyển thành vị trí anh trai trong lòng bạn mình mong bạn có thể làm được chúc bạn may mắn
bạn tương lai của bạn
kí tên:NGUYỄN TUẤN KIỆT
goog luck for you
huy3108
16-04-2006, 05:15 PM
đúng là mình thật sự mong muốn trở thành người yêu của anh ấy, nhưng từ lâu mình đã nhận ra rằng mình không thể nào có cơ hội ấy được.
bởi vậy được là 1 đứa em trai và là 1 người bạn thân của anh ấy đã làm cho mình mãn nguyện lắm rồi.
còn chuyện có tiến tới thì mình nghĩ chỉ có ở kiếp sau. và có lẽ suốt cuộc đời này mình sẽ chẳng yêu ai khác nữa. bời vì cái bóng của anh ấy quá lớn và suốt cuộc đời mình nguyện sẽ sống trong cái bóng ấy mà thôi
tuankiet
16-04-2006, 08:41 PM
đúng như ngươi ta nói huy à "hỡi thế gian tình là gì mà khiến người ta đau khổ vì nhau" nhưng bạn đã quá xem trọng vấn đề rồi huy a hạnh phúc không chỉ có một lần mà có rất nhiếu cơ hội mà chúng ta phải biết nắm bắt,giữ lấy,và bọc lộ va co thể đi đến hôn nhân... nhưng huy a nếu sống theo lối sống như bạn thì trên thế gian này tình yêu đối với những người thất tình đã không còn hy vọng sao,như vậy là lối sống sai lầm đó huy.
tại bạn quá xem trọng vấn đề bởi vậy bạn mới đau khổ,còn tôi,tôi biết là mình đã trải qua 6 lấn thất bại nhưng tôi vẫn yêu vui trong cuộc sống là tại vì tôi nghĩ nếu người ấy không thương mình thì thôi,bên ngoài mình không sao nhưng bên trong thì đang rỉ máu đó,nhưng khi mình yêu người ta thi không nhất thiết là mình phải là người yêu của anh ấy mà theo mình chỉ cần người đó hạnh phúc là mình cũng hanh phúc rồi.
tuy là lòng mình đang ri máu nhưng mình vẫn chấp nhập huy à. tai sao?. tại mình quá yêu người đó.
tuy là mình không biết suy nghĩ của bạn bây giờ ra sao nhưng mình mong là bạn hãy vững tin trong cuộc sống,bạn hãy coi những chuyện đó là những hồi ức đẹp trong mối tình đầu.
từ những hồi ức đẹp đó bạn hãy chuyển thành niềm tin vững vàng trong mối tình thứ hai.
mình cầu mong những điếu tốt đẹp nhất cho bạn
kí tên : NGUYỄN TUẤT KIỆT
huy3108
16-04-2006, 09:34 PM
cảm ơn tuấn kiệt đã an ủi mình
tuy vậy mình nghĩ rằng không phải ai cũng có thể dễ dàng đến với 1 mối tình thứ 2 khi đã đau khổ 1 lần. những người như bạn thuộc về túyp người mạnh mẽ nên bạn có thể vượt qua nỗi đau và hướng tới 1 tình yêu khác. còn mình lại thuộc túyp người yếu đuối. mình không còn tâm trí để hướng đến 1 mối tinh khác nữa bởi vì con tim mình đã thuộc về anh ấy mất rồi cho dù anh ấy hoàn toàn không biết gì đến tình cảm của mình
nhưng mình cũng nghĩ giống bạn. chỉ cần người ấy được hạnh phúc thí mình cũng sẽ cảm thây hạnh phúc vì mình quá yêu anh ấy. mặc dù mình đang đau khổ đến cùng cực.
mình sẽ mãi thầm lặng bước đi bên anh ấy như 1 người bạn thân, 1 đứa em trai bởi vì như vậy mình sẽ cảm thấy có anh ấy kề bên cuộc sống đối với mình sẽ bớt quạnh hiu
tuankiet
17-04-2006, 08:46 AM
huy oi sao minh danh dau khong duoc roi
minh khong biet sao nua
vi the ma tu sang toi gio minh khong dam goi tin cho ban
ban thong cam nha
chung nao danh dau duoc thi minh se hoi am cho ban
huy3108
18-04-2006, 10:18 PM
cám ơn tuấn kiệt đã an ủi mình rất nhiều
hy vọng bạn sẽ không đau khổ như mình nhé
williamxxx
18-04-2006, 10:50 PM
Nghe tuankiet nói cũng đúng, một lần đau thì đâu phải hết luôn đâu, còn nhiều lần mà.
williamxxx
18-04-2006, 10:53 PM
W cũng đang buồn nè, nhưng nghĩ lại không có gì là phải buồn cả, mình cũng không thể trách người ta, ai biểu mình yêu người đã có người yêu. Nhưng không làm bồ thì làm bạn được mà.
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.