biendem
15-04-2006, 03:55 PM
Bắt trước bạn bè viết nhật kí .Viết gì giờ hôm nay không có gì viết hết.Ah ah có rùi hồi sáng thức lúc 7 giờ dậy đi học luôn suýt trễ giờ rùi may quá.Trưa nay ngồi lên mạng làm quen được với một người bạn mới.Đang chat thì bf rũ bán GB nhĩ nhiên là mừng muốn chết luôn.Nhào vô bán rầm rầm.Rốt cuộc bán toàn thua hichic.Thế còn đỡ vậy mà còn bán chết bf luôn giận lắm nhưng vui quá nên mất hết bình tỉnh rùi xin lỗi nha! bf.Vui thật hai đứa bán một hồi thì mính phá đám không cho bf bán mình giết chết con mồi của bf luôn hi .Thế là bị kick .ÔI buồn quá có vậy cũng giận nữa nhỏ mọn chưa kìa mà không sao chắc muốn mình về nhà đi chơi nên giả vờ làm thế nhưng đừng có mơ mình đâu ngu mà trúng kế chứ.Mình ngồi 2 ba giờ để viết lách tùm lum luôn..Giờ rần tới giờ ăn cơm rồi nhỉ.Lâu rùi không chơi lâu mỏi lưng quá trời ước gì có ai lại xoa bóp cho mình nhỉ!hiii.Thôi nghỉ chat rùi về nhà chơi vậy .Tối nay đi học nữa rùi sao mà ghét thế .Nhưng thui vì tương lai xắp nhỏ cố lên Hải ơi.:punk: :punk: :punk: :punk: :punk: :punk: :punk: :punk: :punk: :punk: :punk: