PDA

View Full Version : Bức tranh rao bán 180 tỷ và sự xuất hiện thiên tài hội họa VN?



huy91
08-05-2009, 12:29 AM
Mình cho cái này vào vụ án-tin lạ đời có đúng không ta ;))
có cuộc thi "súp pờ chém gió" nào ko, cho anh này đi với

art102.tk <<< site của "thiên tài hội hoạ" trường phái cây đời này :))


(VTC News) - “Bạn có đủ khả năng để mua một trong những bức tranh độc đáo và đắt nhất VN không? Thế kỷ 20, Picasso đã làm nên lịch sử nghệ thuật thế giới bằng trường phái Lập Thể, thế kỷ 21 này, Hoạ sĩ Nguyễn Khắc Cường hy vọng sẽ làm thay đổi lịch sử hội hoạ thế giới bằng trường phái hội hoạ mang tên: Cây Đời Vĩ Đại..."
Đó là lời của Nguyễn Khắc Cường, người rao bán những bức tranh với giá hàng triệu đô la trên website của chính mình.
Ngày 18/4/2009, VTC News nhận được một e-mail giới thiệu về một họa sĩ trẻ có “tài năng hiếm có”, kèm theo đó là địa chỉ website của nhân vật “đặc biệt” này. Người viết bức thư đã ca ngợi rằng: “Cậu ta ắt sẽ thổi một luồng sinh khí mới cho nền lịch sử mỹ thuật Việt Nam vốn vô danh trên thế giới. Chưa có ai, chưa có hoạ sĩ nào từ trước tới nay ở Việt Nam có khả năng sáng tạo nên một trường phái hội hoạ cống hiến thế giới. Tôi tin rằng con người này về sau sẽ là một niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Các vị hãy nhìn những bức tranh của con người này thì các vị sẽ hiểu về trí tưởng tượng lạ kỳ đến thế nào”.

http://vtc.vn/newsimage/original/vtc_299926_khatvonghb_1.jpg
Bức Khát vọng hoà bình được Nguyễn Khắc Cường rao bán với giá 10 triệu đô la.

Ngay sau đó, VTC News đã tìm gặp nhân vật được giới thiệu và nghiên cứu những bức tranh đăng tải trên website của anh ta. Rất nhiều bí ẩn đằng sau những lời hoa mĩ trên dần dần hé lộ...
Rao chỉ để... rao!
Trên website của mình, Nguyễn Khắc Cường cho đăng tải lời tựa về trường phái hội họa mà anh ta sáng lập ra với 3 thứ tiếng Anh, Pháp, Việt: “Trường phái Cây Đời Vĩ Đại là trường phái hội hoạ đầu tiên của Việt Nam, ra đời với sứ mệnh đóng góp cho sự phát triển của nền hội hoạ thế giới trong thế kỷ 21 này. Tôi là một hoạ sĩ đi tiên phong đổi mới nền hội hoạ Việt Nam trong thế kỷ 21, tôi phấn đấu đưa tên tuổi và trường phái hội hoạ CÂY ĐỜI VĨ ĐẠI phổ biến rộng khắp trên thế giới.
Và điều mà tôi quan tâm nhất là con cháu đời sau, khi mở trang lịch sử nghệ thuật thế giới - ở trang danh sách những trường phái hội hoạ mới, góp phần phát triển nền hội hoạ thế giới trong thế kỷ 21 có tên tuổi của hoạ sĩ Việt Nam [...] Nếu đặt một bức tranh bất kỳ của tôi ở giữa hàng triệu các bức tranh trên thế giới này thì mọi người cũng đều nhận ra đó là bức tranh của tôi thuộc trường phái CÂY ĐỜI VĨ ĐẠI.”
Cường cho rằng trang sử nghệ thuật thế giới thế kỷ 20 vắng bóng tên tuổi hoạ sĩ của Việt Nam là vì “các họa sĩ từ lâu đã làm môn đệ cho trường phái Lập thể - Trừu tượng – Siêu thực - Ấn tượng... trên thế giới để rồi tự đánh mất mình trong lịch sử phát triển nghệ thuật của nhân loại...

http://vtc.vn/newsimage/original/vtc_299927_smile_1.jpg
Bức Smiles (Những nụ cười vui vẻ) được ra giá 10 tỷ đồng. Để nhấn mạnh trường phái Cây đời vĩ đại, tất cả các bức tranh đều có hình tượng trung tâm là cái cây.

Kèm theo những tuyên bố, Cường đưa lên website những bức tranh mà mình tâm đắc như: Khát vọng hòa bình, Những đôi mắt của cuộc sống, Nghe với tất cả đôi tai, Những nụ cười, Tình yêu của người mẹ... rao bán với giá thấp nhất là... 600 triệu đồng.
Theo Cường, trường phái Cây đời vĩ đại của anh ta lấy hình tượng cái cây làm trung tâm, tượng trưng cho một sân khấu lớn và các nhân vật là những đôi mắt, nụ cười, khuôn mặt, bàn tay và vạn vật trên thế giới... được diễn xuất và treo trên các cành cây của sân khấu "Cây đời vĩ đại". Mỗi một tác phẩm là một kiệt tác, một vở kịch của cuộc đời nhân loại... vì vậy, giá của những “kiệt tác” đó cũng không thể “bèo” như giá của những bức tranh mà các họa sĩ tên tuổi của Việt Nam đã từng bán được. Phải tính bằng đô la, từ vài trăm nghìn cho đến 6 triệu, 10 triệu đô la cho mỗi tác phẩm của “họa sĩ tài năng” Nguyễn Khắc Cường!!!
Nhưng tìm kiếm mỏi mắt trên các galery từ các galery hạng 3, hạng 4 cho đến những galery bán được nhiều tranh nhất của Việt Nam, Singapore, Hồng Kông... không thấy có tên Nguyễn Khắc Cường, chúng tôi hỏi, thì Cường cho biết: “Rao chỉ để rao, chỉ để gây sự chú ý chứ chưa bán được bức nào...”

http://vtc.vn/newsimage/original/vtc_299930_motherlove_1.jpg
Bức này được đặt tên là A mother's love. Nó được rao giá 1 tỷ đồng.
Tranh không đáng 1 đô!
Đi tìm câu trả lời cho những tác phẩm của “người sẽ làm thay đổi lịch sử nghệ thuật thế giới trong thế kỷ 21” (lời Cường tự giới thiệu trên website www.art102.tk (http://www.art102.tk)), chúng tôi tìm gặp họa sĩ Lê Thiết Cương và họa sĩ Đào Hải Phong để nhờ các anh thẩm định giá trị những bức tranh đã đăng tải trên website của Nguyễn Khắc Cường.
Theo họa sĩ Lê Thiết Cương, ý tưởng trong các bức tranh của Nguyễn Khắc Cường không hề mới, hình ảnh khẩu súng bắn ra bông hoa trong bức Khát vọng hoà bình là ý tưởng copy của các họa sĩ nước ngoài. Những tác phẩm của Nguyễn Khắc Cường hoàn toàn không có giá trị nghệ thuật, không phải 10 triệu đô la mà 1 đô la cũng không đáng.
Họa sĩ Lê Thiết Cương nhấn mạnh quan điểm của anh: Trong nghệ thuật hội họa, thông điệp người họa sĩ muốn gửi gắm ở mỗi bức tranh phải được nói bằng ngôn ngữ của hội họa, còn sự diễn giải trong hội họa là phi nghệ thuật, mang tính chất văn học đơn thuần.

http://vtc.vn/newsimage/original/vtc_299932_lifemankind_1.jpg
Theo Hoạ sĩ Lê Thiết Cương, những bức tranh của Nguyễn Khắc Cường không đáng một đô. Bức này được chú thích là Life of mankind - Cuộc đời của nhân loại và được ra giá 6 tỷ đồng.

Họa sĩ Đào Hải Phong thì chia sẻ: "Khi bàn về giá trị một bức tranh, thông thường mỗi người sẽ có một tiêu chí để đánh giá. Nếu nhìn theo tiêu chí chính trị thì những tác phẩm của Cường sẽ khiến người ta phải nghĩ ngợi nhưng nếu xét theo tiêu chí hội họa thuần túy thì đó chỉ là tranh minh họa".
Về trường phái Cây đời vĩ đại của Nguyễn Khắc Cường, họa sĩ Đào Hải Phong đánh giá nó thiên về dòng biếm họa chính trị của phương Tây. Kiểu tranh gây sự tò mò, chú ý của Cường ở nước ngoài cũng đã làm nhiều. Những bức tranh không phải là tác phẩm của hội họa mà là một tác phẩm đồ họa ẩn chứa thông điệp, không phải là “món ăn thuần Việt”.
Hội họa là phải có cái riêng và đi được dài, ông Phong cho rằng Nguyễn Khắc Cường không đi theo lối nhìn truyền thống, cổ điển song về thẩm mỹ, các bức tranh của Cường cũng không đẹp.

Bức tranh Khát vọng hòa bình được Nguyễn Khắc Cường rao bán với giá 10 triệu đô la, Eyes of life's: 10 tỷ VNĐ, Football - mad folk: 1tỷ VNĐ, A mother's love: 1 tỷ VNĐ, Life's of mankind: 6 tỷ VNĐ, To perform folk dances: 600 triệu VNĐ, Violon - Girl: 600 triệu VNĐ, Smiles: 10 tỷ VNĐ, Myopic and more: 600 Triệu VNĐ, Hands - Life: 600 Triệu VNĐ, Strange – foot: 600 triệu VNĐ, To sing - all the world: 6 tỷ VNĐ, To listen with all one's ears: 600 Triệu VNĐ.
Sau khi VTC News tìm gặp và hỏi về giá tranh mà Nguyễn Khắc Cường rao bán, trên website art102.tk của Cường hiện nay, không thấy đề giá dưới mỗi bức tranh.

motnua
08-05-2009, 12:33 AM
ak ak...có quá ko chài...

The Silent
08-05-2009, 12:36 AM
bức tranh ý nghịa ghê

holaboy
08-05-2009, 08:51 AM
iem mù nghệ thuật
#_#

hoangtuech18
08-05-2009, 09:01 AM
sac vẽ thua cả con nich mẫu giáo nữa mà đồi bán 10 tr USD mua cái này thà mua mấy căn nhà Vip ở MỸ sướng hơn ^^

enrich
08-05-2009, 09:29 AM
Tranh nào cũng có hình cái cây..., thế mà kêu là 1 trường phái, chỉ là một chủ đề thì đúng hơn. Ông này bị ảo tưởng nặng. Trình độ vẽ lẫn phối màu quá tầm thường. Nói như ông Cương cũng đúng, chẳng đáng giá 1 đô.

ktsChuÂn
08-05-2009, 09:43 AM
tớ thấy chả có gì cả?
ngoài cái ý nghĩa 1 tí thì màu sắc cũng chẳng hơn là bao :O

pine_9x
08-05-2009, 09:54 AM
giống tranhg của mấy bé cấp 1 qá ^^
thực tình cho thấy nó chẳng có j là đẹp cả, phối màu qá vụng về, nét vẽ k chuẩn, ý nghĩa qá bình thường, nói chung chẳng có j nổi bật!

Mà ta nói, những họa sĩ thường có trí tưởng tượng bay xa! hahah =]]
Ông này chắc hoang tưởng nặng lắm! k k =))

Bigboy
08-05-2009, 10:18 AM
thấy nó từa lưa,hem lẽ cái nào khó hỉu mới là nghệ thuật hả ta ~~!

findsomethingforme
08-05-2009, 10:23 AM
Tranh gì như con nít vẽ, cái này có 1k vnd cũng chả ai bỏ tiền ra mua, dc cái nổ là giỏi, thằng này chắc sinh ra trong hố bom ...

mashumaro242
08-05-2009, 10:28 AM
Tranh gì như con nít vẽ, cái này có 1k vnd cũng chả ai bỏ tiền ra mua, dc cái nổ là giỏi, thằng này chắc sinh ra trong hố bom ...

iem cũng hem rành nghê thuât cho lắm nhưgn nghĩ rao bán 10tr đô thì chắc hơi bị hoang tưởng...

nicklee
08-05-2009, 11:10 AM
mấy tấm đó e vẽ cũng được :m019:

findsomethingforme
08-05-2009, 11:11 AM
mấy tấm đó e vẽ cũng được :m019:


Thậm chí còn đẹp hơn ^^ ...

motnua
08-05-2009, 11:13 AM
chỉ là cái cây có mấy cái miệng...bày đặt lấy cái cây là tâm điểm...thấy mà ghê..

Cafe đặc nóng
08-05-2009, 11:14 AM
:m092:chà...các bạn IQ cao thế xem còn không hiểu...mình IQ tí tẹo tèo teo nên càng không hiểu gì

findsomethingforme
08-05-2009, 11:18 AM
:m092:chà...các bạn IQ cao thế xem còn không hiểu...mình IQ tí tẹo tèo teo nên càng không hiểu gì


Cơ bản là tranh đó chả có nội dung gì để mà hiểu hết á ^^ ...

NastyBoy
08-05-2009, 11:23 AM
Có ý nghĩa! nhưng giá thì hok có ý nghĩa!! ^^!

mik13
08-05-2009, 11:44 AM
Chắc mún gây chú ý, chứng tỏ cho mọi ng thấy đầu chả có vấn đề :|

Iress
08-05-2009, 02:09 PM
Đúng là nhìn cái hình ... "mù nghệ thuật" thiệt. Duy nhất chỉ có hình mẹ và con xem ra hay và đẹp thôi. Sau khi Iress bước vào website của họa sĩ này thì nói thật, ai là người design website cho Mr này có vấn đề về màu sắc. Font chữ từa lưa, màu vàng đỏ làm chủ đạo rất là nhức mắt... Vừa bước vào thông tin ỳ xèo, đã bước ra rồi.

Không hiểu sao tranh ông ta lại có giá nhiều thế.

thaitoan
08-05-2009, 02:16 PM
một hiện tượng làm xấu đi bộ mặt hội họa việt nam, vốn đã ảm đạm từ lâu.

minhtri.dang
08-05-2009, 02:25 PM
"Rao chỉ để rao " ---> câu này quá đúng, một động tác để tự đánh bóng mình ( đánh bằng vecni đánh giày nên càng đánh càng đen) =))

conan10116
08-05-2009, 06:23 PM
Ta nói ông này sẽ giàu

birdwings
08-05-2009, 07:20 PM
uhm.. công nhận ổng vẽ bình thường nhưng mà mình mù nghệ thuật nên ko dám nói jì

tommytraingy2k
08-05-2009, 07:35 PM
Cha nội này mắc bệnh của Ngọc Sơn (rao nhà 5triệu USD để từ thiện!!)

hì...thoy để ra khu sao chép tranh Q5 vẽ lại.....tranh "đẹp" cỡ đó chắc sao chép cũng chỉ cỡ 500k :))

yankeeyankee
09-05-2009, 12:55 AM
Ông ý rao thế để mọi người biết mà đưa vào trại chữa bệnh miến phí cho sớm ý mà :m141:

Thiệt tình mới đầu nhìn lại cứ tưởng hôm này ngày cá tháng tư. Hú hồn :m076:

Firefly_TriAngle
12-05-2009, 02:57 PM
Miễn Bình Luận.

ziczachzuc
12-05-2009, 03:09 PM
ai mua thì ng đó chắc dư giả và ko bình thường lam nhỉ?

DragonP
12-05-2009, 05:38 PM
giống mấy bức teanh minh họa in trong sách giáo khoa cấp 1..hohô

Anka DJ
12-05-2009, 05:41 PM
Khiếp, nhảm nhí, đắt còn hơn tranh của những danh họa thời Phục Hưng... Ông này khùng rùi... Mà ổng bán dc bức nào chưa vậy?

windyforest
12-05-2009, 05:48 PM
Tranh nào cũng có hình cái cây..., thế mà kêu là 1 trường phái, chỉ là một chủ đề thì đúng hơn. Ông này bị ảo tưởng nặng. Trình độ vẽ lẫn phối màu quá tầm thường. Nói như ông Cương cũng đúng, chẳng đáng giá 1 đô.

hi hi, ke ke, ăk ăk, anh enrit nói chí lí ghê áh, mình xem cũng không thấy đẹp gì hết...

yoh0909
12-05-2009, 06:19 PM
Không thể nói trước được, mấy bức tranh mắc nhất thế giới còn "xấu" hơn vậy nữa
Với lại cả bộ mà 180 tỷ VN thì nước ngoài nhiều người mua nỗi.