View Full Version : Tự mình làm khổ mình!!!
demnoelnhomai
15-04-2006, 07:24 AM
Khi bước chân vào trường đại học, tôi cứ nghĩ mình sẽ có thời sinh viên năng động như bao người sinh viên khác,nhưng đó chỉ là sự bắt đầu cho cuộc sống căng thẳng mà tôi tự đem về cho chính bản thân tôi.
Ngày đầu tiên trong lớp thật làm tôi thất vọng, không có không khí của một trường đại học như tôi mong ước.... làm tôi thất vọng.
ngày qua ngày tôi cẫn như bao sinh viên khác đi rồi về. cho tới khi tôi biết T, T là người mà từ đó tới giờ không có nằm trong tự điển sẽ trở thành bạn tôi. vậy mà chúng tôi đã trở thành bạn, và ngày càng thân thiết hơn, nhưng chỉ là từ phía tôi. trong quan hệ bạn bè tôi luôn là người quan tâm đến người khác, nhiều khi còn quan tâm quá sức, vì thế tình bạn của chúng tôi mau chống thân nhau, mà không qua chút thử thách nào.
thời gian trôi, tôi không biết T nghĩ về tôi thế nào, và có gì gì đó với tôi không? nhưng nhiều hạnh động của T đối với tôi thật khó hiểu....
và như thế tình yêu đơn phương cứ thế phát triển từ trogn lòng tôi, và trong những thời gian học chung, không biết chúng tôi có bao nhiêuỷy niệm cùng nhau nữa.
lúc đầu mới quen chúng tôi đi Cần Giờ chơi, kể thật vui, khi đó mới quen có 2 tuần, trong khi cả lớp đại học rủ đi chơi thì tôi không đi, vì thế T cũng không đi, T nói có tôi đi T mới đi.
không những vậy, mà trong suốt thời gian học đại học tôi và T lúc nào cũng như hinh với bóng, vì nhà T ở xa đi lên sài gòn học bằng bus nên tôi ra bus station đón T hằng ngày. và nhiếu lần đi chơi xa thì tôi cũng chở T về tận nhà luôn, bây giờ nghĩ lại thấy hơi ngốc.
demnoelnhomai
15-04-2006, 07:39 AM
không có gì ngăn cản được thời gian cả, tôi và T luôn bên nhau, tôi luon quan tâm chăm sóc cho T từng chút một, nhưng cố gắng không để ai biết.
còn về phía T lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, bất cần đối với tôi, nhiều lúc T còn đối xử với những người mới quen còn tốt hơn tôi.
nhưng tôi nghĩ, con người ai cũng biết rung động mà, vì thế tôi vẫn bỏ qua hết.
những kỉ niệm mà chúng tôi có với nhau nhiều wá, nhưng mà lần sinh nhật cuối của T khi còn học chung là tôi và T cùng ăn mừng sau đó mới lên với cả đám bạn. tôi làm sinh nhật cho T tại nhà tôi, sau đó 2 đứa đi chụp hình, rồi ngồi xe bus đi lên chổ hẹn với đám bạn mà không cho T biết. khi đi chỉ có 2 người với nhau, tôi thường tỏ ra là người yếu hơn T để T lo lắng, nhưng tất cả những lần đi chơi bằng xe máy người chở đều là tôi, hiếm khi lắm T mới chở tôi. và tôi thường vựa vào lòng T, nắm tay T, nằm ngủ trên người T mỗi khi có dịp 2 người đi chơi riêng, mà không biết thời gian 2 người đi chơi riêng phải nói là quá nhiều luôn đó.... nhưng mà tôi vẫn không biết T nghĩ gì? là người như thế nào, T vẫn như cũ.....đối với tôi.
và đêm noel tôi có hẹn T lên đây chơi rồi ở lại qua đêm mai về. tối đêm đó có 6 người, 4 người là bạn củ của tôi. sau khi nhậu nhẹt xong thì đi ngủ..... 4 người kia ngủ trên giường của tôi, tôi và T ngủ dưới đất. đêm đó tôi không tài nào ngủ được, và đã làm chuyện đó với T lần đầu tiên.
demnoelnhomai
15-04-2006, 08:00 AM
mọi chuyện đáng lẽ như tôi từng mong ước, nhưng mà tôi lại rủ T lên nhà tôi nữa. và đêm đó lại tái diễn.....
lần này T đã tỉnh dậy sau khi tôi đã làm cho T thoải mái. và T chỉ nói với tôi một câu, tại sao lại làm như vậy.?
sau bữa đó chúng tôi có một cuộc nói chuyện đàng hoàng, và mọi chuyện đã thẳng thẳng hết, nhưng mà tôi vẫn không hiểu T là người như thế nào? có cảm tình gì với tôi không?
sau cuộc nói chuyện, việc mà tôi thường làm với T như nằm trên ngực T.... vẫn được cho phép, và gần đây là sinh nhật tôi, tôi và T đã đi chơi 3 ngày với nhau.
ngày đầu tiên đi chơi về, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau nữa, tôi kể cho T nghe hết về tôi, và nói tôi đã vì T mà đau thế nào, cuộc nói chuyện đã trở nên căng thẳng hơn khi chuyển sang đề tài tiền bạc. sau đêm mà T tỉnh dậy biết tôi đang làm cho T, thì T có hỏi mượn tiền tôi. ngồi nói chuyện một hồi tôi nói, "nếu T đi chơi với tôi mà không vui thì đừng đi". t nói, "tại sao tôi biết T đi chơi không vui". và tôi hỏi thêm"mục đích lần đi chơi này là gì ? " T nói không biết ( thực ra mục đích lần này là làm sinh nhật cho tôi, vì những lần sinh nhật trước T không làm gì hết )... sau một hồi nói chuyện căng thẳng, T đòi về, vì tôi có nói "là sau này tôi và T có thể không gặp nhau nữa", T hỏi lại " sao tôi biết là T sẽ không gặp tôi nữa" . T đòi về trong thái độ giận dữ, và móc trong túi ra những món quà sinh nhật cho tôi. tôi vui lắm chứ, và nhận hết lỗi về phần mình, năn nỉ mãi T mới chịu ở lại.
sau đó tôi và T đi thả diều, và tôi hỏi T biết tôi thích T không ?
T nói: lúc đầu không, nhưng sau nghe tụi bạn trong lớp nói chơi dỡn thôi thì T biết.
tôi hỏi: từ đó tới giờ T có coi tôi là bạn thân không?
T : không
tôi : tôi đối xử với T tốt lắm, mà còn T?
T : không tốt
thực ra thì tôi đã biết hết đáp án rồi, tôi chỉ muốn nghe trực tiếp từ T mà thôi.
T có đề nghị tôi sữa đổi tính tình một chút thì mới làm bạn thân với T được
tôi : nếu tôi không thay đổi T có thể chúng ta có thể thành bạn thân không?
T : không
tôi : không phải bạn thân là hiểu nhau, chấp nhận những ưu khuyết điểm lẫn nhau sau?
T : hm hm không trả lời
mọi chuyện tiếp tục xảy ra.......
demnoelnhomai
15-04-2006, 08:11 AM
ngày thứ hai trong chuyến đi chơi
hai người đi chơi với nhau mà ít khi nào nói chuyện, chỉ toàn là im lặng.... đa số các lần trước cũng vậy.
trong đem thứ hai là đêm sinh nhật tôi, và T có mua bánh kem và thổi đèn cấy lúc 12h đêm.
trong đêm đó, tôi có đề nghị làm chuyện đó với t, nhưng t nói, tôi đã hứa với t là không xảy ra chuyện như đêm đó nữa. tôi nói uh, chắc tại suy nghĩ lung tung thôi.
và trong đêm đó, tôi vẫn nằm trên ngực T, T hỏi : " sao người tôi nóng quá vậy" tôi chỉ trả lời là chắc bị cảm chứ làm gì dám nói là đang hứng........
xong hai đứa nằm ngủ, tôi không nằm trên người T nữa
tôi không có ngủ mà chỉ nằm coi T ngủ, những chuyện vô lý lắm đây....
T ngủ mà hai tay thường xuyên cho vào quần T........., tôi nhìn thấy càng muốn hơn........
tôi đã nhiều lần quay về hướng T định....., nhưng T liền quay sang hướng khác...... tôi bỏ cuộc, thì T lại quay sang làm như vậy tiếp.............. và cứ vậy đó. không có gì xảy ra.
tới sáng đi chơi, cũng vui vẽ, nhưng tự nhiên không biết bị gì T không vui, và buổi đi chơi kết thúc từ đây.
tôi thật sự đau lắm, biết người ta như vậy mà vẫn cứ đâm đầu vô...........
nhưng tôi thực sự muốn biết T là người thế nào?????????? tại sao lại như vậy đối với tôi, tôi đã thẳng thắng rồi mà, tôi đã không sợ mất lòng tự trọng luôn hạ mình đối với T, nhưng lại không biết T có ý gì.
lần này cũng là lần cuối đó T à, tôi từ bỏ bạn rồi. tôi tin thời gian sẽ làm tôi bình thường. còn T, không biết trân trọng những gì đang có, mất đi sẽ hối hận. tôi luôn tự nhũ như vậy
howsoonisnow
16-04-2006, 12:43 PM
T chẳng có tình cảm gì với bạn đâu. Hắn đã biết được điểm yếu của bạn là quá si mê hắn nên hắn mới chơi trò đuổi bắt như vậy. Bạn nên quên loại người đó đi. Chẳng có hy vọng gì ở hắn đâu. Tình cảm phải từ hai phía chứ! Hắn chỉ biết hưởng mà không biết cho, lại có kiếu úp mở khó hiểu nữa. Mình nghĩ trong tình cảm cần phải rõ ràng. Yêu thì nói yêu, không yêu thì nói không yêu. Hắn chỉ lợi dụng bạn thôi!
Đừng lấn sâu quá kẻo sau này phải đau khổ đấy!
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.