View Full Version : Cầu nguyện cho những nỗi đau, bạn nhé...
Phieu
08-10-2005, 07:28 AM
Thưa Chúa!
Con xin hứa con sẽ không bao giờ vứt bỏ thức ăn dù cho nó có bị hôi thiu đến thế nào đi nữa, và con sẽ ăn hết đến mức có thể. Con khẩn cầu Người hãy bảo vệ đứa trẻ nhỏ này và hãy đưa nó thoát khỏi nỗi bất hạnh ấy!
http://img302.imageshack.us/img302/4920/mh9wu.jpg
Con cầu nguyện cho tất cả chúng con sẽ trải lòng yêu thương cho thế giới xung quanh, sẽ không mù quáng với bản tính ích kỉ và những vui thú tầm thường của bản thân!
---
Gửi những người bạn của tôi, những người có lẽ tôi không bao giờ biết mặt,
Làm ơn... xin đừng thờ ơ với những điều xung quanh... Có thể bạn nghĩ rằng bạn luôn là người gặp xui xẻo. Nhưng hãy nhìn đi, bạn vẫn còn may mắn hơn rất nhiều so với đứa trẻ bất hạnh này! Hãy cùng tôi cầu nguyện cho những nỗi đau khổ bất hạnh ở khắp nơi trên Trái Đất, và hãy gửi thông điệp này đến người khác.
Hãy nhìn tấm hình này và suy ngẫm lại... xem chúng ta hàng ngày cứ phàn nàn về thức ăn của mình như thế nào, và rồi vứt bỏ nó ra sao...
Vanny (http://usera.imagecave.com/vanny/thucan.jpg)
singasong
08-10-2005, 04:18 PM
Nhìn đau lòng thật...
Đôi lúc mình thờ ơ, đôi lúc mình bỏ quên mọi thứ, cứ nghĩ cuộc sống mình là cùng cực...
Giờ mới hay đó là ích kỉ, là sai lầm...
Thôi, cố lên... hi vọng 1 ngày mình sẽ giúp lại được các em bất hạnh...
binh-an
08-10-2005, 05:02 PM
Nhìn những con người như vậy mới thấy chúng ta hạnh phúc, mới thấy những khó khăn ta gặp là nhỏ bé, và biết rằng còn rất nhiều người đau khổ hơn ta...
thanghuy
10-10-2005, 12:52 AM
Và thưa Ngài Lạy Chúa, Deo Gratia ! Cám ơn Ngài vì những gì mà con đã được trao ban trong suốt cuộc đời này. Lúc còn nhỏ, vì gia đình của mình chạy loạn trong chiến cuộc ViệtNam cho nên cảnh nghèo đói này mình đã từng nếm qua, và nhất là trong hai năm 1978-1979; nhưng dù sao vẫn còn có được các anh chị trong nhà thuơng mến. Thanghuy cũng hiệp lời cầu mong các bạn hãy quý trong những gì mình đang có. Cám ơn Phiêu.
GreeNBomB
13-10-2005, 11:11 AM
Nhìn lại cuộc sống bản thân, có phải ta quá lãng phí và thờ ơ ...
Quach_Chi_Vy
23-12-2005, 08:48 PM
nhìn thấy những cảnh như thế chúng ta mới thêm quý trọng những gì mình hiện có và sẽ cố gắng vượt lên những khó khăn để bảo vệ những gì mà mình quý trọng
tranabang
29-12-2005, 05:07 PM
Cuộc sống giờ đây đã khá giả rất nhiều, có mấy ai còn nhớ câu: "Một miếng khi đói bằng một gói khi no". Tui ghét mấy đứa con gái ỏng a ỏng ẹo ăn một nửa bỏ một nửa lắm đó. Tui nguyền rủa nó khiếp sau làm ăn xin!
saobangbuon13
02-09-2008, 02:44 PM
nhin dua tre dnag thuong woa,minh nghi lai nhieu luc minh song hoi buong tha va than trach voi ong troi zang sao ong toan mang su bat cong den cho toi
khi nhin xong hinh anh nay thi toi dang lam, cau chau ban phuoc lanh cho dua tre, mong co ai do hay giup do cho dua tre amem
huhuhuhuhuhuh, toi suy nghi mai ma chang co cach nao de cho tre nay co 1 cuoc song tot dep hon ,
con cau chua ,hay mang liem vui va hanh phuc den cho dua tre, ngay ngay con se den nah tho de cau nguyen , xin nguoi do..............
h u
Hoang_tu_Ji_Ho
02-09-2008, 10:52 PM
Đời là thế! Không bao giờ mình hài lòng với những điều mình đang có. Luôn than vãn và trách hờn khi mình chưa đạt được những điều mình mong muốn. Đến khi thấy được những hoàn cảnh cùng cực và đau khổ hơn mình thì lúc đó, tự suy ngẫm lại, tự thấy rằng, mình ích kỷ quá!
kid9xgem
02-09-2008, 11:09 PM
Chắp tay cầu nguyện...
Mong em bình yên...
YunaCanaXimuoi
03-09-2008, 03:33 PM
Thế Giới Này Mà Có Được Cỡ 1000 Người Như Zầy Chắc Sẽ Ko Bao Giờ Có Chiến Tranh ^^ .
TX_mem
03-09-2008, 06:08 PM
Mong rằng chúa sẽ ban phúc cho những đứa trẻ bất hạnh này! Hãy cầu nguyện bằng trái tim
karang
03-09-2008, 10:08 PM
mỗi ngày sẽ cố vét sạch nồi cơm của mẹ nấu...để ko bị đổ bỏ nữa...
nicklee
06-06-2009, 02:56 AM
cầu cho em hạnh phúc,ấm no
pine_9x
06-06-2009, 03:38 AM
Lạy Chúa, cuộc sống tại sao lại không công bằng như thế, có người luôn dư giả và thừa mứa miếng ăn, có kẻ thì đang chết dần chết mòn vì đói? Xin Ngài hãy luôn thương xót đến chúng con, đặc biệt là những kẻ nghèo khó cơ cực, hãy cho họ có miếng ăn để sống qua ngày. Khi xưa Ngài đã từng làm phép lạ với 5 chiếc bánh và 2 con cá, xin Ngài hãy tiếp tục thực hiện những phép lạ của Ngài để cứu lấy những linh hồn cơ cực ấy. Amen.
Xin mọi người hãy cùng hiệp thông lời cầu nguyện này đến Thiên Chúa.
jackson1
26-07-2009, 02:30 PM
Em nhỏ ơi!!! mong em có đủ nghị lực và 1 điều may mắn nào đó sẽ đến với em để em có thể vượt qua giai đoạn khó khăn tạm thời này.
windsouth
27-07-2009, 11:26 AM
e hèm sau khi coi topic này wind càng về sau sẽ cố: ko ăn thì thôi, nếu ăn món nào phải ăn cho hết.......ko dc bỏ thức ăn nữa :m070:
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.