PDA

View Full Version : Hỏi đáp - Góp ý Táo Xanh {FIC}



Yume no kiss
06-05-2009, 12:42 AM
Bạn có thể Đọc thể lệ ở ĐÂY (http://www.taoxanh.net/forum/showthread.php?t=51320)

Nếu có điều gì chưa hiểu về cuộc thi fic có thể hỏi. BTC sẽ trả lời nhanh nhất có thể ^^

windyforest
06-05-2009, 08:52 AM
he he, hay là năm nay mình cũng thử sức tí nhỉ,
nhưng mà không hiểu fanfic là cái thể loại gì? hị hị
mà những truyện + - 1000, + - 5000 words có hợp lệ không nhỉ?
(sorry, u can remove it to Q&A section)

Yume no kiss
06-05-2009, 09:22 PM
he he, hay là năm nay mình cũng thử sức tí nhỉ,
nhưng mà không hiểu fanfic là cái thể loại gì? hị hị
mà những truyện + - 1000, + - 5000 words có hợp lệ không nhỉ?
(sorry, u can remove it to Q&A section)

Fanfic cũng là Fic nhưng là truyện lấy cơ sở, tên tuổi.. của những nhân vật có thật như DBSK, shinwa, H.O.T.... để viết. Đại loại vậy... ^^

Các truyện dưới 1000 và trên 5000 mình sẽ loại ^^

JJ_Kid
06-05-2009, 10:17 PM
em nghĩ năm sau ta hạn chế chủ đề tiếng Anh :) tại nó không thể hiện hết ý chủ đề cần diễn đạt :) với lại mình khuyến khích viết tiếng Việt mà hihi

Henry_Phan
07-05-2009, 12:21 AM
- Các thể loại như: truyện dịch, hồi ký, ký sự, tâm sự, thơ, tản mạn, fanfic... đều được coi là không hợp lệ.

- Truyện phải là truyện mới, chưa từng được post lên bất kì diễn đàn nào hay trên bất kì phương tiện truyền thông báo chí nào.
=> thể lệ này trông có vẻ ngộ lắm không nhỉ, truyện dịch thì có thể tạm xem là một tác phẩm đã xuất hiện rồi ... nhưng hồi ký, ký sự, thơ, tản mạn, fanfic .... đều là những tác phẩm có thể chưa xuất hiện thôi mà ...... nếu như muốn xác định ở đây, các tác phẩm tham gia là truyện ngắn, sao mình không ghi ngắn gọn để nhấn mạnh cho mọi người. Chứ ghi vậy, mình nghĩ càng làm cho các bạn tham gia khó xử, không chú trọng cái thể loại cần sáng tác < có thể đứng dưới góc độ nào đó, chắc chỉ có mình nghĩ lang man> đó là ý kiển chủ quan của mình, nếu có mạo phạm gì xin thông cảm nhé. Chúc Tao Xanh FIC đạt được kết quả thành công với những tác phẩm đạt được nhiều giá trị nghệ thuật văn chương nhé.

singasong
07-05-2009, 12:35 AM
@Henry: Members của mình không ít bạn rất là ngây ngô, đôi khi còn "cố tình không hiểu" nữa nên sas nghĩ có lẽ vì thế mà mui-mui rất cẩn thận giải thích rõ.

Truyện dịch thì không có nghĩa là "đã xuất hiện rồi" đâu (ví dụ như mới dịch rồi đem dự thi luôn thì tính sao! Cái này thì Henry "ngây ngô" nè nha, haha).

Sas thì cảm thấy nên warning kỹ thế này để tránh trường hợp rắc rối về sau là hợp lý.

athanh
07-05-2009, 12:42 AM
Năm ngoái ath cũng dính một cái "ký" nè... (_._!)

@ss Mui: Ath nghĩ nên châm chước cái 1000 với 5000... Tất nhiên lệch quá xa thì ko chấp nhận, nhưng khoảng 5100 thì cũng được nhỉ? ^^

Yume no kiss
07-05-2009, 12:46 AM
^^ Luật là luật... nếu để xí xóa thì đâu còn là thi nữa e.

athanh
07-05-2009, 12:49 AM
^^ Luật là luật... nếu để xí xóa thì đâu còn là thi nữa e.

Rồi, hy vọng viết được đúng khoảng 2k-4k... Viết lên sát mức quá lại phải ngồi đếm lại; kẻo 5001 thì bỏ xừ cả công. @_@

Anhsangtim
07-05-2009, 09:11 AM
Rồi, hy vọng viết được đúng khoảng 2k-4k... Viết lên sát mức quá lại phải ngồi đếm lại; kẻo 5001 thì bỏ xừ cả công. @_@

Viết tay hay gì mà phải ngồi đếm vậy Athanh. Trong word có chức năng đếm tự động mà, miễn đừng bỏ dấu linh tinh để nó đếm bậy bạ là được.

Tuy nhiên cũng xin góp ý TX 1 tý là hầu hết tất cả các cuộc thi viết mà mình thấy (chỉ những cuộc thi mà mình từng thi thôi nha) đều có châm chước cho khoảng +- 100 đến 200 chữ, vì ko phải bạn nào cũng biết cách đếm, nhiều khi dốt công nghệ quá chả biết làm sao đếm mà vẫn đam mê viết thì sao hehe. Tốt nhất là đọc xong rồi hẵng loại, tránh trường hợp đánh rơi thiên tài, hehe

singasong
07-05-2009, 12:31 PM
@anhsangtim: sas nghĩ mui nói thế thôi chứ chẳng lẽ lố qua 1 chút là mui loại ngay đâu. Bạn đừng lo.

_Don'tCry_
07-05-2009, 04:59 PM
D.C nghĩ Mụi nên khép chặt quy luật một chút thì hay hơn! ^^

Nếu một fic quá dài, đạt tới mức độ kỷ lục là 5k word thì bảo đảm cái fic đó sẽ có nhiều phạm trù vượt quá sức điều khiển của tác giả và khi edit lại một phát nữa, chắc chắn sẽ chảy lên độ khoảng 200 word không chừng (số ít đó). Fic càng dài thì càng loãng đề tài!

Một fic được gọi là đủ ý và đạt chuẩn là khoảng vào 4k5 trở xuống đến 3k - Đây là con số phù hợp cho những bài viết chất lượng. Lên độ 5k thì chị Mụi biết rồi đó, lê thê... Mà năm ngoái chị có chấm duyệt vòng 1, thấy rõ ràng mà há!

=> Vừa đủ 5k là hay nhất! Đó là cách thử thách member không chỉ qua tài viết mà còn qua nhiều thứ nữa; gói trọn ý nghĩa của cái mình cần diễn đạt nhưng phải làm sao nó vẫn đạt đúng tiêu chuẩn mới là một tay viết fic có "trình độ".

JJ_Kid
07-05-2009, 06:10 PM
à, em góp ý cái nài nè ss

Truyện phải được viết bằng tiếng Việt có dấu. Tránh sai lỗi chính tả quá nhiều, không sử dụng quá nhiều ngôn ngữ chat, teen hoặc viết tắt trong truyện
Em thấy không nên cho dùng thì hay hơn chứ ss ^^ nếu một cây bút có khả năng biến câu chuyện của fic mình trẻ trung hay teen hóa thì cũng có thể làm mà. Đâu nhất thiết phải dùng ngôn ngữ teen hay chat mới thể hiện "Fic này tui viết kiểu teen". Em nghĩ nên viết tiếng Việt trọn vẹn và nguyên mẫu đi. Chú xem fic mà cái cái kiểu nửa từ lóng nửa từ hóng, khó chịu lém :">

soulbin
08-05-2009, 08:43 PM
hĩ, năm nay bận nhìu thứ lắm ko biết có thể tham gia hay ko nữa, thấy đề tài hấp dẫn đó, thui cứ cố gắng, bon chen cùng các mem.
hihih
chúc cho FIC năm nay nay nhiều gấp nhìu nhìu lần năm ngoái, cho BTC đọc mệt xỉu! hahahaha

Yume no kiss
08-05-2009, 10:43 PM
à, em góp ý cái nài nè ss

Em thấy không nên cho dùng thì hay hơn chứ ss ^^ nếu một cây bút có khả năng biến câu chuyện của fic mình trẻ trung hay teen hóa thì cũng có thể làm mà. Đâu nhất thiết phải dùng ngôn ngữ teen hay chat mới thể hiện "Fic này tui viết kiểu teen". Em nghĩ nên viết tiếng Việt trọn vẹn và nguyên mẫu đi. Chú xem fic mà cái cái kiểu nửa từ lóng nửa từ hóng, khó chịu lém :">

may be e đúng, cũng có thể e sai.. ^^ mui không ghi là cấm tuyệt mà chỉ ghi hạn chế thôi vì mui nghĩ những từ ngữ chat or teen...nếu biết ứng biến đúng chổ có thể tạo ra 1 cái mốc cho fic ^^. 1 cách để thể hiện tính cách or gì đó chứ ko phải là việc viết 1 Fic toàn những ngôn ngữ ấy ko.
^^ Nếu có fic như thế, BTC sẽ tự hiểu và tự loại bỏ mà e

bigbluebabyboy
09-05-2009, 03:59 AM
Đề nghị mọi người thay chữ "fic" bằng chữ "truyện ngắn" để đảm bảo tính thuần Việt.

_Don'tCry_
09-05-2009, 01:49 PM
Đề nghị mọi người thay chữ "fic" bằng chữ "truyện ngắn" để đảm bảo tính thuần Việt.

Sợ rằng hai chữ "truyện ngắn" chưa đủ để dân tình hiểu hơn là "fic" ấy chứ! Ngôn ngữ mạng đôi khi ko thuần việt, nhưng để đọc thì có lẽ... TX's Fic 2009 nghe thì xuôi tai hơn là Truyện Ngắn của Táo Xanh 2009 phải không?

Yume no kiss
09-05-2009, 11:22 PM
Đề nghị mọi người thay chữ "fic" bằng chữ "truyện ngắn" để đảm bảo tính thuần Việt.

^^ Vấn đề là đây là cuộc thi Fic chứ ko hẳn là cuộc thi truyện ngắn. Và...Fic khác truyện ngắn... ^^ Fic theo nghĩa nào đó là đc dùng để chỉ những tác phẩm của những tác giả không chuyên. Chỉ do yêu thix mà viết ^^

Và Mui nghĩ đây là box thắc mắc... Ta cũng ko cần thiết phải bắt bẻ nhau từng lời thế đâu ^^

bigbluebabyboy
10-05-2009, 10:49 PM
Chẹp, ai nói những người viết truyện ngắn đều phải là nhà văn ? Tự điển nào nói vậy? Thật sự là trước đây mình cũng chả biết chữ fic là chữ gì vì vốn dĩ hình như nó là từ fiction, nhưng mà hỏi mọi người nên mới biết.
Vả lại mình nghĩ luật về câu chữ thì nên rõ ràng, sử dụng từ online hay ko, chứ biết thế nào là nhiều, thế nào là ít ? Bạn nghĩ dùng như thế là hay, tôi nghĩ dùng như thế là dở. Lúc đó sẽ có "lấn cấn". Thà nói rõ cho rồi. Còn chuyện bao nhiêu từ thì có thể châm chước được và cũng như Don't cry nói. Nhiều quá thì tự khắc nó sẽ lan man, có khi thành tóm tắt tiểu thuyết, còn ngắn quá thì nó chỉ như 1 đoạn miêu tả cảm xúc.

Yume no kiss
11-05-2009, 02:11 AM
^^ mui ko nghĩ nên tranh luận nữa. Stop ở đây. ^^ Ai muốn gọi Fic, họ tự sẽ gọi fic, ai gọi truyện ngắn, cũng để họ gọi. Mui ko nghĩ sẽ có lấn cấn gì ở đây đâu nên bạn yên tâm. Chả có ai tự nhận mình có đọc truyện trên mạng mà ko biết về cái tên gọi fic, fanfic or truyện ngắn đâu. Mà nếu có người như thế thì mui cũng có ghi rõ trong thể lệ về cuộc thi này rồi: "CUỘC THI VIẾT TRUYỆN NGẮN -TAOXANHFIC2009" Biết đọc ắc sẽ thấy mà bạn ^^

Ai còn nói về việc gì ngoài việc góp ý thắc mắc về thể lệ nội dung cuộc thi. Hay tiếp tục nói về việc này. Ban nick cảnh cáo ^^

hoangtubuidoi
11-05-2009, 02:03 PM
Lâu rồi e mới dc nghe lại chữ "thuần Việt" á mui =]]

ko bít về nội dung thì có mảng nào bị cấm ko hở mui (VD: tôn giáo, chính trị, v.v.) Vít shoyo hay yuri dc hem :">

_Don'tCry_
11-05-2009, 04:23 PM
Lâu rồi e mới dc nghe lại chữ "thuần Việt" á mui =]]

ko bít về nội dung thì có mảng nào bị cấm ko hở mui (VD: tôn giáo, chính trị, v.v.) Vít shoyo hay yuri dc hem :">

Khỏi nói cũng biết một điều là: Tôn giáo và Chính trị là 2 đề tài nóng bỏng mắt, trc sau gì cũng sẽ cấm.

En Chồ
11-05-2009, 11:00 PM
Lâu rồi e mới dc nghe lại chữ "thuần Việt" á mui =]]

ko bít về nội dung thì có mảng nào bị cấm ko hở mui (VD: tôn giáo, chính trị, v.v.) Vít shoyo hay yuri dc hem :">

4 mảng bạn nêu không mảng nào được hết cả bạn àh

hoangtubuidoi
14-05-2009, 07:45 PM
vậy mình viết đề tài tả cảnh or đời sốg, phong tục tập wán hay tình cảm với quê hương ,đất nc v.v... dc hem :-?

Yume no kiss
15-05-2009, 09:45 PM
vậy mình viết đề tài tả cảnh or đời sốg, phong tục tập wán hay tình cảm với quê hương ,đất nc v.v... dc hem :-?

Đọc thể lệ trước khi đưa ra những câu hỏi ko cần thiết hén bạn ^^

Fai
30-05-2009, 11:16 PM
Hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào mà lại bấm vào cái thể lệ cuộc thi Fic, dòm qua dòm lại thấy có cái này ngồ ngộ nên hỏi thử, nếu có gì trái khuấy thì cũng xin mọi người bỏ quá cho, hen. Hỏi như này:

Truyện ngắn xuất sắc nhất cuộc thi có phải là một trong 2 truyện ngắn xuất sắc nhất của từng chủ đề không?

Nếu đúng vậy thì thằng cha có Truyện ngắn xuất sắc nhất giựt luôn 2 giải à? Vậy thì hơi quái à!.
Còn nếu không phải thì nó được xác định như nào?

Xin hết!.

Yume no kiss
31-05-2009, 11:10 AM
Hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào mà lại bấm vào cái thể lệ cuộc thi Fic, dòm qua dòm lại thấy có cái này ngồ ngộ nên hỏi thử, nếu có gì trái khuấy thì cũng xin mọi người bỏ quá cho, hen. Hỏi như này:

Truyện ngắn xuất sắc nhất cuộc thi có phải là một trong 2 truyện ngắn xuất sắc nhất của từng chủ đề không?

Nếu đúng vậy thì thằng cha có Truyện ngắn xuất sắc nhất giựt luôn 2 giải à? Vậy thì hơi quái à!.
Còn nếu không phải thì nó được xác định như nào?

Xin hết!.

Thank's Fai, câu hỏi này BTC trước khi đặt ra cơ cấu cuộc thi cũng đã tranh luận rất nhiều...Cúi cùng thì đã quyết định là giải "TAOXANHFIC" sẽ là fic có điểm cao nhất và sau đó mới chọn 2 truyện cho 2 chủ đề ^^

buichithien
12-06-2009, 08:56 PM
Năm nay có 2 chủ đề, mong mui-mui giải thích một tí, để anh em còn biết hướng mà viết cho khỏi lạc.

hoai phong
12-06-2009, 10:54 PM
Fanfic cũng là Fic nhưng là truyện lấy cơ sở, tên tuổi.. của những nhân vật có thật như DBSK, shinwa, H.O.T.... để viết. Đại loại vậy... ^^

thế nghĩa là, viết làm sao mà ng` đọc không nhận ra đó là fanfic thì đc chứ gì ^ ^.

hoai phong
12-06-2009, 10:59 PM
- Các thể loại như: truyện dịch, hồi ký, ký sự, tâm sự, thơ, tản mạn, fanfic... đều được coi là không hợp lệ.


Thế theo bạn truyện ngắn là phải như thế nào?
Truyện dịch, thơ, fanfic... đều có thể coi là ko hợp lệ, còn hồi ký, ký sự, tâm sự, tản mạn... đều cũng là truyện ngắn cả thôi o'___'o.

pun
13-06-2009, 04:58 PM
Thế theo bạn truyện ngắn là phải như thế nào?
Truyện dịch, thơ, fanfic... đều có thể coi là ko hợp lệ, còn hồi ký, ký sự, tâm sự, tản mạn... đều cũng là truyện ngắn cả thôi o'___'o.

nhảm nhí T__T bộ cái j ngắn thì dc gọi là truyện ngắn à?? hơn nữa, truyện là hư cấu, còn hồi kí kí sự là việc có thật, chẳng lẽ chỉ có vậy mà ko phân biệt dc ? haizzz...

hoai phong
14-06-2009, 12:04 AM
nhảm nhí T__T bộ cái j ngắn thì dc gọi là truyện ngắn à?? hơn nữa, truyện là hư cấu, còn hồi kí kí sự là việc có thật, chẳng lẽ chỉ có vậy mà ko phân biệt dc ? haizzz...

o'__'o

ah, lối suy nghĩ của bạn trên kia... thiệt là thiển cận.
*Chắc là chưa bao giờ viết fic o'___'o*

........................................

o'___'o

Hòa bình, bình đẳng, bác ái...

Thôi ko nói nữa.

Cám ơn đã giải thích.

Yume no kiss
14-06-2009, 01:10 AM
thế nghĩa là, viết làm sao mà ng` đọc không nhận ra đó là fanfic thì đc chứ gì ^ ^.

sure :))

Chỉ cần muốn là được chứ gì ^^, đạo văn cũng đạo đc mà, BTC, BGK đâu phải thánh mà biết hết đc :D. theo một nghĩa nào đó, người cầm bút có thể múa may theo ý muốn của mình mà ^^ Cái quan trọng là tâm :))

Cây kim trong bọc cũng lòi ra thôi :"D Nếu thật sự có thực lực thì mui nghĩ tự viết đúng nội qui, đúng chủ đề, đúng thể loại mà thắng mới hay chứ :"D




ah, lối suy nghĩ của bạn trên kia... thiệt là thiển cận.
*Chắc là chưa bao giờ viết fic o'___'o*

........................................

o'___'o

Hòa bình, bình đẳng, bác ái...

Thôi ko nói nữa.

Cám ơn đã giải thích. ^^ à,về câu hỏi trên thì.. ^^

khi pun nói...truyện ngắn là không thực, thì pun sai rồi... truyện ngắn dù có tưởng tượng hay gì đi nữa...thì mui nghĩ ít nhất cũng có 50% là sự thật và 1 phần của nó nằm trong đời sống hằng ngày của mình rồi... nhìn nghe, thấy và phản ảnh qua văn thơ, đó mới thật sự là nghệ thuật của truyện

^^ còn ý kiến về thể loại, đó là ý kiến chung của BTC... đây là cuộc thi về truyện ngắn...và với qui mô nghiệp dự :"P

Mui ko nói truyện ngắn thì ko thể viết theo những dạng đó được...^^ cũng như trên, tất cả tùy vào ngòi bút của tác giả mà thôi... ^^ Cố múa may, uốn éo, thì gắng gượng cũng được mà ^^

Theo mui nghĩ, kí sự, hồi kí... thường được viết ở dạng ngôi thứ 1, thiên về cảm nhận, báo cáo, chính luận..vân vân. ^^ chủ yếu là ghi chép về sự việc xảy ra xung quanh, or ghi chép, tường thuật về chính bản thân mình... :"P Và theo 1 nghĩa nào đó... sự thật của nó đối với người đọc là hoàn toàn ko bàn cãi

Còn truyện ngắn, như mui nói ở trên :)) dù có 50% là sự thật thì nó cũng chỉ chỉ là truyện, ^^

Mui tự hỏi sao có thể qui chúng làm 1 cơ chứ :))

Dù sao thì như bạn nói...dừng ở đây đi ^^

BTC đã ra nội qui như thế mà :"D mình nên chấp hành chứ sao lại đi so đo, bới móc từng chút như thế :"D

À, mui nói lun, bé pun thì bé ý có viết fic đó...mui thix fic của bé ấy lắm cơ, có ra radio nữa :"D keke

athanh
14-06-2009, 01:43 AM
Mui nói hết trơn rồi... Chả chừa phần cho em "nhiều chuyện" gì cả! (_._!)

Iem chỉ tự hỏi... Nếu bảo hồi ký, ký sự, tâm sự, tản mạn... đều cũng là truyện ngắn cả thôi thì người ta phân nó ra rạch ròi như thế làm gì? Để cho thêm phần đa dạng, phong phú chăng?

pun
14-06-2009, 09:41 AM
o'__'o

ah, lối suy nghĩ của bạn trên kia... thiệt là thiển cận.
*Chắc là chưa bao giờ viết fic o'___'o*

........................................

o'___'o

Hòa bình, bình đẳng, bác ái...

Thôi ko nói nữa.

Cám ơn đã giải thích.

ơ ơ... đơ luôn rồi , mình bị gọi là "thiển cận" kìa :m070:

nhưng theo phương châm bạn hoai phong đề ra, mình cũng hòa bình bình đẳng bác ái thôi, cãi nhau tiếp chả dc j =)) vả lại sis Mui đã giải thích cặn kẽ quá rồi =)) iu sis ghê cơ =)) cảm ơn vì sis đã thích fic BK của em :m035:

Nell
14-06-2009, 03:07 PM
Nhân vật trong truyện là Gay hay là boy và girl ? Với lại truyện ngắn mà viết theo ngôi thứ nhất thành hồi kí mất tiu goài vậy là ép buộc viết ngôi thứ 3 hả :-s

nguoila77
14-06-2009, 06:35 PM
Nhân vật trong truyện là Gay hay là boy và girl ? Với lại truyện ngắn mà viết theo ngôi thứ nhất thành hồi kí mất tiu goài vậy là ép buộc viết ngôi thứ 3 hả :-s

Bạn định nghĩa sau về hồi ký vậy bạn...

Hồi ký vốn là những ký ức, là chuyện của một người được kể lại. Nó mang tính sự thật bạn ạ.

Còn truyện thì bạn sẽ không thể xem nó là sự thật được, dù truyện có được xây dựng từ người thật việc thật đi nữa, nhưng đa phần đã được hư cấu bởi ngòi bút của tác giả.

Vì vậy hồi ký sẽ tôn trọng sụ thật còn truyện sẽ đi theo hướng mà tác ỉa muốn bạn hiểu không bạn?

À truyện phải khai thác vấn đề đồng tính nam nhưng nhân vật của bạn vẫn có thể là nữ hay boy cũng đc...Về vấn đề góc nhìn thứ 3 hay thứ nhất không quan trọng bạn ạ...Bạn muốn viết góc nhin nào cũng đc.

Đừng đánh đồng với viết dưới góc nhìn thứ 1 thì là hồi ký bạn ạ

bebobebi
14-06-2009, 07:20 PM
À truyện phải khai thác vấn đề đồng tính nam nhưng nhân vật của bạn vẫn có thể là nữ hay boy cũng đc...Về vấn đề góc nhìn thứ 3 hay thứ nhất không quan trọng bạn ạ...Bạn muốn viết góc nhin nào cũng đc.
nếu theo bạn nói
"phải khai thác vấn đề đồng tính" tức là bắt buộc truyện phải nói về dồng tình mà .nhưng rồi bạn lại nói nam nữ cũng đc , hix . bạn làm mình rối ><

vả lại ... ko lẽ nội dung thị chỉ hạn hạn hẹp ở khuôn khổ nam nữ và đồng tính thôi sao ... mình cứ tưỡng là ko giới hạn đề tài chứ :m103:

JJ_Kid
14-06-2009, 07:34 PM
nếu theo bạn nói
"phải khai thác vấn đề đồng tính" tức là bắt buộc truyện phải nói về dồng tình mà .nhưng rồi bạn lại nói nam nữ cũng đc , hix . bạn làm mình rối ><

vả lại ... ko lẽ nội dung thị chỉ hạn hạn hẹp ở khuôn khổ nam nữ và đồng tính thôi sao ... mình cứ tưỡng là ko giới hạn đề tài chứ :m103:

ở đây, ý của nguoila77 là bạn phải khai thác mảng đồng tính nam, còn nhân vật mà bạn sử dụng để làm "góc nhìn" cho fic là nam hay nữ đều đc. Bởi vì trang taoxanh của chúng ta là dành cho ng đồng tính, chủ yếu là đồng tính nam, thì nên chủ yếu sáng tác sẽ đi theo hướng đó mà làm.

@ss Mui: em vẫn đc tham gia fic chứ?

Nell
14-06-2009, 08:46 PM
Bạn định nghĩa sau về hồi ký vậy bạn...

Hồi ký vốn là những ký ức, là chuyện của một người được kể lại. Nó mang tính sự thật bạn ạ.

Còn truyện thì bạn sẽ không thể xem nó là sự thật được, dù truyện có được xây dựng từ người thật việc thật đi nữa, nhưng đa phần đã được hư cấu bởi ngòi bút của tác giả.

Vì vậy hồi ký sẽ tôn trọng sụ thật còn truyện sẽ đi theo hướng mà tác ỉa muốn bạn hiểu không bạn?

À truyện phải khai thác vấn đề đồng tính nam nhưng nhân vật của bạn vẫn có thể là nữ hay boy cũng đc...Về vấn đề góc nhìn thứ 3 hay thứ nhất không quan trọng bạn ạ...Bạn muốn viết góc nhin nào cũng đc.

Đừng đánh đồng với viết dưới góc nhìn thứ 1 thì là hồi ký bạn ạ
Cám ơn ( lần sau không cần dùng từ chua chát vậy đâu =.= ) "Bạn định nghĩa sau về hồi ký vậy bạn..." không biết thì hỏi làm gì có thái độ coi thường dữ vậy

bebobebi
14-06-2009, 09:06 PM
ở đây, ý của nguoila77 là bạn phải khai thác mảng đồng tính nam, còn nhân vật mà bạn sử dụng để làm "góc nhìn" cho fic là nam hay nữ đều đc. Bởi vì trang taoxanh của chúng ta là dành cho ng đồng tính, chủ yếu là đồng tính nam, thì nên chủ yếu sáng tác sẽ đi theo hướng đó mà làm.

@ss Mui: em vẫn đc tham gia fic chứ?

chủ íu sáng tác . tức là ko cần 100% phải đi theo hướng tình cảm hoặc đồng tính đúng ko . hay bắt buộc phải gói gọn trong khuôn khổ đó ... tại vì định viết bài .. nhưng ko nằm trong vấn đề về đồng tính củng như tình cảm bạn bè hoặc trên mức đó .. nên đang quan tâm

nguoila77
14-06-2009, 10:02 PM
Cám ơn ( lần sau không cần dùng từ chua chát vậy đâu =.= ) "Bạn định nghĩa sau về hồi ký vậy bạn..." không biết thì hỏi làm gì có thái độ coi thường dữ vậy

Xin lỗi bạn

Chỉ tại mình đang bực bội lúc viết, xin lỗi rất nhiều.

Ý mình nói bạn có thể dùng nhân vật chính là boy hay girl nếu như bạn viết thế này:

-Một nhỏ con gái yêu một thằng đồng tính rồi nhỏ bị bi kịch tự kỷ khi biết thằng đól à gay, hay nhỏ vẫn phải quyết định có làm bạn vói thằng đo tiếp ko...

-Một thằng straight bị thằng gay bạn thân tỏ tình và những suy nghĩ của nó...Ò định kién ví dụ vậy đó

^___^

>.< Xin lỗi lần nữa

Yume no kiss
14-06-2009, 11:14 PM
Nhân vật trong truyện là Gay hay là boy và girl ? Với lại truyện ngắn mà viết theo ngôi thứ nhất thành hồi kí mất tiu goài vậy là ép buộc viết ngôi thứ 3 hả :-s

À, mui dùng chữ thường là thôi :"D chứ mui ko nói 100% là ngôi thứ nhất, với lại còn những yếu tố khác nữa với tạo nên định nghĩa của "hồi kí" và mui cũng có nói rõ là quy định vậy thôi chứ cũng tùy vào ngòi bút của tác giả thôi... ^^ mỗi người có một cách viết mà ^^

Mui ko nghĩ sẽ có nhiều người bị mắc phải lỗi viết hồi kí mà tưởng truyện đâu :"> bạn cố lên

Còn về cuộc thi thì đã nói rõ từ đầu mà bạn...đây là cuộc thi viết truyện ngắn dành cho giới đồng tính việt trên diễn đàn taoxanh :"D. Đã vậy thì tất nhiên bạn phải viết về cộng đồng gay rồi ^^

Bạn có thể đặt vai trò của mình vào bất kì ai, bất kì vật gì ^^ miễn là đúng thể lệ, đúng chủ đề là okie hết

Hi vọng sớm nhận đc fic của bạn :"D

koyeubaogio
17-06-2009, 10:02 PM
cho mình hỏi về hai chủ đề. "Định kiến", "Proud of you"? nói thêm về nó đc ko?

nguoila77
17-06-2009, 10:33 PM
cho mình hỏi về hai chủ đề. "Định kiến", "Proud of you"? nói thêm về nó đc ko?

Định kiến là gì? Tó nghĩ là bạn phải tự cảm nhận được chứ? Bạn có thể sống htoair mái với giới tính của mình không? Mọi người có thoải mái vì giới tính của bạn không? Tại sao người ta luôn bảo, con trai thì thế này thế kia, thằng này không thế này thế kia thì nó là gay.

Định kiến theo nghĩa Hán Việt là một cái nhìn đóng đinh, cố định. Tức là một cái nhìn mà ở đó người ta chỉ nhìn thấy một mặt của vấn đề theo cách suy nghĩ hằng ngày của con người. Cách nhìn này không thể thay đổi một sớm một chiều.

Ví dụ: Con trai của ăn cướp thì sẽ làm ăn cướp. Con của thầy thì phải học giỏi.

Về định kiến trong giới, tớ nghĩ là rất nhiều. Bạn là một gay thì những gì là định kiến xung quanh bạn thì bạn phải biết chớ

Về proud ò you, đơn giản là tự hào về bạn thôi, bạn nghĩ mình có thể làm những điều gì đáng tự hào...

Hay là niềm tin vào chính bản thân mình

Yume no kiss
17-06-2009, 10:33 PM
cho mình hỏi về hai chủ đề. "Định kiến", "Proud of you"? nói thêm về nó đc ko?


Angel có nói sơ về 2 chủ đề này ở ĐÂY (http://www.taoxanh.net/forum/showthread.php?t=55452) bạn có thể đọc qua

Còn về phần mui thì mui nghĩ...đề đã ghi rõ rồi mà ^^ còn muốn hiểu như thế nào là tùy ở mỗi tác giả... trăm người thì 10 ý ( ^^! chắc hơn...), chỉ vài chữ đơn giản nhưng ở nhìu góc cạnh có thể vẻ được rất nhiều điều ^^

Đây là chủ đề khá rộng, nên mui nghĩ ko cần phải giải thix gì nhìu đâu. ^^ Hãy viết như cảm nhận của mình về chủ đề là được mà :D

@nguoila: ^^ mui ko đồng ý với quan điểm của nguoila đâu...^^ xã hội này trăm người, ngàn người, và hàng vạn cuộc đời, cũng như có hàng tỉ số phận mà

Mỗi người trong họ sẽ tự có cái nhìn riêng về "Định kiến" và "Proud of You" của họ... ko hẳng ai cũng giống ai đâu ^^

Mui hi vọng khi cuộc thi này kết thúc, cũng là lúc mui được nhìn thất những góc nhìn khác nhau đó từ mọi người tham dự taoxanhFIC^^

nguoila77
18-06-2009, 12:22 AM
@mui: Mình nghĩ mình đâu có định hướng gì theo ý mình đâu...

^____^

Yume no kiss
18-06-2009, 01:24 AM
@mui: Mình nghĩ mình đâu có định hướng gì theo ý mình đâu...

^____^

^^ uhm mui hiểu ý nguoila, ý mui là đôi khi nói của chúng ta sẽ vô tình bẻ nhánh suy nghĩ của người khác theo 1 hướng khác, ko ít thì nhìu :D

Thôi thì mình cứ để cho các bạn ấy hiểu theo ý của riêng mình thôi ^^

Hi vọng mọi người thi tốt, và tham gia thi Fic nhìu thiệt nhìu >_<

bebobebi
21-06-2009, 05:32 PM
cho mình hỏi là
1000 -5000 chữ
là chữ cái ( kí tự )
hay là hợp của nhiều chử cái vidu : mưa

Yume no kiss
22-06-2009, 05:37 PM
cho mình hỏi là
1000 -5000 chữ
là chữ cái ( kí tự )
hay là hợp của nhiều chử cái vidu : mưa

"Mưa" theo word tính là 1 chữ bạn ^^

bebobebi
22-06-2009, 08:17 PM
mà cho hỏi cách nào tính za.... hix, truyện mình dài 4 trang trên word >< .. đang lo dài qua quy đinh ><

Yume no kiss
23-06-2009, 01:38 PM
mà cho hỏi cách nào tính za.... hix, truyện mình dài 4 trang trên word >< .. đang lo dài qua quy đinh ><

Nếu bạn sd word 2007 thì có sẳn ở bên góc trái phía dưới.
còn nếu là 2003 thì bạn vào Tools/Word Count để xem ^^

kail512
27-06-2009, 09:10 PM
kail muốn hỏi 1 câu, kail là con gái, liệu có quyền tham gia viết truyện ko?

và kail hỏi luôn hộ 1 bạn trai khác: giả sử viết đc giải (chỉ giả sử thôi nhé) thì bắt buộc phải là người viết đi nhận giải thưởng hay có thể nhờ người khác nhận hộ ko? Vì một vài lý do nào đó nên ko thể đi nhận giải đc. ^^

Yume no kiss
27-06-2009, 09:18 PM
kail muốn hỏi 1 câu, kail là con gái, liệu có quyền tham gia viết truyện ko?

và kail hỏi luôn hộ 1 bạn trai khác: giả sử viết đc giải (chỉ giả sử thôi nhé) thì bắt buộc phải là người viết đi nhận giải thưởng hay có thể nhờ người khác nhận hộ ko? Vì một vài lý do nào đó nên ko thể đi nhận giải đc. ^^


^^! Mui cũng là con gái vậy mui ko được quyền làm BTC cuộc thi này sao keke...ko sao cả...rất hoan nghênh ^^

kail cứ viết đi...chỉ cần ko sai thể lệ và đúng chủ đề thì được hết. ^^ còn cách nhận giải thưởng thì người được giải sẽ trao đổi với BTC, sẽ cố gắng chuyển đến người nhận giải 1 cách nhanh nhất và thuận tiện nhất ^^

phubao8989
29-06-2009, 02:03 PM
vậy người viết sẽ đăng bài trực tiếp trong box "TAOXANH'S FIC 2k9" hay là gửi cho ban tổ chức trước vậy?
(em hỏi cái này do thấy các truyện trong box toàn do sis mụi đăng cả )

Yume no kiss
29-06-2009, 06:17 PM
vậy người viết sẽ đăng bài trực tiếp trong box "TAOXANH'S FIC 2k9" hay là gửi cho ban tổ chức trước vậy?
(em hỏi cái này do thấy các truyện trong box toàn do sis mụi đăng cả )

em phải gửi vào mail taoxanhfic@yahoo.com
^^ để mui và angel check xem có đúng thể lệ, chủ đề.... ko. Nếu ok hết thì mui sẽ up lên...Và 1 phần cũng là vì giữ bí mật tên người dự thi...để tạo sự công = cho fic ^^

bebobebi
30-06-2009, 01:21 AM
1 người nhận nhìu giải đc hong :D

Yume no kiss
30-06-2009, 02:12 AM
1 người nhận nhìu giải đc hong :D

^^ May be...có thể cùng nhận đc giải fic hay nhất + giải fic được iu thix nhất ^^

Gold
30-06-2009, 01:06 PM
ờ ờ~~~
ngồi đọc hết 6 trang hỏi đáp chưa thấy cái mình cần~~
rứa, mất bốn trang cãi nhau chuyện "thuần Việt"
đến thế, thì mình lại phải hỏi...

phần thông tin đính kèm về tác giả, cái mục "tên thường gọi" là ý nói tên nào? tên thật hay nickname =.=?

Get
30-06-2009, 08:57 PM
Vậy ra đề tài 1 là Gay fic + +


Cho hỏi nếu biên chế đề. Nói chung là viết theo một hướng mà ... chung ra thì nghĩa của fic đó hợp với một góc nhìn khác. Đi vượt qua ý định của BQT thì có đc chấp nhận không ?

Vẫn có thể giải thích fic ý định của fic hoàn toàn liên quan đến đề tai [ nhưng nghĩa không phải là hướng BQT nêu ra ]



Sr vì hỏi điều này. Tại không viết thể loại nhúm nhiều ảm đạm như Gay fic. Chỉ dám viết SA.








À, Edit thêm: Ratting của fic. Ratting cao cỡ 16-18. Không có cảnh sex hay mid nào. Chỉ là ngôn ngữ có phần nặng nề hơn [ không có bạo lực] và khá rối rắm có đc chấp nhận.

Yume no kiss
30-06-2009, 11:41 PM
ờ ờ~~~
ngồi đọc hết 6 trang hỏi đáp chưa thấy cái mình cần~~
rứa, mất bốn trang cãi nhau chuyện "thuần Việt"
đến thế, thì mình lại phải hỏi...

phần thông tin đính kèm về tác giả, cái mục "tên thường gọi" là ý nói tên nào? tên thật hay nickname =.=?

Tùy bạn...tên nào cũng được...vd khi bạn cho số phone là số dt nhà thì phải cho tên thật để dễ bề gọi hỏi, còn số di động thì có thể là bất kì tên nào bạn muốn ^^


Vậy ra đề tài 1 là Gay fic + +


Cho hỏi nếu biên chế đề. Nói chung là viết theo một hướng mà ... chung ra thì nghĩa của fic đó hợp với một góc nhìn khác. Đi vượt qua ý định của BQT thì có đc chấp nhận không ?

Vẫn có thể giải thích fic ý định của fic hoàn toàn liên quan đến đề tai [ nhưng nghĩa không phải là hướng BQT nêu ra ]


Sr vì hỏi điều này. Tại không viết thể loại nhúm nhiều ảm đạm như Gay fic. Chỉ dám viết SA.


À, Edit thêm: Ratting của fic. Ratting cao cỡ 16-18. Không có cảnh sex hay mid nào. Chỉ là ngôn ngữ có phần nặng nề hơn [ không có bạo lực] và khá rối rắm có đc chấp nhận.

Mui ko hiểu bạn nói ở 1 góc nhìn khác và đi vượt quá ý định của BQT là cụ thể như thế nào ^^. nên mui cũng ko biết trả lời như thế nào hết...

Nhưng theo 1 nghĩa nào đó mà mui hiểu thì ý bạn là có khi nào truyện bạn viết đúng đề tài theo hướng của bạn nghĩ nhưng với BTC lại ko đúng thì sẽ ra sao..phải ko?

Vấn đề này thì mui nói rồi...^^ mui chỉ check xem fic có đúng thể lệ và có sai chủ đề ko? chỉ cần ko sai 100% thì dù rằng fic đó mui cảm thấy cũng ko hợp chủ đề lắm thì mui cũng sẽ up... Còn cụ thể và sự phán quyết đúng sai cao thấp gì thì dựa trên BGK. ^^ Và bạn có thể yên tâm...BGK đều là những người rất có uy tín và có tiếng nói trong giới fic or truyện ngắn... (ko lâu nữa mui sẽ công bố BGK cụ thể với mọi người.)


Còn về phần rating..thì thể lệ nói sao nó là vậy, bạn có thể dùng những từ ngữ mạnh..để góp phần tạo nên độ nóg và cao trao cho fic nhưng ko được thô thiển và đi quá giới hạn cho phép...^^ Còn cụ thể giới hạn như thế nào thì mui và angel sẽ tạm thời là người phán quyết ^^ ( nhưng mui nghĩ chắc cũng ko tới mức thái quá đâu nhỉ? ^^! )

Nếu mui có hiểu ko đúng ý bạn or trả lời ko rõ ràng lắm khiến bạn ko hiểu, bạn có thể add nick: Kamui862006 để hỏi thêm chi tiết ^^

kail512
01-07-2009, 03:53 PM
kail ko nhìn thấy phần "thanks" cho mỗi bài viết >"<
Đi rep fic mà ko thể nào thanks cho fic T__T
không lẽ phải có điều kiện j` đó mới thanks đc sao?

Yume no kiss
01-07-2009, 05:53 PM
kail ko nhìn thấy phần "thanks" cho mỗi bài viết >"<
Đi rep fic mà ko thể nào thanks cho fic T__T
không lẽ phải có điều kiện j` đó mới thanks đc sao?

Theo mui biết thì phải cm trên 50 bài viết mới được quyền sử dụng chức năng thank;s ^^!

Kail cố lên...

Zen3527
02-07-2009, 12:14 AM
cho hỏi có thể viết theo dạng Nhật ký không? Nhật ký thì ghi lại từng ngày, còn hồi ký là ghi lại chuyện đã wa '__'

Yume no kiss
02-07-2009, 12:37 AM
cho hỏi có thể viết theo dạng Nhật ký không? Nhật ký thì ghi lại từng ngày, còn hồi ký là ghi lại chuyện đã wa '__'


^^ Mui nghĩ là okie thôi... ^^ ko thành vấn đề ^^

Lynn.babe
14-07-2009, 12:58 AM
Cho mình hỏi rằng nêu sau khi truyện của mình post dự thi ở TX rồi thì mình có thể post ở 4rum khác đc k..:D

Và mìn k b' gởi mail qua yahoo như thế,mình có thể gửi qua mail trong TX luôn đc k..:D

Yume no kiss
14-07-2009, 01:53 AM
Cho mình hỏi rằng nêu sau khi truyện của mình post dự thi ở TX rồi thì mình có thể post ở 4rum khác đc k..:D

Và mìn k b' gởi mail qua yahoo như thế,mình có thể gửi qua mail trong TX luôn đc k..:D

Đc ^^... khi cuộc thi kết thúc bạn có thể post ở bất kì đâu


nếu ko biết gửi mail thì bạn có thể up lên http://www.mediafire.com/ để rồi gửi trong tin nhắn riêg cho mui

BunnyBoy
20-07-2009, 02:06 PM
Cái chủ đề "tự hào về bạn" sẽ có cực nhiều hướng để viết đúng ko nhỉ ;))
Nhưng có lẽ hướng giài quyết nhanh nhất là tự hào về chính bản thân mình dù cho có gặp "định kiến" cũ ';))

Yume no kiss
20-07-2009, 11:32 PM
uhm..2 chủ đề nhưng hướng nó cũng đi chung với nhau thôi... ^^ cùng cái gốc... nhưng BTC muốn ra chủ đề đó vì hi vọng moi người sẽ viết được nhiều câu truyện đi theo hướng sáng sủa và có hi vọng hơn ^^

Hoa Vô Khuyết
24-07-2009, 10:43 AM
Trước tiên : Tại sao giới hạn chỉ có từ 1000-5000 ký tự mà không thể hơn ? Tôi tính tham gia dự thi 1 bài để thử sức của mình nhưng mà khổ nỗi bài dự thi của tôi là trên 5000 ký tự ! Liệu BTC có thể thả lỏng thêm phần giới hạn về ký tự là sẽ hơn 5000 ký tự được không ?

Thứ 2 : " nói chung " Trong tất cả các truyện không thể tránh khỏi có những tình tiết mùi mẫn và lãng mạn như : Hôn Trán - Hôn Má ... như thế liệu có được xem là phạm quy không ?

- Không chấp nhận truyện có những tình tiết đặc tả cảnh quan hệ riêng tư, nhạy cảm, đặc tả cảnh phòng the.

Rất mong có câu trả lời sớm !

Thân !

HVK

pun
24-07-2009, 11:20 AM
Chuyện giới hạn từ đã nói ở mấy trang đầu rồi đó bạn. Cái này ai cũng phải tuân theo mà. Như pun nè, viết quá 5k từ cũng phải cố ngồi mà rút lại, ko ngờ chính vì như vậy mà làm cho truyện của mình súc tích hơn đó ^^

Pun nghĩ miễn đừng hơn quá thì thôi, chứ vượt qua một ít thì BGK cũng châm chước ^^

Còn chuyện hun hít thì ... vô tư đi ^^ hehe

Yume no kiss
24-07-2009, 10:56 PM
Trước tiên : Tại sao giới hạn chỉ có từ 1000-5000 ký tự mà không thể hơn ? Tôi tính tham gia dự thi 1 bài để thử sức của mình nhưng mà khổ nỗi bài dự thi của tôi là trên 5000 ký tự ! Liệu BTC có thể thả lỏng thêm phần giới hạn về ký tự là sẽ hơn 5000 ký tự được không ?

Thứ 2 : " nói chung " Trong tất cả các truyện không thể tránh khỏi có những tình tiết mùi mẫn và lãng mạn như : Hôn Trán - Hôn Má ... như thế liệu có được xem là phạm quy không ?


Rất mong có câu trả lời sớm !

Thân !

HVK

Bạn cố gắng cô đọng lại từ ngữ cho nó ít lại síu^^

Như 1 chút thì mui còn có thể cắn răng cho qua chứ dư mà nhìu quá thì thí sinh sẽ phân bì ^^

Còn việc thứ 2 thì...uhm những cái hôn như thế thì có gì mà nhạy cảm ^^

Bthường mà keke

BunnyBoy
28-07-2009, 11:32 AM
2 trang rưỡi word phông chữ 11 đủ hơn 1000 chữ chưa nhỉ :|

Pansy
30-07-2009, 10:08 AM
Bạn cứ mở word count ra là biết thôi mà, BunnyBoy.



Mà cuộc thi viết fic này có giới hạn số lượng bài tham gia của thí sinh ko?

BunnyBoy
30-07-2009, 07:36 PM
Bạn cứ mở word count ra là biết thôi mà, BunnyBoy.



Mà cuộc thi viết fic này có giới hạn số lượng bài tham gia của thí sinh ko?

Càng nhiều càng tốt, miễn đúng quy định ;))

nguyenhaiduong
16-08-2009, 07:22 PM
hôm nay la 16 rùi con được gửi bài dự thi nữa không.... mới viết xong hồi tối... nhưng đến giờ mới có thời gian ra quán net.

Chuồn Chuồn Ớt
16-08-2009, 07:55 PM
Nói với mui mui đi, kêu mui mui nể tình một tí... Mui Mui dễ tính và hiền lắm...

susu_buta
19-08-2009, 11:30 PM
Truyện là cuộc đời của một cậu bé, mà tác giả cho là bất hạnh và nguyên do của những khó khăn mang lại cho nhân vật. Cách viết mang tính chất kể lể của tác giả làm cho truyện khá mờ nhạt. Ở dau truyện le lói tính cách girly của nhân vật, nhưng đến gần cuối truyện thì mới biết nhân vật là gay. Định kiến không được làm nổi bậc và không để lại nhiều ấn tượng cho người đọc. Đọc xong, đều tôi nhớ nhất là : 44 điêm Tot Nghiep và 14 diem dai học.
Chúc tác giả thành công
Tiger

thax bạn vì đã commen cho mình...
bạn có thể đọc lại truyện thêm 1 lần nữa chứ
;)
vì cái này ý mình ko phải mún kể lễ
mà mình chỉ mún nói cho mọi người hiểu,và mình muốn mọi ng` hãy sốg tốt hơn,hãy hi vọng nhiều hơn như cái bạn trong truyện mình viết ấy..mình kể ra cho mọi người nghe,mọi người biết cái khổ của a ta nhằm mục đích để mọi người tự hỏi " sao mà khổ vậy.." để rùi cuối cùng a ta cũng nhận ra đc cuộc sống ko phải như a ta nghĩ...a ta phải hy vọng nhiều hơn nữa..và a ta phải nhìn vào cuộc sống với cái nhìn theo chiều hướng khác
Bạn có thấy nhiều vụ tự tử xảy ra trong những năm gần đây ko?đó là vì nhiều người ko nhận ra cái chiều hướng khác của cuộc sống.Ví dụ nhé,khi bạn chia tay,bạn sẽ cảm thấy đau đớn,cảm thấy mọi thứ như mất đi.Nhưg tại sao bạn lại ko nghĩ,chia tay là 1 cơ hội cho bạn,cơ hội để bạn ko bị gò bó,ko bị ép buộc,cô hội để bạn đc làm những thứ mình thix và biết đâu sau này bạn sẽ gặp đc 1 ng` nào tốt hơn hẳn cả ng` bạn đang wen.ko hợp nhau thì chia tay nhau thôi,và nếu bạn nghĩ như thế cuộc sốg sẽ đẹp hơn với bạn,bạn sẽ ko bước đến con đường chán đời và tự vẫn.Truyện mình viết ko có nhiều tình cảm.ko có bộc lộ hết mọi tình cảm ra ngoài mà chỉ muốn viết về cuộc đời của 1 ng` wa 1 câu truyện mà thui.Hãy đọc lại lần nữa và cảm nhận bạn nhé,cách tốt nhất để cảm nhận là bạn tưởng tượng rằng nếu bạn là a chàg đó bạn sẽ làm ji`và hành động như thế nào?Thax bạn nhiều.Mong bạn hiểu mình nhiều hơn.Luv

pine_9x
20-08-2009, 07:34 AM
ngày 16 hay 23 thì hết hạn nộp Fic nhỉ? :-/
mà e là trưởng nhóm gòi, có nghĩa là hem thi dc sao? :-S

JJ_Kid
20-08-2009, 10:28 AM
ngày 16 hay 23 thì hết hạn nộp Fic nhỉ? :-/
mà e là trưởng nhóm gòi, có nghĩa là hem thi dc sao? :-S

chính xác đó cưng, cưng ko đc tham gia :))

En Chồ
20-08-2009, 12:10 PM
hôm nay la 16 rùi con được gửi bài dự thi nữa không.... mới viết xong hồi tối... nhưng đến giờ mới có thời gian ra quán net.

Hạn chót của chúng ta đã được kéo dài đến ngày 23 rồi đó bạn :)

pine_9x
20-08-2009, 04:42 PM
chính xác đó cưng, cưng ko đc tham gia :))

giả dụ mình làm 1 nick khác và đăng ký tham gia được ko nhỉ? ^^

Yume no kiss
20-08-2009, 05:18 PM
^^ pine.. e được thi... ^^ vì chỉ hạn chế BDH thôi... nhóm trưởng ko hẳn là mod... nên được quyền ^^

kokubu karin
21-08-2009, 11:21 AM
Đọc không trọn vẹn tất cả những fic năm nay, nhưng tôi sẽ chọn "Ngày Buồn Nhất" với hai lí do.

Một, tôi đang ủng hộ bạn mình (chủ quan quá mức mà)

Hai, fic có nhiều cái đã ám ảnh tôi, rất nhiều. Ban đầu tôi định chọn fic "Viết cho người tình của người tôi yêu" nhưng tôi thấy ở fic của bạn tôi có nhiều cái hay ho hơn. Xin đừng nghĩ đây là một sự so sánh, bởi thật ra tôi thích fic kia rất nhiều.

Tôi thích cái kiểu ẩn dụ trong mỗi fic, nhưng với fic "Ngày Buồn Nhất" đó là rất nhiều cái ẩn giấu sau một câu chuyện tưởng chừng không có gì là mới mẻ. Tôi nhớ có đọc một bài trong 4rum vì việc mình là gay. Là gay đẹp thì cũng đã bị quá nhiều áp lực rồi, vậy một gay xấu thì sao? Họ cũng muốn yêu, muốn được yêu, sự mãnh liệt đó cũng không thua kém gì những người "thẳng" hay những chàng có ngoài hình tốt mã.
Ở fic này, tôi thấy nó không chỉ show cái định kiến mà còn có cả pround of you.

Định kiến ở chổ nào? Đó là một số gay thích lên mạng kiếm những cuộc tình một đêm, dễ dãi với chuyện quan hệ. Định kiến khi những "thợ săn" chỉ thích tìm kiếm những "con mồi" đẹp đẽ (cái này là xu hướng chung thôi) nhưng đôi khi chính ở những con người "xấu xí" kia cũng có một thứ tình cảm đáng được trân trọng. Định kiện ở một sự trả thù ghê gớm vẫn âm ỉ trong cuộc sống này, những kẻ không chấp nhận số phận, họ bị HIV/AISD và đang cố gắng lây nhiễm sang những người khác. Tôi đã đọc một số bài báo nhỏ về vụ này, tôi rùng mình vì những chuyện kinh khủng đó, khinh bỉ những kẻ đó. Cố tước đoạt hạnh phúc người khác để khỏa lấp vết thương của mình, đó là điều tốt sao?

Pround of You ở chổ dẫu nhân vật tôi vẫn còn khá tự ti những cậu ta cũng đã đi khá hoàn chỉnh quãng đời mình đã sống. Có những thứ quá tầm thường, có những đòi hỏi bản năng, nhưng cậu có một tình yêu đẹp, trong sáng.

Những dòng trong thư, và giọt nước mắt của "tôi" ở cuối fic thật sự ám ảnh tôi.
Văn phong của cậu bạn tôi trong fic này khác nhiều so với những fic tôi từng đọc. Tôi không thích nó. Tôi thích nội dung của fic. Tôi thích "moi móc" cái nằm ẩn bên trong.
Bạn làm fic "Ngày Buồn Nhất" vi phạm thể lệ cuộc thi rồi ^^!

Vậy là BGK không cần chấm điểm cho fic này ^^

MrCandyLemon
21-08-2009, 12:29 PM
Xin lỗi, khi mình đọc được bài rep này của bạn, mình đã chạy qua topic thể lệ để đọc lại và không thấy khoảng qui định nào về việc này cả. Với lại, khi mình quyết định bình chọn cho fic đó, mình nghĩ mình cũng có đủ lí do chính đáng để là nó bởi những điều mình ghi trên. Có thể tôi sai ở lí do đầu tiên bởi đặt cảm tình, vote theo ý chủ quan. Nhưng với cái khách quan, tôi cũng có nêu được yêu cầu mà BTC cuộc thi nêu ra mà. Tôi hi vọng mình không làm cho sự việc đi đến mức tệ hơn ^.^

kokubu karin
21-08-2009, 04:26 PM
Thể lệ ghi rõ ^^



.: QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI TÁC PHẨM :.


- Nộp đúng thời hạn, đúng chủ đề. Trong thời gian dự thi, tác giả không được đăng ở bất kì diễn đàn nào khác và tất cả những thông tin về tác giả, tác phẩm đều phải giữ kín.





.: QUY TRÌNH LÀM VIỆC :.




- Truyện dự thi được up lên web sẽ bao gồm tên truyện, mã số truyện, nội dung truyện và không bật mí các thông tin cá nhân cũng như đích danh tên tác giả. Việc này sẽ tạo sự hứng khởi và tính công bằng cao cho các mem, tránh tình trạng một truyện nào đó sẽ quá được "quan tâm" vì quen biết.

Bạn không sai khi vote cho fic của bạn bè, bạn chỉ sai vì nói fic đó là fic của "bạn của bạn" khi mà cuộc thi chưa kết thúc ^^

Thật đáng tiếc!

kokubu karin
21-08-2009, 04:38 PM
Vì vụ việc đáng tiếc cho truyện "Ngày buồn nhất", nên khi nãy ss đã tò mò vào đọc khu Bình luận các fic dự thi, tìm đến comm cho truyện "Ngày buồn nhất" thì thấy bài này:


Vào đây comment cho ông đây!
Thực sự lúc đầu nghe nói về cái tên fic "Ngày Buồn Nhất" vốn dĩ đã không muốn đọc vì nghe nó ngờ ngợ một bài hát của Bảo Thy. Nhưng đã hứa thì đã làm, cho nên vì vậy tui đã đọc và đang nêu một số cảm nghĩ cho fic này đây.

Fic có nội dung, và cái ý nghĩa truyền đạt khá thú vị và hay đấy. Khi đọc những đoạn đầu tôi nghĩ rằng ông đang xoáy cái định kiến vào người khiếm khuyết. Đúng, họ cũng giống như những người bình thường, họ cũng có quyền yêu và được yêu, nhưng thật sự điều đó với họ quả là khó thật. Khi nghe ông tâm sự, và cuối cùng cũng hiểu sâu sát hơn ngụ ý của ông ở chổ này. Thôi để tui nói cho bà con biết luôn vậy. Xét trong giới gay, người khuyết tật cũng có quyền được yêu và muốn yêu một ai đó chân thật, họ sợ nhưng tình cảm không phải là thứ dễ dàng giấu giếm, cuối cùng họ quyết định thổ lộ và sống thật. Người khiếm khuyết còn được ông ngụ ý là gay chứ gì, và nhân vật lành lặn anh ẩn dụ là một tên straight đúng không. Tội nghiệp cho nạn nhân.

Đọc tiếp đoạn sau tôi mới vỡ lẽ ra. Đăng từ chối Phúc không phải vì đôi chân tật nguyền, hay bởi Phúc không có vẻ ngoài đẹp đẽ. Mục đích Đăng đến "thăm" Phúc trước tiên là muốn trút căn bệnh quái ác vào bất cứ một con mồi nào. Dẫu sao thì cũng cảm ơn vì Đăng đã không làm như thế. Và hai người cũng là bạn. Cũng giống như những kẻ tự xưng là boy chính hiệu, và cho bọn gay là những thứ bệnh hoạn, thì biết đâu bọn họ còn bệnh hoạn gấp nhiều lần so với những người dẫu muốn hay không đã bị cho là bệnh hoạn kia. Tuy nhiên cũng hi vọng và cảm phúc, bởi cuộc đời vẫn có màu hồng. Người vẫn đến với người bằng lí trí và trái tim, chứ không phải bao giờ cũng là tình dục và thỏa mãn xác thịt.

Đó là về nội dung. Còn cách viết, tôi không thích lắm. Dẫu sao thì giọng văn trong fic này của ông có vẻ non tay hơn những fic khác. Tuy nhiên, tôi vẫn đánh giá khá cao ngụ ý của fic này. Hi vọng cho ông...

P/s: Hehehe Tôi sẽ gửi fic so gan với ông vào những ngày cuối cuộc thi. Hãy đợi đấy!
Fic "Ngày buồn nhất" đã vi phạm thể lệ cuộc thi về việc giữ kín thông tin lẫn danh tính dự thi (với người quen, người không quen) từ ngày 7/8/2009. Mà đến hôm nay là 21/8/2009, BTC vẫn chưa phát hiện để loại khỏi cuộc thi.

Angel và Mui nên dạo 1 lượt khu Bình luận, rồi xem fic dự thi nào lỡ dại lộ thông tin tác giả cho người quen khi tham gia thi thì loại nhưng fic đó sớm sớm.

Ss không vào khu Bình luận là để không bị ảnh hưởng bởi các bài comm, cũng như giữ nguyên sự công bằng của cuộc thi thông qua việc thí sinh không để lộ thông tin danh tính. BTC nếu phải rà soát các bài comm là sẽ khá vất vả, nhưng đều vì sự công bằng chung, hai đứa cố lên!

Hy vọng BGK sớm nhận được thông báo về "Danh sách fic vi phạm không cần chấm" vào khoảng 2-3 ngày nữa thì càng tốt ^^

Krad
21-08-2009, 05:41 PM
Lẽ ra phải làm việc này sớm hơn á ="= Vì như Krad nhìn thoáng qua đã thấy một số fic vi phạm, từ chuyện không đúng chủ đề đến có cảnh xxx (nhân đây, dù Ngày buồn nhất không vi phạm đi nữa thì nó cũng nên bị đưa vào danh sách đen rồi nhỉ, vì nó có cảnh nóng mà :">). Và cũng tiện nhắc thêm BGK + BTC, fic A daisy in december nó cũng... lộ lâu rồi...

Krad
21-08-2009, 05:50 PM
Xin lỗi tớ bon chen :>

Nếu fic Ngày buồn nhất bị loại bởi lý do này thì tớ thấy nó... nghiêm khắc quá! Bởi vì tớ dám cá là fic nào đem lên đây dự thi, tác giả của nó cũng phải "bắn tin xa gần" tới những người quen, đại loại như "vào rep cho tao nhé, tao có viết cái fic này này nhé...", nhưng có thể vì các bạn ấy... không lộ liễu bằng cái bạn MrCL trên nên... -_- Nếu nói là lỗi, thì cũng nên nói đến lỗi của các mod đã không theo dõi sát sao các topic comment để xẩy ra tình trạng vô tổ chức như thế này (và nếu tớ nhớ không nhầm, tác giả fic A daisy in december còn lộ liễu đến mức làm hình minh họa cho fic dự thi, sau đó cắt chính hình đó ra + cả tên của fic dự thi làm chữ kí từ lâu rồi mà có sao đâu?). Dù sao thì người đọc đa số cũng không biết "bạn của bạn" MrCL là ai (điển hình như tớ, sozy :">) nên nếu loại thẳng cánh thì hơi nặng (với lại, dù sao fic này chắc BGK cũng chấm xong từ lâu rồi).

Tớ nghĩ chỉ cần trừ điểm là đủ. Dẫu sao thì NBN cũng đang nằm ở mức "báo động" vì cảnh nóng rồi :) , và nó cũng không phải là fic hay nhất nên không cần lo ảnh hưởng lớn đến cuộc thi.

Tớ nghĩ sau sự việc này, BTC nên rà soát lại một lượt các topic comment bởi tớ đã ghé qua hầu hết các topic đó và thấy tình trạng tương tự như NBN cũng không phải là duy nhất đâu >:)

kokubu karin
21-08-2009, 07:40 PM
Còn fic nào vi phạm thể lệ ở điều khoản giữ kín thông tin tác giả nữa không bạn Krad?

Krad
21-08-2009, 08:40 PM
Tất nhiên là còn chứ :D Tớ mới tóm được 1 em bên comment kìa, là tác giả tự xuất đầu lộ diện luôn (tội nỗi, đừng ném đá tớ ;__;). Tuy nhiên tớ không có ý định lấn quyền của mod luôn đâu. Cái vụ rà soát này cũng đơn giản thôi mà, chỉ cần mod làm một buổi là xong ^^

lotus_autumn
21-08-2009, 09:10 PM
hình như topic này lạc đề rồi nhỉ? đang bình chọn 1 loạt ở trên tự dưng suống đây tới màn tranh luận. phạm quy hay ko hình như là quyết định của ban tổ chức mừh!
hình như mình cũng đang bị lạc đề, hix.

kokubu karin
21-08-2009, 10:50 PM
Cho ss hỏi: tác giả được quyền clone nick vào hồi âm người đọc à?

Nếu được phép thì việc giữ kín thông tin thí sinh sẽ trở thành thiếu trọn vẹn. Vì BĐH (hoặc BGK, nếu có GK nào đó là BĐH vào đc ACP, hoặc modCP) có thể check IP, việc danh tính thí sinh sẽ không còn trong vòng bí mật/công bằng nữa.

Ss ý kiến là: nếu có bất kỳ nick nào từng vào hồi âm comm của người đọc và tự nhận mình là tác giả. Thì BTC nên check IP, rồi loại nếu đó đúng là clone nick của tác giả.

Thông tin về tác giả thì chỉ nên để BTC biết thôi.

Còn giải thích hay bảo lưu đứa con tinh thần, hãy đợi khi cuộc thi kết thúc, lúc đó vào abc hay xyz là tuỳ tâm ^^!

athanh
21-08-2009, 10:58 PM
E cũng mún vào reply lắm mà ko dám... (Sợ mọi người biết mình viết fic dở! :)))

Yume no kiss
21-08-2009, 11:01 PM
Thank's karin và Krad đã có ý kiến... ^^ Và cảm ơn đã chỉ cho mui xem cái cm đó...


Fic "Ngày buồn nhất" đã vi phạm thể lệ cuộc thi về việc giữ kín thông tin lẫn danh tính dự thi (với người quen, người không quen) từ ngày 7/8/2009. Mà đến hôm nay là 21/8/2009, BTC vẫn chưa phát hiện để loại khỏi cuộc thi.


1. Không phải BTC ko thấy cm đó, và 1 vài cm khác... nhưng theo ý kiến chung, BTC vẫn giữ vì nó vẫn mang tính chất cảm nhận, đánh giá truyện.

2. Đúng là truyện này đã vi phạm thể lệ thật. Nhưng xin Karin và Krad cứ chấm điểm như bình thường ^^ và giao bản điểm cho BTC đúng qui định (31-8)

Còn về hành vi sử lí BTC đã có bàn từ trước với ý định sẽ thông báo khi có kết quả từ BGK. BTC sẽ tự động trừ đi 5đ/ tổng điểm của 3 giám khảo đợt 1 cho những truyện bị vi phạm.

Vì vậy sẽ không có tính không công bằng hay gian lận gì ở đây được. BGK có thể an tâm và chấm điểm công bằng. Thank's


@Uhm... Có thể vài người cảm thấy việc trừ điểm so với bị loại là khá nhẹ... nhưng cả mui và angel710 đều cảm thấy -5d/tổng số 30 điểm không phải ít.

Taoxanh ko phải là 1 trang chuyên về FIC. Cuộc thi tổ chức ra nhằm kêu gọi mọi người sáng tác và tạo ra một sân chơi cho những member thích viết... thích đọc. Và góp phần giúp nhiều member chưa biết gì hiểu nhiều hơn về thể loại truyện viết trên mạng.

Vì vậy BTC đều ko cảm thấy cách giải quyết của mình là "vui tính" ^^

Yume no kiss
21-08-2009, 11:05 PM
Cho ss hỏi: tác giả được quyền clone nick vào hồi âm người đọc à?

Nếu được phép thì việc giữ kín thông tin thí sinh sẽ trở thành thiếu trọn vẹn. Vì BĐH (hoặc BGK, nếu có GK nào đó là BĐH vào đc ACP, hoặc modCP) có thể check IP, việc danh tính thí sinh sẽ không còn trong vòng bí mật/công bằng nữa.

Ss ý kiến là: nếu có bất kỳ nick nào từng vào hồi âm comm của người đọc và tự nhận mình là tác giả. Thì BTC nên check IP, rồi loại nếu đó đúng là clone nick của tác giả.

Thông tin về tác giả thì chỉ nên để BTC biết thôi.

Còn giải thích hay bảo lưu đứa con tinh thần, hãy đợi khi cuộc thi kết thúc, lúc đó vào abc hay xyz là tuỳ tâm ^^!

Tất nhiên những cm bị nghi là của tác giả clone nick để trả lời đều được BTC check lại. Karin có thể an tâm.

Yume no kiss
22-08-2009, 12:04 AM
Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng. Ai cảm thấy ko thuyết phục có thể liên hệ BTC để rút khỏi cuộc thi. ^^

athanh
22-08-2009, 12:15 AM
E nghĩ vi phạm cũng có cái đáng khoan dung... Tất nhiên ko ai khuyết khích vi phạm cả, nhưng trong những hoàn cảnh cụ thể thì có những cách giải quyết cụ thể khác nhau.

Ví dụ như e đi, trước khi nộp fic, e cũng có để cho một hai đứa bạn xem và xin ý kiến; như vậy cũng là vi phạm rồi. Mấy ngày fic được post lên, khi nào online e cũng vào topic comment là xem, đơn giản vì đó là đứa con tinh thần của e (dù tự e cũng đánh giá là nó "chưa tới"), phải kềm chế lắm mới ko "lỡ tay" mà comment hồi đáp hay "thanks". Do đó, e nghĩ việc vi phạm này ko phải là cố ý (còn ai cố ý và lộ liễu e nghĩ người đọc cũng dễ dàng nhận ra thôi). "Nhờ đứa bạn đọc và góp ý", hay câu nói vô tình "truyện của kao được đăng kìa mài", e nghĩ là nên châm chước bỏ qua.

Xin hết! :D

MgLove
23-08-2009, 03:37 PM
Tôi là tác giả của fic "Ngày Buồn Nhất" đây. Tôi vừa mới hay sự việc xảy ra với fic của mình, đã lên đọc một số ý kiến của các ban.

Tôi có một số điều muốn nói, nhưng liệu việc ấy có làm được gì hay không. Chắc chắn không. Nói tóm lại là tôi sai khi đã để cho bạn mình biết mình tham gia một cuộc thi và bắt nó viết một bài bình luận.

Tôi quyết định rút lại, không tham dự cuộc thi này nữa. Có nhiều lí do, và trong đó cũng bởi lí do fic tôi không thay đủ để thay đổi kết quả của cuộc thi.

Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp. Dẫu sao tôi cũng không thấy hài lòng về những điều qui định của cuộc thi.

Krad
23-08-2009, 05:29 PM
Mui nhé, làm lộ rồi nhé '__'

Mình đồng ý vụ trừ điểm (dù hơi nặng >"< Thực tế là mình nghĩ chỉ trừ 1 điểm thôi đó :">). Nhưng trừ cũng còn phải tùy. Nếu trong trường hợp như bạn MgLove chẳng hạn, bị phạm luật do bạn bè tiết lộ. Dù sao thì tác giả, như Krad đã nói, khi gửi bài dự thi ai chả bắn tin cho người nọ người kia để "xin" comm :D, và khi bạn bè viết bài comm thì tác giả cũng chưa chắc đã được "duyệt" để rồi cuối cùng chính fic của tác giả phải chịu hậu quả.

Trong cuộc thi này, chắc chắn có một số cây bút đã rất quen thuộc với độc giả TX, nên trường hợp có người nhận ra họ không phải là hiếm (hình như tớ đã thấy ở 1 trong những topic comm đầu tiên), nên khi viết comm, cũng có thể có người nói bóng nói gió, đại loại "tớ nhận ra bạn là ai rồi nhé" hay những thông tin có thể dẫn tới sự liên tưởng đến ai đó. Nếu vì vậy mà tác giả cũng bị phạt thì hơi nặng tay. Mình thiết nghĩ là chỉ nên trừ điểm trong trường hợp tác giả tự đứng ra nhận là mình hoặc cố tình khơi gợi cho độc giả những thông tin có thể xác định danh tính tác giả. Còn những trường hợp "bị" phát hiện mà không cố ý hoặc được nhắc đến một cách "bóng gió" mà không quá lộ liễu thì thiết nghĩ nên nương tay.

Còn một chuyện nhỏ, tớ không phản đối chuyện tác giả lên comm và giải đáp các thắc mắc của người đọc vì đôi khi, tớ cũng muốn gặp tác giả để nhờ họ giải đáp một số chi tiết mà tớ không tài nào hiểu nổi ^^ Tuy thế, dùng clone có thể dẫn tới tình trạng "tự sướng" (vì trong điểm chấm cuối cùng có tính cả comm nhỉ), nên tác giả nên thông qua các mod (ví dụ như bạn Mui) để up bài viết của mình lên (dĩ nhiên phải thật ý tứ để tránh lộ thân phận rồi).

Cám ơn đã đọc ^^

MgLove
23-08-2009, 06:07 PM
Tôi không đồng ý quan điểm của Krad ở chổ tại sao phải khéo léo khi up bài comment cuat tác giả hay của bạn bè bình luận cho fic của bạn mình. Dẫu gì thì chúng ta cũng cần sự trung thực ở một mức độ nào đó. Đã bình luận thì bình luận cần chi phải nói là lộ liễu hay không.
Cũng như, nếu như bạn tôi comment cho fic của tôi, nó không nói là bạn tôi để tôi có thêm một điểm cộng cho phần dự giải fic được bình chọn bởi đọc giả sao? Nghe sao cảm thấy thực dụng quá đáng.
Với lại tôi thấy, cuộc thi này kết quả không nằm định đoạt ở khán giả, nếu có chỉ là ở một giải nằm trong khuôn khổ phần thưởng mà thôi. Cho nên việc ai đó quen hay không vào bình luận cũng đều được hoan nghênh. Nếu chỉ vì một giải thưởng như thế mà sự trung thực bị đánh đổi liệu có đáng không?

Krad
23-08-2009, 06:30 PM
Vấn đề không phải là trung thực, mà là cuộc sống nó thế bạn ạ :D Làm gì có cuộc thi nào có phần "khán giả bình chọn" mà không có tiêu cực? Làm gì có ông nào lên làm Tổng thống mà không có cả một Đảng hậu thuẫn sau lưng, bao nhiêu nhà tư sản đổ tiền tài trợ, bao nhiêu chiến dịch lobby ngoài lề? '_' Nếu bạn hoàn toàn trong sáng, nếu bạn hoàn toàn trung thực, thì quá tốt, quá đáng khen. Nhưng bạn không mua, thì cũng có người khác mua thôi. Đời là thế, không phải cái gì cũng như trong phim siêu nhân :D Tất nhiên là tùy bạn, còn đó là ý kiến của tôi. Bản thân tôi không tin rằng ai ai trong cuộc thi này cũng có suy nghĩ "trong sáng" như bạn đâu :)

Mà tôi thì, tôi không muốn nặng tay với các tác giả vì một lỗi lẽ ra thuộc quyền xử lý của BTC ^^

athanh
23-08-2009, 09:44 PM
Ối, Krad nói làm ath nhột ghê... Ath có cái bệnh "có tật giật mình" mà! :">

Nói chứ chuyện này cũng có quyết định rồi, ngã ngũ rồi thì ko nên tranh cãi cho nó rắc rối thêm làm j. Hy vọng BTC sẽ rút kinh nghiệm cho năm sau thôi.

Yume no kiss
23-08-2009, 10:16 PM
Mui nhé, làm lộ rồi nhé '__'

Mình đồng ý vụ trừ điểm (dù hơi nặng >"< Thực tế là mình nghĩ chỉ trừ 1 điểm thôi đó :">). Nhưng trừ cũng còn phải tùy. Nếu trong trường hợp như bạn MgLove chẳng hạn, bị phạm luật do bạn bè tiết lộ. Dù sao thì tác giả, như Krad đã nói, khi gửi bài dự thi ai chả bắn tin cho người nọ người kia để "xin" comm :D, và khi bạn bè viết bài comm thì tác giả cũng chưa chắc đã được "duyệt" để rồi cuối cùng chính fic của tác giả phải chịu hậu quả.

Trong cuộc thi này, chắc chắn có một số cây bút đã rất quen thuộc với độc giả TX, nên trường hợp có người nhận ra họ không phải là hiếm (hình như tớ đã thấy ở 1 trong những topic comm đầu tiên), nên khi viết comm, cũng có thể có người nói bóng nói gió, đại loại "tớ nhận ra bạn là ai rồi nhé" hay những thông tin có thể dẫn tới sự liên tưởng đến ai đó. Nếu vì vậy mà tác giả cũng bị phạt thì hơi nặng tay. Mình thiết nghĩ là chỉ nên trừ điểm trong trường hợp tác giả tự đứng ra nhận là mình hoặc cố tình khơi gợi cho độc giả những thông tin có thể xác định danh tính tác giả. Còn những trường hợp "bị" phát hiện mà không cố ý hoặc được nhắc đến một cách "bóng gió" mà không quá lộ liễu thì thiết nghĩ nên nương tay.

Còn một chuyện nhỏ, tớ không phản đối chuyện tác giả lên comm và giải đáp các thắc mắc của người đọc vì đôi khi, tớ cũng muốn gặp tác giả để nhờ họ giải đáp một số chi tiết mà tớ không tài nào hiểu nổi ^^ Tuy thế, dùng clone có thể dẫn tới tình trạng "tự sướng" (vì trong điểm chấm cuối cùng có tính cả comm nhỉ), nên tác giả nên thông qua các mod (ví dụ như bạn Mui) để up bài viết của mình lên (dĩ nhiên phải thật ý tứ để tránh lộ thân phận rồi).

Cám ơn đã đọc ^^

^^ Thank's Krad và mọi người đã hiểu... ^^ Thật sự mui ko muốn chuyện này chút nào đâu. Tin mui đi


Tôi không đồng ý quan điểm của Krad ở chổ tại sao phải khéo léo khi up bài comment cuat tác giả hay của bạn bè bình luận cho fic của bạn mình. Dẫu gì thì chúng ta cũng cần sự trung thực ở một mức độ nào đó. Đã bình luận thì bình luận cần chi phải nói là lộ liễu hay không.
Cũng như, nếu như bạn tôi comment cho fic của tôi, nó không nói là bạn tôi để tôi có thêm một điểm cộng cho phần dự giải fic được bình chọn bởi đọc giả sao? Nghe sao cảm thấy thực dụng quá đáng.
Với lại tôi thấy, cuộc thi này kết quả không nằm định đoạt ở khán giả, nếu có chỉ là ở một giải nằm trong khuôn khổ phần thưởng mà thôi. Cho nên việc ai đó quen hay không vào bình luận cũng đều được hoan nghênh. Nếu chỉ vì một giải thưởng như thế mà sự trung thực bị đánh đổi liệu có đáng không?

Mui hiểu bức xúc của bạn, và thật sự mui ko cho rằng các member nhà mình lại là loại người đi nhờ bạn bè cm chỉ để lấy vài điểm cộng đâu (ko đáng). Là một người viết truyện ắt ai cũng muốn được mọi người đọc và đánh giá truyện của mình, đặc biệt là từ bạn bè ^^. Bản thân Mui nếu có dự thi thì có lẽ cũng khó lòng mà kiềm chế được việc nhờ bạn bè check qua hay nhờ vài đứa bạn thân vào đọc thử.

Chính các member dự thi ở đây... đa phần tham gia vì vui và muốn được mọi người nhìn nhận thực lực của mình. Vì vậy nên mui, angel chỉ uyết định trừ điểm chứ không loại truyện của bạn.

Dù rất hiểu cảm giác của bạn, nhưng thể lệ mui và angel đã viết ra thì ko thể làm trái được :( Nếu bạn vẫn muốn giữ ý kiến về việc rút bài thi thì có thể ntin riêng cho mui để thông báo về việc đó.


Mà tôi thì, tôi không muốn nặng tay với các tác giả vì một lỗi lẽ ra thuộc quyền xử lý của BTC ^^

^^ Mui ko nặng tay đâu Krad... Có người đòi "loại" những truyện phạm qui kia kìa.. Dù rằng người ta ko có thẩm quyền :D và mui,angel đều cảm thấy, hủy tư cách thi của thi sinh là quá nặng. ^^

Yume no kiss
23-08-2009, 10:45 PM
VÀ THÔNG BÁO LUÔN LÀ:

XIN MỌI NGƯỜI ĐỪNG ĐOÁN MÒ XEM AI LÀ CHỦ CỦA TRUYỆN NÀO, CÓ VÀO CM HAY KO NHÉ.


MUI KO THỂ VÀO THANH MINH CHO TỪNG TOPIC 1 ĐÂU.

Thank's

Xù mì
05-09-2009, 08:51 AM
Khi nào có kết quả vậy mod?

singasong
07-09-2009, 11:20 PM
Các ý kiến của BGK, BTC các bạn nên thảo luận riêng với nhau tại PM riêng, không nên thảo luận chung với Topic hỏi đáp dành cho thí sinh sẽ gây ra đánh giá không hay cho cuộc thi.

Dù sao, sas cũng xin chúc mừng các truyện hay của chặng 1, chúng ta chuẩn bị cho "vòng đấu" tiếp theo nhé!

Thao_Thanh
07-09-2009, 11:26 PM
Mấy comm về ý kiến của BGK bị del hết đi rồi. Hic! Nói chung việc chấm những Fic đi lạc chủ đề là ko chấp nhận đc. Hy vọng lần sau cuộc thi sẽ có quy chế chặt chẽ hơn ^_^

MgLove
08-09-2009, 11:21 PM
Câu hỏi của một kẻ ngu dốt muốn đề cập ở đây là, chủ đề "Định Kiến" của cuộc thì TX Fic năm nay là muốn nói đến khía cạnh nào. Tôi hiểu tất nhiên nó phải liên quan đến TGT3, nhưng tại sao Gay thì được, còn Bisexual thì không? Hoặc, là một vài cái khác nữa.

Yume no kiss
08-09-2009, 11:43 PM
Mấy comm về ý kiến của BGK bị del hết đi rồi. Hic! Nói chung việc chấm những Fic đi lạc chủ đề là ko chấp nhận đc. Hy vọng lần sau cuộc thi sẽ có quy chế chặt chẽ hơn ^_^


Đó là vài hiểu lầm thôi. Mui đã giải thix với time và ko có gì cả.



Câu hỏi của một kẻ ngu dốt muốn đề cập ở đây là, chủ đề "Định Kiến" của cuộc thì TX Fic năm nay là muốn nói đến khía cạnh nào. Tôi hiểu tất nhiên nó phải liên quan đến TGT3, nhưng tại sao Gay thì được, còn Bisexual thì không? Hoặc, là một vài cái khác nữa.


:"? có ai nói bisexual thì ko đâu? mui vẫn up tất cả các fic mà :D ko loại fic nào thể loại ấy cả

Và 1 vài cái khác cụ thể là gì? mui ko hiểu

MgLove
08-09-2009, 11:54 PM
Krad nghe nói có bạn thắc mắc về số điểm của fic Through the fence to hold your hand (vì trong top của 2 GK kia đều có điểm số cao ^^') nhưng mà fic này lại không lọt vào top 20. Điều đầu tiên phải nói là fic này K chấm điểm rất cao: 8,75 0_0 Tuy nhiên, fic lại vi phạm một quy định "bất thành văn" rất cơ bản của cuộc thi: không đề cập đến vấn đề homosexual (mặc dù thể hiện rất tốt chủ đề Proud of you). K đã tham khảo ý kiến anh Sas về chuyện này và ảnh trả lời đại ý: đây là cuộc thi dành cho các bạn thuộc TGT3 thì nhất thiết fic cũng phải đề cập đến chủ đề TGT3. Vì thế, theo quan điểm của K, K chỉ "chấm điểm để đấy" thôi và yêu cầu Mui không cộng điểm của K vào tổng điểm của fic này (và vì mỗi GK đều làm việc độc lập với nhau nên quan điểm và cách chấm cũng khác nhau, nên 2 GK kia đều cho điểm fic này bình thường).

Tương tự, trường hợp fic Phiên bản Krad cũng chấm 8,75 nhưng vì fic này có một đoạn xxx quá rõ ràng nên K theo quy định của cuộc thi cũng chỉ "chấm điểm để đấy" với fic này. Một fic khác trong cuộc thi cũng có cảnh "nóng" là Ngày buồn nhất, tuy nhiên cảnh nóng trong fic này theo K có ý nghĩa riêng không thể thay thế được nên có thể chấp nhận. Nhưng cuối cùng thì fic này đã bị loại vì một vài lý do ngoài lề ="=

Trong số 70 fic dự thi có một số fic (theo K) là đã không thể hiện được đề tài (chứ không phải đúng hay sai), gồm có:

1. Sóng biển
2. Khu rừng đào
3. Mảnh vỡ
4. Khoảng lặng trong ký ức
5. Ngày buồn nhất
6. Vẫn nắng xanh
7. Tiếng đàn
8. Ấm
9. Lát cắt cuộc đời tôi
10. Hy vọng là những bức tranh của cuộc sống
11. Cửa sổ

Theo Krad thì bài đã sai đề thì có thể cho 0 điểm mà khỏi cần chấm, nhưng BTC muốn nương nhẹ cho các thí sinh nên yêu cầu chỉ trừ điểm chủ đề mà thôi ^^ Mà K thì chấm theo khung điểm 2-4-4 (2d chủ đề, 4d nội dung, 4d hình thức), nên nếu sai chủ đề thì sẽ bị trừ 2d.

Tuy nhiên, may là kết quả của 3 GK khá tương đồng nhau và những fic lọt vào top 20 (hầu như) cũng đều xứng đáng cả ^^


Đây là bài post của Krad, và mình có một vài côổ thắc mắc. Như vậy có lẽ, giữa BTC và BGK dường như có vài điều chưa thống nhất với nhau thì phải?
Theo mình, chủ đề "Định Kiến" có vẻ quá rộng. Đúng, chúng ta khi tham gia viết fic cho cuộc thi tại TX, sẽ tự cô đọng lại "Định Kiến" đó là dành cho đối tượng nào, nhưng, trong cái "Định Kiến" chung lớn, thì những cái thế nào gọi là Định Kiến. Ví dụ nhé, định kiến có thể là cách nhìn một gay của người "bình thường", hoặc định kiến là cách gay suy nghĩ cái gì khi tiếp cận một gay khác (kiểu như muốn tình cảm, hay tình dục, hay tiền, ...). Xin lỗi nếu mình hiểu sai về hai từ "Định Kiến".

Một điều nữa, mình nghĩ, mui đã xét fic lên đây, một một khía cạnh nào đó nó đã hợp lệ, hoặc ở mức chấp nhận được. Hay là mui cho tất cả các bài dự thi được lên? Vậy tai sao lại có việc fic lạc đề thì bị trừ điểm, hay không được chấm?

Krad
09-09-2009, 11:38 AM
Đây là bài post của Krad, và mình có một vài côổ thắc mắc. Như vậy có lẽ, giữa BTC và BGK dường như có vài điều chưa thống nhất với nhau thì phải?
Theo mình, chủ đề "Định Kiến" có vẻ quá rộng. Đúng, chúng ta khi tham gia viết fic cho cuộc thi tại TX, sẽ tự cô đọng lại "Định Kiến" đó là dành cho đối tượng nào, nhưng, trong cái "Định Kiến" chung lớn, thì những cái thế nào gọi là Định Kiến. Ví dụ nhé, định kiến có thể là cách nhìn một gay của người "bình thường", hoặc định kiến là cách gay suy nghĩ cái gì khi tiếp cận một gay khác (kiểu như muốn tình cảm, hay tình dục, hay tiền, ...). Xin lỗi nếu mình hiểu sai về hai từ "Định Kiến".

Một điều nữa, mình nghĩ, mui đã xét fic lên đây, một một khía cạnh nào đó nó đã hợp lệ, hoặc ở mức chấp nhận được. Hay là mui cho tất cả các bài dự thi được lên? Vậy tai sao lại có việc fic lạc đề thì bị trừ điểm, hay không được chấm?

Về định nghĩa "Định kiến" (trên quan điểm của Krad) bạn có thể tham khảo tại link sau: http://taoxanh.net/forum/showthread.php?t=55452&page=2


Ví dụ nhé, định kiến có thể là cách nhìn một gay của người "bình thường", hoặc định kiến là cách gay suy nghĩ cái gì khi tiếp cận một gay khác (kiểu như muốn tình cảm, hay tình dục, hay tiền, ...).

Những trường hợp bạn nêu trên đây cũng còn tùy bối cảnh mà xét đúng hay sai. Thường thì "định kiến" mang ý nghĩa tiêu cực, nên nếu chỉ dừng ở "cách nhìn" hay "suy nghĩ" thì vẫn chưa đúng. Tuy nhiên, chuyện xét một fic là đúng chủ đề hay chưa còn tùy vào suy nghĩ của mỗi GK hay mỗi người đọc. Tôi cũng không thể đảm bảo tất cả đều là chính xác.


Một điều nữa, mình nghĩ, mui đã xét fic lên đây, một một khía cạnh nào đó nó đã hợp lệ, hoặc ở mức chấp nhận được. Hay là mui cho tất cả các bài dự thi được lên? Vậy tai sao lại có việc fic lạc đề thì bị trừ điểm, hay không được chấm?

Mình không rõ Mui xét duyệt fic theo kiểu gì ^^ nhưng mình nghĩ chắc chắn bạn ấy có ít nhiều nương tay. Hoặc những fic đó theo Mui là đúng chủ đề, theo mình là không chẳng hạn. Mui chỉ là người đọc sơ duyệt, không phải GK, nên chắc không đọc và suy xét kĩ lưỡng như GK được. Và không có fic nào là không được chấm cả, chỉ có 2 fic theo K là sai rất nặng nên phải trừ điểm rất nhiều (trước đó là không được tính trong tổng số điểm của 3 GK).

Top 20 theo K đã là khá nhiều rồi. Nếu mở rộng ra thành top 30, 40 thì vô hình chung sẽ làm cuộc thi bị loãng, thiếu tính cạnh tranh. Và trong một cuộc thi, dù thế nào cũng có những sự thiếu bao quát, không thể nào làm vừa lòng tất cả. Mong bạn thông cảm thôi!

MgLove
09-09-2009, 12:54 PM
Mình đã đọc bài post về Định Kiến của bạn vài lần trước khi bạn gửi link nữa là. :) Tuy nhiên, để hiểu rỏ cái từ "Định Kiến" thì có vẻ khó khăn quá, vì nó là một phạm trù trừu tượng, và những khái niệm trên cũng chỉ là nói theo số đông (theo ý mình). Krad có suy nghĩ khác về ĐK, tôi cũng vậy. Tôi không ép bạn phải nghĩ khác về suy nghĩ của mình, nhưng nếu ở phương diện là một người chấm khách quan, tôi nghĩ GK (không ám chỉ bạn nha) nên thử đặt và thử hiểu cái mà tác giả viết có phải là một định kiến hay không? Tất nhiên, nếu cái nào lạc đề quá xa là một chuyện khác.

Thêm một cái nữa, như thắc mắc ở trên về fic mà Krad có thăm dò ý kiến của Sas, thì liệu có hơi thiếu công bằng khi fic đề cập về homosexual hay không? Mình chưa đọc fic Through the fence to hold your hand, nhưng theo cách mà Krad đã nói, thì việc fic này mất điểm vì vấn đề này thì hơi vô lí. Xét cho cùng Gay cũng sống trong xã hội với những giới tính khác. Một việc nữa, Chủ đề quá rộng, và cái sự "bất hành văn" đó lại là một thiếu chuẩn xác gây hiểu nhầm cho người dự thi.

nguoila77
09-09-2009, 01:13 PM
Mình đã đọc bài post về Định Kiến của bạn vài lần trước khi bạn gửi link nữa là. :) Tuy nhiên, để hiểu rỏ cái từ "Định Kiến" thì có vẻ khó khăn quá, vì nó là một phạm trù trừu tượng, và những khái niệm trên cũng chỉ là nói theo số đông (theo ý mình). Krad có suy nghĩ khác về ĐK, tôi cũng vậy. Tôi không ép bạn phải nghĩ khác về suy nghĩ của mình, nhưng nếu ở phương diện là một người chấm khách quan, tôi nghĩ GK (không ám chỉ bạn nha) nên thử đặt và thử hiểu cái mà tác giả viết có phải là một định kiến hay không? Tất nhiên, nếu cái nào lạc đề quá xa là một chuyện khác.

Thêm một cái nữa, như thắc mắc ở trên về fic mà Krad có thăm dò ý kiến của Sas, thì liệu có hơi thiếu công bằng khi fic đề cập về homosexual hay không? Mình chưa đọc fic Through the fence to hold your hand, nhưng theo cách mà Krad đã nói, thì việc fic này mất điểm vì vấn đề này thì hơi vô lí. Xét cho cùng Gay cũng sống trong xã hội với những giới tính khác. Một việc nữa, Chủ đề quá rộng, và cái sự "bất hành văn" đó lại là một thiếu chuẩn xác gây hiểu nhầm cho người dự thi.

Đơ tiếp nếu bạn chwua đọc sao bạn lại ý kiến T T

Through the rain không đề cập đến vấn đề giới tính hay gay gì hết. Vấn đề của Through the rain là sự tự ti vì mồ côi...Fic viết rất tốt nhưng cuộc thi viết này là dành cho giới đồng tính thì truyện phải khai thác vấn đề của giới đồng tính...

Về định kiến, bài viết của Krad là thuộc về nghiên cứu, là quan điểm của cô ấy về định kiến, khá khao học. Nhưng đã nói rồi mỗi người có 1 cách nhìn nhận khác nhau. Về ý bạn sợ là lạc đề thì giám khảo chấm khá nương tay...Nên cũng ko chênh lệch gì mấy.

MgLove
09-09-2009, 01:44 PM
Tôi đã đọc, có thể tôi chưa thực sự hiểu hết điều tác giả đã kể trong fic, nhưng tôi cảm thấy đủ tự tin hơn để tiếp tục tranh luận với bạn. Bạn ghi tên fic có vẻ lạ so với cái tên của fic được đăng, ý gì nhỉ? Một điều nữa, fic phải nói tới từ sex, phải có một vài từ miêu tả hành động cọ chạm, hay phải nói tôi là Gay thì mới là fic của gay. Tôi cảm thấy hơi tức cười khi bạn nghĩ như thế, hoặc tôi đã bị lầm.

Một fic "mập mờ", bạn muốn hiểu sao thì hiểu, tôi hiểu sao tôi hiểu. Bạn thấy nó không phải gay fic, tôi lại nghĩ nó là gay fic, không ai khẳng định ai sai bởi thực ra sự đấu tranh nội tâm của nhân vật Dư lẫn Trung đều có thể phần nào đó hiểu được. Họ có thể không, hoặc họ cố kiềm chế, muốn giấu cái bản chất mà đôi khi họ sợ khi phô bày ra lại bị cười cợt. Họ sợ điều đó như chính Dư đã bị tổn thương khi những người "bình thường" cười cậu là một đứa mồ côi. Tôi nghĩ, đây là một sự so sánh.

Nhưng việc tôi thắc mắc là ở chổ vì fic có dính tới homosexual nên bị liệt vào dạng cấm "bất hành văn".
Về phần ĐK tôi không tranh cãi. Tôi không nói Krad sai, chưa bao giờ nói thế. Nhưng có thể bạn cũng không thể buộc tôi nghĩ theo cách Krad nghĩ, tôi có cách nghĩ riêng về ĐK.

nguoila77
09-09-2009, 02:08 PM
Tôi đã đọc, có thể tôi chưa thực sự hiểu hết điều tác giả đã kể trong fic, nhưng tôi cảm thấy đủ tự tin hơn để tiếp tục tranh luận với bạn. Bạn ghi tên fic có vẻ lạ so với cái tên của fic được đăng, ý gì nhỉ? Một điều nữa, fic phải nói tới từ sex, phải có một vài từ miêu tả hành động cọ chạm, hay phải nói tôi là Gay thì mới là fic của gay. Tôi cảm thấy hơi tức cười khi bạn nghĩ như thế, hoặc tôi đã bị lầm.

Một fic "mập mờ", bạn muốn hiểu sao thì hiểu, tôi hiểu sao tôi hiểu. Bạn thấy nó không phải gay fic, tôi lại nghĩ nó là gay fic, không ai khẳng định ai sai bởi thực ra sự đấu tranh nội tâm của nhân vật Dư lẫn Trung đều có thể phần nào đó hiểu được. Họ có thể không, hoặc họ cố kiềm chế, muốn giấu cái bản chất mà đôi khi họ sợ khi phô bày ra lại bị cười cợt. Họ sợ điều đó như chính Dư đã bị tổn thương khi những người "bình thường" cười cậu là một đứa mồ côi. Tôi nghĩ, đây là một sự so sánh.

Nhưng việc tôi thắc mắc là ở chổ vì fic có dính tới homosexual nên bị liệt vào dạng cấm "bất hành văn".
Về phần ĐK tôi không tranh cãi. Tôi không nói Krad sai, chưa bao giờ nói thế. Nhưng có thể bạn cũng không thể buộc tôi nghĩ theo cách Krad nghĩ, tôi có cách nghĩ riêng về ĐK.

Nếu bạn đọc nó ở môi trường bình thường tức là đọc nó trên báo chí, chứ không phải 1 cuộc thi fic về gay thì bạn có thấy nó mập mờ ko ?

Bạn nói vấn đề là bạn thấy hai người họ đấu tranh có thể giấu bản chất, ok xem như họ là gay siêu kín, nếu thế thì sao mà bạn biết họ gay mà bạn biết họ đấu tranh tâm lý -.-...

Bạn cứ đọc kỹ truyện, sẽ thấy vấn đề là câu chuyện ko toát lên đc tình yêu đồng giới. Nếu tác giả thêm vô vài câu, miêu tả tâm lý sâu hơn vài đoạn thì chắc sẽ được, nhưng ở đây khi tiếp cận với văn bản này, qua con chữ tôi không thấy đc đó là tình yêu đồng giới, tôi không thấy Dư và Trung là gay.

Tôi không hề chê fic dở, nó khá hay.

Về vấn đề tên fic tôi viết ngắn một chút vì tên fic nó dài quá...Chứ tôi không cố ý gì cả.

Về ĐK tôi nghĩ là tôi đã nói rõ là mỗi người 1 quan niệm. Về lạc đề ĐK thì GK sẽ trừ điểm, tùy theo thang điểm của họ mà nhiều hay ít chứ không loại.

Homosexual là đồng tính mà...-.- bạn nói cấm gì mình ko hiểu

Krad
09-09-2009, 02:23 PM
Nếu thực sự nhiều ý kiến bảo vệ Through... như thế, sao không lập một cái poll nhỉ? '__' Tất nhiên nếu dùng lập luận như bạn MgLove, tức Dư và Trung là gay siêu kín thì chắc chẳng có fic nào trong cuộc thi này sai đề, sai thể loại hết =)) Cái gì cũng phải có dẫn chứng. Nếu bao nhiêu người đọc mà không nhận ra được Dư và Trung có tình cảm gì đó với nhau trên mức anh em bình thường thì chứng tỏ fic đó không phải fic G thật. Nếu nói gay cũng sống trong xã hội bình thường thì trong cuộc thi này tôi viết một cái shojo (tình yêu nam nữ), nếu cần sẽ điểm tô chút đồng tính cho nó thời thượng, vậy các bạn có chấp nhận không? :))

Nếu đa số cho rằng loại Through... là đáng tiếc, vậy hãy đưa nó vào thành top 21 đi ^^ Chỉ sợ người ngoài lại thắc mắc, sao cuộc thi dành cho TGT3 lại có một fic thường ở đây?!

Về cách hiểu ĐK, tôi đưa ra chỉ nhằm mục đích giải thích cho mọi người quan điểm của tôi khi chấm bài, chứ không phải để tuyên truyền hay thay đổi cách suy nghĩ của các bạn. Suy cho cùng, tôi là GK cơ mà. Tôi hiểu như thế nên tôi chấm như thế ^^ Các bạn không hiểu, các bạn nghĩ khác là chuyện của các bạn. Vì các bạn đâu có phải là người cho điểm.

Sai chủ đề là một lỗi cực nặng mà chỉ bị trừ có 2d trên tổng số 30d, thế còn chưa phải là quá nương tay rồi sao?


Thêm một cái nữa, như thắc mắc ở trên về fic mà Krad có thăm dò ý kiến của Sas, thì liệu có hơi thiếu công bằng khi fic đề cập về homosexual hay không? Mình chưa đọc fic Through the fence to hold your hand, nhưng theo cách mà Krad đã nói, thì việc fic này mất điểm vì vấn đề này thì hơi vô lí. Xét cho cùng Gay cũng sống trong xã hội với những giới tính khác. Một việc nữa, Chủ đề quá rộng, và cái sự "bất hành văn" đó lại là một thiếu chuẩn xác gây hiểu nhầm cho người dự thi.

Đã tham gia cuộc thi fic trong một trang web dành cho TGT3 mà lại không viết gì dính đến homo là sao? ="= Như kiểu viết truyện cho báo Nhi Đồng mà lại nói về mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình vậy >"<

kail512
09-09-2009, 03:59 PM
kail không bàn đến việc fic Through...có lạc đề hay không.
riêng kail thấy nó chưa thể xếp vào top 20 fic.Nội dung không để lại ấn tượng với tôi.
^^~Ngày lành

MgLove
09-09-2009, 04:59 PM
Tham gia một cuộc thi viết gay fic, mà lại có homo lại không được thì quả là tức cười. Tại sao không? Tôi hỏi, liệu gay chỉ có cảm tình với gay, hay có thể có cảm tình với cả bi, có cảm tình với straight. Tôi tự hỏi, chúng ta viết một fic để lí tưởng hóa à. Tôi hỏi bạn, vậy tại sao những chuyện như Ciderella, Little Mer Maid, đó có phải là truyện cho thiếu nhi không? Tôi chờ câu trả lời của bạn đó Krad.
Với lại, bạn có hiểu một người sống trong cái xã hội này, nói nhỏ hơn là ở Việt Nam đi, nơi mà chưa thông thoáng việc đồng giới, bao nhiêu người chấp nhận để công khai, ở lấp lửng ở ranh giới yêu nam và nữ, ai che đậy toàn bộ để tránh những ánh mắt kì thị. Nói thật, nếu như tôi đọc fic này ko phải ở TX, không phải ở một gay site, tôi cũng cảm thấy có sự bất thường rất nhiều ở nhân vật Dư. Có thể đó không hẳn là tình cảm đồng giới, nhưng nó vẫn có thể. Bạn đâu phải viết fic để show trần ra tất cả. Không phải vẫn có cái thuyết tảng băng trôi rất nổi tiếng của văn hào Mỹ Hermiway đấy sao.

Đúng là chấm văn học, hoặc những thứ trừu tượng không mang tính chuẩn xác kiểu 1 + 1 = 2 thì khó lòng tránh khỏi những phản hồi phản biện (kiểu của tôi về fic nói trên). Nhưng bạn chấm theo cách nghĩ của bạn mà bạn không cố hiểu theo cách nghĩ của người viết, tôi nghĩ đó đã là một sự thất bại ở một khía cạnh nào đó. Dẫu rằng chưa chắc người đọc hiểu toàn bộ ý đồ tác giả muốn nói nhưng nếu chỉ nghĩ theo ý kiến chủ quan, như thế là chưa đủ. Bạn chấm trên một con đường một lối, trong khi cuộc sống là vô số con đường. Anyway, tôi là một người bình thường trong cuộc thi này, tôi không có quyền để chấm điểm cho fic, và cũng không thể định đoạt số mệnh một fic nào đó, nhưng tôi có quyền bất bình.

hoangtubuidoi
09-09-2009, 05:22 PM
bạn MgLove nên tranh luận trên tinh thần tiếp thu ý kiến của ng khác chứ ko nên có tư tưởng cố chấp như vậy :"D

Fic Through.. mình đã đọc rôì, cao lắm thì cũng chỉ có thể cho đây là Bromance chứ ko thể là Ya fic dc :"D


Tôi hỏi bạn, vậy tại sao những chuyện như Ciderella, Little Mer Maid, đó có phải là truyện cho thiếu nhi không?

Bạn chấm trên một con đường một lối, trong khi cuộc sống và vô số con đường

ko hiểu dc những câu này ??? câu cú lủng củng vậy ?


Không phải vẫn có cái thuyết tảng băng trôi rất nổi tiếng của văn hào Mỹ Hermiway đấy sao.

sẵn tiện nói về thuyết tảng băng trôi ^^ bạn nghĩ truyện Through ... vận dụng nghệ thuật này à :"D ???

hiển nhiên là bất cứ 1 nhà phê bình văn học chuyên nghiệp nào, khi đánh giá 1 tác phẩm, đều dựa trên sự chủ quan của mình, chứ làm j có cái kiểu chấm theo khách quan như bạn nói :"D chấm theo khách wan là cái kiểu chấm theo barem như thi DH ấy =)) mà cái đó thì đuối miễn bàn :))

Cái bạn nghĩ trong đâù, truyền qua con chữ đến tâm ng đọc được nhiều hay ít thể hiện nội lực của 1 nhà văn. Nghệ thuật văn chương là làm cho ng khác cảm thụ dc đầy đủ tác phẩm của mình qua trang viết, chứ ko phải là qua các cm giải thik, phân tích dài lê thê.

Ng wa đường. thấy sao nói vậy

MgLove
09-09-2009, 05:40 PM
Thế đấy, vậy bạn có nói cung cách với những bạn kia là nên tiếp thu ý kiến của người đóng góp không?
Mình không hiểu lắm một số từ, bạn có thể giải thích Bromance hay Ya là gì không?
Còn về câu hỏi Cinderella, tôi hỏi bạn Krad, bạn không cần thắc mắc vấn đề này. Thân!
Tôi nói về thuyết tảng băng trôi ở đây để muốn nhấn mạnh việc viết fic không cần phải show tất tần tật mọi thứ ra ngoài bề mặt câu chữ. Đó cũng là cái hay cũng có thể là cái dở tùy vào người đọc và cảm nhận của họ.
Còn bạn nói việc các nhà đánh giá, phê bình văn học, thì xin thưa, trước khi họ muốn phê bình những tác phẩm họ phải biết nguồn gốc tác phẩm đó ra đời mới đánh giá, chứ không phải là quơ đại, rồi phát biểu theo chủ quan mà không nhìn nhận hoàn cảnh. Thử hỏi, bạn sinh ra ở thế kỉ 21, bạn sống dân chủ, vậy bạn đọc một tác phẩm thời phong kiến vua tôi, bạn cho là nó sai à.

Nhưng dường như mọi thứ đã đi quá xa cái tôi thắc mắc, và mọi người đang đổ dồn để tranh luận với tôi ở một vấn đề khác.

hoangtubuidoi
09-09-2009, 05:52 PM
chính bạn cũng nhận ra bạn đag tranh luận với mọi ng đúng ko ^^

mình ko nói với những ng khác, mà nói với bạn ^^ đơn giản là bạn mới là ng mình cần góp ý . bạn hiểu mà ? đúg ko ?

mình ko thắc mắc về câu hỏi của bạn, mình chỉ góp ý là những câu đó sai ngữ pháp :"D.

đúng là mọi thứ ko bao giờ nên show hết ra câu chữ, nhưng phải dc ẩn giấu 1 cách có chủ ý rõ ràng, chứ ko phải 1 cách mơ hồ dc chăng hay chớ.


trước khi họ muốn phê bình những tác phẩm họ phải biết nguồn gốc tác phẩm đó ra đời mới đánh giá, chứ không phải là quơ đại, rồi phát biểu theo chủ quan mà không nhìn nhận hoàn cảnh. Thử hỏi, bạn sinh ra ở thế kỉ 21, bạn sống dân chủ, vậy bạn đọc một tác phẩm thời phong kiến vua tôi, bạn cho là nó sai à.


bạn đang nói cái j thế nhỉ ??? mình chỉ mún nói là việc chấm văn hoàn toàn là dựa theo chủ wan thôi. vì cm trước bạn cho rằng ko dc chấm theo chủ wan :"D ko đề cập đến vấn đề khác.

mọi cm của mọi ng đag bám sát vào tranh luận với bạn. chỉ có bạn là ngày càg đi xa chủ đề vì cố chấp bảo lưu ý kêín của mình.

nếu lời khuyên của mình ko dc bạn wan tâm thì bỏ wa đi. ^^ ko mún tranh cãi thêm nhìu nưã. that's end

Krad
09-09-2009, 08:14 PM
Tham gia một cuộc thi viết gay fic, mà lại có homo lại không được thì quả là tức cười.

Tức cười quá chứ lại ="= Nhưng ý của tôi chính là ở việc Through... không có nổi cái yếu tố homo trong đó đấy.


Tôi hỏi, liệu gay chỉ có cảm tình với gay, hay có thể có cảm tình với cả bi, có cảm tình với straight. Tôi tự hỏi, chúng ta viết một fic để lí tưởng hóa à.

Tất nhiên không phải cứ fic gay tức là nhân vật xơi xơi nhận mình là gay, rồi thì yêu gay, quan tâm đến gay... Nhưng mà không phải cứ một thằng con trai quan tâm đến một thằng con trai khác là người ta có thể khẳng định nó là gay hay nó có khuynh hướng gay ="= Về chuyện đó, gần đây người ta có thuật ngữ Bromance để chỉ "tình bằng hữu" giữa hai người đàn ông. Bạn có thể tham khảo tại link sau: http://www.taoxanh.net/forum/showthread.php?t=61388


Tôi hỏi bạn, vậy tại sao những chuyện như Ciderella, Little Mer Maid, đó có phải là truyện cho thiếu nhi không?

Tôi không hiểu lắm bạn có ý gì khi hỏi câu này '__' Tuy nhiên tôi được biết, các nhà nghiên cứu văn học dân gian từ xưa đến nay luôn khẳng định một quan điểm rằng: truyện cổ tích đôi khi cũng thể hiện những vấn đề của xã hội đương thời đó. Ví dụ như truyện Cóc kiện trời chẳng hạn, là ước mơ của người dân nghèo khổ muốn chống lại bọn phong kiến áp bức. Còn Cinderella, The little mermaid... chậc chậc, bảo chúng không phải là chuyện cho thiếu nhi thì cũng chưa chắc đúng đâu. Cơ mà tôi thấy chúng giống shojo hay tình cảm HQ ngày nay thôi :">


Với lại, bạn có hiểu một người sống trong cái xã hội này, nói nhỏ hơn là ở Việt Nam đi, nơi mà chưa thông thoáng việc đồng giới, bao nhiêu người chấp nhận để công khai, ở lấp lửng ở ranh giới yêu nam và nữ, ai che đậy toàn bộ để tránh những ánh mắt kì thị. Nói thật, nếu như tôi đọc fic này ko phải ở TX, không phải ở một gay site, tôi cũng cảm thấy có sự bất thường rất nhiều ở nhân vật Dư. Có thể đó không hẳn là tình cảm đồng giới, nhưng nó vẫn có thể. Bạn đâu phải viết fic để show trần ra tất cả. Không phải vẫn có cái thuyết tảng băng trôi rất nổi tiếng của văn hào Mỹ Hermiway đấy sao.

Vậy tôi hoàn toàn có thể nói với bạn: có thể nó là tình cảm đồng giới, nhưng nó vẫn có thể là không =)) Có bạn đã dùng từ "gay siêu kín" với nhân vật này cơ mà =)) Nếu phải nghi ngờ, tôi có chiều hướng nghi ngờ bạn Trung hơn :"> Tuy nhiên, như bạn đã thấy, không phải chỉ tôi mà có rất nhiều bạn khác cho rằng không có tính chất homo trong mấy nhân vật này. Bạn có thấy ai viết một tác phẩm và sau đó phải tất tả đi thuyết minh, giải thích cho ý đồ của mình trong tác phẩm không =)) Nếu bạn viết cho 10 người đọc mà ngót 7 người không hiểu hoặc hiểu lầm ý đồ của bạn, vậy tác phẩm của bạn có coi là thành công được không? Về chuyện này, tôi nghĩ tốt nhất là lập một cái poll coi sao. Chứ đặt một cái hũ kín mít trước mặt, mà người bảo trong hũ có vàng, người bảo không... cứ thế thì làm sao phân định thắng thua???


Nhưng bạn chấm theo cách nghĩ của bạn mà bạn không cố hiểu theo cách nghĩ của người viết, tôi nghĩ đó đã là một sự thất bại ở một khía cạnh nào đó. Dẫu rằng chưa chắc người đọc hiểu toàn bộ ý đồ tác giả muốn nói nhưng nếu chỉ nghĩ theo ý kiến chủ quan, như thế là chưa đủ.


Bạn buồn cười =)) chả nhẽ bạn yêu cầu khi tôi chấm bài, tôi phải liên lạc với từng tác giả để hỏi xem trong đoạn này, câu này, cậu có ẩn ý gì ế, cậu viết thế lày là dư lào tớ đọc mãi mà vẫn dek hiểu... =)) Tôi khẳng định với bạn tôi không phải đứa đầu óc ngu si, hoặc tác phẩm của các bạn đã cao siêu tới độ như Hemingway để tôi cố đọc mãi mà không hiểu. Bạn viết fic mà người ta không tài nào hiểu nổi ý bạn muốn truyền đạt, vậy không phải là thất bại ư? Bạn định bám theo từng độc giả để thuyết minh cho tác phẩm của mình ư? =))


Bạn chấm trên một con đường một lối, trong khi cuộc sống là vô số con đường.

Dĩ nhiên tôi phải chấm trên cách hiểu và quan điểm của tôi rồi =)) Làm gì có ai đi trên được vài con đường đâu =))


Cái bạn nghĩ trong đâù, truyền qua con chữ đến tâm ng đọc được nhiều hay ít thể hiện nội lực của 1 nhà văn. Nghệ thuật văn chương là làm cho ng khác cảm thụ dc đầy đủ tác phẩm của mình qua trang viết, chứ ko phải là qua các cm giải thik, phân tích dài lê thê.

Đấy, đơn giản là thế thôi. Mà cũng kì chứ, tôi thấy mấy tác giả của mấy fic đứng đầu, đỉnh đỉnh thì rất chi nà im hơi lặng tiếng (mặc dù tôi vô cùng muốn được diện kiến họ :">), cơ mà một số tác giả khác thì cứ ngo ngoe ngo ngoe hoài... Tính PR cho tác phẩm sao? ="=


Mình chưa đọc fic Through the fence to hold your hand, nhưng theo cách mà Krad đã nói, thì việc fic này mất điểm vì vấn đề này thì hơi vô lí.

Thực tế thì tôi đã định ngừng tranh cãi với bạn sau khi nghe bạn tuyên bố một câu rất xanh rờn thế này :">


Một việc nữa, Chủ đề quá rộng, và cái sự "bất hành văn" đó lại là một thiếu chuẩn xác gây hiểu nhầm cho người dự thi.

Tôi đồng ý là việc chủ đề năm nay quá rộng, nhiều cách hiểu, dẫn đến mâu thuẫn, mập mờ trong đánh giá. Tuy nhiên điều chúng ta đang đề cập rộng hơn, là ĐỀ TÀI. Và đề tài đó là ĐỒNG TÍNH (theo anh Sas, cụ thể hơn nữa thì là gay, chứ les cũng không được chen vô đây đâu :">). Giống như bạn muốn đi thi Miss thì trước hết bạn phải là gái đã chứ =))

Cơ mà bạn MgLove có vẻ quan tâm đặc biệt tới fic Through... nhỉ :"> Tôi đã ghi rành rành dưới chữ kí, nếu tác giả nào có thắc mắc về đánh giá của tôi thì có thể liên lạc qua YH ở dưới cơ mà. Thế thì không tính là đi vận động hành lang, hối lộ GK đâu :)) (tất nhiên là áp dụng với tác giả muốn đấu tranh cho fic của mình thôi :"> )

MgLove
09-09-2009, 09:41 PM
Mình xin khẳng định 1 điều, mình không phải tác giả của fic Through... cho nên xin đừng có ai qui cái việc mình đi phân tích cái nội dung của câu chuyện để cho ai hiểu cả.
Đấy, tại sao trong những tác phẩm cổ tích mà đa phần nói là dành cho thiếu lại cứ hay đề cập đến tình yêu nam nữ, vậy trong một truyện nhi đồng liệu có hay không việc đề cập đến vấn đề bố mẹ? Tôi không muốn liên hệ nói riêng với bạn, bởi tôi thấy không cần thiết, tôi chỉ muốn nói lên và tất cả mọi người đều đọc được, thay vì chỉ mỗi mình bạn. :)

Tôi không tranh cãi nữa, bởi tôi thấy nó không giải quyết được gì. Ý kiến của bạn là lập Poll, nó cũng là một giải pháp. Tôi nghĩ, sai lầm của fic này là đã lồng một tình tiết Dư quen một bạn nữ, và nó khiến nhiều người ngộ nhận là tình yêu khác giới. Nhưng, cái tôi cảm nhận được là những gì tôi trình bày ở trên rồi. Với tôi, Dư đã cố giấu cái việc mình mô côi cũng như cậu cố giấu bản chất lệch lạc giới tính của mình. Vậy thôi.

Krad
09-09-2009, 09:59 PM
Mình xin khẳng định 1 điều, mình không phải tác giả của fic Through... cho nên xin đừng có ai qui cái việc mình đi phân tích cái nội dung của câu chuyện để cho ai hiểu cả.
Đấy, tại sao trong những tác phẩm cổ tích mà đa phần nói là dành cho thiếu lại cứ hay đề cập đến tình yêu nam nữ, vậy trong một truyện nhi đồng liệu có hay không việc đề cập đến vấn đề bố mẹ? Tôi không muốn liên hệ nói riêng với bạn, bởi tôi thấy không cần thiết, tôi chỉ muốn nói lên và tất cả mọi người đều đọc được, thay vì chỉ mỗi mình bạn. :)

Tôi không tranh cãi nữa, bởi tôi thấy nó không giải quyết được gì. Ý kiến của bạn là lập Poll, nó cũng là một giải pháp. Tôi nghĩ, sai lầm của fic này là đã lồng một tình tiết Dư quen một bạn nữ, và nó khiến nhiều người ngộ nhận là tình yêu khác giới. Nhưng, cái tôi cảm nhận được là những gì tôi trình bày ở trên rồi. Với tôi, Dư đã cố giấu cái việc mình mô côi cũng như cậu cố giấu bản chất lệch lạc giới tính của mình. Vậy thôi.

Vì bạn kêu bạn chưa đọc fic này nên mình cũng ko có ý nghi bạn là chủ fic đâu :"> Mình chỉ khuyến cáo là nếu bạn nào là chủ fic nếu sợ thắc mắc trên này sẽ bị phạm quy thì liên lạc riêng với mình mà thôi, sẽ thuận tiện trao đổi hơn nhiều.

Việc 1 gay yêu người khác giới để che giấu định hướng giới tính của mình không phải là lạ trong các fic. Mình cũng không nông cạn tới mức chỉ dựa vào 1 yếu tố đó để xem xét giới tính của cậu ta. Mình đã nói là những fic "có vấn đề" thế này mình phải đọc kĩ nhất, và xét trên tổng thể câu chuyện, từng câu từng chữ, mối quan hệ của cậu ta với Trung, mình dám khẳng định hai người này cao nhất cũng chỉ tới Bromance mà thôi. (và hình như cũng ko ít người đồng ý với nhận xét này của mình thì phải?!)

Nói nhỏ về việc mình gợi ý bạn tác giả nên liên lạc với mình, bởi có lúc mình nghĩ, việc Dư hay Trung có tí gay nào không, có lẽ chỉ cha sinh mẹ đẻ của fic mới biết được. Mà ngộ nhỡ... bạn MgLove là tác giả... mà bạn khẳng định là có, thì chắc là Krad sai mất rồi! :(

kokubu karin
15-10-2009, 08:25 PM
Khi nào có kết quả cuộc thi thế mod?

chí em
15-10-2009, 08:27 PM
kết quả thì có rùi mà. nhưng mình đang đợi comment của các giám khảo cho từng fic như đã hứa! bao h thì có nhỉ?!?

Krad
15-10-2009, 09:46 PM
kết quả thì có rùi mà. nhưng mình đang đợi comment của các giám khảo cho từng fic như đã hứa! bao h thì có nhỉ?!?

Mình là GK nhưng mình cũng mong y như bạn đó :( Vì mình chỉ biết mỗi comm của mình thôi mà :( Hỏi Mui thì Mui bảo giao cho Angel rồi, mà mình thì không liên lạc được với Angel :((

chí em
15-10-2009, 10:37 PM
Mình là GK nhưng mình cũng mong y như bạn đó :( Vì mình chỉ biết mỗi comm của mình thôi mà :( Hỏi Mui thì Mui bảo giao cho Angel rồi, mà mình thì không liên lạc được với Angel :((

hì hì dạo nì vào táo cũng hay để ý xem có cm của các GK cho những fic dự thi chưa mà hem thấy! có lẽ vì busy quá mà chưa post lên đc.

kokubu karin
15-10-2009, 11:07 PM
hì hì dạo nì vào táo cũng hay để ý xem có cm của các GK cho những fic dự thi chưa mà hem thấy! có lẽ vì busy quá mà chưa post lên đc.

Các GK đều gửi comm cho BTC. BTC chưa post thì sao GK dám tự tiện post '__' Mất công bị xóa bài.

Tớ chỉ mới nghe kết quả cuộc thi ở... web khác, nhưng cũng không rõ hết các hạng mục của từng giải, nên mới thắc mắc về kết quả.

athanh
15-10-2009, 11:15 PM
Các GK đều gửi comm cho BTC. BTC chưa post thì sao GK dám tự tiện post '__' Mất công bị xóa bài.

Tớ chỉ mới nghe kết quả cuộc thi ở... web khác, nhưng cũng không rõ hết các hạng mục của từng giải, nên mới thắc mắc về kết quả.

Kết quả TX Fic thì trong Topic TX Big Party - On air có đó ss.

Yume no kiss
15-10-2009, 11:54 PM
năm nay thay vì có 1 topic công bố giải... trong box fic thì taoxanh mình làm luôn 1 csi công bố giải online... *trên đầu banner - chỉ chỉ* có hình ảnh minh họa cụ thể... ^^!

nhưng nếu muốn rõ ràng thì lát mui sẽ post lại cho mọi người... Còn về công bố cảm nhận fic thì mui sẽ cố gắng up sơm... sr rất rất nhiều....

Xù mì
28-10-2009, 08:37 AM
Em muốn hỏi: Năm nay 20 fic vào vòng trong không có bảng điểm ạ? Và giám khảo chỉ cho điểm chứ không kèm nhận xét góp ý như năm trước sao?

Nhận xét nào của người đọc cũng đều quý giá, giám khảo cũng là một người đọc, em cứ trông chờ mãi. Sao các giám khảo không chấm như năm trước, có nhận xét góp ý, bình luận đi kèm điểm?

Krad
28-10-2009, 05:41 PM
Dạo này tuyệt nhiên không thấy bạn Mui onl :| Mềnh cũng muốn hỏi han bản một câu xem sao gần 1 tháng rồi mà không post comm :| Mềnh là GK không yêu cầu công trạng gì, chỉ mong những gì mình gò lưng ngồi viết và sửa trong nửa tháng, 100 trang word không bị đem xếp xó 8-|

athanh
28-10-2009, 10:11 PM
Cổ ath cũng sắp dài như cổ hươu rồi... :((

Krad
04-11-2009, 09:23 PM
Thế nào nhỉ, hôm nay đã là đầu tháng 11 rồi :) Quá cái hạn kia ít nhất là 1 tháng rồi :) Tôi chả hiểu ra làm sao nữa. Lúc tôi chấm thì giục giã giục giã, tôi chết lên chết xuống với cái file comm đó :( Vậy mà giờ...

Tôi chả hiểu BĐH đâu, BTC cuộc thi đâu? TX thiếu người vậy ư? Thiếu người chỉ để post comm của 2 GK? (chỉ có 2 GK năm nay bỏ thời gian viết comm, thưa các bạn :) ) Cuộc thi này mới ban đầu thì rầm rộ làm sao, cuối cùng chìm xuống không sủi tăm. Sinh nhật bạn Mui cũng qua lâu rồi. Các bạn bận gì thế? Các bạn đều bận cùng một lúc ư? Bao nhiêu cái event vẫn mở ra, hầm hố lắm, rồi nó sẽ lại có kết cục như cuộc thi fic năm nay? :)

Ở TX này, BQT tôi quen chỉ có Mui và anh Sas. Tôi vẫn yêu quý 2 người, trên tư cách những người bạn :) Nhưng cách làm việc như thế này, tôi sắp chịu không nổi. Nếu các bạn bận, tôi sẵn sàng phụ giúp post comm, nhưng làm thế thì không được danh chính ngôn thuận. Cứ thế này, có lẽ tôi sẽ chọn cách rời xa TX hoặc trở lại làm một mem qua đường, thỉnh thoảng đáo vào đọc vài bài, rồi im lặng đi ra :)

Mong sớm có hồi âm từ các bạn :)

kokubu karin
05-11-2009, 12:29 PM
Cứ thế này, có lẽ tôi sẽ chọn cách rời xa TX hoặc trở lại làm một mem qua đường, thỉnh thoảng đáo vào đọc vài bài, rồi im lặng đi ra :)

Mong ngày đó quá.


***********

@BTC: BTC còn có bé angel mà, sao không để bé đó post comm lên vậy? Trong các GK, karin rất mong chờ được đọc comm của time ^^

Thí sinh tham gia thi đâu chỉ vì cái bảng điểm, mà còn vì những lời nhận xét góp ý từ phía người đọc (GK, độc giả), để rút kinh nghiệm cho việc viết cơ mà.

BTC sớm sắp xếp thời gian để công khai comm của BGK lên nhé.

nguoila77
05-11-2009, 06:09 PM
Hãi da...

Mấy nay hoàn toàn không thấy mui và angel Y___Y

Thật ra thì cuộc thi đã bị kéo dài cái kết thúc 1 cách quá lâu, các comm chưa được ghép vào fic, điểm và comm của GK chưa công khai -.-

Cũng không có một topic thông báo kết quả trong chính box cuộc thi U___U

Không biết ban tổ chức đã bị gì rồi lo quá đi

Thao_Thanh
10-11-2009, 01:35 PM
Mình cũng đang mong caí nhận xét của 3 vị giám khảo đây. Nghe nói chỉ có 2 vị giám khảo viết nhận xét thôi hả, vậy bạn còn lại thì sao? Với cái kiểu tổ chức cuộc thi thế này thì sang năm ai còn dám tham gia. Quá nản!

Krad
11-11-2009, 12:41 AM
Có lẽ tớ xin phép các bạn BTC cho tớ tự post comm lên thôi :) Đợi lâu quá, nản lắm rồi. Nếu các bạn im lặng thì tớ coi như là đồng ý nhé :)

MgLove
11-11-2009, 07:38 AM
Đúng là đợi quá lâu rồi, cảm thấy chán vô cùng chán.

kokubu karin
11-11-2009, 12:06 PM
Karin muốn hỏi các bé thí sinh là: các bé có muốn bây giờ karin post hết những comm của karin cho fic của các bé đọc không?

pine_9x
11-11-2009, 12:17 PM
k bik ss Mui biến đi đâu òi nhỉ? Thật sự là chờ dài cổ òi :-<

Thao_Thanh
11-11-2009, 01:02 PM
Karin muốn hỏi các bé thí sinh là: các bé có muốn bây giờ karin post hết những comm của karin cho fic của các bé đọc không?


Post đi bạn, dù mình biết bạn nhận xét cho truyện của mình thế nào rồi:leaf5:

athanh
11-11-2009, 09:03 PM
Karin muốn hỏi các bé thí sinh là: các bé có muốn bây giờ karin post hết những comm của karin cho fic của các bé đọc không?

Post ih, post ih ss... :x:x:x:x

Cả bợn Krad nữa... Post ih, post ih! :x:x:x:x

kokubu karin
11-11-2009, 10:41 PM
Post ih, post ih ss... :x:x:x:x

Cả bợn Krad nữa... Post ih, post ih! :x:x:x:x

em đưa tên các fic của em đây, ss post cho

MgLove
11-11-2009, 10:45 PM
??? Sao không post hết luôn mà chỉ post fic được yêu cầu vậy bạn ???

Krad
11-11-2009, 10:46 PM
Post thì post hết đi :| Ai muốn Krad post hết kiu ngay 1 tiếng Krad post lên nào :| Nhanh nhanh nhanh :)) Đang thì máu :))

Vì comm của tớ khá dài và mất thời gian post nên tớ sẽ post từ 1->70, nhưng đặc biệt ai iu cầu post truyện nào lúc tớ còn đang onl (trong buổi tối này) thì tớ sẽ ưu tiên post trước :)) Mại dzô nào :))

@Karin ơi post cùng nha, mình Krad post không hay :(

MgLove
11-11-2009, 11:08 PM
Krad post cái nhận xét cái fic "đình đám" Ngày Buồn Nhất giùm mình nhé :D Mình cũng muốn biết được nhận xét gì trong đó. Mình thì không viết văn hay rồi, nhưng mình đã viết một cậu chuyện phần thật khá nhiều. Cám ơn các bạn, dù khi còn trong cuộc thi, có những phản ứng gay gắt vì bất đồng quan điểm, nhưng dẫu sao các bạn cũng nêu cái nhận định của bản thân mình mà thôi. Chỉ vì mang cái danh BGK nên đôi khi bị khá nhiều người cay cú khi đọc nhận xét quá thẳng (trong đó có mình).
Cám ơn BGK 1 lần nữa.

kokubu karin
11-11-2009, 11:21 PM
??? Sao không post hết luôn mà chỉ post fic được yêu cầu vậy bạn ???

Post cho mấy bé có lòng muốn đọc comm thôi, chứ về sau BTC cũng xóa hết các bài của BGK đó mà. Nào giờ BTC vẫn chuyên đi xóa bài đấy thôi.

Krad
11-11-2009, 11:53 PM
Post cho mấy bé có lòng muốn đọc comm thôi, chứ về sau BTC cũng xóa hết các bài của BGK đó mà. Nào giờ BTC vẫn chuyên đi xóa bài đấy thôi.

Dù có xoá thì thí sinh cũng đọc đựơc hết rồi :)) Cho các bé đỡ sốt ruột ý mà :))

kokubu karin
12-11-2009, 11:36 AM
Dù có xoá thì thí sinh cũng đọc đựơc hết rồi :)) Cho các bé đỡ sốt ruột ý mà :))

Thực ra là bạn muốn posst comm của bạn lên, chứ có phải vì thí sinh đâu.

Krad
12-11-2009, 08:17 PM
Uh, cứ coi là như thế đi :) Thế tôi viết chừng đấy cái comm là để khoe trình độ hay thể hiện cái gì à? :)) Còn comm của bạn, bạn post hay không là tùy bạn. Cớ gì phải xỏ xiên nhau như thế? :)

MgLove
13-11-2009, 10:23 PM
Tôi nghĩ Krad không phải muốn khoe cái gì cả, mà đó như là cái trách nhiệm cuối cùng của BGK.
Thi, dù có đậu hay không là một chuyện, nhưng được biết sau khi đã có kết quả, thì dù fic có giải hay không cũng sẽ có được nhận xét từ những người chấm. BGK chưa hẳn là những bậc thầy, quá ưu tú, nhưng họ cũng không phải là tay ngang kiểu như mình :) nên có những nhận xét của họ, người viết sẽ có thể tiếp thu ý kiến và cố gắng chỉnh sửa và hoàn thiện hơn ở những "đứa con sau" của họ. BTC đã làm ăn không đến chốn, thì việc BGK "khoe" comments của mình cũng đâu có gì là sai trái.
Tôi nghĩ nếu việc Krad hay bạn Karin post comments lên mà bị xóa thì hỡi ơi, tôi không còn hiểu được BTC muốn gì. Thì cứ cho đó là những lời bình luận trước khi có kết quả cuộc thi thì có bị làm sao đâu.

nhinhanh_no1
18-11-2009, 01:32 AM
Tới giờ vận chưa có comments của BGK a` =.="

Krad
18-11-2009, 04:14 PM
@nhinhanh: có comm của Krad thôi ;))

MgLove
18-11-2009, 10:02 PM
Bó tay thiệt chứ, có vẻ như cái box này các Mod đã không thèm đá động gì hết kể từ khi trao xong giải cho những fic được giải. Mình thấy có bạn thắc mắc ở một box khác cũng không có phản hồi, mod và BTC cho TX Fic năm nay cũng không có câu trả lời nào cho những thắc mắc ở phía trên. ???

nguoila77
19-11-2009, 12:47 AM
Nói chung là mui vói angel hiện đang có chuyện gì đó

Cac bạn cứ bình tĩnh đi hén

pun
19-11-2009, 02:26 AM
tạm thời có comment của bạn Krad là vui lắm rồi :) comment của bạn ấy là động lực để mình tiếp tục làm hòn vọng ...hồi âm của các GK khác và BTC :)

MgLove
19-11-2009, 09:51 AM
Lí do này có vẻ hơi....

athanh
19-11-2009, 07:46 PM
tạm thời có comment của bạn Krad là vui lắm rồi :) comment của bạn ấy là động lực để mình tiếp tục làm hòn vọng ...hồi âm của các GK khác và BTC :)

Ath có của Karin và Krad rồi... :P

Nhờ vậy mà cổ bớt dài... :">

lotus_autumn
19-11-2009, 09:04 PM
Ath có của Karin và Krad rồi... :P

Nhờ vậy mà cổ bớt dài... :">

sao có dc của Karin vậy?

pun
20-11-2009, 01:12 AM
@lotus_autumn: chắc hỏi riêng thì Karin sẽ đưa đó bạn ^^ chứ Karin ko post hết comm lên như Krad đâu

pine_9x
20-11-2009, 01:14 AM
để lại comment trong profile của Karin thì ss sẽ hồi âm thôi ^^"

lotus_autumn
20-11-2009, 03:10 PM
thật ra truyện của mình đã "được" Kảin loại từ vòng gửi xe vì phạm quy...để lộ danh tánh rồi. hic, buồn tới giờ.

bigbluebabyboy
23-11-2009, 11:51 PM
Chẹp, sắp qua năm 2010 rồi mà cái Box này vẫn chưa được xử lý nữa. Mình thấy xử lý như lúc trước ok mà. Rốt cuộc là lần này có nhập lại giống như lần trước không ? Hai các bạn không có thời gian làm ? Hay các bạn không còn nhiệt huyết ? (từ khi công bố kết quả đến giờ gần 2 tháng rồi còn gì).

Krad
27-11-2009, 11:34 PM
Im lặng là kim cương :D

pine_9x
28-11-2009, 02:03 AM
Họ im lặng thì chắc cũng có lý do của họ, ngay cả Sas k vào xem việc này thì xem như đã hiểu rồi, nếu hỏi nữa thì cũng sẽ quăng đại cho câu "vấn đề nội bộ của BĐH Táo, k cần các bạn quan tâm." Thôi, giã từ TX Fic, 1 nơi nhận dc sự thờ ơ và vô cảm của tất cả BĐH. Nhưng tự hỏi, họ mở cuộc thi ra làm gì rồi vô trách nhiệm đến vậy. Ý này chẳng mún nói Mui hay Angel, hay bất cứ ai trong BTC vừa rồi cả, mà mún nói đến cái vị ở trên cao kia!

MgLove
28-11-2009, 10:01 AM
Cái này là bệnh chung của khá nhiều vấn đề mà. Cũng giống như vào tháng "An toàn giao thông" thì mọi thứ điều được kiểm soát gắt gao, nghiêm ngặt, hết tháng thì lại đâu hoàn đó, làm theo phong trào nhiều hơn là tâm huyết thì phải ?????
Dẫu sao cũng muốn đọc được một vài lời giải thích.