PDA

View Full Version : Night mare...



MuaDongcuatoi
11-04-2006, 08:44 PM
Tối hôm qua nằm mơ, rất sợ.............................

Đang đi vào 1 con đường lạ tòan là cây , giống như đi vào thôn quê vậy. Lúc đó trời mưa và vào buổi chiều. Linh tính sẽ gặp thú dử gì đó, và trong tâm cũng chuẩn bị sẳn sàng.

Đi được nửa đường, thì gặp 1 con Gấu to, mình hoảng sợ và bắt đầu bỏ chạy và kiếm được 1 căn nhà có cửa bằng cây đàng hòang. Con Gấu to cũng chạy theo. Mình vội vàng đóng cữa lại. Nhưng con Gấu mạnh lắm, cứ hút cái đầu vào cửa, mình không đủ sức để đóng cửa lại. Nhưng biết là gần chết, cũng cố gắng chống cự cuối cùng.

Đang lo sợ, bất chợt lại thêm 1 con Cọp đến nửa, 2 con cứ hút đầu vào cữa, cố gắng ăn được con mồi.

Mình cố gắng đóng cửa, tự nhiên cái cửa bằng cây biến thành cái màng mõng. Rồi con Gấu và con Cọp cắn cái tay của mình. Minh cảm giác đau đớn và rung mình thức dậy. Lúc đó gần 4 sáng, đổ mồ hôi. sợ quá ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh :bawling:

ColdEyez
11-04-2006, 09:12 PM
Cái này y chang trong blog của Mr Bob H hay còn gọi là tiếngmưađêm :lol:
Cách nói chuyện của MuaDong thì y chang TMD .....

pon_pon
11-04-2006, 09:22 PM
vậy là nắm mơ thấy ác mộng hả?
mà rốc cuộc kết quả là MDCT bị ăn thịt àh ?
thấy chưa ngày thường ở ác đêm nằm mơ thấy ác mộng nè

ốc con_9x
11-04-2006, 10:08 PM
đọc mà nổi da gà cả lên... anh PP nói đúng á, ăn ở ác quá, hohoho....^^