PDA

View Full Version : Bùn chả bik



whitevalentine18
29-04-2009, 12:47 PM
Ngày hôm nay hok giống như ngày hôm qua nhỉ ,hôm qua mọi việc thì cứ busy cứ tất bật ồn ào ,mình cứ bị nó cuốn theo không nghĩ ngợi cứ lao đầu vào thôi ,đến chiều trên đường về mưa lớn thật lớn ,ngồi trên xe mà cảm giác buồn thật .Có phải mưa sẽ làm cho người ta bùn không nhỉ ????Bùn do chuyện gì nhỉ buồn do nhớ những kỷ niệm xưa hay bùn do cô đơn,thật phi lí quá đúng hok khi ngay cả mình không biết nguyên nhân tại sao mình lại như thế .Nhìn những giọt mưa bên ngoài tạt vào cửa kính cứ ước mơ như những giọt mưa ấy được tạo thành một cách nhanh chóng như thế rùi cũng tan biến nhanh chóng .Một quãng đường với chỉ có 90km nhưng sao nó quá dài đối với mình nhỉ ,có phải con đường dài thêm hok nhỉ ????Nhưg gùi cũng về tới nhà,cứ tưởng cảm giác đó sẽ tan mất nhưng không .Về nhà cảm giác lại càng bùn nhiều hơn nhiều hơn mình tưởng .Cảm giác bùn trộn lẫn thêm một cảm giác trốn trơn vô vị .Không bik mình sẽ phải làm gì ??? phải như thế nào đây ??

luv_forever
29-04-2009, 12:51 PM
theo nhox.. bùn thì ngồi khóc thôi.. nhox không biết làm gì hết.. từ khi bị gạt.. không ăn thì ngủ, không ngủ thì nhảy, không nhảy thì học.. cứ lao động zô một cak vô bổ để đạt được mục đích là wên. Bùn T_T

motnua
29-04-2009, 09:20 PM
đi ngủ hết buồn....

nobadfriend
29-04-2009, 09:44 PM
Buồn buồn ngồi ngắm mưa rơi
Hem được đi chơi buồn ơi là buồn ^^!!!!

PS: hết mưa là ok thoai, đừng bùn nữa :P ^^!!!!

pon_pon
29-04-2009, 10:30 PM
bài này nên chăng ở tâm sự kỉ niệm?
những lúc thế này mà có ai bên cạnh để dựa vào thì ấm áp biết mấy em nhỉ ?

nobadfriend
29-04-2009, 10:34 PM
bài này nên chăng ở tâm sự kỉ niệm?
những lúc thế này mà có ai bên cạnh để dựa vào thì ấm áp biết mấy em nhỉ ?

anh Pon cho bạn í dựa nha :)) ^^!!!!

whitevalentine18
29-04-2009, 10:47 PM
bài này nên chăng ở tâm sự kỉ niệm?
những lúc thế này mà có ai bên cạnh để dựa vào thì ấm áp biết mấy em nhỉ ?
chính xác 100% lun thưởng cho anh Pon một gói mì hehhe:m087: ,cũng mong như thế nhưng chưa có anh ơi

whitevalentine18
29-04-2009, 11:07 PM
Buồn buồn ngồi ngắm mưa rơi
Hem được đi chơi buồn ơi là buồn ^^!!!!

PS: hết mưa là ok thoai, đừng bùn nữa :P ^^!!!!
cảm ơn nbf nhìu nha

Thuần
30-04-2009, 07:37 AM
những lúc bùn thì bạn bè là lựa chọn số 1 :)

Danhaca
30-04-2009, 08:09 AM
bùn thì có gì đâu ... sống dc zí nỗi bùn mới là hay =]] ... hĩ hĩ ... cố gắng lên ih ... mỗi người mỗi nỗi niềm màh :)

whitevalentine18
30-04-2009, 08:48 AM
thank anh zuu với nhok mon nha .Hy vọng sẽ vượt qua được

Kevin.phan1992
30-04-2009, 08:54 AM
Nghĩ sao mà đi tặng anh pon gói mì dạ anh phantan ;)) ;))

whitevalentine18
30-04-2009, 08:59 AM
Nghĩ sao mà đi tặng anh pon gói mì dạ anh phantan ;)) ;))

vậy chứ cho cái gì em cho cái kia anh Pon quýnh chít :m059:

motnua
30-04-2009, 09:14 AM
tới h hết buồn chưa ku..;))

nobadfriend
30-04-2009, 11:44 AM
cảm ơn nbf nhìu nha

sao kì zạ ta, mí người kia thì nóa cám ơn = thanks còn tui thì nóa cám ơn = còm-men (hem thanks) :P ^^!!!! Hỳ, nói chơi thoai, chừng nào bùn rủ PS đi chơi là hết bùn àh, muh nhớ rủ nbf nhá :D ^^!!!!

whitevalentine18
30-04-2009, 04:17 PM
tới h hết buồn chưa ku..;))
tạm ổn rùi anh ,nhờ mọi người đấy ,thank mọi người nhiều nha .

pon_pon
30-04-2009, 11:14 PM
chính xác 100% lun thưởng cho anh Pon một gói mì hehhe:m087: ,cũng mong như thế nhưng chưa có anh ơi

mấy hum nay 2 anh em mình hay tâm sự
nên củng hỉu nhau đc đôi chút mà em

motnua
30-04-2009, 11:41 PM
a pon là chuyên gia tâm lý mà...nhưng có cái gỡ tâm sự ng ta thì dễ...đến lượt mình thì a pon ko làm đc..thương a pon ghê...^^

whitevalentine18
01-05-2009, 08:59 AM
mấy hum nay 2 anh em mình hay tâm sự
nên củng hỉu nhau đc đôi chút mà em l
cảm ơn anh Pon nhiều lắm nhờ anh Pon mà em đỡ hơn. nhiều đấy

conan10116
01-05-2009, 10:15 AM
Cảm giác như thế thật khó chịu lắm ...
Cũng giống như conan đang kết nhóc lớp 10 , nhưng đánh chịu ...huhu

mashumaro242
01-05-2009, 04:04 PM
cố lên nhok...mọi chuyện rồi sẽ qua thui mà.....^^

pon_pon
02-05-2009, 01:12 PM
l
cảm ơn anh Pon nhiều lắm nhờ anh Pon mà em đỡ hơn. nhiều đấy

có gì đâu em ............củng nhờ tâm sự với em.......anh củng đỡ hơn mà.......2 anh em mình đang có tâm trạng giống giống nhau...........nên dễ tâm sự dễ hỉu nhau.............hihihi

@ Yin : có lẻ thế.........chỉ có ngừi ngoài mí thấy đc nên làm gì..........ngừi trong cuộc lúc nào củng mù quáng và ngoan cố