PDA

View Full Version : Cột đèn giao thông!!!



April_Rain
09-04-2006, 01:29 PM
... Reng,... reng,...hú hồn, cuối cùng cũng đến giờ ra về. Cốc sữa buổi sáng không đủ đánh lại cái dạ dày "không đáy" của nó. Nó nãy giờ cứ nhìn đồng hồ mãi, chờ tiếng chuông để chạy về nhà lấy cái lót vào dạ dày. Rõ khổ, buối sớm vội đi học quá, không kịp ăn thêm vài cái bánh mì, nên mới khổ sở như vậy. Trưa Sài Gòn nắng cháy da, ai ai cũng mong vội về nhà để tránh cái "đen da đen thịt". Thấp thoáng sau gương chiếu hậu, nó thấy ánh đèn quên tắt của một bác đi phía sau. Nó chạy chậm dần, khẽ tấp vào làn trong để bác đi lên. Nó nở nụ cười "Bác ơi, đèn trước bác quên tắt". "Uh, cám ơn cháu nhé". Nó lại cười, như để đáp trả "Không có gì ạ". Hình như bác cũng đi chung đường với nó một đoạn, nó bám theo sau, như sự tò mò, hay chỉ là đi theo dòng người hòa vào con đường. Phía trước là cột đèn giao thông. "Xí trời, đang lúc đói bụng, vả lại, mấy anh "áo vàng" làm gì đứng ở đoạn này", nó hôm nào mà chẳng vượt đèn đỏ, không phải vì nó vội vã, mà có đèn hay không, cũng có ai đứng đâu. Chợt nó thấy bác dừng lại. Trời, giữa trưa nắng thế này. cái dạ dày lại sôi lên... nhưng không hiểu sao, quán tính khiến nó đưa tay bóp phanh, đứng phía sau xe bác một tí. Phía sau có tiếng nhái nhái hòa vào tiếng còi "Đi luôn bác ơi, không có Công an đâu". Không hiểu sau, tự nhiên tay ga nó nhúc nhích, nửa muốn phóng, nửa thấy vẻ điềm nhiên của bác muốn đừng lại chờ... Nó thoáng thấy có nụ cười quen thuộc của ai đó, nhưng lần này, không phải mang nghĩa cảm ơn, mà hình như toát lên hình ảnh tự hào... Một chiếc xe khác dừng lại, thêm một chiếc nữa, rồi tất cả đều dừng lại.

Nó nhớ lại một lần, cũng chạy gần đến cột đèn giao thông, đang đèn đỏ, nhưng chẳng có ai dừng lại. Mọi người đều "mù màu", Nó cũng đã bị giằng xém giữa một bên là theo "người ta" và một bên là "Xanh đi, đỏ đứng, vàng dừng" Nó hỏi đứa bạn đang đi cùng "Dùng hay đi tiếp". "Có ai dừng đâu, thôi đi". Thế là Nó và đứa bạn vượt lên. Lại một lần khác nó chở đứa bạn cũng đang chuyển từ xanh sang đỏ, hỏi đứa bạn "Vượt không?" "Thôi, làm gương cho mọi người đi" Thế là Nó dừng lại ngay vạch sơn trắng. Phía sau cũng có tiếng chửi " ĐM mày, có ai dừng đâu mà mày dừng?" Nó chỉ sợ có người phía sau quên phanh mà đụng mình. Đúng luật mà vẫn bị tai nạn, thế là nhích ga, nó cũng vượt đèn đỏ...

Tiếng còi lại đưa nó ra khỏi suy nghĩ, đèn gần chuyển sang xanh. mọi người đều sẵn sàng để tiếp tục với cái vội vã. Nó cũng nhích ga, cũng vội vã. Nhưng rồi, hình như trong nó, có lại một nụ người, như niềm tự hào vì mình đã làm gương cho người ta.