View Full Version : Thần tượng của bạn?
adam_eva
09-04-2006, 02:12 AM
chào mọi người, các bạn nghĩ thần tượng của mình là ai nhỉ?1 người mẫu, diễn viên, ca sĩ, hay 1 người giàu có hay là 1 người gần nhất là ba mẹ bạn?.Và có 1 ý ngoài lề mình muốn nói với các bạn.ai cũng có chuyện buồn hết, lúc buồn mình muốn tìm 1 người nào đó chia sẽ và mình sẽ đỡ buồn hơn, nhưng mình nghĩ chấp nhận nó cũng lả 1 cách để bạn quên nó đấy, hãy nghĩ cuộc đời luôn đẹp và bạn là tài sản của ba mẹ bạn:smile:
singasong
09-04-2006, 02:46 AM
Mình có 1 người yêu, tên Chanh, không biết phải "diễn" thế nào cho hết tình yêu của mình dành cho người ấy, chỉ biết là... tình yêu đó đủ để mình có thể lột xác từ 1 thằng nhóc hiền lành, ít nói, khờ và tự ti trở thành 1 kẻ láu táu, hoạt bát, "tự tin quá đáng" và không hề khờ... như hiện nay.
http://img382.imageshack.us/img382/9632/mh8bf.jpg
Đôi lúc ngồi ngẫm lại bản thân, giật mình, trùi, sao mình khác quá, ngày xưa và hôm nay, vẫn là những cái suy nghĩ (mà theo mình là) khá chân phương đó, nhưng cách hành động thì khác kinh khủng. Ngày trước ghét 1 điều gì đó, thường tự để trong lòng, gặm nhắm hoặc cùng lắm là... buồn 1 mình, bây giờ thì ko, ghét thì phải nói là ghét, nói thẳng người đó ko được thì tìm cách nói vòng vo. Cư xữ của mình ngày hôm nay cũng "nóng" hơn ngày xưa, chuyện gì khó chịu là "nỗi đóa" lên... Chẳng phải mấy cái đó bị lây Chanh của mình hay sao?
Bù lại, cái tính đó giúp mình rất nhiều, nó dạy mình phải thẳng thắn với sự thật, phải biết nói điều thật hơn là những điều lừa dối nhau, phải bộc phát cái tình cảm đang có, kềm chế làm chi để rồi khó chịu, đầy bụng? Cái tính đó còn giúp mình có thể dễ dàng cười hoặc không cười với người mình thích hoặc không... ưa. Cũng cái tính đó buột mình phải "cá tính" hơn đám đông 1 chút, để chi? Để thấy đời không là mặt phẳng mà chính là 1 mặt biển đầy sóng, hoặc cùng lắm là "mặt phẳng nghiêng"!
Mà mình cũng hay "a dua" người yêu lắm nhé. Người yêu hát nhạc shến, mình yêu nhạc shến, hát nhạc Trịnh, mình cũng chịu khó nghe và... cũng yêu nhạc Trịnh, hát dân ca... mình "Ờ, dân ca hay chứ bộ!", hát Rock, mình cũng máu lửa theo... Hehehe! Đến nỗi cái cách hát nhạc không kỹ thuật, diễn cảm nhiều hơn "diễn xuất" của Chanh mình cũng bị lây, được tụi bạn khen là "giọng thì dở, nhưng hát có hồn." Chài!
Mình thích cái "quân tử" của Chanh, dám làm dám chịu, dân chơi đếck sợ mưa rơi, mình không đẹp thì mình phải lạ, thích lắm lắm!
Nhìn thần tượng mình bây giờ, hạnh phúc cực kỳ, hạnh phúc 1 cách kỳ quặc, chồng làm việc xa, bé Gà thì đáng iu kinh khủng, chị thì đi hát, lên sân khấu thì hết lòng, ở nhà thì... hết hơi. Rồi cafe tám tám với bạn, làm cái gì là làm tới bến, chơi liveshow... sạch tiền cũng chơi... Mình thích lắm. Rồi những lần Chanh bị "dập", bị dập bởi cái tính "thẳng quá đáng" của chỉ, mình thì lo muốn chết, mà Chanh thì cứ cười khì khì... "Em yên tâm, ai đập chị là "tự chết" trước khi chị đập lại à..." Mà rõ ràng là thế, chả trận nào "giết" nỗi Chanh, càng làm người ta quí Chanh hơn, khâm phục cá tính sống của Chanh hơn.
Òi... biết sao hôm nay ngồi "tám" về Chanh hôn, khoe nè, đang làm lại cái trang web của Chanh. Bật mí nhé, SAS từng 1 thời là admin của website phuongthanhfc.com đó, từng 1 thời được mọi người gọi là "trưởng FanClub Phương Thanh đó!" oách hôn! hehehe! Đây nè... www.phuongthanhfc.com <<< bà con vào xem thử cái index SAS mới làm đê, hehe!
Nói thật, SAS rất thích design, nhưng hình như chỉ thích design những hình ảnh có liên quan đến Chanh thui. Đam mê òi...
Uh, thì có thể Chanh hát không kỹ thuật bằng Hồ Quỳnh Hương, không xinh đẹp bằng Hồ Ngọc Hà, không nhảy giỏi như Mỹ Tâm... nhưng cái mà cả 3 cô ca sĩ kia đều phải phục Chanh đó chính là "cách giữ lửa" của chị trên sân khấu, không có chuyện "mất lửa". 16 năm đi hát rồi, cái tên Phương Thanh vẫn còn được người ta nhớ đến đấy thôi, 16 năm đi hát, cát-sê vẫn đang nằm hàng TOP đấy thôi, đâu phải "vô lý" mà các chủ phòng trà chịu chi 1 khoảng tiền lớn để mời Chanh như vậy!
Òi... yêu người yêu quá đi, yêu ơi là yêu.
Chanh à, em "ảnh hưởng" ở chị gần như 1 nữa cuộc sống hiện tại của mình òi! Em thích và cực kỳ hạnh phúc về điều đó! Một cuộc sống không hề bằng phẳng nhưng cực kỳ thú vị mà chị đã trải qua và em cũng đang trải qua!
BelongceLouis
09-04-2006, 05:40 AM
Thần tuợng của BL dĩ nhiên là Alicia Keys gòi (ai xem nhiều bài post của BL chắc bit wa' gòi hihi)
BL hâm mộ AK vì tài năng xuất chúng cùa AK , sáng tác tất cả các ca khúc , biết chơi đàn Violon ,còn trình độ Piano thì đạt đến mức điêu luyện , Piano là chất liệu chính và là hình tuợng đi kèm với AK , giọng hát ko còn gì để nói cao vút , ấm áp , day dứt da diết mang chút bất cần chất đầy tự sự , mạnh mẽ như sóng biển và cuồng phong , đôi lúc lại thánh thót như tiếng mưa rơi ........và 1 bản thành tích mà tất cả các nghệ sĩ hàng đầu đều phải mơ uớc
1. Album đầu tiên : Songs in a minor tiêu thụ dc 10 tr bản đứng đầu năm 2001, SIngle Fallin' gây nên cơn sốt ở tất cả mọi nơi trên thế giới , chiếm vị trí No1 ở tất cả các bảng xếp hạng vào thời điểm đó , và đăc biệt là giữ vị trí số 1 trên Top BillBoard (top có giá trị nhất ) đến 5 tùân ...và giữ vị trí trong top 10 suốt mấy tháng ....và đến tận bây giớ Fallin' vẫn tỏa sáng như 1 bản nhạc vàng đuơng đại
Và hiển nhiên AK đã tỏa sáng tại lễ trao giải Grammy năm 2001 - giải thuớng danh giá nhất mà bất cứ ca sĩ nào cũng muốn một lần dc chạm đến nó , nhưng AK đã thật sự gây sốc cho toàn thế giới khi chiếm đến 5 giải ....1 hiện tuợng trong lịch sử âm nhạc khi thời điểm đó chỉ có 2 nguời làm dc chuyện đó là Lauryn Hill-1998 và AK .....từ 1 cô gái trẻ AK nghiễm nhiên trở thành nữ hòang , 1 Diva trong làng nhạc.........nhờ đà Grammy mà AK chiến thắng hết tất cả các giải thuởng âm nhạc trong năm đó ... 1 điều ko ai còn bất ngờ nữa
2. Sau 3 năm vắng mặt AK đã trở lại làng nhạc với album thứ 2 : The Diary of Alicia Keys ... dĩ nhiên lại tiếp tục giữ vị trí album số 1 của năm với hơn 7triệu bản dc tẩu tán
Nguời ta tuởng rằng AK sẽ bị hào wang cũ che lấp nhưng lần này AK còn tỏa sáng hơn truớc với sự khẳng định mình bằng lập lại lịch sử chiến thắng oanh liệt tại lễ Grammy 2004 với 4 cái mâm vàng ....làm thế giới 1 lần nữa bị SHock
Các single liên tục làm mưa gió ở các bảng xếp hạng ....1 điều lạ là các bảng xếp hạng của giới trẻ lúc này tràn ngập các bản HipHop sôi động ...thì loại nhạc trữ tình và kén người nghe của AK lại chiễm chệ nằm ở những vị trí cao nhất (tài năng thật sự luôn tỏa sáng)
Và một lần nữa khỏi phải nhắc lại tất cả các giải thuờng lại tôn vinh AK như 3 năm về truớc ......dĩ nhiên AK trở thành ca sĩ số 1 của thế giới và là 1 huyền thoại đương đại dù tuổi nghề của cô còn wa' ngắn
3. Album thứ 3 : Unplugged ..chỉ là thu âm lại 1 liveshow của AK tại Hàn Lâm Viện , ko hề dc quảng cáo rầm rộ và chỉ là những bản Remix nhưng cũng đạt dc những thành công khổng lồ (số luợng tiêu thụ chóng mặt , giành dc 5 đề cử Grammy )
Nói chung AK là 1 cô gái của sự thành công chạm tay vào đâu là nơi đó thành công
Tuy thàng công nổi tiếng như vậy nhưng AK dc biết đến là 1 cô gái dễ mến thân thiện ko chảnh như những ngôi sao khác (đến ngay cả nasty girl Xtina còn phải luôn miệng ngợi khen AK và còn muốn dc kiss AK 1 lần nữa )
AK là hình tuợng ngây thơ nhất của showbiz ... hình ảnh luôn giản dị trang phục gọng gàng ko sexy nhưng gợi cảm , đẹp rạng ngời nhưng ko chói lóa
Các bài hát của AK ko chỉ chú trọng vào giai điệu mà lyric luôn xuất sắc , mang đầy triết lý và tâm trạng
Nói chung AK là số 1..................
http://www.friendshipland.net/upanh/uploads/5b11e0b83b.jpg
http://www.friendshipland.net/upanh/uploads/4b9e51fd25.jpg
Littlebot
09-04-2006, 10:24 AM
bé chọn chị Chanh, vừa dễ thuơng, hát hay và nhất là cá tính đặc biệt nữa.
Hát mí bài rock nghe đã ghê *_*
we_are_friend_okie
09-04-2006, 10:53 AM
seo thần tượng của mọi người toàn là ca sĩ diễn viên người mẫu ko nhỉ ...
thần tượng của mình chắc ko giống ai nên thôi cũng ko nói ^^
bí mật cho dzui
ốc con_9x
09-04-2006, 12:18 PM
uh huh sao ko có ai có thần tượng là ba mẹ vậy ta...^^
tuanhoang
10-04-2006, 09:55 PM
Mình à thì hơi nhiều đó .
Anh Lưu đất Hoà anh này manly lấm và ok nưa .
Cồ thiên lạc , Nguyễn Văn Hải ( Lý Hải ) .
Là thần tượng mình đó .
hoangtuanhtrang
10-04-2006, 11:23 PM
thần tượng của moon là anh Bo Đan Trường, mặc dù có nhiều lời đồn đại không hay nhưng anh Bo vẫn là một ngôi sao sáng nhất sau gần 10 năm đi hát- một nỗ lực vượt qua dư luận bằng thái độ làm việc nghiêm túc . và điều quan trọng là vẫn .. cute, đẹp trai quá chừng, không hề bị già khakhakha.
zZI_am_meZz
12-04-2006, 09:45 AM
Thần tượngk của me nhiều đém ko hết,nhưng me kết anh Chi-Lam nè,anh Jason Wu ying nè,Spice Girls nè,Britney nè,Lilo nè,Ami mizuno nèv.v.............Post lên cho bà con nghía chút
http://www.britneyspears.com/flash/gallery-1/wallpaper-1-1-800.jpg
http://www.terra.com.gt/addon/img/noticias/e537b5lindsayg.jpg
http://i70.photobucket.com/albums/i103/yoyomilo/jason.jpg
adam_eva
14-04-2006, 01:29 PM
Nhưng mà các bạn ơi dù sao họ cũng là con người như chúng ta thôi, bạn thần tượng họ ở một mặt nào đó nhưng mà dù sao họ cũng có nhưng lỗi lầm thôi, bởi vậy chấp nhận họ vẫn là 1 điều tốt thôi, không có gì là hoàn hảo cả quan trọng là bạn hay mĩm cười với cuộc đời này, cuộc sống của bạn sẽ đẹp hơn dù nó không như bạn nghĩ, hãy cười nhiều lên nhe các bạn của tôi
HaiLong_HiAll
15-04-2006, 09:56 AM
Sợ thật , ông BeLong được thể ông ấy quảng cáo AK của ổng ...
Phát sợ cái ông này ....... ! ....
p/s : mấy cái hình mới AK xinh dễ sợ ..... => nhưng mỗi tội khác quá..... Mãi mới nhận ra ........ ^_^
Powered by vBulletin® Version 4.1.8 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.