PDA

View Full Version : Thank my life...



admin
16-09-2005, 01:39 AM
Cảm ơn cuộc sống... vì nhiều điều! :clover:

Loyal
18-09-2005, 01:18 AM
Ghét ! Không chịu cám ơn cuộc sống vì đã, sẽ, vẫn cho anh ở bên em à ? Xí ghét ! Hê hê.
Anh vừa phát hiện ra 1 bật mí không quan trọng chút nào. Sẽ kể cho em iu nghe chơi ! Hê hê.

AndyTran
22-09-2005, 01:05 PM
"Thanks to Life that everyday waking at dawn, I have another day of loving"

"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương."

(Kahlil Gibran)

Vịt manman
02-10-2005, 02:38 PM
Tôi cũng biết ơn cuộc sống, mỗi ngày là những hiểu biết không bao giờ cũ. Chúng ta phải liên tục đón nhận và làm mới bản thân.

Sanya
02-10-2005, 05:50 PM
Vâng em cũng thế các anh ạ, em rất cám ơn cuộc sống của em vì mỗi ngaỳ qua đi nó cho em thêm một chiêm nghiệm triết lý sống, mỗi ngày qua đi nó cho em cãm thấy được nghị lực để vương lên, mỗi ngày qua đi nó cho em được sự đồng cảm và càng phải đồng cảm với sự biến của sự vật để mà em có thể thi vị được nó vốn dĩ sẽ làm cho cuộc sống chúng ta sẽ tối giản hơn. Vâng thank my life.

enthu_frien_heart
09-01-2006, 11:25 AM
cảm ơn cuộc đời vì tôi đã có một gia đình hạnh phúc
cảm ơn cuộc đời vì tôi đã có những người bạn đáng yêu
Và cám ơn cuộc đời vì tôi đã biết TAOXANH

Why
09-01-2006, 11:40 AM
Cảm ơn cuộc sống ư?
Hãy cảm ơn cha mẹ đã ban cuộc sống cho chúng ta trước và còn giúp chúng ta đứng dậy dù cuộc sống làm bạn vấp ngã
Hãy cảm ơn bạn bè bạn đã,những người đã làm cho cuộc sống đầy ắp những nụ cười và làm bạn quên đi bao đau khổ cuộc sống
Hãy cảm ơn những con người đang thầm lặng cống hiến cho cuộc sống của bạn
Điều cuối cùng hãy mỉm cười với cuộc sống dù gì thì nó đã mỉm cười với bạn bao lần rồi!

enthu_frien_heart
10-01-2006, 09:37 PM
Why nói đúng quá ha! Đúng là ta phải cảm ơn cuộc sống này rất nhiều!

Răng Khểnh
11-01-2006, 08:28 AM
Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
Cám ơn cuộc đời cho tôi một người
Người bước vào đời trong tim ta im vắng
Chiều bước vào đời cho tim ta chút nắng".

"Rồi người cứ vô tình người đi
Rồi chiều cứ vô tình chiều qua
Rồi người cứ vô tình người xa
Rồi chiều cũng vô tình chiều quên "

"Giữ sao được người đi qua cuộc đời
Giữ sao được chiều đi qua mặt trời
Người cứ đi người mang theo bóng
Chiều cứ qua chiều mang theo nắng"

"Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
Cám ơn một chiều cho tôi một người
Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
Giữ sao người đừng đi?
Giữ sao chiều đừng qua?
Giữ sao người đừng xa?
Giữ sao chiều đừng quên? "

cám ơn cuộc đời đả cho tôi 1 lần biết nhớ biết thuơng biết yêu biết đợi biết chờ :)

sudenly_17
11-01-2006, 11:15 AM
Ta cám ơn trần gian này mãi mãi
Nhờ nơi đây ta biết được....đau buồn.

cám ơn người đã cho ta nỗi đau
để ta biết mình còn đang sống...

14-0-4
04-08-2011, 01:34 PM
Một lần gặp mặt có giữ được trái tim người ấy hay không ?