Vietoi
07-04-2006, 12:45 PM
Xin giới thiệu với các bạn vài quán cà phê ở Hà Nội mà tôi hay đến. Những quán này vừa hợp goute của mình, vừa có những kỷ niệm giữa tôi và V.
1. Highland café trên đường Điện Biên Phủ, dưới chân Cột cờ Hà Nội. Cà phê của hệ thống Highland thì chỗ nào cũng giống nhau, nhưng ở đây là một vị trí đắc địa. Rất phù hợp với những buổi sang Chủ nhật nhàn hạ hoặc buổi chiều sau giờ làm việc. Tôi thường đến đây cùng mấy đứa bạn, vào những chiều cuối tuần. Chúng tôi ngồi tán đủ thứ chuyện cho đến khi thành phố lên đèn thì bắt đầu lần mò vào khu phố cổ, tìm đến những gánh hang ăn vỉa hè ngon nổi tiếng để nạp năng lượng. Trời càng nắng thì bạn càng nên đến quán này, vì xung quanh bạn, trên đầu bạn đều là những tán cây cổ thụ vài trăm năm tuổi, giao thông không quá đông đúc nên sẽ có rất nhiều oxy cho bạn thở. Để thay đổi không khí, bạn có thể đứng lên dạo lòng vòng bên xác những chiếc máy bay, hoặc leo lên Cột cờ và ngắm nhìn thành phố và khu Cấm thành đang được khai quật.
2. PUKU café, trên phố Hàng Trống. Bạn sẽ phải đi vào một ngõ nhỏ tối tăm, sau đó lên tầng hai và đi ngược trở lại bạn sẽ vào PUKU. Ở quán này, tôi đặc biệt thích khu vực ban công nhìn xuống phố. Dãy lan can bằng gỗ bạc phếch màu thời gian. Bạn đặt cốc cà phê của mình lên đó, ngồi lên chiếc ghế, xoay ra phía phố và tán phét. Capuchino ở đây thơm ngon nổi tiếng. Một điều thú vị nữa là bạn sẽ được chủ quán phát cho một chiếc thẻ nhỏ xíu, mỗi lần bạn đến, chiếc thẻ đó sẽ được bấm lỗ và đóng dấu lên đó (kiểu như bấm lỗ bằng lái xe ấy). Đến khi cả 10 lỗ đều được bấm thủng thì bạn sẽ có một món quà thú vị.
3. City View café, nằm trên tầng 5 và tầng thượng của toà nhà Hàm cá mập, bên bờ Hồ Gươm. Nếu tầng 5 sang trọng với những bộ bàn ghế đẹp và ánh sang màu vàng ấm áp, thì tầng thượng lại mang một không khí rất đồng quê. Trên tầng thượng rất ít ánh sang, những dãy bàn đá đặt dọc lan can và những chậu cây xung quanh. Nếu bạn đến vào những ngày giữa tháng, bạn sẽ thấy trăng nằm ngay trên đầu. Trăng ở đây không bị che khuất vì không có nhà nào được phép xây cao ở khu vực hồ này. Dù bạn ngồi ở tầng 5 nay tầng thượng thì bạn cũng sẽ thấy Hồ Gươm trông hư một ... chén trà. Đặc biệt, vào những buổi chiều đầu đông, bạn sẽ thấy chén trà đó .... bốc khói. Quán này những ai lần đầu đến Hà Nội thì nên đến cho biết Hồ Gươm đẹp thế nào. Đây cũng là nơi mà tôi và V đã ngồi khi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau tại Hà Nội
4. La Place: Trên phố Ấu Triệu, bên hông Nhà thờ lớn. Quán mang phong cách Pháp, thích hợp với những ai đến quán cà phê để tâm sự. Chủ quán luôn đặt sẵn giấy bút, những miếng phấn màu và tờ giấy to bản trên bàn, để bạn có thể tự do viết, vẽ và trình bày ý tưởng của mình với ai đó. Khu vực này đường phố nhỏ, phương tiện giao thông lớn nhất là taxi nên bạn không bị âm thanh làm phiền. Cảm giác vừa nhâm nhi tách cà phê vừa nghe tiếng chuông nhà thờ thong thả ngân từng tiếng cũng rất thú vị. Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn có thể đặt trước được một bàn tại quán này vào đêm Giáng sinh, bạn sẽ thấy không khí noel tràn ngập xung quanh.
5. Café des arts. Nằm trong Ngõ Bảo Khánh. Quán mang phong cách thành thị kiểu Pháp. Bởi vì quán mang tên "Quán cà phê của những môn nghệ thuật" nên bạn sẽ thấy một không gian rất nghệ thuật ở đây. Những bức tranh trên tường, những bức tượng artful đến mức khó hiểu. Bạn có thể gọi các món ăn kiểu Pháp trong quán này. Ông chủ người Pháp rất thân thiện, thường hay ra bàn bắt chuyện cùng khách. Ở quán này, tầng 1 thú vị hơn tầng hai.
6. ILU lounge. Trên tầng 8 Toà nhà ILU. Đây là nơi để bạn thư giãn thực sự. Không gian ấm cúng với những chiếc ghế sofa to đùng, bạn có thể ngồi, hoặc nằm, hoặc cùng nhau chơi bài trong quán này. Tại khu vực ban công, luôn lộng gió, bạn sẽ ngắm cả hồ Tây và Hồ trúc Bạch. Ban đêm, con đường Cổ Ngư giống như một con rắn phát sang, mềm mại. Tôi và V, chúng tôi đã đứng ngắm con đường ấy rất lâu trong một lần đến ILU đầu mùa đông năm ngoái. V bảo "Thôi, bọn mình vào trong không người ta lại tưởng 2 thằng khùng, cứ đứng mãi ngoài này". Hôm đó, tôi "điên" thật! Mọi người hay thắc mắc ILU nghĩa là gì mà chưa được giải đáp, có người nói là I Love U. Quán ILU này vừa tổ chức sinh nhật 1 năm hôm 31 tháng 3
1. Highland café trên đường Điện Biên Phủ, dưới chân Cột cờ Hà Nội. Cà phê của hệ thống Highland thì chỗ nào cũng giống nhau, nhưng ở đây là một vị trí đắc địa. Rất phù hợp với những buổi sang Chủ nhật nhàn hạ hoặc buổi chiều sau giờ làm việc. Tôi thường đến đây cùng mấy đứa bạn, vào những chiều cuối tuần. Chúng tôi ngồi tán đủ thứ chuyện cho đến khi thành phố lên đèn thì bắt đầu lần mò vào khu phố cổ, tìm đến những gánh hang ăn vỉa hè ngon nổi tiếng để nạp năng lượng. Trời càng nắng thì bạn càng nên đến quán này, vì xung quanh bạn, trên đầu bạn đều là những tán cây cổ thụ vài trăm năm tuổi, giao thông không quá đông đúc nên sẽ có rất nhiều oxy cho bạn thở. Để thay đổi không khí, bạn có thể đứng lên dạo lòng vòng bên xác những chiếc máy bay, hoặc leo lên Cột cờ và ngắm nhìn thành phố và khu Cấm thành đang được khai quật.
2. PUKU café, trên phố Hàng Trống. Bạn sẽ phải đi vào một ngõ nhỏ tối tăm, sau đó lên tầng hai và đi ngược trở lại bạn sẽ vào PUKU. Ở quán này, tôi đặc biệt thích khu vực ban công nhìn xuống phố. Dãy lan can bằng gỗ bạc phếch màu thời gian. Bạn đặt cốc cà phê của mình lên đó, ngồi lên chiếc ghế, xoay ra phía phố và tán phét. Capuchino ở đây thơm ngon nổi tiếng. Một điều thú vị nữa là bạn sẽ được chủ quán phát cho một chiếc thẻ nhỏ xíu, mỗi lần bạn đến, chiếc thẻ đó sẽ được bấm lỗ và đóng dấu lên đó (kiểu như bấm lỗ bằng lái xe ấy). Đến khi cả 10 lỗ đều được bấm thủng thì bạn sẽ có một món quà thú vị.
3. City View café, nằm trên tầng 5 và tầng thượng của toà nhà Hàm cá mập, bên bờ Hồ Gươm. Nếu tầng 5 sang trọng với những bộ bàn ghế đẹp và ánh sang màu vàng ấm áp, thì tầng thượng lại mang một không khí rất đồng quê. Trên tầng thượng rất ít ánh sang, những dãy bàn đá đặt dọc lan can và những chậu cây xung quanh. Nếu bạn đến vào những ngày giữa tháng, bạn sẽ thấy trăng nằm ngay trên đầu. Trăng ở đây không bị che khuất vì không có nhà nào được phép xây cao ở khu vực hồ này. Dù bạn ngồi ở tầng 5 nay tầng thượng thì bạn cũng sẽ thấy Hồ Gươm trông hư một ... chén trà. Đặc biệt, vào những buổi chiều đầu đông, bạn sẽ thấy chén trà đó .... bốc khói. Quán này những ai lần đầu đến Hà Nội thì nên đến cho biết Hồ Gươm đẹp thế nào. Đây cũng là nơi mà tôi và V đã ngồi khi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau tại Hà Nội
4. La Place: Trên phố Ấu Triệu, bên hông Nhà thờ lớn. Quán mang phong cách Pháp, thích hợp với những ai đến quán cà phê để tâm sự. Chủ quán luôn đặt sẵn giấy bút, những miếng phấn màu và tờ giấy to bản trên bàn, để bạn có thể tự do viết, vẽ và trình bày ý tưởng của mình với ai đó. Khu vực này đường phố nhỏ, phương tiện giao thông lớn nhất là taxi nên bạn không bị âm thanh làm phiền. Cảm giác vừa nhâm nhi tách cà phê vừa nghe tiếng chuông nhà thờ thong thả ngân từng tiếng cũng rất thú vị. Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn có thể đặt trước được một bàn tại quán này vào đêm Giáng sinh, bạn sẽ thấy không khí noel tràn ngập xung quanh.
5. Café des arts. Nằm trong Ngõ Bảo Khánh. Quán mang phong cách thành thị kiểu Pháp. Bởi vì quán mang tên "Quán cà phê của những môn nghệ thuật" nên bạn sẽ thấy một không gian rất nghệ thuật ở đây. Những bức tranh trên tường, những bức tượng artful đến mức khó hiểu. Bạn có thể gọi các món ăn kiểu Pháp trong quán này. Ông chủ người Pháp rất thân thiện, thường hay ra bàn bắt chuyện cùng khách. Ở quán này, tầng 1 thú vị hơn tầng hai.
6. ILU lounge. Trên tầng 8 Toà nhà ILU. Đây là nơi để bạn thư giãn thực sự. Không gian ấm cúng với những chiếc ghế sofa to đùng, bạn có thể ngồi, hoặc nằm, hoặc cùng nhau chơi bài trong quán này. Tại khu vực ban công, luôn lộng gió, bạn sẽ ngắm cả hồ Tây và Hồ trúc Bạch. Ban đêm, con đường Cổ Ngư giống như một con rắn phát sang, mềm mại. Tôi và V, chúng tôi đã đứng ngắm con đường ấy rất lâu trong một lần đến ILU đầu mùa đông năm ngoái. V bảo "Thôi, bọn mình vào trong không người ta lại tưởng 2 thằng khùng, cứ đứng mãi ngoài này". Hôm đó, tôi "điên" thật! Mọi người hay thắc mắc ILU nghĩa là gì mà chưa được giải đáp, có người nói là I Love U. Quán ILU này vừa tổ chức sinh nhật 1 năm hôm 31 tháng 3