PDA

View Full Version : Đại chiến thế giới không cân bằng ( GAY )



tuanhoang
06-04-2006, 08:20 PM
Chào các bạn .
Mình thấy thế giới Gay là một thế giới gia tạo và không có thật . Mình thấy là vậy vì nhiêu lý do có thật .
1 . Đa số Gay chỉ thích chuyện tình dục ( thoả mạng mình ) .
2 . Đa số Gay chỉ thích chuyện tiền bạt .
3 . Đa số Gay chỉ thích chuyện tình yêu ( đùa giỡn ) .
3 lý luận này thì mình kết lân là thế giới GAY không có thật .
Có bạn nào thanh mình không nếu có thì nói nhé .
Tra lơi hết toàn bộ nhưng câu hỏi các bạn đưa ra . Và chân mình là Gay là thế giới gia tạo .
Mong chủ web TX đưng xoá topic nhé .
Mong tin các bạn .
Thankyou .
bye

pon_pon
06-04-2006, 08:23 PM
Chào các bạn .
Mình thấy thế giới Gay là một thế giới gia tạo và không có thật . Mình thấy là vậy vì nhiêu lý do có thật .
1 . Đa số Gay chỉ thích chuyện tình dục ( thoả mạng mình ) .
2 . Đa số Gay chỉ thích chuyện tiền bạt .
3 . Đa số Gay chỉ thích chuyện tình yêu ( đùa giỡn ) .
3 lý luận này thì mình kết lân là thế giới GAY không có thật .
Có bạn nào thanh mình không nếu có thì nói nhé .
Tra lơi hết toàn bộ nhưng câu hỏi các bạn đưa ra . Và chân mình là Gay là thế giới gia tạo .
Mong chủ web TX đưng xoá topic nhé .
Mong tin các bạn .
Thankyou .
bye
trừ pp ra nhen
pp hủm có thích td có thì uhm mà ko có củng chẳng sao
pp ít xài tiền lắm nên củng ko quan trọng mà có xài là ngừi kia trả rồi lo gì
pp chung thủy nè
=> pp ko thuộc vào những người mà tuanhoang nói ekkekek

tuanhoang
06-04-2006, 08:59 PM
trừ pp ra nhen
pp hủm có thích td có thì uhm mà ko có củng chẳng sao
pp ít xài tiền lắm nên củng ko quan trọng mà có xài là ngừi kia trả rồi lo gì
pp chung thủy nè
=> pp ko thuộc vào những người mà tuanhoang nói ekkekek
Chào . Mình có nói nhưng sao này thì sao thì mình không biêt được chỉ biết là không có cái nào là 100% hết trong đó có cả pp nưa không ngoại lện
Bye
thankyou
Bye

baby_deokinh
06-04-2006, 09:50 PM
Trởi,một câu nói nặng nề và có phần chính xác,riêng ta đây,không iu ai hết,tự mình biết mình đẹp trai,manly,và giàu có.
Ta không cần những thứ đó,có tiền mà,bỏ ra chút xíu để thoả mãn rồi thôi.
Không cần những tình yêu chi biết lợi dụng và thoả mãn dục tình.

tuanhoang
06-04-2006, 11:08 PM
Trởi,một câu nói nặng nề và có phần chính xác,riêng ta đây,không iu ai hết,tự mình biết mình đẹp trai,manly,và giàu có.
Ta không cần những thứ đó,có tiền mà,bỏ ra chút xíu để thoả mãn rồi thôi.
Không cần những tình yêu chi biết lợi dụng và thoả mãn dục tình.
Chào .
Mình thấy bạn không còn là người nữa . Nhưng theo mình biết thì con người là vậy . Chỉ có tiền là lớn nhất . Ai giao nhất thì người đó có quyền lớn nhất . Nhưng mình thì chỉ thất tiền là lớn chỉ là 50% mà thôi vì tiền không thể làm người ta chết đi sống lạy . Và không thể mua được thơi gian ( Quá khứ )
Thank you
Mong tin
Bye

bluerock
07-04-2006, 11:15 AM
mấy cái bạn nói gay thích thì đàn ông bình thường cũng thích vậy, có khi còn dữ dội hơn nữa. còn cái từ "không có thật" của bạn nghe nó sao sao ấy.

rei83
07-04-2006, 11:22 AM
đọc mãi mà chả hiểu chủ đề này nói cái gì hết . hihihi. sao mấy bồ phức tạp quá mà toàn phức tạp chuyện gì đâu không à.

ốc con_9x
07-04-2006, 11:32 AM
uh em cũng như anh, cũng tin rằng thế giới Gay chỉ là 1 thứ ảo, tất cả mọi thứ đến với ta đều ko có thật, 3 lý do anh đưa ra đều đúng hết, nhưng biết sao dc, thôi kệ nó...

SnowBoy
07-04-2006, 11:38 AM
Con người ai cũng ham tiền , không riêng gì giới G
Tình dục là nhu cầu sinh lý bình thường của con người .Ai cũng có nhu cầu tình dục , không riêng gì Gay .

Lập luận chừng đó chưa đủ chứng minh điều gì đâu bạn ^^

ColdEyez
07-04-2006, 11:46 AM
Có những chuyện ko nên suy nghĩ quá phức tạp, cứ nhìn vô mặt xấu thì làm sao thấy cái đẹp, suy tư mãi mà ko có lối thoát thì suy tư làm gì, tự mình tìm ra con đuờng sẽ dễ hơn là đi kiếm 1 con đuờng.
Mong bạn ....đừng suy nghĩ nữa, vui sống là chính
Bye :lol:

asdfghjkl
07-04-2006, 11:56 AM
bạn đúng đấy, nhưng bạn ko thể phủ nhận đc tình yêu của những cặp boys dám vượt lên trên búa rìa dư luận để tồn tại 1 tình yêu đẹp chứ? còn ở việt nam, tôi e là điều này ..khó
ngay cả tôi ko biết thật mình sẽ yêu ai thật lòng ko nữa, nhưng lợi dụng hay thỏa mãn thì tôi cũng ko thèm bạn ạh:zorro:

agrostemmac
07-04-2006, 01:08 PM
1 . Đa số Gay chỉ thích chuyện tình dục ( thoả mạng mình ) .
2 . Đa số Gay chỉ thích chuyện tiền bạt .
3 . Đa số Gay chỉ thích chuyện tình yêu ( đùa giỡn ) .
3 lý luận này thì mình kết lân là thế giới GAY không có thật .
Có bạn nào thanh mình không nếu có thì nói nhé .
.....
Thế bạn có phải là gay không...
Khi mình đọc những lời này,ban đầu mình cảm thấy bị xúc phạm.Nhưng ngẫm nghĩ lại,thì, có lẽ chững cảm giác mà bạn nhận xét có được là do những tác động tiêu cực của một số phần tử không tốt trong giới gay...
1.Chuyện tình dục: bạn nên nhớ,tuy chúng ta là gay,nhưng bản chất vẫn là 1 người đàn ông,nên chuyện tình dục,đương nhiên mặt này chúng ta có phần hơi mạnh quá...thế nhưng,theo A,nếu chỉ đơn thuần là thỏa mãn bản năng thì không khác chi một con thú...tình dục chỉ thăng hoa khi có tình yêu,nếu không thì A miễn bàn.
2.Chuyện tiền bạc:đúng là hiện nay có 1 số kẻ cơ hội,lợi dụng để có tiền từ bạn tình.Nhưng hầu hết,gay đều chọn lối sống độc thân,họ không vướng bận nhiều lắm,nên tiền bạc đúng là khá rủng rỉnh..họ không ngại bỏ tiền ra để mua vui ....rồi thôi.Loại người này,A cũng không thích.
3.Chuyện tình yêu:A cũng không thích đùa giỡn.Quả thật là độc ác khi bóp chết 1 trái tim yêu...
Tóm lại,A có thể nói như thế này: ở đâu cũng vậy, bao giờ cũng có người xấu người tốt, tay còn có ngón dài,ngón ngắn...Tuy là hiện giờ bạn có những suy nghĩ như thế,nhưng A luôn hy vọng bạn sẽ gặp một người có thể làm bạn thay đổi suy nghĩ của mình.
A rất tự hào mình là một người sống lành mạnh,suy nghĩ thóang...và chưa bao giờ phải ân hận vì bất cứ chuyện gì mình làm hết.

tuanhoang
07-04-2006, 08:36 PM
mấy cái bạn nói gay thích thì đàn ông bình thường cũng thích vậy, có khi còn dữ dội hơn nữa. còn cái từ "không có thật" của bạn nghe nó sao sao ấy.
Chào .
Bạn nói không sai vì Gay hay không Gay điều là vậy nên mình nói là toàn là giả tạo không có thật , nếu có thì trất ít .
Thankkyou
Mong tin
Bye


đọc mãi mà chả hiểu chủ đề này nói cái gì hết . hihihi. sao mấy bồ phức tạp quá mà toàn phức tạp chuyện gì đâu không à.
Chào .
Vậy à hai là bạn không muốn hiểu , hai là bạn muốn chống tránh .
Bye


uh em cũng như anh, cũng tin rằng thế giới Gay chỉ là 1 thứ ảo, tất cả mọi thứ đến với ta đều ko có thật, 3 lý do anh đưa ra đều đúng hết, nhưng biết sao dc, thôi kệ nó...
Chào .
Mình biết thì mình nên ránh . Ránh được bao nhiều thì ranh còn hơn là không biết mà không ranh được .
BYe


Con người ai cũng ham tiền , không riêng gì giới G
Tình dục là nhu cầu sinh lý bình thường của con người .Ai cũng có nhu cầu tình dục , không riêng gì Gay .

Lập luận chừng đó chưa đủ chứng minh điều gì đâu bạn ^^
Chào vậy à
Mình sẽ tìm hiểu thêm . cám ơn ban gốp ý nhé .
Thank you
Bye


Có những chuyện ko nên suy nghĩ quá phức tạp, cứ nhìn vô mặt xấu thì làm sao thấy cái đẹp, suy tư mãi mà ko có lối thoát thì suy tư làm gì, tự mình tìm ra con đuờng sẽ dễ hơn là đi kiếm 1 con đuờng.
Mong bạn ....đừng suy nghĩ nữa, vui sống là chính
Bye :lol:
Chào .
Mình thì biết điều đó nên mình đưa topic này tìm đường thoát cho mội người và cho mình .
Bye


bạn đúng đấy, nhưng bạn ko thể phủ nhận đc tình yêu của những cặp boys dám vượt lên trên búa rìa dư luận để tồn tại 1 tình yêu đẹp chứ? còn ở việt nam, tôi e là điều này ..khó
ngay cả tôi ko biết thật mình sẽ yêu ai thật lòng ko nữa, nhưng lợi dụng hay thỏa mãn thì tôi cũng ko thèm bạn ạh:zorro:
Chào .
Mình phu nhận là có ,một vày người . vậy bạn có phu nhận họ có lơi dụng nào không .
Bye

baby_deokinh
07-04-2006, 08:59 PM
Tuan Anh nè,làm gì phải nặng nề như vậy,trong thế giới này:BABY công nhận tìm được một người tốt là đỏ con mắt,nhưng ko phải ko có.Ok
Điều quan trọng là,khi muốn tiếp xúc với 1 người lạ hoặc 1 người vừa mới quen trên mạng thì nên thận trọng.
Mới chat với nhau mà đã hẹn hò này nọ,theo BABY đó là 1 hành động buông thả,và không có văn hoá tí nào,hẹn hò rổi này nọ,bị người ta say GOOD là xứng đáng.
Trước hết phải tự nghiêm khắc với bản thân mình trước.Và không nên lên mang để tìm bạn tình.

tuanhoang
07-04-2006, 09:02 PM
1 . Đa số Gay chỉ thích chuyện tình dục ( thoả mạng mình ) .
2 . Đa số Gay chỉ thích chuyện tiền bạt .
3 . Đa số Gay chỉ thích chuyện tình yêu ( đùa giỡn ) .
3 lý luận này thì mình kết lân là thế giới GAY không có thật .
Có bạn nào thanh mình không nếu có thì nói nhé .
.....
Thế bạn có phải là gay không...
Khi mình đọc những lời này,ban đầu mình cảm thấy bị xúc phạm.Nhưng ngẫm nghĩ lại,thì, có lẽ chững cảm giác mà bạn nhận xét có được là do những tác động tiêu cực của một số phần tử không tốt trong giới gay...
1.Chuyện tình dục: bạn nên nhớ,tuy chúng ta là gay,nhưng bản chất vẫn là 1 người đàn ông,nên chuyện tình dục,đương nhiên mặt này chúng ta có phần hơi mạnh quá...thế nhưng,theo A,nếu chỉ đơn thuần là thỏa mãn bản năng thì không khác chi một con thú...tình dục chỉ thăng hoa khi có tình yêu,nếu không thì A miễn bàn.
2.Chuyện tiền bạc:đúng là hiện nay có 1 số kẻ cơ hội,lợi dụng để có tiền từ bạn tình.Nhưng hầu hết,gay đều chọn lối sống độc thân,họ không vướng bận nhiều lắm,nên tiền bạc đúng là khá rủng rỉnh..họ không ngại bỏ tiền ra để mua vui ....rồi thôi.Loại người này,A cũng không thích.
3.Chuyện tình yêu:A cũng không thích đùa giỡn.Quả thật là độc ác khi bóp chết 1 trái tim yêu...
Tóm lại,A có thể nói như thế này: ở đâu cũng vậy, bao giờ cũng có người xấu người tốt, tay còn có ngón dài,ngón ngắn...Tuy là hiện giờ bạn có những suy nghĩ như thế,nhưng A luôn hy vọng bạn sẽ gặp một người có thể làm bạn thay đổi suy nghĩ của mình.
A rất tự hào mình là một người sống lành mạnh,suy nghĩ thóang...và chưa bao giờ phải ân hận vì bất cứ chuyện gì mình làm hết.
Chào bạn .
Mình nói thật nhé mình không phaỉ chỉ nhìn mặt xấu của họ đâu mà mình nói vậy . Mình nhìn 2 mặt mà mình nói . Vì mặt xấu nhiều quá nên mình nói ra để mội người nhìn nhận lạy mình và làm cho mình không còn những điểm xấu đó và nếu có thì ít lạy thì sẽ làm cho mội người không coi Gay là ma quy nữa . Mình suy nghĩ vậy có đung không bạn .

tuanhoang
07-04-2006, 09:06 PM
Tuan Anh nè,làm gì phải nặng nề như vậy,trong thế giới này:BABY công nhận tìm được một người tốt là đỏ con mắt,nhưng ko phải ko có.Ok
Điều quan trọng là,khi muốn tiếp xúc với 1 người lạ hoặc 1 người vừa mới quen trên mạng thì nên thận trọng.
Mới chat với nhau mà đã hẹn hò này nọ,theo BABY đó là 1 hành động buông thả,và không có văn hoá tí nào,hẹn hò rổi này nọ,bị người ta say GOOD là xứng đáng.
Trước hết phải tự nghiêm khắc với bản thân mình trước.Và không nên lên mang để tìm bạn tình.
Chào bạn
Mình thấy bạn hiểu làm rồi . Tìm bạn bè là điều nên làm . Nhưng nếu là nhưng người bạn mà mình nói ra thì mình nên " không " . Nếu bạn là vậy thì bạn nên sưa lạy nhé .
Mình không nói năng nhẹ gì hết . Mình chỉ nói thật mà thôi .
Bye

agrostemmac
08-04-2006, 11:14 AM
Biết rằng ý tốt của bạn mong muốn mọi người cải thiện thêm nếu lỡ có điểm nào xấu,nhưng mà cảm giác như...bị quơ đũa cả nắm vậy đó...hic,làm mình cảm thấy tổn thương!
Trong đống rau bị sâu,vẫn có vài cọng rau cố giữ mình không bị sâu ăn vậy...

Mà hình như bạn trả lời gấp gáp quá hay sao đó mà có 1 số chữ gõ không đúng chính tả,hix,sorry....mong bạn để ý một tí nhé

quongdang
08-04-2006, 04:01 PM
Trời thế hả
Thế là mình biết vì sao một thời gian bạn muốn bỏ táo xanh rồi
vì bạn không tin vào thế giới này chứ gì?
theo mình thì
1. Chuyện tình dục: đã là người thì ai chả muốn chuyện đó, ngay cả nhà sư lắm khi còn động lòng phàm nữa mà.
2. Tiền bạc ưh, không có tiền làm sao mà sống được, ta làm ra tiền thì ta hưởng. Ví như bạn nói có lẽ bạn chỉ thấy những người thích tiền mà không chịu làm. chỉ mong chờ vào bạn tình cửa mình chứ gì...đó là một phần nhỏ thôi bạn àh.
2. Còn tình yêu ưh. Ai chẳng thích được yêu, một số người chỉ thích yêu rồi bỏ, nhưng cũng có kẻ chung tình chứ..nên không thể nói như bạn được là không có nguời chung tình.
Vì thế mình vẫn kết luận có thế giới này
nhưng nó không được xã hội thừa nhận mà thôi
Có thể một lúc nào đó ta bị phụ tình
tất cả với ta giờ chjỉ là số không mà thôi
nên mình hiểu tại sao bạn lại nghĩ bi quan như thế.

tuanhoang
08-04-2006, 06:19 PM
Biết rằng ý tốt của bạn mong muốn mọi người cải thiện thêm nếu lỡ có điểm nào xấu,nhưng mà cảm giác như...bị quơ đũa cả nắm vậy đó...hic,làm mình cảm thấy tổn thương!
Trong đống rau bị sâu,vẫn có vài cọng rau cố giữ mình không bị sâu ăn vậy...

Mà hình như bạn trả lời gấp gáp quá hay sao đó mà có 1 số chữ gõ không đúng chính tả,hix,sorry....mong bạn để ý một tí nhé
Chào .
Mình biết hơi quá lơi vì nó là sự thật nên . Nên nói hơi kho nghe nhưng mà mình cũng phải chấp nhận vậy thôi . Ừ vì mình trả lời nhiều thư nên mình hơi đánh nhan nên hơi bị sai . Thank you đã nhất nhở mình .
Bye

tuanhoang
08-04-2006, 06:33 PM
Trời thế hả
Thế là mình biết vì sao một thời gian bạn muốn bỏ táo xanh rồi
vì bạn không tin vào thế giới này chứ gì?
theo mình thì
1. Chuyện tình dục: đã là người thì ai chả muốn chuyện đó, ngay cả nhà sư lắm khi còn động lòng phàm nữa mà.
2. Tiền bạc ưh, không có tiền làm sao mà sống được, ta làm ra tiền thì ta hưởng. Ví như bạn nói có lẽ bạn chỉ thấy những người thích tiền mà không chịu làm. chỉ mong chờ vào bạn tình cửa mình chứ gì...đó là một phần nhỏ thôi bạn àh.
2. Còn tình yêu ưh. Ai chẳng thích được yêu, một số người chỉ thích yêu rồi bỏ, nhưng cũng có kẻ chung tình chứ..nên không thể nói như bạn được là không có nguời chung tình.
Vì thế mình vẫn kết luận có thế giới này
nhưng nó không được xã hội thừa nhận mà thôi
Có thể một lúc nào đó ta bị phụ tình
tất cả với ta giờ chjỉ là số không mà thôi
nên mình hiểu tại sao bạn lại nghĩ bi quan như thế.
Chào .
Bạn nói có thể là đúng nhưng chỉ là một nữa à .
1. Mình biết tình dục là chuyện bình thường của người phàm tục . Còn nhà sư mà thích chuyện tình dục thì không phải là nhà sư chỉ là những người lừa giối xã hội .
2 . Mình biết là có người chung tình . Nhưng chung tình thì ít còn giả chung tình thì nhiều nên mình nói vậy cho những người gia chung tình biết mình là làm sai và phải sưa sai của mình .
3 . Mình biết vậy nhưng không phải là phần nhỏ mà là phần lớn là không làm mà hưởng người tình . Còn phần nhỏ là không hưởng người tình mà tự mà làm .
Mình biết là Gay không được xa hội chấp nhận là vì mình có nhưng chổ sai kkhông thể tha thứ . Nên mình đưa ra nhưng điều này là vì chuyện này . Vì mình muốn xã hội chấp nhân là Gay là một thế giới tốt .
Mình không biết nói có đúng không nếu có nói sai thì sai chổ nào nhé.
bye

sadsea
08-04-2006, 06:42 PM
Ly luan coi cung duoc nhung chua du suc hut lam !tui dong y voi ban Dong tinh bay gio chi la gia tao,do lech lac ma thui .Tui xin loi vi khong biet danh chu co dau !

tuanhoang
08-04-2006, 08:02 PM
Ly luan coi cung duoc nhung chua du suc hut lam !tui dong y voi ban Dong tinh bay gio chi la gia tao,do lech lac ma thui .Tui xin loi vi khong biet danh chu co dau !
Chào bạn .
Không sao mình đọc được . Mình biết là chưa đu nhưng mình đang tìm nhiều lý luận để thu hút thêm và chấn tỏ là mình nói đúng .
Thankyou
Mong tin
Bye

agrostemmac
09-04-2006, 01:56 PM
Không biết bạn gặp vấn đề chi mà niềm tin bạn bị lung lay dữ dội vậy không biết.Mình biết là khá hiếm hoi để tìm ra 1 hạt cát tròn nhất,không nói là hạt ngọc.., giữa đống mảnh vụn kính bể..nhưng mà mình cũng tự hào là một hạt cát đó.
chuyện tình dục với mình phải gắn liền với tình yêu.
Chuyện tiền bạc với mình không quan trọng bằng tấm lòng.
Chuyện tình yêu đùa giỡn là một khái niệm xa lạ.Mình yêu thì nói là yêu,không thì nói là không.Không bao giờ nỡ lừa dối người khác..
mong tin bạn...

tuanhoang
09-04-2006, 06:13 PM
Không biết bạn gặp vấn đề chi mà niềm tin bạn bị lung lay dữ dội vậy không biết.Mình biết là khá hiếm hoi để tìm ra 1 hạt cát tròn nhất,không nói là hạt ngọc.., giữa đống mảnh vụn kính bể..nhưng mà mình cũng tự hào là một hạt cát đó.
chuyện tình dục với mình phải gắn liền với tình yêu.
Chuyện tiền bạc với mình không quan trọng bằng tấm lòng.
Chuyện tình yêu đùa giỡn là một khái niệm xa lạ.Mình yêu thì nói là yêu,không thì nói là không.Không bao giờ nỡ lừa dối người khác..
mong tin bạn...
Chào bạn .
Mình không gặp vấn gì hết . Bạn nói đúng ( Mình biết là khá hiếm hoi để tìm ra 1 hạt cát tròn nhất,không nói là hạt ngọc.., giữa đống mảnh vụn kính bể.. )
Vậy bạn có qua tư cao không bạn nói vậy ( nhưng mà mình cũng tự hào là một hạt cát đó.) Nhưng mình củng mong bạn là vậy . Mình mong bạn là một người tốt chứ không sai người sấu .
( chuyện tình dục với mình phải gắn liền với tình yêu. ) điều đó không có gì là lạ đối với thơi đại này . Nhưng nếu là gia giói thì sau .
( Chuyện tiền bạc với mình không quan trọng bằng tấm lòng. ) mình rất vui khi có người suy nghỉ nhưng vậy và mình mong là lòng bạn không thây đôi , qua thơi giang .
( Chuyện tình yêu đùa giỡn là một khái niệm xa lạ.Mình yêu thì nói là yêu,không thì nói là không.Không bao giờ nỡ lừa dối người khác.. ) Nếu vậy là một chuyện tốt mà môi người phải học theo . Nhưng nếu ngược lạy thì mình mong mội người xem lạy mình .
Thank you . Mình không biết bạn nói có thậy không nhưng mình rất vui khi có người nói vậy và mình muốn nhưng điều tốt đẹp TGT3 mình học hết còn nhưng điều sấu thì mình mong TGT3 mình đưng có học , nếu học phải cái sấu thì mình nên sưa lạy .
Thankyou
Mong tin
Bye

pon_pon
09-04-2006, 08:03 PM
úi giời nói đúng rồi có thay đổi được gì ko ?
nói chung đây gần như là bản tính chung của tất cả những gay rùi
nói ra thêm mít lòng mà thui

tuanhoang
09-04-2006, 08:15 PM
úi giời nói đúng rồi có thay đổi được gì ko ?
nói chung đây gần như là bản tính chung của tất cả những gay rùi
nói ra thêm mít lòng mà thui
Chào .
Không phải không thậy đổi được . Nếu biết sai mà không sưa thì TGT3 thì không còn gì đển nói nữa , vì người đơì nói không sai . Nếu muốn mội người công nhân mình thì phải sưa , nếu không thì TGT3 không bao gời được người đơì cho điểm . Nếu vậy thì TGT3 mã mã sẽ là số 0 mà thôi . Nhưng mình muốn TGT3 mình là số điểm là 10 cơ . Mình mong môi người đồng ý .
Thank you
Mong tin
Bye

Kimberly Archer
10-04-2006, 12:35 PM
Xin lỗi à, cái gì trong thế giới người cóa là gay có hết á, chỉ tiếc là chúng ko dung hòa thui à, thử đi, nếu có 1 chính quyền cho mình hôn nhân mà không cho ly dị thử coi đếm nổi số người dám đăng ký là biết liền á

tuanhoang
10-04-2006, 08:27 PM
Xin lỗi à, cái gì trong thế giới người cóa là gay có hết á, chỉ tiếc là chúng ko dung hòa thui à, thử đi, nếu có 1 chính quyền cho mình hôn nhân mà không cho ly dị thử coi đếm nổi số người dám đăng ký là biết liền á
Chào . Nếu nói vậy thì sai , nếu nghĩ là có ngày ly hôn thì đăng ký làm gì .
Nếu nói vậy thì mình biết là bạn không phải một người tốt qua câu nói của bạn ( thử đi, nếu có 1 chính quyền cho mình hôn nhân mà không cho ly dị thử coi đếm nổi số người dám đăng ký là biết liền á )
Thank you
Mong tin
Bye

haku
10-04-2006, 09:37 PM
chào bạn,mình có đọc qua về những bài viết của bạn,mình có mấy ý kiến góp vào cho vui,mong là bạn không có giận

Gay đến với nhau vì tình dục: điều này không sai,nhưng cũng không hẳn là đúng hoàn toàn,trong sâu thẳm những ham muốn của con người,ham muốn tình dục lúc nào cũng có , gay cũng là con người nên chuyện ham muốn tình dục là tất nhiên,nhưng con người cũng biết yêu thương,biết suy nghĩ,biết kềm chế bản thân,và gay cũng vậy,mình không biện mình là Gay không ham thích tình dục,nhưng mình nghĩ là gay đến với nhau cũng vì tình yêu nữa chứ:lol:

Gay đều thích tiền bạc,mình thấy đúng chứ,người bình thường củng đã thích tiền bạc rồi nói chi tới Gay,thiếu tiền thì làm sao sống,yêu nhau thì yêu nhưng cũng phải ăn,phải mặc,phải vui chơi,không có tiền thì khó lắm,:smile:

Gay không có tình yêu thật sự: theo mình thì còn tùy vào cách bạn hiểu thế nào là tình yêu,yêu có nhiều cách lắm,có nhiều bạn yêu mà thích kiểm soát quá nên tình yêu không có lâu dài,với mình,mình mà yêu ai thì mình sẽ làm mọi cách để cho người đó vui,và làm cho người đó cười mỗi ngày,thậm chí nếu người mình yêu muốn chia tay mình,mà mình thấy là chia tay sẽ làm người đó vui vẻ thì mình sẵn lòng,tình yêu đôi lúc có nghĩa là "buông tay",tình yêu giữa nam nữ đã khó rồi huống gì là tình yêu của gay,:smile:

mình nói xong rồi đó,vài lời vui vui thôi,mong bạn đừng phiền lòng,bạn có thể đồng ý với mình ,hay không đồng ý với mình,cũng không sao,không có gì là tuyệt đối hết,thay đổi là bản chất của mỗi người mà, chỉ xem là thay đổi theo hướng tốt hơn hay xấu hơn thôi,gay cũng không nằm ngoài quy luật này, mình nghĩ bạn cũng là người rất sâu sắc,có nhiều suy nghĩ,mong là bạn sẽ luôn được hài lòng trong cuộc sống hiện tại,có nhiều bạn bè tốt quan tâm đến bạn và luôn được vui vẻ mỗi ngày,vui vẻ với mình là cười nhiều,:biggrin: và mong bạn cũng vậy nhé, chào bạn:punk:

"Chúng ta hiện hữu để yêu thương,không phải tìm kiếm một người hoàn hảo để yêu mà là học cách nhìn nhận và yêu một người kém hoàn hảo như là một người hoàn hảo…"

tuanhoang
10-04-2006, 09:50 PM
chào bạn,mình có đọc qua về những bài viết của bạn,mình có mấy ý kiến góp vào cho vui,mong là bạn không có giận

Gay đến với nhau vì tình dục: điều này không sai,nhưng cũng không hẳn là đúng hoàn toàn,trong sâu thẳm những ham muốn của con người,ham muốn tình dục lúc nào cũng có , gay cũng là con người nên chuyện ham muốn tình dục là tất nhiên,nhưng con người cũng biết yêu thương,biết suy nghĩ,biết kềm chế bản thân,và gay cũng vậy,mình không biện mình là Gay không ham thích tình dục,nhưng mình nghĩ là gay đến với nhau cũng vì tình yêu nữa chứ:lol:

Gay đều thích tiền bạc,mình thấy đúng chứ,người bình thường củng đã thích tiền bạc rồi nói chi tới Gay,thiếu tiền thì làm sao sống,yêu nhau thì yêu nhưng cũng phải ăn,phải mặc,phải vui chơi,không có tiền thì khó lắm,:smile:

Gay không có tình yêu thật sự: theo mình thì còn tùy vào cách bạn hiểu thế nào là tình yêu,yêu có nhiều cách lắm,có nhiều bạn yêu mà thích kiểm soát quá nên tình yêu không có lâu dài,với mình,mình mà yêu ai thì mình sẽ làm mọi cách để cho người đó vui,và làm cho người đó cười mỗi ngày,thậm chí nếu người mình yêu muốn chia tay mình,mà mình thấy là chia tay sẽ làm người đó vui vẻ thì mình sẵn lòng,tình yêu đôi lúc có nghĩa là "buông tay",tình yêu giữa nam nữ đã khó rồi huống gì là tình yêu của gay,:smile:

mình nói xong rồi đó,vài lời vui vui thôi,mong bạn đừng phiền lòng,bạn có thể đồng ý với mình ,hay không đồng ý với mình,cũng không sao,không có gì là tuyệt đối hết,thay đổi là bản chất của mỗi người mà, chỉ xem là thay đổi theo hướng tốt hơn hay xấu hơn thôi,gay cũng không nằm ngoài quy luật này, mình nghĩ bạn cũng là người rất sâu sắc,có nhiều suy nghĩ,mong là bạn sẽ luôn được hài lòng trong cuộc sống hiện tại,có nhiều bạn bè tốt quan tâm đến bạn và luôn được vui vẻ mỗi ngày,vui vẻ với mình là cười nhiều,:biggrin: và mong bạn cũng vậy nhé, chào bạn:punk:

"Chúng ta hiện hữu để yêu thương,không phải tìm kiếm một người hoàn hảo để yêu mà là học cách nhìn nhận và yêu một người kém hoàn hảo như là một người hoàn hảo…"
Chào .
Ok mình hoàn toàn đồng ý . Mình thì thích đưa mội người đến hướng tốt , vì sao thì mội người đã hiểu . TGT3 là thế giới nhiều người nghe . Nên mình muôn họ biết là không phải là sáu . Nên mình muôn mội người đi theo hướng tốt . Để chân minh TGT3 là một thế giới tốt .
Thank you
Mong tin
Bye

apple
11-04-2006, 09:25 AM
Cũng giống như mọi người, Apple có một ý kiến đơn giản thôi: Gay cũng là con người, vì vậy con người có những nhu cầu, ham muốn gì thì Gay cũng sẽ có nhu cầu, ham muốn tương tự.

tuanhoang
11-04-2006, 10:58 AM
Cũng giống như mọi người, Apple có một ý kiến đơn giản thôi: Gay cũng là con người, vì vậy con người có những nhu cầu, ham muốn gì thì Gay cũng sẽ có nhu cầu, ham muốn tương tự.
Chào .
Ok chuyện này thì mà không biết . Mội người có một cái ý triên nên mình không nói . Nhưng niếu là sấu thì không nên tiếp tục phát triển .
thank you
bye

apple
11-04-2006, 11:41 AM
Tất nhiên cái xấu qua quá trình tiến quá sẽ bị loại bỏ. Thế thì điều này chứng minh được rằng: chính vì gay cũng có mặt tốt nên hiện nay xã hội càng có cái nhìn thông cảm hơn (ít ra thì cũng không còn lên án gay gắt như ngày xưa nữa). Và số lượng gay ngày càng đồng. Như vậy là tốt hay xấu?
Nếu nói vui một chút xíu: nếu gay không tốt, không đẹp, không có tài thì... đâu có người bắt chước (hiện nay "mốt gay" cũng đang rất phát triển trong giới trẻ VN). Đôi khi Apple còn nghĩ rằng: lưỡng tính đang trở thành xu hướng tiến hoá của con người ấy chứ. hehehe...
hehehe... nói thì nói vậy thôi! tốt xấu là do mỗi con người. Là một straight, chưa chắc gì anh đã tốt hơn một gay. Okie? Vấn đề là ở tầm nhận thức và cách nhìn của mỗi người. Nói đi nói lại thì vẫn quy về một câu: Gay là con người, mà đã là con người thì có xấu, có tốt.

tuanhoang
11-04-2006, 01:03 PM
Tất nhiên cái xấu qua quá trình tiến quá sẽ bị loại bỏ. Thế thì điều này chứng minh được rằng: chính vì gay cũng có mặt tốt nên hiện nay xã hội càng có cái nhìn thông cảm hơn (ít ra thì cũng không còn lên án gay gắt như ngày xưa nữa). Và số lượng gay ngày càng đồng. Như vậy là tốt hay xấu?
Nếu nói vui một chút xíu: nếu gay không tốt, không đẹp, không có tài thì... đâu có người bắt chước (hiện nay "mốt gay" cũng đang rất phát triển trong giới trẻ VN). Đôi khi Apple còn nghĩ rằng: lưỡng tính đang trở thành xu hướng tiến hoá của con người ấy chứ. hehehe...
hehehe... nói thì nói vậy thôi! tốt xấu là do mỗi con người. Là một straight, chưa chắc gì anh đã tốt hơn một gay. Okie? Vấn đề là ở tầm nhận thức và cách nhìn của mỗi người. Nói đi nói lại thì vẫn quy về một câu: Gay là con người, mà đã là con người thì có xấu, có tốt.
Ok . Mình chưa hảng là một người hoàng Hoả nhưng mình sẽ không làm nhưng gì mà mình biết nó là sai . Nếu biết sai mà không sưa thì mình hỏi bạn có nên tha thư không ? Biết sai mà sưa thì chưa hảng là sai .
Mình biết là không có cai nào là Hoàng Hoả hết . Nhưng mà biết sai mà sưa thì mới là một người Hoàng Hoả trong tâm của mội người .
Thank you
Mong tin
Bye

apple
11-04-2006, 01:44 PM
Thế tuanhoang cho là Gay là sai? là xấu?

pon_pon
11-04-2006, 09:02 PM
Thế tuanhoang cho là Gay là sai? là xấu?
nếu tuanhoang nói vậy chắc ảnh là con trai đó heheh
con trai mà đi yêu con trai
con trai gì mà lạ lùng quá dzậy

tuanhoang
11-04-2006, 09:29 PM
Thế tuanhoang cho là Gay là sai? là xấu?
Chào .
Gay là sai thì củng đúng vì nói chái với đạo lý của quy luật tự nhiên .
Còn Gay là xấu củng đúng vì mình thấy là Gay làm nhưng điều sai nhiều hơn điều tốt . Nên mình suy ra là xấu thì có thể là đúng hơn .
Vậy còn bạn .
Gay là sai? là xấu ?
Thank you
Mong tin
Bye

apple
12-04-2006, 09:24 AM
Apple thì không nghĩ thế!!! Vì Apple cũng đồng tình với nghệ sĩ Thành Lộc về ý kiến này: "Đạo đức không phân biệt giới tính"... Những con người đáng gọi là sai là xấu khi họ không có đạo đức, chứ không phải khi họ là gay.

Cái mà con người gọi là "quy luật tự nhiên" là ở đâu ra? Phải chăng con người đã tự định nghĩa và đưa ra cái "quy luật tự nhiên"? Người ta chỉ đánh đồng trên cái chung và cái đa số để đưa ra cái quy luật ấy.

Nếu nói như bạn, ví dụ như một đàn gà con sinh ra, trong đó có 1 hoặc 2 con khác màu lông, hình dáng (chưa đề cặp đến việc xấu hay đẹp hơn anh em của chúng) thì chúng ta cho chú gà ấy là sai? là trái tự nhiên sao? hehehe...

"Còn Gay là xấu củng đúng vì mình thấy là Gay làm nhưng điều sai nhiều hơn điều tốt . Nên mình suy ra là xấu thì có thể là đúng hơn ."

Những điều "bạn thấy" là gì thì mình không biết, nhưng để đánh giá một thành phần của xã hội, một cộng đồng trong thế giới con người mà chỉ dựa trên những điều mà "một cá nhân thấy và suy ra" là một điều vô cùng thiếu cơ sở. Và người VN thường gọi chuyện này là "quơ đũa cả nắm" đó bạn ạ!

Qua những nhận định bạn đưa ra, Apple thật sự tội nghiệp và thông cảm cho bạn khi gặp phải những người "làm điều sai nhiều hơn điều tốt" và hi vọng sau này bạn sẽ có những người bạn tốt có thể làm thay đổi suy nghĩ của bạn. Cuộc đời là những tấm gương, bạn à!!!

P/s: À! cái này nhắc nhở riêng bạn: khi post bài nhớ chú ý chính tả nha bạn.

tuanhoang
12-04-2006, 11:00 AM
Apple thì không nghĩ thế!!! Vì Apple cũng đồng tình với nghệ sĩ Thành Lộc về ý kiến này: "Đạo đức không phân biệt giới tính"... Những con người đáng gọi là sai là xấu khi họ không có đạo đức, chứ không phải khi họ là gay.

Cái mà con người gọi là "quy luật tự nhiên" là ở đâu ra? Phải chăng con người đã tự định nghĩa và đưa ra cái "quy luật tự nhiên"? Người ta chỉ đánh đồng trên cái chung và cái đa số để đưa ra cái quy luật ấy.

Nếu nói như bạn, ví dụ như một đàn gà con sinh ra, trong đó có 1 hoặc 2 con khác màu lông, hình dáng (chưa đề cặp đến việc xấu hay đẹp hơn anh em của chúng) thì chúng ta cho chú gà ấy là sai? là trái tự nhiên sao? hehehe...

"Còn Gay là xấu củng đúng vì mình thấy là Gay làm nhưng điều sai nhiều hơn điều tốt . Nên mình suy ra là xấu thì có thể là đúng hơn ."

Những điều "bạn thấy" là gì thì mình không biết, nhưng để đánh giá một thành phần của xã hội, một cộng đồng trong thế giới con người mà chỉ dựa trên những điều mà "một cá nhân thấy và suy ra" là một điều vô cùng thiếu cơ sở. Và người VN thường gọi chuyện này là "quơ đũa cả nắm" đó bạn ạ!

Qua những nhận định bạn đưa ra, Apple thật sự tội nghiệp và thông cảm cho bạn khi gặp phải những người "làm điều sai nhiều hơn điều tốt" và hi vọng sau này bạn sẽ có những người bạn tốt có thể làm thay đổi suy nghĩ của bạn. Cuộc đời là những tấm gương, bạn à!!!

P/s: À! cái này nhắc nhở riêng bạn: khi post bài nhớ chú ý chính tả nha bạn.
Chào .
Iam sorry nhé không phải mình nhận sét là vậy, cả người trong giới Gay cũng nói vậy . Nên mình mới đưng ra là vậy . Nếu bạn nói vậy mình thấy bạn nên nhận câu này thì hơn ( Qua những nhận định bạn đưa ra, Apple thật sự tội nghiệp và thông cảm cho bạn khi gặp phải những người "làm điều sai nhiều hơn điều tốt" và hi vọng sau này bạn sẽ có những người bạn tốt có thể làm thay đổi suy nghĩ của bạn. Cuộc đời là những tấm gương, bạn à!!! ) . Mình không bao giờ nhận sét cá nhân cả, mình chỉ nhận sét những điều mà mội người nói là đúng hay sai mà thội . Nhưng mình hỏi bạn một câu là : Bạn có bao giờ thấy Gay làm được một điều tốt cho mội người đồng ý qua chưa ?
Thank you
Mong tin
Bye

agrostemmac
16-04-2006, 08:23 AM
Gay là sai thì cũng đúng vì nó trái với đạo lý của quy luật tự nhiên .
Còn Gay là xấu cũng đúng vì mình thấy là Gay làm những điều sai nhiều hơn điều tốt . Nên mình suy ra là xấu thì có thể là đúng hơn .
Bye

Mình xem qua bài của bạn để xem có ý kiến gì khác không.Nhưng hình như mình thấy bạn ngày càng gay gắt với giới gay rùi đó.

Thứ nhất,chúng tôi không trái với đạo lý của quy luật tự nhiên.Khi mà chúng tôi cố cãi lại bản chất con người thật của mình để yêu 1 người con gái,thậm chí lấy cô ta làm vợ...thì đó chính là trái qui luật tự nhiên và tệ hơn nữa là đang làm một chuyện ác,vì đang lừa dối cô ấy và lừa dối bản thân mình.

Thứ hai,Không ai muốn mình là gay hết,cảm giác khác người rất là khó chịu bạn à.Nhưng để sống đúng với bản chất con người thật của mình mà vẫn đảm bảo không làm ảnh hưởng gì đến các mặt khác.quả thật rất khó.Và hậu quả là nhiều bạn không vượt qua được,nên mới có hành động sai,gây ấn tượng không tốt của người khác dành cho gay.

Thứ ba, mình biết bạn có thiện ý tốt.Muốn hướng mọi người đến cái thiện,cái tốt.Nhưng hình như bạn đang gây ra cho mình cảm giác là bạn vẫn chưa thực hiện đúng theo ý muốn đó của bạn.Bạn càng lúc càng thiên về bài xích nhìu hơn đó...Nói năng và hành động đôi lúc đi ngược nhau đấy bạn ạ...

Thứ tư.Mình khẳng định với bạn một điều là.Hiện tại trong giới gay có rất nhiều người đang tích cực sống có ích,lành mạnh,đóng góp nhiều cho xã hội..Bạn nên vững tin rằng xung quanh có rất nhiều người tốt.Và họ cảm thấy bị xúc phạm khi bị gom lại chung với các thành phần khác như thế...

Cuối cùng,mình mong là bạn sau khi đọc bài của mình có thay đổi 1 tí trong quan niệm,nhìn giới gay thóang hơn nhé.Mình không biết bạn có phải là gay không...Nếu là gay,không hiểu sao bạn lại nói những lời như thế về chính mình nhỉ.Còn nếu bạn không phải là gay,hoan nghênh tinh thần của bạn đã vào TáoXanh để tìm hiểu về giới.Nếu bạn có thời gian,có thể xem qua nhiều bài mà các bạn khác đã post trong diễn đàn.Bạn sẽ có dịp nhìn thấy rất nhiều tâm hồn đẹp,những quả táo rất đáng yêu trong diễn đàn này...
Thế nhé,chúc vui....
À,nhắc nhỏ lần nữa,chú ý chính tả nhé..đọc một bài tranh luận sôi nổi như thế này mà thỉnh thỏang có vài lỗi chính tả sẽ làm người đọc hơi cụt hứng đấy.

Littlebot
16-04-2006, 05:24 PM
Little thì thíck kiểu tiền ai nấy lo hơn, mình ko có tiền thì ở nhà, nên ko đặt nặng vấn đề vật chất cho lắm
Còn mấy cái kia, thì .... chưa yêu ai nên chưa biết, giờ chi có học-an-ngủ thui
*_*