PDA

View Full Version : Có ai giúp mình với!



alonglove
05-04-2006, 07:10 PM
mình lỡ iu người bạn thân của mình rồi dù biết đó cũng giống như mình nhưng không biết mình có nên nói ra hay ko hay chỉ để vậy và làm bạn như xưa?

zZI_am_meZz
05-04-2006, 07:12 PM
Thấy alonglove có nhìu điểm giống tui ghê:
1/Cùng yêu thằng bạn thân
2/Cùng ko dám thổ lộ
3/Cùng lấy avatar anh Chi-Lam kiki

Theo tui thì ko nên nói ,tùy thuộc mức độ bạn í dành cho bạn đã.Thủ trước công sau mà lị

eyes
19-04-2006, 08:15 AM
Nếu như bạn nói người đó cũng giống như mình thì bạn phải suy nghĩ kỹ. Theo eyes thí eyes sẽ nói cho người đó biết, đỡ hơn là phải giữ trong lòng nhiều, mệt thêm thôi. Mình là người thì dám yêu phải dám nói. Hãy cố gắng lên các bạn. Nếu thật sự người đó coi mình là bạn thân thì cho dù mình như thế nào thì nó cũng vẫn coi mình là bạn!!!

pon_pon
19-04-2006, 11:21 AM
suy nghĩ kỷ trước khi quyết định
thà là làm bạn thân còn hơn là nói ra mà mất tất cả

williamxxx
19-04-2006, 12:17 PM
Theo william là nên nói. Cứ nói rõ ràng cái cảm xúc của mình với người đó

bien_dem
19-04-2006, 12:24 PM
Theo bien_dem, bạn cứ từ từ, suy nghĩ thật kỹ, vì có thể bạn sẽ mất đi 1 người bạn thân đó, cố lên bạn nhé..,

recklissmind
20-04-2006, 10:03 PM
Theo mình thì không cần nói mà hãy... hành động, thay vì ngồi đó thắc mắc, suy nghĩ và cuối cùng thì người biết hay không biết cũng chỉ có một mình mình thì alonglove thử làm một vài hành động xem sao, ví dụ như dành thời gian cho người ta nhiều hơn, quan tâm người ta nhiều hơn, nếu người ta vẫn chấp nhận và vui vẻ với mình thì cơ hội thổ lộ càng nhiều và khả năng thành công càng cao :)

Impossible
20-04-2006, 10:14 PM
Theo IPSB nghĩ, chỉ có thể tồn tại 1 trong 2 cái, tình yêu hay tình bạn, thế nên bạn nên suy nghĩ rằng cái nào sẽ khiến cho mối quan hệ của 2 người tốt hơn. Nếu như thật sự rất hiểu tính nhau, rất ư là hợp tính cũng chưa chắc sẽ hứa hẹn cho một tình yêu trọn vẹn. Việc này không ai có thể giúp bạn ngoài chính bản thân mình. Đêm nay, hãy vắt tay lên trán và suy nghĩ, tình yêu có khả năng tồn tại giữa bạn và người đó không, khi không còn yêu, 2 người sẽ là gì của nhau? Có thể sẽ là bạn một lần nữa không? Nếu bạn trả lời được rõ ràng những thắc mắc đó một cách tự tin thì hãy can đảm lên và yêu hết lòng nhé. Chúc vui vẻ.

recklissmind
21-04-2006, 08:41 PM
Yêu là mù quáng, cho dù trả lời được thì... yêu vẫn cứ yêu, cái chính là phải đấu tranh cho những gì mình muốn, nếu ko được thì mình cũng ko cảm thấy tiếc vì mình đã cố gắng hết sức... đừng để cơ hội trôi qua... tốt nhất là nghe bài Tell him của Celine Dion trước để lấy thêm can đảm he he...

leson
21-04-2006, 08:52 PM
cac ban ah ? cs co nhung luc ta vap fai luoi tinh /ma luoi tinh nay ko the ton tai dc/luon luon co su dau trang trong con nguoi/ vay len fai gang vuot wa no / khi ban gang ko dc nua thi hay nho den su giup do cua tat ac nhung ai co the giup do ban/ vi neu ko vay / mot ngay kia ban se that vong voi chinh ban than minh!
nguoi dau kho

trongvu
22-04-2006, 07:39 PM
mình lỡ iu người bạn thân của mình rồi dù biết đó cũng giống như mình nhưng không biết mình có nên nói ra hay ko hay chỉ để vậy và làm bạn như xưa?Chuyện của anh cũng giống em đó!!! trong lớp em cũng có 1 người bạn thân(mới quen năm nay thui) nhưng lúc đầu năm thì chẳng có gì nhưng đến giữa năm học thì bắt đầu nảy sinh tình cảm với người đó. Người đó đã gây cho em 1 cú sốc đó là người ấy đã nói với em là người ấy mới quen được 1 G dễ thương lắm và còn kêu em cùng mừng với người đó!!! Lúc ấy em thật sự muốn xì khói lỗ tai!!! mà nếu như người ấy là 1 B chánh gốc vậy thì tại sao người ấy lại coi những phim........ cua G Y chứ????? Em thật sự em cũng chẳng bít người ấy thuộc giới gì???? theo mí anh thì em có nên tỏ tình với người ấy không??? Vì khoảng 1 năm nữa thì người ấy đi định cư xa rùi, em rất sợ mất người ấy, mí anh cho em phương pháp cứu giải nha?

now_forever
30-04-2006, 07:46 PM
Ban ne , nhung y kien tren cua cac ban deu co ly ca . Nhung moi nguoi song tren doi nay deu mong rang trong tuong lai minh ko phai hoi tiec ve nhung chuyen trong qua khu , roi cac ban se thoi len cau nay neu nhu duoc quay lai ..., phai chi toi lam nhu the ...., ban a , co hoi den tay minh roi thi dung chan chu , ban muon biet ket qua thi ban phai hanh dong con ko ban se song trong ao tuong ke ben do ma ko the nao cham vao duoc . Ban hay can dam len cu hanh dong theo cam giac cua con tim ban , 1 tinh cam chan that luon duoc doi phuong don nhan va du ko co duoc la nguoi yeu cua nhau thi nguoi ban do se luon xem ban nay la ban than vi ban da song that , truoc het la that voi tinh ban than giua 2 nguoi , da la ban than thi ko nen giau nhau . Va hon nua khi do tam ly cua ban cung on dinh de minh di theo 1 huong di moi ban
Minh mong ban luon sang suot va hay tin vao quyet dinh cua minh nha

xlov3sickx
01-05-2006, 11:49 PM
Vấn đề này bạn phải tự quyết định thôi :smile: Bạn có thể liều và hỏi thẳng người đó. Nếu người đó không phải là gay, người đó sẽ từ chối và sau đó, có thể tiếp tục tình bạn, có thể không. Nếu người đó là gay, vậy tốt cho bạn rồi ^^ Nhưng thành thật khuyên bạn: tình bạn là một thứ tình cảm rất cao quý. Mình chưa bao giờ dám đem tình bạn ra để mạo hiểm cả :smile: Giữ nguyên như bây giờ dù sao vẫn tốt hơn ^^ Tự dưng nhớ đến câu nói của một người...love is to love, not to be loved ^^

LovelyDense
05-05-2006, 03:28 AM
Hổng biết đâu nha ,cái này tùy bạn à .Hay là thử bảy tỏ 1 cách tế nhị xem sao .Thêm 1 chút quan tâm ,1 chút đụng chạm gợi cảm ,1 chút tình tứ trong mỗi câu nói đùa và quan sat phản ứng của người đó .Hy vọng bằng cách này bạn sẽ sớm tìm ra câu trả lời ^_^