PDA

View Full Version : 7 ngày trong tuần



antonio
05-04-2006, 12:20 AM
Đầu tuần, thật phấn khởi.:biggrin: Chào một ngày mới với điệu nhảy sôi động, hồn nhiên. cái áo sơ mi và quần jean trông cũng bụi bụi ghê. Nhóm hợp lúc 8h30 vậy mà đến 9h mọi người mới đến đầy đủ( ac ac style Vietnamese). làm việc xong cũng chỉ mới 11h thôi thật là nhanh gọn (nhưng không biết có chất luợng không nữa), về nhà chuận bị xem film thôi ( Luật Tinh Yêu y' hehehehe). buổi chiều thật là tuyệt vời, gió hiu hiu muốn trèo lên nóc nhà ngồi đón gió ghê ta. dưới kia xe qua lại vội vàng, ta trên này thật vô tư:biggrin:, chòi chòi bên nhà đối diện cũng có người giống mình ( trên nóc nhà ngồi hát) ( trông lãng mạng phát ơn hông):tongue:( lại trời cho có kí gì bay cái vèo vào miệng hắn ac ac ) ghê quá:helpsmili. mạng miết gì mà chút lại rớt hix hix :bom:. nhưng có bạn mới quen rũ đi cafe hihihihi( chà hồi hộp đây). những người ban mới quen thật cool, chỉ sợ người ta chê mình no cute, no friendly, no cooler( thiếu tự tin quá).... đi chơi về thật vui (những người bạn mới rất hợp ý ta). nhưng mà bài tập chưa có làm kìa ( thôi để mai đi) chít gùi:shifty: chòi cái nệm nó có tay đang vẫy gọi kìa chòi. thôi đành để sáng mai thôi. good nite.
*****************************
Xin thông cảm tại mới tập viết hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii`
*****************************

ốc con_9x
05-04-2006, 07:09 AM
cái này là gì vậy chòi... có phải diary ko vậy...^^

tuanhoang
05-04-2006, 08:10 AM
Đúng là một tuần thật là vui và khó tả
Bye

zZI_am_meZz
05-04-2006, 08:14 AM
Thôi,ko viết cùng,viết cùng thì 2 loại văn cứ đánh nhau chan chát vả lại mình viết văn cũng ko hay .Xung phong bên ngoài cổ vũ và cho ý kiến

pon_pon
05-04-2006, 10:49 AM
hủm hiểu gì hết
rốc cuộc bài viết này thưộc lạoi nào ?

antonio
05-04-2006, 11:09 AM
theo trường phái nhớ gì viết đó. đôi khi cũng hay hayhiiiiiiiiiiiiii`.

antonio
05-04-2006, 11:39 AM
Hôm nay la ngày thứ hai rồi. chết giờ này trễ mất rồi hix hix( tại cái đồng hồ hẹn giờ) 9h sáng mới thức dậy, nhưngk hông sao tụi nó đi hết rồi( ở nhà là bị chiếu tướng mất rồi). Cảm giác lân lân khó tả( chác là giấc mơ tối qua về người mới vẫn còn đây hehhehehe, tự nhiên buộc miệng hát bài người đến từ hôm qua( hông biết có bài này hông nữa), hôm nay cả khu phố văng ghê hình như mọi người bỏ đi mất hết gòi. ac ac nước sôi rồi Coffee nhé( một tách coffee Gờ Bậy ngon ghê ( G7 đó), chà chà trong tủ lạnh còn vài miếng bánh Bông lan( hình như mua cách đây 2 ngày), kệ nó món mình thích mà. Cho vào giữa miếng bánh lớp mứtb thơm nè( ngon ghê) ùmmm, vừa chua vừa ngọt lại thơm mùi trứng nữa(hỏng biết dịch Cúm hết chưa nữa) lại trời cho đừng có chuyện đó hehehe, cho con sống để còn gặp lại người ta nữahiiii`. Chiều nay chỉ có 4 tiếc nhưng liên quan đến đồ án đây (phải chuẩn bị cho buổi chiều thôi).
Vừa xem bài vừa nghe nhạc( siêu phân luồn) hehehehe, nhưng được một lúc thì rối dữ liệu rồi, tắc nhạc thôi. chiều nay đi học hkông biết còn cái áo nào không nữa(đồ mới giặc chưa có khô) ah chiều nay chơi áo sơ mi sanh và quần jean nữa( my style đó nữa ra đường gặp tui nhớ kêu tui nghe). Nhưng ghét những sát thủ dưới lớp bảo vệ quá luôn bắt bỏ áo trong quần, sao không theo nước ngoài thoải mái và bụi bụi nữa.
Chiều đi học về đến nơi bán diều kiêm 1 con để vài ngày đi thả diều với người ta hiiiii` ( không biết người ta có rãnh không nữa), sau đó sẽ đi siêu thị mua ít đồ dủng cá nhân àh còn vài thẻ chơi game hôm trước mua, vào chơi trò nhảy hiphop mới được( thực tế chỉ thích 2 trò halflife và nhảy nhạc). Nhưng Tối nay chưa có cái hẹn nào cả không biết làm sao call cho người ta để đi dạo phố đây( hai đứa có chung sở thích shopping mà). lại trời cho người ta biết và call hay send message cho con !hiiiiiiiiii`

antonio
05-04-2006, 11:53 AM
àh wen nữa chắc chiều nay kui sẽ có cái đầu mới đây, sẽ trông cool hơn và ngẩu hơn, cầu trời thầy đừng để ý ( lúc nào cắt tóc đều bị chíêu), chắc tại mình luôn nổi bậc giữa đám đông.

antonio
05-04-2006, 11:39 PM
Chiều nay mình mạnh dạng đến thăm người ta, không biết người ta có ở nhà không nữa nè.hiiiiiiiiiiiii` may mắn quá vừa đến thì gặp người ta( mặc quần short lửng đang đi đâu không biết:tongue:. Đi uống trà nghê hiiiiiiiiii`. làm sao từ chối được ( người ta đường xa đến mà):tongue:. quán trà thật vắng lặng và yên tĩnh, nhạc giao hưởng bài my heart will go on du dương tha thiết quá. hai đứa ngồi bên nhau thật gần, nhưng sao lại quá xa:frown: muốn nắm tay mà không được. Trông người ta chắc cũng như mình ( nghĩ vậy thôi). uống 3 tuần trà rồi mà người ta chỉ hỏi chuyện đâu đâu, mãi một lúc mình mới hiểu người ta đang gợi ý cho mình kìa( chắc tối ngay nghĩ ngủ :wub:). hai đứa cùng bước đi về tay trong tay cả, giác khó tả làm sao 9 sao tay rung dữ vậy ta). người ta lại phải đi trực. không biết có ngủ được không nửa đây, tối nay chắc là mình mất ngủ đây. về nhà không rửa tay đâu :detective di ngủ thôi good night ! :detective

antonio
06-04-2006, 10:57 AM
Sang nay lại thức trễ, chết rối sang nay phai đi học buổi sáng nè:helpsmili. Tuy trễ học nhưng sao mình thấy súc cảm dâng trào. Tối hôm qua cảm giác đó vẫn còn đến bây giờ. ngồi kế bên người ta hiiiiiì( phát điên). alô call cho bên đó thôi:wub: sao giong noi bên kia nghen gọt quá ( chắc đuối chuyến này quá), :emlaugh: làm sao nói được gì bây giờ.......cuối cùng cũng nói được điều mình cần nói.... có ai hô hấp nhân tạo cho tôi không nè( bị trúng nắng rồi), người ta đã bật đèn xanh cho mình tiến đến làm bạn rồi hiiiiiiiiiiiii. cảm ơn ngày thứ năm hạnh phúc biết bao. đi học thôi trễ rồi bye bye :detective

pon_pon
06-04-2006, 11:32 AM
hihihi chúc mừng nhen
chắc là sẻ có nhiều chuyện để tâm sự lắm đây
pp sẻ chờ xem mới được

admin
06-04-2006, 11:46 AM
Yêu cầu bạn, tất cả những chủ đề của bạn nên post cùng một mục, tránh tình trạng rải rác bài, spam bài. Nếu một lần nữa bạn post từng bài riêng ra thành nhiều topic, admin và các mod sẽ xóa bài bạbạn.

Ngoài ra, bạn cũng không nên tạo cột bình chọn 1 cách bừa bãi như cái ở trên, tuy admin đã khoá cột bình chọn của bạn lại nhưng cảm thấy rất bực mình. Bạn tạo bình chọn như thế ý bạn muốn bình chọn cái gì???

Một lần nữa nhắc nhở bạn.

agrostemmac
06-04-2006, 01:14 PM
hix,kiểu viết này cũng hay đó,nhưng mà văn phong hơi cụt lủn 1 tí...cố lên nhé bạn,dần sẽ viết hay hơn...
Hôm nay tâm trạng A có điều không thoải mái nên không thể vào cùng bạn "khua môi múa mép" được..
hẹn lần sau ha...

antonio
06-04-2006, 10:55 PM
Hẹn người ta chiều nay lên chat vì muốn biết tâm trạng người ta có như mình không! vậy mà mãi đến gần 6 giờ mà công việc chưa xong( chán quá) lại còn ăn cơm trễ nữa hix hix. trời xui cho Lan lại có khách đến (bạn bè)sớm không đến muốn không đến sao đến vào lúc này( help help), chời chời trễ hẹn rồi chắc người ta sẽ giận mình đây. hix hix nhận được 2 messages của người ta để lại không có vẻ giận mình nhưng trong lòng không được tha thứ( tội lỗi, tội lỗi). giờ này không biết người ta đã đi ngũ chưa, không biết có nhớ mình không ? Ước gì em ở đây giờ này, cùng ta uống cafe gờ bậy(G7). Thôi chúc em ngủ ngon, đêm nay có giấc mơ đẹp ( lại trời đừng mơ đến độ ôm thằng bạn như hôm qua cháy cháy nhòa):biggrin: byebye baby

antonio
06-04-2006, 11:01 PM
Anh admind oi tại vì em tái mái tò mò nên mò nhầm chức năng này( xin được 1 lần thứ tha):zorro:

quongdang
08-04-2006, 04:28 PM
ôi lại nhật kí nữa kì
đọc thấy nhí nhảnh thấy ớn luôn àh

ggg_1
08-04-2006, 04:31 PM
ặc ! nhật kí thế mà nói nhí nhảnh à
ặc ặc ặc ặc phải là 2*l thì có
>>>>>>>>>>>>>>>>>> bye! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

antonio
09-04-2006, 12:03 PM
tối hôm kia đến nha người ta, hix hix bị mẹ người ta phán cho một câu( nói riêng trong gia đình đó tượng) trông giống d6an chơi quá, chỉ tại cái đầu cắt đinh mà còn nhuộm màu ngô đồng nữa ( very cool) hix hihihihix. vậy là không cho đi chơi, đuối..... chạy về nhà mà lòng buồn ghê luôn, thôi thì lên mạng chờ người lên để chat cho đở buồn vi không được cùng đi chơi.
Sáng thứ cuối tuần thức d6ay trễ không ọi điện được cho người ta( việc làm mỗi ngày khi bắt đầu hẹn hò:moi:) chắc là vì vậy ma người ta giận từ đó đến chiều có gọi mấy cuộc mà người ta không có ở đó. Chiều nằm ở nhà không muốn đi đâu vì phải đợi phone từ.... đâu biết rồi khỏi nói hiiii` nhưng đợi đến tối người đâi không thấy đành hát bài hãy trả lời anh", chắc là cuối tuần phải có đi chơi đó chứa nhưng tại sao không gọi đẻ mình cùng đi nhỡ có tên nào hốt mất rồi sao:mad:. Sáng nay Chủ nhật nè đợi sáng giờ mà cũng chẳng thấy người call cho mình thôi rồi chắc là đang ăn thóc ở vựa lúa nào rồi đây hix hix chiều nay mà không có tin gì tốt đẹp chắc là phải đổ đường xuống thăm người thôi.

tại sao có nhiều người thương mình mà mình không thương lại đi hò hẹn với người ta làm chi để giờ này trông đứng trông ngồi như con khỉ. Ah con khỉ kìa hix hix :confused:

quongdang
15-04-2006, 03:29 PM
trời
lại iu đương
pó tay lẫn chgân luôn