PDA

View Full Version : Tình yêu hay tình bạn?



toilatoi2010
03-04-2006, 06:32 PM
tôi yêu người ta nhưng người ta chỉ xem tôi là bạn thân
tôi hết lòng dành hết tình cảm cho người ta nhưng tôi vẫn là bạn
ngưới ấy nói rằng vì quý tôi không muốn mất tôi nên chỉ muốn làm bạn bởi vì người ấy cho rằng tình yêu trong giới này không lâu dài dù tôi hết lòng yêu thương
tôi phải làm gì đây?lựa chọn thế nào giữa tình yêu và tình bạn

1001buocquadoianh
03-04-2006, 07:43 PM
bạn hãy lựa chọn tình bạn đi ! vì tình bạn lâu dài hơn tình yêu đó nà !

alonglove
03-04-2006, 07:56 PM
tha một phút huy hoàng rồi chợt tắt
còn hơn le lói suốt trăm năm
tinh yêu hay hơn bạn ah

tonypham84
03-04-2006, 08:04 PM
Bạn hãy chọn tình bạn đi.Hãy trở thành những người bạn tốt của nhau là hạnh phúc lắm rồi.Thực sự thì không có tình yêu trong giới này đâu bạn ah.Cuộc sống với bồn bề lo toan và những cám dỗ cảu đời thường, đôi lúc làm cho chúng ta giật mình.Thế giới gay_ thế giứoi của sự đổi mới liên tục, những ngừoi như tôi và bạn lúc nào cũng mong muốn tìm những cảm giác mới hơn, đó là điều không tốt.Nhưng biết làm sao được hả bạn.Chính tôi cũng đã khuyên một người bạn của mình như thế.Tôi biết anh ấy rất thương tôi, luôn luôn chăm sóc cho tôi và tôi cũng hiểu được những tình cảm ấy.Nhưng nếu chúng tôi yêu nhau thì kết quả sẻ như thế nào ? Có lẻ sẻ không có hậu đâu bạn ah.Và tôi đã chọn cho mình một tình bạn, mặc dù biết người ấy rất buồn nhưng biết làm sao được.Hãy chon một tình bạn đẹp đi bạn !!

howsoonisnow
03-04-2006, 08:29 PM
Mình cũng nghĩ là bạn nên chọn tình bạn. Nhưng không phải vì mình không tin vào tình yêu trong thế giới Gay. Mình hoàn toàn tin. Bạn có tình yêu chẳng lẽ người khác lại không có? Đơn giản vì cơ hội chưa đến, người đó chưa đến mà thôi.
Bạn của bạn không chấp nhận tình yêu của bạn vì họ không yêu bạn, tình cảm họ dành cho bạn không thể vượt quá tình bạn. Vì thế bạn hãy chấp nhận, đừng níu kéo kẻo tình yêu không đạt được mà tình bạn cũng chẳng còn.
Cứ là bạn của nhau thôi. (Biết đâu một ngày, người ta lại nhận ra là người ta thích bạn thì sao nhỉ :P?) Chúc bạn và người ấy luôn giữ được tình cảm tốt đẹp.
Good luck!

pon_pon
03-04-2006, 09:15 PM
thà là làm bạn thân còn hơn
từ tình bạn qua tình yêu thỉ dể
chứ còn từ tình yêu qua tình bạn thì khó lắm

blackcoatboy
04-04-2006, 07:45 PM
Sao hoàn cảnh của bạn giống của mình ghê ! Him chỉ xem mình là bạn thân ( một đứa em trai thì đúng nghĩa hơn ! ). Cùng ở bên cạnh him chia sẻ những nỗi buồn khi him thất tình, cùng chia sẻ niềm vui khi him có người yêu. Vậy cũng tốt..., him bảo mình, trong giới này, làm bạn luôn tốt hơn là làm người yêu. Làm bạn thì có thể chia sẻ, có thể nói hết mọi chuyện, nhưng người yêu thì không!

benny_nguyen
11-04-2006, 03:41 PM
mình nghĩ bạn nên chọn tình bạn heheh vi mình cung có cảm giác tình bạn sẽ tốt hơn tình yêu vi thật sư khi yêu sẽ ko như bạn nghỉ đâu ....đừng nên dặt tình cảm vào nguời đó nhiều ngay cả trong tình ban ......:D

hoangtuanhtrang
11-04-2006, 06:29 PM
bây giờ cả hai thấy thích nhau mà bắt lựa chọn tình bạn coi bộ cũng hơi khó, bạn hãy cứ yêu nhưng hãy giữ lại cho mình và cho cả người ấy một sự tôn trọng lẫn nhau, một chút gì của riêng mình , các bạn không nên vội vàng cho nhau tất cả để rồi lâm vào tình trạng " cả thèm chóng chán", nếu sau một thời gian mà tình cảm đó vẫn vững bền thì lúc đó "cho nhau" cũng không muộn mà.

1t2
12-04-2006, 02:08 AM
chọn tình bạn đi bạn ơi . vì tinh yêu dễ đổi còn tình ban vững bền hơn .bạn thật sự dễ tâm sự hơn người yêu

Kiến
12-04-2006, 06:20 PM
Nếu cho Kiến chọn thì một lần nữa Kiến sẽ chọn bạn bè. Kiến cũng từng có bạn, rất thân nữa là khác, mình thương nó nhưng ... Vậy thui quay đầu là bờ, còn tình bạn đỡ hơn mất tất cả. Mà cứ bạn bè, anh em đi, có tình rùi mà mất thì không khéo là kẻ thù của nhau. :-)