PDA

View Full Version : Bạn nghĩ gì? - Giữa gay và boy ai hạnh phúc hơn.



toilatoi2010
03-04-2006, 06:14 PM
bạn nghĩ như thế nào về chuyện này boy chỉ có tình cảm dành cho girl còn gay thì có thể dành cho cả 2 phái!Ai là người hạnh phúc thực sự?

lqhienus
03-04-2006, 07:38 PM
người lưỡng tính là sướng nhất , vì thích 2 hệ , , nhưng straight thì sướng hơn gay . Tuy nhiên người luôn sống lạc quan yêu đời , vô tư là người hạnh phúc nhất .

alonglove
03-04-2006, 08:32 PM
sống trên đời làm sao mà hạnh phúc được phải có lúc này lúc khác chứ bạn dù bạn có là ai thì cũng phải vậy ah

agrostemmac
04-04-2006, 10:44 AM
bạn nói lộn 1 chỗ rùi.
gay dành tình cảm cho boy, và những gay khác,hết..không có chỗ cho girl đâu...

vuivui
04-04-2006, 10:57 AM
alonglove]:sống trên đời làm sao mà hạnh phúc được phải có lúc này lúc khác chứ bạn dù bạn có là ai thì cũng phải vậy ah[/I]
tôi đồng ý với cách suy nghỉ của bạn.

pon_pon
04-04-2006, 11:45 AM
người lưỡng tính là sướng nhất , vì thích 2 hệ , , nhưng straight thì sướng hơn gay . Tuy nhiên người luôn sống lạc quan yêu đời , vô tư là người hạnh phúc nhất .
tui ghét nhất là loại người này
gay là gay còn boy là boy

blackcoatboy
04-04-2006, 07:36 PM
Mình thì nghĩ boy vẫn hạnh phúc hơn. Ít ra là tình yêu của họ cũng có kết quả hơn là chúng ta. Bạn thử nghĩ xem, trong số bạn bè của bạn trên mạng, những ai mà chưa từng thất tình một lần ! Mấy ai có được hạnh phúc dài lâu ?

chuoi_xanh
04-04-2006, 07:41 PM
người lưỡng tính là sướng nhất , vì thích 2 hệ , , nhưng straight thì sướng hơn gay . Tuy nhiên người luôn sống lạc quan yêu đời , vô tư là người hạnh phúc nhất .
uhm` nhửng con người này luôn mang đến đau khồ cho người khác

we_are_friend_okie
04-04-2006, 07:44 PM
người hạnh phúc nhất là người ko thèm nhìn 2 chữ hạnh phúc ....

ốc con_9x
05-04-2006, 07:18 AM
ai cũng có hạnh phúc hết... nếu họ biết trân trọng và giữ gìn hạnh phúc của họ...^^

zZI_am_meZz
05-04-2006, 07:34 AM
Chài,người mà hạnh phúc là khi họ biết đấu tranh cho hạnh phúc của họ chứ đâu có phân biệt gì # đâu.Nếu boy mà ko biết bảo vệ và giành hạnh phúc cho mình thì họ cũng ko hạnh phúc hơn gay đâu

chuyentinhbuon
05-04-2006, 08:25 AM
dĩ nhiên là boy sướng hơn gay rồi.vì boy khi yêu họ có thể công khai tình yêu của mình, đi chơi với người yêu ở những nơi cộng cộng họ có thể nắm tay nhau ôm nhau mà không sợ bị đàm tiếu. họ còn được làm đám cưới và được mọi người đến chúc mừng. còn gay thì sao? lúc nào cũng giấu diếm, lúc nào cũng lo sợ bị mọi người phát hiện. có được tình yêu thì cũng không bền vững. có bao giờ bạn được nắm tay người yêu bạn đi lang thang trên phố mà không sợ bị ai đó bắt gặp hay không. hay bạn có dám công bố người yêu của bạn với gia đình và nhận được sự ủng hộ của họ hay không. còn chuyện đám cưới nữa chắc đó chỉ là mơ mà thôi.

ốc con_9x
05-04-2006, 08:29 AM
dĩ nhiên là boy sướng hơn gay rồi.vì boy khi yêu họ có thể công khai tình yêu của mình, đi chơi với người yêu ở những nơi cộng cộng họ có thể nắm tay nhau ôm nhau mà không sợ bị đàm tiếu. họ còn được làm đám cưới và được mọi người đến chúc mừng. còn gay thì sao? lúc nào cũng giấu diếm, lúc nào cũng lo sợ bị mọi người phát hiện. có được tình yêu thì cũng không bền vững. có bao giờ bạn được nắm tay người yêu bạn đi lang thang trên phố mà không sợ bị ai đó bắt gặp hay không. hay bạn có dám công bố người yêu của bạn với gia đình và nhận được sự ủng hộ của họ hay không. còn chuyện đám cưới nữa chắc đó chỉ là mơ mà thôi.

biết đâu dc, đi theo trái tim đã chọn... đâu phải tình yêu nào cũng ngọt ngào...^^

alonglove
05-04-2006, 07:13 PM
ai cũng nói đúng hết vậy nè!!!!!!!!!!!!!

soloist
07-04-2006, 06:50 PM
nhảm nhí...dĩ nhiên boy phải sướng hơn gay rùi...bộ sinh ra người ta muốn phảo iu "lén lút" suốt đời???...mà bạn ốc nói cũng đúng: hạnh phúc nếu mình biết trân trọng ^^

zZI_am_meZz
07-04-2006, 06:59 PM
nhảm nhí...dĩ nhiên boy phải sướng hơn gay rùi...bộ sinh ra người ta muốn phảo iu "lén lút" suốt đời???...mà bạn ốc nói cũng đúng: hạnh phúc nếu mình biết trân trọng ^^

Cuối cùng vẫn ko hỉu soloist vè phe nào,hay về phe trung lập như tôi cho nó tiện kikiki:lol:

singasong
07-04-2006, 07:00 PM
Một câu hỏi thừa hết sức, hehe!

HaiLong_HiAll
07-04-2006, 08:46 PM
Chẳng biết tại sao lại có thể đặt ra câu hỏi này nữa ........ !

baby_deokinh
07-04-2006, 09:04 PM
Như tui nè,có khả năng boy và girl luôn,nhưng tui chưa bai giờ làm cho ai khổ hết.
Và 8 năm nnữa tui sẽ lập gia đình.

phonglong
10-04-2006, 03:47 PM
mình nghĩ mọi chuyện đều có thể xảy ra trừ khi bạn không là....mình muốn nhấn mạnh chữ ""là"" bởi bạn không thể thoat 1 khỏi cái gọi là số phận.
phonglong

Littlebot
10-04-2006, 06:15 PM
tùy theo cách sống của mọi người, gay cũng hay phúc như boy vậy.
Nhưng theo tui, làm boy bình thường hạnh phúc hơn *_*

howsoonisnow
13-04-2006, 11:33 AM
Dĩ nhiên là một người bình thường sẽ có nhiều cơ hội đến với hạnh phúc hơn những người bất thường như chúng ta rồi. Tuy nhiên hạnh phúc hay khổ đau nhiều khi là do cách nhìn nhận của người đó về cuộc sống. Nhiều người sướng mà không biết mình sướng đấy thôi. Theo mình, hãy lạc quan, tin tưởng, có cái nhìn tích cực, biết ĐỦ thì sẽ cảm thấy hạnh phúc thôi.... Các bạn có đồng ý không?

agrostemmac
14-04-2006, 07:22 AM
Hạnh phúc là mình cho đi và được nhận lại,bất kể đó là gay hay boy.....

binhgiang
14-04-2006, 02:10 PM
Mình thì nghĩ boy vẫn hạnh phúc hơn. Ít ra là tình yêu của họ cũng có kết quả hơn là chúng ta. Bạn thử nghĩ xem, trong số bạn bè của bạn trên mạng, những ai mà chưa từng thất tình một lần ! Mấy ai có được hạnh phúc dài lâu ?
Ừa, mình cũng đồng ý với bạn đó. Mình thấy những người gay ma mình biết đều không ai có một tình yêu đích thực cả. Nếu có, thì cũng chỉ là chơi đùa cho vui, cho bớt cô đơn chứ không hề có ý định lâu dài.

Còn boy thì tốt hơn, tình cảm của họ dễ dàng được biểu lộ, được công nhận. Riêng chúng ta thì cứ fải dấu diếm.

Nếu có cho chọn lựa, mình sẽ không là một gay!!!!!!!!!!!!!!

Impossible
18-04-2006, 10:45 PM
tui ghét nhất là loại người này
gay là gay còn boy là boy
Đừng như thế nhá, nếu một ai đó nói là họ ghét gay thì bạn nghĩ sao? Trời sinh voi sinh cỏ, cái gì mà không có, chỉ khi mình rơi vào trường hợp đó mới có được suy nghĩ của họ. Chúc bạn vui vẻ!

tiktaalik
24-04-2006, 05:39 PM
đúng rồi đó ai cũng có hạnh phúc bởi cả hai đều là những con người có tình yêu. Còn hơn những kẻ "Vô tình"

HAT
24-04-2006, 07:24 PM
Right!
Nhìu boy-thực-thụ lại làm nhiều chuyện "qua đường" coi không ra gì cả....Nhiều khi trong giới tụi mình lại chung thuỷ hơn mấy boy-thực-thụ nhiều............GOD đã tạo ra con người,mà nhất là đặt vào chúng ta "tính chất" như vầy thì chắc chắn phải có lý do....Cho dù mình ở trong đạo Thiên Chúa và kinh thánh ghi rằng đồng tính luyến ái sẽ bị xuống địa ngục sau khi chết , nhưng mình vẫn giữ vũưng lập trường và chấp nhận vì đây là số phận và không ai có thể phá bỏ hạnh phúc của mình..cho dù là GOD!!

tinhxanh_82
01-05-2006, 03:48 AM
bạn nghĩ như thế nào về chuyện này boy chỉ có tình cảm dành cho girl còn gay thì có thể dành cho cả 2 phái!Ai là người hạnh phúc thực sự?
Ai nói rằng Gay có thể dành tình cảm cho cả 2 phái? Thiệt buồn cười! Gay không thích girl đâu! Đừng ngộ nhận như thế chứ, toilatoi!:lol:
Mà nếu "chẳng may" có vậy đi chăng nữa thì phái nào sẽ thích và chấp nhận một tên Gay chứ? Tất nhiên là chẳng có phái nào, ngoại trừ Gay.
Còn Bi là người không dám đối mặt với sự thực rằng mình là Gay, nên NGỤY BIỆN rằng mình cũng thích phụ nữ thôi! Hoặc việc đến với phụ nữ của họ chỉ là trách nhiệm và bổn phận, không bao giờ là sự ham muốn... Nếu cho chọn giữa phụ nữ và nam giới thì Bi luôn chọn... nam giới! :biggrin:
Boy có thể nhận được tình yêu của 1/2 thế giới (phụ nữ), còn Gay chỉ nhận được một tỷ lệ rất ít (gay), lại còn phải tìm kiếm trong hang cùng, ngõ hẻm nữa chứ... :lol:
Trong khi xã hội chưa chính thức rộng rãi công nhận Gay thì ai sống HÒA BÌNH với dư luận thì người đó là người hạnh phúc hơn cả!
he he...

xlov3sickx
02-05-2006, 08:54 PM
Chà...thành thực mà nói, lovesick không thích phân chia ra làm nhiều giới như vậy ^^ Gay, bi, straight... thì cũng đều là con người cả thôi :smile: Và con người thì thích con người ^^ Bạn thấy người nào đó có nét lôi cuốn bạn. Bạn thấy người nào đó có những ưu điểm mà bạn thấy thực sự thích thú. Bạn thấy hạnh phúc khi được thấy người đó cười, thấy đau khổ khi người đó khóc. Và bạn yêu người đó :smile: Đâu cần phải phân chia giới tính làm gì cho mệt ^^

kokubu karin
02-05-2006, 09:33 PM
Ai nói rằng Gay có thể dành tình cảm cho cả 2 phái? Thiệt buồn cười! Gay không thích girl đâu! Đừng ngộ nhận như thế chứ, toilatoi!:lol:
Mà nếu "chẳng may" có vậy đi chăng nữa thì phái nào sẽ thích và chấp nhận một tên Gay chứ? Tất nhiên là chẳng có phái nào, ngoại trừ Gay.
Còn Bi là người không dám đối mặt với sự thực rằng mình là Gay, nên NGỤY BIỆN rằng mình cũng thích phụ nữ thôi! Hoặc việc đến với phụ nữ của họ chỉ là trách nhiệm và bổn phận, không bao giờ là sự ham muốn... Nếu cho chọn giữa phụ nữ và nam giới thì Bi luôn chọn... nam giới! :biggrin:
Boy có thể nhận được tình yêu của 1/2 thế giới (phụ nữ), còn Gay chỉ nhận được một tỷ lệ rất ít (gay), lại còn phải tìm kiếm trong hang cùng, ngõ hẻm nữa chứ... :lol:
Trong khi xã hội chưa chính thức rộng rãi công nhận Gay thì ai sống HÒA BÌNH với dư luận thì người đó là người hạnh phúc hơn cả!
he he...
karin cùng ý kiến với tinhxanh
Tại có một anh bi nói với karin điều này lâu òi , nó ăn sâu vào đầu và suy nghĩ giống y hệt tinhxanh lun

xlov3sickx
02-05-2006, 09:40 PM
Gay và bi...tất cả đều thích boy :biggrin: Cái này đúng ^^ Nhưng đã bảo rồi mà, phân chia giời tính làm gì cho mệt ^^ Yêu nhau là yêu con người của nhau, chứ ai yêu giới tính :P Gay yêu gay đơn giản chỉ vì...chỉ có gay mới mang lại hạnh phúc cho gay ^^ Còn nếu gay yêu người khác thì...cũng được thôi. Nhưng lúc đó sẽ không gọi là gay nữa ^^
Hi vọng mọi người hiểu ý lovesick nói :smile:

hohaiduong5687
05-05-2006, 03:44 PM
boy là bờ oi boy
gay là gờ ay gay
khác xa lắc chứ giống chỗ nào đâu ! ^^!

quongdang
06-05-2006, 03:23 PM
cái này theo mình nghĩ thì tuỳ cách nghĩ của mỗi người thôi
người thì nghĩ mình khổ"( chẳng hạn như mình)
nhưng cũng có người thấy vui
đó là tùy hoàn cảnh
cách nghĩ mà thôi

BJo
06-05-2006, 03:32 PM
còn tùy vào từng tình huống cụ thể nữa các bạn à
Thân

Monotone
07-05-2006, 06:47 PM
Boy có thể nhận được tình yêu của 1/2 thế giới (phụ nữ), còn Gay chỉ nhận được một tỷ lệ rất ít (gay), lại còn phải tìm kiếm trong hang cùng, ngõ hẻm nữa chứ... :lol:
Phần gay thì đúng òi đó, nhưng còn fần boy thì hơi bị lệch lạc òi. Đâu chỉ có fụ nữ thix boy đâu nhỉ? Vẫn sẽ có nhìu người, ko fải fụ nữ mà hằng đêm vẫn mơ tưởng tới một boy đó thôi... :smartass:
Đúng ko nè... ^^

heongao2006
09-05-2006, 09:53 PM
hạnh phúc không phải bắt đầu từ lần đầu tiên mà hãy hiểu nó qua lần kết thúc.

jesseht
12-05-2006, 09:17 AM
Tùy tùy tùy là tùy tùy tùy...dẫu sao sinh ra ko ai mún là gay hết...nhưng khi đã là gay rùi thì hãy sống theo con tim và sống hết mình^_______^

codonminhtoi_19
13-05-2006, 09:22 AM
bạn nghĩ như thế nào về chuyện này boy chỉ có tình cảm dành cho girl còn gay thì có thể dành cho cả 2 phái!Ai là người hạnh phúc thực sự?


Hì......

Bạn mến .... đừng nên so đo là giữa boy với gay ai hạnh phúc hơn bạn ạ...

hạnh phúc hay không là tự họ nhận thấy không ai có thể nhìn thấy cảm xúc của họ cả...

Còn về vấn đề boy chỉ dành tình cảm cho girl....codon nghĩ khôntg phải như thế hoàn toàn đâu...

Bạn tin hay không thì tùy mình có một người bạn him là boy 100% và corâ1t nhiều cô theo đuổi .... nhưng trớ trêu thay him gặp và yêu một thắng nhóc...
(có lẽ bạn sẽ khẳng định ngay đích thị him là Bi hay đại loại thế)....thưa không...

- BẠn thủ nghĩ đi nếu là Bi thì phải thương cả 2 giới đúng không và có thể thương cùng lúc rất nhiều người

- Nếu nói him là gay thì tại sao him cũng thích con gái chứ đâu có ghét họ ...

==> cả hai điều trên đều ko đúng him chỉ thích duy nhất một mình cậu nhóc đó ...và cậu ta cũng vậy....him ko hề có cảm xúc với ngưới con trai thứ 2...

Vậy theo các bạn him là người gì....

he.......(codon xếp him vào giới tính thứ 5 giống codon ....khi yêu chỉ yêu có 1 ng chỉ có cảm xúc với một người , và còn gì nữa ta .... nhiều nhiều lắm.... nhữg đức tính là giới thứ 2 và thứ 3 rất thích .....và đang cố tìm kiếm mẫu người như him....^_^)

Nếu cho là boy hạnh phúc hơn gay .....xin thưa chưa chắc....và ngược lại...

Hạnh phúc chỉ thật sự có khi mình cảm thấy thế....


^_^

gay dành tình cảm cho 2 phái :.... bạn đã lẫn lộn khái niệm gay và Bi rùi...

Không thể tha thứ cho sự sai lầm này.:mad: :mad: :mad: ... phải phạt thui.... phạt bạn bị chọc léc 20 cái ....:evil: :evil: :punk: :punk:

T"T T"T T"T