PDA

View Full Version : Có tình yêu không giả dối ko?



khung_long_con_91
02-04-2006, 10:41 AM
Con người đều muốn tìm kiếm một tình yêu đích thực cho mình nhưng mà hình như tui quá vội vã để tìm cho mình một tình yêu, luôn không được đáp lại chân thành. Ông bà ta thường nói:
Đàn ông yêu bằng mắt
Đàn bà yêu bằng tai.
Khi tui viết cái này tui thật sự không biết giới chúng ta yêu bằng gì? nhưng khi chat thì cứ đòi xem webcam? nên mở chủ đề này để mọi người tham gia ý kiến.:confused:

ốc con_9x
02-04-2006, 11:02 AM
nhóc nghĩ tình yêu chúng ta cũng "yêu bằng mắt" đó... khi ngưòi khác đòi coi wedcam à, nhóc nghĩ khó yêu khi chưa thấy mặt lắm...GL...^^

boy_tinh_ban2003
02-04-2006, 11:04 AM
Các chàng trai táo xanh thì phải khác chứ, thân hình đàn ông lấy thêm chút của đàn bà hi`hi`hi` cho nên họ yêu cả bằng mắt lẫn bằng tai hi`hi`hi`
đùa chút thôi, chứ nếu tình yêu mà dẽ tìm thấy thì con người sẽ cảm thấy dễ nhàn chán mà thôi, vì một tình yêu đích thực, một tình yêu chân thành, đều ko xuất phát bằng tai hay bằng mắt cả, vì tình yêu đích thực nó chỉ xuất phát từ con tim mình, tấm lòng mình mà thôi, còn cái tình yêu mắt tai kia chỉ là sự bột phát nhất thời, bạn nhớ đấy nhá

daquyxuongpho
02-04-2006, 11:11 AM
nhưng khốn khổ cái ,ở thế giới nì ,ngưòi ta coi bằng con mắt níu ok rồi mới nghị đến cái trái tim hic!

ốc con_9x
02-04-2006, 11:12 AM
nhưng khốn khổ cái ,ở thế giới nì ,ngưòi ta coi bằng con mắt níu ok rồi mới nghị đến cái trái tim hic!
uh há, ai cũng nói TY thật sự ko quan trọng vẻ bên ngoài, nhưng mà ai biết dc, bó tay...:confused: :confused: :confused:

khung_long_con_91
02-04-2006, 11:14 AM
nhưng thật sự có nhiều ng` như vậy lắm tui bị hoài ah`
ít ai thật lòng lắm
nhưng vẫn phải cố thui.. phải ko nhưng chắc rằng họ ko iu nhau sâu đậm đâu phải ko mấy bạn/

pepper
02-04-2006, 11:49 AM
có lẽ cũng có 1 tình yêu thật sự nhưng hình như nó chỉ tồn tại 1 PHÍA mà thôi. Dù lúc đầu có hạnh phúc như thế nào đi nữa thì rồi sẽ có 1 người bỏ người kia ở lại. Pepper chưa thấy ai gắn bó thật sự với nhau cả. boytinhban2003 nói đúng đó, chúng ta yêu cả bằng mắt lẫn bằng tai. Và hình như, những người như chúng ta, đa số rất quan trọng chuyện tình dục thì phải. Mau chán, thích chinh phục, thích tìm cảm giác mới. Chuyện chung thủy đối với Pepper là 1 cái gì đó quá xa xỉ ma bây giờ không dám nghĩ đến, không dám trông mong nữa. Nhưng dù sao cũng cảm ơn Carnation, cảm ơn tía đã giữ lại cho con 1 chút hy vọng cuối cùng còn sót lại sau tất cả những gì con đã đánh đổ.

pon_pon
02-04-2006, 11:55 AM
chả có gì cả
bằng mắt hay bằng tai củng thế thui
có lâu dài ?
mà củng phải hỏi lại chính mình
mình có thật lòng ?

charry
02-04-2006, 02:50 PM
theo charry thì...cũng nên xem mặt chứ !! ko xem thì làm seo biết ngta !!! mở đầu mọi tình duyên điều có phong tục "coi mắt" mà !!! mấy u ko nên coi thường !! còn ai thấy chuyện đó nhảm thì ..theo charry bít thì ng đó ko có "dung mạo" đẹp hay do ng đó chỉ mún tám chiện thui !!! ko bít đúng ko ??

hoangtuanhtrang
02-04-2006, 03:19 PM
nên xem webcam để chắc chắn mình hổng bị người khác xí gạt, mất lòng trước được lòng sau mà.

agrostemmac
03-04-2006, 08:10 AM
thật ra yêu 1 người là yêu cả bề ngoài lẫn bên trong.Ban đầu người ta bị thu hút nhau bởi bề ngòai,khi ở cạnh nhau mới dần cảm nhận con người bên trong.Nên ban đầu đến với nhau,nói là do bề ngoài cũng không có gì sai.Nhưng người khôn ngoan và tinh tế,thì người ta sẽ đợi đến khi 2 tâm hồn hòa hợp mới thổ lộ tình yêu.Kẻ nào mới gặp nhau đã thề thốt yêu đương,chỉ toàn đầu môi chót lưỡi...Các bạn nên cảh giác.
Nói chung là: tình yêu tự nó sẽ tìm ra lối. Khi bạn đi mà bị lạc,không sớm thì muộn bạn cũng sẽ biết là mình lạc thui hà...