PDA

View Full Version : Bạn đang cần loại tinh yêu nào?!?!



LicLee
01-04-2006, 10:55 AM
trong cuộc sống ai lại ko muốn yêu và được yue vì tình yêu là nền tảng của hạnh phúc và bình an , nhưng để hiểu hết tình yêu thì thật ko đơn giản phải ko ? UHM. tình iu có thể chia làm 3 loại : tỉnh yêu nếu , tình yêu vì và tình yêu mặc dầu

trước tiên với tình yêu nếu : nếu bạn có tiền , có xe tôi sẽ yêu bạn . tình yêu nếu tồn tại trên nền tảng của điêu kiện , nó đòi hỏi bạn phải có khả năng đáp ứng nhu cầu đối phương thì mới giữ dc tình iu

kế tiếp là tình yêu vì : tôi yêu bạn vì bạn đẹp . tôi yue bạn vì bạn giàu . rõ ràng tình yêu vì xuất hiện khi chúng ta yêu 1 sự duyên dáng hoặc điểm nổi bật của đối phương . 1 khi sự duyên dáng và điểm nổi bật chấm dứt thì tình iu ấy cũng tan biến .nó đòi hỏi chúng ta phải luôn làm mới mình để giữ đuợc tình yêu

cuối cùng là tình yêu mặc dầu , tối yêu bạn mặc dầu bạn ngheo , mặc dầu bạn xấu nhưng tôi vẫn yêu bạn. tình yue mặc dầu ko đòi hỏi chúng ta điều gì, cũng ko ràng buộc chúng ta, cũng chẳng bởi đặc điểm quyến rủ của ta , người được yue6 chĩ đơn giản vì họ gặp dc tình iu mặc dầu., SỠ dỉ chúng ta đang sống vì chúng ta vẫn dang0 hi vọng ,1 ngày nào đó , chúng ta sẽ đựoc gặp laoi5 tình yue6 đặc biệc này , nhưng chúng ta sẽ ko tìm dc nó , 1 khi chúng ta ko tư tạo nó cho mình , Vì chúng ta ai cũng đang tìm kiếm tình yue mặc dầu nên ko ai thừa thải mà cho chúng ta cả.

có lẻ đội lúc bạn nghĩ rằng mình đang sống trong tình yue6 mặc dầu , nhưng các bạn đừng vội ngộ nhận vì các bạn ko bít mình đang "hưởng thụ " loại tinh yêu vì và nếu của mổi con người chúng ta thôi , VÌ vậy khái niệm tình yêu vĩnh cữu chỉ mãi là khái niệm , thật tế chưa đi sâu vào trái tim mỗi người . hãy tự tạo lấy tình yue mặc dầu cho chính bản thân mình , rồi hãy nghĩ đến việc cho và nhận

nobodyknow
01-04-2006, 02:24 PM
Nếu theo như nhoc_locchoc nói vậy thì tình yêu của tôi là gộp lại của cả 3 loại trên . Tôi yêu người ấy nếu him thật sự đáng để tôi yêu nếu him là một người tốt không đến nỗi là kẻ bại hoại xã hội và một điều quan trong nữa nếu người ấy ... , tôi yêu người ấy bởi vì người ấy đẹp ( thật sự vậy ) bởi vì người ấy rất có phong độ & manly ( trên đời này yêu 1 người đẹp đâu phải chuyện đáng bị lên án ) bời vì người ấy biết quan tâm đến người khác bởi vì rất nhiều thứ nữa . Và cuối cùng tôi yêu người ấy mặc dầu có một ngày tôi phát hiện ra rằng người ấy chỉ xem tôi là bạn , măc dầu người ấy không được như tôi mong ước mặc dầu ....
Tình yêu nó không đơn giản gói gọn trong lời nói , hành động ... mà nó bao hàm cả tâm linh ...
Mấy ai yêu mà được yêu ...

quongdang
02-04-2006, 04:13 PM
thế đó
cũng có thể và không thể
tùy theo ý nghĩ của mỗi người mà thôi hà
đúng hông nào

mình hông phải người trong c uọc nên khô ng thể nào phán xét được đâu ah

nhocty
02-04-2006, 04:34 PM
:biggrin: Nếu nói tôi đang yêu thì có lẽ quá sớm, vì tôi mới 17 tuổi thôi...nhưng tôi cũng như các bạn đã cảm nhận đươc hương vị của tình yêu tuổi mới lớn rồi phải ko? Nó thật nhẹ nhàng cũng như quá thơ ngây đối với 1 trái tim còn bé, nhưng cũng chinh' thứ tình cảm đó đã làm ta thấy vui hơn trong học tập, trong cuộc sống....no'1 làm chung' ta trẻ trung yêu đòi hơn...tôi biết rõ như thế vi` co' lẽ tôi đang " yêu" mà! yêu bằngcon tim chân thật đó, tuy ko hiễu rõ như thế nào là yêu nhưng tôi cãm nhận no' bàng trái tim chân thành, gữi tron niềm tin của mình cho người tôi yêu...:exclaim: chúc cho những ai đang yêu và sẽ yêu..co' một tình yêu Tuyệt vời nhé!!!

Bởi trên cuộc đời này hạnh phúc là khi yêu và dược yêu

LicLee
02-04-2006, 06:42 PM
nobody thân, chắc bạn hẳn phải tin tưởng tình yêu lắm , mới có thể đưa ra nhận xét ấy , mình ko bắt bỏ mà còn đồng ý với ý kiến ấy, nhưng cho mình hỏi nhé , mặc dầu người ấy ko tử tế , mặc dầu người ấy xấu ( người ắy là bf của bạn ) thì bạn vẫn yêu him, nếu bạn thật hiện duoc đều đó thì quan điểm của mình sai và tình yue6 vĩnh cữu vẫn rồn tại trên thế giới .Xin bạn hiểu 1 điều con người rất rất tham lam , ko hề dừng lại thứ mà mình đang có ( kể cả tình yêu nói chung ko phan biệt tình yeu nam nu hay tinh yeu TG thứ 3) nếu ai dõng dạc nói rằng tôi yêu và sẽ ,chỉ . mãi , luôn yêu 1 người thì người đó nên xem lại, hihi, chắc có lẽ mình bi quan quá ha , nhưng ko sao , mình đang cố gắng tạo nên tình yue6 mặc dầu cho chính mình , tuy ko nhiều nhưng cũng đủ sài , chắc cho tình hổng có để cho đâu, các bạn còn suy nghĩ nào nữa ko ?

nobodyknow
02-04-2006, 06:48 PM
ấy nhoc_locchoc có đọc kỹ những gì tôi ghi ko ? đó là tôi đang lạc quan đó chứ có bi quan gì đâu chỉ có hơi tiếc nuối 1 chút thôi
đúng là ko ai có thể chắc chắn là sẽ mãi mãi hoặc suốt đời này có thể chung tình với 1 người . Nhưng ít ra đối với riêng bản thân tôi thì đến giờ phút này tôi vẫn đang yêu 1 người mà cách đây 8 năm tôi đã từng yêu hắn và tôi đang cố gắng lập kỷ lục guness là kẻ lỳ lợm trong tình yêu đây ...

LicLee
02-04-2006, 07:10 PM
hihi, mình nói mình bi quan ma`, chứ dâu có nói body bi quan đâu , nếu dược như vậy thì thật sự chúc phúc cho 2 bạn,. tuy ko dc hạnh phùc nhưng mình luôn muốn mọi người được hanh phúc , vì thế mình sống luôn lấy hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc cho mình , hihi, làm như vậy lợi lám đó , hạnh phúc thi hưởng chung còn buồn thì ko có cùng buồn , hihi, đùa thôi , đương nhiên cũng buồn chứ , nhưng nói sao thì nói mình thích người ta hạnh phúc hơn mình hạnh phúc, thật đó

zZI_am_meZz
03-04-2006, 09:09 AM
Chà,của mình là loại 3+ 1 ít loại 2 nữa,hi vọng thế ko phải là quá tham lam