buomtrangdemden
30-03-2006, 03:26 PM
"Từ 7h tối trở đi, nếu có dịp lang thang quanh hồ Thiền Quang hay Hoàn Kiếm, bạn sẽ bắt gặp nhiều người đàn ông đứng ôm ấp nhau. Bạn trai nào lỡ ăn mặc lòe loẹt, ánh mắt tỏ ra “lẳng lơ” một chút là bị các chàng đồng tính luyến ái (thường gọi là dân gay) tiến gần và xin kết bạn.
http://www.boyvn.com/upload/xahoi_1058323065.jpg
Hồ Thiền Quang trước đây là “thiên đường” của dân “gay” Hà Nội. Công an, chính quyền coi là một điểm nóng tệ nạn xã hội, nhưng không có cách gì dẹp được vì không thể bắt hai người đàn ông đang ôm ấp nhau trên ghế đá. Tụ điểm này cũng đã xuất hiện “gay” rởm (người giả vờ mắc bệnh đồng tính luyến ái) và nhiều kẻ giả gái đi lừa đảo, cướp giật. Quanh hồ có sự phân vùng rõ rệt, góc Trần Bình Trọng - Nguyễn Du phần nhiều là của dân “gay” trí thức, góc Trần Nhân Tông - Quang Trung là của các thành phần khác.
Dần dần, thấy bầu không khí “tìm bạn” bắt đầu vẩn đục, dễ bị lừa, nhiều “gay” chuyển vùng hoạt động lên quanh hồ Hoàn Kiếm, đông đúc nhất là khu nhà vệ sinh công cộng, giáp đường Đinh Tiên Hoàng. Địa điểm này tối nên các chàng có thể thoải mái “giao lưu” không sợ bị thiên hạ nhòm ngó. Một thanh niên hay đến đây đợi bạn tình cho biết, cậu cặp với một ông Tây lớn tuổi. Cứ khoảng 11h đêm, ông ta đến.
Cách hồ Hoàn Kiếm không xa, ngõ Bảo Khánh thông với ngõ Hàng Hành cũng là địa điểm tụ tập của dân “gay”. Nơi đây còn có một bar dành riêng cho những người này. Trông bề ngoài quán khá bí ẩn, cửa thường đóng suốt ngày, ánh sáng bên trong rất hạn chế. Khi có khách vào, mấy anh chàng gác cửa luôn nhìn với ánh mắt dò xét, nghi ngại.
Ở vũ trường New Century, dân “gay” không đông nhưng có một khu riêng dành cho họ. Theo những người am hiểu thì ở đây phần nhiều là “gay” rởm, không phải bọn đi lừa hay cướp giật như ở hồ Thiền Quang mà là do đua đòi hoặc vì lý do kinh tế, nhiều chàng trai chấp nhận cặp với “gay” để có tiền ăn chơi. Vũ trường Apocalypse Now cũng là nơi tập trung nhiều người đồng tính luyến ái, chủ yếu là người nước ngoài. Tại đây, họ cứ thản nhiên khiêu vũ từng cặp anh-anh mà chẳng ai ngạc nhiên.
http://www.boyvn.com/upload/xahoi_1058323065.jpg
Hồ Thiền Quang trước đây là “thiên đường” của dân “gay” Hà Nội. Công an, chính quyền coi là một điểm nóng tệ nạn xã hội, nhưng không có cách gì dẹp được vì không thể bắt hai người đàn ông đang ôm ấp nhau trên ghế đá. Tụ điểm này cũng đã xuất hiện “gay” rởm (người giả vờ mắc bệnh đồng tính luyến ái) và nhiều kẻ giả gái đi lừa đảo, cướp giật. Quanh hồ có sự phân vùng rõ rệt, góc Trần Bình Trọng - Nguyễn Du phần nhiều là của dân “gay” trí thức, góc Trần Nhân Tông - Quang Trung là của các thành phần khác.
Dần dần, thấy bầu không khí “tìm bạn” bắt đầu vẩn đục, dễ bị lừa, nhiều “gay” chuyển vùng hoạt động lên quanh hồ Hoàn Kiếm, đông đúc nhất là khu nhà vệ sinh công cộng, giáp đường Đinh Tiên Hoàng. Địa điểm này tối nên các chàng có thể thoải mái “giao lưu” không sợ bị thiên hạ nhòm ngó. Một thanh niên hay đến đây đợi bạn tình cho biết, cậu cặp với một ông Tây lớn tuổi. Cứ khoảng 11h đêm, ông ta đến.
Cách hồ Hoàn Kiếm không xa, ngõ Bảo Khánh thông với ngõ Hàng Hành cũng là địa điểm tụ tập của dân “gay”. Nơi đây còn có một bar dành riêng cho những người này. Trông bề ngoài quán khá bí ẩn, cửa thường đóng suốt ngày, ánh sáng bên trong rất hạn chế. Khi có khách vào, mấy anh chàng gác cửa luôn nhìn với ánh mắt dò xét, nghi ngại.
Ở vũ trường New Century, dân “gay” không đông nhưng có một khu riêng dành cho họ. Theo những người am hiểu thì ở đây phần nhiều là “gay” rởm, không phải bọn đi lừa hay cướp giật như ở hồ Thiền Quang mà là do đua đòi hoặc vì lý do kinh tế, nhiều chàng trai chấp nhận cặp với “gay” để có tiền ăn chơi. Vũ trường Apocalypse Now cũng là nơi tập trung nhiều người đồng tính luyến ái, chủ yếu là người nước ngoài. Tại đây, họ cứ thản nhiên khiêu vũ từng cặp anh-anh mà chẳng ai ngạc nhiên.