PDA

View Full Version : Giới nghệ và hiện tượng đồng tính.



buomtrangdemden
30-03-2006, 03:23 PM
"Ca sĩ rực rỡ trên sân khấu, diễn viên lung linh trên màn ảnh, người mẫu lộng lẫy với những bước đi kiêu sa trên sàn diễn"... Nhưng đằng sau hậu trường sân khấu có một mảng tối khá "lầy". Một trong những góc tối đó là những tình cảm bệnh hoạn mà xã hội thường gọi là đồng tính luyến ái (ái nam lẫn ái nữ).


http://img293.imageshack.us/img293/1674/mh7aw.jpg
Hình ảnh chỉ mang tính minh họa.

Trong thế giới ĐTLA có kẻ là "người bệnh với người bệnh", "người bệnh với người không bệnh" được diễn ra hằng ngày như những vai "hifi" trên sàn diễn.

1. Từ "xăng pha nhớt" trên sàn diễn...

Đó là những vai diễn giả làm pê đê trên sân khấu trong trang phục của phụ nữ yêu anh rể của mình.Tiếp theo là những vai diễn hài nói về những người đàn ông bị nữ tính hoá trong cuộc sống. Không biết phê phán cái gì mà hầu hết vai diễn nào cũng có dính đến sự lưỡng tính của một số người. Trong thời gian gần đây các chàng ca sĩ cũng trở nên 'đẹp gái' hơn với các trang phục biểu diễn loè loẹt và cầu kỳ một cách đáng sợ. Nam ca sĩ H xuất hiện trên sân khấu với những chiếc áo mỏng te cùng bông và hoa để khoe những đốt xương sườn và bộ ngực xép lẹp, rồi đến live show của chàng ca sĩ K xuất hiện trong bộ quần áo dính hàng trăm viên đá lấp lánh nặng đến vài ký lô. Ấn tượng nhất phải kể đến các chàng ca sĩ N.V, L.H, D.V.H, L.C.K, V.H góp mặt trong các chương trình truyền hình trực tiếp với những chiếc áo lông bay phấp phới mà cuối năm 2002 vừa qua, 5 chàng ca sĩ trên đã lãnh giải "ca sĩ với trang phục không rõ giới tính" do báo Phụ nữ bình chọn.

2. Đến cuộc sống thật ngoài đời...

Đầu tiên phải kể đến cặp tình nhân đầu tiên trong làng ca nhạc tại thành phố, đó là ca sĩ L.T và nghệ sĩ V.L, đôi tình nhân này có dạo gây ra nhiều dư luận trên các sân khấu tại thành phố. L.T chẳng biết tý gì về cải lương cũng được V.L đưa sang sân khấu cải lương để hát những trích đoạn ca nhạc. Cuộc tình kéo dài được vài năm , L.T lên 'xe hoa' cùng với một anh có thể hình vạm vỡ như lực sĩ. Buồn đời, V.L trả thù đời bằng cách nhờ đám đệ tử, mỗi ngày đi rước một chàng về để giải quyết và lâu lâu thì bay sang Thái Lan thay đổi. Không lâu sau đó, V.L cặp bồ với một anh chàng đáng tuổi con mình và bỏ ra vài trăm triệu đồng để đưa chàng trai này làm album giới thiệu tiếng hát của mình. ca sĩ T.V thuộc loại nhạc 'sến' sau những năm ca hát nhạc não nùng ở hải ngoại và chẳng còn ăn khách ở xứ người, bèn hồi hương về Việt Nam và được nghênh đón như là 'sao'. Nếu dừng lại ở một ca sĩ đã về chiều đem lời ca tiếng hát của mình phục vụ khán giả thì không có gì để nói, đằng này sau mỗi đêm di diễn là thời gian anh lui đến những ' động mại dâm nam'.'công viên dành cho ĐTLA', thậm chí quan hệ với những khán giả hâm mộ mình. Anh là ca sĩ mà giới nghệ sĩ mệnh danh là 'ca sĩ 50 ngàn đồng', vì mỗi lần anh rước trai về ngủ chỉ với giá từng ấy mà thôi. Điều đặc biệt anh không cặp bồ với ai, chỉ đi với dạng "ăn bánh trả tiền". Một diễn viên hài hải ngoại về nước nổi tiếng với những vai diễn pêđê trên sân kháu thì ở ngoài đời, người hâm mộ cũng thấy bao quanh anh ta có hàng tá con trai phục dịch. Người đầu tiên anh cặp và công khai là một chàng ca sĩ, anh đã bỏ ra vài trăm triệu đồng làm đĩa nhạc cho chàng ca sĩ này. Và anh đã thành công khi bỏ tiền ra đầu tư cho một tên tuổi trung bình lên hàng 'sao'. DO lộ liễu quá, mỗi quan hệ trên bị báo chí lên tiếng, anh chàng ca sĩ kia phủ nhận tất cả, nhưng gần đây lòi ra chuyện chàng nghệ sĩ hài này đã tặng cho anh chàng ca sĩ 3 cái nhẫn kim cưưong trị giá 400 triệu đồng. Nếu là đồng nghiệp trong giới văn nghệ sĩ, chẳng có bà con dòng họ, chẳng phải bồ bịch thì làm sao có thể tặng món quà trị giá hàng trăm triệu đồng? Người hâm mộ ca sĩ Q.L vẫn chưa quên vụ xì căng đan lớn khi anh 'người yêu' của ca sĩ đã cuỗm đi vài trăm triệu. Xót của, Q.L mới làm đơn tố cáo 'thư ký riêng' của mình 'ăn cắp' tiền bỏ trốn.

3. Và cả bầu show cũng là GAY.

Đầu tiên phải kể đến ông bầu T đã chọn chàng trai có khuôn mặt đẹp đế lăng xê trở thành 'sao'. Với anh chàng ca sĩ này một chiếc xe đạp cà tàng để đi còn không có thì nói gì đến việc trở thành người nổi tiếng. Thể là ông bầu T liền đưa ra một hợp đồng "bênh tình-bên tiền" và chỉ trong một thời gian ngắn làm người tình của ông T, từ một người vô danh, anh đã trở thành một ngôi sao ca nhạc. CÒn ông bầu Q do lạm dụng tình dục các chàng trai cùng nhóm nhạc nên bị các chàng trai đồng loạt cự tuyệt và tẩy chay. Buồn đời ông vào bệnh viện nằm, sau đó nói lời chia tay với nhóm và hiện nay đang cặp với một chàng trai khác. Một nhạc sic có tên tuổi từ thời phong trào tới nay, thường xuyên lập 'phòng nhì' với ca sĩ trẻ, vì bên anh đã có một ca sĩ đẹp trai tài tử như Hàn Quốc, nhưng khi đi đến đâu đối tượng "hợp nhãn" là các nam ca sĩ trẻ, anh đều "rung động". Mỗi lần như vậy, nhạc sĩ này đều sử dụng nhạc khúc "hãy qua đêm với anh, anh sẽ tặng em một bài hát và bài hát này sẽ là bài hát 'đinh' cho em"

Ca sĩ- nhạc sĩ N chập chững làm bầu một chương trình ca nhạc có chút tên tuổi cũng cặp với các người mẫu rồi đưa lên làm ca sĩ trong chương trình mà mình dàn dựng, sau đó ra album. Ca sĩ kiêm nhạc sĩ này đã lập kỷ lục trong giới 'gay' bởi chỉ trong một năm, anh có ba 'người tình'. Chàng nghệ sĩ hài C lúc đầu anh cặp với nam diễn viên điện ảnh một thời gian, qua vài phim anh ta làm đạo diễn nổi như cồn, và anh ta chính thức nói lời chia tay với chàng diễn viên hài C để đi 'lấy vợ;, không ngờ cú chia tay đó làm C điên tiếc quậy phá đám cưới, làm cho cô dâu một phen 'lên ruột'. Hiện nay C quen với nam người mẫu B.T rồi đưa chàng người mẫu này về diễn kịch chung mới mình trên sân khấu.

4. Cùng những chiêu độc của giới ĐTLA

Đối với những văn nghệ sĩ có máu 'xăng pha nhớt' thì họ có hàng trăm cách chiêu dụ 'người yêu' và từ con đường này, họ đưa các thanh niên không bệnh gay vào chốn ăn chơi truỵ lạc, làm mất đi tính năng của người đàn ông. Nhiều chàng văn nghệ sĩ bị ĐTLA nhưng lớn tuổi, không thể đi 'cua trai' hoặc ngại vào các động mại dâm nên họ tận dụng những lúc đi trên phố, vào các câu lạ bộ thể dục hay hồ bơi mà gặp những chàng trai nào vừa ý, ngày lập tức 'chàng-chị' sẽ tìm mọi phương kế để chiêu dụ. Nếu chàng cao ráo đẹp trai thì dụ làm người mẫu, chàng thích hát thì dụ làm ca sĩ, còn nếu hát không được làm người mẫu cũng không xong thì dụ làm diễn viên điện ảnh. Với những chiêu này hầu hết các chàng trai khi lọt vào tầm ngắm đều khó thoát, và đương nhiên họ trở thành 'người tình' của các chàng văn nghệ sĩ. Trong chuyện 'tình yêu bất thường' mà 'yêu như bình thường', tất nhiên phải có những điều kiện, vì thế phía sau 'tình yêu' có cả chuyện chia tay trong âm thầm, trong sự mặn đắng hoặc gây sự chú ý của du luận. Cuộc chia tay khoáy động trên phương tiện thông tin đại chúng là cuộc chia tay giữa ông bầu H cũng là nhạc sĩ của nhóm nhạc 4 chàng trai trong 'đao búa' - dùng phương tiện thông tin đại chúng để mắng mỏ nhau. Còn ca sĩ trẻ T thì chia tay với 'bà cô' âm thầm sau khi báo chí phanh phui ' mối tình' của cô với bà này.

Chàng ca sĩ N.V trước đây cũng từng cặp với một vị giám đốc và cưỡm đi vài chục triệu của ' người tình', khi báo chí lên án, anh ta đính chính rằng mình 'vô tội' vì 'tiền trao cháo múc' chứ làm gì có việc 'lừa gạt', nếu không có 'tình và tiền' thì cứ đi kiện, anh ta sẵn sàng đi hẫu. Không chỉ riêng ca sĩ N.V, có khá nhiều nam ca sĩ lợi dụng sự đẹp trai của mình quyến rũ những ông già mang bệnh ĐTLA để tha hồ 'moi tiền', có ca sĩ moi hàng trăm triệu đồng chỉ việc làm người tình với bản hợp đồng duy nhất 'một tuần lễ'. Người ca sĩ moi tiền nhiều nhất phải kể đến nàng ca sĩ T đã moi tiền của bà cô mua xe, ra đĩa, mua nhà trên dưới 1 tỷ đồng và sau đó là tạm biệt.

Đạo diễn Z chuyên môn đưa vợ con ra làm bình phong cho vai trò đàn ông của mình, nhưng thực ra ông cũng không quen sống giả dối với tình cảm của mình. Hàng ngày ông đều có mặt ở câu lạc bộ bơi lội, thể hình giành cho nam giới, vì nơi đây có hàng chục chàng trai đều có thể lọt vào mắt của ông đạo diễn Z vào bất kỳ lúc nào. Nếu thích ai, ông sẵn sàng đưa người đó về sân khấu của mình để biểu diễn. Rỗi đến chàng ca sĩ tre L.N biết bao người phê phán là 'ẻo lả' trên sân khấu, pêđê quá, tức khí anh chàng bền 'tung hô' là 'cưới vợ' vùng biễn, cười vợ không được bao lâu, khi vào Tp Hồ chí Minh biểu diễn, lập tưc ra lệnh cho má mì DH điều ngay một chàng trai nào đẹp trai, hàng chất lượng đến khách sạn G gấp. Nghệ sĩ TH có chồng con, nhưng li dị và cặp với nữ đạo diễn H, đêm đêm hai người đèo nhau đến sân khấu biểu diễn như cặp vợ chồng. Trong thế giới nghệ sĩ có khá nhiều 'chàng pêđê','nàng ômôi' cưới vợ hoặc chồng làm bức bình phong che mắt thế gian để lún sâu vào con đường tình cảm 'bệnh hoạn' của mình.

5. Tâm sự người trong cuộc.

Tại nhà riêng sang trọng trong con hẻm sau chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình của chàng ca sĩ L hành nghề 'đĩ đực' chuyên bán mình cho giới văn nghệ sĩ bị ĐTLA. Nhà L được thiết kế rất 'nghệ thuật' từ phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh đến các phòng xem phim, nghe nhạc, tạo nên một sự hoàn mỹ cho chủ nhân. Riêng tại phòng ngủ của L toàn là những hình ảnh, danh thiếp của những nghệ sĩ đã đi qua cuộc đời của L. Trong đó có khá nhiều hình ảnh của một nghệ sĩ ưu tú và sau những bức ảnh nghệ thuật ấy là những dòng chữ vô cùng bệnh hoạn: "Thương tặng người tình của L, nhớ những ngày hạnh phúc bên nhau" và nhiều câu từ mô tả những kỷ niệm chỉ có trong thể giới của hai người. Anh chàng L tâm sự: Tôi khâm phục tài năng của anh ta, anh ta dám đem những hình ảnh nghệ thuật từ cuộc sống của chính mình lên sấn khấu, những vai diễn ấy xem như một phần cuộc sống của chính anh ta. Tôi nghĩ không có ai dũng cảm làm điều đó'. Còn anh chàng nghệ sĩ này cũng chẳng buồn giấu giếm tình cảm của mình với báo chí. Trên một tờ báo, anh cho biết rằng mình "không lấy vợ" và việc anh có pêđê hau không thì chẳng ảnh hưởng gì đến xã hội (!?)

Nữ ca sĩ N.H tâm sự 'Có vài fan hâm mộ viết thư, nhắn tin và đến nhà mừng sinh nhật. Vì phép lịch sự em cũng mời các bạn đi uống nước được vài lần. Ngày nọ, một fan nữ rủ em đi uống nước sau đó đi hát karaoke và có ý 'tỏ tình' với em bằng những cử chỉ bệnh hoạn, sợ quá em hoảng loạn bỏ chạy về. Sau đó là những cú điện thoại tra tấn làm em phải thay đổi số điện thoại khác. Không dừng ở đó, hàng đem, cô ấy còn đón đường em đi diễn, cuối cùng em phải nhờ đến một số bạn diễn mới thoát nạn. Lâu lâu em vẫn gặp một sô fan hâm mộ có cá tính mạnh tìm cách làm quen là em phải từ chối, không tạo cho họ có thời gian gần mình từ những phút đầu'. Người mẫu Hồng Liên tâm sự "Lúc mới diễn thời trang, em cũng có vài fan hâm mộ là nữ lên tặng hoa và đưa giấy mời đi uống nước, hát karaoke, em cũng nhận lời. Sau khi đi, mấy co 'tỏ tình' và đòi 'yêu' em., lúc đó em chỉ còn biết ba chân bốn cẳng..chạy'

Hậu trường sàn diễn Tp Hồ chí Minh tồn tại qua nhiều những góc tối bệnh hoạn. Vấn đề đặt ra hiện nay là sự quản lý và định hướng cho môi trường nghệ thuật cạnh tranh trong sự lành mạnh, có văn hoá. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần có những biện pháp xử lý, chấn chỉnh, tổ chức và định hướng cho ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ, kiên quyết loại bõ những 'ung nhọt' bệnh hoạn, tạo môi trường nghệ thuật lành mạnh.


An Ninh Trật Tự

virginheart
30-03-2006, 04:40 PM
Tôi cho rằng các phương tiện thông tin đại chúng ngày nay cố tình khai thác chuyện của gay hay lesbian để thu hút độc giả. Bài viết này có lời lẽ rất cay độc và không mang tính xây dựng hay đóng góp một chút nào cả.
Virgin nghĩ đối với vấn đề nghệ thuật, (âm nhạc, điện ảnh hay kịch), chúng ta chỉ nên thưởng thức ở góc độ nghệ thuật, đời sống riêng của các nghệ sĩ là những vấn đề rất riêng tư. Mỗi người có 1 thế giới riêng của mình, biết đâu chính những bất hạnh trong cuộc sống riêng tư làm cho cảm xúc nghệ thuật lại thăng hoa hơn, nghệ sĩ lại sáng tạo hơn.
Nói tóm lại, this is a very bullshit article.

zZI_am_meZz
30-03-2006, 05:54 PM
Chà,bài này mình đọc ở báo nào mà lâu lắm rồi nhỉ

masked
30-03-2006, 06:22 PM
Công nhận đọc xong cũng thấy phát ghét cái lũ gay :( Khỗ nỗi mỗi lần gay lên báo chí là y như rằng nhận những lời lẽ cay độc. Có thể thấy rõ ràng tác giả không hề có một cái nhìn cảm tình nào với thế giới thứ 3...

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chả hiểu sao trong giới văn nghệ sĩ tỉ lệ đồng tính cao thật. Dù ĐT thật hay ĐT giả đi chăng nữa thì nó cũng cứ như thành một cái mốt. Và văn nghệ sĩ là những người gần với công chúng nên càng mang lại cái nhìn xấu cho nhiều người...

chuoi_xanh
30-03-2006, 07:21 PM
nghệ sĩ mà muốn có hào quang thì fai~ bước đi từ bùn lầy

singasong
05-04-2006, 01:03 AM
Theo sas biết thì bài báo này khá lâu rồi, nhưng vẫn muốn post lại cho mọi người cùng đọc.


Tại sao đến giờ này, người ta vẫn còn nghĩ
Đồng Tính Luyến Ái là bệnh nhỉ???

MuaDongcuatoi
05-04-2006, 01:25 AM
Tại sao đến giờ này, người ta vẫn còn nghĩ
Đồng Tính Luyến Ái là bệnh nhỉ???

Đúng rồi: :ĐTLA là căn bệnh bẩm sinh đó. Malfunctional brain.

lqhienus
05-04-2006, 09:23 AM
Sự thật không phải như vậy đâu , tại người ta tự nguyện cho chứ đâu có lợi dụng , biết mà vẫn cấm đầu cấm cổ vào .

Gaycutemanly
06-04-2006, 08:49 AM
Vì mình ở bên Mỹ nên không rành lắm về các văn nghệ sĩ ở Việt Nam. Trong bài viết chỉ viết tắt các tên nên mình không biết rõ. Bạn nào có thể cho mình biết các tên viết tắt là ai không nhỉ. Mình chỉ biết một số như DVH (Đàm Vĩnh Hưng), HL (Hoài Linh), VL (Vũ Linh), HT (Hoàng Tuấn), DT (Đan Trường). Còn các chữ viết tắt khác mình không biết. Xin lỗi mình hơi tò mò tí thôi.

songngusg
06-04-2006, 09:59 AM
người ta vẫn còn coi DTA là bệnh vì nhiều người ĐTA biểu hiện bệnh hoạn quá. Nhất là mấy vụ lừa tình cuỗm tiền.

mizi
06-04-2006, 10:58 PM
Vì mình ở bên Mỹ nên không rành lắm về các văn nghệ sĩ ở Việt Nam. Trong bài viết chỉ viết tắt các tên nên mình không biết rõ. Bạn nào có thể cho mình biết các tên viết tắt là ai không nhỉ. Mình chỉ biết một số như DVH (Đàm Vĩnh Hưng), HL (Hoài Linh), VL (Vũ Linh), HT (Hoàng Tuấn), DT (Đan Trường). Còn các chữ viết tắt khác mình không biết. Xin lỗi mình hơi tò mò tí thôi.
Mình căm ghét cái kiểu viết tắt tên người ta như thế này, không muốn viết thì không viết luôn đi, còn nếu đã viết thì viết cho rõ ràng luôn, chứ úp úp mở mở ởm ờ như vậy thấy nó hèn hèn và gian gian thế nào ấy.

Gaycutemanly đoán đúng rồi đó, còn lại mấy tên nữa mình viết dùm cái thằng nhà báo luôn, NV là Nguyên Vũ, VH là Vũ Hà.LCK là Lương Chí Khanh, TV là Tuấn Vũ, QL là Quang Linh, bầu Q là Đỗ Quang, người mẫu BT là Bảo Trung, ca sĩ T là Mỹ Tâm, đạo diễn Z là Hữu Dũng, má mì DH là Duy Hải, không biết còn sót tên ai không,hehehe

quongdang
07-04-2006, 07:16 PM
trùi
thía này giới nghệ sĩ đều vậy hả trời
híc híc

Mình hồi xưa mê DT như điếu đổ luôn
thế mà hổng biết
Giờ biết cũng chẳng làm gì
he he


Mệt mấy tờ báo ghê
người ta sống thế nào thì kệ
đâu có ảnh hưởng tới ai đâu mà soi mói
thiệt là
chắc chỉ có báo chí việt nam thế quá

recklissmind
07-04-2006, 11:37 PM
Chẳng hiểu tại sao có nhiều người vẫn tự gọi mình là thế giới thứ 3 thế nhể! Trên đời này làm gì có thế giới thứ 3, nam cũng là nam mà nữ cũng là nữ, còn yêu ai thì mặc xác người ta chứ làm gì lại bị quơ cả nắm vô thành cái "thế giới thứ 3".

ilusm_oc9x
08-04-2006, 12:25 AM
Nghe mà sợ quá.HIc.Không còn dám tin tưởng gì hết

baby_fox
09-04-2006, 04:33 PM
ko biết chuyện như trên là có thật hayko nhưng tui vẫn muốn lam ca sĩ đi lên bằng chính tài năng của mình
mọi người cỗ vũ cho mình nha
để chứng minh là gay đâu có......








































xấu hen

baby_fox
09-04-2006, 04:34 PM
với lại mình cũng thích những kho khăn lắm

hoangkha
10-04-2006, 10:47 AM
do la do nhung ke ham tien nhay vao, voi nhung NS va CS .... nhu the thi ko the trach nhung ong bau khac

hoangkha
10-04-2006, 11:04 AM
chan vay. vo day phai co foroom de chat chu. doc bai khong chan lam , ban nao muon chat ko , vao nick minh nha ngonlua_thanhxuan2002

hoangkha
10-04-2006, 11:22 AM
tui vao ma doc chan qua , chang co gi ca

boypapris
17-04-2006, 02:00 PM
Ai cung can co mot cuoc song rieng tu va chinh vi the chung ta khong nen qua di sau va mo se cuoc song rieng tu cua nguoi khac nhu gioi bao chi hay lam rum beng su viec de nham kich thich su to mo va su kem hieu biet cua chinh ho ,"hay nhin lai phan minh va gia dinh cua chinh minh rang ho co chac chan rang DTLA se khong co trong ban than ho hoac trong chinh gia dinh ho hay khong" Cuoc song thi von rat dep va phuc tap nen se khong the khong xay ra nhung su dang tiec doi khi phai tra gia do su kem hieu biet nhung da la cuoc song thi ai cung phai trai qua khong nen danh gia gia tri hay len an bat cu ai Vi ai cung cung co the thay cai truoc mat cua minh nhung khong the nhin cai tren tran cua chinh minh "c'est la vie"

leson
22-04-2006, 01:50 PM
bi? o^i*! toi da nghe nhieu va cung chang thich gi nhung anh trang nay/ nh8ung con nguoi hieu bien nhung ho the hien nhu 1 dong vat ko co suy nghi gi`? chan vai hang`!
toi cung thay nhung nguoi ban tu nhien bat wen co bieu hien va toi so nhung con nguoi nay/

tiktaalik
23-04-2006, 04:17 PM
I feel sad!!!!!.::::after reading this topic::.

quongdang
24-04-2006, 10:09 AM
Công nhận đọc xong cũng thấy phát ghét cái lũ gay :( Khỗ nỗi mỗi lần gay lên báo chí là y như rằng nhận những lời lẽ cay độc)
---> ủa vầy là sao vậy??? Mình hổng hiểu ý bạn ra sao cả???:moi:

khovideptrai
24-04-2006, 07:40 PM
tui thì mới lớp 7 thôi. Nhưng trong lớp có 1 gay cứ theo dê tui woai bực cái mình(tại vì đẹp trai wa đó). Nhưng tui thấy con người vẫn là con người. Chỉ vì b và g yêu nhau mới có thể có được những ji mình muốn thôi(ko dám kể ra ai hiểu thì hiểu). Chứ ai yêu nhau chẵng được.

noi_nho
24-04-2006, 08:53 PM
Ặc, lớp 7 mà đã bị mọc đuôi rồi, chắc can tội lớn nhanh wa' mà. Nói gì thì nói chứ, bây giờ đi đâu cũng nghe nói chuyện g, thiệt tình.... thấy ghê ghê sao đó. Mình cũng chả hơn gì ai nhưng mà xu hướng g này mà cứ ngày một tăng thì chẳng tốt đẹp gì. Nhất là nghệ sĩ lại bị lôi ra làm gương trước --> ảnh hưởng giới trẻ là đương nhiên rồi. Mà kể ra báo chí cũng rỗi hơi, người ta là gì đi nữa cũng nói tranh tránh đi chứ. Đằng này, nói như xỉ vả, như moi móc,...Không có một chút cảm thông hay đóng góp gì hết. Cứ như là ngồi nghĩ ra, tô vẽ cho người ta bằng trí tưởng tượng rất phong phú (và cay cú), rồi đem in lên báo. Xách mé thì thôi rồi. Giá họ công tâm hơn chút thì dân g chắc cũng ko đến nỗi phải khổ sở...

khovideptrai
26-04-2006, 03:17 PM
Thì nghèo wa phải đi soi mói chuyện người ta dể làm giàu chứ lị

pooh
27-04-2006, 12:29 AM
Thật ra nếu bạn là gay thì cũng ko wan trọng cho lắm đâu ... nhưng tốt nhất đừng biểu hiện thái wá ra bề ngoài những cử chỉ bệnh hoạn và ỉu địu wá thôi .. vì theo chúng ta ai cũng bít là ở VN cũng chưa chấp nhận việc làm của zới đồng tính luyến ái cho lắm ! Mà nói thiệt, chính tui cũng sợ những người ĐTLA mà ĩu địu, ỏng ẹo lắm ... chẳng ghét zì họ mà nhìn trông nó cứ sao sao ấy !! Ko có manly tí nèo cả !! Hehehe ...

coupablem
02-05-2006, 11:30 AM
exactly .the one who wrote this article is sick . when he thought homosexual was sick. thinhk twice

heocon_lonton
03-05-2006, 06:05 PM
ở đâu chả có gay chứ ! hiiiiii

chuoi_xanh
04-05-2006, 11:46 AM
nói chung những gay giới nghệ si~ khác gay thường là họ nổi tiếng và có tài , bọn làm báo hả , củng đầy thằng phóng viên là gay đó

heocon_lonton
04-05-2006, 12:52 PM
thì cũng dạng em ngủ với anh 1 đêm thì hôm sau em lên báo đó mà

noi_binhyen45
04-05-2006, 06:07 PM
mấy thằng nhà báo này thật rảnh hơi,người ta là gay la les có ảnh hưởng gì đến nó đâu mà dùng những từ ngữ cay độc như vậy chứ.muốn kiếm tiền thì kiếm bằng cách khác cho đúng nghĩa con người,đằng này lại bới móc đời sống riêng tư của người khác lên báo chí,thật là mất nhân tính.bài viết này gây hiểu lầm sâu hơn của mọi người đối với những người mang giới tính thứ ba,tạo cho người ngoài cuộc có cái nhìn khinh bỉ và cay độc đối với người ĐTLA.những người ĐT đâu phải ai cũng như bài báo trên đã lên án,đó chỉ là những người có hành động thái quá ,còn một bộ phận còn lại thì họ vẫn sống như bao người khác,vẫn học tập,vẫn làm việc,tham gia các công việc công ích,có lợi cho cộng đồng....,ko nên quơ đũa cả nắm như vậy.

noi_binhyen45
04-05-2006, 06:15 PM
ngược lại ,chúng ta nên có cái nhìn thiện cảm hơn về họ,để họ thấy vơi đi một phần nào đó trong những suy nghĩ về sự tuyệt vọng của mình khi bị xã hội xa lánh.Xem ĐT là một cái bệnh,người ĐT là thứ khác người là suy nghĩ vô cùng tiêu cực.đáng buồn là hiện thời ,suy nghĩ đó đang thành một trào lưu rộng rãi.để mở ra một con đường cho người ĐT trở lại với xã hội như những người bình thường vẫn là mọt dấu chấm hỏi lớn và đau đầu.

noi_binhyen45
04-05-2006, 06:19 PM
mình viết bài này ko chỉ đơn thuần chỉ trích bài báo trên mà còn muốn có thêm những tiếng nói công bằng về người ĐT -"những người mang thân phận bị giời đày".

heocon_lonton
05-05-2006, 12:33 PM
giới nhà báo là thế đó ko còn gì nói là xoi mói đời tư àd

traitimhuhao25
21-01-2008, 02:26 AM
Viết bài này là Phóng Viên Quốc Tuấn, một phóng viên Gay, trước đây làm ở Báo Bạn Đường. Một Gay luôn viết phê phán Gay.Một người thật sự k ra gì. Người mẫu Hồng Liên trong bài là gái mại dâm..

holaboy
21-01-2008, 08:31 AM
nhàm wa! chả mún đọc ... cứ một vài người nổi tiếng "dc" lên báo là một loạt người vạ lây