PDA

View Full Version : Cuộc thi truyện ngắn ngắn: Kế sách



traitimbanggia
30-03-2006, 09:55 AM
Cuộc thi truyện ngắn ngắn: Kế sách


TTC - Mấy ngày nay, bà Giám có vẻ ủ dột. Ngược lại, ông Giám vẫn bình thản, vô tư. Vì vậy, sau một ngày làm việc, ông vẫn ăn uống một cách tự nhiên, làm bà Giám hơi bực mình:

- Ông nghĩ xem, lâu nay nhà ta một bước lên xe, hai bước lên ngựa, khi đi du lịch đây đó, đi công việc làm ăn và khi đi về quê được mọi người nể phục. Nay vì sợ bị lên báo, nên ông không cho sử dụng xe nữa, làm tôi mất mặt quá!

Ông Giám đặt ly rượu xuống bàn: - Bà yên tâm đi, tôi đã tính toán không để cho bà mất mặt và gia đình thua kém ai đâu. Tôi đã mua chiếc xe khác để thay thế cho chiếc xe bảng xanh rồi.

- Nhưng cái khoản xăng nhớt, tu bổ cũng tốn kém không nhỏ, nhất là xăng đang tăng giá - bà Giám nói.

- Về khoản này thì bà chớ lo, tôi đã tính kỹ rồi, tôi không xài cái xe bảng xanh ấy... mà cất vào garage công ty. Nhưng cái khoản chi tiêu xăng nhớt, tu bổ sẽ đổ vào xe mình. Còn tài xế thì tôi vẫn giữ thằng Tài để lái xe cho tôi, đưa bà đi đây đó.

Gương mặt bà Giám hơi vui, bà hỏi: - Nhưng liệu nhân viên của ông họ chỉ trích thì sao?

Ông Giám trả lời: - Tôi ngồi ghế này mấy chục năm nay, hiểu hết ý từng người và tôi áp dụng phương châm là: “Vừa lòng cấp trên, vui lòng cấp dưới”, mọi việc ở công ty đều được dàn xếp êm đẹp, nên chẳng có ai quan tâm đến những chuyện nhỏ này, họ cũng mong được yên thân mà thôi.

Bà Giám như trút được gánh nặng, mặt mày rạng rỡ, bà chuẩn bị một chuyến đi chùa vì kỳ vừa rồi bị kẹt xe, chưa lên chùa kịp để tạ ơn thần linh đã giải nạn khó khăn cho bà.

Tuổi Trẻ Cười
ĐOÀN VĂN TỨ (TP.HCM)