PDA

View Full Version : Phải làm sao để có 1 người bạn?



thang_emut
29-03-2006, 10:34 PM
Tôi thực sự thất vọng về bản thân mình khi kô biết làm cách nào để cho một người bạn mà tôi muốn làm quen bớt "chanh chua" đi một tý. Cậu ta có khuôn mặt dễ nhìn mà điều đó làm cho cậu ta kiêu căng chăng? Cậu ta học giỏi nên coi thường người khác? Hay bị đá một cách đau đớn rồi đa nghi trước một người bạn mới chăng? Có lẽ tôi là người không khôn khéo trong tình bạn nên mới chịu thua như thế. Ai có cách nào để giúp tôi kô?

Lần sau đánh dấu trước khi post bài nghen bạn-Phiêu

BelongceLouis
30-03-2006, 04:43 AM
nói tôi thì nhắn wa yahoo dc rồi nhá , đừng có lên đây mà um sùm huh

quongdang
30-03-2006, 09:00 AM
thế hả trời
kịa hắn
cứ để hắn thế
bồ cũng cứ dửng dưng đi
rùi hắn sẽ nhận ra thui
nhưng...hơi bị lâu àh
thì ra u là ấy của BL hả

Mr.stylish
30-03-2006, 09:49 AM
Bạn ơi !

Chuyện này rất đơn giản ! "Người kia" của bạn "Chanh Chua" quá cũng đã bộc lộ điểm yếu của chính bản thân mình : đó và vì người đó nghĩ mình lúc nào cũng nhất , là cái tâm của vụ trũ , mọi chú ý chỉ được dồn về một mình người đó . Với bản thân mình , ban đầu nhìn vào thì cũng có cái gì đó "chảnh" nhưng khi tiếp xúc với mình thì điều đó cũng sẽ tan biên theo , ý mình ở đây cần thời gian để xem người đó chảnh thiệt hay chỉ là cái vỏ bên ngoài hay thôi . Nếu mà qua thời gian , tiếp xúc cái tính "Chanh Hỏi" vẫn còn , thì Mystar sẽ ngừng tiếp xúc , đâu phải chỉ có một người bạn suy nhất . Và từ từ , người đó cũng hiểu lý do taị sao mình không có những người bạn thân có thể quan tâm và chia xẽ .

Mình đã từng quen với một người bạn , ở ngoài nhìn vào người đó rất chảnh , nhưng khi tiếp xúc thì không phải vậy bạn à !

Chúc bạn và "người kia" sẽ là những người bạn tốt !

pon_pon
30-03-2006, 11:03 AM
ko có gì bằng nói thẳng
sự thật thì mất lòng
nhưng mà mất lòng trước đặng lòng sau mà
nói nói nói
nói hết những gì muốn nói

zZI_am_meZz
30-03-2006, 11:07 AM
Thuốc đắng giã tật,nói thẳng rùi nếu hắn còn cãi thì thôi,say bibi là okei,ngang như cua thì ko có gì để nói

thang_emut
30-03-2006, 10:07 PM
BL tôi biết bạn vẫn còn chưa coi tôi là bạn, chính vì bạn kô coi tôi là bạn nên tôi mới thấy tuyệt vọng. Tôi chưa làm ai fật lòng và mất đi tình bạn bao giờ, nhưng You thực sự đã làm cho tôi quá ấn tượng về con người của You. Tôi là người đã có một nửa trái tim rồi nên Tôi ko tìm đến bạn để mong có tình yêu đẹp, tôi tìm đến bạn chỉ để có thêm một người bạn, một tâm hồn đồng cảm. Và thật đơn giản tôi là người luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Có lẽ tôi sẽ làm như những người bạn trên Táo Xanh nói: Cứ để nó tự nhiên, muốn đến đâu thì đến......Cám ơn mọi người đã nhắn tin cho emut. Thanks.

thang_emut
30-03-2006, 10:09 PM
thế hả trời
kịa hắn
cứ để hắn thế
bồ cũng cứ dửng dưng đi
rùi hắn sẽ nhận ra thui
nhưng...hơi bị lâu àh
thì ra u là ấy của BL hả

Ý, sao lại là ấy hả? "ấy" có ý nghĩa gỉ? You nhầm to rồi.

thang_emut
30-03-2006, 10:13 PM
nói tôi thì nhắn wa yahoo dc rồi nhá , đừng có lên đây mà um sùm huh
Người Hải Phòng cũng đầy cá tính bạn nên biết điều đó. Nếu có chuyện thực sự không nói trên đây được thì tôi sẽ nói trên yahoo. Nhưng có bao giờ chúng ta nói chuyện được đâu, nhóc là con người bận rộn, lúc nào cũng "Đi chợ, nấu cơm, cắt tóc (3 tiếng đồng hồ), đi tắm, và đi ngủ.......... Bó ruột

vic
31-03-2006, 02:40 AM
tội nghiệp bạn ghê ....
người xưa có câu :
giữ 1 người bạn thì khó , mà có 1 người tình thì dể ....
thôi thì khuyên bạn 1 câu thôi ..... chọn bạn mà chơi ...
nếu ta thấy người này không được ... không hợp thì nên chia tay chia chân đi ... giữ lâu rồi mai sau có chuyện .. mà chuyện đời thì ai biết được ...
theo tui đoán thì bạn có 1 tình cả đặc biệt với người đó chứ không phải là 1 tình bạn bình thường ... cũng như lời pon pon đã nói ...
sự thật mất lòng ... nói ra thì hiểu được nhau còn không hiễu được thì thôi ..... ai cũng vậy ... khó chấp nhận sự thật nhưng sự thật luôn làm người ta khó chịu mà phải không ...
chúc bạn vui
còn người bạn kia của bạn ...chanh thì cũng chua .. nhưng khi đói bụng mà ăn chanh thì dể bị đau bao tử ... mà đau rồi thì khó chữa lắm ... dể thương thỉ được nhiều người yêu mến .. nhưng mà vừa dể thương vừa chanh chua thì ai dám yêu ai dám mến ...
người nào cũng vậy tật xấu khó bỏ lắm .. nhưng biết sai mà sửa thì tốt hơn bạn nhé...
chúc bạn luôn được mọi người yêu mến